15 01 2026 Sakar Murli
15/01/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, những lời cầu gọi “Hỡi Thượng đế! Hỡi Baba” không bao giờ nên xuất hiện từ miệng của con. Hành động đó thuộc về con đường thờ cúng.
Câu hỏi: Tại sao các con lại ưa thích mặc đồ màu trắng? Nó tượng trưng cho điều gì?
Trả lời: Giờ các con đã chết trong khi đang sống đối với thế giới cũ này và đây là lý do vì sao con ưa thích mặc đồ trắng. Bộ y phục màu trắng tượng trưng cho cái chết. Khi ai đó qua đời, người đó được phủ một tấm vải trắng. Giờ các con đã chết trong khi đang sống.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con. Nếu con không sử dụng từ “tâm linh” mà chỉ nói “Người Cha” thì cũng là tốt. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Tất cả các con nói rằng các con là anh em trai. Vì thế, Người Cha ngồi ở đây và giải thích cho các con. Người không giải thích cho tất cả mọi người. Tất cả các con nói rằng các con là anh em trai. Trong kinh Gita có viết: Thượng đế nói. Thượng đế nói với ai vậy? Tất cả đều là con cái của Thượng đế. Người là Người Cha và vì thế tất cả con cái của Thượng đế đều là anh em trai. Chắc hẳn Thượng đế đã phải giải thích cho con và dạy con Raja Yoga. Cái khóa trên trí tuệ của con giờ đã được mở ra. Không ai khác trên thế giới sẽ có những suy nghĩ như vậy. Những ai nhận được thông điệp thì sẽ tiếp tục đến trường học này và học tập. Họ sẽ nghĩ rằng họ đã xem buổi triển lãm và giờ đây họ muốn đến và lắng nghe thêm kiến thức này. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là những lời dạy của Đại dương Kiến thức, Đấng Thanh Lọc, Người Thuyết giảng kinh Gita, Shiva. Trước tiên, họ nên hiểu được là ai đang dạy và giải thích cho chúng ta. Đó chính là Linh hồn Tối cao, Đại dương Kiến thức, Đấng Duy Nhất vô hình vô thể. Người là Đấng Chân lý Sự thật. Người chỉ nói cho con sự thật. Rồi sẽ không còn bất kỳ thắc mắc nào phát sinh nữa. Đầu tiên, con phải giải thích rằng Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao đang dạy cho con Raja Yoga từ Brahma. Đây là địa vị hoàng gia. Khi họ có niềm tin rằng Người Cha từ nơi vượt thoát thế giới này, Người Cha của Tất cả, là Đấng ngồi ở đây và giải thích cho con rằng Người là Đấng có thẩm quyền vĩ đại nhất, thì họ sẽ không có thắc mắc nào nữa. Người là Đấng Thanh Lọc, vì thế khi Người đến, Người chắc chắn phải đến vào thời điểm riêng của Người.
Các con có thể thấy rằng đây chính là cùng cuộc Chiến tranh Mahabharat. Sau sự hủy diệt, sẽ có một thế giới không thói tật. Đây là thế giới thói tật. Con người không hiểu rằng Bharat đã từng không thói tật. Trí tuệ của họ không hoạt động chút nào; họ có cái khóa Godrej trên đầu mình. Chỉ duy nhất một Người Cha có chiếc chìa khóa để mở nó. Đây là lý do vì sao Người được gọi là Đấng Ban tặng Kiến thức và Đấng Ban tặng Con mắt Thánh thiện. Người trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba của kiến thức này. Không một ai hiểu rằng ai đang dạy cho các con. Bởi vì họ nghĩ đó chính là Dada (Brahma Baba) nên họ bắt đầu chỉ trích, họ bắt đầu nói điều này điều kia. Do đó, đây là điều đầu tiên con nên giải thích. Được viết về điều này rằng: Thượng đế Shiva nói. Người là Chân lý Sự thật. Người Cha giải thích: Ta là Đấng Thanh Lọc, Shiva. Ta đã đến từ vùng tối thượng để dạy cho các con, những saligram. Người Cha là tràn đầy kiến thức. Người giải thích bí mật về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Chỉ vào lúc này mà các con nhận được những lời dạy này từ Người Cha vô hạn. Người là Đấng Sáng Tạo nên thế giới này. Người làm cho những gì ô trọc trở nên thanh khiết. Họ cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Do đó, đầu tiên con phải trao lời giới thiệu về Người.
Mối quan hệ của con với Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao là gì? Người là Chân lý Sự thật. Người trao cho con kiến thức đích thực để thay đổi con từ con người bình thường thành Narayan. Các con biết rằng Người Cha là Đấng Chân lý Sự thật và Người tạo ra mảnh đất chân lý sự thật. Các con đến đây để thay đổi từ con người bình thường thành Narayan. Khi con đến với một luật sư, thì con hiểu rằng con đến đó để trở thành một luật sư. Giờ con có niềm tin rằng Thượng đế đang dạy cho con. Một số có niềm tin, nhưng rồi trí tuệ của chúng phát triển nghi ngờ. Sau đó những người khác nói với chúng: “Bạn đã từng nói rằng Thượng đế đang dạy cho bạn. Vậy tại sao bạn lại rời bỏ Thượng đế và đến đây?” Khi họ phát triển nghi ngờ thì họ bỏ chạy. Họ thực hiện hành động tội lỗi này hay hành động tội lỗi khác. Thượng đế nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Bằng cách chinh phục sắc dục mà con sẽ trở thành người chinh phục thế giới. Những ai trở nên thanh khiết thì sẽ đi đến thế giới thanh khiết. Ở đây là chuyện về Raja Yoga. Các con sẽ đi và cai trị ở đó. Tất cả linh hồn sẽ phải thanh toán những tài khoản nghiệp của họ và quay trở về nhà. Đây là khoảng thời gian cho sự thanh toán.
Giờ trí tuệ của các con nói rằng thời kỳ vàng chắc chắn sẽ được thiết lập. Thời kỳ vàng được gọi là thế giới thanh khiết. Tất cả còn lại sẽ đi về mảnh đất giải thoát. Rồi họ sẽ phải lặp lại những phần vai của mình. Các con cũng tiếp tục nỗ lực để trở nên thanh khiết và trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Tất cả các con sẽ xem bản thân con là những vị chủ nhân. Ngay cả các thần dân cũng là chủ nhân. Người ta nói: Bharat của tôi. Thậm chí cả những con người và ẩn sĩ vĩ đại v.v. cũng nói: Bharat của tôi. Các con hiểu rằng, vào lúc này, mọi người ở Bharat đều là cư dân của địa ngục. Giờ chúng ta đang học Raja Yoga để trở thành cư dân của thiên đường. Không phải tất cả mọi người sẽ trở thành cư dân của thiên đường. Chỉ duy nhất vào lúc này mà con mới nhận được kiến thức này. Bất cứ điều gì mà người ta thuật lại, nó đều đến từ các kinh sách; họ là những người có thẩm quyền đối với kinh sách. Người Cha nói: Trong khi đang học kinh Vệ Đà và các kinh sách của con đường thờ cúng, họ đã tiếp tục đi xuống cái thang. Tất cả những điều đó đều thuộc về con đường thờ cúng. Người Cha nói: Ta đến khi con đường thờ cúng đi đến hồi kết. Ta phải đến và trao cho các tín đồ quả trái từ sự dâng hiến của họ. Phần đông là các tín đồ. Tất cả họ tiếp tục cầu gọi: “Hỡi Thượng đế, Người Cha!” Các tín đồ chắc chắn nói “Hỡi Thượng đế, Người Cha! Hỡi Thượng đế”. Có một sự khác biệt giữa thờ cúng và kiến thức này. Cụm từ “Hỡi Thượng đế” không bao giờ được xuất hiện từ miệng của các con. Con người đã thực hành điều đó trong suốt nửa chu kỳ. Giờ các con hiểu rằng Người là Cha của con, vì thế nên con không còn nói “Hỡi Baba!”
Con phải đạt được của thừa kế của con từ Người Cha. Trước tiên, hãy có niềm tin rằng con đang nhận được thừa kế của con từ Người Cha. Người Cha trao cho các con quyền để đạt được thừa kế của con. Người là Người Cha đích thực, phải không? Người biết rằng Người trao cho con cái của Người mật ngọt của kiến thức này để hấp thụ. Người đặt chúng trên giàn thiêu kiến thức, thức tỉnh chúng từ giấc ngủ sâu và gửi chúng đến thiên đường. Người Cha đã giải thích rằng linh hồn là cư dân của mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Mảnh đất hạnh phúc được gọi là thế giới không thói tật. Thánh thần là hoàn toàn không thói tật. Mảnh đất kia là ngôi nhà ngọt ngào của chúng ta. Các con biết đó là ngôi nhà của các con, những diễn viên; và con đi đến đây từ mảnh đất bình an đó để diễn những phần vai của mình. Chúng ta những linh hồn không phải là cư dân của nơi này. Những diễn viên kia là cư dân của nơi đó. Họ đơn giản đến từ những ngôi nhà khác nhau, thay đổi y phục và diễn những phần vai của mình. Các con hiểu rằng ngôi nhà của con là mảnh đất bình an nơi con đang quay trở về. Khi tất cả các diễn viên đã bước lên sân khấu, Người Cha đến và đưa mọi người về nhà. Đây là lý do vì sao Người được gọi là Đấng Giải Thoát và Đấng Dẫn Đường. Người là Đấng Gỡ bỏ Đau khổ và Đấng Ban tặng Hạnh phúc. Vậy, tất cả những con người này sẽ đi về đâu? Hãy nghĩ về điều đó.
Các con cầu gọi Đấng Thanh Lọc đến đây. Để làm gì vậy? Để con được chết. Con không muốn ở trong thế giới đau khổ và đây là lý do vì sao con nói: Hãy đưa chúng con về nhà. Tất cả họ là những người tin vào giải thoát. Raja Yoga cổ xưa của Bharat rất nổi tiếng. Những người kia đi ra nước ngoài để dạy Raja Yoga cổ xưa. Trên thực tế, các hatha yogi không biết Raja Yoga chút nào, yoga của họ là sai. Đây là lý do vì sao con nên đi và dạy cho họ Raja Yoga đích thực. Khi người ta nhìn thấy tấm áo choàng màu nghệ tây của các tu sĩ, họ trao cho họ rất nhiều sự tôn kính. Ngay cả trong đạo Phật, khi họ nhìn thấy ai đó mặc áo cà sa màu nghệ tây, họ kính trọng người đó. Các tu sĩ sau này mới đến. Ở thời kỳ sơ khai của Phật giáo, không hề có tu sĩ. Khi tội lỗi gia tăng, thì lối sống xuất gia khổ hạnh mới được thiết lập. Linh hồn đó cũng đến từ trên kia vào lúc ban đầu. Các môn đệ của ông ấy theo ông ấy đi xuống. Ông ấy sẽ làm gì thông qua việc dạy về sự từ bỏ vào lúc đầu? Sự từ bỏ đến sau này. Họ đã sao chép điều đó từ đây. Rất nhiều người theo đạo Thiên Chúa cũng rất tôn trọng các tu sĩ. Áo cà sa màu nghệ tây là trang phục của các hatha yogi. Con không cần phải rời bỏ nhà cửa và gia đình của con, và con cũng không cần bị bắt buộc mặc đồ trắng. Tuy nhiên, quần áo màu trắng là tốt. Các con đã ở trong lò luyện bhatthi và nó trở thành trang phục của con. Ngày nay con người rất ưa thích trang phục màu trắng. Khi một người qua đời, người đó được phủ lên một tấm vải trắng. Giờ các con đã chết trong khi đang sống, vì thế mặc đồ trắng là tốt.
Đầu tiên, hãy trao cho ai đó lời giới thiệu về Người Cha. Cần thời gian để giải thích rằng có hai người cha. Các con không thể giải thích nhiều ở những cuộc triển lãm. Trong thời kỳ vàng, con chỉ có một người cha. Vào lúc này, con có ba người cha bởi vì Thượng đế đi vào cơ thể của Prajapita Brahma. Người là Cha của tất cả mọi người. Con cũng có một người cha đời thường. Achcha, người cha nào trong số ba người cha sẽ trao cho con của thừa kế cao quý nhất? Người Cha vô hình vô thể trao cho con của thừa kế bằng cách nào? Người trao nó cho con thông qua Brahma. Con có thể giải thích bức tranh này thật tốt. Shiv Baba là vô hình vô thể và người này là Prajapita Brahma, Adi Dev, ông tằng ông tổ. Người Cha nói: Các con không gọi Ta, Shiva là ông tằng ông tổ. Ta là Người Cha của Tất cả trong khi người này là Brahma, người Cha nhân loại. Tất cả các con là anh chị em. Mặc dù các con là nam và nữ, nhưng trí tuệ của con hiểu rằng các con là anh chị em. Con nhận được của thừa kế từ Người Cha. Anh chị em thì không thể có hành vi phạm tội với nhau. Nếu có ánh nhìn thói tật dành cho nhau thì họ sa ngã; họ quên mất Người Cha. Người Cha nói: Sau khi trở thành con của Ta mà con lại làm bẩn gương mặt của mình.
Người Cha vô hạn ngồi đây và giải thích cho các con. Con trở nên rất hân hoan say sưa. Các con biết rằng con phải sống ở nhà cùng với gia đình của con. Con phải ở trong những mối quan hệ đời thường và hoàn thành trách nhiệm của con đối với họ. Con nên gọi người cha đời thường của con là “cha”. Con không được gọi ông ấy là người anh em. Thông thường, con sẽ gọi cha của con là “cha”. Trí tuệ của con hiểu rằng ông ấy là người cha thể lý của con. Con có kiến thức này. Kiến thức này thật độc đáo. Ngày nay họ thậm chí còn gọi cha của mình bằng tên, nhưng nếu con gọi cha của mình là ‘người anh em’ trước mặt một vị khách, thì vị khách ấy sẽ nghĩ là đầu óc con có vấn đề. Các con phải rất khéo léo. Kiến thức của con là thầm lặng và những mối quan hệ của con cũng là thầm lặng. Con phải tương giao với thật nhiều sự khéo léo. Tuy nhiên, là tốt khi trao đi sự tông trọng cho nhau. Các con phải hoàn thành những trách nhiệm của con đối với các mối quan hệ. Trí tuệ của con nên đi lên trên. Chúng ta đang đạt được của thừa kế của chúng ta từ Baba, nhưng con phải gọi chú của con là “chú” và cha của con là “cha”. Những ai không trở thành BK sẽ không hiểu được về anh chị em. Chỉ những ai đã trở thành Brahma Kumar và Kumari mới hiểu được những điều này. Con người ngoài kia ban đầu sẽ bị sốc khi nghe thấy điều này. Một trí tuệ rất tốt được cần đến để thấu hiểu những điều này.
Người Cha đang làm cho trí tuệ của các con rộng mở vô hạn. Trước kia, con có trí tuệ hữu hạn. Giờ trí tuệ của các con đã đi vào sự vô hạn. Đấng ấy là Người Cha vô hạn của chúng ta. Tất cả họ là anh chị em của chúng ta. Về mặt mối quan hệ, con dâu nên được gọi là con dâu và mẹ chồng nên được gọi là mẹ chồng. Các con không nên gọi họ là người chị em, ngay cả khi họ đều đến. Kể cả trong khi sống ở nhà, con cũng phải giao tiếp một cách khéo léo. Con phải cân nhắc xem người ta sẽ nói gì. Bằng không, họ sẽ nói rằng con làm cho các ông chồng trở thành người anh em và các bà mẹ chồng trở thành người chị em. Họ sẽ thắc mắc con đang được dạy cho cái gì. Chỉ có các con, và không ai khác, có thể hiểu được kiến thức này. Được nói rằng: Chỉ có Người biết cách thức và phương tiện của Người. Giờ các con đã trở thành con cái của Người. Do đó, chỉ có các con mới biết về cách thức và phương tiện của Người. Con phải tương giao với nhiều sự cẩn trọng để không ai bị bối rối.
Ở các cuộc triển lãm, trước tiên các con phải giải thích rằng chính Thượng đế là Đấng đang dạy cho con. Bây giờ, hãy nói cho chúng tôi biết Người là ai. Đó có phải là Shiva vô hình vô thể hay là Shri Krishna? Chính sau khi Shiva hóa thân thì mới có kiếp sinh của Krishna bởi vì Người Cha dạy Raja Yoga. Điều này đã đi vào trí tuệ của các con rằng con không thể tổ chức lễ mừng sinh nhật của Linh hồn Tối cao Shiva cho đến khi đích thân Người đến. Cho đến khi Shiva đến và thiết lập mảnh đất của Shri Krishna, làm sao con có thể tổ chức lễ mừng sinh nhật cho Shri Krishna được? Họ tổ chức lễ mừng sinh nhật Shri Krishna nhưng họ không hiểu bất cứ điều gì. Krishna từng là một hoàng tử, vì thế chắc chắn cậu ấy từng là hoàng tử trong thời kỳ vàng. Sẽ phải có vương quốc của các thánh thần, không thể chỉ có mình Shri Krishna nhận được quyền trị vì. Chắc chắn nó sẽ là mảnh đất của Krishna. Họ nói về mảnh đất của Shri Krishna và đây là mảnh đất của quỷ Kans. Khi mảnh đất của quỷ Kans bị phá hủy, thì mảnh đất của Krishna được thiết lập. Họ đều tồn tại ở Bharat. Quỷ Kans, v.v. không thể tồn tại trong thế giới mới. Thời kỳ sắt này được gọi là mảnh đất của quỷ Kans. Hãy nhìn xem bây giờ có bao nhiêu con người. Chỉ có rất ít người trong thời kỳ vàng. Thánh thần thì không chiến đấu. Khi gọi nó là mảnh đất của Shri Krishna hay mảnh đất của Vishnu, cộng đồng thánh thần hay cộng đồng ma quỷ thì đều chính là mảnh đất này. Tuy nhiên, không hề có cuộc chiến tranh giữa thánh thần và ma quỷ hay giữa các Kaurava và các Pandava. Các con chinh phục Ravan. Người Cha nói: Hãy chinh phục năm thói tật và con sẽ trở thành người chinh phục thế giới. Không có chuyện về chiến đấu trong điều này. Nếu con nói đến việc “đánh nhau” thì có nghĩa là bạo lực. Các con phải chinh phục Ravan, nhưng bằng cách là phi bạo lực. Chỉ đơn giản bằng cách nhớ đến Người Cha mà tội lỗi của chúng ta được gột rửa. Không có chuyện về chiến đấu v.v. Người Cha nói: Các con đã trở nên tamopradhan (hoàn toàn ô trọc) và giờ các con phải trở nên satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) một lần nữa. Raja Yoga cổ xưa của Bharat rất nổi tiếng. Người Cha nói: Hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với Ta và tội lỗi của con sẽ được đốt cháy. Người Cha là Đấng Thanh Lọc; do đó, hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với Người và con sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc. Giờ các con đang có yoga với Người một cách thực tế. Không có chuyện về một cuộc chiến trong điều này. Những ai học giỏi và có yoga với Người Cha sẽ đạt được của thừa kế từ Người Cha. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Trong khi thực hành duy trì ánh nhìn của tình anh em, hãy hoàn thành những trách nhiệm đời thường của con đối với các mối quan hệ của con. Hãy tương giao với mọi người thật khéo léo. Đừng để có ánh nhìn tội phạm chút nào. Vào thời điểm thanh toán này, hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết.
2. Để đạt được của thừa kế trọn vẹn từ Người Cha, hãy học thật giỏi và trở nên thanh khiết bằng cách có yoga với Đấng Thanh Lọc.
Lời chúc phúc: Mong con là chủ nhân sáng tạo – người mang thời gian đến gần dựa trên nền tảng là sự hoàn hảo của con.
Thời gian là tạo vật của con, và con là chủ nhân sáng tạo. Người sáng tạo không phụ thuộc vào tạo vật, người sáng tạo làm cho tạo vật của anh ta phụ thuộc vào mình. Do đó, đừng bao giờ nghĩ rằng thời gian sẽ làm cho con hoàn hảo. Con phải trở nên hoàn hảo và mang thời gian đến gần. Bất kỳ trở ngại nào đến nhất định sẽ ra đi theo thời gian riêng của nó, nhưng nếu con chuyển hóa nó trước thời điểm của nó, bằng sức mạnh chuyển hóa, thì con sẽ nhận được tài khoản có cho điều đó. Nếu sự chuyển hóa diễn ra dựa trên nền tảng của thời gian, thì con không nhận được tài khoản có nào.
Khẩu hiệu: Chỉ những ai giữ được sự cân bằng giữa karma và yoga mới là những karma yogi đích thực.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Chừng nào con còn nhận sự hỗ trợ của các cơ quan thể lý, thì chắc chắn con vẫn phải thực hiện hành động. Tuy nhiên, đừng để có sự trói buộc nào của karma (hành động), mà chỉ còn là mối quan hệ với karma (hành động). Trạng thái giải thoát trong cuộc sống nghĩa là con trải nghiệm thành công vĩ đại hơn và không mang gánh nặng từ những hành động đó. Những ai được giải thoát thì liên tục là hiện thân của thành công. Một linh hồn giải thoát trong cuộc sống sẽ nói với niềm hân hoan say sưa tâm linh rằng: Chiến thắng được đảm bảo và thành công là quyền sinh ra đã có của tôi.
