01 01 2026 Sakar Murli
01/01/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con đã đến với Người Cha để được làm cho tươi mới. Hãy nhớ Cha và của thừa kế và con sẽ luôn liên tục tươi mới.
Câu hỏi: Những dấu hiệu chính của những người con khôn ngoan hiểu biết là gì?
Trả lời: Những ai khôn ngoan hiểu biết thì có niềm hạnh phúc vô tận. Nếu họ không hạnh phúc thì họ là những kẻ ngốc. Người khôn ngoan hiểu biết nghĩa là người làm cho trí tuệ của mình thánh thiện. Họ cũng làm cho trí tuệ của những người khác thánh thiện. Họ luôn bận rộn làm công việc phục vụ tâm linh và không thể không trao đi lời giới thiệu của Người Cha.
Om shanti. Người Cha ngồi đây và giải thích. Dada này cũng hiểu, bởi vì Người Cha ngồi đây và giải thích thông qua Dada. Giống như con thấu hiểu, thì Dada này cũng thấu hiểu theo cùng cách. Dada không được gọi là Thượng đế. Đây là những lời dạy của Thượng đế. Điều chính yếu mà Người Cha giải thích là gì? Hãy trở nên ý thức linh hồn! Tại sao Người lại nói điều này? Bởi vì chúng ta đang được Đấng Thanh Lọc, Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao làm cho trở nên thanh khiết bằng cách xem bản thân chúng ta là những linh hồn. Kiến thức này nằm trong trí tuệ của con. Hãy giải thích điều này cho tất cả mọi người. Con người cầu gọi: Chúng con ô trọc. Thế giới mới chắc chắn sẽ là thanh khiết. Chính là Người Cha làm cho thế giới trở thành mới, Người là Đấng thiết lập nên thế giới mới. Người là Đấng mà họ cầu gọi. Người được gọi là Baba, Đấng Thanh Lọc. Người được gọi là Đấng Thanh Lọc và cũng là Người Cha. Chính là các linh hồn cầu gọi đến Người Cha, cơ thể thì không cầu gọi. Người Cha của chúng ta những linh hồn là Người Cha vượt thoát. Người là Đấng Thanh Lọc. Các con nên nhớ thật kỹ rằng đó là thế mới và đây là thế giới cũ. Các con hiểu điều này, phải không?
Có một số kẻ ngốc (buddhu) cảm thấy rằng họ có niềm hạnh phúc vô tận giống như họ đang ngồi ở thiên đường. Tuy nhiên, con phải hiểu rằng thời kỳ sắt không bao giờ có thể được gọi là thiên đường. Cái tên của nó là thời kỳ sắt, thế giới cũ, thế giới ô trọc. Có một sự khác biệt phải không? Thậm chí điều này không đọng lại trong trí tuệ của con người. Họ đã đạt đến trạng thái của sự hư hoại mục ruỗng hoàn toàn. Khi con cái không học, chúng được bảo là: Con có trí tuệ đá. Baba cũng viết: Người dân ở thôn làng của con có trí tuệ sỏi đá hoàn toàn. Họ không hiểu bất cứ điều gì bởi vì họ không giải thích cho những người khác. Nếu bản thân con đã trở thành người có trí tuệ thánh thiện thì con cũng nên làm cho những người khác giống như vậy. Con nên nỗ lực. Không có chuyện nhút nhát, rụt rè về điều này. Tuy nhiên, bởi vì con người đã có những diễn đạt sai trong trí tuệ của họ suốt nửa chu kỳ nên họ không quên được chúng. Làm sao để họ có thể quên đi? Chỉ duy nhất Người Cha có sức mạnh làm cho họ quên đi tất cả những điều đó. Không ai ngoại trừ người Cha có thể trao cho con kiến thức này. Điều đó có nghĩa là mọi người đều không có kiến thức này. Cho đến khi Người Cha, Đại dương Kiến thức đến và nói kiến thức, làm sao họ có thể tiếp nhận được?
“Tamopradhan” (hoàn toàn ô trọc) nghĩa là thế giới của những người không có kiến thức. “Satopradhan” (hoàn toàn thanh khiết) nghĩa là thế giới thánh thiện. Có một sự khác biệt. Thánh thần nhận kiếp tái sinh. Thời gian tiếp tục trôi và trí tuệ tiếp tục trở nên yếu đi. Bất kể sức mạnh nào mà con đã nhận được bằng cách kết nối trí tuệ của con trong yoga đều sẽ kết thúc. Bây giờ Người Cha đang giải thích cho con và vì thế mà con trở nên rất tươi mới. Các con được làm cho tươi mới và ở trong trạng thái nghỉ ngơi thư thái. Người Cha cũng viết: Các con, hãy đến đây để trở nên tươi mới và cũng được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Sau khi trở nên tươi mới, con sẽ đi đến mảnh đất an nhàn nghỉ ngơi trong thời kỳ vàng. Ở đó, con sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ. Con nhận được bình an, hạnh phúc, thịnh vượng, v.v. ở đó; con nhận được mọi thứ ở đó. Vì thế, con đến đây với Baba để trở nên tươi mới và để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Shiv Baba làm mới con. Con được nghỉ ngơi khi ở cùng với Baba. Nghỉ ngơi nghĩa là bình an. Khi con mệt, con đi nghỉ. Có người đi đến nơi này, có người đi đến nơi khác để nghỉ ngơi. Không có chuyện về sự tươi mới trong đó. Khi con đến đây, Người Cha giải thích cho con mỗi ngày và con trở nên tươi mới. Bằng cách nhớ đến Người mà con trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Các con đến đây để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con phải thực hiện nỗ lực nào cho điều này? Các con ngọt ngào nhất, hãy nhớ đến Cha! Người Cha đã trao cho con tất cả những lời dạy về cách mà chu kỳ thế giới này xoay ra sao và cách mà con nhận được sự an nhàn nghỉ ngơi như thế nào. Không ai khác biết những điều này. Do đó, con cũng phải giải thích cho họ để họ trở nên tươi mới như con. Bổn phận của con là trao cho mọi người bức thông điệp này. Các con phải trở nên luôn luôn tươi mới và cũng luôn thư thái nghỉ ngơi. Hãy trao cho mọi người thông điệp này. Đơn giản hãy nhắc họ nhớ đến Người Cha và của thừa kế của họ. Đây là chuyện rất đơn giản.
Người Cha vô hạn tạo ra thiên đường. Người trao cho con của thừa kế thiên đường. Giờ con đang ở thời kỳ chuyển giao. Con biết về lời nguyền của Maya và của thừa kế của Người Cha. Khi con bị Maya và Ravan nguyền rủa, thì sự thanh khiết, bình an và hạnh phúc của con tất cả đều kết thúc. Do đó, ngay cả của cải của con cũng chấm dứt. Người Cha cũng đã nói cho con về việc tất cả những thứ đó dần dần kết thúc như thế nào. Mất bao nhiêu kiếp sinh để nó kết thúc? Không thể có sự nghỉ ngơi thư thái nào trong mảnh đất đau khổ này. Trong mảnh đất hạnh phúc, mọi lúc đều là sự nghỉ ngơi. Thờ cúng làm cho con người rất mệt mỏi. Thờ cúng làm cho họ mệt mỏi hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác, nó làm cho họ khánh kiệt. Giờ Người Cha giải thích điều này cho con. Khi những người mới đến, rất nhiều điều được giải thích cho họ. Người ta suy nghĩ về mọi thứ. Họ nghĩ rằng ở đây có thể có phép thuật. Tuy nhiên, con nói về Đấng Ảo thuật gia. Vì vậy, Ta cũng nói rằng Ta là Đấng Ảo thuật gia, nhưng đó không phải là thứ phép thuật biến động vật từ dạng này qua dạng khác. Đây không phải là chuyện về các loài động vật. Điều này có thể được thấu hiểu bằng trí tuệ. Được hát rằng: “Một con dê thì biết gì về những âm thanh thần thánh của thiên đường?” Vào lúc này, con người giống như bầy cừu. Nó ám chỉ vào thời điểm này. Những điều như vậy không được nói đến trong thời kỳ vàng. Chúng được nhớ đến vào thời gian này.
Có rất nhiều cuộc tụ họp vì Chandika (Nữ thần Hỏa thiêu). Hãy hỏi họ cô ấy là ai và họ sẽ trả lời rằng cô ấy là một nữ thần. Tuy nhiên, những cái tên như thế không tồn tại ở đó. Trong thời kỳ vàng, những cái tên của họ luôn tốt lành: Shri Rama Chandra, Shri Krishna. Ai đó cao quý hướng thượng đều được gọi là Shri. Cộng đồng của thời kỳ vàng được gọi là cao quý hướng thượng. Được nhớ rằng Thượng đế không mất nhiều thời gian để thay đổi con người thành thánh thần. Rồi họ thay đổi từ thánh thần thành con người bằng cách tham đắm trong năm thói tật. Trong vương quốc của Ravan, tất cả đều là con người. Ở đó, tất cả họ đều là thánh thần. Đó được gọi là thế giới của thánh thần và đây được gọi là thế giới của con người. Thế giới thánh thần đó được gọi là ngày và thế giới con người này được gọi là đêm. Ánh sáng được gọi là ngày và bóng tối được gọi là đêm tối vô minh. Các con hiểu được sự khác biệt này. Con biết rằng trước đây con đã không biết gì cả. Giờ con có tất cả những kiến thức này trong trí tuệ của con.
Khi các rishi và muni (hiền triết và tu sĩ) được hỏi liệu họ có biết Đấng Sáng Tạo hay sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo/ tạo vật hay không, thì họ sẽ chỉ nói “Neti, neti” (Không phải cái này cũng không phải cái kia). Giờ con hiểu rằng các con đã từng là những kẻ vô thần bởi vì con đã không biết Người Cha vô hạn. Người là Baba nguyên thủy, vĩnh cửu. Người là Baba của các linh hồn. Các con hiểu rằng giờ con thuộc về Người Cha vô hạn, Đấng không bao giờ bị thiêu đốt. Ở đây, tất cả đều được hỏa thiêu bởi vì họ có cơ thể. Thậm chí Ravan cũng bị thiêu. Không ai có thể thiêu đốt một linh hồn. Người Cha đang trao cho các con kiến thức thầm lặng mà chỉ duy nhất Người có. Kiến thức thầm lặng này nằm trong linh hồn. Bản thân linh hồn cũng là thầm lặng. Một linh hồn nói thông qua cái miệng của mình. Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Các con, đừng trở nên ý thức cơ thể! Hãy trở nên ý thức linh hồn! Bằng không, nó giống như là con đã bị xoay lộn ngược. Các con quên mất việc xem bản thân con là linh hồn.
Con cũng phải hiểu thật rõ ý nghĩa của vở kịch. Bất cứ điều gì đã được ấn định trong vở kịch đều sẽ lặp lại y hệt. Không ai biết điều này. Trí tuệ của các con cũng có kiến thức về cách mà vở kịch này tiếp diễn từng giây một như thế nào. Không ai có thể chạm đến tận cùng của bầu trời. Họ có thể đi đến tận cùng của trái đất. Bầu trời thì tinh tế, còn trái đất thì thô sơ. Con không thể chạm đến tận cùng của rất nhiều thứ. Họ nói rằng ở trên cao chỉ toàn là bầu trời, còn ở dưới thấp chỉ toàn là mặt đất. Họ đã nghe được những điều này từ kinh sách. Vì vậy, họ đi lên cao để nhìn thấy những gì ở đó. Họ thậm chí cố gắng để thiết lập một thế giới ở trên đó. Họ đã mở rộng thế giới rất nhiều. Ở Bharat, đã từng chỉ có một lối sống thánh thần. Đã từng không có đất nước nào khác ở đó. Rồi họ xây dựng thế giới này rất nhiều. Hãy nghĩ về điều này. Thánh thần đã từng sống ở một vùng đất rất nhỏ ở Bharat. Họ sống bên bờ dòng sông Jamuna. Delhi từng là vùng đất của những thiên thần (Paristhan). Đây được gọi là cái nghĩa địa (Kabristhan) nơi tiếp tục có những cái chết yểu. Vùng đất bất tử được gọi là vùng đất của những thiên thần. Có rất nhiều vẻ đẹp tự nhiên ở đó. Trên thực tế, Bharat sẽ được gọi là vùng đất của những thiên thần. Lakshmi và Narayan đã từng là những chủ nhân của vùng đất các thiên thần. Họ rất xinh đẹp và hoàn toàn thanh khiết. Họ có vẻ đẹp tự nhiên. Những linh hồn đó tiếp tục tỏa sáng. Baba đã cho các con thấy sự ra đời của Krishna diễn ra như thế nào. Nó như thể toàn bộ căn phòng bắt đầu sáng rực lên. Do đó, Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con.
Giờ các con đang nỗ lực để đi đến vùng đất của những thiên thần, nó phải là theo thứ hạng, không phải mọi người đều có thể giống như nhau. Hãy nghĩ về việc làm thế nào mà một linh hồn bé xíu diễn một phần vai khổng lồ đến như vậy. Khi linh hồn rời bỏ cơ thể, hãy nhìn xem điều gì xảy ra với cơ thể. Tất cả các diễn viên của toàn bộ thế giới đều đang diễn những phần vai đã được tạo ra một cách vĩnh hằng. Thế giới này cũng là vĩnh hằng. Phần vai bên trong mỗi linh hồn là vĩnh hằng. Bởi vì con hiểu rằng đây là cái cây thế giới, nên con chỉ có thể gọi nó là tuyệt diệu. Người Cha giải thích cho con thật rõ ràng; tuy vậy, theo đúng thời gian đã được ấn định trong vở kịch để con hiểu thì con sẽ cần đúng chừng ấy thời gian để hiểu ra. Có sự khác biệt giữa trí tuệ của mỗi người. Mỗi linh hồn đều có một tâm trí và một trí tuệ, nhưng có rất nhiều sự khác biệt giữa mỗi linh hồn.
Giờ các con hiểu rằng con phải giành được học bổng. Do đó, có niềm hạnh phúc trong trái tim con. Ở đây cũng thế, ngay khi con đi vào bên trong, con có thể thấy mục tiêu và mục đích của con ở ngay trước con. Con chắc chắn có niềm hạnh phúc đó, phải không? Các con hiểu rằng giờ con đã đến đây học tập để trở nên giống như họ. Bằng không, chẳng ai sẽ đến đây. Đây là mục tiêu và mục đích của con. Không có trường học nào ở bất kỳ đâu mà con có thể thấy mục tiêu và mục đích của con cho kiếp sinh tiếp theo. Các con có thể thấy rằng họ là những chủ nhân của thiên đường và chúng ta đang trở nên như thế. Giờ chúng ta đang ở thời kỳ chuyển giao. Chúng ta không thuộc về vương quốc đó mà cũng không thuộc về vương quốc này. Chúng ta đang ở giữa và đang đi đến đó. Người Cha, Đấng Chèo Thuyền là vô hình vô thể và con thuyền cũng là vô hình vô thể. Người lái con thuyền băng qua và đưa nó đến vùng tối thượng. Người Cha vô thể đang đón những người con vô thể. Chỉ có Người Cha mới đưa các con đi cùng với Người.
Chu kỳ này đi đến hồi kết và rồi nó phải lặp lại y hệt. Con cởi bỏ một cơ thể và nhận lấy một cơ thể khác. Con trở nên nhỏ và rồi lớn lên một lần nữa. Khi con gieo hạt xoài thì sẽ mọc lên cây xoài. Kia là cái cây hữu hạn, trong khi đây là cây nhân loại, nó cũng được gọi là cái cây đa dạng. Con tiếp tục diễn toàn bộ những phần vai của con từ thời kỳ vàng đến thời kỳ sắt. Các con những linh hồn bất diệt diễn các phần vai suốt chu kỳ 84 kiếp. Lakshmi và Narayan đã từng tồn tại, giờ họ không còn tồn tại nữa. Họ đã đi quanh chu kỳ và trở thành như thế. Được nói rằng trước kia họ đã từng là Lakshmi và Narayan. Chính vào lúc này là kiếp sinh cuối cùng của họ, Brahma và Saraswati. Mọi người chắc chắn phải quay trở về nhà. Không có nhiều người ở thiên đường. Không có bất kỳ diễn viên nào của đạo Hồi hay đạo Phật ở đó. Chỉ có các thánh thần ở đó. Không ai khác có được sự hiểu biết này.
Những ai trở nên khôn ngoan hiểu biết nên nhận được một tước hiệu. Tùy vào mức độ học tập và nỗ lực, anh ta sẽ nhận được một vị trí tương ứng, theo thứ hạng. Do đó, các con nên hạnh phúc khi đến đây và thấy được mục tiêu và mục đích của mình. Hạnh phúc của con là vô bờ bến. Đây là cách mà một ngôi trường hay trường đại học nên vận hành. Nó rất thầm lặng, nhưng lại là trường đại học rất vĩ đại. Trình độ học vấn càng cao thì trường đại học càng danh tiếng. Ở đó, con có mọi trang thiết bị và tiện ích vật chất. Các linh hồn phải học và rồi ngồi trên cái ngai bằng vàng hoặc bằng gỗ. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc bởi vì đây là những lời dạy của Thượng đế Shiva. Người này là vị hoàng tử hạng nhất của thế giới. Các con hiểu rằng Người Cha đến mỗi chu kỳ và tự trao lời giới thiệu về bản thân Người. Ta đi vào người này và dạy cho tất cả các con. Thánh thần sẽ không có kiến thức này. Khi con đã trở thành thánh thần thông qua kiến thức này, sẽ không cần đến việc học này nữa. Một trí tuệ rất rộng mở được cần đến để thấu hiểu điều này. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy từ bỏ thế giới ô trọc này trong trí tuệ của con. Hãy quên cơ thể cũ và những mối quan hệ thuộc cơ thể và kết nối trí tuệ của con với Người Cha và thiên đường.
2. Để có sự tươi mới liên tục, hãy luôn giữ nhận thức về Người Cha và của thừa kế của con. Hãy trao cho mọi người thông điệp của Người Cha và làm mới họ. Đừng nhút nhát, rụt rè về việc làm phục vụ tâm linh.
Lời chúc phúc: Mong con yêu thương chân thành và đạt được thành công bằng trạng thái liên tục giữ tình đoàn kết thống nhất theo một hướng trong cuộc tề tựu.
Trong một cuộc tề tựu, một người nói điều gì đó và người kia đón nhận. Đây chính là hồi đáp của tình yêu thương đích thực. Khi nhìn thấy tấm gương của những người con đáng yêu như thế, mọi người sẽ có can đảm để tạo lập kết nối với con. Cuộc tề tựu trở thành phương tiện cho công việc phục vụ. Khi Maya thấy rằng có sự đoàn kết thống nhất rất tốt giữa các con, rằng các con đều đồng lòng cùng với nhau, bà ta không còn can đảm để đến trước con nữa. Chỉ những tâm ấn (sanskar) của tình đoàn kết thống nhất theo một hướng, và có một trạng thái liên tục, mới sẽ thiết lập được một vương quốc trong thời kỳ vàng.
Khẩu hiệu: Chỉ những người giữ được sự cân bằng giữa karma và yoga mới là yogi thành công.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Ước nguyện của BapDada là mỗi người con của Người đều đạt được quyền đối với của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Việc thực hành điều này vào lúc này sẽ làm cho nó trở thành tự nhiên trong thời kỳ vàng. Tuy nhiên, chính vào thời kỳ chuyển giao mà con mới có quyền đối với của thừa kế. Do đó, nếu có bất kỳ ràng buộc nào đang kéo con lại, hãy suy nghĩ xem tại sao nó lôi kéo con và tìm ra giải pháp cho điều đó.
Rất rất nhiều lời chúc mừng Năm Mới được gửi đến các linh hồn anh em đang nỗ lực mãnh liệt ở thời kỳ chuyển giao.
Ngày 1 tháng 1 và trọn vẹn tháng Một là tháng tưởng nhớ Baba ngọt ngào của chúng ta. Tất cả chúng ta những người con của Baba, hãy thực hành sự tĩnh lặng đối với tâm trí và lời nói trong suốt cả tháng, để trải nghiệm những hoạt động thánh thiện của vùng tinh tế, trở nên ngang bằng với Cha Brahma, làm cho trạng thái của bản thân tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm sự giải thoát trong cuộc sống. Chúng tôi đang gửi đi những tín hiệu avyakt của tháng này với mục tiêu để mỗi người, bằng sức mạnh của trí tuệ có thể du hành trong vùng tinh tế.
