top of page
Murli tháng 1 năm 2026

Murli Tháng 1 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

31 01 2026 Sakar Murli

31/01/26      Morning MurliOm ShantiBapDada      Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đã đến đây để nhận lấy sức mạnh từ Người Cha, Đấng Toàn Quyền Năng, nghĩa là, các con những ngọn đèn đã đến để dầu kiến thức này được đổ vào trong con.

Câu hỏi: Tại sao lại có lời ca ngợi dành cho “Đám rước của Shiva?”

Trả lời: Bởi vì khi Shiv Baba quay trở về nhà, thì toàn bộ linh hồn giống như đàn muỗi bay theo sau Người. Ở trên vùng tối thượng, như thể các linh hồn ở trong một tổ ong. Các con, những người trở nên thanh khiết thì trở về cùng với Người Cha. Có lời ca ngợi về đám rước nhờ tình đồng hành của Người.

Om shanti. Trước tiên, các con chỉ cần hiểu một ý điểm: Tất cả chúng ta đều là anh em trai và Người là Cha của tất cả chúng ta. Người được gọi là Đấng Toàn Năng. Con đã có mọi sức mạnh và con đã từng cai trị thế giới. Đã từng có vương quốc của các vị thần ở Bharat, nghĩa là nó đã từng là vương quốc của các con. Các con đã từng là những vị thần thanh khiết. Đó đã từng là dòng tộc hay triều đại của các con. Tất cả đều không thói tật. Ai đã từng không thói tật? Linh hồn đã từng không thói tật. Bây giờ, các con đang trở nên không thói tật một lần nữa. Chính bởi các con đang nhớ đến Người Cha, Đấng Toàn Năng mà con đang nhận được sức mạnh từ Người.

Người Cha đã giải thích rằng các con, những linh hồn diễn phần vai của mình suốt 84 kiếp. Sức mạnh hoàn toàn thanh khiết mà con đã từng có sau đó tiếp tục giảm sút ngày qua ngày. Con đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết, giống như khi năng lượng trong cục pin bị giảm thì xe ngừng hoạt động; pin bị hết điện. Cục pin trong linh hồn không bao giờ bị cạn kiệt hoàn toàn; vẫn luôn còn lại một chút năng lượng. Người ta thắp đèn bằng đất nung khi có người qua đời. Họ tiếp tục đổ thêm dầu vào để nó không bị tắt. Khi điện của pin giảm, pin cần được sạc lại. Các con giờ đây hiểu rằng các con, những linh hồn đã từng toàn năng. Bây giờ các con đang một lần nữa kết nối trí tuệ của con trong yoga với Người Cha, Đấng Toàn Quyền Năng để sức mạnh của Người đi vào trong con, bởi vì sức mạnh của các con đã bị giảm sút. Chắc chắn là vẫn còn một chút sức mạnh. Nếu nó hoàn toàn cạn kiệt thì cơ thể của các con sẽ không còn tồn tại. Linh hồn trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng cách nhớ đến Người Cha. Ở trong thời kì vàng, cục pin của con được sạc đầy rồi sau đó, nó giảm dần từng chút từng chút một. Cấp độ giảm một cách chậm chạp đến thời kì bạc. Nhưng đó cũng được gọi là giảm. Được nói rằng linh hồn từng hoàn toàn thanh khiết sau đó khi chạm đến trạng thái thanh khiết; thì sức mạnh của linh hồn cũng giảm đi. Con bây giờ hiểu rằng trong thời kỳ vàng con đã trở thành thánh thần từ con người bình thường. Người Cha nói: Bây giờ, hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Bây giờ, các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc, nghĩa là con đã mất đi toàn bộ sức mạnh của mình. Giờ đây, bằng cách nhớ đến Cha một lần nữa mà các con nhận được toàn bộ sức mạnh. Con hiểu rằng cơ thể của con và tất cả các mối quan hệ thuộc cơ thể rồi sẽ kết thúc. Sau đó, con sẽ nhận được vương quốc vô hạn. Người Cha là vô hạn do đó, Người cũng trao cho các con của thừa kế vô hạn. Giờ, các con là ô trọc và con chỉ còn lại một chút sức mạnh. Hỡi các con, bây giờ hãy nhớ đến Ta! Ta là Đấng Toàn Năng. Con nhận được vương quốc toàn năng từ Ta. Trong thời kì vàng, các vị thần đã từng là chủ nhân của toàn thế giới; họ đã từng thanh khiết và có các đức hạnh thánh thiện. Họ không còn các đức hạnh thánh thiện ấy nữa.

Cục pin năng lượng của mọi người giờ đây gần như đã cạn kiệt. Bây giờ cục pin của mọi người đang được sạc lại. Không ai có thể sạc đầy pin của mình nếu không có yoga (sự kết nối) với Người Cha Tối cao, Linh hồn Tối cao. Người Cha ấy mãi thanh khiết, còn ở đây thì tất cả đều ô trọc. Khi các con thanh khiết thì cục pin năng lượng của các con sẽ luôn đầy. Vì vậy Người Cha nói: Hãy nhớ đến một Đấng Duy Nhất. Đấng Cao Quý Nhất là Thượng Đế và tất cả còn lại đều là tạo vật. Tạo vật thì không thể nhận được của thừa kế từ tạo vật. Chỉ có duy nhất một Đấng Sáng Tạo. Người là Người Cha vô hạn. Tất cả những người cha kia đều là hữu hạn. Bằng cách nhớ đến Người Cha vô hạn mà con nhận được quyền trị vì vô hạn. Do đó, các con nên biết trong trái tim rằng Baba đang thiết lập thế giới mới, thiên đường dành cho các con.

Theo kế hoạch của vở kịch (drama), thiên đường đang được thiết lập. Các con biết rằng Thời kỳ vàng sắp đến. Trong thời kỳ vàng có niềm hạnh phúc thường hằng. Làm cách nào để con nhận được niềm hạnh phúc ấy? Người Cha ngồi đây và giải thích: Hãy nhớ đến một mình Ta. Ta luôn luôn mãi thanh khiết. Ta không bao giờ nhận lấy cơ thể con người. Ta không tiếp nhận cơ thể của thánh thần hay con người; nói cách khác, Ta không bao giờ đi vào chu kỳ sinh tử. Ta chỉ đơn giản đến và đi vào cơ thể của người này khi ông ấy bước sang tuổi 60, độ tuổi nghỉ hưu, để ban cho các con quyền trị vì thiên đường. Chính người này đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) từ hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Người số một là Đấng Cao Quý Nhất, Thượng Đế; sau đó mới đến Brahma, Vishnu và Shankar, những cư dân của vùng tinh tế, những vị thần mà các con được thấy trong các linh ảnh. Vùng tinh tế là trung gian ở giữa, nơi không thể có bất kì cơ thể hữu hình nào (thể vật lí). Cơ thể tinh tế chỉ được nhìn thấy trong các linh ảnh thánh thiện. Thế giới con người thì tồn tại ở đây. Còn hình ảnh các thiên thần thì chỉ trong các linh ảnh mà thôi. Khi các con trở nên hoàn toàn thanh khiết vào lúc cuối thì các con sẽ có những linh ảnh về con; con sẽ trở thành những thiên thần như thế. Sau đó, con sẽ đi đến đây trong thời kì vàng và trở thành chủ nhân thế giới.

Brahma này không nhớ đến Vishnu. Người này cũng nhớ đến Shiv Baba và trở thành Vishnu. Vì vậy các con nên hiểu điều này. Họ đạt được vương quốc của mình bằng cách nào? Không có chiến tranh hay bạo lực ở đó. Làm sao mà các vị thần lại bạo lực được? Dù ai đó có tin điều này hay không, thì bây giờ các con nhớ đến Người Cha và đạt được vương quốc của mình. Cũng được nói trong kinh Gita rằng: Hỡi các con, hãy từ bỏ đi cơ thể và mọi lối sống thuộc cơ thể của con và luôn liên tục nhớ một mình Ta! Thượng Đế thì không có cơ thể để mà có sự gắn kết. Người nói: Ta mượn lấy cơ thể của người này trong một khoảng thời gian ngắn. Còn cách nào khác để Ta có thể trao cho các con kiến thức này? Ta là Hạt Giống. Ta có kiến thức của toàn bộ cái cây. Không một ai biết điều này.

Độ dài của chu kì thế giới là bao lâu? Làm thế nào mà thế giới được thết lập, dưỡng nuôi và hủy diệt? Con người phải biết điều này. Chính con người mới phải học. Động vật thì không học. Những người kia thì học việc học hữu hạn. Người Cha đang dạy cho các con việc học vô hạn thông qua đó, Người làm cho các con trở thành chủ nhân vô hạn. Vì vậy, con phải giải thích rằng không con người hoặc thực thể có cơ thể nào có thể được gọi là Thượng Đế. Brahma, Vishnu và Shankar thì có cơ thể tinh tế. Tên của họ hoàn toàn khác biệt. Họ không thể được gọi là Thượng Đế. Cơ thể này là cái ngai của linh hồn Dada này. Có cái ngai bất tử. Giờ đây, đây là cái ngai của Người Cha, Hình Ảnh Bất Tử. Ở Amritstar, họ có Cái Ngai Bất Tử. Những người có địa vị cao đến đó và ngồi trên cái Ngai Bất Tử ấy. Giờ đây, Người Cha giải thích cho các con: tất cả những cơ thể này đều là ngai của những linh hồn bất tử. Linh hồn là bất tử và không thể bị ăn bởi cái chết. Tuy nhiên, những cái ngai thì liên tục thay đổi. Hình ảnh bất tử, linh hồn này đang ngồi trên cái ngai này. Lúc đầu, cái ngai là rất nhỏ, sau đó, nó lớn lên. Mỗi linh hồn đều rời bỏ cơ thể này và nhận lấy một cơ thể khác. Linh hồn là bất tử nhưng có tâm ấn tốt và tâm ấn xấu, đó là lí do vì sao được nói rằng: Đó là quả trái cho hành động của họ (karma). Linh hồn thì không bao giờ bị phá hủy.

Chỉ có duy nhất một Người Cha của tất cả các linh hồn. Các con phải hiểu điều này. Baba này có giải thích những điều trong kinh sách cho các con không? Không một ai có thể trở về nhà bằng cách học các kinh sách, v.v.... Mọi người sẽ đi về nhà vào lúc cuối, giống như đàn muỗi hay đàn ong mật. Cũng có ong chúa; chúng đi theo con ong chúa đó. Khi Người Cha quay trở về, thì tất cả các linh hồn đều đi theo đằng sau Người. Ở vùng tối thượng, dường như mọi linh hồn đều ở đó trong một cấu trúc giống như tổ ong, còn ở đây thì là đám đông con người. Đám đông này rồi cũng phải trở về một ngày nào đó. Người Cha đến và mang tất cả các linh hồn trở về nhà. “Đám rước của Shiva” được nhớ đến. Các con có thể được gọi là những cô dâu. Người Cha đến, giáo dục các con và dạy cho các con cuộc hành hương tưởng nhớ. Linh hồn không thể trở về mà không trở nên thanh khiết. Khi con trở nên thanh khiết, trước tiên con sẽ đi đến mảnh đất bình an. Tất cả các con đều đi và cư ngụ ở đó. Sau đó, các con dần dần đi xuống đây từ trên kia, số lượng phát triển. Người Cha sẽ đi trước và các con theo sau. Con có yoga với Người Cha hay các con, những cô dâu có yoga với Vị Chú Rể.

Một vương quốc phải được tạo ra. Tất cả các con không xuống đây cùng với nhau. Ở đó, là thế giới của tất cả các linh hồn. Con tiếp tục đi xuống theo thứ hạng; cái cây phát triển một cách chậm chạp. Đầu tiên, có lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu mà Người Cha thiết lập. Đầu tiên, Người làm cho chúng ta trở thành Brahmin. Người này là Prajapita Brahma. Là con cái của ông ấy thì các con là anh chị em của nhau. Có nhiều Brahma Kumars và Kumaris. Trí tuệ của các con chắc chắn phải có niềm tin, chính vì thế mà có rất nhiều người con. Làm thế nào lại có nhiều Brahmin đến thế? Có người mạnh và có người yếu. Có người đạt 99% điểm, trong khi có người chỉ đạt 10% điểm. Điều đó có nghĩa là họ yếu. Trong các con cũng vậy: những ai mạnh chắc chắn sẽ đến trước, còn những ai yếu sẽ đến sau. Đây là thế giới của các diễn viên và nó cứ tiếp tục xoay vần: Thời kỳ vàng rồi đến thời kỳ bạc. Bây giờ là thời kì chuyển giao hướng thượng nhất. Giờ đây, Người Cha đã giải thích điều này cho chúng ta. Trước kia, chúng ta đã hiểu sai rằng độ dài của mỗi chu kì là hàng trăm ngàn năm. Bây giờ Người Cha giải thích cho chúng ta rằng toàn bộ chu kì là 5000 năm. Suốt nửa chu kì, nó là vương quốc của Rama và nửa chu kì còn lại là vương quốc của Ravan. Nếu chu kì là hằng trăm ngàn năm thì không thể có một nửa một nửa được. Hạnh phúc và đau khổ đã được tiền định trên thế giới.

Chúng ta nhận được kiến thức vô hạn này từ Người Cha vô hạn. Shiv Baba thì không có tên gọi dành cho cơ thể. Cơ thể này thuộc về Dada này. Vậy thì Baba ở đâu? Baba đã mượn lấy cơ thể này chỉ trong thời gian ngắn. Baba nói: Ta cần một cái miệng. Ở đây cũng vậy (tại Abu), người ta đã tạo ra một Gaumukh - nghĩa là ‘miệng của con bò’. Từ đó, nước chảy ra khắp nơi từ trên núi. Họ đã tìm thấy cái miệng của con bò ở đây nơi mà có những dòng nước chảy. Họ xem đó là nước của Sông Hằng. Làm thế nào mà nước ở sông Hằng có thể chảy đến đây? Tất cả những điều đó là sai trái. Được nói rằng: Cơ thể là giả, Maya là giả và thế giới cũng là giả. Khi Bharat là thiên đường, nó được gọi là mảnh đất của chân lí sự thật, sau đó, khi Bharat trở nên cũ, nó được gọi là mảnh đất giả dối. Khi mọi người ở trong mảnh đất giả dối thì trở nên ô trọc và họ cầu gọi: “Baba, xin hãy thanh lọc cho chúng con và mang chúng con ra khỏi thế giới cũ này!” Người Cha nói: Tất cả các con đều đã trở nên xấu xí bằng cách ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Người Cha ngồi đây và nói cho với các con: Các con đã từng là chủ nhân của thiên đường, phải vậy không? Con có nhớ không? Người giải thích cho các con. Người không giải thích cho toàn bộ thế giới. Người chỉ giải thích cho các con, để các con biết Người Cha của các con là ai.

Thế giới này được gọi là khu rừng gai. Cái gai lớn nhất đâm chích con chính là sắc dục. Mặc dù có nhiều tín đồ ở đây, những người ăn chay nhưng không có nghĩa là họ không tham đắm vào trong thói tật. Có nhiều người sống độc thân từ khi sinh ra: ngay từ nhỏ, họ đã không ăn thức ăn ô trọc. Ngay cả các ẩn sĩ cũng nói: “Hãy trở nên không thói tật!” Họ truyền cảm hứng cho mọi người có sự từ bỏ hữu hạn. Họ nhận kiếp sinh tiếp theo vào gia đình rồi sau đó lại rời bỏ nhà cửa và gia đình của mình rồi ra đi. Liệu các vị thần như Shri Krishna…có rời bỏ nhà và gia đình của mình không? Không. Sự từ bỏ của họ là sự từ bỏ hữu hạn trong khi sự từ bỏ của các con là vô hạn. Con từ bỏ cả thế giới, bao gồm tất cả những người thân của mình…

Thiên đường giờ đây đang được thiết lập dành cho các con. Trí tuệ của các con chỉ hướng đến thiên đường. Do đó, con phải nhớ đến Shiv Baba. Người Cha vô hạn nói: “Hãy nhớ đến Ta! Manmanabhav! Madhyajibhav!” và con sẽ trở thành thánh thần. Đây là cùng chương của kinh Gita ấy. Nó cũng là thời kì chuyển giao. Chỉ duy nhất ở thời kì chuyển giao mà Ta đến và nói kiến thức này cho các con. Ta chắc chắn đã từng dạy các con Raja Yoga ở thời kì chuyển giao ở chu kì trước. Thế giới thay đổi và con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Lúc này là thời kì chuyển giao hướng thượng nhất, khi mà chúng ta phải trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Hãy thấu hiểu mọi điều một cách rõ ràng và có niềm tin kiên định vững chắc. Không phải là con người đang nói điều này. Đây là shrimat, những lời chỉ dẫn hướng thượng nhất từ Thượng Đế. Tất cả những lời chỉ dẫn còn lại đều là của con người. Bằng cách tuân theo những lời chỉ dẫn của con người mà các con rơi ngã. Giờ đây, bằng cách tuân theo shrimat mà các con đi lên. Người Cha thay đổi con từ con người thành thánh thần. Những lời chỉ dẫn của các vị thần là những lời chỉ dẫn của cư dân thiên đường trong khi những lời chỉ dẫn khác là những lời chỉ dẫn của những cư dân địa ngục. Đó được gọi là những lời chỉ dẫn của Ravan. Vương quốc của Ravan thì chẳng hữu dụng gì. Bây giờ là vương quốc của Ravan trên toàn thế giới. Đây là hòn đảo Lanka vô hạn bao trùm khắp vương quốc của Ravan. Rồi nó sẽ trở thành vương quốc thanh khiết của các vị thần. Ở đó, có thật nhiều niềm hạnh phúc. Có rất nhiều lời ngợi ca về thiên đường. Họ thậm chí nói: “Người này người kia đã đi đến thiên đường”. Do đó, người ấy chắc hẳn đã từng ở trong địa ngục. Nếu người đó đã đi từ địa ngục thì người đó chắc chắn phải quay trở lại địa ngục. Thiên đường thì không tồn tại vào lúc này. Những điều này không hề được nhắc đến trong bất kì kinh sách nào. Người Cha giờ đây đang trao cho các con tất cả kiến thức này và sạc lại cục pin của con. Maya sau đó cứ ngắt mất kết nối này. Achcha.

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy trở nên thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và trong hành động của con và hãy sạc cục pin cho linh hồn con. Hãy trở thành một brahmin vững chãi kiên định.

2. Hãy từ bỏ việc đi theo những lời chỉ dẫn của riêng tâm trí con và những lời chỉ dẫn của con người. Hãy tuân theo lời chỉ dẫn của một Người Cha và làm cho bản thân con trở nên cao quý hướng thượng. Hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết và bay về nhà cùng với Người Cha.

Lời chúc phúc: Mong con là bậc thầy kiến tạo luật, làm cho vật chất và thế giới trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng sức mạnh chân lí của con.

Khi các con hấp thụ được sức mạnh chân lí và trở thành bậc thầy kiến tạo luật thì vật chất sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết và thời kì này sẽ trở thành thời kì vàng. Tất cả các linh hồn đều tự tạo ra vận may cứu rỗi cho mình. Sự thật của con giống như hòn đá của nhà giả kim. Giống như hòn đá của nhà giả kim biến sắt thành vàng, thì theo cùng cách, sức mạnh chân lí làm cho các linh hồn, các yếu tố vật chất, thời gian, mọi điều trong các mối quan hệ, tâm ấn, mối tương giao và thức ăn trở nên hoàn toàn thanh khiết.

Khẩu hiệu: Linh hồn yogi là những người không còn bị thu hút bởi bất kì sự biến động nào của vật chất.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.

Hãy trở thành người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân và ở dưới mái vòm che chở. Bằng cách sử dụng các sức mạnh mà con đã nhận được từ Người Cha, thì khi con thoát khỏi nhiều kiểu xoay nghiền như những suy nghĩ lãng phí về ý thức cơ thể, về các mối quan hệ đời thường, các mối quan hệ tâm linh, về bản tính, tâm ấn của nhiều kiếp và về nhiều kiểu thu hút của vật chất, thì rồi con mới dễ dàng có thể giải thoát nhiều linh hồn khỏi tất cả các kiểu xoay nghiền khác nhau và giúp họ được giải thoát trong cuộc sống,

 

14 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page