top of page
Murli tháng 1 năm 2026

Murli Tháng 1 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

09 01 2026 Sakar Murli

09/01/26      Morning Murli       Om Shanti         BapDada          Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, Prajapita Brahma là ông tằng ông tổ vĩ đại nhất, nghĩa là người cha đầu tiên của mọi lối sống/tôn giáo. Chỉ có các con mới biết về nghề nghiệp của ông ấy.

Câu hỏi: Cách để con thực hiện những hành động hướng thượng là gì?

Trả lời: Đừng giấu giếm Người Cha bất kì hành động nào mà con đã thực hiện trong kiếp sinh này. Hãy thực hiện mỗi hành động tương ứng với shrimat và sau đó mỗi hành động của con sẽ trở nên hướng thượng. Mọi thứ đều phụ thuộc vào hành động. Nếu ai đó thực hiện những hành động tội lỗi và che giấu nó, người đó sẽ nhận về sự trừng phạt gấp trăm lần, và tội lỗi đó tiếp tục gia tăng. Yoga với Người Cha sau đó bị ngắt đứt. Những ai che giấu tội lỗi của mình theo cách này thì phá hủy hoàn toàn chân lý sự thật bên trong họ. Đó là lý do vì sao con phải trung thực với Người Cha chân thật.

Om shanti. Các con, những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được hiểu rằng, con bây giờ chỉ là kẻ lữ hành trong thế giới cũ này vài ngày nữa thôi. Con người trên thế giới nghĩ rằng họ sẽ tiếp tục sống trong thế giới này thêm 40,000 năm nữa. Các con hãy có niềm tin, đừng quên những điều này. Trong khi ngồi ở đây, con nên cảm nhận những bọt sóng hạnh phúc trào dâng bên trong mình. Những gì con có thể nhìn thấy bằng đôi mắt sẽ bị phá hủy. Linh hồn thì bất diệt. Chính trong trí tuệ của con biết rằng, con là linh hồn và con đã nhận trọn vẹn 84 kiếp sinh. Bây giờ, Người Cha đã đến để mang con trở về nhà. Khi thế giới cũ đến hồi kết thúc thì Người Cha đến để làm cho nó trở thành mới. Thế giới mới trở thành cũ, rồi sau đó, thế giới cũ lại trở thành mới. Con đã có kiến thức về chu kì trong trí tuệ của con. Con đã đi vòng quanh chu kì nhiều lần. Chu kì này bây giờ đang đến hồi kết thúc. Sau đó, trong thế giới mới, chỉ còn vài người các con, những vị thần ở lại. Không có con người bình thường nào ở đó. Bây giờ, con đang thay đổi từ con người thành thánh thần. Con có niềm tin vững chắc này.

Mọi thứ đều phụ thuộc vào hành động của con. Khi con người thực hiện những hành động sai trái, lương tâm của họ chắc chắn sẽ bị cắn rứt. Đây là lí do vì sao Người Cha hỏi: Con không thực hiện bất kì hành động tội lỗi nào trong kiếp sinh này, phải vậy không? Thế giới này là vương quốc dơ bẩn của Ravan. Chỉ duy nhất các con mới hiểu điều này. Không một ai trên thế giới biết Ravan là gì. Bapuji (Gandhiji) đã từng nói rằng ông ấy muốn mang vương quốc của Rama đến nhưng không ai hiểu ý nghĩa của điều đó. Người Cha vô hạn bây giờ đang giải thích cho các con về vương quốc của Rama như thế nào. Đây là thế giới của những người có tầm nhìn mờ mịt.

Bây giờ Người Cha vô hạn đang trao cho các con của thừa kế của con. Con không còn thực hiện thờ cúng nữa. Con bây giờ đã nắm lấy tay Người Cha. Không có sự hỗ trợ của Người Cha, thì con vẫn đang vẫy vùng trong dòng sông độc dược. Suốt nửa chu kì, có thờ cúng. Sau khi nhận được kiến thức này, con sẽ đi đến thế giới mới thời kì vàng. Các con giờ đây đã có niềm tin rằng con sẽ trở nên thanh khiết bằng cách nhớ đến Baba. Sau đó, con sẽ đi vào vương quốc thanh khiết. Chỉ vào lúc này, ở thời kì chuyển giao hướng thượng nhất mà con nhận được kiến thức này. Đây là thời kì chuyển giao hướng thượng nhất, khi các con trở nên xinh đẹp từ dơ bẩn, khi con được thay đổi từ cái gai trở thành bông hoa. Ai đang làm cho các con trở thành như vậy? Chính là Người Cha. Con biết rằng Người là Người Cha vô hạn của chúng ta, những linh hồn. Người cha đời thường không thể được gọi là Người Cha vô hạn. Trong mối quan hệ với các linh hồn, Người Cha vượt thoát (parlokik) là Cha của tất cả. Sau đó, vai trò của Brahma cũng được cần đến. Các con biết vai trò (nghề nghiệp) của tất cả mọi người. Con cũng biết vai trò của Vishnu; vị thần ấy được trang hoàng rất nhiều. Vị thần ấy là chủ nhân của thiên đường. Ông này thì được nói là thuộc về thời kì chuyển giao.

Có thế giới vô hình, vùng tinh tế và thế giới hữu hình. Chúng chỉ tồn tại ở thời kì chuyển giao. Người Cha giải thích rằng đây là chuyển giao giữa thế giới cũ và thế giới mới. Con người cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Thế giới mới là thế giới thanh khiết, còn thế giới cũ là thế giới ô trọc. Con biết rằng Người Cha vô hạn cũng có phần vai để diễn. Người là Đấng Sáng Tạo và là Đạo Diễn. Mọi người đều tin điều này và vì vậy, Người chắc chắn đã thực hiện hành động nào đó, phải vậy không? Người không được gọi là con người; Người không có cơ thể. Tất cả những người khác đều được gọi là thánh thần hoặc con người. Shiv Baba thì không thể được gọi là con người hoặc thánh thần bởi vì, Người không có cơ thể; Người chỉ tạm thời mượn lấy cơ thể này. Đích thân Người nói: Các con ngọt ngào nhất, làm sao Ta có thể dạy cho các con, những người con ngọt ngào Raja Yoga nếu thiếu đi một cơ thể? Con người nói rằng Ta ở trong cả sỏi và đá, nhưng các con giờ đã hiểu cách mà Ta đến. Bây giờ con đang học Raja Yoga. Con người không thể dạy điều này. Thánh thần đạt được vương quốc thời kì vàng bằng cách nào? Họ chắc chắn đã học Raja Yoga ở thời kì chuyển giao. Vì vậy, bằng cách xoay nghiền điều này mà các con trải nghiệm thật nhiều niềm hạnh phúc

Giờ đây, chúng ta đã hoàn tất 84 kiếp. Người Cha đến mỗi chu kì. Đích thân Người Cha nói: Đây là kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp của các con. Shri Krishna, vị hoàng tử của thời kì vàng cũng đi quanh chu kỳ 84 kiếp. Con sẽ không thấy 84 kiếp sinh của Shiva. Mỗi người các con đều hiểu mọi thứ theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực của con. Maya rất mạnh; bà ta không để ai yên. Người Cha rõ điều này. Tuy nhiên đừng nghĩ rằng Người Cha là Antaryami (Đấng biết rõ mọi điều bên trong mỗi người); không phải thế! Người biết mỗi người thông qua hoạt động của họ. Người nhận được tin tức khi Maya đã nuốt chửng ai đó hoàn toàn. Có nhiều những điều như vậy mà con không hề nhận ra. Người Cha biết mọi thứ, vì vậy mà con người tin rằng Người là Antaryami. Người Cha nói: Ta không phải là Antaryami. Mỗi người được biết thông qua hành vi của họ. Hành vi của một số người rất xấu. Người Cha cảnh báo các con: Hãy cẩn thận với Maya! Maya thì đến mức bà ta có thể hoàn toàn nuốt chửng con bằng cách này hay cách khác. Do đó, dù Người Cha có giải thích thì nó cũng không đọng lại trong trí tuệ của họ. Đây là lí do vì sao các con phải giữ mình hết sức cẩn trọng. Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Con thậm chí không nhận ra ngay cả khi con đã trượt ngã vào trong thói tật. Có nhiều đứa con như thế; vì vậy, Người Cha nói: Nếu con đã phạm sai lầm, hãy nói cho Người Cha một cách trung thực. Đừng che giấu. Bằng không, sẽ có sự trừng phạt gấp trăm lần được tích lũy, lương tâm của con bị cắn rứt, và con sẽ tiếp tục sa ngã. Con phải hoàn toàn trung thực với Người Cha chân thật. Bằng không, sẽ có sự thua lỗ mất mát rất lớn. Maya rất khắc nghiệt vào thời điểm này. Đây là thế giới của Ravan. Vậy tại sao con lại nhớ đến thế giới cũ này? Con phải nhớ về thế giới mới mà bây giờ con phải đi đến. Khi người cha đời thường xây ngôi nhà mới thì các con của ông ấy rất hạnh phúc, bởi vì chúng hiểu rằng có một ngôi nhà mới đang được xây dành cho chúng. Ở đây là khía cạnh vô hạn. Thế giới mới thiên đường đang được tạo ra dành cho các con. Chắc chắn sẽ có những tòa nhà ở thiên đường dành cho chúng ta sống ở đó. Bây giờ chúng ta đang đi tới thế giới mới đó.

Càng nhớ đến Người Cha thì con càng trở thành những bông hoa xinh đẹp. Chúng ta trở thành những cái gai dưới ảnh hưởng của thói tật. Người Cha biết rằng Maya đã hoàn toàn ăn mất một nửa trong số các con ở đây. Con cũng hiểu những ai đã lâu không còn đến đây, thì bây giờ đều nằm dưới sự kiểm soát của Maya; chúng thậm chí còn không đến với Người Cha. Maya ăn mất nhiều đứa con theo cách này. Nhiều người rời khỏi đây và nói: “Điều này là tốt, điều này thật hay. Tôi sẽ làm điều này điều kia. Tôi sẵn sàng dâng nộp cuộc đời mình cho yagya”. Tuy nhiên, chúng không còn ở đây nữa. Cuộc chiến của con là chống lại Maya. Không ai trên thế giới biết làm cách nào để chiến đấu chống lại Maya. Người Cha giờ đây đã trao cho mỗi người các con con mắt thứ ba kiến thức, mà nhờ đó, con đã thoát khỏi bóng tối và đi vào ánh sáng. Chỉ linh hồn mới nhận được con mắt của kiến thức này và đây là lí do vì sao Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn. Hãy nhớ đến Người Cha vô hạn! Con đã từng nhớ đến Người trên con đường thờ cúng. Con từng nói: Khi Người đến, con sẽ hiến sinh bản thân con cho Người. Bây giờ con hiểu rằng cũng như các con là linh hồn thì Người Cha cũng là linh hồn. Kiếp sinh của Người Cha là tâm linh (tinh tế). Người dạy các con thật hay. Bản thân con nói: “Đây là cùng Người Cha, Người luôn trở thành Cha của chúng ta mỗi chu kì. Chúng ta nói: Baba, Baba! Người Cha nói: Các con, các con! Với vai trò như một Người Thầy, Người dạy cho chúng ta Raja Yoga. Không ai khác có thể dạy Raja Yoga. Người làm cho các con trở thành chủ nhân thế giới. Do đó, con phải thuộc về Người Cha ấy và nhận lấy lời dạy từ Người Thầy cao quý như vậy. Con nên trào dâng niềm hạnh phúc bên trong con. Nếu ai đó trở nên xấu xa thì không thể có được niềm hạnh phúc ấy. Dù con có thuyết phục họ đến đâu chăng nữa thì họ vẫn không thuộc về đẳng cấp của con.

Ở đây, con người có rất nhiều họ. Hãy nhìn họ của con vĩ đại như thế nào. Người này là vĩ đại nhất: Brahma là ông tằng ông tổ. Không ai biết ông ấy. Người ta không chỉ nói Shiv Baba hiện diện ở khắp mọi nơi, mà họ thậm chí còn không hiểu gì về Brahma. Có bức tranh về Brahma, Vishnu và Shankar. Brahma được miêu tả ở trên vùng tinh tế; họ hoàn toàn không hiểu chút nào về tiểu sử của ông ấy. Họ đã miêu tả Brahma ở trên vùng tinh tế. Vậy Brahma, Người cha Nhân loại đến từ đâu? Liệu ông ấy có nhận nuôi các con ở đó không? Không ai hiểu được bất cứ điều gì. Người ta nói về Prajapita Brahma nhưng họ không hiểu tiểu sử của ông ấy. Baba đã giải thích cho các con rằng đây là Cỗ xe của Người, rằng Người đã nhận lấy sự hỗ trợ sau nhiều kiếp sinh của ông ấy.

Bây giờ, thời kì chuyển giao hướng thượng nhất này là chương của kinh Gita. Sự thanh khiết là điều chính yếu. Không ai trên thế giới hiểu bằng cách nào mà con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Hiền triết và thánh nhân không bao giờ nói: “Hãy quên đi mọi thứ bao gồm cả cơ thể của con. Hãy nhớ đến một Người Cha để mọi hành động tội lỗi mà con đã thực hiện dưới sự ảnh hưởng của Maya sẽ được đốt bỏ hoàn toàn”. Không một guru nào có thể nói điều này.

Người Cha giải thích cách mà người này trở thành Brahma. Thời thơ ấu, ông ấy chỉ là một đứa trẻ làng quê. Ông ấy đã nhận 84 kiếp từ kiếp sinh đầu tiên đến kiếp sinh cuối cùng. Do đó, thế giới mới đã trở nên cũ. Cái khóa trên trí tuệ của các con giờ đây đã được mở. Con có thể hiểu điều này và hấp thụ nó. Bây giờ, con đã trở nên hiểu biết, thông thái. Trước kia, con chẳng hiểu biết gì. Lakshmi và Narayan là thông thái trong khi con người ở đây chẳng có sự thông thái nào. Hãy nhìn vào bức tranh ở ngay trước con. Họ là chủ nhân của Thiên đường, phải không? Shri Krishna đã từng là chủ nhân của thiên đường. Cậu ấy trở thành đứa trẻ làng quê sau này. Các con phải hấp thụ điều này và chắc chắn phải trở nên thanh khiết. Điều chính yếu là sự thanh khiết. Một vài đứa con viết: Baba, Maya đã làm con sa ngã. Đôi mắt của con trở nên phạm tội! Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn; Đó là tất cả! Bây giờ, chúng ta phải trở về nhà. Chúng ta phải nhớ đến Người Cha. Con sẽ chỉ phải làm việc để nuôi cơ thể trong một thời gian ngắn nữa thôi, rồi sau đó, chúng ta sẽ quay trở về nhà. Chiến tranh sẽ diễn ra để hủy diệt đi thế giới cũ này. Hãy xem nó diễn ra như thế nào.

Trí tuệ của con hiểu rằng con đang trở thành thánh thần. Do đó, con chắc chắn cần một thế giới mới. Đây là lí do vì sao hủy diệt chắc chắn phải diễn ra. Chúng ta đang thiết lập thế giới mới bằng cách tuân theo shrimat. Người Cha nói: Ta hiện diện để phục vụ các con. Các con đã yêu cầu Ta đến để thanh lọc các con, những người ô trọc. Vì vậy, bởi vì con yêu cầu Ta đến, nên Ta đã đến. Ta đang chỉ cho con con đường thật dễ dàng: Manmanabhav! Điều này được nói bởi Thượng Đế nhưng họ lại chèn cái tên của Shri Krishna. Shri Krishna ở ngay bên cạnh Người Cha. Đấng ấy là Chủ nhân của vùng tối thượng, trong khi cậu ấy là chủ nhân của thế giới. Không có gì ở trong vùng tinh tế cả. Cao quý nhất là Shri Krishna. Mọi người yêu quý cậu ấy rất nhiều. Tất cả những người còn lại đến sau này. Không ai có thể đi đến thiên đường. Do đó, các con ngọt ngào nhất, con nên trải nghiệm niềm hạnh phúc sâu sắc đến tận xương tủy của con. Hạnh phúc giả tạm thì không sâu sắc đến như thế được. Nhiều kiểu con từ bên ngoài đã từng đến với Baba; chúng chưa bao giờ giữ được sự thanh khiết. Baba đã hỏi một người trong số chúng: Vì con vẫn còn tham đắm trong thói tật, tại sao con lại đến đây? Anh ta trả lời: “Con biết làm sao đây? Con không thể tránh xa nó được. Ngày nào con cũng đến đây bởi vì, có thể một ngày nào đó, mũi tên sẽ bắn trúng đích. Ngoài Người ra, còn ai có thể ban cho con sự cứu rỗi được đây?” Anh ta thường đến và ngồi lại đây. Maya rất quyền năng. Anh ta có niềm tin rằng Baba đang làm cho mình trở nên thanh khiết từ ô trọc và làm cho anh ta trở thành một bông hoa đẹp, nhưng anh ta có thể làm được gì? Ít nhất thì anh ta đã nói sự thật. Bây giờ chắc hẳn anh ta đã được cải hóa. Anh ta tin rằng mình chỉ có thể được cải hóa ở đây.

Vào lúc này, có rất nhiều diễn viên. Đặc điểm của người này không thể giống với người khác. Sau một chu kỳ, con sẽ lặp lại các phần vai của con với cùng những đặc điểm ấy. Phần vai của tất cả các linh hồn đều đã được định sẵn. Tất cả các diễn viên tiếp tục thực hiện phần vai của mình một cách chính xác. Không thể có sự khác biệt dù nhỏ nhất nào. Tất cả các linh hồn là bất tử và linh hồn có phần vai bất diệt được ghi bên trong mình. Những điều này phải được giải thích cho các con. Điều này đã được giải thích cho các con nhiều lần, nhưng dù như thế, con vẫn quên. Con không có khả năng giải thích cho người khác. Điều này cũng phải xảy ra trong vở kịch. Vương quốc ấy được thiết lập mỗi chu kì. Chỉ một số ít người mới đi vào thời kì vàng và họ cũng theo thứ hạng. Nó cũng có thứ hạng ở đây. Mỗi người chỉ có thể biết được phần vai của chính mình, không ai khác có thể biết được nó. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng, từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào Namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy luôn trung thực với Người Cha chân thật. Hãy hoàn toàn hiến sinh bản thân con cho Người Cha.

2. Hãy hấp thụ kiến thức này và trở nên thông thái. Hãy duy trì niềm hạnh phúc nội tâm sâu sắc. Đừng đánh mất đi niềm hạnh phúc của con bằng cách làm bất cứ điều gì trái với shrimat.

Lời chúc phúc: Mong con không dao động chuyển dời bằng cách trải nghiệm chấm điểm của vở kịch và giữ mình liên tục ở trong trạng thái của người quan sát tách rời.

Những ai trải nghiệm được chấm điểm của vở kịch thì giữ mình liên tục ổn định trong trạng thái của người quan sát tách rời và liên tục trải nghiệm trạng thái không dao động. Những linh hồn đã trải nghiệm được chấm điểm của vở kịch sẽ không nhìn thấy điều xấu là xấu, mà chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp, nghĩa là họ sẽ nhìn theo cách mang lại lợi ích cho bản thân họ. Bây giờ, tất cả các tài khoản thua lỗ mất mát đều đã kết thúc. Các con là những đứa con của Người Cha, Đấng Mang Lại Lợi Ích; đây là thời kì mang lại lợi ích. Hãy sử dụng quyền năng của kiến thức này và trải nghiệm của con để trở nên không dao động chuyển dời.

Khẩu hiệu: Những ai sử dụng thời gian một cách xứng đáng, bằng cách xem nó là vô giá thì không bao giờ bị lừa dối.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.

Chỉ vào lúc này mà con phải trải nghiệm trạng thái giải thoát và giải thoát trong cuộc sống với kho báu của kiến thức. Hãy trở nên tự do thoát khỏi mọi nguyên nhân gây đau khổ, bất an và thói tật. Nếu bất kì thói tật nào đến, hãy chiến thắng chứ đừng để bị đánh bại. Trở nên tự do khỏi mọi suy nghĩ lãng phí, suy nghĩ tiêu cực và hành động tiêu cực chính là trạng thái được giải thoát trong cuộc sống.

37 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page