top of page
Murli tháng 1 năm 2026

Murli Tháng 1 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

28 01 2026 Sakar Murli

28/01/26      Morning MurliOm ShantiBapDada      Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, Shiv Baba dấu yêu nhất đã đến để làm cho các con trở thành chủ nhân thế giới. Do đó, hãy tuân theo Shrimat của Người.

Câu hỏi: Hai điều hoàn toàn trái ngược trong mối liên hệ với Người Cha Tối Cao, mà mọi người nói với nhau là gì?

Trả lời: Một mặt, họ nói rằng Người là Ánh Sáng Vĩnh Cửu và, mặt khác, họ nói rằng Người vượt thoát tên gọi và hình dạng. Hai khía cạnh này trái ngược nhau. Bởi không biết Người một cách chính xác, họ tiếp tục trở nên ô trọc. Khi Người Cha đến, Người trao lời chỉ dẫn đích thực về Người.

Bài hát: Sống trong làn ranh của Người và chết trong làn ranh của Người.

Om shanti. Các con đã nghe bài hát. Khi ai đó chết, anh ta nhận kiếp sinh với một người cha. Được nói rằng anh ta đã sinh ra từ cha của mình. Họ không nhắc đến tên của người mẹ; lời chúc mừng cũng được trao cho người cha. Các con bây giờ hiểu rằng các con là linh hồn. Kia là khía cạnh của cơ thể. Một linh hồn cởi bỏ cơ thể của mình và đi đến với người cha tiếp theo. Trong 84 kiếp con đã có 84 người cha thể lý. Trên thực tế, nguyên thủy các con đều là con của Người Cha vô hình. Các con linh hồn đều là con của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Trên thực tế các con là cư dân của nơi được gọi là mảnh đất niết bàn và mảnh đất bình an. Nguyên thủy con là cư dân của nơi đó. Người Cha cũng cư ngụ ở đó. Con đến đây và trở thành con cái của người cha thể lý và do đó con quên mất Người Cha kia.

Trong thời kỳ vàng, nơi các con hạnh phúc, con quên mất Người Cha vượt thoát đó. Không một ai trong số họ nhớ đến Người Cha đó khi họ hạnh phúc. Họ nhớ Người khi họ bất hạnh và chính linh hồn nhớ đến Người. Khi người cha thể lý được nhớ đến, trí tuệ đi đến với cơ thể. Khi Baba này (Brahma Baba) nhớ Baba đó, người nói, “Hỡi Baba!” Cả hai đều là Baba. Từ đúng là “Baba”. Đấng Duy Nhất đó là Người Cha và người này cũng là người cha. Khi linh hồn nhớ Người Cha tâm linh, trí tuệ đi đến đó. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Con bây giờ hiểu rằng Baba đã đến và làm cho con thuộc về Người. Người Cha nói: Khi Ta gửi con đến thiên đường vào lúc đầu, con từng rất giàu có, trong khi bây giờ, sau khi nhận 84 kiếp sinh tương ứng với kế hoạch của vở kịch, con trở nên bất hạnh. Bây giờ, tương ứng với vở kịch, thế giới cũ phải kết thúc. Các con linh hồn và bộ y phục cơ thể của con từng hoàn toàn thanh khiết. Sau đó linh hồn đi từ thời kỳ vàng đến thời kỳ bạc và do đó cơ thể của con cũng trở thành tuổi bạc. Sau đó con đi vào thời kỳ đồng. Các con linh hồn bây giờ đã trở nên hoàn toàn ô trọc, và do đó cơ thể của con cũng ô trọc. Cũng giống như không một ai thích vàng 14 carat bởi vì nó dễ bị xỉn màu, thì các con bây giờ cũng đã trở nên xỉn màu và trở thành tuổi sắt. Bây giờ, làm cách nào để linh hồn và cơ thể, những thứ đã trở nên xấu xí, có thể trở nên thanh khiết trở lại?

Khi linh hồn trở nên thanh khiết, linh hồn nhận được những cơ thể thanh khiết. Con sẽ trở nên như thế bằng cách nào? Có phải bằng cách tắm ở Sông Hằng không? Không. Con cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc! Chính linh hồn nói điều này. Trí tuệ đi đến với Người Cha vượt thoát. “Hỡi Baba!” Hãy xem từ “Baba” mới ngọt ngào làm sao. Chỉ duy nhất ở Bharat mà con mới nói, “Baba, Baba!” Con bây giờ thuộc về Baba và đang trở nên ý thức linh hồn. Người Cha nói: Ta đã gửi con đến thiên đường. Con tiếp nhận những cơ thể mới. Bây giờ con đã trở thành gì? Con nên luôn giữ những điều này bên trong con. Chỉ cần nhớ đến Người Cha. Con nhớ Người: Hỡi Baba, chúng con linh hồn đã trở nên ô trọc. Bây giờ, xin hãy đến và thanh lọc chúng con! Phần vai này được ấn định trong vở kịch, và đây là lý do tại sao họ cầu gọi. Tương ứng với kế hoạch của vở kịch, Người chỉ đến đây khi thế giới cũ phải trở thành mới một lần nữa. Do đó, Người nhất định phải đến ở thời kỳ chuyển giao.

Các con có niềm tin rằng Baba là đáng yêu nhất. Được nói rằng: Ngọt ngào, ngọt ngào hơn và ngọt ngào nhất! Lúc này, ai là ngọt ngào? Trong các mối quan hệ đời thường, đầu tiên là người cha trao cho con kiếp sinh. Sau đó, có người thầy; ông ấy là tốt. Con học cùng với ông ấy và đạt được một vị trí. Được nói rằng: Kiến thức là nguồn thu nhập. Gyan là kiến thức này và yoga là sự tưởng nhớ. Do đó, con quên mất Người Cha vô hạn, Người làm cho con trở thành chủ nhân của thiên đường. Không một ai biết Shiv Baba đến như thế nào. Được mô tả rõ ràng trong các bức tranh rằng Shiv Baba thực hiện nhiệm vụ thiết lập thông qua Brahma. Làm sao mà Krishna có thể dạy Raja Yoga được? Raja Yoga được dạy là cho thời kỳ vàng. Do đó, Người Cha nhất định dạy nó ở thời kỳ chuyển giao. Chính Baba thiết lập thời kỳ vàng. Shiv Baba thực hiện nó thông qua người này. Người là Karankaravanhar (Đấng Duy Nhất hành động và cũng hành động thông qua người khác). Những người kia nói về Trimurti Brahma. Shiva là Tối Cao. Người này là hữu hình trong khi Đấng Duy Nhất đó là vô hình.

Thế giới tồn tại ở đây. Chu kỳ của thế giới này tiếp tục xoay vần; nó tiếp tục lặp lại. Không có chu kỳ thế giới trên vùng tinh tế. Chính lịch sử và địa lý thế giới của loài người mới lặp lại. Không có chu kỳ trên vùng tinh tế. Họ nói về sự lặp lại của lịch sử và địa lý thế giới. Điều đó liên hệ đến thời gian này. Có thời kỳ vàng, thời kỳ bạc, thời kỳ đồng và thời kỳ sắt, thời kỳ chuyển giao nhất định được cần đến ở giữa. Nếu không thì, ai sẽ làm cho thời kỳ sắt trở thành thời kỳ vàng? Người Cha đến ở thời kỳ chuyển giao để thay đổi cư dân của địa ngục thành cư dân của thiên đường. Đây là Đấng Quyền Năng Tối Cao, Chính Phủ thuộc Thượng Đế Người Cha và Dharamraj cũng ở cùng với Người. Linh hồn nói: “Tôi không có đức hạnh. Tôi không có đức hạnh.” Người ta nói điều này khi họ đi đến trước các bức tượng thần ở các ngôi đền. Họ nên nói điều này với Người Cha. Họ đặt Người qua một bên rồi đi và nói điều này với những người anh em. Những vị thần kia là anh em. Con không nhận được bất kỳ thứ gì từ những người anh em (các vị thần). Trong khi thờ phụng những người anh em, con tiếp tục đi xuống. Các con bây giờ hiểu rằng Baba đã đến và rằng con nhận được của thừa kế từ Người. Người ta thậm chí không biết về Người Cha và nói rằng Người hiện diện khắp mọi nơi. Một số nói rằng Người là Nguyên tố Ánh sáng vĩnh cửu. Người khác lại nói rằng Người vượt thoát tên gọi và hình dạng. Bởi vì Người là hình dạng Ánh Sáng Vĩnh Cửu, làm sao Người có thể vượt thoát tên gọi và hình dạng? Bởi không biết về Người Cha, mọi người đã trở nên ô trọc. Mọi người phải trở nên ô trọc. Sau đó, khi Người Cha đến, Người làm cho mọi người hoàn toàn thanh khiết.

Tất cả mọi linh hồn cư ngụ cùng với Người Cha ở thế giới vô hình. Sau đó, họ đến đây và diễn phần vai của mình khi họ đi qua các trạng thái thanh khiết (sato), bán thanh khiết (rajo) và ô trọc (tamo). Linh hồn nhớ Người Cha. Người Cha đến và nói: Ta nhận lấy sự hỗ trợ của cơ thể Brahma. Đây là Cỗ Xe May Mắn. Không thể nào có cỗ xe nếu không có linh hồn. Đã được giải thích cho các con rằng đây là cơn mưa kiến thức; nó là kiến thức này. Điều gì xảy ra không qua kiến thức này? Thế giới ô trọc trở nên thanh khiết. Sông Hằng và Dòng Sông Jamuna cũng tồn tại trong thời kỳ vàng. Họ nói rằng Krishna chơi bên bờ Sông Hằng. Không có gì giống như thế. Cậu ấy là hoàng tử của thời kỳ vàng và được chăm sóc rất cẩn thận bởi vì cậu ấy là một bông hoa. Một bông hoa rất tốt và xinh đẹp. Mọi người đều đến và nhận lấy hương thơm từ những bông hoa. Không có ai nhận lấy hương thơm từ những cái gai. Lúc này là thế giới của những cái gai. Người Cha đến và làm cho khu rừng gai này trở thành khu vườn hoa và đây là lý do tại sao Người được gọi là Babulnath (Chúa Tể của những Cái gai). Bởi vì Người ngồi đây và thay đổi gai thành hoa, Người được ngợi ca là Baba người thay đổi gai thành hoa.

Bây giờ các con nên có thật nhiều tình yêu thương dành cho Người Cha. Người cha thể lý ném con vào máng xối. Người Cha này thanh lọc con và kéo con ra khỏi máng xối trong 21 kiếp. Họ khiến con ô trọc và đây là lý do tại sao linh hồn, trong khi tiếp nhận người cha đời thường, vẫn nhớ đến Người Cha từ nơi vượt thoát thế giới này. Con bây giờ hiểu rằng con đã nhớ đến Người Cha suốt sửa chu kỳ. Người Cha nhất định sẽ đến. Người ta tổ chức sinh nhật của Shiva. Con biết rằng con thuộc về Người Cha vô hạn. Con bây giờ có mối quan hệ với Người và cũng có mối quan hệ với người cha đời thường. Bằng cách nhớ Người Cha từ nơi vượt thoát, con sẽ trở nên thanh khiết. Các con linh hồn hiểu rằng những người kia là người cha đời thường của con và rằng Đấng Duy Nhất này là Người Cha từ nơi vượt thoát. Thậm chí trên con đường thờ cúng, linh hồn cũng hiểu được điều này. Đó là lý do tại sao linh hồn cầu gọi: Hỡi Thượng Đế! Hỡi Thượng Đế Người Cha! Linh hồn nhớ Người Cha bất diệt, nhưng không một ai hiểu rằng Người Cha đó đến và thiết lập thiên đường. Trong các kinh sách, họ đã gán cho các thời kỳ một thời lượng dài. Không một ai nghĩ rằng Người Cha đến để thanh lọc những gì ô trọc và rằng Người chắc chắn phải đến ở thời kỳ chuyển giao. Họ đã viết rằng thời lượng của mỗi chu kỳ là hàng trăm ngàn năm và đã đẩy con người vào trong bóng tối hoàn toàn. Họ tiếp tục loạng choạng khắp nơi để đạt được Thượng Đế. Họ nói: Những người thực hiện rất nhiều thờ cúng nhất định đạt được Thượng Đế. Những người thực hiện thờ cúng nhiều nhất chắc chắn sẽ tìm thấy Người trước. Người Cha đã chỉ cho con thấy rõ. Các con là những người thực hiện thờ cúng trước tiên. Do đó, con nên nhận lấy kiến thức này từ Thượng Đế trước để con có thể đi và trị vì thế giới mới. Người Cha vô hạn đang trao cho các con kiến thức này. Không có chuyện khó khăn về điều này. Người Cha nói: Con đã nhớ Ta suốt nửa chu kỳ. Không một ai nhớ Ta khi họ hạnh phúc. Chính khi mọi người trở nên bất hạnh vào lúc cuối mà Ta đến và làm cho con hạnh phúc.

Con bây giờ trở thành những người vĩ đại. Hãy xem những căn biệt thự hạng nhất của Thống đốc và Thủ tướng sang trọng ra sao! Ở đó, những con bò và mọi đồ đạc… đều là hạng nhất. Các con đang trở thành những người vĩ đại như thế (các thánh thần); con sẽ trở thành thánh thần với những đức hạnh thánh thiện, chủ nhân của thiên đường. Ở đó, cung điện của con sẽ được nạm bằng kim cương và châu ngọc. Ở đó, đồ đạc nội thất của con sẽ là hạng nhất và được nạm vàng. Ở đây, ngay cả xích đu, v.v…cũng rất kém chất lượng. Ở đó, mọi thứ sẽ là hạng nhất và được nạm bằng kim cương và châu ngọc. Đây là ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Rudra. Shiva cũng được gọi là Rudra. Khi thờ cúng đi đến hồi kết, Thượng Đế tạo ra ngọn lửa hiến sinh của Rudra. Trong thời kỳ vàng, không có chuyện về ngọn lửa hiến sinh hay thờ cúng. Vào lúc này, Người Cha tạo ra ngọn lửa hiến sinh bất diệt của Rudra, thứ mà sau này được nhớ đến. Thờ cúng không luôn tiếp diễn. Có thờ cúng và kiến thức này. Thờ cúng là đêm và kiến thức này là ngày. Người Cha đến và mang ngày đến. Do đó, các con nên có thật nhiều tình yêu thương dành cho Người Cha. Baba đang làm cho con trở thành chủ nhân thế giới. Người là Baba dấu yêu nhất. Không thể có bất kỳ ai đáng yêu hơn Người. Con đã nhớ Người suốt nửa chu kỳ: Baba, xin hãy đến và loại bỏ đau khổ của chúng con. Người Cha bây giờ đến và giải thích: Con phải sống ở nhà cùng với gia đình của mình. Con có thể ở đây với Baba trong bao lâu? Con chỉ có thể ở cùng Baba trên vùng tối thượng. Rất nhiều người con không thể ở đây. Vậy Người Thầy có thể đặt câu hỏi bằng cách nào? Liệu con có thể trả lời qua chiếc loa không? Đây là lý do tại sao người chỉ dạy một vài học trò vào mỗi thời điểm. Có rất nhiều trường học và tất cả phải tham dự các kỳ thi. Sau đó kết quả được công bố. Ở đây, chỉ có một Người Cha dạy cho con. Con phải giải thích rằng mọi người nhớ Người Cha từ nơi vượt thoát thế giới này vào lúc đau khổ. Người Cha bây giờ đã đến đây.

Cuộc chiến vĩ đại Mahabharat chỉ ở ngay trước con. Người ta nghĩ rằng Krishna cũng đến vào thời gian của cuộc chiến Mahabharat. Điều đó là không thể. Người ta hoàn toàn nhầm lẫn. Mặc dù vậy, họ tiếp tục nhớ Krishna. Bây giờ, cũng giống như Shiva, Shri Krishna là đáng yêu nhất. Tuy nhiên, cậu ấy là hữu hình trong khi Đấng Duy Nhất ấy là vô hình. Người Cha vô hình là Cha của mọi linh hồn. Cả hai đều đáng yêu nhất. Shri Krishna cũng là chủ nhân thế giới. Con bây giờ có thể tự mình đánh giá xem ai đáng yêu hơn. Duy nhất Shiv Baba làm cho con đáng giá như thế. Shri Krishna làm gì? Duy nhất Người Cha làm cho cậu ấy trở nên như thế, và do đó Người Cha đó nên được ngợi ca nhiều hơn. Họ đã tả vũ điệu của Shankar. Trên thực tế, không có chuyện về vũ điệu, v.v…Người Cha đã giải thích cho con: Tất cả các con đều là Parvati. Shiva, Chúa Tể Bất Tử, đang kể chuyện cho con. Đó là thế giới không thói tật. Không có chuyện về thói tật ở đó. Liệu Người Cha có tạo ra một thế giới đầy thói tật không? Có đau khổ trong thói tật. Con người học nhiều kiểu hatha yoga. Họ đi và ngồi trong các hang động. Họ thậm chí còn bước đi trên lửa. Có rất nhiều sức mạnh huyền bí; nhiều thứ được tạo ra nhờ phép thuật. Thượng Đế cũng được gọi là Đấng Ảo Thuật, Người Buôn Kim Hoàn và Doanh Nhân. Do đó, Người chắc chắn là sống. Người nói: Ta đã đến. Người là Đấng Ảo Thuật. Người thay đổi con người thành thánh thần và ăn mày thành hoàng tử. Con đã từng chứng kiến phép thuật nào như thế chưa? Achcha.

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ người Mẹ, người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Con phải đi đến khu vườn hoa đó. Do đó, hãy trở thành những bông hoa ngát hương. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Hãy có mọi mối quan hệ với một Người Cha vượt thoát.

2. Shiv Baba là đáng yêu nhất. Hãy có tình yêu dành cho chỉ một mình Người. Hãy nhớ Người Cha, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc.

Lời chúc phúc: Mong con là chủ nhân trao tặng và trao đi sự hợp tác bằng các đức hạnh và các sức mạnh của con mà không chú ý đến khiếm khuyết hay yếu kém của bất kỳ ai.

Một chủ nhân trao tặng là người luôn liên tục có cảm nhận tâm linh rằng tất cả mọi linh hồn đều có quyền đối với của thừa kế, giống như mình. Thay vì chú ý đến yếu kém hay khiếm khuyết của người khác, linh hồn ấy trao sự hợp tác bằng các đức hạnh và các sức mạnh của mình. Thay vì có cảm nhận, “Người này luôn như thế này”, hãy chỉ để cảm nhận thanh khiết về việc làm cho người đó ngang bằng với Người Cha. Cùng với điều này, hãy có mong ước hướng thượng rằng, từ tình trạng phá sản, bất hạnh và bất an, hãy để tất cả những linh hồn này trở nên hạnh phúc, bình an, thịnh vượng và tràn đầy mọi kho báu. Chỉ khi đó con mới sẽ được nói là chủ nhân trao tặng.

Khẩu hiệu: Những người phục vụ bằng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình là những người phục vụ liên tục. Phục vụ tan hòa trong từng hơi thở của họ.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.

Trước hết, hãy giải thoát khỏi cơ thể, các mối quan hệ thuộc cơ thể và nhận thức của con về thế giới cũ này. Chỉ sau khi trải nghiệm trạng thái giải thoát này thì con mới sẽ có thể trải nghiệm được giải thoát trong cuộc sống. Do đó, hãy kiểm tra: Trong cuộc đời của mình, con đã trở nên tự do thoát khỏi bất kỳ kiểu thu hút của các mối quan hệ thuộc cơ thể và thế giới cũ ở mức độ nào rồi.

5 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page