top of page
Murli tháng 1 năm 2026

Murli Tháng 1 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

07 01 2026 Sakar Murli

07/01/26      Morning Murli      Om Shanti        BapDada       Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, đừng bao giờ tự ý nắm luật trong tay mình. Nếu ai đó phạm lỗi, hãy báo cho Người Cha và Người sẽ khuyên dạy nhắc nhở linh hồn ấy.

Câu hỏi: Người Cha có hợp đồng nào?

Trả lời: Chỉ một mình Người Cha có hợp đồng để loại bỏ khiếm khuyết của những người con. Khi Người Cha nghe về những yếu kém của các con, Người giải thích cho chúng bằng tình yêu thương để giúp chúng loại bỏ đi những yếu kém đó. Nếu con nhìn thấy yếu kém của ai, đừng tự ý nắm luật trong tay mình. Là sai khi tự ý nắm luật trong tay mình.

Om shanti. Những người con tâm linh, ngọt ngào nhất, con đến với Người Cha để được làm cho tươi mới, bởi vì các con biết rằng con phải đạt được quyền trị vì thế giới vô hạn của con từ Người Cha vô hạn. Con không bao giờ được quên điều này. Tuy nhiên, con đã quên mất; Maya khiến con quên. Nếu bà ta không làm cho con quên, con hẳn đã vô cùng hạnh phúc. Người Cha giải thích: Các con, hãy liên tục nhìn vào huy hiệu của con cũng như không ngừng nhìn vào các bức tranh. Trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi trong tưởng nhớ đến Người Cha, hãy không ngừng nhìn vào huy hiệu của con, và con sẽ hiểu rằng đó là điều mà con sẽ trở thành. Con cũng phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Đây là thời gian để nhận lấy kiến thức này. Người Cha nói: “Các con ngọt ngào nhất.” Cả ngày lẫn đêm, Người không ngừng nói: “Con ngọt ngào.” Còn các con lại không nói: “Baba ngọt ngào nhất.” Trên thực tế, cả hai đều nên nói điều này; cả hai đều ngọt ngào, phải không?

BapDada vô hạn. Những ai có ý thức cơ thể thì chỉ đơn giản nói với Baba: Baba ngọt ngào, ngọt ngào. Một số người con thậm chí còn nói điều này với BapDada trong lúc tức giận. Khi con nói điều này với Dada thì cũng chính là con đang nói với Người Cha, điều đó là như nhau. Đôi khi, chúng trở nên giận dỗi với giáo viên và đôi khi là giận dỗi nhau. Do đó, Người Cha vô hạn ngồi đây và trao cho các con những lời dạy. Có nhiều người con ở mọi ngôi làng. Người tiếp tục viết cho mọi người: Ta đã nhận được báo cáo về việc con trở nên rất giận dữ ra sao. Người Cha vô hạn gọi đây là ý thức cơ thể. Người Cha nói với mọi người: Các con, hãy trở nên ý thức linh hồn! Tất cả các con không ngừng chao đảo. Trong điều này, Maya chiến đấu với những người mà bà ta nhận thấy là quyền năng và mạnh mẽ. Hanuman đã được tả như là Mahavir (chiến binh dũng cảm). Họ cố gắng lay chuyển vị thần ấy. Chính vào lúc này mà bà ta mới kiểm tra các con. Tất cả các con đều chiến thắng và đánh bại Maya. Trong cuộc chiến này, có việc nhớ và quên. Mỗi người các con đều đạt được một vị trí tốt tương ứng với việc con ở trong tưởng nhớ bao nhiêu, hoặc con liên tục nỗ lực để nhớ Người Cha bao nhiêu. Người Cha đã đến để dạy cho các con và Người tiếp tục dạy cho con. Con phải tiếp tục tuân theo Shrimat. Chỉ bằng cách tuân theo Shrimat mà con mới trở nên cao quý hướng thượng. Không có chuyện về việc bực bội với bất kỳ ai trong điều này. Trở nên khó chịu nghĩa là trở nên giận dữ. Nếu ai đó phạm lỗi, hãy báo cáo cho Baba. Con không nên tự ý kể cho bất kỳ ai. Điều đó giống như là tự ý nắm luật trong tay. Chính phủ không cho phép bất kỳ ai tự ý nắm luật trong tay. Nếu một người đấm người khác và anh ta không bị đấm lại, thì chính anh ta sẽ bị báo cáo và khởi tố. Ở đây, cũng vậy, các con không bao giờ được cãi lại bất kỳ ai. Đơn giản chỉ cần nói với Baba. Chỉ một mình Baba sẽ khuyên dạy mọi người. Baba sẽ chỉ cho con một phương pháp rất đỗi ngọt ngào. Người sẽ trao cho con những lời dạy vô cùng ngọt ngào. Bởi ý thức cơ thể, con đã tự hạ thấp đi vị trí của mình. Tại sao con lại tạo ra thua lỗ mất mát cho bản thân chứ? Nhiều hết mức có thể, hãy không ngừng nhớ Baba với thật nhiều tình yêu thương. Hãy nhớ Người Cha vô hạn đang trao cho con quyền trị vì thế giới với thật nhiều tình yêu thương. Con đơn giản phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Đừng bao giờ phỉ báng bất kỳ ai. Thánh thần có phỉ báng ai không? Một số người con không ngừng phỉ báng người khác. Hãy nói với Người Cha và Người sẽ giải thích cho chúng với thật nhiều tình yêu thương. Nếu không thì, thời gian bị lãng phí. Thay vì phỉ báng người khác, tốt hơn hết là con nên nhớ Người Cha để con nhận được nhiều lợi ích. Rất không tốt khi gây gổ với bất kỳ ai.

Trái tim con hiểu rằng con đang thiết lập quyền trị vì thế giới mới. Con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa tâm linh bên trong con. Điều chính yếu là tưởng nhớ và có những đức hạnh thánh thiện; dù sao thì các con cũng nhớ chu kỳ rồi. Con có thể dễ dàng nhớ điều đó. Có chu kỳ của 84 kiếp. Con biết về lúc bắt đầu, giữa, kết thúc và thời lượng của chu kỳ. Con phải trao cho mọi người lời giới thiệu với thật nhiều tình yêu thương. Người Cha vô hạn đang làm cho chúng ta trở thành chủ nhân thế giới. Người đang dạy chúng ta Raja Yoga. Sự hủy diệt chỉ ở ngay phía trước. Bây giờ là thời kỳ chuyển giao khi thế giới mới được thiết lập và thế giới cũ bị phá hủy. Người Cha tiếp tục nhắc nhở các con cẩn trọng. Bằng cách ở trong tưởng nhớ, con nhận được hạnh phúc và mọi khổ sở, đớn đau của cơ thể con sẽ được loại bỏ; nó sẽ được loại bỏ suốt nửa chu kỳ. Người Cha thiết lập mảnh đất hạnh phúc. Sau đó, Maya, Ravan thiết lập mảnh đất đau khổ. Các con hiểu được, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực của con. Người Cha có thật nhiều tình yêu thương dành cho các con. Người đã yêu thương con ngay từ lúc đầu. Người Cha hiểu rằng con đã trở nên xấu xí bởi ngồi trên dàn thiêu sắc dục. Do đó, Người đến để làm cho con xinh đẹp. Người Cha là tràn đầy kiến thức. Các con nhận được kiến thức này từng chút từng chút một. Sau đó Maya khiến con quên. Bà ta không cho phép con giữ mình hạnh phúc.

Ngày qua ngày, hãy để thủy ngân hạnh phúc của con liên tục dâng cao. Trong thời kỳ vàng, thủy ngân hạnh phúc của con rất cao. Con bây giờ phải làm cho nó dâng cao bằng cuộc hành hương tưởng nhớ. Nó sẽ chỉ dâng lên dần dần. Trong khi trải nghiệm chiến thắng và thất bại, các con sẽ đạt được vị trí của mình như con đã đạt được trong chu kỳ trước, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Tuy nhiên, sẽ cần một khoảng thời gian giống nhau trong mỗi chu kỳ. Chỉ những ai thi đậu ở chu kỳ trước mới sẽ thi đậu một lần nữa. BapDada tiếp tục quan sát trạng thái của các con như Người Quan Sát tách rời và tiếp tục giải thích cho con. Những người con đi đến các trung tâm khác thì không được làm cho tươi mới nhiều như vậy. Sau khi đi đến trung tâm, họ lại trở về với bầu không khí bên ngoài và đây là lý do tại sao, để trở nên tươi mới, các con đi đến đây. Người Cha vẫn viết rằng: Hãy trao tình yêu thương và sự tưởng nhớ của Ta đến mọi người trong gia đình. Kia là những người cha hữu hạn, trong khi Đấng ấy là Người Cha vô hạn. Cả Bap và Dada đều có rất nhiều tình yêu thương, bởi vì họ làm phục vụ đáng yêu mỗi chu kỳ và họ làm nó với thật nhiều tình yêu thương. Họ cảm thấy có thật nhiều lòng nhân từ bên trong. Khi con không học, không tuân theo Shrimat, và hành vi của con không tốt, Baba cảm thấy nhân từ: Con chỉ đạt được một vị trí thấp mà thôi. Baba còn có thể làm gì được đây? Có rất nhiều sự khác biệt giữa việc sống ở đó và sống ở đây. Tuy nhiên, không phải mọi người đều có thể ở đây. Số lượng các con tiếp tục tăng lên. Những sự sắp xếp cũng tiếp tục được thực hiện.

Baba cũng đã giải thích cho con rằng Abu là nơi hành hương vĩ đại nhất. Người Cha nói: Ta đến đây và làm cho cả thế giới, bao gồm cả năm nguyên tố, thanh khiết. Có rất nhiều phục vụ cần được thực hiện. Chỉ duy nhất Người Cha đến và ban cứu rỗi cho mọi người. Người đã làm việc này vô số lần trước đây. Mặc dầu con biết điều này, con vẫn quên, và đây là lý do tại sao Người Cha nói rằng Maya rất hùng mạnh. Vương quốc của bà ta tiếp tục suốt nửa chu kỳ. Maya đánh bại con và rồi Người Cha làm cho con đứng dậy trở lại. Nhiều người con viết cho Baba: Baba, con đã rơi ngã. Baba đáp: Achcha, đừng có ngã nữa nhé! Tuy nhiên, chúng tiếp tục rơi ngã. Khi họ ngã, họ ngừng leo lên trở lại; họ bị thương nặng. Mọi người đều bị tổn thương. Mọi thứ đều phụ thuộc vào cách con học như thế nào. Yoga cũng được bao hàm trong việc học này. Được nói rằng: “Người này người kia đang dạy cho tôi điều này.” Con bây giờ hiểu rằng Người Cha đang dạy cho con; con trở nên rất tươi mới ở đây. Có câu hát: Hãy xem những người phỉ báng con là bạn của con. Thượng Đế nói: Có rất nhiều người phỉ báng Ta! Ta đến và trở thành Bạn của họ. Họ phỉ báng Ta rất nhiều mà Ta vẫn xem tất cả họ là con của Ta. Ta có rất nhiều tình yêu thương dành cho họ. Là không tốt khi phỉ báng bất kỳ ai. Con phải rất cẩn trọng vào lúc này. Các con có trạng thái khác nhau bởi vì tất cả các con đang tiếp tục nỗ lực. Khi con phạm một lỗi lầm, hãy nỗ lực để thoát khỏi lỗi đó. Maya khiến cho mọi người phạm lỗi. Đây là trận đấm bốc; đôi khi, con bị thương đến mức bị ngã quỵ. Người Cha không ngừng khuyên dạy nhắc nhở con: Các con, khi con bị đánh bại theo cách này, bất kỳ thứ gì mà con đã kiếm được sẽ kết thúc. Con rơi từ tầng năm. Họ nói: Baba, con sẽ không bao giờ phạm lỗi như thế nữa. Xin hãy tha thứ cho con! Làm sao Baba có thể tha thứ cho con đây? Người Cha nói: Hãy nỗ lực! Baba biết rằng Maya rất hùng mạnh. Bà ta đánh bại nhiều đứa con. Bổn phận của Người Thầy là chỉ cho con thấy sai lầm và giúp con tránh khỏi sai lầm. Không phải rằng khi ai đó phạm lỗi, anh ta sẽ vẫn tiếp tục làm điều đó; không. Đức hạnh được tưởng nhớ, sai lầm không được tưởng nhớ.

Chỉ duy nhất Người Cha là Thầy Thuốc Đông Y Vĩnh Cửu. Người trao thuốc cho con. Tại sao các con lại tự ý nắm luật trong tay mình? Những ai có dấu vết của giận dữ ở bên trong sẽ không ngừng phỉ báng người khác. Bổn phận của Người Cha chính là cải sửa mọi người. Họ không phải là người đi cải sửa người khác. Một số đứa con có tính quỷ giận dữ bên trong. Khi chúng phỉ báng người khác, nó giống như thể chúng tự ý nắm luật trong tay mình; họ sẽ không được cải sửa bằng cách làm như vậy. Trên thực tế, sẽ có sự xung đột và họ trở nên giống như nước và muối. Người Cha đang ngồi ở đây vì tất cả các con. Là sai lầm lớn khi tự ý nắm luật trong tay và phỉ báng người khác. Ai ai cũng có yếu điểm này hay yếu điểm khác. Cho đến nay, chưa một ai trong số các con trở nên hoàn hảo. Một số có khiếm khuyết này và số khác có khiếm khuyết khác. Người Cha ký hợp đồng để loại bỏ những khiếm khuyết đó. Nó không phải là nhiệm vụ của con. Khi Người Cha nghe về những khiếm khuyết của các con, Người giải thích với thật nhiều tình yêu thương để loại bỏ đi những khiếm khuyết đó. Cho đến nay, vẫn chưa một ai trở nên hoàn hảo. Mọi người đều đang được cải sửa dựa trên nền tảng Shrimat. Con sẽ trở nên hoàn thiện hoàn hảo vào lúc cuối. Vào lúc này, tất cả các con đều là những người nỗ lực. Baba luôn luôn vững vàng không hề lay chuyển. Người tiếp tục dạy cho các con với thật nhiều tình yêu thương. Bổn phận của Người Cha là dạy dỗ con. Sau đó, việc con có tuân theo Shrimat hay không, thì đó là vận may của con. Nếu không thì, vị trí của con sẽ bị giảm sút rất nhiều. Bởi không tuân theo Shrimat và con thực hiện những hành động như thế, nên vị trí của con bị phá hủy. Rồi thì, bởi vì con đã phạm phải lỗi, lương tâm cắn rứt con. Con phải nỗ lực rất nhiều. Nếu ai đó có khiếm khuyết, con nên nói cho Người Cha. Nói cho nhiều người khác là ý thức cơ thể. Những người con như thế thì không nhớ Người Cha. Con phải trở nên không pha tạp. Nếu con chỉ nói với Đấng Duy Nhất, thì linh hồn đó rồi sẽ được cải sửa. Chỉ duy nhất Người Cha mới cải sửa mọi người. Tất cả những người còn lại đều chưa được cải sửa. Tuy nhiên, Maya thì đến mức mà bà ta khiến đầu óc con xoay vòng vòng đến chóng mặt. Người Cha xoay mặt của con về một hướng, rồi Maya xoay mặt con hướng về phía bà ta. Người Cha đã đến để cải sửa con và thay đổi con từ con người bình thường thành thánh thần. Là sai luật khi phỉ báng tên tuổi của ai đó ở khắp nơi trước mặt tất cả mọi người. Con chỉ cần nhớ đến Shiv Baba. Người sẽ phán quyết. Duy nhất Người Cha trao quả trái của hành động. Mặc dù điều này đã được ấn định trong vở kịch, tuy nhiên tên tuổi của ai đó vẫn phải được nêu ra.

Người Cha tiếp tục giải thích mọi thứ cho các con. Các con rất đỗi may mắn. Có rất nhiều vị khách đến. Những ai có nhiều khách thì rất hạnh phúc. Các con là con cái và cũng là vị khách. Người Cha chỉ có một mối bận tâm này trong trí tuệ Người: Ta phải làm cho các con tràn đầy mọi đức hạnh, giống như các vị thần. Tương ứng với kế hoạch của vở kịch, Người Cha có hợp đồng này. Các con không bao giờ được bỏ lỡ murli. Chính murli mới được nhớ đến. Nếu con bỏ lỡ murli, thì nó giống như là con vắng học. Đây là trường học của Người Cha vô hạn. Con không được phép vắng học thậm chí chỉ một ngày. Người Cha đến và dạy cho con. Không một ai trên thế giới hiểu được điều này. Thậm chí không ai hiểu cách thiên đường được thiết lập như thế nào. Con hiểu được mọi thứ. Việc học này giúp con kiếm được rất nhiều thu nhập. Con nhận được quả trái của việc học này hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác. Mọi thứ cho sự hủy diệt đều liên quan đến việc học của con. Ngay khi con hoàn tất việc học, chiến tranh sẽ bắt đầu. Sau khi học và nhớ Người Cha, con sẽ tham gia kỳ thi và nhận được điểm tối đa, sau đó cuộc chiến sẽ bắt đầu. Khi việc học của con kết thúc, chiến tranh sẽ bắt đầu. Đây là kiến thức hoàn toàn mới cho thế giới mới và đây là lý do vì sao những người nghèo khổ, bất lực lại hoang mang bối rối. Achcha. 

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Đừng bao giờ phỉ báng bất kỳ ai khi con nhìn thấy khiếm khuyết của họ. Đừng đi nói về khiếm khuyết của người khác khắp nơi. Đừng đánh mất sự ngọt ngào của con. Đừng bao giờ trở nên giận dữ hay chống đối bất kỳ ai.

2. Duy nhất Người Cha cải sửa mọi người. Do đó, hãy nói mọi thứ với một mình Người Cha và trở nên không pha tạp. Đừng bao giờ bỏ lỡ murli.

Lời chúc phúc: Mong con được kết hợp với sức mạnh của Shiva, luôn liên tục nhận thức về Đấng Đồng Hành của con, và trải nghiệm trạng thái của người quan sát tách rời.

Cũng giống như linh hồn có bạn đồng hành là cơ thể, trong khi linh hồn có một phần vai trên trái đất, không ai có thể tách rời được cả hai, thì tương tự như vậy, Shiva và shakti có mối quan hệ sâu sắc. Maya không thể gây ra bất kỳ trở ngại nào đối với tình yêu sâu đậm của những người liên tục tiến lên như là hiện thân sức mạnh của Shiva. Họ liên tục trải nghiệm tình đồng hành và trạng thái của người quan sát tách rời. Họ trải nghiệm việc như có ai đó luôn bên mình trong hình dạng hữu hình.

Khẩu hiệu: Để trở nên tự do thoát khỏi trở ngại và trải nghiệm trạng thái liên tục và ổn định, hãy thực hành có sự tập trung.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.

Vào lúc này, thay vì nghĩ, “Tôi là giáo viên, tôi là học trò, tôi là người phục vụ”, hãy thực hành điều này vào giờ amrit vela: Tôi là một linh hồn hướng thượng đến từ trên cao, tôi đi vào thế giới cũ này, vào cơ thể cũ này để làm phục vụ. Hãy làm cho bài học: “Tôi là một linh hồn” được củng cố vững chắc hơn. Con đã lập lời hứa rất vững chắc là trở thành một người phục vụ, nhưng hãy làm cho bài học: “Tôi, linh hồn này, là người phục vụ” vững chắc hơn nữa và con sẽ trở nên được giải thoát trong cuộc sống.

37 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page