08 01 2026 Sakar Murli
08/01/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đừng bao giờ có sự kiêu căng giả tạo về bất cứ điều gì. Hãy hết lòng kính trọng cỗ xe này.
Câu hỏi: Những người con nào trong số các con trở nên may mắn diễm phúc gấp muôn triệu lần và những người con nào trở nên không may, bất hạnh?
Trả lời: Những ai có hoạt động giống như các vị thần và trao đi niềm hạnh phúc cho mọi người, thì trở nên may mắn diễm phúc gấp muôn triệu lần, còn những ai thất bại được gọi là kém may mắn. Một số trở nên vô cùng kém may mắn và do đó tiếp tục gây đau khổ cho người khác. Họ không biết làm thế nào để trao đi hạnh phúc. Baba nói: Các con, hãy chăm sóc cho bản thân con thật tốt. Hãy trao cho mọi người niềm hạnh phúc và trở nên xứng đáng.
Om shanti. Người Cha tâm linh ngồi đây và giải thích cho các con những người con tâm linh. Con đạt được một vị trí cao bằng cách ngồi trong trường đại học này. Các con hiểu trong trái tim con rằng đang đạt được vị trí cao nhất trong tất cả ở thiên đường. Những người con như thế nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Mặc dù tất cả các con đều có niềm tin, nhưng không phải ai cũng sẽ giống như nhau. Các con luôn là có thứ hạng, từ hạng nhất cho tới hạng chót. Trong một kỳ thi, họ cũng trở nên có thứ hạng từ số hạng đầu tiên đến số hạng cuối cùng, một số thi đậu còn một số thi trượt. Mỗi người các con có thể hỏi trái tim rằng: Baba đang làm cho tôi rất đỗi hướng thượng, những tôi đã trở nên xứng đáng đến mức độ nào? Tôi có tốt hơn người này người kia không, hay tôi kém xứng đáng hơn? Đây là một việc học. Đã được thấy rằng những ai còn yếu trong một số môn học sẽ chỉ đạt được điểm thấp. Ngay cả khi ai đó có là lớp trưởng nhưng lại yếu trong một số môn học, thì người đó cũng sẽ chỉ đạt điểm thấp. Hiếm có ai giành được một học bổng. Đây cũng là một trường học.
Các con biết rằng tất cả các con đều đang học. Điều đầu tiên và quan trọng nhất ở đây là sự thanh khiết. Các con đã cầu gọi Người Cha để con trở nên thanh khiết. Khi đôi mắt tội phạm của con đang hoạt động, chính con có thể cảm nhận được điều đó. Một số viết cho Baba: Baba, con còn yếu trong môn học này. Trí tuệ của các học trò biết rõ chúng thực sự yếu trong một môn học cụ thể nào đó. Một số thậm chí tin rằng chúng sẽ thi trượt. Môn học hàng đầu trong việc học này là thanh khiết. Nhiều người con viết cho Baba và nói rằng chúng đã bị đánh bại. Vậy con sẽ nói gì về điều này? Trái tim của chúng hiểu rằng chúng sẽ không thể leo lên.
Các con đang thiết lập thế giới thanh khiết. Đây là mục tiêu và mục đích của con. Người Cha nói: Các con, hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và trở nên thanh khiết và con sẽ có thể đi vào triều đại của Lakshmi và Narayan. Một giáo viên có thể hiểu được một học trò có thể nhận được vị trí cao hay không. Đấng ấy là Người Thầy Tối Cao. Dada này cũng từng học ở trường. Một số đứa trẻ làm những điều rất tệ và cuối cùng người thầy phải phạt chúng. Trước đây, họ từng dùng những hình phạt rất nặng. Còn bây giờ hình phạt đã được giảm nhẹ và học sinh thậm chí còn trở nên hư hỏng hơn. Ngày nay, các học sinh tạo ra rất nhiều biến động. Họ được gọi là “dòng máu mới”. Hãy nhìn vào những điều họ làm. Họ đốt phá mọi thứ và thể hiện sức mạnh của tuổi trẻ. Đây được gọi là thế giới đầy tính quỷ.
Những thanh niên trẻ tuổi rất hư hỏng; đôi mắt của họ rất tội phạm. Bên ngoài họ tỏ ra là rất tử tế. Được nói rằng: Con không thể nào chạm tới được chiều sâu của Thượng đế. Tương tự như vậy, các con không thể chạm tới chiều sâu của họ về việc họ là kiểu người như thế nào. Thật ra con có thể hiểu họ đã tiếp nhận được bao nhiêu kiến thức bằng cách nhìn vào cách mà họ học tập và qua hoạt động của họ. Có người nói chuyện, cứ như thể là hoa đang tuôn rơi từ đôi môi họ, trong khi người khác, thì cứ như thể họ đang ném đá. Khi nhìn vào một số người, con sẽ nghĩ rằng họ rất tốt, họ thậm chí còn viết xuống các ý điểm, nhưng họ lại có trí tuệ đá. Họ chỉ có cái vẻ bề ngoài. Maya rất quyền năng, và đây là lý do vì sao được nhớ rằng những người đã từng kinh ngạc về kiến thức này và cũng từng thuật lại cho người khác, những người đã gọi bản thân là con cái của Shiv Baba, thì sau đó lại bỏ chạy, nghĩa là họ trở thành kẻ phản bội. Đừng nghĩ rằng người thông minh thì sẽ không trở thành kẻ phản bội. Thậm chí một số người con rất tốt và thông minh cũng trở thành kẻ phản bội. Ngay cả trong quân đội thể lý cũng vậy, họ lên máy bay và bay sang một quốc gia khác. Tương tự ở đây cũng thế.
Sự thiết lập cần rất nhiều nỗ lực. Con phải nỗ lực rất nhiều để học và giáo viên phải nỗ lực rất nhiều để dạy. Ở trường học, khi một học sinh quấy phiền những người khác và không học thì nó sẽ bị phạt. Đấng ấy là Người Cha. Người Cha không nói bất cứ điều gì. Người Cha không áp dụng quy tắc ấy. Ở đây, con phải luôn hoàn toàn bình yên. Người Cha là Đấng Ban tặng Hạnh phúc, Đại dương Yêu thương. Do đó, hành vi của con cũng nên giống như các vị thần. Baba luôn bảo con rằng các con may mắn gấp muôn triệu lần. Tuy nhiên, một số thậm chí lại trở nên muôn triệu lần không may mắn. Những ai thi trượt thì chỉ có thể được gọi là bất hạnh. Baba biết rằng điều này sẽ tiếp diễn cho tới lúc cuối. Một số người con chắc chắn sẽ trở nên vô cùng bất hạnh. Hành vi của chúng thì đến mức có thể hiểu rằng chúng sẽ không thể ở lại đây, rằng chúng không xứng đáng để trở nên cao quý hướng thượng. Chúng tiếp tục gây ra đau khổ cho mọi người. Bởi vì chúng thậm chí không biết làm thế nào để trao đi hạnh phúc, vậy tình trạng của chúng sẽ ra sao? Baba luôn nói: Các con, hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt. Tương ứng theo vở kịch, tất cả những điều này phải xảy ra. Chúng thậm chí còn trở nên tệ hơn cả sắt. Những người con rất tốt thậm chí không bao giờ viết thư. Tình trạng của những người bất hạnh đáng thương đó sẽ là gì?
Người Cha nói: Ta đến để mang lại lợi ích cho mọi người. Ngày hôm nay, Ta trao cho mọi người sự cứu rỗi và ngày mai họ trở nên tha hóa, suy đồi. Các con nói rằng ngày hôm qua các con từng là chủ nhân của thế giới, và ngày hôm nay các con đã trở thành nô lệ. Giờ các con có toàn bộ cái cây trong trí tuệ của con. Cái cây này thật tuyệt diệu. Con người thậm chí không hiểu được cái cây này. Giờ các con biết rằng một chu kỳ có nghĩa là cái cây chính xác của trọn vẹn 5000 năm. Không thể có một chút sai khác nào dù chỉ một giây. Giờ các con đang nhận được kiến thức về cái cây vô hạn này. Đấng đang trao cho con kiến thức này là Chúa tể của cái Cây. Một hạt giống thì bé xíu, nhưng hãy nhìn xem có biết bao quả trái mọc ra từ nó. Cái cây này cũng thật tuyệt diệu, và Hạt Giống của nó thì bé xíu. Một linh hồn thì rất nhỏ bé. Người Cha cũng rất nhỏ bé. Người không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý này. Họ thuật lại ví dụ về Vivekananda, người đã nói rằng một ánh sáng phát ra từ guru của ông ấy và nhập vào ông ấy. Một ánh sáng không thể đi ra từ người này và nhập vào một người khác như vậy. Họ không hiểu thứ gì đã đi ra khỏi ông ấy. Nhiều người có những linh ảnh như thế. Người ta tin vào điều đó và thậm chí còn viết về nó.
Thượng đế nói: Không có lời ca ngợi nào về con người. Chỉ có lời ca ngợi về những vị thần. Cũng có lời ca ngợi về Đấng làm cho con trở thành thánh thần giống như họ. Baba đã nhận được những tấm thiệp được làm rất đẹp. Nếu con sắp tổ chức lễ sinh nhật cho ai đó, thì đó nên là lễ sinh nhật của Shiv Baba. Chính Shiv Baba là người đã làm cho Lakshmi và Narayan trở nên giống như thế. Có lời ngợi về chỉ Một Đấng. Hãy nhớ đến chỉ Một Đấng ấy. Ông này nói: Ta trở thành người cao quý nhất trong tất cả và rồi ta đi xuống. Không một ai biết rằng người cao quý nhất trong tất cả, Lakshmi và Narayan, nhận 84 kiếp sinh và rồi đi xuống. Điều tương tự áp dụng cho các con. Các con từng là chủ nhân của thế giới và giờ các con đã trở thành gì? Ai đã từng ở đó trong thời kỳ vàng? Tất cả các con đã từng ở đó, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực của con. Đã từng có những vị vua và hoàng hậu. Đã từng có triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Baba giải thích cho con rất rõ ràng.
Các con nên giữ kiến thức này về chu kỳ thế giới trong trí tuệ con trong khi đang đi lại và di chuyển. Các con là những ngọn hải đăng sống. Hãy luôn giữ toàn bộ việc học này trong trí tuệ của con. Tuy nhiên, con vẫn chưa đạt đến trạng thái đó, nó vẫn chưa đến. Đây sẽ là trạng thái của những ai thi đậu với bằng danh dự. Họ sẽ có toàn bộ kiến thức này trong trí tuệ của mình. Chỉ khi đó mà con mới sẽ được gọi là những người con yêu dấu và đáng yêu của Người Cha. Người Cha dâng nộp cả vương quốc thiên đường cho những người con như thế. Người nói: Ta không trị vì vương quốc, Ta trao nó cho con. Đây được gọi là phục vụ vị tha. Các con hiểu rằng Người Cha đang đặt con lên trên đầu của Người. Do đó, con nên nhớ đến một Người Cha như thế thật nhiều.
Vở kịch này đã được tiền định. Người Cha đến vào thời kỳ chuyển giao và trao ban cho tất cả các con sự cứu rỗi, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực của con. Số hạng đầu tiên là người cao quý nhất và hoàn toàn thanh khiết, số hạng cuối cùng là hoàn toàn ô trọc. Baba trao tình yêu thương và sự tưởng nhớ đến mọi người. Baba nói rất rõ ràng: Các con đừng bao giờ có vẻ kiêu căng giả tạo. Người Cha nói: Con phải luôn cẩn trọng và cũng phải có sự kính trọng đối với cỗ xe này. Người Cha nói thông qua người này. Trước kia ông này không bao giờ bị xúc phạm, mọi người từng yêu quý ông ấy. Bây giờ hãy nhìn xem ông ấy đã phải nhận bao nhiêu lời lăng mạ, sỉ nhục. Một số đã trở thành kẻ phản bội và bỏ chạy, vậy tình trạng của chúng sẽ là gì? Chúng sẽ thất bại và thi trượt, phải không? Người Cha giải thích: Tất cả những người con của Ta đã trở nên hoàn toàn xấu xí bởi ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Không phải tất cả đều giống nhau, cũng như không phải tất cả các con đều có vai diễn giống như nhau. Nơi này được gọi là nhà thổ, mọi người đã ngồi trên giàn thiêu sắc dục rất nhiều lần. Ravan thật quyền năng. Hắn làm cho trí tuệ của con ô trọc. Thậm chí những ai đã đến đây và nhận những lời dạy từ Thượng đế cũng trở nên giống như vậy. Đôi mắt tội phạm của con không bao giờ thay đổi trừ khi con nhớ đến Người Cha. Đây là lý do vì sao có câu chuyện về Sudras (người đã tự làm mù đôi mắt mình). Đó chỉ là một câu chuyện mà họ đã dựng lên để làm ví dụ.
Giờ đây mỗi người các con đã nhận được con mắt thứ ba của kiến thức này. Sự vô minh có nghĩa là bóng tối. Khi được nói rằng “Bạn bị mù”, thì có nghĩa là “Bạn vô minh ngu muội”. Kiến thức này là thầm lặng và vì thế không có chuyện về việc nói bất cứ điều gì. Tất cả kiến thức này xuất hiện chỉ trong tích tắc. Điều dễ nhất trong tất cả là kiến thức. Tuy nhiên, những bài kiểm tra từ Maya sẽ tiếp diễn cho đến tận lúc cuối. Vào lúc này, các con đang ở giữa những cơn bão. Khi con trở nên mạnh mẽ, sẽ không có nhiều cơn bão và con sẽ không bị quật ngã. Rồi con sẽ thấy cái cây của con lớn lên như thế nào. Nó sẽ trở nên rất nổi tiếng. Một cái cây thì luôn phát triển. Khi có một chút hủy diệt diễn ra, con sẽ trở nên cảnh giác cao độ. Rồi con sẽ bám chặt vào Người Cha trong sự tưởng nhớ. Con sẽ hiểu rằng chỉ còn lại rất ít thời gian. Người Cha nói rất rõ ràng: Hãy tương giao với nhau với thật nhiều tình yêu thương. Đừng tỏ ra nghiêm nghị với bất kỳ ai. Gương mặt thay đổi hoàn toàn khi bóng ma của giận dữ đến. Các con phải trở thành người có gương mặt giống như Lakshmi và Narayan.
Mục tiêu và mục đích đang ở ngay trước con. Linh ảnh sẽ diễn ra vào lúc cuối khi con sắp được chuyển tiếp. Giống như vào buổi ban đầu con đã có nhiều linh ảnh, thì vào lúc cuối, con cũng sẽ thấy nhiều phần vai, con sẽ luôn liên tục hạnh phúc. Được nói rằng: “Cái chết dành cho con mồi và niềm hạnh phúc cho người thợ săn”. Nhiều cảnh tượng sẽ phải được chứng kiến vào lúc cuối, và đây là lý do vì sao có sự ăn năn: Đây là những gì mà tôi đã làm. Sự trừng phạt sẽ rất nghiêm trọng. Người Cha đến và dạy cho con. Nếu con không giữ danh dự cho Người, thì phải có sự trừng phạt. Những ai tham đắm trong thói tật và trở thành công cụ gây ra rất nhiều sự phỉ báng cho Shiv Baba sẽ phải chịu hình phạt cao nhất. Maya rất hùng mạnh. Hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra trong suốt quá trình thiết lập. Giờ các con đang trở thành thánh thần. Không có ma quỷ v.v. trong thời kỳ vàng. Nó xảy ra ở thời kỳ chuyển giao.
Những con người thói tật gây ra rất nhiều đau khổ. Họ đánh đập những người con gái và cưỡng ép họ phải kết hôn. Phụ nữ bị đánh đập rất nhiều vì thói tật. Họ đối mặt với rất nhiều sự chống đối. Những người kia nói: Nếu ngay cả các ẩn sĩ cũng không thể giữ thanh khiết, thì các người là ai mà nói rằng mình sẽ giữ thanh khiết? Khi con tiến bộ, họ chắc chắn sẽ hiểu ra. Con không thể trở thành thánh thần mà không trở nên thanh khiết. Con hãy nói với họ rằng con đã đạt được rất nhiều và đó là lý do vì sao con có thể từ bỏ mọi thứ. Thượng đế nói: Những ai chinh phục được sắc dục thì chinh phục được cả thế giới. Nếu con đang trở nên giống như Lakshmi và Narayan, thì tại sao con không giữ mình thanh khiết? Tuy nhiên, Maya cũng có thể làm cho con sa ngã rất nhiều. Việc học này rất hướng thượng. Người Cha đến và dạy cho con. Khi một số người con không nhớ điều này thật tốt, thì Maya tát chúng. Maya làm cho một số người con bất tuân với Ta rất nhiều. Tình trạng sau đó của những linh hồn như thế sẽ ra sao? Maya làm cho con bất cẩn và kiêu ngạo, thôi đừng có hỏi. Vương quốc đang được thiết lập, theo thứ hạng. Do đó, phải có một số lý do vì sao nó lại được tạo ra như thế. Giờ các con đang nhận được kiến thức này về quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì thế con phải chú ý thật nhiều. Ngay khi sự kiêu căng ngạo mạn đến thì con chết. Maya làm cho con hoàn toàn không đáng một xu. Khi con bất tuân Người Cha, con không thể nhớ đến Người. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy tương giao với nhau với thật nhiều tình yêu thương. Đừng bao giờ trở nên giận dữ hay thể hiện ánh mắt nghiêm nghị với bất kỳ ai. Đừng bao giờ bất tuân Người Cha.
2. Để thi đậu với bằng danh dự, hãy giữ việc học này trong trí tuệ của con. Hãy trở thành ngọn hải đăng sống. Hãy để kiến thức này xoay vần trong trí tuệ của con cả ngày lẫn đêm.
Lời chúc phúc: Mong trí tuệ của con có niềm tin không lay chuyển vào thẩm quyền của Người Cha Toàn Năng, để mọi nhiệm vụ đều trở nên dễ dàng.
Các con thực hiện mọi công việc của con với thẩm quyền của Người Cha Toàn Năng cao quý hướng thượng nhất. Hãy làm cho niềm tin của con trong điều này vững chắc đến mức không ai có thể lay chuyển con. Bằng cách làm như thế, cho dù nhiệm vụ mà con thực hiện có lớn đến đâu, thì con cũng sẽ trải nghiệm nó là dễ dàng. Ngày nay, khoa học đã phát minh ra những cỗ máy giúp con nhận được câu trả lời một cách dễ dàng cho bất kỳ câu hỏi nào và con được giải phóng khỏi việc phải động não. Tương tự như vậy, khi con giữ Đấng Toàn Quyền Năng ở trước con, con sẽ dễ dàng có câu trả lời cho mọi câu hỏi và trải nghiệm con đường này là dễ dàng.
Khẩu hiệu: Để chuyển hóa trạng thái đang bị chi phối bởi các tác động bên ngoài, hãy sử dụng sức mạnh tập trung.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Niềm vui thỏa của cuộc đời Brahmin chính là trạng thái giải thoát trong cuộc sống. Trở nên tách rời nghĩa là được giải thoát. Đừng lệ thuộc ngay cả với những tâm ấn của mình. “Tôi có thể làm gì? Làm sao mà tôi có thể làm được? Tôi không muốn làm thế nhưng nó đã xảy ra” – Những điều như vậy có nghĩa là ở trong một cuộc đời ràng buộc. Con đã không còn bất cứ ham muốn nào (ichcha), nhưng con lại thích thứ gì đó (achcha). Đáng lẽ con phải sửa sai, thì con lại trở nên giận dữ. Đây là trạng thái của một cuộc đời ràng buộc. Một Brahmin có nghĩa là người được giải thoát trong cuộc sống, một linh hồn như vậy thì không bao giờ có thể bị trói bởi bất kỳ ràng buộc nào.
