02 01 2026 Sakar Murli
02/01/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con phải sống cùng nhau với thật nhiều tình yêu thương. Đừng bao giờ để xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào về quan điểm ý kiến.
Câu hỏi: Mỗi người con Brahmin nên hỏi trái tim mình điều gì?
Trả lời: Hãy hỏi trái tim con:
1. Tôi có đang ngồi trong trái tim của Thượng Đế không?
2. Tôi đã hấp thụ các đức hạnh thánh thiện ở mức độ nào?
3. Tôi có tạo ra bất kì trở ngại nào trong phục vụ của Thượng Đế không?
4. Tôi có luôn sống với người khác giống như sữa và đường không? Tôi có luôn giữ được sự đoàn kết thống nhất với mọi người không?
5. Tôi có luôn tuân theo shrimat không?
Bài hát: Không ai độc đáo như Vị Chúa Tể Ngây Thơ.
Om shanti. Các con là cộng đồng thuộc Thượng Đế. Trước đây, con thuộc về cộng đồng xấu xa thói tật. Cộng đồng thói tật thì không biết Vị Chúa Tể Ngây Thơ là ai. Thậm chí, họ còn không hiểu Shiva khác biệt với Shankar, rằng Shankar là vị thần trong khi Shiva là Người Cha. Họ không hiểu bất cứ thứ gì. Bây giờ con thuộc về cộng đồng của Thượng Đế, nghĩa là, gia đình của Thượng Đế. Kia là gia đình xấu xa thói tật của Ravan. Có sự khác biệt rất lớn. Bây giờ, con thuộc về gia đình của Thượng Đế và đang học từ Thượng Đế về việc làm thế nào để có tình yêu thương tâm linh dành cho nhau. Chính ở đây, trong gia đình Brahmin này mà con phải làm đầy bản thân con bằng tình yêu thương tâm linh dành cho người khác. Những ai không có đủ đầy tình yêu thương sẽ không thể nào đạt được vị trí trọn vẹn của mình. Ở đó, chỉ có một lối sống, một vương quốc; họ không tranh cãi với nhau. Ở đây, không có vương quốc nào. Thậm chí, giữa Brahmin với nhau, cũng có những bất đồng quan điểm bởi vì ý thức cơ thể. Những ai có bất đồng quan điểm thì trải nghiệm sự trừng phạt trước khi thi đậu. Sau đó, khi họ ở trong lối sống duy nhất ở đó, thì mới có trải nghiệm bình an. Phía bên kia, ở đây có cộng đồng thói tật, nghĩa là kiểu gia đình thói tật. Phía bên này, cũng ở đây nhưng là kiểu gia đình của Thượng Đế.
Các con đang hấp thụ những đức hạnh thánh thiện cho tương lai. Người Cha đang làm cho các con tràn đầy mọi đức hạnh. Không phải tất cả các con đều trở nên như thế. Những ai tuân theo shrimat mới trở thành hạt trong chuỗi hạt chiến thắng. Những ai không như thế thì trở thành một phần trong số các thần dân. Có chính phủ thánh thần ở đó. Có 100% bình an, thanh khiết và thịnh vượng ở đó. Bây giờ, con phải hấp thụ các đức hạnh thánh thiện trong dòng tộc Brahmin này. Một số người con hấp thụ các đức hạnh thánh thiện rất tốt và cũng truyền cảm hứng cho người khác hấp thụ.
Chỉ khi các con ý thức linh hồn thì mới có thể có tình yêu thương tâm linh dành cho người khác trong gia đình của Thượng Đế. Đây là lí do vì sao con phải tiếp tục nỗ lực. Không phải trạng thái của tất cả mọi người đều ổn định hoặc giống nhau vào lúc cuối. Sau khi trải nghiệm trừng phạt, trạng thái của một số sẽ bị phá hủy và chúng nhận được địa vị thấp kém. Nếu Brahmin không sống được cùng với nhau như sữa và đường, mà giống như nước muối, và cũng không hấp thụ những đức hạnh thánh thiện, vậy làm thế nào chúng đạt được vị trí cao? Bởi giống như nước muối mà thỉnh thoảng, chúng gây ra trở ngại trong phục vụ của Thượng Đế. Hậu quả là chúng không thể đạt được vị trí cao. Một mặt, các con nỗ lực để trở nên giống như sữa và đường, mặt khác, Maya làm cho các con trở nên giống như nước muối. Vì điều này mà thay vì làm phục vụ thì lại trở thành phản phục vụ.
Người Cha ngồi đây và giải thích: Các con là gia đình của Thượng Đế. Các con thậm chí đang sống cùng với Thượng Đế. Một số con đang sống cùng với Người và số khác sống ở nơi ở riêng của họ. Tuy nhiên, tất cả các con đều ở cùng với nhau. Người Cha đến ở Bharat. Con người không biết khi nào Shiv Baba đến hoặc Người làm gì khi Người đến. Bây giờ, con đã nhận được lời giới thiệu của Người Cha. Con biết về Đấng Sáng Tạo, và sự bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Không ai trên thế giới biết cách chu kỳ xoay như thế nào hoặc bây giờ là thời gian nào trong chu kỳ; họ ở trong bóng tối hoàn toàn. Người Cha, Đấng Sáng Tạo đã đến và nói cho các con mọi tin tức. Cùng với điều này, Người cũng nói: Hỡi các saligram, hãy nhớ đến Ta! Shiv Baba đang nói điều này với các con của Người.
Con thực sự muốn trở nên thanh khiết, phải vậy không? Con đã từng cầu gọi như thế. Bây giờ, Ta đã đến. Shiv Baba đến để làm cho Bharat trở thành Ngôi đền của Shiva một lần nữa. Ravan đã làm cho nó trở thành nhà thổ. Chính họ hát rằng họ ô trọc và đầy thói tật. Bharat đã từng hoàn toàn không thói tật trong thời kì vàng. Con người thói tật đi thờ phụng những vị thần không thói tật. Không ai hiểu rằng từ những người không thói tật đó, sau này họ trở thành những người đầy thói tật. Những ai xứng đáng được tôn thờ đã từng không thói tật và rồi họ trở thành những người thờ cúng thói tật. Đó là lí do vì sao họ cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến và làm cho chúng con trở nên không thói tật! Người Cha nói: Hãy trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này! Hãy liên tục nhớ một mình Ta và tội lỗi của con sẽ được cắt bỏ, con sẽ thay đổi từ con người hoàn toàn ô trọc thành thánh thần hoàn toàn thanh khiết. Sau đó, con sẽ đi vào loại gia đình chiến binh của triều đại mặt trăng. Vào lúc này, các con thuộc về gia đình Thượng Đế, sau đó, con sẽ đi vào gia đình thánh thần trong suốt 21 kiếp. Con dành kiếp sinh cuối cùng này để ở trong gia đình của Thượng Đế. Con phải nỗ lực trong kiếp này và trở nên tràn đầy đức hạnh. Con từng xứng đáng được tôn thờ. Con từng trị vì và sau đó trở thành người đi thờ cúng.
Đã được giải thích cho các con rằng Thượng Đế là Người Cha, còn các con là con của Người. Do đó, đây là gia đình. Được hát rằng: Người là Mẹ và Cha, và chúng con là con của Người; chúng con trải nghiệm rất nhiều niềm hạnh phúc thông qua lòng nhân từ của Người. Do đó, đây là gia đình. Bây giờ, con đang nhận được thật nhiều niềm hạnh phúc từ Người Cha. Người Cha nói: Các con nhất định là một phần trong gia đình của Ta, nhưng tương ứng theo vở kịch, khi con đi vào vương quốc của Ravan, con trở nên đau khổ và vì vậy con cầu gọi Ta. Vào lúc này, các con là một gia đình thực sự.
Ta đang trao cho các con của thừa kế cho 21 kiếp tương lai của con. Của thừa kế này sẽ cùng với con suốt 21 kiếp trong gia đình thánh thần. Gia đình thánh thần tồn tại trong thời kì vàng và thời kì bạc. Sau đó, khi nó trở thành vương quốc của Ravan, con quên mất rằng con đã từng thuộc về gia đình thánh thần. Bằng cách đi trên con đường tội lỗi mà con trở thành một phần của gia đình xấu xa thói tật. Con đã đi xuống cái thang suốt 63 kiếp. Tất cả kiến thức này đều nằm trong trí tuệ của con. Con có thể giải thích cho mọi người rằng: Bạn vốn thuộc về lối sống thánh thần.
Trước thời kì vàng là thời kì sắt. Con được làm cho thay đổi từ con người thành thánh thần vào thời kỳ chuyển giao. Thời kì chuyển giao nằm ở giữa. Con đi vào lối sống thánh thần từ lối sống Brahmin. Đã được giải thích cho các con cách mà Lakshmi và Narayan đạt được vương quốc của họ như thế nào. Trước vương quốc của họ, đó là vương quốc xấu xa thói tật. Vậy, làm thế nào và khi nào nó trở thành vương quốc của các vị thần? Người Cha nói: Ta đến ở thời kì chuyển giao mỗi chu kì và đưa các con vào lối sống Brahmin, thánh thần và chiến binh.
Đây là gia đình của Thượng Đế. Ai ai cũng nói về Thượng Đế, Người Cha, nhưng bởi vì không thực sự biết về Cha nên họ trở thành trẻ mồ côi. Đây là lí do vì sao Người Cha đi vào bóng tối cùng cực này để mang ánh sáng đến. Bây giờ thiên đường đang được thiết lập. Các con đang học và hấp thụ các đức hạnh thánh thiện. Con biết rằng, khi người ta tổ chức sinh nhật của Shiva, họ nên hiểu điều gì diễn ra sau ngày sinh của Người. Chắc chắn phải là sự ra đời của vương quốc thánh thần. Thượng Đế thuộc thiên đường, Người Cha không đi vào thiên đường để thiết lập thiên đường. Người nói: Ta đến ở khoảng giữa của địa ngục và thiên đường ở thời kì chuyển giao. Con người nói về Shiv Ratri (Đêm của Shiva). Vì vậy, Ta đến vào lúc đêm tối. Các con có thể hiểu điều này. Những ai hiểu thì có thể truyền cảm hứng cho người khác hấp thụ những điều tương tự. Những ai luôn giữ mình bận rộn làm phục vụ trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động thì được đặt ngồi vào trái tim của Baba. Mỗi người con leo vào trái tim tương ứng với phục vụ mà con làm. Một số là người làm việc toàn diện đa năng. Con phải học mọi kĩ năng. Nấu ăn, làm bánh chapatti, rửa bát đĩa – mọi loại công việc đều là phục vụ.
Trước hết, hãy nhớ đến Người Cha. Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha mà tội lỗi của con mới được xóa bỏ. Con nhận được của thừa kế ở đây. Ở đó, con tràn đầy mọi đức hạnh. Vua và nữ hoàng như thế nào thì thần dân như thế ấy. Không có chuyện đau khổ. Vào lúc này, tất cả đều là cư dân của địa ngục. Trạng thái của mọi người đều đi xuống. Bây giờ là trạng thái đi lên. Người Cha giải thoát mọi người khỏi đau khổ và mang họ đi vào hạnh phúc, đây là lí do vì sao Người được gọi là Đấng Giải Thoát. Ở đây, con có niềm hân hoan say sưa rằng con đang đạt được của thừa kế từ Người Cha. Con đang trở nên xứng đáng. Người xứng đáng là người làm cho người khác trở nên xứng đáng đạt được vị trí hoàng tộc. Baba đã giải thích rằng sau này, nhiều người sẽ đến để học nhưng điều đó không có nghĩa là họ đều nhận được 84 kiếp. Những ai học ít hơn sẽ đến sau, do đó, họ nhận ít kiếp sinh hơn. Một số nhận 80 kiếp, một số nhận 82 kiếp. Đến sớm hay muộn đều tùy thuộc vào cách mà con học như thế nào. Thần dân bình thường sẽ đến sau; họ không thể nhận được 84 kiếp; họ tiếp tục đến sau này. Những ai đến vào lúc cuối cùng sẽ nhận kiếp sinh vào lúc cuối của thời kì bạc. Sau đó, họ sẽ đi vào con đường tội lỗi và bắt đầu đi xuống. Cái thang này sẽ thể hiện cách mà người dân Bharat nhận 84 kiếp. Chu kì này được thể hiện dưới dạng là vở kịch. Những ai từng thanh khiết thì giờ đã trở nên ô trọc và rồi sau đó sẽ lại trở thành thánh thần thanh khiết. Mọi người nhận được lợi ích khi Người Cha đến, đó là lí do vì sao thời kì này được gọi là thời kì triển vọng tốt lành. Sự vĩ đại của Người Cha chính nằm ở việc mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Ai cũng nhận được lợi ích trong thời kì vàng; không có đau khổ ở đó.
Đã được giải thích rằng chúng ta thuộc về gia đình của Thượng Đế. Thượng Đế là Cha của tất cả mọi người. Chính ở đây mà các con mới hát rằng: Người là Mẹ và Người là Cha. Ở nước ngoài, họ chỉ nói về Cha, còn ở đây, các con có cả Mẹ và Cha. Các con được nhận nuôi. Vì Người Cha là Đấng Sáng Tạo, chắc hẳn cũng phải có Người Mẹ. Nếu không thì sự sáng tạo diễn ra bằng cách nào? Cả người dân Bharat và người nước ngoài đều không hiểu được bằng cách nào Thượng Đế thuộc thiên đường, Người Cha có thể thiết lập nên thiên đường. Con bây giờ đã hiểu cách mà thế giới mới được thiết lập, cách mà thế giới cũ bị phá hủy và điều đó chắc chắn diễn ra vào thời kỳ chuyển giao. Giờ, con đang ở thời kì chuyển giao. Người Cha nói: Bây giờ, hãy liên tục chỉ nhớ đến một mình Ta. Linh hồn phải nhớ đến Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Linh hồn đã bị chia tách khỏi Linh Hồn Tối Cao trong suốt một thời gian dài. Vì vậy, cuộc gặp gỡ tuyệt vời này sẽ diễn ra ở đâu? Cuộc gặp gỡ tuyệt vời chắc chắn diễn ra ở đây. Người Cha Tối Cao đã đến đây. Đây được gọi là cuộc gặp gỡ nhân từ đẹp đẽ. Người trao cho mọi người của thừa kế giải thoát trong cuộc sống. Con được giải thoát khỏi mọi ràng buộc trong cuộc sống. Tất cả mọi người sẽ đi về mảnh đất bình an, sau đó, khi con đi xuống đây, con sẽ là hoàn toàn thanh khiết. Những người kia đi xuống để thiết lập tôn giáo của họ. Chỉ khi dân số gia tăng thì họ mới nỗ lực để thiết lập vương quốc của mình. Cho đến lúc đó, sẽ không có tranh cãi nào cả v.v… Khi trạng thái của họ thay đổi từ hoàn toàn thanh khiết thành bán thanh khiết, các cuộc cãi vã và chiến tranh mới bắt đầu. Đầu tiên, có niềm hạnh phúc, sau đó, có đau khổ. Bây giờ, mọi người đều ở trong sự tha hóa hoàn toàn. Phải có sự thiết lập thời kì vàng, sau đó là sự phá hủy đi thế giới thời kì sắt. Người Cha đang thiết lập mảnh đất Vishnu thông qua Brahma. Con nhận được phần thưởng trong mảnh đất Vishnu tương ứng với nỗ lực con thực hiện. Đây là những điều thật hay cần phải thấu hiểu.
Vào lúc này, con phải có thật nhiều hạnh phúc để đạt được của thừa kế cho 21 kiếp tương lai của con từ Thượng Đế. Ở mức độ nào mà con thực hiện nỗ lực chính xác … Con phải trở nên chính xác vào thời gian này. Có đồng hồ đòn bẩy (loại đồng hồ hiện đại) và đồng hồ trụ (loại đồng hồ cổ). Đồng hồ đòn bẩy rất chính xác. Một số người con chính xác, số khác thì không chính xác, vậy nên chúng giành được vị trí thấp. Hãy nỗ lực và trở nên chính xác! Không phải tất cả các con đều chính xác vào lúc này. Chỉ duy nhất Người Cha mới truyền cảm hứng cho con thực hiện nỗ lực. Khi con không nỗ lực để tạo ra vận may cho mình, con chỉ giành được vị trí thấp. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do con không tuân theo shrimat, không từ bỏ những thói tật và không ở trong yoga. Khi con không ở trong yoga, con giống như học giả. Chính bởi không thực sự có tình yêu dành cho Shiv Baba, thế nên yoga của con mới bị thiếu hụt. Do đó con hấp thụ được một chút ít ỏi và không có nhiều niềm hạnh phúc. Gương mặt của con trở nên giống như xác chết (vô hồn). Hãy luôn giữ gương mặt của con vui tươi, rạng rỡ như các vị thần. Người Cha đang trao cho các con thật nhiều của thừa kế. Khi một đứa con của người nghèo đi đến với người giàu, nó trở nên rất hạnh phúc. Các con đã từng rất nghèo. Người Cha bây giờ đã nhận nuôi con, vì vậy, hãy có niềm hạnh phúc rằng con bây giờ đã thuộc về cộng đồng của Thượng Đế. Tuy nhiên, nếu nó không nằm trong vận may của ai đó thì sao? Vị trí của họ bị phá hủy. Họ không trở thành hoàng hậu được. Người Cha đến để làm cho các con trở thành hoàng hậu. Các con có thể giải thích cho bất kì ai rằng tất cả ba vị thần Brahma, Vishnu và Shankar đều là con của Shiva. Người đang làm cho Bharat trở thành thiên đường một lần nữa thông qua Brahma. Thế giới cũ này sẽ bị hủy diệt thông qua Shankar. Chỉ còn lại vài người ở Bharat. Không có sự hủy diệt hoàn toàn, nhưng nhiều thứ bị phá hủy, nên có vẻ như sự hủy diệt đã diễn ra. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Tất cả mọi người sẽ đi đến mảnh đất giải thoát. Đây là công việc của Đấng Thanh Lọc, Người Cha. Người Cha nói: Hãy trở nên ý thức linh hồn! Bằng không con sẽ tiếp tục nhớ đến những mối quan hệ cũ. Con đã từ bỏ họ nhưng trí tuệ của con vẫn bị lôi kéo. Con vẫn chưa trở thành người chinh phục gắn kết, đó được gọi là tưởng nhớ pha tạp. Vì con tiếp tục nhớ đến những người tha hóa, vậy nên con không thể nào đạt được sự cứu rỗi. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào Namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để leo vào trong trái tim của BapDada, hãy phục vụ bằng cả suy nghĩ, lời nói và hành động của con. Hãy trở thành người toàn diện đa năng.
2. Hãy trở nên ý thức linh hồn, đừng nhớ về bất kỳ mối quan hệ cũ nào của con. Hãy cùng chung sống với thật nhiều tình yêu thương tâm linh và đừng giống như nước muối.
Lời chúc phúc: Mong con vĩ đại và khiêm nhường, sẵn sàng trao ngón tay hợp tác cho nhiệm vụ hướng thượng chuyển hóa thế giới.
Khi nấu ăn, con phải cho đầy đủ nguyên liệu vào. Dù chỉ thiếu một gia vị như đường hay muối, thì dù món ăn trông có vẻ ngon cũng sẽ trở nên khó thưởng thức. Tương tự như vậy, trong nhiệm vụ hướng thượng chuyển hóa thế giới, mỗi viên ngọc các con đều được cần đến, mỗi ngón tay hợp tác đều được cần đến. Mỗi người theo cách riêng của mình chắc chắn đều là một maharathi cao quý hướng thượng và được cần đến. Đây là lý do vì sao con phải hiểu giá trị cao quý của mình – Tất cả các con đều là linh hồn vĩ đại. Tuy nhiên, càng vĩ đại bao nhiêu, con càng phải có sự khiêm nhường bấy nhiêu.
Khẩu hiệu: Hãy làm bản tính của con dễ dàng, rồi mọi nhiệm vụ sẽ trở nên dễ dàng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Khi đang sống trong thời điểm mong manh nhạy cảm này, những tình huống, vấn đề và bầu không khí đều bị ô nhiễm gấp đôi. Vì vậy, hãy giải thoát mình khỏi những tác động ảnh hưởng của chúng. Hãy để bản thân con luôn tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì trong suốt cả cuộc đời. Đừng để có sự ràng buộc tinh tế nào. Mỗi đứa con Brahmin đều phải trở nên tự do khỏi ràng buộc và được giải thoát trong cuộc sống ở thời kỳ chuyển giao. Chỉ ở thời kỳ chuyển giao mà con mới trải nghiệm phần thưởng là trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
