top of page
Murli tháng 1 năm 2026

Murli Tháng 1 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

29 01 2026 Sakar Murli

29/01/26      Morning MurliOm ShantiBapDada      Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy nhớ đến Người Cha ngọt ngào của con và con sẽ trở thành thánh thần hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Mọi thứ đều phụ thuộc vào cuộc hành hương tưởng nhớ.

Câu hỏi: Giống như các con trải nghiệm sự thu hút của Người Cha, tương tự như vậy, mọi người sẽ trải nghiệm sự thu hút từ những người con nào?

Trả lời: Từ những người con đã trở thành hoa. Giống như những đứa trẻ nhỏ là hoa và chúng không biết về năm thói tật, và vì thế mọi người đều bị thu hút bởi chúng. Tương tự như vậy, khi các con trở thành hoa, nghĩa là khi con trở nên thanh khiết, thì mọi người sẽ bị thu hút. Không nên có cái gai của thót tật nào bên trong con.

Om shanti. Các con những người con tâm linh biết rằng đây là thời kỳ chuyển giao triển vọng nhất. Con có thể nhìn thấy gương mặt cao quý hướng thượng nhất của con trong tương lai không? Con có thể nhìn thấy bộ y phục cao quý hướng thượng nhất của con không? Con có cảm thấy rằng con sẽ đi đến thế giới mới thời kỳ vàng của triều đại Lakshmi và Narayan, nghĩa là mảnh đất hạnh phúc một lần nữa không, và con có cảm thấy rằng con sẽ trở thành những người cao quý hướng thượng nhất không? Trong khi đang ngồi ở đây, con có những suy nghĩ này hay không? Khi các học trò đang học, trí tuệ của chúng nhận biết được rằng chúng đang học trong lớp học nào: “Tôi sẽ trở thành một luật sư” hoặc “Tôi sẽ trở thành người này người kia”. Tương tự như vậy, khi con ngồi ở đây, con biết rằng con sẽ đi vào triều đại của Vishnu. Hình dạng đôi của Vishnu là Lakshmi và Narayan: nữ thần và nam thần.

Giờ trí tuệ của con là alokik (thánh thiện, vượt thoát). Những điều này sẽ không xoay vần trong trí tuệ của bất kỳ ai khác. Tất cả những điều này nằm trong trí tuệ của các con. Đây không phải là một satsang bình thường (satsang là tình đồng hành của sự thật). Các con đang ngồi ở đây với sự hiểu biết rằng con đang ngồi trong tình đồng hành của Baba đích thực, Người được gọi là Shiva. Chỉ duy nhất Shiv Baba là Đấng Sáng Tạo. Chỉ duy nhất Người biết sự khởi đầu, giữa và kết thúc của tạo vật và Người trao cho chúng ta kiến thức này. Cứ như thể Người đang kể cho chúng ta câu chuyện của ngày hôm qua. Trong khi đang ngồi ở đây, con phải nhớ rằng con đã đến đây để được phục hồi (tái tạo năng lượng), nghĩa là thay đổi cơ thể của con thành cơ thể thánh thần. Linh hồn nói: đây là cơ thể hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) mà tôi phải thay đổi và trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Mục tiêu và mục đích của con là rất cao quý hướng thượng.

Người Thầy đang dạy cho con chắc chắn sẽ phải thông minh khéo léo hơn các học trò đang học. Người đang giáo dục chúng ta và dạy chúng ta cách thực hiện những hành động tốt, và vì thế Người chắc chắn phải cao quý hướng thượng. Các con biết rằng chính Thượng đế, Đấng Cao Quý nhất đang dạy cho chúng ta. Trong tương lai, chúng ta sẽ trở thành thánh thần giống như họ. Những điều mà chúng ta đang học là dành cho thế giới tương lai. Không ai khác biết về thế giới mới đó. Giờ nó đi vào trong trí tuệ của các con rằng Lakshmi và Narayan đã từng là chủ nhân của thế giới mới. Nó chắc chắn phải lặp lại. Người Cha giải thích: Ta dạy con và thay đổi con từ con người thành thánh thần. Chắc chắn cũng sẽ là có thứ hạng giữa các vị thần. Đó là vương quốc thánh thiện, phải không? Trong suốt cả ngày, con phải có suy nghĩ: Tôi là một linh hồn. Tôi, linh hồn đã từng rất ô trọc, và giờ tôi đang nhớ đến Người Cha thanh khiết để trở nên thanh khiết.

Con cũng phải hiểu được ý nghĩa của sự tưởng nhớ. Linh hồn nhớ đến Người Cha ngọt ngào của mình. Người Cha, đích thân Người nói: Các con, bằng cách tưởng nhớ đến Ta, con sẽ trở thành thánh thần hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Tất cả mọi thứ đều phụ thuộc vào cuộc hành hương tưởng nhớ. Người Cha chắc chắn sẽ hỏi: Các con, con nhớ đến Ta được bao lâu? Chính trong sự tưởng nhớ mà có cuộc chiến với Maya. Bản thân các con cũng có thể hiểu khi nào nó không phải là cuộc hành hương mà giống như là một cuộc chiến; có rất nhiều trở ngại trong điều này. Maya tạo ra trở ngại cho con trên cuộc hành hương tưởng nhớ, nghĩa là bà ta làm cho con quên. Các con nói: Baba, chúng con có rất nhiều cơn bão của Maya khi con nhớ đến Người. Cơn bão số một là ý thức cơ thể, rồi sau đó là sắc dục, giận dữ, tham lam, gắn kết và cái tôi. Các con nói: Baba, chúng con cố gắng rất nhiều để không có trở ngại trong khi ở trong sự tưởng nhớ nhưng mặc dù vậy vẫn có những cơn bão. Hôm nay đó là cơn bão của giận dữ hoặc có cơn bão của tham lam. Hôm nay, trạng thái của tôi đã rất tốt, và tôi đã không có cơn bão nào. Tôi đã ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ trong suốt cả ngày và tôi đã có thật nhiều niềm hạnh phúc. Tôi đã nhớ Baba rất nhiều. Những giọt nước mắt yêu thương tiếp tục tuôn rơi trong sự tưởng nhớ. Bằng cách ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha mà con sẽ trở nên ngọt ngào.

Các con hiểu được con đã chạm đến đâu khi bị Maya đánh bại. Một số người con tính toán có bao nhiêu tháng và bao nhiêu ngày trong chu kỳ. Nó đi vào trong trí tuệ của con rằng nếu ai đó nói rằng thời lượng của mỗi chu kỳ là hàng trăm ngàn năm, thì không ai sẽ có thể tính toán bất cứ thứ gì. Người Cha giải thích rằng chu kỳ thế giới này tiếp tục xoay. Các con biết con nhận bao nhiêu kiếp sinh trong cả chu kỳ và con đi vào triều đại như thế nào. Đây là những điều hoàn toàn mới mẻ, đây là kiến thức mới cho thế giới mới. Thiên đường được gọi là thế giới mới. Con sẽ nói rằng hiện tại các con là con người và rằng con đang trở thành thánh thần. Vị trí thánh thần thì cao quý hướng thượng. Các con biết rằng con đang nhận được kiến thức độc đáo này. Đấng đang dạy cho chúng ta là độc nhất vô nhị, Đấng không có hình hài. Người không có hình hài của cơ thể. Người luôn vô hình. Hãy xem Người có phần vai tốt đến thế nào trong vở kịch.

Người Cha dạy cho chúng ta bằng cách nào? Người, đích thân Người nói cho con: Ta đi vào cơ thể này cơ thể kia. Người cũng nói cho con Người đi vào cơ thể nào. Người ta trở nên bối rối: Người luôn đến trong cùng một cơ thể thôi sao? Tuy nhiên, đây là vở kịch. Không thể có bất kỳ sự thay đổi nào trong đó. Chỉ có các con mới lắng nghe những điều này và hấp thụ chúng rồi thuật lại chúng cho người khác theo cách mà Shiv Baba dạy cho con. Rồi sau đó chúng ta dạy cho những linh hồn khác. Chính là linh hồn học. Chính linh hồn học và dạy cho những linh hồn khác. Linh hồn là quý giá nhất. Linh hồn là bất diệt và bất tử. Chỉ có cơ thể bị hủy diệt. Chúng ta những linh hồn đang nhận được kiến thức này từ Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối cao. Chúng ta đang nhận được kiến thức này về Đấng Sáng Tạo và sự khởi đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo/tạo vật và kiến thức về 84 kiếp sinh. Là ai đang nhận kiến thức này? Chính các linh hồn đang nhận kiến thức.

Linh hồn là bất diệt. Sự gắn kết chỉ nên là đối với những thứ bất diệt, chứ không phải những thứ hoại diệt. Các con đã có sự gắn kết với những cơ thể hoại diệt rất lâu rồi. Giờ con hiểu được rằng mỗi người các con là một linh hồn và rằng con phải từ bỏ đi ý thức về cơ thể của con. Một số người con viết: Tôi, linh hồn này đã làm việc này. Tôi, linh hồn này đã nói điều này hôm nay. Tôi, linh hồn này đã tưởng nhớ Baba rất nhiều hôm nay. Đấng Duy Nhất ấy là Linh hồn Tối cao, Đấng tràn đầy kiến thức. Người đang trao cho các con thật nhiều kiến thức này. Các con biết về thế giới vô hình vô thể và vùng tinh tế. Trí tuệ của con người không có nhận thức về bất cứ điều gì. Trí tuệ của các con biết ai là Đấng Sáng Tạo. Đấng Sáng Tạo của thế giới loài người này được nhớ đến, và vì thế Người chắc chắn phải đến đây để hành động (để diễn phần vai của mình). Các con biết rằng không con người nào khác nhớ đến linh hồn hay Linh Hồn Tối Cao. Chỉ một mình Người Chao mới trao cho con kiến thức này: Hãy xem bản thân con là linh hồn. Bằng cách xem bản thân con là cơ thể mà con đã bị treo lộn ngược.

Mỗi linh hồn đều là sự thật, một thực thể sống và hiện thân của niềm an lạc. Lời ca ngợi cao nhất là về linh hồn. Có rất nhiều lời ca ngợi về linh hồn của một Người Cha duy nhất. Chỉ có Người mới là Đấng Gỡ bỏ Đau khổ và Đấng Ban tặng Hạnh phúc. Những con muỗi sẽ không được ca ngợi như là người gỡ bỏ đau khổ và ban tặng hạnh phúc hay đại dương kiến thức. Không, đây là lời ca ngợi về Người Cha. Mỗi người các con cũng là người gỡ bỏ đau khổ và người ban tặng hạnh phúc bởi vì các con là con cái của Người Cha ấy, người gỡ bỏ đi đau khổ của mọi người và trao cho họ niềm hạnh phúc, phải không con? Điều đó cũng là trong nửa chu kỳ. Không ai khác có kiến thức này. Chỉ một mình Người Cha là tràn đầy kiến thức. Chúng ta đã từng không hề có kiến thức này chút nào. Nếu thậm chí chúng ta không biết về một Người Cha, thì chúng ta sẽ có được kiến thức nào khác chứ? Giờ các con cảm thấy rằng các con là những người nhận kiến thức này đầu tiên. Trước kia, con đã không biết bất cứ điều gì.

Một đứa bé không có bất kỳ kiến thức nào hay thiếu sót nào. Do đó, bởi vì nó thanh khiết nên một đứa bé được gọi là một linh hồn vĩ đại. Đứa trẻ càng nhỏ thì nó càng giống như bông hoa hạng nhất. Cứ như thể là nó đang ở trong trạng thái karmateet (trạng thái thoát nghiệp) của mình. Nó không biết bất cứ điều gì về hành động hay hành động tội lỗi. Đứa bé chỉ biết bản thân nó. Nó như một bông hoa và do đó thu hút mọi người, giống như là Baba đang thu hút các con. Người Cha đã đến để làm cho tất cả các con trở thành hoa. Con cũng có một số cái gai rất tệ bên trong con; có những cái gai của năm thói tật. Vào lúc này, con có kiến thức về hoa và gai. Cũng có khu rừng gai. Những cai gai của bụi cây babul (cây keo gai) thì rất lớn. Rất nhiều thứ làm ra từ những cái gai. Gai được so sánh với con người. Người Cha giải thích: Vào lúc này, có nhiều người giống như những cái gai, người gây ra rất nhiều đau khổ. Đây là lý do vì sao thế giới này được gọi là thế giới đau khổ. Họ thậm chí nói: Người Cha là Đấng Ban tặng Hạnh phúc. Maya, Ravan là kẻ trao đi đau khổ. Sau đó trong thời kỳ vàng Maya sẽ không tồn tại và vì thế những điều này cũng sẽ không tồn tại ở đó.

 

Trong một vở kịch, cùng một vai diễn thì không được diễn hai lần. Nó nằm trong trí tuệ của các con rằng mọi vai diễn đang được diễn đều là mới. Hãy nghĩ về điều đó: từ thời kỳ vàng cho tới bây giờ, ngày tháng thay đổi và toàn bộ các hoạt động đều thay đổi. Bản ghi của toàn bộ các hoạt động trong suốt 5000 năm được ghi lại trong các con, những linh hồn và điều này không thể thay đổi. Mỗi linh hồn có phần vai riêng của mình được ghi lại bên trong linh hồn ấy. Không ai có thể hiểu được chỉ một điều này. Giờ các con biết sự khởi đầu, giữa và kết thúc. Đây là một trường học phải vậy không? Con phải biết về khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Đây cũng là một việc học để nhớ đến Người Cha và trở nên thanh khiết. Trước khi học kiến thức này, con có từng biết rằng con phải trở nên như thế không?

Người Cha giải thích mọi thứ một cách thật rõ ràng. Con đã từng ở số hạng đầu tiên và rồi con từ từ đi xuống và giờ con đã trở thành như thế này. Hãy nhìn xem thế giới đã trở thành gì. Có rất nhiều con người. Hãy nghĩ về vương quốc của Lakshmi và Narayan sẽ như thế nào. Các cung điện nơi mà họ sống sẽ được nạm bởi châu ngọc và kim cương. Nó đi vào trong trí tuệ của các con rằng giờ con đang trở thành cư dân của thiên đường. Ở đó, con sẽ xây dựng những cung điện của riêng con. Không phải rằng Dwaraka (thành phố vàng của Shri Krishna) sẽ trồi lên từ dưới đất như là họ đã mô tả trong kinh sách. Cái từ “kinh sách” thì vẫn tiếp diễn, họ không thể gọi nó là bất cứ thứ gì khác. Những cuốn sách khác được sử dụng cho việc học. Mọi kiểu sách khác đều là tiểu thuyết. Tuy nhiên, đây được gọi là kinh sách hay những cuốn sách tôn giáo. Những cuốn sách khác là để học từ chúng. Những ai học kinh sách được gọi là tín đồ. Có hai điều: thờ cúng và kiến thức này. Sự bàng quan nằm ở đâu: thờ cúng hay kiến thức này? Nó chắc chắn là sự bàng quan đối với thờ cúng. Giờ các con đang nhận được kiến thức này mà thông qua đó con trở nên rất đỗi cao quý hướng thượng.

Giờ đây Người Cha đang làm cho con trở thành những người ban tặng hạnh phúc. Mảnh đất hạnh phúc được gọi là thiên đường. Các con đang đi đến mảnh đất hạnh phúc và vì thế mà Người dạy cho con. Chính các con những linh hồn nhận kiến thức này. Linh hồn thì không có tôn giáo. Linh hồn chỉ là linh hồn. Chính khi một linh hồn đi vào một cơ thể thì lối sống của cơ thể đó mới khác biệt. Tôn giáo/ lối sống của linh hồn là gì? Một linh hồn chỉ giống như một chấm điểm và là hiện thân của bình an. Linh hồn cư ngụ ở mảnh đất bình an, mảnh đất giải thoát. Giờ đây Người Cha giải thích: Tất cả các con có quyền. Có nhiều người con đã bị cải đạo sang tôn giáo khác. Rồi chúng sẽ xuất hiện và quay trở về lối sống nguyên thủy của chúng. Những ai đã rời khỏi lối sống thánh thần và đi vào những tôn giáo/ lối sống khác, tất cả sẽ quay trở lại vị trí của họ. Không ai khác sẽ có thể hiểu được những điều này.

Đầu tiên, hãy trao đi lời giới thiệu về Người Cha. Chính trong điều này mà mọi người trở nên bối rối. Giờ các con biết là ai đang dạy cho con. Người Cha đang dạy cho con. Krishna là một thực thể có cơ thể. Ông này (Brahma) được gọi là Dada. Tất cả đều là anh em trai. Rồi tất cả phụ thuộc vào vị trí. Đây là cơ thể của một người anh em và đây là cơ thể của một người chị em. Giờ con cũng biết điều này. Một linh hồn chỉ là một ngôi sao bé xíu. Tất cả kiến thức này chỉ nằm trong một ngôi sao bé xíu. Một ngôi sao không thể nói mà không có cơ thể. Một ngôi sao cần các cơ quan thể lý để nó có thể diễn phần vai của mình. Thế giới của những ngôi sao thì tách biệt. Rồi một linh hồn đến đây và nhận lấy một cơ thể. Đó là ngôi nhà của linh hồn. Một linh hồn là một chấm điểm bé xíu trong khi một cơ thể là một vật thể lớn. Do đó, người ta nhớ đến nó (cơ thể) rất nhiều.

Giờ con phải nhớ đến duy nhất một Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối cao. Đây là sự thật, bởi vì cuộc tụ họp của các linh hồn và Linh Hồn Tối Cao đã diễn ra. Cũng đã được nhớ rằng: Linh hồn đã bị chia tách khỏi Linh hồn Tối Cao trong một khoảng thời gian dài. Chúng ta đã trở nên tách biệt với Baba. Các con có nhớ là con đã bị chia tách trong bao lâu rồi không? Người Cha đến và nói cho con điều mà Người đang nói cho con mỗi chu kỳ. Không thể có sự thay đổi dù nhỏ nhất nào trong điều đó. Mỗi cảnh diễn ra, từng giây một đều là mới. Cứ như thể con đã bỏ lại phía sau mỗi giây mỗi phút đã trôi qua. Chúng tiếp tục trôi qua để rồi con có thể nói: Con đã trải qua rất nhiều năm, nhiều ngày, nhiều phút và nhiều giây. Sẽ có trọn vẹn 5000 năm và rồi nó sẽ bắt đầu từ giây đầu tiên. Có bảng kê chính xác này. Mỗi phút và mỗi giây đều được ghi chú lại. Nếu như ai đó hỏi con rằng ai đó đã nhận bao nhiêu kiếp sinh thì con có thể tính toán và đưa ra câu trả lời. Shri Krishna đã nhận kiếp sinh đầu tiên. Con không thể tính toán từng giây từng phút đối với Shiva. Ngày, giờ và thời điểm của Shri Krishna đã được nhắc đến. Có thể có sự khác biệt của một phút hay một giây đối với đồng hồ của con người, nhưng không thể có sự thay đổi dù nhỏ nhất nào về khoảnh khắc mà Shiv Baba hóa thân. Con thậm chí không thể nói khi nào thì Người đến. Không phải rằng Người đến khi Baba có những linh ảnh, không. Ai đó chỉ có thể ước tính thời gian. Không phải rằng Người đã nhập thể vào thời điểm mà Baba nhìn thấy một linh ảnh rằng ông ấy sẽ trở thành người này người kia. Achcha.

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Để đi đến mảnh đất hạnh phúc đó, hãy trở thành người ban tặng hạnh phúc. Hãy gỡ bỏ đau khổ của mọi người và trao cho họ niềm hạnh phúc. Đừng bao giờ trở thành cái gai gây ra đau khổ.

2. Linh hồn trong cơ thể hoại diệt này là quý giá nhất. Linh hồn là bất tử và bất diệt. Do đó, hãy có tình yêu đối với những thứ bất diệt. Hãy kết thúc đi ý thức cơ thể.

Lời chúc phúc: Mong con chết trong khi đang sống và trở nên tự do khỏi ràng buộc và làm cho những người khác trở nên tự do khỏi ràng buộc bằng nhận thức về hình dạng nguyên thủy vĩnh cửu của con.

Giống như Người Cha mượn lấy cơ thể này và không có ràng buộc, các con cũng như vậy, các con những người đã chết trong khi đang sống, phải trở nên tự do khỏi bất kỳ ràng buộc nào của cơ thể, những tâm ấn và bản tính của con. Hãy hấp thụ bất cứ tâm ấn nào mà con muốn, bất cứ khi nào con muốn. Giống như Người Cha luôn tự do khỏi ràng buộc, thì các con cũng phải trở nên tự do khỏi ràng buộc theo cùng cách như vậy. Hãy ổn định bản thân con trong trạng thái của thế giới vô hình và rồi đi xuống. Hãy luôn giữ nhận thức về hình dạng nguyên thủy vĩnh cửu của con. Hãy thực hiện hành động như là một linh hồn, người đã hóa thân và những người khác rồi sẽ noi theo con.

Khẩu hiệu: Làm cho bầu không khí mạnh mẽ bằng thái độ của sự tưởng nhớ của con chính là làm phục vụ bằng tâm trí.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.

Khi con có bất kỳ kiểu gắn kết nào, cho dù nó ở trong hình thái của những suy nghĩ, mối quan hệ, mối liên hệ hay những điểm đặc biệt của riêng con, bất kỳ kiểu gắn kết nào đều sẽ trói buộc con vào ràng buộc nào đó. Ràng buộc đó sẽ không cho phép con trở nên vô thể hoặc trở thành ân nhân của thế giới (người mang lại lợi ích cho thế giới). Do đó, trước tiên, hãy trở nên tự do khỏi tất cả mọi gắn kết, chỉ khi đó con mới sẽ có thể trao tặng của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống cho thế giới.

 

19 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page