top of page
Murli tháng 1 năm 2026

Murli Tháng 1 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

17 01 2026 Sakar Murli

17/01/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada        Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, khi Bharat còn là thiên đường thì các con ở trong ánh sáng hoàn toàn. Giờ đây có bóng tối bao trùm; chúng ta hãy cùng nhau đi vào ánh sáng một lần nữa.

Câu hỏi: Người Cha đã đến để kể cho các con của Người nghe câu chuyện nào?

Trả lời: Baba nói: Con ngọt ngào, Ta kể cho các con câu chuyện về 84 kiếp của con. Khi con nhận kiếp sinh đầu tiên, lúc đó chỉ có lối sống sống thánh thần mà thôi. Sau hai thời kì, các con bắt đầu thực hiện thờ cúng và xây dựng những ngôi đền khổng lồ. Bây giờ là kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp của con. Con đã từng cầu gọi: “Hỡi Đấng Gỡ Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc, xin hãy đến!” Do đó, bây giờ Ta đã đến.

Bài hát: Con người ngày nay đang ở trong bóng tối.

Om shanti. Các con hiểu rằng bây giờ là thế giới thời kì sắt nơi mà mọi người đều ở trong bóng tối. Ban đầu, khi Bharat vẫn còn là thiên đường, các con ở trong ánh sáng. Cũng vẫn là người dân Bharat, những người tự gọi mình là đạo Hindu, thì nguyên thủy đã từng thuộc về lối sống thánh thần. Họ đã từng là cư dân của thiên đường ở Bharat và không có tôn giáo/lối sống nào vào thời điểm đó; đã từng chỉ có một lối sống duy nhất. Thiên đường, Vaikunth (Tên gọi thiên đường theo truyền thống Vishnu/Vaishnava), Bahist (Tên gọi thiên đường theo truyền thống Hồi giáo) và Paradise là những tên gọi dành cho Bharat. Nguyên thủy Bharat cổ xưa chỉ có một lối sống thanh khiết và thịnh vượng. Bharat giờ đây đã trở nên khánh kiệt bởi vì nó là thời kì sắt. Con biết rằng con đang ở trong bóng tối. Khi con ở trong thiên đường, con ở trong ánh sáng. Hoàng đế và Nữ hoàng của thiên đường là Lakshmi và Narayan. Đó được gọi là mảnh đất hạnh phúc. Con phải đạt được của thừa kế thiên đường của con từ Người Cha và đó được gọi là giải thoát trong cuộc sống. Mọi người giờ đây đều đang sống trong ràng buộc. Bharat nói riêng và thế giới nói chung đều đang ở trong ngục tù của Ravan, túp lều của đau khổ. Không phải rằng Ravan chỉ tồn tại ở đảo Lanka, rằng Rama tồn tại ở Bharat và Ravan đến để bắt cóc nàng Sita. Tất cả đó đều là những câu chuyện thêu dệt. Kinh Gita là kinh sách chính yếu; nó là viên ngọc của mọi kinh sách và được nói ở Bharat bởi Thượng Đế. Con người không thể trao ban sự cứu rỗi cho bất kì ai. Trong thời kì vàng có thánh thần là những người đã được giải thoát trong cuộc sống, họ đạt được của thừa kế của họ vào lúc cuối thời kỳ sắt. Không người dân Bharat nào biết điều này và cũng không có kinh sách nào đề cập đến chuyện này. Các kinh sách có kiến thức của con đường thờ cúng. Không con người nào có kiến thức về sự cứu rỗi này. Tất cả họ chỉ dạy thờ cúng mà thôi. Họ bảo con học các kinh sách, quyên tặng và làm từ thiện. Con đường thờ cúng tiếp diễn từ thời kì đồng.

Phần thưởng của kiến thức này là ở thời kì vàng và thời kì bạc. Tuy nhiên không có chuyện kiến thức tiếp tục diễn ra ở đó. Của thừa kế mà Bharat nhận được đến từ Người Cha ở thời kỳ chuyển giao, và giờ con đang nhận nó một lần nữa. Khi người dân Bharat trải nghiệm đau khổ vô hạn và trở thành cư dân của địa ngục thì họ cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc! Đấng Gỡ Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc!” Lời cầu gọi này vì ai? Vì chính bản thân họ, bởi vì mọi người ở Bharat nói riêng và thế giới nói chung đều có năm thói tật. Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Người nói: Ta đến ở thời kì chuyển giao mỗi chu kì. Ta trở thành Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho tất cả. Ta phải nâng đỡ những người có trí tuệ sỏi đá, những người không còn đức hạnh và những guru, bởi vì đây là thế giới ô trọc. Thời kì vàng được gọi là thế giới thanh khiết. Nó đã từng là vương quốc của Lakshmi và Narayan ở Bharat. Người dân Bharat không biết rằng họ đã từng là chủ nhân thiên đường. “Mảnh đất ô trọc” nghĩa là mảnh đất của sự giả dối, sai trái, còn “Mảnh đất thanh khiết” nghĩa là mảnh đất của chân lí sự thật. Bharat đã từng là mảnh đất thanh khiết. Bharat này là mảnh đất bất tử, nó không bao giờ bị phá hủy. Khi nó là vương quốc của Lakshmi và Narayan thì không hề có mảnh đất nào khác. Tất cả các mảnh đất khác đến sau này.

Con người viết rằng chu kì là hàng trăm ngàn năm. Người Cha nói: Độ dài của chu kì là 5000 năm. Những người kia nói rằng con người nhận 8.4 triệu kiếp. Họ làm cho con người thành cả chó, mèo, lừa v.v… Tuy nhiên, chó mèo thì có kiếp sinh riêng của chúng. Có 8.4 triệu loài. Còn con người thì chỉ có một loài duy nhất. Chính con người mới nhận 84 kiếp sinh. Người Cha nói: Tương ứng theo vở kịch, người dân Bharat đã quên mất lối sống của họ. Họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc vào lúc cuối của thời kì sắt. Người Cha đã đến ở thời kì chuyển giao để thanh lọc con. Đây được gọi là mảnh đất đau khổ. Sau đó, Bharat sẽ trở thành mảnh đất hạnh phúc. Người Cha nói: Hỡi các con, những người con của Bharat đã từng là cư dân của thiên đường, sau đó con đi xuống cái thang của 84 kiếp. Con nhất định phải đi qua các trạng thái sato - thanh khiết, rajo - bán thanh khiết và tamo - ô trọc. Không ai đã từng hạnh phúc, giàu có và khỏe mạnh mãi mãi như các con, những vị thần. Bharat đã từng thịnh vượng đến như thế! Kim cương và ngọc quý nhiều vô kể như đá vậy. Sau hai thời kì, chúng được đem đi xây dựng các ngôi đền khổng lồ trên con đường thờ cúng. Họ đã xây những ngôi đền tráng lệ; Ngôi đền Somnath là lớn nhất trong tất cả. Không chỉ có một ngôi đền. Nhiều vị vua khác cũng xây dựng các ngôi đền. Chúng đều đã bị cướp phá rất nhiều. Người Cha nhắc nhở các con: Con đã từng rất giàu có. Giống như hoàng đế và nữ hoàng thì các con cũng vậy, con đã từng tràn đầy 16 cấp độ thánh thiện. Họ cũng được gọi là những nam thần và nữ thần nhưng Người Cha đã giải thích rằng chỉ có một Thượng Đế và Người chính là Người Cha. Khi con nói “Ishwar” hay “Prahu” con không nhớ đến Người như là Người Cha của tất cả các linh hồn. Người Cha ngồi đây và kể cho con câu chuyện rằng: Đây là kiếp sinh cuối trong nhiều kiếp sinh của con. Không phải là chuyện của chỉ một người. Cũng không hề có cuộc chiến nào v.v… Người dân Bharat đã quên mất rằng nơi đây đã từng là vương quốc của họ. Bởi vì họ đã kéo dài thời lượng của thời kỳ vàng rất nhiều, vậy nên nó đã trở nên quá xa xôi.

Người Cha đến và giải thích rằng, con người không thể được gọi là Thượng Đế. Con người không thể trao ban sự cứu rỗi cho bất kì ai. Được nói rằng: “Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả, Đấng Thanh Lọc tất cả những người ô trọc thì chỉ là một Đấng Duy Nhất.” Chỉ có duy nhất một Baba đích thực, Đấng thiết lập nên mảnh đất chân lí sự thật. Con người thực hiện thờ cúng trên con đường thờ cúng nhưng họ không biết tiểu sử của bất kì ai trong số những người mà họ tôn thờ. Đây là lí do vì sao Người Cha giải thích: Các con tổ chức ngày sinh của Shiva, phải không? Người Cha là Đấng Sáng Tạo ra thế giới mới, Thượng Đế thuộc Thiên đường, Người Cha. Người trao cho các con niềm hạnh phúc vô hạn. Đã từng có thật nhiều niềm hạnh phúc ở trong thời kì vàng. Vậy nó được thiết lập như thế nào và Ai đã thiết lập nó? Chỉ có Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Chỉ có Người Cha mới có nhiệm vụ thay đổi cư dân của địa ngục thành cư dân của thiên đường, thay đổi con người tha hóa thành thánh thần cao quý hướng thượng. Người Cha nói: Ta thanh lọc các con. Các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Ai làm cho các con trở nên ô trọc? Chính là Ravan. Con người nói rằng Thượng Đế cũng gây đau khổ. Người Cha nói: Ta trao cho tất cả các con thật nhiều niềm hạnh phúc đến mức các con không nhớ đến Thượng Đế trong suốt nửa chu kì. Sau đó, khi vương quốc của Ravan bắt đầu, con bắt đầu đi thờ phụng mọi người.

Đây là kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của con. Một số hỏi: “Baba, chúng con đã nhận bao nhiêu kiếp?” Baba nói: Hỡi những linh hồn ngọt ngào là cư dân của Bharat, Ta bây giờ đang trao cho con của thừa kế vô hạn. Các con đã nhận 84 kiếp. Giờ đây con đã đến để nhận lấy của thừa kế cho 21 kiếp của con từ Người Cha. Không phải mọi người đều đến cùng lúc. Chỉ có các con mới nhận được vị trí triều đại mặt trời của thời kì vàng một lần nữa, nghĩa là chỉ có các con mới lắng nghe Người Cha đích thực đang trao cho con kiến thức đích thực về việc trở thành Narayan từ con người bình thường.  Đây là kiến thức, còn kia là thờ cúng. Tất cả các kinh sách v.v… đều dành cho con đường thờ cúng. Chúng không dành cho con đường kiến thức này. Đây là kiến thức tâm linh. Linh Hồn Tối Cao ngồi đây và trao cho con kiến thức này. Các con phải trở nên ý thức linh hồn. Hãy xem bản thân con là linh hồn và liên tục nhớ đến một mình Ta.

Người Cha giải thích: Chính linh hồn mang tâm ấn tốt và xấu, và tương ứng theo điều đó, con người sẽ nhận được kiếp sinh tốt hay xấu. Người Cha ngồi đây và giải thích: Người này đã từng thanh khiết và bây giờ đã trở nên ô trọc khi chạm đến kiếp sinh cuối cùng, và điều này cũng áp dụng tương tự cho các con. Ta, Người Cha đã đi vào thế giới ô trọc, cũ kĩ của Ravan. Ta phải đi vào cơ thể của người mà sau đó sẽ trở thành số một. Chỉ những người của triều đại mặt trời mới nhận trọn vẹn 84 kiếp; nghĩa là điều này chỉ dành cho Brahma và Brahmin, những tạo vật của Brahma. Người Cha giải thích điều này mỗi ngày.

Để thay đổi những người có trí tuệ đá trở thành những người có trí tuệ thánh thiện thì không giống như đi về nhà dì của con. Hỡi các linh hồn, giờ đây, hãy trở nên ý thức linh hồn! Hỡi các linh hồn, hãy nhớ đến một Người Cha và nhớ vương quốc! Hãy từ bỏ đi những mối quan hệ thuộc cơ thể! Tất cả mọi người đều phải chết. Đây là giai đoạn nghỉ hưu của tất cả mọi người. Không một ai ngoại trừ Vị Satguru mới có thể là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả. Người Cha nói: Hỡi những người con Bharat, các con là những người đã xa cách Ta đầu tiên. Được nhớ rằng các linh hồn đã xa cách khỏi Linh Hồn Tối Cao suốt một khoảng thời gian dài. Chính là các con, những người dân Bharat thuộc về lối sống thánh thần đã đến đầu tiên. Những người thuộc tôn giáo/lối sống khác nhận ít kiếp sinh hơn. Người Cha ngồi đây và giải thích cách mà chu kì xoay. Ngay cả với những ai bình thường khó khăn trong việc hấp thụ thì nó cũng thật dễ dàng để hấp thụ.

Linh hồn hấp thu mọi thứ. Linh hồn trở thành linh hồn từ thiện và linh hồn tội lỗi. Đây là kiếp sinh cuối cùng trong 84 kiếp của con. Tất cả các con đều ở trong trạng thái nghỉ hưu. Những người ngoài kia ở vào giai đoạn nghỉ hưu thì tiếp nhận một guru để nhận lấy câu chú niệm. Các con không cần tiếp nhận một guru thể lý. Ta là Cha, là Thầy, là Guru của con. Các con cầu gọi Ta: “Hỡi Đấng Thanh Lọc! Shiv Baba!” Bây giờ, con đã nhớ ra. Người là Cha của tất cả các linh hồn. Linh hồn là sự thật và là thực thể sống bởi vì linh hồn là bất tử. Phần vai được ghi trong mỗi linh hồn. Người Cha cũng là Chân lí Sự thật, là Thực thể sống. Bởi vì Người là Hạt Giống của cái cây thế giới loài người nên Người nói: Ta biết về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ cái cây, và đây là lí do vì sao Ta được gọi là Đấng tràn đầy kiến thức. Các con cũng có tất cả kiến thức này về cách mà cái cây xuất hiện từ Hạt Giống. Cần thời gian để cái cây lớn lên. Người Cha nói: Ta là Hạt Giống. Toàn bộ cái cây đã chạm đến giai đoạn mục ruỗng hoàn toàn vào lúc cuối. Nền tảng gốc rễ thánh thần giờ không còn tồn tại nữa; nó đã biến mất một lần nữa. Người Cha phải đến khi lối sống thánh thần đã biến mất. Người thiết lập một lối sống, và cũng truyền cảm hứng cho sự phá hủy đi tất cả phần còn lại. Người Cha đang thực hiện việc thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu thông qua Prajapita Brahma.

Vở kịch này đã được tiền định; nó không có hồi kết. Người Cha đến vào lúc cuối của chu kì, khi Người phải nói kiến thức này về lúc bắt đầu, giữa, và kết thúc của thế giới. Do đó, Người chắc chắn phải đến ở thời kì chuyển giao. Các con chỉ có một Người Cha. Tất cả các linh hồn đều là anh em trai, là cư dân của thế giới vô hình. Tất cả mọi người đều nhớ đến một Người Cha. Mọi người nhớ đến Người vào lúc đau khổ. Có đau khổ trong vương quốc của Ravan. Ở đây, mọi người đều nhớ đến Người. Vì vậy, Người Cha, Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả thì chỉ là một Đấng Duy Nhất. Chỉ có lời ca ngợi dành cho Người. Ai có thể làm cho Bharat trở thành thiên đường nếu Người Cha không đến? Vào lúc này, mọi người đều hoàn toàn ô trọc. Mọi người chắc chắn phải nhận kiếp tái sinh. Kiếp tái sinh lúc này nhận được ở trong địa ngục. Không phải rằng ai ai cũng đi đến thiên đường. Những người theo đạo Hindu nói rằng người này người kia đã đi đến thiên đường, điều đó có nghĩa là nếu người đó bây giờ mới đi đến thiên đường thì hẳn là anh ta đã từng ở trong địa ngục. Có lời chúc: Mong có đóa hồng trong miệng của bạn (nghĩa là mong cho điều đó trở thành sự thật)! Nếu anh ta đã trở thành cư dân của thiên đường, thế thì tại sao bạn còn cho anh ta ăn thức ăn ô trọc của địa ngục? Ở Bengal, họ thậm chí còn cúng cả cá v.v… Cần gì phải cho họ ăn những đồ ăn như thế? Họ nói: người này người kia đã đi đến mảnh đất Niết Bàn. Người Cha nói: Tất cả đều là lời nói dối. Ngay cả người đầu tiên này cũng phải trải qua 84 kiếp, cho nên, những người khác vẫn chưa thể trở về nhà. Người Cha nói: Không có gì khó khăn trong điều này. Trên con đường thờ cúng mới có nhiều khó khăn. Trong khi tụng niệm tên của Rama, họ còn nổi da gà. Tất cả những điều đó đều là con đường thờ cúng.

Con biết rằng mặt trời và mặt trăng mang đến ánh sáng; chúng không phải là thánh thần. Thực ra, có Mặt Trời Kiến Thức, mặt trăng kiến thức và những ngôi sao kiến thức. Có lời ca ngợi về họ. Những người kia sau đó nói: “Kính cẩn cúi chào Thần Mặt Trời”. Họ xem mặt trời là vị thần và dâng nước cho nó. Do đó, Người Cha giải thích: Tất cả những điều đó là con đường thờ cúng và nó sẽ lặp lại. Ban đầu, có sự thờ phụng thuần khiết dành cho Shiv Baba, sau đó là thờ phụng các vị thần. Sau đó, các con đi xuống. Bây giờ, người ta thậm chí còn thắp đèn đất nung ở các ngã ba đường. Họ rải hạt mè và ngũ cốc ở khắp mọi hướng và thực hiện nghi lễ thờ cúng ở đó. Họ thậm chí còn thờ phụng các yếu tố tự nhiên; họ làm ra những hình tượng của con người rồi thờ phụng. Tất cả những điều đó đều không mang lại bất cứ thành tựu nào. Chỉ có các con mới hiểu được những điều này. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Để loại bỏ đi những tâm ấn xấu khỏi linh hồn con, hãy thực hành ý thức linh hồn. Đây là kiếp cuối cùng trong 84 kiếp sinh của con. Lúc này là trạng thái nghỉ hưu của con. Do đó, hãy nỗ lực để trở thành linh hồn từ thiện.

2. Hãy từ bỏ đi mọi mối liên hệ thuộc cơ thể và nhớ đến duy nhất một Người Cha và nhớ vương quốc. Hãy xoay nghiền kiến thức của Hạt Giống và cái cây và giữ mình liên tục vui tươi.

 

Lời chúc phúc: Mong con trở nên hoàn thiện hoàn hảo trong mọi nghệ thuật nhờ thực hành trở nên vô thể bằng trí tuệ của con, luôn vượt thoát và ở trong trạng thái sẵn sàng.

Mỗi hành động của những người trình diễn tài năng trong rạp xiếc đều trở thành nghệ thuật. Cơ thể của họ vô cùng linh hoạt đến mức họ có thể uốn nắn bất kì bộ phận nào trên cơ thể theo ý muốn, ở bất cứ đâu và trong bao lâu tùy ý. Đây là tài năng của họ. Tương tự như thế, các con có thể ổn định trí tuệ bất cứ khi nào, ở bất kì đâu mà con muốn, cũng như trong bao lâu mà con muốn. Đây là tài năng vĩ đại nhất. Với tài năng này, con sẽ trở nên tràn đầy 16 cấp độ thánh thiện. Để làm được như thế, con phải ở trong trạng thái vượt thoát và luôn sẵn sàng đến mức, con có thể trở nên vô thể trong một giây, chính xác với mệnh lệnh mà con nhận được. Thời gian của con sau đó sẽ không bị lãng phí vào việc phải chiến đấu để đạt được điều này.

Khẩu hiệu: Những ai hấp thụ được đức hạnh dễ dàng và khoan dung mới thực sự là những người yêu thương và hợp tác.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do thoát khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.

Các con, những người đã có kiến thức của Thượng Đế thì nhận được của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống như là thành quả của kiến thức ở thời kì chuyển giao. Kiến thức nghĩa là sự hiểu biết. Một người khôn ngoan sẽ biết cách giữ cho bản thân mình tự do thoát khỏi mọi ràng buộc và cám dỗ lôi cuốn trong khi đang thực hiện mỗi hành động. Người đó sẽ có trạng thái giải thoát và giải thoát trong cuộc sống trong từng suy nghĩ, lời nói, hành động, trong từng mối quan hệ và kết nối của mình. Điều này được gọi là tách rời mà vẫn yêu thương.

32 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page