05 01 2026 Sakar Murli
05/01/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, bằng cách đi theo shrimat của Người Cha, con thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Kiến thức của kinh Gita và Raja Yoga làm cho con trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Câu hỏi: Tại sao mọi thứ trong thời kì vàng lại tốt nhất và hoàn toàn thanh khiết?
Trả lời: Bởi vì con người ở đó là hoàn toàn thanh khiết. Khi con người tốt, mọi thứ xung quanh họ đều tốt. Khi con người xấu, mọi thứ quanh họ đều gây hại. Trong thế giới hoàn toàn thanh khiết, không gì là không thể đạt được và con không cần phải hỏi xin ai về bất cứ điều gì.
Om shanti. Baba đang giải thích thông qua cơ thể này. Người này được gọi là thực thể sống và bên trong có một linh hồn. Các con biết rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao cũng ở trong người này. Đầu tiên, điều này nên thật vững chắc. Đây là lí do vì sao người này cũng được gọi là Dada. Các con có niềm tin này và con tiến lên với niềm tin này. Đích thân Baba nói rằng Người đã đi vào và hóa thân: Ta đi vào người này vào lúc cuối trong kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của ông ấy.
Đã được giải thích cho các con rằng đây là kiến thức của kinh Gita; nó là kinh sách hướng thượng nhất, là viên ngọc của mọi kinh sách. Shrimat nghĩa là những lời chỉ dẫn hướng thượng nhất. Lời chỉ dẫn hướng thượng đến từ Thượng Đế, Đấng Cao Quý Nhất. Bằng cách tuân theo shrimat của Người mà con thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Từ con người tha hóa, con trở thành thánh thần hướng thượng. Đó là lí do vì sao con đến đây. Đích thân Người Cha nói: Ta đến để làm cho con trở thành thánh thần cao quý hướng thượng và không thói tật, những người đi theo lời chỉ dẫn cao nhất. Ý nghĩa của việc “Thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần”, cần phải được thấu hiểu. Người đến để thay đổi con người thói tật thành các vị thần không thói tật. Những người ở trong thời kì vàng cũng là con người nhưng họ có đức hạnh thánh thiện. Bây giờ trong thời kì sắt, có những con người mang tính quỷ. Cả hai đều sống trong thế giới loài người, nhưng những người kia có trí tuệ thánh thiện trong khi những người này lại có trí tuệ xấu xa của quỷ. Ở đó có kiến thức, còn ở đây có thờ cúng. Kiến thức và thờ cúng là hoàn toàn khác biệt. Hãy nhìn xem có bao nhiêu cuốn sách viết về thờ cúng và bao nhiêu cuốn sách về kiến thức này. Người Cha là Đại Dương Kiến Thức. Người chỉ có một cuốn sách duy nhất.
Bất kì ai thiết lập một tôn giáo/lối sống đều chỉ có một cuốn sách duy nhất. Đó được gọi là cuốn sách tôn giáo. Cuốn sách lối sống/tôn giáo đầu tiên là kinh Gita: Shrimad Bhagawad Gita. Các con cũng biết rằng đầu tiên có lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu chứ không phải đạo Hindu. Con người tin rằng đạo Hindu được thiết lập thông qua kinh Gita và Shri Krishna đã nói kinh Gita. Nếu con hỏi bất kì ai, người đó sẽ nói rằng kinh Gita được nói bởi Shri Krishna từ thời xa xưa. “Thượng Đế Shri Krishna nói” thì không được nhắc đến trong bất kì kinh sách nào. Họ đã viết “Thượng Đế Shri Krishna nói”. Những ai đã từng học kinh Gita sẽ dễ dàng hiểu được điều này. Bây giờ, con hiểu cách mà con người trở thành thánh thần thông qua kiến thức của Gita này, rằng Người Cha đang trao cho các con vào lúc này. Người đang dạy con Raja Yoga. Người cũng đang dạy con trở nên thanh khiết. Sắc dục là kẻ thù vĩ đại nhất. Chính vì điều này mà con bị đánh bại. Bằng cách chinh phục nó lúc này mà con trở thành người chinh phục thế giới, nghĩa là con trở thành chủ nhân thế giới. Điều này thật dễ dàng.
Người Cha vô hạn ngồi đây và dạy cho các con thông qua người này. Người là Cha của tất cả các linh hồn; còn người này là cha vô hạn của tất cả con người. Tên của ông ấy là Prajapita Brahma. Nếu con hỏi bất kì ai về tên của cha Brahma thì họ trở nên bối rối. Brahma, Vishnu và Shankar đều là những tạo vật. Ai đó phải là Cha của cả ba. Các con chỉ ra rằng Shiva vô hình chính là cha của cả ba vị thần đó. Brahma, Vishnu và Shankar được miêu tả như các vị thần ở trong vùng tinh tế. Shiva ở phía trên họ. Các con biết rằng tất cả các con, những linh hồn đều là con của Shiv Baba và có cơ thể của riêng mình. Người luôn là Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Các con biết rằng con là con của là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao ấy. Linh hồn nói thông qua cơ thể: Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Đây là vấn đề dễ dàng. Đây được gọi là Alpha và beta.
Ai đang dạy cho con? Ai đã nói kiến thức của kinh Gita? Chính là Người Cha không hình hài. Người không đội vương miện, v.v. Người là Đại Dương Kiến Thức, là Hạt Giống và là Đấng Hữu Tri (Thực thể có ý thức, có cảm nhận). Các con cũng là những linh hồn có ý thức và cảm nhận. Con biết về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ cái cây. Mặc dù con không phải là người làm vườn nhưng con hiểu cách mà hạt giống được gieo và cách mà cái cây mọc lên từ đó như thế nào. Kia là cái cây không sống trong khi đây là cái cây sống. Các con, những linh hồn có kiến thức này; không linh hồn nào khác có kiến thức này. Người Cha là Hạt Giống Sống của cái cây nhân loại. Do đó, đây là cái cây nhân loại. Đây là tạo vật sống. Có sự khác biệt giữa Hạt giống và tạo vật. Khi con trồng hạt xoài, con nhận được trái xoài khi cây xoài lớn lên. Theo cách tương tự, nhiều con người sinh ra từ hạt giống con người.
Những cái cây không sống thì không có kiến thức. Đấng ấy là Hạt Giống Sống. Người có kiến thức về cái cây của toàn bộ thế giới. Người biết cái cây được tạo ra như thế nào, được dưỡng nuôi ra sao và làm thế nào nó bị phá hủy. Việc cái cây cổ thụ này bị phá hủy và một cây mới được trồng lại đều là thầm lặng. Kiến thức này mà con nhận được là thầm lặng. Người Cha cũng đến theo một cách thầm lặng. Con biết rằng cái cây non đang được trồng. Giờ đây mọi người đều đã trở nên ô trọc. Achcha, ai là chiếc lá đầu tiên xuất hiện từ Hạt Giống? Shri Krishna là chiếc lá đầu tiên của thời kì vàng, chứ không phải Lakshmi hoặc Narayan. Lá non lúc đầu rất nhỏ, sau đó lớn dần lên. Do đó, có thật nhiều lời ngợi ca về Hạt Giống. Từ hạt giống sống, những chiếc lá bắt đầu mọc ra. Chúng cũng được ca ngợi. Bây giờ, con đang trở thành thánh thần. Con đang hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Điều chính yếu là con phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện và trở nên giống như họ. Có hình ảnh về họ. Nếu con không có những bức tranh thì kiến thức này sẽ không đọng lại trong trí tuệ của con. Những bức tranh này rất hữu ích. Trên con đường thờ cúng, những bức tranh này được thờ phụng, trong khi trên con đường kiến thức này, con nhận được kiến thức từ các bức tranh để trở nên giống như họ. Trên con đường thờ cúng, con không nghĩ rằng con phải trở nên giống như họ. Có nhiều ngôi đền được tạo ra trên con đường thờ cúng. Vậy ngôi đền nào được xây dựng nhiều nhất? Chắc chắn là ngôi đền dành cho Shiv Baba, Đấng là Hạt Giống. Sau đó, có những ngôi đền dành cho tạo vật đầu tiên. Lakshmi và Narayan là tạo vật đầu tiên. Sau Shiva, họ là những người được thờ phụng nhiều nhất.
Các bà mẹ trao kiến thức này; họ không được tôn thờ, họ chỉ đơn giản dạy học. Người Cha đang dạy cho các con. Con không được tôn thờ bất kì ai. Con không được thờ phụng những người đang dạy cho con vào lúc này. Sau khi việc học này kết thúc, con không còn học hành gì nữa thì việc thờ phụng mới diễn ra. Các con trở thành những vị thần đó. Chỉ các con mới hiểu rằng Đấng làm cho con trở nên giống như họ thì sẽ được thờ phụng đầu tiên, sau đó mới đến lượt các con được thờ phụng, theo thứ hạng. Bằng cách trượt ngã, con thờ phụng cả năm nguyên tố. Cơ thể được làm bởi năm nguyên tố. Dù con thờ phụng 5 nguyên tố hay thờ phụng những cơ thể, thì đều như nhau. Trí tuệ của con có kiến thức về việc Lakshmi và Narayan từng là chủ nhân của toàn thế giới. Đó từng là vương quốc của các vị thần trong thế giới mới, nhưng con người không hiểu khi nào điều đó xảy ra: Họ nói hàng trăm ngàn năm. Những gì tồn tại hàng trăm ngàn năm thì không thể đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai được. Bây giờ con đã nhận ra rằng, 5000 năm trước, con thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Những ai thuộc về lối sống thánh thần thì sau đó cải đạo sang tôn giáo khác. Con không nên gọi là đạo Hindu. Tuy nhiên, bởi vì họ ô trọc, cũng không đúng khi gọi họ là thánh thần. Một người ô trọc thì không thể được gọi là vị thần. Người ta thờ phụng những nữ thần thanh khiết. Do đó, chắc chắn là bản thân họ ô trọc. Đây là lý do vì sao họ cúi lạy trước những người thanh khiết. Ở Bharat, họ đặc biệt cúi đầu trước các kumari; họ không cúi đầu trước các kumar. Họ cúi lạy phụ nữ. Tại sao họ không cúi lạy đàn ông? Bởi vì chính các bà mẹ nhận được kiến thức này đầu tiên vào lúc này.
Người Cha đi vào người này. Người này cũng hiểu rằng ông ấy là dòng sông lớn của kiến thức. Ông ấy là dòng sông kiến thức và cũng là một người đàn ông. Ông ấy là dòng sông lớn nhất. Dòng sông Brahmaputra gặp đại dương ở gần Calcutta; đó là dòng sông lớn nhất. Một buổi tụ họp diễn ra ở đó. Tuy nhiên, họ không hiểu đây là buổi tụ họp của các linh hồn và Linh Hồn Tối Cao. Kia chỉ là dòng sông nước với cái tên là Brahmaputra. Họ nói rằng nguyên tố brahm là Thượng Đế và đó là lý do vì sao họ xem dòng sông Brahmaputra rất thanh khiết. Đây là dòng sông lớn nhất và chắc hẳn cũng tinh khiết. Trên thực tế, sông Brahmaputra, chứ không phải sông Hằng, mới nên được gọi là dòng sông thanh lọc. Sự hợp lưu của dòng sông này đang diễn ra. Cuộc gặp gỡ giữa Đại Dương và dòng sông Brahma đang diễn ra. Sự sâu sắc của việc tiếp nhận diễn ra như thế nào thông qua Brahma là điều cần phải được thấu hiểu. Kiến thức này về sau sẽ biến mất. Đây là những điều rất dễ dàng.
Thượng Đế nói: Ta dạy con Raja Yoga, sau đó thế giới này sẽ bị phá hủy. Không một kinh sách nào còn sót lại. Những kinh sách sau này mới xuất hiện một lần nữa trên con đường thờ cúng. Chúng không tồn tại trên con đường kiến thức. Người ta tin rằng kinh sách tiếp diễn từ thời xa xưa. Họ không có kiến thức này. Chính vì họ nói thời lượng của mỗi chu kỳ là hàng trăm ngàn năm, nên họ mới nói kinh sách tồn tại từ thời xa xưa. Đây được gọi là bóng tối vô minh. Các con bây giờ đang học kiến thức vô hạn mà thông qua đó con biết về bí mật của sự khởi đầu, giữa và kết thúc. Con biết trọn vẹn lịch sử và địa lý của các vị thần. Họ từng xứng đáng được tôn thờ; họ thuộc về con đường gia đình thanh khiết. Bây giờ họ đã trở thành những người thờ cúng ô trọc. Trong thời kỳ vàng, có con đường gia đình thanh khiết. Ở đây, trong thời kỳ sắt, có con đường gia đình ô trọc. Sau này, có con đường cô lập. Nó cũng được ấn định trong vở kịch. Đó được gọi là lối sống từ bỏ. Họ từ bỏ nhà cửa và gia đình, rồi đi vào rừng. Đó là sự từ bỏ hữu hạn, họ vẫn sống trong thế giới cũ này. Con hiểu rằng giờ đây con đang ở thời kỳ chuyển giao, sau đó con sẽ đi tới thế giới mới. Con biết chính xác từng giây phút, ngày, tháng của mọi điều. Những người kia nói rằng độ dài mỗi chu kì là hàng trăm nghìn năm. Không thể tính toán chính xác cho điều đó. Không một ai có khả năng nhớ bất cứ điều gì trong độ dài hàng trăm nghìn năm. Bây giờ con hiểu Người Cha là ai, Người đến như thế nào và Người thực hiện nhiệm vụ gì. Con biết nghề nghiệp và tử vi của mọi người. Tuy nhiên, có quá nhiều chiếc lá trên cái cây đến mức người ta không thể đếm được. Có bao nhiêu chiếc lá trên cái cây thế giới vô hạn này? Trong 5000 năm, chắc chắn sẽ có hàng tỉ chiếc lá. Vì vậy, hàng trăm ngàn năm thì có biết bao nhiêu là con người. Những người trên con đường thờ cúng viết: Thời kì vàng là chừng này năm, thời kỳ bạc là chừng này năm, và thời kỳ đồng là chừng này năm. Do đó, Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những bí mật này cho các con. Khi con nhìn thấy một hạt xoài, thì cây xoài sẽ hiện lên trong tâm trí con. Bây giờ, Hạt Giống của cái cây thế giới loài người đang ở ngay trước con. Người ngồi đây, và bởi vì Người đang sống, nên Người giải thích bí mật của cái cây cho con. Người chỉ cho các con đây là một cái cây lộn ngược.
Con có thể giải thích mọi điều tồn tại trong thế giới này, những thực thể sống, thực thể không sống sẽ lặp lại một cách y hệt. Bây giờ, dân số sẽ tiếp tục gia tăng rất nhiều. Nhiều người như thế thì không thể tồn tại trong thời kì vàng. Con nói: Cái này đến từ Úc hoặc từ Nhật Bản. Úc hay Nhật thì đều không tồn tại trong thời kỳ vàng. Tương ứng theo kế hoạch vở kịch, mọi thứ từ những nơi đó xuất hiện ở đây. Ngũ cốc được nhập khẩu từ Mỹ. Trong thời kỳ vàng, không có gì cần được nhập khẩu từ nơi khác. Ở đó, chỉ có một lối sống và mọi thứ đều phong phú dồi dào. Ở đây, số lượng tôn giáo không ngừng gia tăng và kéo theo nhiều thứ trở nên bị thiếu hụt. Họ không nhập khẩu bất cứ thứ gì trong thời kỳ vàng. Hãy xem cái cách bây giờ họ nhập khẩu đủ thứ từ nhiều nơi như thế nào. Số lượng người tiếp tục gia tăng cho đến tận lúc cuối. Chẳng có gì thiếu trong thời kì vàng. Ở đó, mọi thứ hoàn toàn thanh khiết và rất tốt; con người cũng hoàn toàn thanh khiết. Khi con người tốt thì mọi thứ xung quanh họ đều tốt. Khi con người xấu thì mọi thứ quanh họ đều gây hại. Mục tiêu chính của khoa học là bom nguyên tử, thứ sẽ dùng để hủy diệt toàn bộ thế giới này. Họ tạo ra nó như thế nào? Tương ứng theo vở kịch, linh hồn của người tạo ra nó phải có sẵn kiến thức về điều đó bên trong anh ta trước. Đến đúng thời điểm, kiến thức trỗi dậy từ anh ta. Những người có sự hiểu biết như vậy sẽ làm việc, đồng thời cũng dạy cho người khác. Bất kể phần vai nào đã được diễn ở mọi chu kỳ thì chính phần vai đó sẽ tiếp tục diễn ra. Con bây giờ đang trở thành tràn đầy kiến thức. Không có kiến thức nào vĩ đại hơn kiến thức này; con trở thành thánh thần thông qua kiến thức này. Không có kiến thức nào hướng thượng hơn kiến thức này. Kia là kiến thức của Maya, thông qua đó mà hủy diệt diễn ra. Các nhà khoa học kia đi lên mặt trăng để nghiên cứu. Nó chẳng có gì mới đối với con. Đó chỉ là sự phô trương của Maya. Họ lặn sâu vào trong đó và phô trương trình diễn rất nhiều ra bên ngoài. Nhiều người vắt óc suy nghĩ, cố gắng dùng trí tuệ của mình để thể hiện điều kỳ diệu nào đó. Nhưng chính việc thể hiện quá nhiều điều kỳ diệu như vậy lại gây ra thiệt hại. Hãy nhìn những thứ họ liên tục phát minh ra. Những người tạo ra chúng hiểu rằng sự hủy diệt sẽ diễn ra thông qua chúng. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng, từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy xoay nghiền kiến thức thầm lặng này và giữ mình luôn vui tươi. Hãy nhìn vào bức tranh của các vị thần ở ngay trước con. Thay vì cúi lạy họ, hãy hấp thụ những đức hạnh thánh thiện và trở nên giống như họ.
2. Hãy hiểu Người Cha, Hạt Giống của thế giới, những tạo vật của Người và trở nên tràn đầy kiến thức. Hãy giữ mình hân hoan say sưa rằng không có kiến thức nào khác vĩ đại hơn kiến thức này.
Lời chúc phúc: Mong con làm cho trạng thái của con ổn định vững vàng bằng cách luôn giữ nhận thức về bài học: Thuộc về duy nhất một Người Cha và không ai khác, nhờ đó mà trở thành linh hồn cao quý hướng thượng.
Nếu con luôn liên tục nhớ bài học: Thuộc về duy nhất một Người Cha và không ai khác thì trạng thái của con sẽ trở nên ổn định vững vàng, bởi vì con đã nhận được tất cả kiến thức này. Có nhiều ý điểm, nhưng khi ai đó đang kéo con xuống mà con vẫn giữ được tất cả mọi ý điểm và ổn định trong hình dạng một chấm, thì đó là điều kỳ diệu. Đôi lúc, tình huống sẽ kéo con; đôi lúc, con người sẽ kéo con; đôi khi, mọi thứ sẽ kéo con xuống và đôi khi, bầu không khí sẽ kéo con xuống. Điều này rồi cũng sẽ xảy ra, nhưng chỉ khi mọi sự mở rộng kết thúc trong vòng một giây, và con có được trạng thái liên tục vững vàng, thì khi đó, con mới được gọi là một linh hồn đã nhận được lời chúc phúc trở thành linh hồn cao quý hướng thượng.
Khẩu hiệu: Hãy hấp thụ sức mạnh của kiến thức này, để khi trở ngại tấn công con, chúng sẽ bị đánh bại.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy luôn tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Giờ đây, tất cả các con đều phải được giải thoát và trở thành chủ nhân trao tặng sự giải thoát, để tất cả mọi linh hồn, những tín đồ và các nguyên tố tự nhiên cũng được giải thoát. Cha Brahma hiện chỉ chú tâm sâu sắc vào một điều: Khi nào thì mỗi người con của ta sẽ trở nên được giải thoát trong cuộc sống? Đừng nghĩ rằng vào lúc cuối con mới đạt được giải thoát trong cuộc sống; không phải vậy. Việc thực hành trạng thái được giải thoát trong cuộc sống của con ngay từ bây giờ, trong một thời gian dài, sẽ giúp con đạt được quyền giải thoát trong cuộc sống và đạt được vận may vương quốc trong một thời gian dài.
