24 01 2026 Sakar Murli
24/01/26 Morning MurliOm ShantiBapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy giữ việc học mà Người Cha dạy cho con trong trí tuệ và cũng dạy nó cho người khác. Hãy trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha và chu kì thế giới.
Câu hỏi: Linh hồn diễn phần vai của mình trong thời kì vàng và cả trong thời kì sắt, nhưng đâu là sự khác biệt?
Trả lời: Khi linh hồn diễn phần vai của mình trong thời kì vàng, linh hồn không thực hiện bất kì hành động tội lỗi nào; mỗi hành động đều trung tính bởi vì Ravan không tồn tại ở đó. Sau đó, khi linh hồn diễn phần vai của mình trong thời kì sắt thì mỗi hành động đều tội lỗi bởi vì thói tật tồn tại ở đây. Bây giờ con đang ở thời kì chuyển giao và con có tất cả kiến thức này.
Om shanti. Các con biết rằng con đang ngồi ở trước Baba. Baba cũng biết rằng các con đang ngồi trước Người. Con cũng biết rằng Người Cha đang trao cho các con những lời dạy để rồi con cũng phải trao nó cho người khác. Trước hết, hãy trao cho họ lời giới thiệu về Người Cha bởi vì mọi người đã quên mất Người Cha và những lời dạy của Người. Những lời mà Người Cha đang dạy cho các con vào lúc này sẽ lại được dạy sau 5000 năm nữa. Không ai khác có kiến thức này. Điều chính yếu là Lời giới thiệu về Người Cha. Sau đó, con phải giải thích rằng tất cả chúng ta đều là anh em trai. Tất cả các linh hồn trên toàn thế giới cũng đều là anh em trai. Mọi người đang diễn phần vai nhận được thông qua cơ thể của mình. Bây giờ, Người Cha đã đến để gửi con đi đến thế giới mới, nơi được gọi là thiên đường. Tuy nhiên, tất cả chúng ta những anh em trai đều ô trọc; không một ai thanh khiết. Chỉ duy nhất Người Cha là Đấng Thanh Lọc tất cả những người ô trọc. Đây là thế giới ô trọc, đầy thói tật và suy đồi của Ravan. Ravan nghĩa là năm thói tật của phụ nữ và năm thói tật của đàn ông. Baba giải thích theo cách rất đơn giản. Các con cũng có thể giải thích theo cùng cách. Do đó, trước tiên, hãy giải thích rằng Người là Cha của tất cả chúng ta các linh hồn. Chúng ta đều là anh em trai. Hãy hỏi họ xem điều này có ổn không. Hãy bảo với họ viết xuống rằng chúng ta là anh em trai và rằng Cha của chúng ta là Đấng Duy Nhất. Người là Linh Hồn Tối Cao của tất cả các linh hồn. Người được gọi là Người Cha. Hãy làm cho điều này đọng lại trong trí tuệ của họ một cách vững chắc, sau đó, ý niệm về sự hiện diện ở khắp mọi nơi có thể được loại bỏ. Trước tiên, hãy dạy cho họ về Alpha. Hãy nói với họ: Hãy viết xuống điều này thật rõ ràng: Trước đây, tôi từng nói rằng Người hiện diện khắp mọi nơi, nhưng giờ đây tôi hiểu rằng Người không hiện diện ở khắp mọi nơi và rằng tất cả chúng ta đều là anh em trai. Tất cả mọi linh hồn đều nói về Thượng Đế, Người Cha, Người Cha Tối Cao. Trước hết, hãy khắc sâu niềm tin trong họ rằng họ là linh hồn chứ không phải là Linh hồn Tối Cao và rằng Thượng Đế không hiện diện trong chúng ta. Linh hồn hiện diện trong mỗi người. Linh hồn diễn phần vai của mình với sự hỗ trợ của cơ thể. Hãy làm cho điều này thật vững chắc. Achcha, Người Cha sau đó cũng trao cho chúng ta kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Không một ai khác biết độ tuổi của chu kì thế giới này là bao nhiêu. Chỉ duy nhất Người Cha mới giải thích điều này cho chúng ta trong khi Người ngồi ở đây trong hình dạng của Người Thầy. Nó không phải là chuyện của hàng trăm ngàn năm (tuổi của chu kì). Chu kì này là chính xác và được tiền định. Con phải hiểu điều này. Hãy ghi chú xuống rằng thời kì vàng và thời kì bạc giờ đây đã là quá khứ. Chúng được gọi là thiên đường và bán thiên đường, nơi có vương quốc của các vị thần. Một nơi có 16 cấp độ thánh thiện tràn đầy còn nơi kia chỉ còn 14 cấp độ. Các cấp độ tiếp tục giảm dần; thế giới chắc chắn trở nên cũ. Tầm ảnh hưởng của thời kì vàng là rất lớn. Cái tên rất nổi tiếng là thế giới mới, thiên đường. Con chỉ cần ca ngợi nó.
Trong thế giới mới đó, chỉ có một lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Trước tiên, hãy trao lời giới thiệu về Người Cha, sau đó, là chu kì thế giới. Con cũng có các bức tranh để giúp họ có thêm niềm tin. Chu kì thế giới này tiếp tục xoay vần. Trong thời kì vàng nó là vương quốc của Lakshmi và Narayan còn trong thời kì bạc là vương quốc của Rama và Sita. Đó là nửa chu kì. Sau hai thời kì ấy trôi qua, thời kì đồng và thời kì sắt đến. Vương quốc của Ravan bắt đầu trong thời kì đồng. Hệ thống của những thói tật được tạo ra khi các vị thần đi vào con đường tội lỗi. Trong thời kì vàng và thời kì bạc, tất cả đều không thói tật. Chỉ có một lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu ở đó. Hãy chỉ cho mọi người xem những bức tranh này và cũng giải thích cho họ cách mà Người Cha trở thành Người Thầy và dạy cho chúng ta theo cách này. Đích thân Người Cha đến và trao lời giới thiệu về Người. Đích thân Người nói: Ta đến để thanh lọc những gì ô trọc. Do đó, Ta nhất định cần đến một cơ thể. Bằng không làm thế nào mà Ta có thể nói được? Ta là Thực Thể Sống, là Đấng Chân lý Sự Thật và là Đấng Bất tử. Linh hồn đi qua các trạng thái sato (thanh khiết), rajo (bán thanh khiết) và tamo (ô trọc). Chính linh hồn mới trở nên thanh khiết và ô trọc, và đây là lí do vì sao được nói: “Linh hồn thanh khiết và linh hồn ô trọc”. Tất cả các tâm ấn đều ở trong linh hồn. Những tâm ân của quá khứ và những hành động tội lỗi được linh hồn mang theo. Trong thời kì vàng, không có những hành động tội lỗi; con diễn phần vai của con bằng cách thực hiện các hành động nhưng những hành động đó là trung tính. Những khía cạnh này cũng được đề cập trong kinh Gita và bây giờ, con hiểu được chúng một cách thực tế.
Con biết rằng Baba đã đến để thanh đổi thể giới cũ này và tạo lập thế giới mới. Nơi mà tất cả các hành động đều trung tính thì được gọi là thời kì vàng còn nơi mà các hành động đều tội lỗi, thì được gọi là thời kì sắt. Bây giờ, con đang ở thời kì chuyển giao. Baba nói cho các con mọi điều về cả hai phía. Thời kì vàng và thời kì bạc là thế giới thanh khiết nơi không hề có tội lỗi; không có chuyện thói tật ở đó. Tội lỗi bắt đầu khi vương quốc của Ravan bắt đầu. Những bức tranh về vương quốc của Rama và vương quốc của Ravan đang ở ngay trước con. Người Cha giải thích rằng đây là việc học. Không một ai ngoại trừ Người Cha biết điều này. Việc học này nên đọng lại trong trí tuệ của con. Khi con nhớ đến Người Cha thì chu kì thế giới cũng đi vào trí tuệ của con. Con nhớ mọi thứ chỉ trong một giây. Mất nhiều thời gian hơn để nói về nó. Cái cây cũng giống như thế và có ba nhánh xuất hiện từ cái cây. Con có thể nhớ cái cây và hạt giống chỉ trong một giây. Cũng giống như có hạt giống của cây này cây kia và quả sẽ mọc trên đó, thế thì con hãy giải thích ý nghĩa về việc đây là cái cây vô hạn của thế giới loài người như thế nào. Mọi thứ đã được giải thích cho các con về cách mà các triều đại tiếp diễn suốt nửa chu kì và rồi sau đó có vương quốc của Ravan đến như thế nào. Những ai là cư dân của thời kì vàng và thời kì bạc thì sau đó sẽ trở thành cư dân của thời kì đồng. Cái cây tiếp tục phát triển. Vương quốc Ravan bắt đầu sau nửa chu kì khi mọi người trở nên thói tật. Của thừa kế mà con nhận được từ Người Cha đã kéo dài suốt nửa chu kì. Người đã trao cho con kiến thức này rồi sau đó, trao cho con của thừa kế, nghĩa là con trải nghiệm được phần thưởng, phần thưởng nghĩa là con trải nghiệm niềm hạnh phúc của thời kì vàng và thời kì bạc. Đó được gọi là mảnh đất hạnh phúc, thời kì vàng. Không có chuyện đau khổ ở đó. Mọi thứ đã được giải thích cho con theo cách thật giản đơn. Dẫu con giải thích cho một người hay nhiều người thì con phải thật chú ý. Khi con giải thích, mặc dù họ gật đầu đồng ý thì con cũng phải nói với họ: Hãy ghi chú xuống điều này và nếu bạn có bất kì nghi ngờ nào thì bạn có thể hỏi về nó. Chúng tôi giải thích những điều này cho các bạn mà không một ai khác biết được. Họ không biết gì cả, thế thì, họ sẽ hỏi về điều gì đây?
Baba nói cho con biết ý nghĩa của cái cây vô hạn. Con hiểu rằng kiến thức này là vào khoảng thời gian này. Người Cha đã bảo con cách mà con đã đi quanh chu kì 84 kiếp. Hãy ghi chú điều này xuống một cách cẩn thận, sau đó, hãy suy ngẫm về nó. Cũng giống như người thầy trao cho con bài luận để ôn tập ở nhà thì tương tự như thế, con hãy trao kiến thức này cho người khác, sau đó, quan sát xem điều gì sẽ diễn ra. Hãy tiếp tục hỏi họ. Hãy giải thích cho họ mỗi một khía cạnh một cách thật rõ ràng. Hãy giải thích về nhiệm vụ của Người Cha, Người Thầy, sau đó là của Guru.
Các con đã cầu gọi Người đến và thanh lọc cho chúng con, những người ô trọc. Khi linh hồn trở nên thanh khiết, linh hồn nhận được cơ thể thanh khiết. Giống như vàng thế nào thì đồ trang sức được làm từ nó cũng như thế. Nếu con nhận được vàng 24 carat và không sử dụng tạp chất thì đồ trang sức được làm từ nó cũng hoàn toàn thuần khiết. Bởi vì tạp chất đã bị trộn lẫn vào trong con mà con trở nên hoàn toàn ô trọc. Ban đầu, Bharat từng là “Con Chim Sẻ Vàng” 24 carat, nghĩa là nó từng là thế giới hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Sau đó, nó trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Chỉ có Người Cha mới giải thích điều này. Không con người nào hoặc guru nào biết điều này. Con đã cầu gọi Người đến và thanh lọc các con. Tuy nhiên, đó là nhiệm vụ của Guru. Khi con người đạt đến trạng thái nghỉ hưu của mình, họ tiếp nhận guru.
Nơi vượt thoát âm thanh chính là thế giới vô hình, nơi mà linh hồn cư ngụ còn đây là thế giới hữu hình. Đây là cuộc hội ngộ của cả hai. Ở đó, không có cơ thể, không một hành động nào được thực hiện ở đó. Người Cha có tất cả kiến thức này. Tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, Người được gọi là tràn đầy kiến thức. Bởi vì Người là Thực Thể Sống, Đấng Chân lí Sự Thật, Đấng An Lạc, Người cũng được gọi là tràn đầy kiến thức. Con gọi Người là Đấng Thanh Lọc, Đấng tràn đầy kiến thức, Shiv Baba. Tên của Người mãi là Shiva. Tất cả các linh hồn đi xuống và tiếp nhận những tên gọi đa dạng khác nhau để diễn phần vai của mình.
Người ta cầu gọi đến Người Cha nhưng họ không hiểu bất cứ điều gì. Chắc chắn phải có Cỗ Xe May Mắn để Người Cha có thể đến và mang các con đi đến thế giới thanh khiết. Vì vậy, Người Cha giải thích: Các con ngọt ngào, Ta đến và đi vào cơ thể của người này, người mà giờ đây đang ở kiếp sinh cuối trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Ông ấy đã nhận trọn vẹn 84 kiếp. Ta phải đến và đi vào Cỗ Xe May Mắn này. Shri Krishna là hạng nhất; cậu ấy là chủ nhân của thế giới mới. Cậu ấy sau đó đi xuống. Sau thời kì vàng, cậu ấy đi qua thời kì bạc, đồng và sắt. Bây giờ, con đang trở thành vàng từ sắt. Người Cha nói: Đơn giản hãy nhớ đến Ta, Cha của con! Không hề có chút kiến thức nào trong linh hồn của cơ thể mà Ta đi vào. Chính bởi vì Ta đi vào ông ấy mà ông ấy được gọi là Cỗ Xe May Mắn. Nếu không thì, người cao quý hướng thượng nhất trong tất cả là Lakshmi và Narayan, do đó, Ta nên đi vào một trong hai người bọn họ. Tuy nhiên, Thượng Đến không đi vào họ. Đây là lí do vì sao không ai trong số họ có thể được gọi là Cỗ Xe May Mắn. Người phải thanh lọc ô trọc bằng cách đi vào cỗ xe của người này. Do đó, người này chắc chắn phải đang ở tuổi sắt và hoàn toàn ô trọc. Đích thân Người nói: Ta đến vào kiếp sinh cuối trong nhiều kiếp của người này. Những lời này là chính xác đã được nhắc đến trong kinh Gita. Kinh Gita là viên ngọc hướng thượng nhất của tất cả các loại kinh sách. Chính ở thời kì chuyển giao mà Người Cha mới đến và thiết lập dòng tộc Brahmin và dòng tộc thánh thần. Người Cha đến vào lúc cuối trong nhiều kiếp, nghĩa là Người đến ở thời kì chuyển giao. Người nói: Ta là Hạt Giống. Shri Krishna là cư dân của thời kì vàng. Cậu ấy không thể được nhìn thấy trong bất kì thời kì vào khác. Trong khi tiếp nhận các kiếp tái sinh, tên tuổi, hình dạng, nơi chốn và thời gian…tất cả đều thay đổi; ngay cả đặc tính cũng thay đổi. Ban đầu, chỉ là một đứa trẻ nhỏ vô cùng xinh đẹp, rồi sau đó, lớn dần lên. Rồi cậu ấy rời bỏ cơ thể và tiếp nhận một cơ thể nhỏ bé một lần nữa. Vai diễn này đã được tiền định và đã ấn định trong vở kịch. Khi cậu ấy tiếp nhận cơ thể tiếp theo thì cậu ấy không được gọi là Shri Krishna nữa. Cơ thể tiếp theo được đặt cho tên gọi khác. Thời gian, đặc điểm, ngày tháng…tất cả đều thay đổi. Lịch sử và địa lí thế giới cũng lặp lại y hệt. Do đó, vở kịch này tiếp tục lặp lại. Con phải đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Tên gọi của thế giới và tên của các thời kì cũng tiếp tục thay đổi. Bây giờ là thời kì chuyển giao. Ta đến ở thời kì chuyển giao. Ta nói cho con lịch sử và địa lí đích thực của toàn bộ thế giới. Không ai khác biết mọi điều từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc. Bởi vì không biết thời lượng của thời kỳ vàng, họ đã nói về hàng trăm ngàn năm. Tất cả những điều này bây giờ đều nằm trong trí tuệ của con. Hãy làm cho điều này thật vững chắc trong con rằng: Người Cha là Cha, là Thầy và SatGuru và Người đang trao cho chúng ta những phương pháp thật hay để trở nên hoàn toàn thanh khiết một lần nữa. Cũng được nói trong kinh Gita rằng: Hãy từ bỏ đi tất cả mọi lối sống thuộc cơ thể, bao gồm cả cơ thể của chính con và xem bản thân con là linh hồn.
Các con chắc chắn phải quay trở về nhà. Trên con đường thờ cúng, họ nỗ lực rất nhiều để đạt được Thượng Đế. Đó là mảnh đất giải thoát, nơi họ thoát khỏi hành động. Chúng ta đi và ngồi ở trong thế giới vô hình. Khi diễn viên trở về nhà, người đó được giải thoát khỏi phần vai của mình. Mọi người muốn đạt được giải thoát. Không một ai có thể đạt được giải thoát vĩnh cửu. Vở kịch này là vĩnh cửu và bất diệt. Một số nói rằng họ không thích phần vai đến rồi đi. Tuy nhiên, không một ai có thể làm được bất cứ gì về điều đó. Vở kịch vĩnh cửu này đã được tiền định. Không một con người nào có thể đạt được giải thoát vĩnh cửu. Tất cả những điều đó đều là những kiểu chỉ dẫn khác nhau của con người mà thôi. Đây là những lời chỉ dẫn hướng thượng để làm cho các con cao quý hướng thượng nhất. Con người không thể được gọi là hướng thượng (shri). Thánh thần mới được gọi là hướng thượng; mọi người đều cúi đầu trước các bức tượng thần. Đó là bởi vì họ cao quý. Shri Krishna là một vị thần, hoàng tử của thời kì vàng. Vậy làm thế nào mà cậy ấy có thể đến đây? Cậu ấy không nói kinh Gita. Người ta đi đến trước Shiva và cầu xin sự giải thoát. Người không đi vào giải thoát trong cuộc sống mà cũng không đi vào ràng buộc trong cuộc sống. Do đó, con người cầu gọi đến Người để xin sự giải thoát. Người cũng trao cho các con sự giải thoát trong cuộc sống. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào Namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Tất cả chúng ta, những linh hồn đều là anh em trai. Hãy làm cho bài học này vững chắc và truyền cảm hứng cho người khác làm tương tự. Hãy làm cho tâm ấn của con hoàn toàn thanh khiết bằng cách có tưởng nhớ.
2. Để trở thành vàng ròng 24 carat (satopradhan) hãy giữ triết lí sâu sắc về hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi trong trí tuệ con và đừng thực hiện bất kì hành động tội lỗi nào thêm nữa.
Lời chúc phúc: Mong con là chủ nhân tràn đầy kiến thức và, thay vì nhảy vũ điệu sợ hãi thì hãy liên tục nhảy múa trong niềm hạnh phúc.
Các con, những người là chủ nhân tràn đầy kiến thức thì không nhảy vũ điệu sợ hãi. Bây giờ, hãy thay đổi tâm ấn của việc leo lên cái thang trong khoảnh khắc này rồi trong khoảnh khắc tiếp theo lại leo xuống và con sẽ tiến bộ rất nhanh. Đơn giản chỉ cần sử dụng thẩm quyền, kiến thức cùng với sự hợp tác từ gia đình và liên tục đặt bàn tay con trong bàn tay Người Cha. Rồi con sẽ tiếp tục nhảy múa trong niềm hạnh phúc: Rồi thì, không thể còn bất kì nỗi sợ nào nữa. Tuy nhiên, chính khi con nắm lấy tay Maya mà vũ điệu đó mới diễn ra.
Khẩu hiệu: Những ai có suy nghĩ và hành động vĩ đại chính là những chủ nhân toàn quyền năng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Hãy thực hiện mỗi hành động, tạo ra mỗi suy nghĩ và nói mỗi lời trong khi là một chủ nhân trikaldarshi. Rồi thì, không một hành động nào sẽ bị lãng phí hay vô nghĩa. Là một trikaldarshi nghĩa là ổn định trong trạng thái của người quan sát tách rời trong khi vẫn làm việc thông qua các cơ quan giác quan thể lý của mình. Rồi con sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những hành động kia nữa. Hãy liên tục tách rời khỏi công việc của con và không còn ràng buộc nào trong hành động của con và rồi con sẽ đạt được trạng thái cao quý nhất.
