12 01 2026 Sakar Murli
12/01/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải đi đến thế giới thanh khiết. Vì vậy, hãy chinh phục sắc dục, kẻ thù lớn nhất. Bằng cách trở thành người chinh phục sắc dục, con trở thành người chinh phục thế giới.
Câu hỏi: Thông qua hoạt động của mình, con có thể trao cho mọi người tầm nhìn nào?
Trả lời: Thông qua hoạt động của mình, con có thể trao tầm nhìn rằng con là cò hay là thiên nga. Thiên nga không bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Cò gây ra đau khổ bởi vì chúng thói tật. Con bây giờ đang trở thành thiên nga từ cò. Nhiệm vụ của các con, những người đang trở thành người có trí tuệ thánh thiện là làm cho những người khác cũng trở thành người có trí tuệ thánh thiện.
Om shanti. Khi con nói “Om shanti” con nhớ đến lối sống nguyên thủy của con. Con cũng nhớ đến ngôi nhà nhưng con không thể chỉ ngồi ở trên ngôi nhà. Con là con của Người Cha vì vậy, con nhất định phải nhớ đến thiên đường của con nữa. Vậy nên bằng cách nói “Om shanti” mà tất cả kiến thức này đi vào trong trí tuệ của con. Tôi linh hồn là hiện thân của bình an. Tôi là con của Người Cha, Đại Dương Bình An. Người Cha, Đấng thiết lập thiên đường đang làm cho chúng ta trở thành hiện thân của sự thanh khiết và bình an. Khía cạnh chính yếu là sự thanh khiết. Chính thế giới này trở nên thanh khiết và ô trọc. Không có con người ô trọc nào tồn tại trong thế giới thanh khiết. Năm thói tật tồn tại trong thế giới ô trọc và đây là lí do vì sao thế giới này được gọi là thế giới thói tật, còn kia là thế giới không thói tật. Trong khi bước xuống cái thang từ thế giới không thói tật, con đi vào thế giới thói tật. Kia là thế giới thanh khiết, còn đây là thế giới ô trọc. Kia là ngày của niềm hạnh phúc, còn đây là đêm của loạng choạng vấp ngã. Thực ra, không có ai lang thang vào ban đêm, nhưng thờ cúng được ví như là sự lang thang. Bây giờ con đã đến đây để nhận được sự cứu rỗi. Các con, những linh hồn đã chứa đầy mọi tội lỗi, con có cả năm thói tật; trong số đó, điều chính yếu là sắc dục. Thông qua thói tật này mà con người trở thành linh hồn tội lỗi. Mọi người đều biết rằng anh ấy hoặc cô ấy là một linh hồn ô trọc và tội lỗi. Chỉ vì một thói tật sắc dục mà mọi phẩm chất tốt đẹp đều bị hủy hoại. Đây là lí do vì sao Người Cha nói: Hãy chinh phục sắc dục và rồi con sẽ trở thành người chinh phục thế giới, nghĩa là trở thành chủ nhân thế giới mới. Do đó, con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc bên trong con.
Khi con người trở nên ô trọc, họ không hiểu bất cứ điều gì. Người Cha nói: Con không nên có bất kì thói tật nào. Thói tật chính yếu là sắc dục và chính nó là nguyên nhân gây ra nhiều biến động. Có quá nhiều bất an trong mỗi ngôi nhà. Có những tiếng khóc than đau khổ ở khắp mọi nơi. Tại sao lại có những tiếng khóc than đau khổ trong thế giới này? Bởi vì họ là những linh hồn tội lỗi. Bởi vì thói tật mà họ được gọi là quỷ. Bây giờ con hiểu rằng chẳng có gì trong thế giới này là hữu ích cả; đống cỏ khô phải bị đốt cháy. Bất kể điều gì mà con nhìn thấy bằng đôi mắt thể lý đều sẽ bị thiêu rụi. Linh hồn không thể bị thiêu đốt. Như thể các linh hồn luôn được bảo hiểm; linh hồn mãi sống. Có ai từng bảo hiểm cho linh hồn không? Chỉ có cơ thể mới cần bảo hiểm. Linh hồn là bất diệt. Đã được giải thích cho các con rằng đây là vở kịch. Linh hồn là cư dân của vùng tối thượng và hoàn toàn tách biệt với 5 nguyên tố. Tất cả mọi thứ của thế giới này đều được cấu thành từ năm nguyên tố. Linh hồn không bao giờ được tạo ra; nó luôn luôn tồn tại. Chỉ là linh hồn trở thành linh hồn từ thiện hoặc linh hồn tội lỗi mà thôi. Những tên gọi này được trao cho linh hồn: Linh hồn từ thiện hoặc linh hồn tội lỗi. Linh hồn trở nên dơ bẩn bởi vì năm thói tật. Bây giờ, Người Cha đã đến để giải thoát con khỏi mọi tội lỗi. Chính thói tật hủy hoại đi toàn bộ nhân cách của một người. Con người thậm chí còn không hiểu nhân cách tốt là gì.
Đây là Chính quyền tâm linh cao nhất. Thay vì con được gọi là Chính quyền Pandava thì con có thể được gọi là Chính quyền thuộc Thượng Đế. Con hiểu rằng con thuộc về Chính quyền của Thượng Đế. Vậy Chính quyền của Thượng Đế làm gì? Làm cho linh hồn thanh khiết và chuyển hóa họ trở thành thánh thần. Bằng không thì thánh thần sẽ đến từ đâu? Không một ai biết điều này. Thánh thần cũng là con người nhưng làm thế nào mà họ trở thành thánh thần và Ai đã làm cho họ trở thành như thế? Thánh thần chỉ tồn tại trong thiên đường. Từ là cư dân của thiên đường, chắc chắn họ phải trở thành cư dân của địa ngục, và sau đó họ lại trở thành cư dân của thiên đường một lần nữa. Các con đã từng không biết điều này, vì vậy, làm sao mà ai đó khác có thể biết được đây? Bây giờ con hiểu rằng vở kịch này đã được tiền định và tất cả các linh hồn đều là diễn viên. Hãy giữ những khía cạnh này trong trí tuệ của con. Con nên giữ việc học này trong trí tuệ của mình và cũng nhất định phải trở nên thanh khiết. Thật xấu khi trở nên ô trọc. Chính linh hồn mới trở nên ô trọc. Linh hồn tiếp tục trở nên ô trọc với nhau. Công việc của con là làm cho những gì ô trọc trở nên thanh khiết. Bằng cách trở nên thanh khiết rồi con sẽ đi đến thế giới thanh khiết. Các con những linh hồn hiểu điều này. Nếu không có linh hồn thì cơ thể không thể tồn tại cũng như phản ứng (khả năng hồi đáp). Các con, những linh hồn hiểu rằng, nguyên thủy, con đã từng là cư dân của thế giới thanh khiết. Bây giờ Người Cha giải thích làm thế nào mà con đã trở nên hoàn toàn mất đi nhận thức, và đây là lý do vì sao con trở thành xứng đáng với thế giới ô trọc này. Giờ đây, cho đến khi con trở nên thanh khiết, bằng không thì con không thể xứng đáng ở trong thiên đường. Việc so sánh với thiên đường xảy ra ở thời kì chuyển giao. Không có chuyện so sánh ở đó.
Chính ở thời kì chuyển giao mà con mới nhận được tất cả kiến thức này. Con nhận được vũ khí để trở nên thanh khiết. Chỉ Đấng Duy Nhất mới được gọi là Baba, Đấng Thanh Lọc. Con nói với Người: Xin hãy làm cho chúng con thanh khiết giống như họ; họ là những chủ nhân của thiên đường. Con biết rằng con đã từng là chủ nhân của thiên đường, rồi sau đó, trong khi nhận 84 kiếp, con đã trở nên ô trọc. Người này đã từng được đặt cho cái tên "Shyam Sundar" (xấu xí và xinh đẹp). Họ tạo ra những bức tranh màu xanh đậm về Krishna nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Con nhận được sự hiểu biết rõ ràng về Krishna. Họ đã thể hiện có hai thế giới, nhưng thực tế không có hai thế giới; chỉ có một thế giới duy nhất. Nó trở nên mới và sau đó trở thành cũ. Ban đầu, một em bé là mới, sau đó, nó lớn lên rồi già đi. Con phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều để giải thích cho họ. Con đang thiết lập vương quốc của con. Lakshmi và Narayan cũng hiểu điều này, phải vậy không? Họ trở nên thật ngọt ngào bằng việc hiểu điều này. Ai đã giải thích cho họ? Là Thượng Đế. Không có chuyện chiến tranh. Thượng Đế là tràn đầy kiến thức và hiểu biết thông tuệ! Người cũng thật thanh khiết! Tất cả con người đều đi và cúi đầu trước hình ảnh của Shiva nhưng họ không biết Người là Ai hoặc Người làm gì. Họ chỉ đơn giản tiếp tục nói “Shiv Kashi Vishwanath Ganga..." (Nghĩa là Đền thờ của Shiva ở Kaishi nơi sông Hằng bắt nguồn từ Vị Chúa Tể của Thế Giới). Họ không hiểu ý nghĩa của điều đó chút nào. Khi con giải thích thì họ nói: Bạn có thể giải thích cho chúng tôi điều gì? Chúng tôi đã học tất cả kinh Vệ Đà và các kinh sách.
Tuy nhiên, không một ai biết rằng vương quốc của Rama là gì. Trong thời kì vàng, đó là thế giới mới, được gọi là vương quốc của Rama. Các con hấp thụ điều này theo thứ hạng. Vài người trong số các con thậm chí còn quên điều này, bởi vì trí tuệ của con đã trở nên hoàn toàn giống như sỏi đá. Vì vậy, nhiệm vụ của những người có trí tuệ thánh thiện là làm cho những người khác trở nên giống với mình. Những người có trí tuệ đá tiếp tục thực hiện những hành vi giống như cũ. Đây là lí do có thiên nga và cò. Thiên nga không bao giờ gây ra đau khổ cho bất kì ai. Cò thì gây ra đau khổ. Một số có hành vi hoàn toàn giống như cò và chúng có tất cả mọi thói tật. Nhiều người thói tật cũng đến đây. Họ được gọi là quỷ. Họ không thể được nhận ra. Nhiều người thói tật đi đến các trung tâm khác nhau. Họ viện cớ và nói họ là Brahmin nhưng thực ra là lời nói dối. Đây được gọi là thế giới giả dối. Thế giới mới là thế giới của chân lí. Bây giờ là thời kì chuyển giao. Có quá nhiều sự khác biệt. Những ai nói dối và làm những điều sai trái thì trở thành hạng ba. Cũng có hạng nhất và hạng hai. Người Cha nói: Con phải trao bằng chứng trọn vẹn về sự thanh khiết của con. Vài người nói rằng không thể nào sống cùng nhau mà vẫn giữ được thanh khiết. Vì vậy, các con phải giải thích cho họ. Bởi vì một vài người không có bất kì sức mạnh yoga nào, cho nên họ không thể giải thích điều đơn giản như thế một cách trọn vẹn. Không có ai giải thích cho họ rằng chính là Thượng Đế đang giải thích cho chúng ta ở đây. Người nói: Bằng cách trở nên thanh khiết mà con trở thành chủ nhân của thiên đường trong suốt 21 kiếp.
Đó là thế giới thanh khiết. Không có bất kì ai ô trọc ở trong thế giới thanh khiết. Năm thói tật không tồn tại ở đó. Đó là thế giới không thói tật, còn đây là thế giới thói tật. Chúng ta đang nhận được quyền trị vì thời kì vàng. Vậy tại sao chúng ta không trở nên thanh khiết chỉ một kiếp sinh này? Chúng ta đang trúng tấm vé số khổng lồ như thế. Đây là lí do vì sao có thật nhiều niềm hạnh phúc. Thánh thần thì thanh khiết. Chỉ có Người Cha mới làm cho các con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Do đó, con nên nói với họ rằng con đã nhận được sự thôi thúc này. Chỉ duy nhất Người Cha mới làm cho con trở nên giống như họ (giống như các vị thần). Không một ai ngoại trừ Người Cha mới có thể làm cho thế giới này trở nên mới. Chỉ có Thượng Đế mới đến để thay đổi con người thành các vị thần. Đêm của Người được nhớ đến. Được nói rằng: Kiến thức, thờ cúng và sự bàng quan. Kiến thức và thờ cúng là một nửa và một nửa. Sau thờ cúng sẽ có sự bàng quan. Bây giờ, con phải quay trở về nhà. Vì vậy, con phải rời bỏ bộ y phục của con, cơ thể của con. Con không phải sống ở thế giới dơ bẩn này lâu nữa. Chu kì 84 kiếp bây giờ đến hồi kết thúc. Chúng ta giờ đây phải quay trở về nhà đến thế giới thanh khiết thông qua vùng bình an. Đầu tiên, con không được quên khía cạnh về Alpha. Các con cũng hiểu rằng thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Người Cha đang thiết lập thế giới mới. Người Cha đã đến nhiều lần để thiết lập thiên đường. Địa ngục sẽ bị phá hủy. Địa ngục quá rộng lớn, còn thiên đường thật nhỏ. Trong thế giới mới, chỉ có một lối sống, trong khi có vô số tôn giáo/lối sống ở đây. Ai là người đã thiết lập nên một lối sống đó? Không phải là Brahma. Brahma trở nên ô trọc, rồi sau đó trở nên thanh khiết. Con sẽ không nói về Ta rằng: Đấng ô trọc trở nên thanh khiết. Khi họ thanh khiết, họ được gọi là Lakshmi và Narayan. Có ngày của Brahma và đêm của Brahma. Người này là Prajapita. Shiv Baba được gọi là Đấng Sáng Tạo vĩnh cửu. Từ “vĩnh cửu” dùng để chỉ Người Cha. Người Cha là vĩnh cửu, và vì vậy, các linh hồn cũng là vĩnh cửu.
Vở kịch này đã được tiền định. Bản thân linh hồn nhận được kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ chu kì thế giới. Ai đã trao điều này? Chính là Người Cha. Con thuộc về Vị Chúa Tể và Chủ Nhân trong suốt 21 kiếp, rồi sau đó, con trở thành kẻ mồ côi trong vương quốc của Ravan. Khi đó, nhân cách của mọi người bị tha hóa bởi thói tật đi vào. Tuy nhiên, không phải là có hai thế giới. Con người tin rằng địa ngục và thiên đường tồn tại đồng thời. Bây giờ, mọi thứ đều được giải thích cho các con một cách rõ ràng sáng tỏ. Bây giờ, các con là thầm lặng. Hãy nhìn vào những thứ được viết trong các kinh sách. Họ đã làm cho mọi thứ trở nên rối ren hoàn toàn. Không ai ngoại trừ Người Cha mới có thể tháo gỡ tất cả những mối rối ấy. Người ta cầu gọi đến Người: Con thật vô dụng, vì vậy xin hãy đến thanh lọc cho con và cải sửa nhân cách của con! Nhân cách của các con đang được cải sửa rất nhiều. Tuy nhiên, với một số người, thay vì được cải sửa thì chúng thậm chí còn trở nên hư hỏng hơn. Mọi thứ đều có thể nhận biết được thông qua hành vi của một người. Ngày hôm nay, ai đó có thể được gọi là mahavir hay thiên nga nhưng ngày mai, họ đã trở nên giống như cò. Chẳng cần mất nhiều thời gian. Maya thì thầm lặng. Tức giận cũng không được biểu lộ ra bên ngoài. Khi ai đó bắt đầu sủa, thì nó mới được bộc lộ và có thể được nhìn thấy. Sau đó, những ai đã từng kinh ngạc bởi lắng nghe kiến thức này và truyền đạt cho người khác cũng bỏ chạy. Họ trượt ngã rất xa. Họ trở nên hoàn toàn giống như đá. Có câu chuyện về Buổi thiết triều của thần Indra. Những người như thế có thể được nhận ra; họ không nên đến và đi vào cuộc tụ họp này. Bất kì ai thậm chí đã nhận dù chỉ một chút kiến thức này, cũng sẽ đi đến thiên đường, bởi vì kiến thức này không bao giờ bị hủy diệt. Người Cha nói: Bây giờ, con phải thực hiện nỗ lực và đạt được vị trí cao. Nếu con tham đắm trong thói tật thì vị trí của con sẽ bị giảm. Đầu tiên, con thuộc về triều đại mặt trời, sau đó là triều đại mặt trăng, rồi triều đại thương gia và triều đại của tiện dân. Bây giờ, con hiểu cách mà chu kì này xoay như thế nào.
Người ta nói vẫn còn 40,000 năm nữa của thời kì sắt. Các con phải đi xuống cái thang. Nếu vẫn còn 40,000 năm nữa thì sẽ có quá nhiều người. Chỉ mới 5000 năm mà đã quá nhiều người đến nỗi không có đủ để ăn. Vậy hàng trăm ngàn năm thì dân số còn mở rộng đến bao nhiêu. Vì vậy, Người Cha đến và trao cho con sự kiên nhẫn. Những người ô trọc thì tiếp tục đánh nhau. Trí tuệ của họ không thể xoay về bên này được. Hãy nhìn xem, trí tuệ của con đã thay đổi như thế nào. Mặc dù vậy, Maya chắc chắn lừa phỉnh con. Con phải hoàn toàn ngây thơ đối với bất kì ham muốn nào. Nếu có bất kì ham muốn nào thì tất cả mọi thứ đều sẽ bị đánh mất. Con sẽ trở nên hoàn toàn không đáng một xu. Maya tiếp tục lừa phỉnh ngay cả với những maharathi giỏi, bằng cách này hay cách khác. Họ không thể leo vào trong trái tim, giống như một số người không thể leo vào trái tim của cha mẹ mình. Một vài đứa con đến mức mà chúng còn giết cả cha mẹ mình. Chúng giết cả gia đình của mình. Chúng là những linh hồn tội lỗi. Hãy nhìn xem Ravan làm gì. Thế giới này thật dơ bẩn. Con không được gắn kết trái tim với nó.
Cần rất nhiều lòng can đảm để trở nên thanh khiết. Thanh khiết là điều chính yếu mà con cần để nhận được phần thưởng là quyền trị vì thế giới, và đó là lí do vì sao con cầu xin Người Cha đến và thanh lọc con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để được an toàn khỏi lừa phỉnh của Maya, hãy trở nên hoàn toàn ngây thơ đối với kiến thức về mọi ham muốn. Đừng gắn trái tim con vào thế giới dơ bẩn này.
2. Hãy trao trọn vẹn bằng chứng về sự thanh khiết của con. Nhân cách cao quý nhất chính là sự thanh khiết. Để cải sửa bản thân thì con chắc chắn phải trở nên thanh khiết.
Lời chúc phúc: Mong con giữ mình ổn định vững vàng trong trạng thái trikaldarshi, liên tục không dao động và là người quan sát tách rời như một linh hồn may mắn bậc nhất.
Trong khi đang tạo ra suy nghĩ, thực hiện hành động và quan sát mọi tình huống, hãy giữ mình luôn ổn định vững vàng trong trạng thái trikaldarshi. Đừng để có bất kỳ dấu hỏi nào xuất hiện như: “Tại sao lại thế này?”, “Đây là gì?” Luôn luôn hãy đặt một dấu chấm hết. Chẳng có gì mới. Hãy hiểu thật rõ phần vai của mỗi linh hồn và thực hiện phần vai của con. Trong khi con đang xây dựng các mối quan hệ và kết nối với các linh hồn, thì việc cân bằng giữa tách rời và yêu thương sẽ giúp mọi biến động chấm dứt. Việc giữ mình liên tục vững vàng không dao động và là người quan sát tách rời chính là dấu hiệu của một linh hồn may mắn bậc nhất.
Khẩu hiệu: Hãy hấp thụ đức hạnh khoan dung, rồi tâm ấn khắc nghiệt của con sẽ trở nên dịu mát.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Trong tháng avyakt này, hãy tự do thoát khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Khẩu hiệu của con là: Giải thoát và giải thoát trong cuộc sống là quyền sinh ra đã có của con. Ở trên vùng tối thượng, con thậm chí còn không biết giải thoát hoặc giải thoát trong cuộc sống là gì. Con phải trải nghiệm được những trạng thái đó ngay bây giờ trong kiếp sinh Brahmin.
