top of page
Murli tháng 1 năm 2026

Murli Tháng 1 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

04 01 2026 Avyakt Murli - Murli gốc 30 11 2008

04/01/26       Madhuban      Avyakt BapDada       Om Shanti          30/11/2008

Hãy đặt một dấu chấm hết, hấp thụ sự thanh khiết hoàn toàn

Và bằng cách trao luồng ánh sáng sakaash bằng tâm trí,

hãy làm phục vụ trao cho các linh hồn một giọt hạnh phúc và bình an.

(Murli gốc 30/11/2008)

Ngày hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn những người con tuyệt vời đến từ khắp mọi nơi. Người đã nhìn thấy điều tuyệt vời nào? Con đã dễ dàng chứng minh điều mà thế giới cho rằng không thể là hoàn toàn có thể, và đó là lời thề thanh khiết. Tất cả các con đều đã lập lời thề thanh khiết, phải không? Con đã lập lời thề với BapDada là có suy nghĩ quyết tâm cho sự chuyển hóa. Khi con lập lời thề này (vrat) nghĩa là con mang lại sự chuyển hóa bằng thái độ của con (vruti). Con đã chuyển hóa thái độ của con chưa? Thông qua sự chuyển hóa trong thái độ của con mà con đã có được suy nghĩ rằng tất cả các con đều là anh em trai. Trên con đường thờ cúng cũng vậy, họ lập lời thề cho nhiều thứ. Tuy nhiên, tất cả các con đều có suy nghĩ quyết tâm này thông qua Người Cha, bởi vì nền tảng của cuộc đời Brahmin là sự thanh khiết, và chính cùng với sự thanh khiết mà con có được tình yêu thương của Thượng Đế và mọi thành tựu thuộc Thượng Đế. Những linh hồn vĩ đại mahatma xem điều này là khó khăn hoặc không thể, trong khi các con xem sự thanh khiết là lối sống nguyên thủy của con. BapDada đang nhìn thấy một số người con giỏi đã có suy nghĩ và thể hiện lòng quyết tâm cho sự chuyển hóa ấy một cách thực tiễn. BapDada đang trao rất nhiều, rất nhiều lời chúc phúc từ trái tim Người đến những người con vĩ đại như thế ở khắp mọi nơi.

Tất cả các con cũng đều trải nghiệm sự thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói, hành động, thái độ và ánh nhìn của con, phải không? Thái độ thanh khiết nghĩa là có mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết dành cho mỗi linh hồn. Ánh nhìn thanh khiết nghĩa là nhìn thấy mỗi linh hồn trong hình dạng ý thức linh hồn của họ, và con cũng liên tục trải nghiệm bản thân ở trong trạng thái ý thức linh hồn một cách dễ dàng. Điều quan trọng của cuộc đời Brahmin chính là thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động. Nếu không có sự thanh khiết, thì lời ngợi ca về cuộc đời Brahmin, vốn là việc tự chúc phúc cho bản thân bằng sức mạnh thanh khiết sẽ còn nghĩa lý gì, khi đó thì con còn có thể trao lời chúc phúc nào đây? Con trải nghiệm bản thân mình hạnh phúc nhờ sự thanh khiết và con cũng mang hạnh phúc đến cho người khác. Những linh hồn thanh khiết nhận được ba lời chúc phúc đặc biệt.

* Thứ nhất, con có thể tự trao chúc phúc cho chính mình và do đó con dễ dàng được Người Cha yêu thương.

* Thứ hai, con trở thành người con gần gũi, dấu yêu nhất của Người Cha, Đấng Ban Tặng Phúc Lành, và đây là lý do vì sao con dễ dàng nhận được lời chúc phúc từ Người Cha và liên tục nhận được chúng.

* Thứ ba, con cũng luôn nhận được lời chúc phúc từ những công cụ đặc biệt trong gia đình Brahmin.

Với lời chúc phúc của cả ba, con liên tục bay và làm cho người khác bay. Do đó, tất cả các con nên tự hỏi bản thân con và kiểm tra xem: Tôi có luôn trải nghiệm sức mạnh (bal) của sự thanh khiết và quả trái (fal) của sự thanh khiết không? Tôi có luôn mang trong tim mình niềm hân hoan say sưa và niềm tự hào ấy không? Thỉnh thoảng, một số người con cùng nhau tổ chức cuộc gặp gỡ vào giờ amrit vela, chúng có cuộc trò chuyện từ tim đến tim, con có biết chúng nói gì không? Chúng không luôn có được quả trái của niềm vui siêu giác quan mà con nhận được nhờ có sự thanh khiết. Thỉnh thoảng chúng có được điều đó nhưng thỉnh thoảng lại không, bởi vì niềm vui siêu giác quan là quả trái của sự thanh khiết. Do đó, hãy tự hỏi bản thân con xem: Tôi là ai? Con có luôn ở trong trải nghiệm của niềm vui siêu giác quan không hay chỉ thỉnh thoảng thôi? Con tự gọi bản thân mình là gì? Khi tất cả các con viết tên của mình, con viết gì nào? B.K này B.K nọ. B.K này, B.K kia, và con tự gọi mình là chủ nhân toàn năng. Có phải tất cả các con đều là chủ nhân toàn năng không? Các con là chủ nhân toàn năng phải không? Những ai trong số các con luôn tự xem mình là chủ nhân toàn năng, không phải chỉ là thỉnh thoảng, hãy giơ tay lên! Mọi lúc sao? Hãy cẩn thận; suy nghĩ cho kỹ nhé! Các con có luôn như vậy mọi lúc không? Những người con hai lần nước ngoài không giơ tay. Có một vài người giơ tay. Các giáo viên, hãy giơ tay nào! Con có luôn như vậy không? Đừng giơ tay cho có, chỉ những ai luôn luôn ở trong điều này (là chủ nhân toàn năng) thì mới nên giơ tay. Có rất ít người. Các Pandava, hãy giơ tay lên! Những người con đang ngồi ở phía sau; có rất ít cánh tay ở phía sau. Không phải tất cả mọi người trong buổi tụ họp đều giơ tay. OK, nếu con là chủ nhân toàn năng, thế thì, mọi sức mạnh đi đâu vào lúc ấy rồi? Chủ nhân nghĩa là chủ nhân và chủ nhân thì còn cao hơn cả Người Cha. Do đó, hãy kiểm tra: Nhất định là có điều gì đó còn thiếu trong nền tảng của sự thanh khiết. Yếu kém đó là gì? Có phải là sự yếu kém trong tâm trí, nghĩa là trong suy nghĩ của con không? Hay đó là yếu kém trong lời nói và hành động? Có sự yếu kém trong giấc mơ của con không? Bởi vì đối với một linh hồn thanh khiết thì suy nghĩ, lời nói, hành động, mối quan hệ, mối liên hệ và giấc mơ của họ tự động mạnh mẽ. Vì con đã lập lời thề chuyển hóa thái độ của con, thế thì tại sao điều đó chỉ là đôi khi thôi? Các con đang nhìn thấy thời gian và nghe thấy tiếng gọi của thời gian, tiếng gọi của các tín đồ, tiếng gọi của các linh hồn và tất cả các con đều đã làm cho bài học “bất thình lình” trở nên vững chắc. Do đó, yếu kém trong nền tảng chính là có yếu kém trong sự thanh khiết. Nếu trong lời nói của con không có những mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết, nếu chúng đi ngược với sự thanh khiết, thì con không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc của niềm vui siêu giác quan, nghĩa là hạnh phúc của sự thanh khiết, bởi vì mục tiêu của cuộc đời Brahmin là làm cho điều không thể thành có thể. Những linh hồn như vậy không biết đến những lời như: “Bạn thanh khiết ở mức độ nào, thì tương ứng, bạn sẽ có…” hay: “Họ không có được nhiều như lẽ ra họ nên có.” (Họ không có ngôn ngữ này). Vì thế, vào ngày mai, từ giờ amrit vela, hãy kiểm tra bản thân con. Đừng nghĩ về người khác, đừng nhìn vào người khác, mà hãy chỉ nghĩ về bản thân con thôi. Hãy kiểm tra xem con đang hoàn thành lời thề thanh khiết bao nhiêu phần trăm rồi. Hãy kiểm tra bốn điều này. 1. Thái độ. 2. Mong ước tốt lành và cảm nhận thanh khiết trong mối quan hệ và mối liên hệ của con. Đừng nghĩ rằng: “Người này dù sao thì cũng luôn như thế” mà hãy có cảm nhận thanh khiết dành cho linh hồn đó. Bởi vì con xem bản thân con là người chuyển hóa thế giới – Có phải tất cả các con đều là người chuyển hóa thế giới không? Con có xem bản thân là người chuyển hóa thế giới không? Hãy giơ tay nào! Con đang giơ tay cho điều này. Con giơ tay rất tốt cho điều này. Baba cũng chúc mừng các con cho điều này. Tuy nhiên, BapDada đang hỏi tất cả các con một câu hỏi. Baba có nên hỏi không? Bởi vì con là người chuyển hóa thế giới, thế thì năm nguyên tố tự nhiên cũng bao gồm trong việc chuyển hóa thế giới. Con có thể chuyển hóa chúng, nhưng con lại không thể chuyển hóa bản thân, những người đồng hành và gia đình của con sao? “Người chuyển hóa thế giới” nghĩa là chuyển hóa mọi thứ – các linh hồn và thiên nhiên. Do đó, hãy nhớ lời hứa của con. Tất cả các con đều đã hứa với Người Cha điều này nhiều lần. Tuy nhiên, BapDada thấy rằng thời gian đang dịch chuyển rất nhanh. Tiếng cầu gọi của mọi người đang gia tăng rất nhiều. Vậy thì, ai sẽ là những linh hồn nghe được tiếng cầu gọi ấy để mang lại sự chuyển hóa và nâng đỡ mọi người? Các con là những người đó, phải không?

BapDada cũng đã bảo với con trước đó rằng: Để trở thành người nâng đỡ người khác và nâng đỡ thế giới, con phải chấm dứt ba biểu hiện. Con đã biết chúng rồi. Các con thông minh trong việc biết những biểu hiện đó. BapDada biết rằng tất cả các con đều thông minh. Biểu hiện thứ nhất là “par chintan” (nghĩ về người khác). Thứ hai là “par darshan” (nhìn vào người khác) và thứ ba là “par mat” (nghe theo chỉ dẫn của người khác). Hãy kết thúc đi cả ba loại “par” này và rồi con sẽ có thể trở thành “par-upkari” (người nâng đỡ người khác). Chính vì có ba biểu hiện này mà mới có trở ngại. Con nhớ phải không? Nó không phải là điều gì mới mẻ. Do đó, ngày mai, vào giờ amrit vela, hãy kiểm tra điều này. BapDada sẽ đi dạo vòng quanh và Người sẽ nhìn xem con đang làm gì. Bây giờ, tương ứng với thời gian và tương ứng với tiếng gọi, con cũng cần phải trao cho những linh hồn bất hạnh một giọt hạnh phúc và bình an bằng cách trao cho họ luồng ánh sáng sức mạnh sakaash bằng tâm trí của con. Lý do cho điều này là gì? BapDada thỉnh thoảng bất chợt nhìn xem các con đang làm gì, bởi vì Người có tình yêu dành cho các con, và Người muốn trở về cùng các con, Người không muốn trở về một mình. Con sẽ trở về cùng với Baba chứ? Con sẽ về cùng chứ? Những người đang ngồi ở phía trước không giơ tay. Các con sẽ không trở về cùng nhau sao? Các con sẽ trở về cùng nhau chứ, phải không con? Bởi vì tất cả các con, mà BapDada, các Dadi và các anh em Pandava đặc biệt của đội quân tiên phong đang chờ đợi. Họ cũng đã lập lời hứa kiên định trong tim mình rằng tất cả chúng ta sẽ trở về nhà cùng nhau. Không phải là chỉ một số người, mà tất cả chúng ta sẽ trở về nhà cùng nhau. Do đó, ngày mai, vào giờ amrit vela, hãy kiểm tra bản thân con để xem điều gì còn thiếu. Liệu có điều gì còn thiếu trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con không? BapDada đã đi thăm một vòng tất cả các trung tâm. Người có nên nói cho con biết là Người đã nhìn thấy gì không? Điều gì còn thiếu? Người đã thấy rằng việc mang lại sự chuyển hóa và đặt dấu chấm hết trong vòng một giây còn thiếu. Con không thể nói là điều gì xảy ra vào lúc đặt dấu chấm hết. Tuy nhiên, Người đã thấy gì nào? Con phải đặt dấu chấm, nhưng, thay vì như thế, con đặt dấu phẩy. Con nhớ những thứ của người khác, con nghĩ: “Tại sao điều này lại xảy ra? Chuyện gì xảy ra?” và con đặt dấu chấm than cho nó. Vì vậy, con không thể đặt một dấu chấm hết, mà thay vào đó lại là dấu phẩy, dấu chấm than hoặc một chuỗi dấu hỏi. Vậy, hãy kiểm tra điều này. Nếu con không có thói quen đặt dấu chấm hết, thì những khoảnh khắc sau cùng dẫn con về đích sẽ không cao quý hướng thượng, nó sẽ không cao. Đây là lý do vì sao BapDada đang trao cho con bài tập về nhà: Ngày mai, vào giờ amrit vela, hãy kiểm tra bản thân và sau đó con phải thay đổi bản thân. Bây giờ, hãy liên tục thực hành đặt dấu chấm hết trong vòng một giây, và, vào ngày 18 tháng 1 – mọi người đều có rất nhiều lòng hăng hái nhiệt tình để trở nên ngang bằng với Người Cha – do đó, vào ngày 18 tháng 1, mọi người phải viết một vài điểm ghi chú nhỏ và bỏ vào thùng, hãy viết xuống kết quả của con cho đến ngày 18 tháng 1. Liệu con đã có thể đặt dấu chấm hết chưa hay vẫn còn có dấu câu khác được áp dụng? Con có thích điều này không? Có thích không con? Hãy gật đầu nếu con thích. BapDada có thật nhiều tình yêu thương dành cho các con. Người không muốn con trở về một mình, vậy Người sẽ làm gì đây? Bây giờ, hãy nỗ lực nhanh và mãnh liệt. Trở nên thiếu nỗ lực vào lúc này sẽ không mang lại cho con thành công.

Thanh khiết được xem là nhân cách, là thực tại, là phẩm chất cao quý hoàng tộc. Do đó, hãy nhớ sự đường bệ của con. Ngay cả trong hình dạng vĩnh cửu, các con linh hồn đều là những linh hồn đặc biệt trong mảnh đất của con cùng với Người Cha. Cũng giống như ngôi sao đặc biệt tỏa chiếu ánh sáng lấp lánh trên bầu trời, thì tương tự như vậy, các con những ngôi sao đặc biệt cũng đang tỏa chiếu lấp lánh trong hình dạng vĩnh cửu của con. Do đó hãy nhớ sự đường bệ của con thuở ban đầu. Sau đó, khi con đi đến thời kỳ vàng, hãy nhớ sự hoàng tộc của hình dạng thánh thần. Mọi người đều có vương miện ánh sáng của sự đường bệ hoàng tộc trên đầu. Trong vĩnh cửu và thời kỳ đầu, có rất nhiều sự đường bệ hoàng tộc như vậy. Sau đó, đến thời kỳ đồng: không ai khác có được nhiều sự đường bệ như trong các hình ảnh của con. Các bức ảnh về các nhà lãnh đạo, diễn viên và những linh hồn thánh thiện được tạo ra, nhưng việc tôn thờ cùng nét đặc biệt trong hình ảnh của con là rất đường bệ. Mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc khi họ nhìn vào bức ảnh của con. Họ nhận được rất nhiều chúc phúc từ các bức ảnh. Do đó, tất cả những điều này đều là sự cao quý của sự thanh khiết. Thanh khiết là quyền sinh ra đã có của cuộc đời Brahmin. Bất kỳ sự thiếu hụt thanh khiết nào bây giờ cũng nên kết thúc đi. Đừng nghĩ rằng: “Nó sẽ xảy ra, vào lúc đó tôi sẽ có sự bàng quan, và nó sẽ xảy ra thôi.” Con nói với Baba nhiều điều rất hay: “Baba, xin đừng lo, nó sẽ xảy ra.” Tuy nhiên, tháng 1 này, BapDada đặc biệt muốn làm cho mọi người hoàn toàn thanh khiết. Thanh khiết không chỉ là tịnh dục. Ngay cả những suy nghĩ lãng phí cũng là ô trọc. Những Lời nói lãng phí, một dạng của lời nói lãng phí cũng được gọi là hống hách (ra lệnh, áp đặt) – một dấu vết của sự tức giận – đều là ô trọc. Hãy làm cho tâm ấn của con thanh khiết đến mức mà, khi nhìn thấy con từ đằng xa, người khác cũng có thể nhận được sóng rung động thanh khiết. Kết quả cho sự thanh khiết của con là linh hồn trở nên thanh khiết và cơ thể cũng thanh khiết; con đạt được sự thanh khiết kép.

Bất cứ khi nào có đứa con nào đến đây, lời chúc phúc đầu tiên mà người ấy nhận được từ Người Cha là gì? Con có nhớ không? “Mong con thanh khiết, mong con là yogi!” Do đó, hãy hấp thụ cả hai điều này – thanh khiết và đặt dấu chấm hết – trở thành một yogi. Con có thích không? Vào giờ amrit vela, BapDada sẽ đi một vòng. Người cũng sẽ đi một vòng ở các trung tâm. BapDada có thể đi một vòng ở khắp mọi nơi trong vòng một giây. Do đó, trong tháng 1 này, hãy lập kế hoạch cho tháng avyakt (tháng thiên thần). Hãy gia tăng phục vụ bằng tâm trí và trạng thái của con: Bằng những hành động và lời nói avyakt. Do đó, vào ngày 18 tháng 1, BapDada sẽ xem kết quả của mọi người. Người có tình yêu dành cho con, phải không? Vào ngày 18 tháng 1, từ giờ amrit vela, con chỉ nói những điều về tình yêu. Tất cả các con đều phàn nàn, hỏi rằng “Tại sao Baba lại trở nên avyakt?” Thế thì, Người Cha cũng phàn nàn rằng “Khi còn ở trong hình dạng hữu hình, đến bao giờ con mới trở nên ngang bằng với Người Cha?”

Do đó, ngày hôm nay, BapDada đang đặc biệt muốn thu hút sự chú ý của con một chút. Không chỉ thu hút sự chú ý của con, mà Baba cũng đang trao cho con tình yêu thương. Baba có tình yêu thương dành cho các con, bởi vì Người không muốn bất kỳ đứa con nào của Người bị bỏ lại phía sau. Hãy kiểm tra Shrimat cho mỗi hành động. Hãy kiểm tra Shrimat mà con đã nhận được cho từng hành động từ giờ amrit vela cho đến đêm. Các con mạnh mẽ, phải không? Con sẽ trở về cùng nhau, phải không? Con muốn trở về, phải không nào? Hãy giơ hay lên! Con có muốn trở về không? Các giáo viên? Những ai đang ngồi ở phía sau, hãy giơ tay lên! Những ai đang ngồi trên ghế, hãy giơ tay lên! Các Pandava, hãy giơ tay lên! Con chỉ có thể trở về tay trong tay khi con trở nên ngang bằng. Con phải làm điều này; con phải trở nên như thế. Hãy có suy nghĩ quyết tâm này. Sự quyết tâm này kéo dài trong 15 đến 20 ngày. Rồi dần dần, có một chút bất cẩn xen vào. Vậy thì, hãy kết thúc đi sự bất cẩn đó. Được thấy rằng lòng nhiệt tình và quyết tâm trọn vẹn kéo dài tối đa trong một tháng. Rồi sau một tháng, có một chút bẩn cẩn bắt đầu. Vậy con sẽ kết thúc đi điều gì khi năm nay kết thúc? Con sẽ chỉ kết thúc năm thôi, hay là, cùng với năm cũ, con cũng sẽ kết thúc đi bất kỳ yếu kém nào có trong suy nghĩ và dharna của con? Con sẽ làm điều này chứ? Các con không giơ tay. Vậy, hãy để bản ghi: “Chúng ta bây giờ phải trở về nhà” (Ab ghar chalna hai) tự động vang lên trong trái tim con. Con không chỉ phải trở về nhà, mà con cũng phải quay trở về vương quốc. Achcha. Những ai đã đến đây lần đầu tiên để gặp BapDada, hãy giơ tay nào! Hãy đứng lên!

BapDada đang trao lời chúc mừng đặc biệt đến những ai đã đến đây lần đầu tiên. Các con đến trễ, nhưng không quá trễ. Tuy nhiên, hãy luôn nhớ lời chúc phúc của con là nỗ lực mãnh liệt. Con nhất định phải nỗ lực mãnh liệt. Đừng nói “Tôi sẽ làm nó; nó sẽ xảy ra.” Con nhất định phải làm. Những ai đến sau thì phải đi mau về trước. Achcha.

Lời chúc phúc đặc biệt từ trái tim của BapDada gửi đến những linh hồn thanh khiết vĩ đại ở khắp mọi nơi; tình yêu thương từ trái tim và cũng có những lời chúc mừng được tan hòa trong trái tim. BapDada biết rằng bất cứ khi nào Người đến, tất cả những người con ở khắp mọi nơi đều gửi gắm tìm yêu thương và sự tưởng nhớ thông qua e-mail, thư từ và nhiều phương tiện khác nữa. Trước khi bất kỳ ai trao cho BapDada những thông điệp đó, tình yêu thương và sự tưởng nhớ của mỗi người đều đã chạm đến BapDada, bởi vì sự kết nối của những người con đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, những người vẫn nhớ Baba đều sẽ đến với Baba rất nhanh. Con sẽ gặp Baba trực tiếp sau ba đến bốn ngày, nhưng tình yêu thương và sự tưởng nhớ của những linh hồn thật sự xứng đáng thì đến với BapDada vào ngay khoảnh khắc con gửi đi. Những ai nhớ Baba trong trái tim mình và không có những phương tiện liên lạc khác, thì tình yêu của họ cũng vẫn đến được với Baba. Do đó, BapDada đang hồi đáp mỗi người con với muôn muôn muôn muôn triệu lần tình yêu thương và sự tưởng nhớ.

Giờ đây, hãy chỉ để có một mối bận tâm này ở khắp mọi nơi: Sự thanh khiết hoàn toàn phải được lan tỏa trong cả gia đình Brahmin. Hãy trao sự hợp tác cho những người con yếu và giúp họ thanh khiết. Đây là từ thiện vĩ đại nhất. Đừng để mặc họ và nghĩ: “Dù sao thì họ cũng như thế; họ sẽ không bao giờ thay đổi.” Đừng nguyền rủa họ theo cách đó. Hãy thực hiện hành động từ thiện. Chúng ta sẽ thực hiện điều này bằng cách thay đổi. Chúng ta nhất định phải thay đổi. Hãy gia tăng hi vọng của họ. Đừng làm cho những người rơi ngã thậm chí còn ngã sâu hơn. Hãy trao cho họ sự hỗ trợ, hãy trao cho họ sức mạnh. Gửi đến tất cả những người con may mắn, những người hạnh phúc và phân phát hạnh phúc, thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào namaste.

 

Lời chúc phúc: Mong con đặc biệt chú ý đến việc kiểm tra tâm ấn sâu của con và trở thành linh hồn vĩ đại.

Bất kể điều gì con nghĩ, lời nào con nói, hành động nào con làm, mối liên hệ và mối quan hệ nào con thiết lập, đơn giản hãy kiểm tra: Những điều này có ngang bằng với Người Cha không? Bước đầu tiên là so sánh, sau đó mang chúng vào thực hành. Thông thường, một số linh hồn cũng có tâm ấn kiểm tra mọi thứ trước khi chấp nhận. Tương tự như vậy, các con những linh hồn thanh khiết và vĩ đại, hãy tăng cường cơ chế tự kiểm tra. Hãy làm cho điều này trở thành tâm ấn sâu sắc của con; đây là chính là sự vĩ đại.

Khẩu hiệu: Trở nên hoàn toàn thanh khiết và là một yogi chính là trao hồi đáp của tình yêu thương.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Trong tháng Avyakt này, hãy tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.

Mọi hoàn cảnh bất lợi đều đang đến hoặc sẽ đến. Cả năm nguyên tố sẽ cố gắng hết sức để lay chuyển con theo mọi hướng. Tuy nhiên, một linh hồn thực hành trạng thái được giải thoát trong cuộc sống và trạng thái vô thể sẽ luôn không lay động, không chuyển dời. Linh hồn như thế sẽ vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng và thi đậu với bằng danh dự. Do đó, ngay từ bây giờ, con phải trải nghiệm tâm ấn của một karma yogi liên tục, một yogi dễ dàng liên tục và một linh hồn luôn được giải thoát.

 

 

36 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page