top of page

Murli Tháng 12 năm 2025

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

12 12 2025 Sakar Murli

12/12/25      Morning Murli       Om Shanti        BapDada        Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, vào thời kỳ chuyển giao, con nhận được lời chúc phúc của sự thật về Người Cha đích thực. Do vậy, con không bao giờ được nói dối.

Câu hỏi: Nỗ lực nào con nhất định phải thực hiện để trở nên không thói tật?

Trả lời: Con nhất định phải nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn. Hãy thực hành chỉ nhìn vào linh hồn ở trung tâm vầng trán của mỗi người. Hãy xem bản thân là linh hồn trong khi trò chuyện và lắng nghe các linh hồn. Ánh nhìn của con không nên rơi vào cơ thể của họ. Đây là nỗ lực chính mà con phải thực hiện và chính trong nỗ lực này có những trở ngại. Hãy thực hành càng nhiều càng tốt: "Tôi là linh hồn, tôi là linh hồn."

Bài hát: Kính cẩn cúi chào Shiva! 

Om shanti. Người Cha đã nhắc nhở các con, những người con ngọt ngào về cách mà chu kỳ thế giới xoay vòng. Bây giờ, các con biết rằng bất cứ điều gì mà con đã học được từ Người Cha và con đường mà Người chỉ cho con thì không có ai trên thế giới biết được. Người cũng giải thích ý nghĩa của câu nói: “Những ai trở thành chủ nhân thế giới xứng đáng được thờ phụng thì sau đó trở thành người đi thờ cúng.” Con sẽ không nói điều này về Linh Hồn Tối Cao. Con đã nhận thức được điều này là hoàn toàn đúng. Chỉ Người Cha mới nói cho con biết tin tức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Không ai khác có thể được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Đây không phải là lời ca ngợi của Shri Krishna. Con hiểu rằng linh hồn đó giờ đây đang nhận kiến thức. Đây là một điều tuyệt vời. Không ai ngoài Người Cha mới có thể giải thích điều này. Có rất nhiều hiền triết và thánh nhân dạy nhiều kiểu hatha yoga khác nhau, v.v. Tất cả những điều đó là con đường thờ cúng. Con không thờ phụng bất kỳ ai trong thời kỳ vàng. Con không trở thành người đi thờ cúng ở đó. Chính vì vậy mới được nói rằng: “Họ là những vị thần xứng đáng được tôn thờ.” Tuy nhiên, họ không còn như vậy nữa; chính những người xứng đáng được tôn thờ ấy giờ đây trở thành người đi thờ cúng. Người Cha nói: Người này cũng thực hiện thờ cúng. Vào lúc này, mọi người trên toàn thế giới đều là những người đi thờ cúng. Trong thế giới mới, chỉ có một lối sống thánh thần duy nhất của những người xứng đáng được tôn thờ. Các con bây giờ đã nhận ra rằng, tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, điều này là hoàn toàn đúng. Đây là hồi kinh Gita đích thực. Chỉ là họ đã thay đổi tên gọi trong kinh Gita và các con thì đang cố gắng giải thích điều này. Trong 2500 năm, họ đã nghĩ rằng kinh Gita được nói bởi Shri Krishna. Bây giờ, sẽ mất thời gian để họ hiểu trong một kiếp rằng chính Thượng Đế vô hình đã nói kinh Gita. Người cũng đã giải thích cái cây thờ cúng cao lớn và phức tạp như thế nào. Con có thể viết rằng Người Cha đang dạy cho con Raja Yoga. Con có niềm tin này và con giải thích cho người khác bằng niềm tin của con. Nếu không có niềm tin, chính bản thân con sẽ trở nên bối rối không biết phải giải thích thế nào cho người khác và sợ rằng sẽ có thể xảy ra một số xáo trộn. Con vẫn chưa trở nên can đảm. Con sẽ can đảm khi con trở nên ý thức linh hồn hoàn toàn. Chính trên con đường thờ cúng mà họ mới có nỗi sợ hãi. Tất cả các con đều là những chiến binh dũng cảm. Không ai trên thế giới này biết cách chinh phục Maya. Các con bây giờ nhớ rằng Người Cha cũng đã từng nói với con: Manmanabhav! Chỉ Người Cha Đấng Thanh Lọc mới đến và giải thích điều này cho con. Mặc dù thuật ngữ này được đề cập trong kinh Gita, nhưng không một ai có thể giải thích nó.

Người Cha nói: Các con, mong con ý thức linh hồn! Những lời này trong kinh Gita giống như một nhúm muối trong bao tải bột. Người Cha gieo vào trong con niềm tin về mọi thứ. Những ai có trí tuệ có niềm tin trọn vẹn sẽ chiến thắng. Con bây giờ đang giành của thừa kế của con từ Người Cha. Người Cha nói: Con nhất định phải sống ở nhà cùng với gia đình mình. Không cần tất cả các con đến đây sống. Phục vụ vẫn phải được hoàn thành và những trung tâm phải được mở. Các con là Đội Quân Cứu Rỗi. Các con là sứ mệnh thuộc Thượng Đế. Trước đây, con thuộc về sứ mệnh tiện dân của Maya, còn bây giờ con thuộc về sứ mệnh thuộc Thượng Đế. Các con rất quan trọng. Có lời ngợi ca nào dành cho Lakshmi và Narayan? Họ cai trị giống như cách các vị vua cai trị, nhưng họ được gọi là "Tràn đầy mọi đức hạnh và là chủ nhân của thế giới", bởi vì không có vương quốc nào khác vào thời điểm đó. Các con giờ đây đã hiểu họ đã trở thành chủ nhân của thế giới như thế nào. Chúng ta bây giờ đang trở thành thánh thần. Vậy làm sao chúng ta có thể cúi lạy họ? Con bây giờ đã trở nên tràn đầy kiến thức. Những ai không có kiến ​​thức này vẫn tiếp tục cúi đầu. Con bây giờ cũng biết về nghề nghiệp của mọi người. Con có thể giải thích bức tranh nào đúng và bức tranh nào sai. Con cũng có thể giải thích rằng đây là vương quốc của Ravan và nó sắp bị đốt cháy. Đống cỏ khô phải được đốt cháy. Thế giới được cho là giống như một đống cỏ khô. Con phải giải thích những từ ngữ đã được sử dụng. Họ đã tạo ra nhiều bức tranh trên con đường thờ cúng. Thực tế, buổi ban đầu, có sự thờ cúng Shiv Baba và sau đó là Brahma, Vishnu và Shankar. Trimurti mà họ tạo ra là đúng. Sau đó, có Lakshmi và Narayan này. Saraswati cũng được bao gồm với Brahma trong Trimurti. Họ tạo ra rất nhiều hình ảnh trên con đường thờ cúng. Họ thậm chí còn thờ phụng Hanuman. Con đang trở thành chiến binh dũng cảm. Trong ngôi đền, một số được miêu tả cưỡi voi và những người khác cưỡi ngựa. Tuy nhiên, làm sao bất kỳ ai trong số họ (các vị thần) có thể cưỡi chúng như vậy? Người Cha nói: Maharathi; maharathi có nghĩa là người cưỡi voi. Do đó, họ đã miêu tả người đó cưỡi voi. Ý nghĩa về việc cá sấu ăn voi cũng đã được giải thích cho con. Người Cha giải thích: Maya, con cá sấu, đôi khi nuốt chửng cả những maharathi. Con bây giờ đã hiểu kiến thức này. Maya ăn cả những maharathi giỏi.

Đây là những khía cạnh của kiến thức. Không ai khác có thể giải thích được. Người Cha nói: Hãy trở nên không thói tật và hấp thu những đức hạnh thánh thiện. Mỗi chu kỳ, Người Cha nói: Sắc dục là kẻ thù lớn nhất. Con cần nỗ lực để chiến thắng nó. Con thuộc về Người Cha Nhân loại. Vì vậy, các con là anh chị em. Thực ra, nguyên thủy con vốn là linh hồn. Linh hồn đang nói chuyện với linh hồn. Con phải nhớ rằng chính linh hồn nghe thấy mọi thứ thông qua đôi tai này. Ta đang nói chuyện với các linh hồn chứ không phải với cơ thể. Chúng ta, những linh hồn, nguyên thủy là anh em trai. Rồi chúng ta trở thành anh chị em. Con phải thuật lại điều này với các anh chị em. Ánh nhìn của con nên hướng đến linh hồn. Tôi đang nói chuyện với người anh em của mình. “Người anh em, anh có đang lắng nghe không?” “Có, tôi, linh hồn đang lắng nghe.” Có một đứa trẻ ở Bikaneer luôn viết "linh hồn này" và "linh hồn kia". "Tôi, linh hồn, đang viết thông qua cơ thể này." "Tôi, linh hồn, nghĩ thế này." "Tôi, linh hồn, đang làm thế này." Để trở nên ý thức linh hồn đòi hỏi nỗ lực. "Tôi, linh hồn, nói "Namaste"." Khi Baba nói "những người con tâm linh”, ông ấy phải nhìn vào trước vầng trán. Chính linh hồn đang lắng nghe. Ta đang nói với linh hồn này. Tương tự như vậy, ánh nhìn của con nên hướng về linh hồn ở trung tâm vầng trán. Những trở ngại sẽ xuất hiện khi ánh nhìn của con hướng về cơ thể. Hãy nói chuyện với các linh hồn. Hãy nhìn vào các linh hồn. Hãy từ bỏ ý thức cơ thể. Linh hồn này cũng hiểu rằng Người Cha đang ngồi ở trung tâm vầng trán và con nói "namaste" với Người. Trí tuệ của con có kiến ​​thức rằng mỗi người các con đều là linh hồn và chính linh hồn mới đang lắng nghe. Trước đây, con không có kiến ​​thức này. Con nhận được những cơ thể để diễn phần vai của mình. Đây là lý do tại sao mỗi cơ thể đều được đặt tên. Chính vào lúc này, con phải trở nên có ý thức linh hồn để quay trở về nhà. Những cái tên đó đã được đặt cho con để con diễn phần vai của mình. Không hoạt động nào có thể diễn ra mà không có tên gọi. Ở đó, vẫn có những hoạt động giao thương, nhưng các con sẽ là hoàn toàn thanh khiết. Đó là lý do tại sao không có hành động tội lỗi nào ở đó; con sẽ không thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Vương quốc Maya không tồn tại ở đó.

Người Cha nói: Linh hồn các con bây giờ phải trở về nhà. Đó là những cơ thể già nua. Sau đó, con sẽ đi đến thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Không cần đến kiến thức này ở đó. Tại sao con được ban cho kiến ​​thức ở đây? Bởi vì con đang ở trong trạng thái suy đồi. Con cũng sẽ thực hiện hành động ở đó, nhưng đó sẽ là hành động trung tính. Người Cha nói: Hãy để đôi tay của con làm việc và trái tim của con hướng về Người Cha. Linh hồn nhớ đến Người Cha. Trong thời kỳ vàng con là thanh khiết nên mọi hành động của con đều chân thật. Trong vương quốc hoàn toàn ô trọc của Ravan, mọi hoạt động đều giả dối. Đó là lý do tại sao mọi người đi trên những cuộc hành hương, v.v. Không có ai phạm tội trong thời kỳ vàng, vì vậy họ không cần phải đi hành hương, v.v. Bất cứ điều gì các con làm ở đó đều chân thật. Con đã nhận được lời chúc phúc của sự thật. Ở đó không có vấn đề về bất kỳ thói tật nào. Không cần phải nói dối trong bất kỳ hoạt động nào. Ở đây, vì lòng tham, họ tiếp tục lừa đảo và trộm cắp. Những điều này không tồn tại ở đó. Tương ứng theo vở kịch, con trở thành bông hoa. Thế giới đó là không thói tật, trong khi thế giới này thì thói tật. Con có toàn bộ vở kịch trong trí tuệ của con. Chỉ vào lúc này, con mới phải nỗ lực để trở nên thanh khiết. Thông qua sức mạnh yoga, con trở thành chủ nhân thế giới. Sức mạnh yoga là điều chính yếu. Người Cha nói: Không ai trên con đường thờ cúng có thể đạt được Ta bằng cách thực hiện sám hối hay đốt lửa tế lễ, v.v. Tất cả mọi người đều phải đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Kiến thức này rất dễ hiểu và thú vị. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi con phải nỗ lực. Chính yoga mà làm cho con trở nên hoàn toàn thanh khiết mới xứng đáng được ca ngợi. Chỉ Người Cha mới chỉ cho con con đường trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Không ai khác có thể trao cho con kiến ​​thức này. Mặc dù có người lên tận mặt trăng và thậm chí ai đó có thể đi trên mặt nước, nhưng đó không phải là Raja Yoga. Họ không thể thay đổi từ con người bình thường thành thành Narayan. Ở đây, con hiểu rằng con thuộc về lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy và bây giờ một lần nữa con lại trở thành điều đó. Giờ đây con nhớ rằng Người Cha cũng đã giải thích điều này cho con trong chu kỳ trước. Người Cha nói: Những người có trí tuệ có niềm tin trọn vẹn sẽ chiến thắng. Nếu ai đó không có niềm tin, họ sẽ không đến lắng nghe. Ngay cả sau khi có trí tuệ niềm tin, một số người lại trở thành những người có trí tuệ nghi ngờ. Nhiều maharathi rất tốt cũng nảy sinh nghi ngờ. Có ý thức cơ thể chỉ vì một cơn bão nhỏ của Maya. Bap và Dada kết hợp với nhau. Shiv Baba trao cho con kiến thức này và sau đó ai mà biết liệu Người đi đâu hay điều gì sẽ xảy ra? Con có nên hỏi Baba liệu Người luôn ở đây hay Người đi ra ngoài không? Con không thể hỏi Người Cha câu hỏi này. Người Cha nói: Ta đang chỉ cho con cách để trở nên thanh khiết từ ô trọc. Ta đến rồi đi; Ta có rất nhiều việc phải làm. Ta đến với các con và thậm chí thực hiện các nhiệm vụ thông qua các con. Không ai được phép nghi ngờ điều này. Bổn phận của con là nhớ Người Cha. Vì nghi ngờ mà con rơi ngã. Maya tát con rất mạnh.

Người Cha nói: Ta đi vào ông này vào lúc cuối trong nhiều kiếp của ông ấy. Các con có niềm tin rằng chỉ duy nhất Người Cha mới trao cho chúng ta kiến thức này. Không ai khác có thể trao nó. Người Cha biết rằng ngay cả khi đã có niềm tin, nhiều người vẫn rơi ngã. Con phải trở nên thanh khiết. Vì vậy, Người Cha nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta! Đừng vướng bận vào bất cứ điều gì khác. Khi con nói theo cách khác, người ta hiểu rằng con không có niềm tin kiên định. Trước hết, hãy hiểu điều duy nhất mà thông qua đó tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Không cần phải nói về những điều vô ích. Tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Vậy tại sao con lại vướng bận vào những chuyện khác? Khi thấy ai đó bối rối trước những câu hỏi và câu trả lời, hãy nói với họ: "Hãy quên những điều đó đi và chỉ cần có sự tưởng nhớ đến Người Cha". Khi phát sinh nghi ngờ, con ngừng học và khi đó sẽ chẳng có lợi ích gì. Hãy giải thích sau khi đã cảm nhận mạch đập của họ. Nếu họ có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy giúp họ có niềm tin kiên định vào một ý điểm duy nhất. Con phải giải thích thật khéo léo. Trước hết, các con phải có niềm tin rằng Baba đã đến và đang làm cho chúng ta trở nên thanh khiết. Con có niềm hạnh phúc này. Nếu không học, con sẽ thất bại. Vậy làm sao một linh hồn như thế có thể hạnh phúc được? Ở trường, họ cũng học như vậy, nhưng một số học rồi kiếm được hàng trăm ngàn, trong khi những người khác chỉ kiếm được năm đến mười rupee. Mục tiêu và mục đích của con là thay đổi từ con người bình thường thành Narayan. Một vương quốc đang được thiết lập. Các con phải thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Các vị thần có một vương quốc rộng lớn. Để đạt được địa vị cao ở đó phụ thuộc vào cách mà con học tập và những hoạt động của con. Hoạt động của con phải rất tốt. Baba này tự nói về chính mình: Ta vẫn chưa đạt đến trạng thái karmateet (thoát nghiệp) của mình. Ta cũng phải trở nên hoàn hảo; ta vẫn chưa đạt được điều đó. Kiến thức này rất dễ dàng. Cũng dễ để nhớ đến Người Cha, nhưng ít nhất con nên làm điều đó. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

 1. Đừng bao giờ ngừng học chỉ vì nghi ngờ về bất kỳ khía cạnh nào. Để trở nên thanh khiết, trước hết hãy nhớ đến duy nhất một Người Cha. Đừng vướng bận vào những chuyện khác.

2. Những trở ngại sẽ đến khi ánh nhìn của con rơi vào cơ thể. Vì vậy, hãy luôn nhìn vào trung tâm vầng trán. Hãy xem bản thân con là linh hồn và trò chuyện với linh hồn. Hãy trở nên ý thức linh hồn. Hãy không sợ hãi khi làm phục vụ.

Lời chúc phúc: Mong con liên tục tan hòa trong tình yêu bất diệt và vị tha của Người Cha và trở nên miễn nhiễm với Maya.

Maya không thể thu hút những người con liên tục tan hòa trong tình yêu thương của Người Cha. Cũng như không giọt nước nào có thể đọng lại trên bộ đồ chống thấm, thì tương tự như vậy, những ai giữ mình tan hòa trong tình yêu này sẽ trở nên miễn nhiễm với Maya. Maya không thể tấn công con bằng bất kỳ cách nào, bởi vì tình yêu của Người Cha là bất diệt và vị tha. Làm sao những ai đã trải nghiệm tình yêu này lại có thể bị mắc kẹt trong tình yêu tạm thời được? Một là Người Cha và hai là Tôi, không thể nào có người thứ ba chen vào giữa.

Khẩu hiệu: Những ai hành động trong yêu thương và tách rời thì có thể đặt dấu chấm hết trong vòng một giây.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy có mối bận tâm sâu sắc để trở nên hoàn thiện hoàn hảo và thoát nghiệp (karmateet).

Karmateet nghĩa là không bị ảnh hưởng bởi hành động, mà trở thành vị chủ nhân có thẩm quyền và duy trì được mối quan hệ với các giác quan thể lý của mình. Hãy tách rời khỏi những ham muốn hữu hạn và chỉ đơn giản hành động thông qua giác quan thể lý. Các hành động không nên khiến cho linh hồn, vị chủ nhân trở nên bị phụ thuộc, mà linh hồn phải trở thành người có mọi thẩm quyền để thực hiện mọi hành động. Trở thành người truyền cảm hứng và thúc đẩy cho những hành động được thực hiện thì được gọi là có mối quan hệ nghiệp. Một linh hồn thoát nghiệp nghĩa là vẫn có mối quan hệ nhưng không có ràng buộc nào.

16 Views

Created by Karankaravanhar

bottom of page