03 12 2025 Sakar Murli
03/12/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con bây giờ đã đi vào lòng Người Cha, Đấng Thánh Thiện Nhất. Con phải trở nên thánh thiện (thanh khiết) ngay cả trong suy nghĩ của con.
Câu hỏi: Niềm hân hoan say sưa và dấu hiệu của những người con thánh thiện nhất là gì?
Trả lời: Chúng có niềm hân hoan say sưa rằng chúng đã ngồi vào lòng của Người Cha, Đấng Thánh Thiện Nhất. Chúng sẽ trở thành những vị thần thánh thiện nhất. Không có suy nghĩ tồi tệ nào có thể đi vào tâm trí chúng. Chúng là những bông hoa ngát hương và không bao giờ thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào. Chúng luôn giữ mình hướng nội và tự kiểm tra bản thân: Mọi người có đang nhận được hương thơm từ tôi không? Đôi mắt của tôi có bị thu hút đến bất cứ thứ gì không?
Bài hát: Sống trong lằn ranh của Người và chết trong lằn ranh của Người.
Om shanti. Các con đã nghe bài hát. Con phải xoay nghiền bài hát này bên trong con và chắt lọc ý nghĩa của nó. Ai đã nói: chết trong làn ranh của Người? Chính linh hồn nói điều này bởi vì chính linh hồn ô trọc. Được nói rằng con sẽ thanh khiết vào lúc cuối, hoặc có thể nói rằng con sẽ thanh khiết khi nhận được một cơ thể thanh khiết. Vào lúc này, các con là người nỗ lực. Con biết rằng con đến với Người Cha để chết. Rời bỏ một người cha và tiếp nhận người cha khác nghĩa là chết đi đối với người này và sống với người kia. Khi đứa con của người cha đời thường rời bỏ cơ thể, anh ta đi và tái sinh làm con của người cha khác. Ở đây cũng giống như vậy. Con chết và sau đó ngồi vào lòng của Đấng Thánh Thiện Nhất. Ai là Đấng Thánh Thiện Nhất? (Người Cha). Vậy ai là những người thánh thiện? (các ẩn sĩ). Đúng, các ẩn sĩ được nói là thánh thiện. Có sự khác biệt giữa các con và các ẩn sĩ. Họ trở nên thánh thiện nhưng họ vẫn nhận kiếp sinh thông qua những người ô trọc. Các con bây giờ trở nên thánh thiện nhất. Chính Người Cha, Đấng Thánh Thiện Nhất, Người đang làm cho con trở nên như thế. Những người kia rời bỏ nhà cửa để trở nên thánh thiện. Chính linh hồn trở nên thanh khiết. Ở thiên đường, các con là thánh thần và do đó các con là thánh thiện nhất. Sự từ bỏ của con là vô hạn trong khi sự từ bỏ của họ là hữu hạn. Họ trở nên thánh thiện còn các con thì trở thành thánh thiện nhất. Trí tuệ nói rằng con bây giờ sẽ đi đến thế giới mới. Các ẩn sĩ đến vào giai đoạn bán thanh khiết (rajo) và có sự khác biệt giữa trạng thái bán thanh khiết (rajo) và trạng thái hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Các con đang trở thành thánh thiện nhất thông qua Đấng Thánh Thiện Nhất. Người là Đại Dương Kiến Thức và cũng là Đại Dương Yêu Thương. Trong tiếng Anh, được nói là “Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Yêu Thương.” Người làm cho con rất đỗi cao quý hướng thượng. Con cầu gọi Đấng Cao Quý Nhất, Đấng Thánh Thiện Nhất: Xin hãy đến và thanh lọc những người ô trọc! Xin hãy đến và đi vào thế giới ô trọc và làm cho chúng con trở thành những người thánh thiện nhất. Do đó, con nên có niềm hân hoan say sưa về việc ai đang dạy cho chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành gì?
Con cũng phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Những người con viết: Baba, Maya mang đến cho chúng con nhiều cơn bão. Bà ta không cho phép chúng con trở nên thanh khiết trong suy nghĩ. Bởi vì chúng con phải trở nên thánh thiện nhất, vậy tại sao chúng con lại có những suy nghĩ xấu xa như vậy được? Người Cha nói: Vào lúc này, các con đã hoàn toàn trở thành “những người không thánh thiện nhất”. Bây giờ, vào lúc cuối trong nhiều kiếp sinh của con, Người Cha đang toàn lực dạy cho con. Do đó, các con, trí tuệ của con nên có niềm hân hoan say sưa về điều mà con sẽ trở thành. Ai đã làm cho Lakshmi và Narayan trở nên như thế? Bharat từng là thiên đường. Vào lúc này Bharat là hoàn toàn ô trọc và phá sản. Chúng ta bây giờ đang làm cho Bharat trở thành thánh thiện nhất. Nhất định phải là Đấng Duy Nhất làm cho nó như thế. Con phải có niềm hân hoan say sưa ở bên trong con rằng con phải trở thành thánh thần. Để làm được điều này, con cũng cần phải có những đức hạnh tương xứng. Từ việc ở dưới tận đáy, con bây giờ phải leo lên. “Leo lên và Rơi ngã” được viết trong bức tranh bậc thang. Làm sao những người đã rơi ngã có thể tự gọi mình là thánh thiện nhất được? Duy nhất Người Cha, Đấng Thánh Thiện Nhất mới đến và làm cho các con trở nên thánh thiện nhất. Con đã đến đây để trở thành chủ nhân thế giới, người thánh thiện nhất. Do đó, con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa như thế.
Baba đã đến để làm cho chúng ta rất đỗi cao quý hướng thượng. Các con phải trở nên thanh khiết trong suy nghĩ, lời nói và hành động của con, trở thành những bông hoa ngát hương. Thời kỳ vàng được gọi là vườn hoa. Không nên có bất kỳ mùi hôi nào. Ý thức cơ thể được gọi là mùi hôi. Không nên có bất kỳ ánh nhìn tệ hại nào dành cho bất kỳ ai. Con không nên thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào để chúng tích lũy vào tài khoản của con và khiến cho lương tâm con cắn rứt. Các con đang tích lũy của cải cho 21 kiếp. Các con bây giờ biết rằng con đang trở nên rất giàu có. Mỗi người các con nên nhìn vào bản thân, linh hồn, và kiểm tra xem con có tràn đầy mọi đức hạnh thánh thiện chưa. Liệu tôi có đang nỗ lực giống như Baba nói không? Hãy nhìn xem mục tiêu và mục đích của con là gì! Có rất nhiều sự khác biệt giữa các ẩn sĩ và bản thân con. Con nên có niềm hân hoan say sưa về việc con đã đi vào lòng của ai. Người đang làm cho chúng ta trở thành gì? Hãy hướng nội và kiểm tra xem con đã trở nên xứng đáng ở mức độ nào rồi. Chúng ta phải trở nên thật xinh đẹp để mọi người đều nhận được hương thơm của kiến thức này. Con trao hương thơm này cho nhiều người. Con làm cho người khác giống như bản thân con. Trước tiên, con nên có niềm hân hoan say sưa về việc ai đang dạy cho con. Tất cả những người đó đều là guru của con đường thờ cúng. Không thể có bất kỳ guru nào của con đường kiến thức này ngoài Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Tất cả còn lại đều thuộc về con đường thờ cúng. Sự thờ cúng diễn ra ở thời kỳ sắt. Đó là khi Ravan đi vào. Không một ai trên thế giới biết điều này. Con biết rằng con từng 16 cấp độ tràn đầy khi ở trong thời kỳ vàng. Tuy nhiên, chỉ cần một ngày trôi qua, con sẽ không gọi là ngày trăng tròn nữa. Tương tự như vậy ở đây. Chu kỳ tiếp tục nhúc nhích từng chút từng chút như một con rận. Con bây giờ phải trở nên 16 cấp độ tràn đầy, và đó cũng là cho nửa chu kỳ. Cấp độ rồi sẽ tiếp tục suy giảm. Con có kiến thức này trong trí tuệ và do đó con nên có thật nhiều niềm hân hoan say sưa. Không đi vào trong trí tuệ của nhiều người rằng ai đang dạy cho họ – Đại Dương Kiến Thức. Người nói với các con: Namaste, các con.
Con cũng là chủ nhân của Brahmand (vùng ánh sáng); mọi người đều cư ngụ ở đó. Sau này con trở thành chủ nhân thế giới. Để gia tăng lòng nhiệt tình của con, Người Cha nói: Con thậm chí còn trở nên cao quý hướng thượng hơn cả Ta. Ta không trở thành Chủ Nhân thế giới. Ta làm cho con trở thành những người được ca ngợi nhiều hơn cả Ta. Khi con cái trở nên vĩ đại hơn người cha, người cha hiểu rằng chúng đã đạt được vị trí cao bằng cách học. Người Cha cũng nói: Ta đang dạy cho con. Bây giờ hãy nỗ lực để đạt được vị trí mà con muốn. Người Cha đang dạy cho chúng ta. Do đó, trước tiên, niềm hân hoan say sưa này nên trỗi dậy. Người Cha có thể trò chuyện với con khi Người đi vào người này. Các con những người con thuộc về Người. Cỗ xe này thuộc về Người. Do đó, Người Cha, Đấng Thánh Thiện Nhất, bây giờ đã đến để thanh lọc con. Con bây giờ phải thanh lọc người khác. Ta sẽ nghỉ hưu. Khi con trở nên thánh thiện nhất, không một thực thể ô trọc nào có thể đến đây. Đây là nhà thờ của những người thánh thiện nhất. Tất cả mọi người đi đến các nhà thờ kia thì đều ô trọc. Tất cả đều ô trọc và không thánh thiện. Đây là nhà thờ thánh thiện rất lớn. Không một thực thể ô trọc nào có thể đặt chân vào đây. Tuy nhiên, con không thể làm điều này vào lúc này. Khi các con trở nên như thế, mọi luật lệ sẽ được thực thi. Không một ai khác sẽ có thể đi vào bên trong. Một số hỏi liệu họ có thể đến và ngồi trong cuộc tụ họp này không. Baba nói: Con phải làm việc với các viên chức v.v..., do đó con phải cho phép họ ngồi ở đây. Khi tên tuổi của con được tôn vinh, con sẽ không cần quan tâm đến bất kỳ ai khác nữa. Bây giờ, con vẫn phải giữ mối bận tâm này; ngay cả những người thánh thiện nhất cũng phải nhường bước. Con không thể nói “Không” với họ vào lúc này. Khi tầm ảnh hưởng của con lan rộng, sự thù địch của mọi người sẽ giảm bớt. Rồi con sẽ giải thích rằng chính Người Cha, Đấng Thánh Thiện Nhất, đang dạy cho các con những Brahmin Raja Yoga. Các ẩn sĩ không thể được gọi là thánh thiện nhất. Họ chỉ đến vào giai đoạn rajo – bán thanh khiết. Liệu họ có thể trở thành chủ nhân thế giới không?
Các con bây giờ là những người nỗ lực. Đôi khi, hành vi của con rất tốt, nhưng đôi khi chính con lại tự phỉ báng tên tuổi của mình. Nhiều người đến trung tâm thậm chí không có chút nhận thức nào. Con thậm chí quên mất rằng con đang trở thành gì. Người Cha có thể hiểu từ hành vi của con điều mà con sẽ trở thành. Nếu trong vận may của con nhận được vị trí cao quý nhất, thì hành vi của con sẽ rất đường bệ hoàng tộc. Đơn giản chỉ cần nhớ ai đang dạy cho con và con sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc bùng nổ bên trong con. Chúng ta là những học trò thuộc Thượng Đế Người Cha, và do đó nên có thật nhiều sự tôn trọng dành cho Người. Các con vẫn đang học vào lúc này. Người Cha hiểu rằng nó sẽ mất thời gian. Mọi thứ đều có thứ hạng. Một tòa nhà cũng hoàn toàn thanh khiết vào lúc đầu, và rồi nó đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc. Các con bây giờ sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết 16 cấp độ tràn đầy. Tòa nhà đang được xây dựng. Tất cả các con đang cùng nhau kiến tạo tòa nhà thiên đường. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc rằng Bharat, nơi mà đã trở nên “không thánh thiện nhất” bây giờ đang được làm cho trở nên thánh thiện nhất. Do đó, con phải nhắc nhở bản thân thật cẩn trọng. Ánh nhìn của con không nên đến mức mà vị trí của con bị phá hủy. Đừng nghĩ rằng: Baba sẽ nghĩ gì nếu tôi viết điều này cho Baba? Không, mọi người đều đang nỗ lực vào lúc này. Ngay cả ông ấy cũng không thể được gọi là thánh thiện nhất vào lúc này. Khi ông ấy trở nên như thế, thì cơ thể này cũng sẽ không còn. Con cũng sẽ trở nên thánh thiện nhất. Tuy nhiên, có các cấp độ vị trí khác nhau. Để làm được điều đó, con phải nỗ lực và cũng truyền cảm hứng cho người khác làm tương tự. Baba tiếp tục trao cho con nhiều ý điểm. Khi ai đó đến, hãy chỉ cho anh ta sự tương phản giữa sự thánh thiện nhất và thánh thiện. Lakshmi và Narayan nhận kiếp sinh trong thời kỳ vàng; những người khác đến sau này và do đó có rất nhiều sự khác biệt. Các con hiểu rằng Shiv Baba đang làm cho con trở thành gì. Người nói: Hãy liên tục nhớ một mình Ta. Hãy xem bản thân con là linh hồn vô thể. Đấng Tối Cao, Shiv Baba, dạy cho con và làm cho con cao quý nhất. Chúng ta đang học thông qua Brahma. Brahma trở thành Vishnu. Chỉ có con biết điều này. Con người không hiểu gì cả. Chính bây giờ là vương quốc của Ravan trên toàn thế giới. Các con đang thiết lập vương quốc của Rama mà chỉ có con biết. Tương ứng với vở kịch, chúng ta đang trở nên xứng đáng để thiết lập thiên đường. Baba bây giờ đang làm cho chúng ta xứng đáng. Không một ai, ngoại trừ Người Cha, có thể mang chúng ta đi đến mảnh đất bình an hay mảnh đất hạnh phúc. Họ tiếp tục kể những câu chuyện bịa đặt khi nói rằng “Người này người kia đã đi đến thiên đường” hay “đi đến mảnh đất giải thoát”. Người Cha nói: Làm sao những linh hồn thói tật và ô trọc có thể đi đến mảnh đất bình an được? Con có thể nói cho họ điều này để họ có thể hiểu được con có nhiều niềm hân hoan say sưa tâm linh ra sao. Hãy xoay nghiền đại dương kiến thức này để xem làm thế nào con có thể giải thích được cho họ. Trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi, con nên có cảm nhận này bên trong mình: Để trở nên xứng đáng, chúng ta phải có sự kiên nhẫn. Chính người dân Bharat, chứ không phải ai khác, mới trở nên hoàn toàn xứng đáng rồi lại trở nên hoàn toàn không xứng đáng. Người Cha bây giờ đang làm cho con xứng đáng.
Kiến thức này rất thú vị. Bên trong con có niềm hạnh phúc lớn lao rằng chúng ta sẽ làm cho Bharat trở thành thánh thiện nhất. Phải có hành vi thật đường bệ hoàng tộc. Người ta có thể hiểu được mọi thứ từ đồ ăn thức uống và hành vi của con. Shiv Baba đang làm cho con rất đỗi cao quý hướng thượng. Con đã trở thành con của Người và do đó con phải làm rạng danh tên tuổi của Người. Hành vi của con nên đến mức mà họ hiểu rằng con là con cái của Đấng Thánh Thiện Nhất. Dần dần, con sẽ tiếp tục trở nên như thế. Lời ngợi ca của con tiếp tục xuất hiện. Tất cả mọi luật lệ và quy định rồi sẽ được thiết lập để không một con người ô trọc nào có thể đi vào bên trong. Baba hiểu rằng con vẫn cần thời gian. Các con phải nỗ lực thật nhiều để vương quốc của con trở nên sẵn sàng. Sau đó, khi các luật lệ này được thực thi, thì sẽ chẳng có vấn đề gì nữa. Vào lúc đó, sẽ có một hàng dài từ đây xuống tới đường Abu. Hãy quan sát khi con tiến bộ hơn. Baba tiếp tục gia tăng vận may của con. Là đúng khi nói rằng con muôn triệu lần may mắn (padmapadam). Họ thể hiện một bông hoa sen (padam) ở dưới chân. Tất cả những điều đó là lời ngợi ca của các con. Tuy nhiên, Người Cha nói: Manmanabhav! Hãy nhớ Người Cha! Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng thực hiện bất kỳ điều gì khiến lương tâm của con cắn rứt. Hãy trở thành bông hoa ngát hương. Hãy loại bỏ đi mùi hôi của ý thức cơ thể.
2. Hành vi của con phải rất đường bệ hoàng tộc. Hãy nỗ lực trọn vẹn để trở nên thánh thiện nhất. Ánh nhìn của con không nên đến mức mà vị trí của con bị phá hủy.
Lời chúc phúc: Mong con được làm đầy với cả ba thành tựu và quyên tặng cuộc đời mới cho những linh hồn bị đặt ngồi trên giàn thiêu của sự vô vọng.
Vào thời kỳ chuyển giao, tất cả các con đều nhận được cả ba lời chúc phúc từ Người Cha – Chúc con mãi khỏe mạnh, mãi giàu có và mãi hạnh phúc. Những đứa con luôn giữ mình tràn đầy với cả ba thành tựu này thì gương mặt luôn được nhìn thấy là rạng ngời hạnh phúc, may mắn và vui vẻ. Những người nhìn thấy chúng đều nhận được lòng hăng hái và nhiệt tình để sống bởi vì, vào lúc đó, mặc dầu họ còn sống nhưng lại đang ngồi trên giàn thiêu của sự vô vọng. Bây giờ, hãy khôi phục lại cuộc sống cho những linh hồn “đã chết”. Hãy quyên tặng cho họ một cuộc đời mới. Hãy luôn có nhận thức về cả ba thành tựu này như là quyền sinh ra đã có của con. Hãy gạch chân hai lần cho cả ba thành tựu này.
Khẩu hiệu: Thực hiện hành động trong khi tách rời và có đầy đủ mọi thẩm quyền: đây là trạng thái tự do thoát khỏi ràng buộc.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy có mối bận tâm sâu sắc để trở nên hoàn thiện hoàn hảo và thoát nghiệp (karmateet).
Trạng thái thoát nghiệp nghĩa là vượt thoát, tức là, tách rời khỏi mọi kiểu bản tính và tâm ấn hữu hạn. Bất kỳ thứ gì hữu hạn đều là ràng buộc và bất kỳ thứ gì vô hạn là thoát khỏi ràng buộc. Bây giờ, hãy tổ chức lễ mừng ngày thiên thần avyakt, thoát khỏi bất kỳ nhận thức hữu hạn nào về “của tôi”, giống như Cha Brahma. Điều này được gọi là bằng chứng của tình yêu thương.
