09 12 2025 Sakar Murli
09/12/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để trao cho con gia tài vô hạn. Hãy nhớ đến Người Cha ngọt ngào như thế với tình yêu thương và con sẽ trở nên thanh khiết.
Câu hỏi: Khi nào thì thời gian cho sự hủy diệt đến gần, dấu hiệu của điều đó là gì?
Trả lời: Khi thời gian của sự hủy diệt đến gần, mọi người sẽ đến để biết:
1. Baba đã đến.
2. Thế giới mới bây giờ đang được thiết lập và thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Nhiều người sẽ có linh ảnh.
3. Các ẩn sĩ và những vị vua đều sẽ nhận lấy kiến thức này.
4. Khi người ta nghe được rằng Người Cha vô hạn đã đến và rằng chỉ duy nhất Người mới có thể ban cứu rỗi, nhiều người sẽ đến.
5. Nhiều người sẽ nhận được thông điệp này thông qua báo chí.
6. Các con sẽ không ngừng trở nên ý thức linh hồn. Con sẽ duy trì niềm vui siêu giác quan trong sự tưởng nhớ đến một Người Cha.
Bài hát: Xin hãy mang chúng con ra khỏi thế giới tội lỗi đến thế giới an nhàn thảnh thơi.
Om shanti. Ai nói điều này và Người nói điều này với ai? Những người con tâm linh. Tại sao Baba liên tục nói từ “tâm linh”? Bởi vì các con linh hồn bây giờ phải trở về nhà. Sau đó, khi con đi xuống thế giới này, sẽ có hạnh phúc. Các con linh hồn cũng nhận được của thừa kế bình an và hạnh phúc trong chu kỳ trước. Của thừa kế đó bây giờ đang lặp lại. Chỉ khi điều này được lặp lại thì chu kỳ thế giới mới có thể lặp lại. Mọi thứ đều lặp lại, phải không? Bất kỳ điều gì đã xảy ra trong quá khứ đều sẽ lặp lại. Trên thực tế, một vở kịch đời thường cũng lặp lại, nhưng có thể có một vài thay đổi trong đó; nếu họ quên lời thoại, họ có thể nghĩ ra thứ gì đó và nói chúng. Tuy nhiên, đây được gọi là bộ phim trong đó không thể có bất kỳ sự thay đổi nào. Vở kịch này được tiền định vĩnh cửu. Những vở kịch kia thì không thể được gọi là tiền định. Bằng cách hiểu vở kịch này, các con cũng có thể hiểu được những vở kịch kia. Các con hiểu rằng tất cả các vở kịch con xem lúc này đều sai trái giả dối. Không có thứ gì mà con xem trong thời kỳ sắt sẽ tồn tại trong thời kỳ vàng. Mọi thứ xảy ra trong thời kỳ vàng sẽ chỉ xảy ra trở lại trong thời kỳ vàng. Những vở kịch hữu hạn kia sẽ tồn tại trên con đường thờ cúng. Những thứ tồn tại trên con đường thờ cúng sẽ không tồn tại trên con đường kiến thức này mà cũng không tồn tại trong thời kỳ vàng.
Do đó, các con bây giờ đang nhận được của thừa kế của con từ Người Cha vô hạn. Baba đã giải thích rằng con nhận được hai của thừa kế: từ người cha đời thường và Người Cha vượt thoát, nhưng con không nhận được của thừa kế từ người cha tâm linh. Chính ông này cũng nhận đươc của thừa kế từ Đấng Duy Nhất đó. Chỉ thông qua người này mà Người Cha vô hạn mới trao cho con gia tài của thế giới mới. Người nhận nuôi con thông qua ông ấy, và đây là lý do tại sao ông ấy cũng được gọi là cha. Trên con đường thờ cúng, họ nhớ người cha đời thường và Người Cha vượt thoát. Người cha tâm linh này không được nhớ đến bởi vì không có của thừa kế nào được nhận từ người này. Từ “người cha” là đúng, nhưng ngay cả Brahma cũng là một phần của tạo vật. Tạo vật nhận được của thừa kế từ Đấng Sáng Tạo. Shiv Baba đã tạo ra các con. Người cũng tạo ra Brahma. Của thừa kế được nhận từ Đấng Sáng Tạo, Đấng mà là Người Cha vô hạn. Brahma có của thừa kế vô hạn không? Người Cha ngồi đây và giải thích thông qua người này rằng ông ấy cũng nhận được của thừa kế. Không phải là ông ấy đạt được của thừa kế rồi mới trao nó cho con. Người Cha nói: Con thậm chí không được nhớ đến người này. Con nhận được gia tài từ Người Cha vô hạn. Con nhận được của thừa kế hữu hạn từ người cha hữu hạn và của thừa kế vô hạn từ Người Cha vượt thoát; cả hai đều được đảm bảo. Nó đi vào trong trí tuệ của con rằng con nhận được của thừa kế từ Shiv Baba, nhưng con sẽ nói con nhận được của thừa kế nào từ Brahma? Tài sản của cải đi vào trong trí tuệ của con, phải không? Con nhận được quyền trị vì vô hạn từ Đấng Duy Nhất. Người là Baba vĩ đại nhất.
Người này nói: Đừng nhớ ta! Ta không có bất kỳ tài sản nào để con có thể nhận. Hãy nhớ Đấng Duy Nhất, chính từ Người mà con mới nhận được của cải. Người nói: Hãy liên tục nhớ một mình Ta! Có rất nhiều cuộc chiến giành gia tài của người cha đời thường. Ở đây, không có chuyện về tranh giành đánh nhau. Nếu con không nhớ Người Cha, thì tự động, con sẽ không nhận được của thừa kế vô hạn. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn. Người thậm chí nói với cỗ xe này: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ Ta và con sẽ nhận được quyền trị vì thế giới. Đây được gọi là cuộc hành hương tưởng nhớ. Hãy từ bỏ các mối quan hệ thuộc cơ thể và xem bản thân con là linh hồn vô thể. Điều này cần nỗ lực. Cần một số nỗ lực cho việc học tập. Bằng cách ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ, con trở nên thanh khiết từ ô trọc. Những người kia đi trên cuộc hành hương thể lý. Ở đây, là cuộc hành hương của linh hồn. Đây là cuộc hành hương của con đi đến vùng tối thượng. Không một ai có thể đi đến vùng tối thượng và rồi đi đến mảnh đất giải thoát trong cuộc sống mà không thực hiện nỗ lực này. Chỉ những ai ở trong tưởng nhớ rất tốt mới có thể đi đến đó. Họ là những người sẽ đạt được vị trí cao. Mọi người sẽ trở về, nhưng bởi vì họ ô trọc nên họ không ngừng cầu gọi. Chính linh hồn tưởng nhớ. Chính linh hồn ăn uống. Hãy trở nên ý thức linh hồn. Đây là nỗ lực duy nhất mà con phải thực hiện vào thời gian này. Con sẽ không nhận được bất cứ thứ gì mà không nỗ lực. Rất dễ dàng, nhưng vẫn có sự chống đối từ Maya. Khi ai đó có vận may tốt, anh ta nhanh chóng dấn thân vào việc nỗ lực. Một số người sẽ đến muộn hơn. Khi điều này đọng lại rất tốt trong trí tuệ của họ, họ nói: Chúng con bây giờ sẽ giữ mình trên cuộc hành hương tâm linh này. Nếu họ dấn thân mãnh liệt trên cuộc hành hương tâm linh này, họ có thể tiến lên rất tốt. Ngay cả khi đang sống ở nhà cùng với gia đình mình, trí tuệ của họ nhận ra rằng thật tốt và đúng đắn khi xem bản thân là linh hồn và nhớ Người Cha Đấng Thanh Lọc.
Khi con nghe theo mệnh lệnh của Người Cha, con có thể trở nên thanh khiết; con nhất định sẽ trở nên như thế. Đó là chuyện của nỗ lực. Nó rất dễ dàng. Trên con đường thờ cúng, có rất nhiều khó khăn. Ở đây, có trong trí tuệ của con rằng con phải trở về với Baba. Sau đó con sẽ đi tới thời kỳ vàng và được xâu vào chuỗi hạt của Vishnu. Hãy nghĩ về tất cả các chuỗi hạt. Có chuỗi hạt của Brahma, chuỗi hạt của Vishnu và chuỗi hạt của Rudra. Người này là người đầu tiên trong thế giới mới. Tất cả còn lại sẽ đến sau, nghĩa là, họ được xâu vào sau. Người ta hỏi: Dòng tộc cao quý nhất của bạn là gì? Con có thể đáp: Dòng tộc Vishnu. Ban đầu, con thuộc về dòng tộc Vishnu và rồi con trở thành một phần của dòng tộc chiến binh. Từ đó, cái cây phả hệ được hình thành. Chính từ kiến thức này mà con hiểu được cách cái cây phả hệ được tạo ra như thế nào. Chuỗi hạt của Rudra được tạo ra đầu tiên. Đây là cái cây phả hệ cao quý nhất. Baba đã giải thích rằng đây là dòng tộc cao quý hướng thượng nhất của con.
Con hiểu rằng toàn bộ thế giới nhất định sẽ nhận được thông điệp. Một số nói: Thượng Đế nhất định đã đến ở đâu đó, nhưng chúng tôi không thể nói là ở đâu. Cuối cùng, mọi người sẽ đến để biết. Tin tức sẽ tiếp tục được in trên báo chí. Vào lúc này, họ chỉ in một ít. Không phải ai ai cũng đọc cùng một bài báo. Đúng vậy, tin tức có thể được đọc trong thư viện. Một số thậm chí đọc hai đến bốn bài báo khác nhau. Một số không hề đọc báo. Mọi người phải biết rằng Baba đã đến. Khi thời gian của sự hủy diệt đến gần, họ sẽ đến để biết rằng thế giới mới bây giờ đang được thiết lập và thế giới cũ sẽ bị phá hủy. Nhiều người sẽ có linh ảnh. Con cũng phải trao kiến thức này cho các ẩn sĩ và nhà vua. Nhiều người nhận được thông điệp này. Khi họ nghe rằng Người Cha vô hạn đã đến và Người sẽ ban cứu rỗi, nhiều người sẽ đến. Vào lúc này, chưa có điều gì mà con mong muốn được chính thức đăng lên báo. Rồi ai đó sẽ xuất hiện để hỏi về điều này.
Con hiểu rằng các con đang thiết lập thời kỳ vàng bằng cách tuân theo Shrimat. Đây là sứ mệnh mới của con. Các con là thành viên trong sứ mệnh của Thượng Đế, cũng giống như những người Công Giáo trở thành thành viên cho sứ mệnh của Thiên Chúa Giáo. Các con là thành viên cho sứ mệnh của Thượng Đế. Đây là lý do tại sao được nhớ rằng nếu con muốn biết về niềm vui siêu giác quan, con nên hỏi các gope và gopi, những người trở nên ý thức linh hồn. Hãy nhớ đến một mình Người Cha và không ai khác. Chỉ duy nhất Người Cha dạy cho con Raja Yoga. Người là Thượng Đế của kinh Gita. Mọi người phải được trao cho thông điệp này hoặc lời mời từ Người Cha. Tất cả những thứ khác chỉ là sự trang hoàng tô điểm của kiến thức này. Tất cả các bức tranh đều là sự trang hoàng của kiến thức này, không phải là sự thờ cúng. Người Cha đã cho làm ra các bức tranh để giải thích cho mọi người. Tất cả những bức tranh này đều sẽ biến mất và chỉ còn kiến thức đọng lại trong linh hồn. Người Cha có kiến thức này và nó cũng được ghi lại trong vở kịch.
Con bây giờ đã đi qua con đường thờ cúng và bước vào con đường kiến thức. Các con linh hồn bây giờ hiểu rằng con đang diễn phần vai được ghi trong con. Nó được ghi lại để chúng ta học Raja Yoga một lần nữa cùng với Người Cha. Người Cha phải đến để trao cho chúng ta kiến thức này. Nó được ghi lại trong chúng ta những linh hồn. Khi con đi đến đó, phần vai cho thế giới mới sẽ lặp lại. Con bây giờ hiểu về toàn bộ phần ghi của các linh hồn ngay từ lúc bắt đầu. Sau đó, tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc. Thậm chí phần vai của con đường thờ cúng cũng sẽ kết thúc. Sau đó, bất kỳ hành động nào con đã thực hiện trong thời kỳ vàng, con sẽ thực hiện nó trở lại. Người Cha không nói cho con chuyện gì sẽ xảy ra. Bất kỳ điều gì đã xảy ra sẽ lại xảy ra một lần nữa. Con hiểu rằng thời kỳ vàng là thế giới mới. Mọi thứ nhất định sẽ là mới và hoàn toàn thanh khiết. Mọi thứ sẽ rất rẻ. Bất kỳ điều gì đã xảy ra trong chu kỳ trước sẽ xảy ra trở lại. Con có thể nhìn thấy Lakshmi và Narayan có bao nhiêu hạnh phúc. Họ cũng có rất nhiều kim cương và châu ngọc, rất nhiều của cải, v.v… Khi con có của cải, con cũng có hạnh phúc. Con có thể so sánh điều đó ở đây, nhưng ở đó, không có sự so sánh nào cả; mọi thứ sẽ hoàn toàn bị lãng quên ở đó. Đây là những điều mới mẻ mà chỉ có Người Cha mới giải thích cho các con. Linh hồn trước tiên đi thế giới linh hồn, nơi mọi hoạt động đều dừng lại. Mọi tài khoản nghiệp đều được thanh toán. Bản ghi đang đi đến hồi kết. Bản ghi này rất dài. Họ nói: Trong trường hợp đó, linh hồn hẳn cũng phải to lớn như vậy. Tuy nhiên, không phải như thế. Các linh hồn nhỏ xíu có phần vai 84 kiếp được ghi trong mình. Linh hồn là bất diệt. Đây chỉ có thể được gọi là sự kỳ diệu của tự nhiên. Không thể có bất kỳ thứ gì khác đáng kinh ngạc như điều này. Được nói về Baba rằng Người nghỉ ngơi trong suốt thời kỳ vàng và thời kỳ bạc, trong khi các con thì diễn phần vai toàn diện đa năng. Các con có phần vai dài nhất. Do đó, Người Cha trao cho các con của thừa kế hướng thượng.
Người nói: Con nhận 84 kiếp. Phần vai của Ta thì đến mức mà không một ai khác có thể diễn. Đây là điều kỳ diệu. Thật kỳ diệu về cách Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con những linh hồn như thế nào. Linh hồn không phải là nam mà cũng không phải nữ. Chỉ khi linh hồn tiếp nhận một cơ thể mà linh hồn mới được gọi là nam hay nữ. Tất cả các linh hồn đều là con cái và do đó họ là anh em trai. Để đạt được của thừa kế, các con nhất định phải là anh em trai. Mỗi linh hồn đều là con trai của Người Cha. Con đạt được của thừa kế từ Người Cha, và do đó con nhất định được gọi là con trai. Tất cả các linh hồn đều có quyền đạt được của thừa kế từ Người Cha. Để đạt được điều đó, con phải nhớ Người Cha. Hãy xem bản thân con là linh hồn. Chúng ta là anh em trai. Linh hồn là linh hồn. Linh hồn không bao giờ thay đổi, nhưng đôi khi linh hồn nhận lấy cơ thể nam và đôi khi là cơ thể nữ. Những điều này rất thú vị cần phải được thấu hiểu. Không ai khác có thể nói cho con những điều này. Những người khác chỉ có thể nghe được điều này từ Người Cha hoặc từ con. Người Cha chỉ nói cho các con. Trước đây, Người thường gặp gỡ và trò chuyện với mọi người. Dần dần, thời gian sẽ đến khi Người sẽ không còn nói chuyện với ai nữa. Được nói rằng “Con hiển lộ Người Cha”. Các con phải dạy cho những người khác. Các con phục vụ nhiều người và mang họ đến đây. Baba hiểu rằng con làm cho nhiều người giống như bản thân con và mang họ đến đây. Người này sẽ trở thành vị vua lớn; người kia sẽ trở thành vị vua nhỏ. Các con là đội quân tâm linh giải thoát mọi người khỏi xiềng xích của Ravan và mang họ vào sứ mệnh của con. Con làm phục vụ nào thì con nhận được quả trái tương ứng cho điều đó. Những ai đã thực hiện nhiều thờ cúng hơn sẽ trở nên thông minh khéo léo hơn và đạt được của thừa kế của mình.
Đây là việc học. Nếu con không học giỏi, con thi trượt. Việc học này rất dễ dàng. Rất dễ hiểu và giải thích. Không có chuyện về bất kỳ khó khăn nào. Tuy nhiên, một vương quốc đang được thiết lập và do đó mọi kiểu người được cần đến. Con phải nỗ lực để đạt được vị trí cao. Con phải được chuyển tiếp từ mảnh đất chết sang mảnh đất bất tử. Con càng học tập nhiều, con sẽ càng nhận được vị trí cao ở mảnh đất bất tử. Con cũng phải yêu Người Cha, bởi vì Người là đáng yêu nhất. Người là Đại Dương Yêu Thương. Nhưng không phải tất cả đều có tình yêu như nhau. Một số nhớ Người và số khác thì không nhớ đến Người chút nào. Một số có niềm hân hoan say sưa trong việc giải thích cho người khác. Cứ như thể đó là sự cám dỗ lớn. Con có thể nói với mọi người rằng đây là trường đại học. Đây là việc học tâm linh. Những bức tranh như thế không được trưng bày ở bất kỳ trường học nào khác. Ngày qua ngày, sẽ càng có nhiều bức tranh tiếp tục xuất hiện để người ta có thể hiểu được mọi thứ bằng cách nhìn vào chúng. Bức tranh bậc thang là rất tốt, nhưng bất kỳ ai không thuộc về dòng tộc thánh thần sẽ không hiểu được gì cả. Những ai thuộc về dòng tộc này sẽ bị trúng mũi tên. Những ai là những chiếc lá của lối sống thánh thần cũng sẽ đến. Con sẽ cảm thấy rằng họ rất thích thú lắng nghe. Một số sẽ chỉ đến rồi bỏ đi. Ngày qua ngày, Baba giải thích những điều mới mẻ cho các con. Con phải có niềm vui thích lớn lao trong việc làm phục vụ. Những ai luôn giữ mình bận rộn trong phục vụ thì được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim và cũng ngồi trên ngai vàng đó. Khi con tiến bộ hơn, con sẽ có linh ảnh về mọi thứ; con sẽ ở lại trong niềm hạnh phúc đó.
Sẽ có nhiều tiếng khóc than đau khổ trên thế giới. Thậm chí sẽ có những dòng sông máu tuôn chảy. Những người can đảm làm phục vụ sẽ không bao giờ chết đói. Tuy nhiên, con phải sống ở đây một cách tối giản. Con sẽ nhận được hạnh phúc ở đó. Một kumari được dạy sống tối giản và rồi, khi cô ấy đi về nhà chồng, cô ấy có thể mặc bất kỳ thứ gì mình muốn. Con cũng sẽ đi về nhà chồng của con, vì vậy, hãy có niềm hân hoan say sưa đó! Đó là mảnh đất hạnh phúc. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để được xâu trong chuỗi hạt, hãy trở nên ý thức linh hồn và ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ mãnh liệt. Hãy tuân theo chỉ dẫn của Người Cha và trở nên thanh khiết.
2. Hãy phục vụ để làm cho nhiều người khác giống như con bằng cách trao cho họ thông điệp của Người Cha. Con phải sống ở đây một cách bình dị. Để có thể quan sát cảnh tượng cuối cùng của những tiếng khóc than đau khổ, con phải trở thành mahavir (chiến binh dũng cảm).
Lời chúc phúc: Mong con là người ủy thác đích thực và trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống bằng cách kết thúc đi bất kỳ chiếc lồng nào của sự ràng buộc.
Bất kỳ kiểu ràng buộc nào của cơ thể hay các mối quan hệ đều là chiếc lồng. Khi con hoàn thành trách nhiệm đối với gia đình chỉ trên danh nghĩa mà không phải với sự gắn kết, thì con được xem là tự do khỏi ràng buộc. Những ai tiến lên như người ủy thác thì tự do khỏi ràng buộc. Nếu có bất kỳ ý thức nào về “của tôi”, thì đó giống như một chiếc lồng. Từ việc giống như con vẹt bị nhốt trong lồng, giờ đây con đã trở thành thiên thần. Do đó, đừng để có một chút ràng buộc dù là nhỏ nhất nào, thậm chí không còn bất kỳ ràng buộc nào trong tâm trí của con. “Tôi có thể làm gì? Làm sao tôi có thể làm điều này? Tôi muốn, nhưng nó không xảy ra.” Tất cả những suy nghĩ này đều là ràng buộc của tâm trí. Khi con chết trong khi đang sống, mọi ràng buộc đều kết thúc và con đơn giản chỉ tiếp tục trải nghiệm trạng thái giải thoát trong cuộc sống.
Khẩu hiệu: Khi con tiết kiệm suy nghĩ, thời gian và lời nói của con cũng sẽ tự động được tiết kiệm.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy có mối bận tâm sâu sắc để trở nên hoàn thiện hoàn hảo và thoát nghiệp (karmateet).
Thoát nghiệp nghĩa là tách rời và thậm chí không bị chạm bởi bất kỳ kiểu ràng buộc nghiệp nào. Hãy gia tăng trải nghiệm của con trong điều này. Không hành động nào nên chạm đến con, do đó đừng để bản thân bị chạm bởi kết quả của bất kỳ nhiệm vụ nào mà con thực hiện. Hãy tiếp tục trải nghiệm sự tách rời hoàn toàn; như thể ai đó khác truyền cảm hứng cho con làm và con chỉ đơn giản làm nó mà thôi. Hãy trải nghiệm sự tách rời ngay cả khi con là công cụ cho việc gì đó. Bất kỳ điều gì xảy ra, hãy đặt dấu chấm hết cho nó và trở nên tách rời.
