11 12 2025 Sakar Murli
11/12/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, vào thời kỳ chuyển giao này, con thuộc về cộng đồng Brahmin. Bây giờ con phải thay đổi từ con người của mảnh đất chết thành thánh thần của mảnh đất bất tử.
Câu hỏi: Dựa trên nền tảng hiểu biết kiến thức nào mà con có sự từ bỏ vô hạn?
Trả lời: Con có kiến thức chính xác về vở kịch. Con biết rằng, tương ứng theo vở kịch, toàn bộ mảnh đất chết phải bị thiêu rụi. Thế giới này không đáng một xu. Chúng ta phải trở nên xứng đáng một pound. Bất cứ điều gì xảy ra trong vở kịch đều sẽ lặp lại y hệt sau một chu kỳ. Đây là lý do vì sao con có sự từ bỏ vô hạn đối với toàn bộ thế giới.
Bài hát: Các con là vận may của ngày mai.
Om shanti. Các con đã nghe một câu trong bài hát. Mảnh đất bất tử sắp đến. Đây là mảnh đất chết. Đây là thời kỳ chuyển giao hướng thượng, nó ở giữa mảnh đất chết và mảnh đất bất tử. Bây giờ, Người Cha đang dạy cho chúng ta ở thời kỳ chuyển giao. Người dạy cho các linh hồn. Do đó, Người nói với các con: “Hãy ngồi trong ý thức linh hồn. Hãy có niềm tin rằng Người Cha vô hạn đang dạy cho con.” Mục tiêu và mục đích của chúng ta là trở thành Lakshmi và Narayan, là thay đổi từ con người của mảnh đất chết thành thánh thần của mảnh đất bất tử. Đôi tai của con chưa từng được nghe những lời dạy như thế này, và con cũng chưa từng thấy ai bảo con cái của mình hãy ngồi trong ý thức linh hồn. Hãy phát triển niềm tin rằng Người Cha vô hạn đang dạy cho chúng ta. Người Cha nào? Đó là Người Cha vô hạn, Thượng đế Shiva vô hình vô thể.
Giờ đây các con hiểu rằng chúng ta đang ở thời kỳ chuyển giao hướng thượng. Giờ con đã trở thành một phần của cộng đồng Brahmin. Rồi sau đó con phải trở thành thánh thần. Trước kia, con đã từng thuộc về cộng đồng tiện dân (shudra). Người Cha đến và thay đổi con từ người có trí tuệ sỏi đá thành người có trí tuệ thánh thiện. Nguyên thủy các con đã từng là những linh hồn có trí tuệ hoàn toàn thanh khiết và thánh thiện, và bây giờ con đang trở nên như thế một lần nữa. Con không nên nói rằng con từng là chủ nhân của thời kỳ vàng. Trong thời kỳ vàng, con đã từng là chủ nhân của cả thế giới. Trong khi nhận 84 kiếp sinh và đi xuống cái thang, con đã thay đổi từ satopradhan (hoàn toàn thanh khiết) thành sato (thanh khiết), rajo (bán thanh khiết) và tamo (ô trọc). Nguyên thủy khi con từng hoàn toàn thanh khiết, thì trí tuệ của con là thánh thiện. Rồi tạp chất được trộn lẫn vào các con những linh hồn. Con người không hiểu được điều này.
Người Cha nói: Con đã không biết bất cứ điều gì, con đã từng chỉ có niềm tin mù quáng. Đó được gọi là niềm tin mù quáng khi con thờ phụng ai đó hay tưởng nhớ đến ai đó mà không biết gì về người ấy. Bằng việc quên mất lối sống và hành động cao quý hướng thượng của con mà con trở nên suy đồi trong hành động và trong lối sống. Từ chỗ ở trong lối sống thánh thiện, người dân Bharat đã trở nên suy đồi, hư hỏng. Người Cha giải thích: Trên thực tế, các con là những người thuộc về con đường gia đình. Khi các thánh thần trở nên ô trọc, họ không còn có thể được gọi là thánh thần nữa. Đó là lý do vì sao họ đã thay đổi tên của mình và tự gọi mình là người Hindu. Điều này cũng xảy ra tương ứng theo kế hoạch của vở kịch. Mọi người cầu gọi duy nhất một Người Cha: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Người là Thượng đế Người Cha duy nhất tự do khỏi việc tái sinh.
Không có thứ gì mà không có tên gọi và hình dạng. Hình dạng của linh hồn và Linh hồn Tối cao rất tinh tế. Một linh hồn được gọi là một ngôi sao và cũng là một chấm điểm. Shiva được thờ phụng nhưng Người không có cơ thể, và một linh hồn, một chấm điểm, thì không thể được thờ phụng. Do đó, để thờ phụng Người, họ làm ra một hình ảnh lớn của chấm điểm ấy. Họ tin rằng họ đang thờ phụng Shiva, nhưng họ không biết tên gọi và hình dạng của Người. Chỉ vào lúc này mà Người Cha mới đến và giải thích tất cả những khía cạnh này. Người Cha nói: Các con không biết về các kiếp sinh của mình. Họ đã nói dối về 8.4 triệu loài. Bây giờ Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con. Giờ con đã trở thành Brahmin và con đang trở thành thánh thần. Con người của thời kỳ sắt là tiện dân. Mục tiêu và mục đích của các con những Brahmin là trở thành thánh thần từ con người bình thường.
Mảnh đất chết này là thế giới ô trọc. Nó đã từng là thế giới mới nơi các thánh thần từng cai trị. Đã từng chỉ có vương quốc của họ. Họ từng là những chủ nhân của toàn bộ thế giới. Giờ đây thế giới là tamopradhan (hoàn toàn ô trọc). Có rất nhiều tôn giáo/lối sống. Lối sống thánh thần đã biến mất. Không ai biết lịch sử và địa lý của toàn bộ thế giới liên quan đến thời điểm hay quãng thời gian mà các thánh thần từng cai trị. Chỉ duy nhất Người Cha đến và giải thích điều này cho con. Đây là Trường Đại học Thế giới thuộc Thượng đế Người Cha, nơi mà mục tiêu và mục đích là làm cho các con trở thành thánh thần của mảnh đất bất tử. Đây cũng được gọi là câu chuyện về sự bất tử. Các con trở thành thánh thần và chinh phục cái chết tương ứng theo kế hoạch của vở kịch. Người dân Bharat lập ra những kế hoạch 5 năm đến 10 năm. Họ cũng tin rằng họ đang thiết lập vương quốc của Rama. Người Cha vô hạn cũng có một kế hoạch để tạo ra vương quốc của Rama. Họ đều là con người. Con người thì không thể thiết lập được vương quốc của Rama. Thời kỳ vàng được gọi là vương quốc của Rama. Không ai biết về những điều này.
Con người thực hiện rất nhiều thờ cúng và đi trên những cuộc hành hương thể lý. Ngày có nghĩa là khoảng thời gian khi đó là vương quốc của các thánh thần trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Con đường thờ cúng bắt đầu trong đêm. Không có thờ cúng trong thời kỳ vàng. Người Cha giải thích về kiến thức này, sự thờ cúng và sự bàng quan. Có hai loại bàng quan. Một là của các hatha yogi trên con đường cô lập. Họ rời bỏ nhà cửa của mình và đi vào trong rừng. Bây giờ con phải có sự từ bỏ vô hạn đối với toàn bộ mảnh đất chết. Người Cha nói: Toàn bộ thế giới này đang sắp bị thiêu rụi hoàn toàn. Con phải hiểu vở kịch thật tốt. Nó tiếp tục nhích từng chút một như một con chí. Bất cứ điều gì xảy ra vào lúc này, nó đều sẽ lặp lại y hệt sau một chu kỳ 5000 năm. Con phải hiểu điều này thật tốt và có sự từ bỏ vô hạn.
Ví dụ, khi ai đó đi ra nước ngoài, người đó hỏi: “Tôi có thể học kiến thức này ở đó không?” Người Cha trả lời: Con có thể học kiến thức này ở bất cứ đâu. Để được như vậy, trước tiên con phải tham gia khóa học 7 ngày. Rất dễ dàng để một linh hồn hiểu được tất cả những khía cạnh này. Khi con từng là chủ nhân của thế giới hoàn toàn thanh khiết, con là hoàn toàn thanh khiết. Bây giờ con đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Bằng việc tiếp nhận 84 kiếp sinh mà con đã trở nên hoàn toàn không đáng một xu. Làm thế nào để con trở nên xứng đáng một pound? Bây giờ là thời kỳ sắt và rồi chắc chắn nó sẽ trở thành thời kỳ vàng. Người Cha giải thích theo cách đơn giản như vậy. Con phải hiểu được từ khóa học 7 ngày: Làm thế nào mà con trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết. Con đã trở nên hoàn toàn ô trọc bằng việc ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Giờ con phải ngồi trên giàn thiêu kiến thức này và trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Lịch sử, địa lý thế giới lặp lại và chu kỳ tiếp tục xoay. Bây giờ là thời kỳ chuyển giao và rồi nó sẽ là thời kỳ vàng. Giờ đây con đã trở nên thói tật trong thời kỳ sắt. Vì thế, làm thế nào con sẽ trở nên không thói tật trong thời kỳ vàng? Người Cha chỉ con đường để làm được điều này. Họ cầu gọi: Chúng con không có đức hạnh nào. Hãy làm cho chúng con tràn đầy đức hạnh! Chỉ những ai đã trở nên không thói tật ở chu kỳ trước mới sẽ trở nên như thế một lần nữa. Người Cha giải thích: Trước tiên, hãy xem bản thân con là linh hồn! Một linh hồn rời bỏ cơ thể và nhận lấy cơ thể khác. Giờ con phải trở nên ý thức linh hồn. Chính vào lúc này mà con nhận được kiến thức về việc làm thế nào để trở nên ý thức linh hồn. Không phải rằng con có thể liên tục duy trì ý thức linh hồn. Không. Trong thời kỳ vàng, cơ thể của con cũng có tên. Tất cả hoạt động của Lakshmi và Narayan đều được thực hiện thông qua tên tuổi của họ.
Giờ chính là thời kỳ chuyển giao khi Người Cha giải thích. Con đã đến vô thể và con phải trở về vô thể. Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Cha! Đây là cuộc hành hương tâm linh của con. Các con những linh hồn nhớ Người Cha tâm linh của con. Chỉ duy nhất bằng cách tưởng nhớ đến Người Cha mà tội lỗi của con mới được đốt bỏ. Đây được gọi là ngọn lửa yoga. Con có thể tưởng nhớ Người khi ở bất kỳ đâu. Trong 7 ngày con phải giải thích chu kỳ xoay như thế nào và chúng ta đi xuống cái thang ra sao. Chỉ trong một kiếp sinh này mà có trạng thái đi lên. Murli cũng được gửi ra nước ngoài cho những người con sống ở đó. Đây là một trường học. Trên thực tế đây là Trường Đại Học thuộc Thượng đế Người Cha. Đây là Raja Yoga đã được nhắc đến trong kinh Gita. Tuy nhiên, Shri Krishna không thể được gọi là Thượng đế, vì ngay cả Brahma, Vishnu và Shankar cũng là những vị thần. Giờ con đang nỗ lực để trở thành thánh thần một lần nữa. Prajapita Brahma nhất định cũng ở đây, Người Cha Nhân loại cũng là một con người. Con người chắc chắn được tạo ra ở đây.
Người Cha đã trao lời giải thích rất dễ dàng về ý nghĩa của “Hum so”. Trên con đường thờ cúng họ nói rằng mỗi linh hồn là Linh hồn Tối cao. Đó là lý do vì sao họ nói rằng Thượng đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Người Cha nói: Có một linh hồn hiện diện trong mỗi người. Làm sao Ta có thể hiện diện trong mỗi người được? Các con cầu gọi Ta: Hỡi Đấng Thanh Lọc xin hãy đến và thanh lọc chúng con! Những linh hồn vô thể đến và nhận lấy những cỗ xe của mình. Đó là những chiếc ngai của tất cả những linh hồn bất tử. Con có thể gọi nó là chiếc ngai hay cỗ xe. Người Cha không có cỗ xe của riêng Người. Người được nhớ đến là Đấng Vô Thể. Người không có cơ thể hữu hình và cũng không có cơ thể tinh tế. Chỉ khi Đấng vô thể ấy ngồi trong một cỗ xe mà Người mới có thể nói. Làm sao Người có thể thanh lọc những gì ô trọc mà không có một cỗ xe được? Người Cha nói: Ta, Đấng vô thể, đến và mượn cơ thể của ông này. Đây là khoản vay tạm thời. Ông ấy được gọi là “Cỗ xe May mắn”.
Người Cha làm cho các con trở thành trikaldarshi (người biết ba khía cạnh thời gian) bằng cách giải thích bí mật của khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Không con người nào có thể biết kiến thức này. Hiện tại tất cả đều là những kẻ vô thần. Người Cha đến và làm cho các con trở thành những người hữu thần. Người đã nói cho con bí mật của Đấng Sáng Tạo và sự sáng tạo/tạo vật. Không ai khác ngoại trừ các con có thể giải thích điều này. Con đạt được một địa vị cao như thế thông qua kiến thức này. Chỉ vào lúc này mà các con những Brahmin mới nhận được kiến thức này. Giờ đây Người Cha đến vào thời kỳ chuyển giao để trao kiến thức này. Người Cha là Đấng Duy Nhất trao ban sự cứu rỗi. Không con người nào có thể trao ban cứu rỗi cho người khác. Tất cả những guru kia đều thuộc về con đường thờ cúng. Vị Satguru thì chỉ có duy nhất một. Được nói về Người rằng: “Wah, Satguru! Wah!”.
Đây được gọi là trường học. Mục tiêu và mục đích là trở thành Narayan từ con người bình thường. Tất cả những câu chuyện kia đều thuộc về con đường thờ cúng. Con không đạt được thành tựu nào bằng việc học kinh Gita. Người Cha nói: Ta đến để dạy cho các con một cách trực tiếp. Chính thông qua điều này mà con đạt được địa vị đó. Khía cạnh chính yếu là trở nên thanh khiết. Con phải nhớ đến Người Cha. Chính trong điều này mà Maya tạo ra những trở ngại. Con tưởng nhớ Người Cha để đạt được của thừa kế của con. Kiến thức này được gửi đến cho tất cả các con. Không nên bỏ lỡ bất kỳ murli nào. Bỏ lỡ một murli nghĩa là nhận điểm vắng mặt. Dù con ở bất cứ đâu, con vẫn có thể được làm cho tươi mới bằng một murli. Con phải đi theo shrimat. Người Cha nói: Thậm chí khi con đi ra nước ngoài, con nhất định phải giữ mình thanh khiết.
Con phải là một Vaishnav. Có hai loại Vaishnav, những Vaishnav đích thực và những Vallabhchari tham đắm trong thói tật; họ không thanh khiết. Con trở nên thanh khiết và cũng trở thành một phần của triều đại Vishnu. Các con vẫn là Vaishnav ở đó, con không tham đắm trong thói thật. Đó là mảnh đất bất tử. Còn đây là mảnh đất chết nơi con người tham đắm trong thói tật. Giờ các con đang đi đến mảnh đất của Vishnu nơi không hề có thói tật. Đó là thế giới không thói tật. Con đạt được quyền trị vì đối với thế giới bằng sức mạnh yoga của con. Hai bên kia đánh nhau và ở giữa con nhận được bơ. Các con đang thiết lập vương quốc của riêng con. Hãy trao đi thông điệp này cho mọi người. Ngay cả những đứa trẻ nhỏ cũng có quyền nghe điều này. Chúng đều là con cái của Shiv Baba, và do đó tất cả chúng đều có quyền. Hãy nói với mọi người: Hãy xem bản thân bạn là một linh hồn!
Khi một người mẹ hay một người cha có kiến thức này, họ cũng sẽ dạy con cái của mình tưởng nhớ đến Shiv Baba. Không ai ngoại trừ Shiv Baba được tưởng nhớ. Bằng việc có tưởng nhớ đến Đấng duy nhất ấy, mà con trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc. Con phải học điều này thật tốt. Con có thể học ngay cả khi đang sống ở nước ngoài. Con không cần bất cứ cuốn sách nào cho việc học này. Con có thể học trong khi đang ngồi ở bất kỳ đâu. Con có thể có tưởng nhớ bằng trí tuệ của con. Việc học này rất dễ dàng. Con nhận được sức mạnh bằng cách có yoga, nghĩa là sự tưởng nhớ. Giờ các con đang trở thành chủ nhân của thế giới. Người Cha thanh lọc các con bằng cách dạy cho con Raja Yoga. Kia là hatha yoga, còn đây là Raja Yoga. Con phải thực hiện rất nhiều biện pháp phòng ngừa cho việc này. Con phải trở nên tràn đầy mọi đức hạnh giống như Lakshmi và Narayan. Con phải thực hiện biện pháp phòng ngừa đối với đồ ăn thức uống của con. Con cũng phải nhớ đến Cha để tội lỗi trong nhiều kiếp sinh của con được cắt bỏ. Đây được biết đến là Raja Yoga dễ dàng để đạt được vương quốc. Nếu con không đạt được vương quốc thì con trở nên nghèo khó.
Con trở nên cao quý hướng thượng bằng cách đi theo shrimat một cách trọn vẹn. Con phải trở nên cao quý hướng thượng từ suy đồi, tha hóa. Để làm được như vậy con phải tưởng nhớ đến Người Cha. Các con là những người đã nhận được kiến thức này ở chu kỳ trước và đang nhận được nó một lần nữa. Không có vương quốc nào khác trong thời kỳ vàng. Đó được gọi là mảnh đất hạnh phúc. Bây giờ, đây là mảnh đất đau khổ, trong khi nơi mà chúng ta những linh hồn đến từ đó được gọi là mảnh đất bình an. Shiv Baba ngạc nhiên trước những điều mà con người trên thế giới này làm. Người ta vò đầu bứt tóc để nghĩ cách giảm trẻ em sinh ra. Họ không hiểu rằng nhiệm vụ đó là nhiệm vụ của duy nhất Người Cha. Người Cha, chỉ trong một lần, nhanh chóng thiết lập một lối sống và truyền cảm hứng cho sự hủy đi tất cả các tôn giáo/lối sống khác. Những người kia tạo ra rất nhiều loại thuốc mới để kiểm soát sinh sản. Người Cha thì chỉ có một phương thuốc. Một lối sống phải được thiết lập. Thời điểm đó sẽ đến khi tất cả các con đều nói rằng con phải trở nên thanh khiết. Sau đó sẽ không cần bất kỳ phương thuốc nào. Baba đã trao cho con phương thuốc “Manmanabhav”, thông qua đó con trở nên thanh khiết suốt 21 kiếp. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở thành một Vaishnav thực thụ bằng cách giữ mình thanh khiết. Hãy thực hiện đầy đủ những biện pháp phòng ngừa đối với đồ ăn thức uống của con. Để trở nên cao quý hướng thượng, con nhất định phải đi theo shrimat.
2. Hãy làm mới bản thân con bằng một murli. Dù ở bất cứ đâu, hãy nỗ lực để trở nên hoàn toàn thanh khiết. Con không bao giờ được bỏ lỡ murli dù chỉ một ngày.
Lời chúc phúc: Mong con là hiện thân liên tục của thành công trong công việc phục vụ vì lợi ích của thế giới bằng cách trở thành tấm gương thực tế về việc tự mang lại lợi ích cho chính mình.
Ngày nay, hầu như mọi bệnh tật đều liên quan đến suy tim. Tương tự như vậy, về mặt tiến bộ tâm linh, căn bệnh chán nản ngày càng phổ biến. Con người có thể phát triển lòng can đảm và sức mạnh bằng cách nhìn thấy sự chuyển hóa thực tế ở một linh hồn chán nản. Họ đã nghe quá nhiều và giờ họ muốn nhìn thấy thứ gì đó. Họ muốn chuyển hóa bản thân bằng cách nhìn vào một tấm gương. Vì thế, vì lợi ích của thế giới, trước hết con hãy cho họ thấy hình mẫu về việc con mang lại lợi ích cho chính mình. Cách để trở thành hiện thân của thành công trong công việc phục vụ mà con làm vì lợi ích của thế giới là trở thành một tấm gương thực tế. Sự hiển lộ của Người Cha sẽ chỉ diễn ra thông qua điều này. Họ sẽ chỉ chấp nhận mọi điều khi họ nhìn thấy những gì con nói được thể hiện trong hình dạng thực tế của con.
Khẩu hiệu: Hài hòa ý tưởng của con với ý tưởng của người khác chính là trao đi sự tôn trọng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy có mối bận tâm sâu sắc để trở nên hoàn thiện hoàn hảo và thoát nghiệp (karmateet).
Để trở nên karmateet, hãy kiểm tra xem con đã trở nên tách rời khỏi mọi ràng buộc của hành động đến mức độ nào. Con đã thoát khỏi những động cơ ích kỷ đến mức độ nào, trong cả đời thường và tâm linh, trong hành động và các mối quan hệ của con. Khi con tự do khỏi mọi ảnh hưởng của các tài khoản nghiệp, của bản tính và tâm ấn lãng phí, thì con mới có thể đạt được trạng thái karmateet. Không loại hình phục vụ, tổ chức hay tình huống trái ngang nào có thể khiến con bị dao động lệch đi khỏi trạng thái nguyên thủy hướng thượng của mình. Thoát khỏi ngay cả kiểu ràng buộc này chính là con đang tiến gần đến trạng thái thoát nghiệp.
