01 12 2025 Sakar Murli
01/12/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy xoay nghiền đại dương kiến thức mỗi ngày thì thủy ngân hạnh phúc của con sẽ gia tăng. Trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi, hãy nhớ con là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân.
Câu hỏi: Cách dễ dàng để bản thân con tiến bộ là gì?
Trả lời: Để con tiến bộ, hãy giữ biểu đồ mỗi ngày. Hãy kiểm tra bản thân: Trong suốt cả ngày, tôi có làm điều gì sai trái không? Cũng giống như những học trò giữ cuốn sổ ghi chép của họ, thì các con cũng giữ cuốn sổ ghi chép lại những đức hạnh thánh thiện của con và rồi con sẽ tiếp tục tiến bộ.
Bài hát: Cư Dân của mảnh đất xa xôi đã đến mảnh đất nước ngoài.
Om shanti. Các con biết mảnh đất xa xôi đó là gì. Không một con người nào trong thế giới ngoài kia biết điều này. Cho dù một học giả hay nhà bác học vĩ đại đến đâu, cũng không thể hiểu được ý nghĩa của điều này. Các con biết rằng Người Cha, Đấng mà tất cả mọi người nhớ đến như là Thượng Đế, thì chắc chắn ở trên cao trong thế giới vô hình. Không một ai khác biết điều này. Bây giờ, các con hiểu được bí mật của vở kịch này. Mọi thứ diễn ra từ lúc bắt đầu thì tất cả vẫn tiếp tục diễn ra trong trí tuệ của con. Trí tuệ của con phải giữ kiến thức về việc thế giới này xoay như thế nào. Các con hiểu điều này theo thứ hạng. Chính bởi con không xoay nghiền đại dương kiến thức này mà thủy ngân hạnh phúc của con không gia tăng. Trong khi con đang ngồi và di chuyển, hãy để trí tuệ của con nhớ rằng con là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Tôi, linh hồn, biết toàn bộ chu kì thế giới từ lúc bắt đầu cho đến tận lúc cuối. Con đang ngồi ở đây nhưng trí tuệ của con nhớ thế giới vô hình. Đó là ngôi nhà tĩnh lặng ngọt ngào, mảnh đất Niết bàn, mảnh đất tĩnh lặng, nơi những linh hồn cư ngụ. Điều này phải đi vào trí tuệ của các con một cách nhanh chóng. Không ai khác biết được điều này.
Mặc dù họ học và lắng nghe nhiều kinh sách, nhưng chẳng có lợi ích gì từ đó. Tất cả họ đều đang trên con đường thờ cúng đi xuống còn các con giờ đây đang đi lên. Con đang chuẩn bị trở về về nhà. Chúng ta phải rời bỏ những bộ y phục cũ và quay trở về nhà. Có niềm hạnh phúc trong điều này. Suốt nửa chu kì con đã thực hiện thờ cúng để được trở về nhà nhưng con vẫn tiếp tục đi xuống cái thang. Bây giờ, Baba giải thích mọi điều cho con một cách dễ dàng. Các con nên có hạnh phúc rằng Thượng Đế, Người Cha đang dạy cho con. Con nên có niềm hạnh phúc lớn lao trong điều này. Người Cha đang trực tiếp dạy cho con. Bây giờ, Baba, Người Cha của tất cả đang dạy cho chúng ta một lần nữa. Người đã từng dạy cho chúng ta nhiều lần rồi. Chỉ khi con đã đi quanh trọn vẹn cả chu kì mà Người Cha mới đến. Vào lúc này, con là người xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Con đang nỗ lực để trở thành thánh thần của mảnh đất Vishnu. Không một ai trên thế giới này có thể trao kiến thức này. Shiv Baba đang dạy cho chúng ta. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc.
Con biết rằng, tất cả các kinh sách kia đều thuộc về con đường thờ cúng; chúng không thể trao ban sự cứu rỗi. Tất cả các vật dụng của con đường thờ cúng cũng được cần đến. Có vô số thứ như vậy. Người Cha nói: Con đã đi xuống thông qua tất cả những thứ đó. Con đã lang thang khắp nơi quá lâu và giờ, con đang ngồi ở đây trong tĩnh lặng. Mọi loạng choạng vấp ngã của con giờ kết thúc. Các con, những linh hồn biết rằng, thời gian còn lại rất ít để con thanh lọc chính mình. Bây giờ, Người Cha đang chỉ cho con cách để làm điều này. Người nói: Hãy nhớ đến Ta và từ hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) con trở nên hoàn toàn thanh khiết (satopradhan). Sau đó, con sẽ đi và cai trị thế giới hoàn toàn thanh khiết (satopradhan world). Người Cha chỉ cho con con đường này nhiều lần, mỗi chu kì. Con cũng phải kiểm tra trạng thái của mình. Học trò nỗ lực làm cho chính mình trở nên thông minh. Có cuốn sổ học bạ ghi chép về học tập và hành vi của từng học trò thì ở đây cũng thế, con phải hấp thụ những đức hạnh thánh thiện. Bằng việc giữ biểu đồ của con mỗi ngày mà con tiến bộ rất nhiều. Hôm nay tôi có thực hiện bất kì hành động xấu xa nào không? Tôi phải trở thành thánh thần. Bức tranh Lakshmi và Narayan phải ở ngay trước mặt con. Một bức tranh thật giản đơn. Shiv Baba ở trên đỉnh. Người trao cho con của thừa kế thông qua Brahma, vì vậy, chắc chắn phải có những Brahmin ở thời kì chuyển giao. Thánh thần tồn tại trong thời kì vàng, Brahmin tồn tại ở thời kì chuyển giao, còn những ai thuộc về dòng tộc tiện dân thì tồn tại ở thời kì sắt. Con nên giữ bức tranh đa đẳng cấp trong trí tuệ của con. Bây giờ, con là Brahmin, trên đỉnh chóp, sau đó, chúng ta là thánh thần. Người Cha đang dạy cho chúng ta, những Brahmin để làm cho chúng ta trở thành thánh thần. Do đó, con cũng phải hấp thụ những đức hanh thánh thiện. Hãy trở nên ngọt ngào, đừng trở thành nguyên nhân gây đau khổ cho bất kì ai.
Giống như con làm kiểu công việc này hoặc việc khác để kiếm sống cho cơ thể thì tương tự, ở đây, con cũng cần phải phục vụ Yagya. Khi ai đó bị ngã bệnh và không thể làm bất kì phục vụ nào, thì người khác sẽ phục vụ cho người ấy. Khi ai đó bị bệnh và rời bỏ cơ thể, không có chuyện con trải nghiệm đau khổ hoặc khóc lóc. Con phải giữ mình hoàn toàn tĩnh lặng, trong tưởng nhớ đến Baba. Không được có bất kì tiếng động nào. Khi họ đưa một xác chết đến nơi hỏa táng, họ gây ra rất nhiều tiếng ồn và nói rằng: "Người có tên là Rama đang ở cùng bạn”. Con không cần phải nói gì cả. Con chiến thắng cả thế giới bằng sự tĩnh lặng. Của họ là khoa học trong khi các con là sự tĩnh lặng. Các con cũng biết chính xác ý nghĩa của gyan và vigyan; gyan là sự hiểu biết còn vigyan là quên hết tất cả mọi điều, vượt thoát cả gyan. Vì vậy, có gyan cũng như có vigyan. Các con, những linh hồn biết rằng con là cư dân của mảnh đất tĩnh lặng. Sau đó cũng có gyan. Con là rup và basant (hiện thân của sự tĩnh lặng, người rải những viên ngọc kiến thức). Baba cũng là Rup và Basant. Người là Rup và Người cũng có toàn bộ kiến thức về chu kì thế giới. Người ta đặt tên cho tòa nhà là “Vigyan Bhavan”, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó.
Con hiểu rằng, vào lúc này, khoa học là nguyên nhân gây ra đau khổ cũng như đem lại hạnh phúc. Ở đó, có niềm hạnh phúc và chỉ có hạnh phúc, còn ở đây, hạnh phúc chỉ là tạm thời, tất cả còn lại đều đau khổ và chỉ có đau khổ mà thôi. Con người quá bất hạnh ngay chính trong ngôi nhà của mình. Họ nghĩ rằng càng chết sớm thì họ sẽ càng nhanh chóng được giải thoát khỏi thế giới đau khổ này.
Con biết rằng Baba đã đến để làm cho con trở thành cư dân của thiên đường. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc ở bên trong. Baba đã đến mỗi chu kì để làm chúng ta trở thành cư dân của thiên đường. Do đó, con nhất định phải đi theo những lời chỉ dẫn của Người Cha như thế. Người Cha nói: Con ngọt ngào, đừng bao giờ là nguyên ngân gây đau khổ cho bất kì ai. Hãy trở nên thanh khiết trong khi vẫn sống trong gia đình của con. Tất cả chúng ta là anh chị em của nhau. Đây là mối quan hệ của tình yêu thương. Vì vậy, không được phép có bất kì ánh nhìn nào khác. Bệnh tật của mỗi người là độc nhất của linh hồn đó. Vì vậy, mỗi người nhận được lời khuyên chính xác cho căn bệnh đó. Một vài người con hỏi: Baba, tình huống này tình huống kia đến. Con nên làm gì trong tình huống ấy? Baba giải thích: Quan hệ tình anh chị em dành cho nhau không được trở nên xấu đi. Không nên có bất kì tranh cãi nào. Ta là Cha của các con, những linh hồn. Shiv Baba đang nói thông qua cơ thể của Brahma. Vì vậy, Prajapita Brahma là con trai của Shiv Baba. Người đi vào một cơ thể bình thường. Vishnu thuộc về thời kì vàng. Người Cha nói: Ta phải đến và đi vào người này để làm cho thế giới trở nên mới. Baba hỏi: Con sẽ trở thành hoàng đế và nữ hoàng của thế giới chứ? “Vâng, thưa Baba, tại sao lại không ạ?” Con nói thưa vâng nhưng sau đó, con cũng phải giữ mình thanh khiết. Điều này quả thật khó. Oh! Nhưng Thượng Đế đang làm cho con trở thành chủ nhân của thế giới! Con không thể giữ mình thanh khiết ư? Con không thấy xấu hổ sao? Ngay cả người cha đời thường cũng bảo con không được phép làm bất cứ hành động nào dơ bẩn cơ mà. Chính từ thói tật mà mới gây ra trở ngại. Ngay từ lúc bắt đầu, chỉ vì thói tật mà mới có quá nhiều biến động. Người Cha nói: Con ngọt ngào, con phải chiến thắng những thói hư tật xấu đó. Ta đã đến để làm cho con thanh khiết.
Bây giờ các con đã được trao trí tuệ để tự mình phân định xem điều gì là đúng, điều gì là sai, cái gì tốt và cái gì xấu. Lakshmi và Narayan là mục tiêu mục đích của con. Cư dân của thiên đường có những đức hạnh thánh thiện, còn cư dân của thời kì sắt thì có những khiếm khuyết trong mình. Không một ai hiểu rằng đây là vương quốc của Ravan. Họ đốt hình nộm Ravan mỗi năm; coi hắn là kẻ thù. Họ cứ tiếp tục đốt hắn ta nhưng họ không hề biết hắn ta là ai. Tất cả chúng ta đã thuộc về vương quốc của Ravan, do đó, tất cả chúng ta chắc chắn có những tính quỷ. Tuy nhiên, không một ai xem bản thân mình là quỷ. Nhiều người nói rằng đây là vương quốc của quỷ: kẻ cai trị như thế nào thì thần dân cũng như thế ấy. Tuy nhiên, họ không hiểu điều này. Người Cha ngồi đây và giải thích vương quốc của Rama thì khác biệt với vương quốc của Ravan.
Bây giờ, con đang trở nên tràn đầy mọi đức hạnh. Người Cha nói: Hãy trao kiến thức này cho các tín đồ, những người thờ phụng Ta và những người thờ phụng các vị thần ở trong các ngôi đền, nhưng đừng quá tập trung đầu óc của con vào họ. Con sẽ tìm thấy nhiều tín đồ trong những ngôi đền. Con cũng phải cảm nhận mạch đập của mỗi người. Một vài bác sĩ có thể nói ngay căn bệnh của con là gì chỉ bằng cách bắt mạch, ví như một bác sĩ y học cổ truyền rất nổi tiếng ở Delhi tên là Ajmal Khan. Người Cha thì đang làm cho con trở nên khỏe mạnh và giàu có suốt 21 kiếp. Con người ở đây đều bệnh tật và không khỏe, còn ở đó không hề có bệnh tật. Con đang ngày càng trở nên khỏe mạnh và giàu có.
Con phải chinh phục các giác quan của con bằng sức mạnh yoga. Các giác quan của con không bao giờ được phép lừa phỉnh con. Baba đã nói: Hãy ở trong tưởng nhớ một cách chính xác. Hãy giữ mình ý thức linh hồn và rồi các giác quan của con không lừa dối con nữa. Chính ở đây mà con phải chiến thắng những thói tật. Ở đó, không hề có ánh nhìn tệ hại nào. Vương quốc của Ravan không tồn tại ở đó. Đó là lối sống thánh thần phi bạo lực. Không có chuyện chiến tranh ở đó. Đây là cuộc chiến cuối cùng và cánh cổng thiên đường sẽ mở ra thông qua cuộc chiến này. Sau đó, không còn cuộc chiến nào nữa. Đây là ngọn lửa hiến tế cuối cùng rồi sau đó, không còn bất kì ngọn lửa hiến tế nào nữa trong suốt nửa chu kì. Tất cả mọi rác rưởi đều được hiến tế vào trong ngọn lửa này. Ngọn lửa hủy diệt sẽ xuất hiện từ ngọn lửa hiến sinh này và mọi thứ sẽ được làm sạch. Các con đã có được tầm nhìn này.
Quả trái ở đó thì rất ngon và hạng nhất. Bây giờ, con đang thiết lập vương quốc ấy, vì vậy, con có thật nhiều niềm hạnh phúc. Tên của con là Shiv Shakti, những bà mẹ của Bharat. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ mà con nhận được sức mạnh từ Shiva. Không có chuyện loạng choạng khắp nơi. Những người ngoài kia thì nghĩ rằng những ai không thực hiện thờ cúng là vô thần, còn các con nói rằng những ai không biết đến Người Cha và tạo vật mới là kẻ vô thần. Bây giờ, con trở thành hữu thần và cũng trở thành người nhìn thấy ba khía cạnh thời gian. Giờ, con biết ba thế giới và ba khía cạnh thời gian. Lakshmi và Narayan đã nhận được của thừa kế từ Người Cha. Bây giờ, con cũng đang trở nên giống như họ. Chỉ duy nhất Người Cha mới giải thích tất cả những điều này. Shiv Baba, đích thân Người nói: Ta đi vào người này và giải thích cho con. Làm thế nào mà Ta, Đấng Vô Hình có thể giải thích? Liệu việc học có thể nhận được thông qua việc truyền cảm hứng không? Một người cần có cái miệng để dạy học. Người này chính là Gaumukh (cái miệng của con bò). Người này là bà mẹ cả; ông ấy là bà mẹ của con người. Người Cha nói: Ta giải thích cho các con bí mật về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới thông qua người này. Ta chỉ cho con những phương pháp thật thông minh. Không có chuyện chúc phúc trong điều này.
Con phải tuân theo lời chỉ dẫn của Người Cha. Con đã được trao cho shrimat, chứ không có chuyện nhân từ ở đây. Một vài người các con nói: Baba, con quên mất Người hết lần này đến lần khác, vì vậy, hãy ban lòng nhân từ cho con. Baba nói: Nhiệm vụ của con là nhớ đến Người Cha. Lòng nhân từ mà Ta dành cho con là gì? Đối với Ta, tất cả các con đều là con của Ta. Nếu Ta mà có lòng nhân từ thì tất cả mọi người đều được đặt ngồi trên ngai vàng. Tuy nhiên, tất cả các con đạt được vị trí của mình chính xác với việc con học bao nhiêu. Chính các con mới là những người phải học. Hãy tiếp tục nỗ lực. Hãy nhớ đến Người Cha dấu yêu nhất. Linh hồn không thể trở về nhà trong sự ô trọc. Người Cha nói: Ở mức độ nào mà các con, những linh hồn nhớ đến Ta, thì con càng trở nên thanh khiết bằng sự tưởng nhớ ấy. Không một linh hồn thanh khiết nào có thể ở lại đây. Khi con trở nên thanh khiết thì con cần một cơ thể thanh khiết. Là trái luật khi linh hồn thanh khiết tiếp nhận một cơ thể ô trọc. Các ẩn sĩ cũng nhận kiếp sinh thông qua thói tật. Thánh thần thì không nhận kiếp sinh thông qua thói tật nên họ không cần phải có sự từ bỏ. Họ là những người cao quý hướng thượng. Họ chính là những linh hồn vĩ đại thực sự (mahatma), những người hoàn toàn không thói tật. Vương quốc của Ravan không tồn tại ở đó. Đó là vương quốc hoàn toàn thanh khiết của Rama (Thượng Đế). Thực ra, con không nên nói Rama mà chính là Shiv Baba.
Đây được gọi là ngọn lửa hiến sinh kiến thức bất diệt của Rudra mà trong đó, con ngựa được hiến tế. Cho dù con nói Rudra hay Shiva thì đều là một. Tên của Shri Krishna không được nhắc đến. Shiv Baba đến và nói kiến thức này. Khi người ta tạo ra ngọn lửa hiến tế, họ tạo ra những lingam và saligram bằng đất sét. Họ thờ phụng chúng rồi sau đó phá bỏ chúng. Baba đưa ra ví dụ về những bức tượng thần; họ trang trí, dâng thức thức ăn và nước uống, thờ phụng rồi nhấn chìm các bức tượng. Tương tự như thế, họ cũng thờ phụng bức hình của Shiv Baba và những saligram với thật nhiều tình yêu thương và sự sạch sẽ, sau đó, họ phá bỏ chúng. Tất cả những điều đó là sự mở rộng của con đường thờ cúng. Bây giờ, Người Cha giải thích cho các con rằng, ở mức độ nào mà con ở trong tưởng nhớ đến Người Cha, thì tương ứng mức độ đó, con có được niềm hạnh phúc.
Hãy kiểm tra biểu đồ mỗi tối để xem con có phạm phải lỗi lầm nào không. Hãy tự véo tai mình. “Baba, hôm nay con đã phạm lỗi lầm này. Xin hãy tha lỗi cho con!” Baba nói: Nếu con viết xuống sự thật thì một nửa tội lỗi của con được loại bỏ. Người Cha đang ngồi ở đây. Nếu con muốn mang lại lợi ích cho chình mình, hãy tiếp tục đi theo shrimat của Người. Con sẽ tiến bộ thật nhiều bằng cách giữ biểu đồ. Việc này chẳng tốn kém gì. Nếu con muốn đạt được vị trí cao thì đừng gây đau khổ cho bất kì ai thông qua suy nghĩ, lời nói hay hành động của con. Nếu ai đó nói điều gì sai trái với con, hãy nghe nhưng đừng nghe theo. Điều này đòi hỏi nỗ lực. Người Cha đã đến để loại bỏ mọi đau khổ của các con và trao cho con hạnh phúc thường hằng. Do đó, các con cũng phải trở nên như thế.
Phục vụ tốt nhất có thể làm là trong các ngôi đền. Con sẽ tìm thấy nhiều người có tinh thần tâm linh tôn giáo ở đó. Nhiều người cũng đến tham quan tại các buổi triển lãm. Phục vụ tại hội chợ và triển lãm sẽ tốt hơn việc trình chiếu bằng máy chiếu. Hội chợ đòi hỏi phải có chi phí, do đó chắc chắn cũng sẽ có lợi ích. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng, từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Người Cha đã trao cho mỗi người các con trí tuệ để hiểu sự khác biệt giữa đúng và sai. Do đó, hãy hấp thụ những đức hạnh thánh thiện dựa trên nền tảng trí tuệ hiểu biết mọi điều. Đừng gây đau khổ cho bất kì ai. Hãy để có tình yêu thương anh chị em chân thành giữa các con với nhau. Đừng bao giờ có ánh nhìn tiêu cực về nhau.
2. Hãy tuân theo mỗi lời chỉ dẫn mà Người Cha trao cho con, học thật tốt và có lòng nhân từ dành cho chính mình. Hãy giữ tấm biểu đồ cho sự tiến bộ của con. Nếu ai đó nói điều gì có thể gây đau khổ, hãy lắng nghe nhưng đừng nghe theo.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn từ thiện và với tâm ấn đường bệ hoàng tộc thuộc Thượng Đế, hãy chỉ nói về điểm đặc biệt của mỗi người.
Hãy luôn tạo ra mỗi suy nghĩ và thực hiện mỗi hành động trong khi xem bản thân con là linh hồn đặc biệt. Hãy nhìn và nói về những điểm đặc biệt của mỗi người, hãy liên tục có những ước nguyện nhân từ để làm cho mỗi người trở nên đặc biệt. Đây chính là sự đường bệ hoàng tộc thuộc Thượng Đế. Linh hồn đường bệ hoàng tộc không thể hấp thụ những thứ mà người khác đã vứt bỏ. Do đó, hãy liên tục chú ý để đôi mắt của con đóng lại trước mọi yếu kém khuyết điểm của bất kỳ ai. Hãy hát lời ca ngợi nhau, trao cho nhau những bông hoa của tình yêu thương và sự hợp tác và rồi con sẽ trở thành linh hồn từ thiện.
Khẩu hiệu: Sức mạnh của lời chúc phúc có thể chuyển hóa bất kỳ ngọn lửa của tình huống nào trở thành nước mát.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ, hãy có sự quan tâm sâu sắc đến việc trở nên hoàn thiện hoàn hảo và trở nên thoát nghiệp (karmateet).
Chúc phúc trong lời dạy chính yếu của hình dạng vô hình là “Mong con trở nên karmateet!” Chúc phúc của hình dạng tinh tế, nghĩa là hình dạng thiên thần là “Mong con sáng nhẹ!”. Vừa sáng, vừa nhẹ nghĩa là vừa nhẹ nhàng thoát khỏi mọi ràng buộc của nghiệp, và vừa sáng, nghĩa là giữ mình liên tục ổn định trong hình dạng ánh sáng. Những ai giữ mình vừa sáng, vừa nhẹ theo cách này thì có thể dễ dàng đạt được trạng thái karmateet. Vì vậy, bây giờ, trong khi gắn mình vào công việc phục vụ, hãy có mối bận tâm sâu sắc rằng “Tôi phải trở nên hoàn thiện hoàn hảo và trở nên thoát nghiệp (karmateet)”.
