06 12 2025 Sakar Murli
06/12/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, cơ thể này giống như món đồ chơi hoạt động bằng chiếc chìa khóa sống của linh hồn. Hãy xem bản thân con là linh hồn và con sẽ trở nên không sợ hãi.
Câu hỏi: Tên gọi nào mà con có thể đặt cho những linh hồn tiếp tục đi xuống và diễn phần vai thông qua cơ thể của họ?
Trả lời: Con có thể gọi linh hồn là những Con rối. Cũng như những con rối đóng vai trong một vở kịch múa rối, thì các con, những linh hồn cũng vậy, con đã tiếp tục đi xuống giống như con rối trong vở kịch 5000 năm này. Người Cha đã đến để chỉ cho các con, những con rối, cách để leo lên trở lại. Giờ đây, hãy áp dụng chiếc chìa khóa shrimat và các con sẽ đi lên cao.
Bài hát: Con thiêu thân đã bị thiêu rụi trong cuộc tụ họp vì Ngọn Lửa.
Om shanti. Người Cha tâm linh trao shrimat cho các con, những người con tâm linh. Khi hành vi của đứa con không tốt, cha mẹ sẽ nói rằng: “Mong Thượng Đế ban chỉ dẫn tốt lành cho con!” Những con người tội nghiệp không hiểu rằng Thượng Đế thực sự đang trao lời chỉ dẫn. Các con giờ đây đang nhận được những lời chỉ dẫn của Thượng Đế, nghĩa là, Người Cha tâm linh đang trao cho các con những chỉ dẫn cao quý hướng thượng để làm cho con trở nên cao quý hướng thượng. Con bây giờ hiểu rằng con đang trở nên cao quý hướng thượng nhất. Người Cha đang trao cho chúng ta những lời chỉ dẫn hướng thượng. Chúng ta đang tuân theo những lời chỉ dẫn của Người và thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần. Điều này chứng tỏ rằng chỉ có Người Cha mới có thể thay đổi con người bình thường thành thánh thần. Người đạo Sikh hát rằng Thượng Đế không mất nhiều thời gian để thay đổi con người thành thánh thần. Do đó, Người chắc chắn trao cho con lời chỉ dẫn để thay đổi con từ con người bình thường thành thánh thần. Lời ca ngợi về Người được hát lên: "Đấng vô hình, Đấng làm mọi thứ, Đấng không sợ hãi”. Tất cả các con phải trở nên không sợ hãi. Hãy xem bản thân con là linh hồn. Linh hồn thì không sợ hãi. Người Cha nói: Hãy trở nên không sợ hãi! Có gì mà phải sợ? Các con không được có bất kỳ sự sợ hãi nào.
Con tiếp tục nhận shrimat từ Người Cha trong khi đang ngồi ở nhà. Shrimat của ai? Là ai trao nó? Những điều này không được đề cập trong kinh Gita. Các con bây giờ đã hiểu những điều này. Người Cha nói: Con đã trở nên ô trọc. Bây giờ, để trở nên thanh khiết, hãy liên tục tục nhớ đến một mình Ta. Cuộc tụ họp để trở nên cao quý nhất này chỉ diễn ra ở thời kỳ chuyển giao. Nhiều người đến và nhận shrimat. Đây được gọi là cuộc gặp gỡ của những người con với Thượng Đế. Thượng Đế là vô hình và những người con linh hồn cũng vô hình. Con phải thấm nhuần thói quen vững chắc là xem bản thân con là linh hồn. Khi đồ chơi được lên dây cót bằng chìa khóa, nó bắt đầu nhảy múa. Vì vậy, mỗi linh hồn là chiếc chìa khóa cho cơ thể của mình, giống như món đồ chơi. Nếu không có linh hồn trong đó, cơ thể không thể làm gì được. Các con là đồ chơi sống. Nếu đồ chơi không được lên dây cót bằng chìa khóa thì nó vô dụng; nó sẽ dừng lại. Linh hồn là một chiếc chìa khóa sống; nó là chiếc chìa khóa bất tử, không thể bị hoại diệt.
Người Cha giải thích: Ta chỉ nhìn vào các linh hồn. Hãy thấm nhuần điều này thành thói quen vững chắc trong con. Chính linh hồn mới lắng nghe. Cơ thể không thể hoạt động mà không có chìa khóa này. Người này đã nhận được chiếc chìa khóa bất diệt. Chìa khóa này tồn tại trong 5000 năm. Bởi vì chìa khóa là sống, nên chu kỳ tiếp tục xoay. Cơ thể này là món đồ chơi sống. Người Cha cũng là một linh hồn sống. Khi chìa khóa ngừng xoay, thì Người Cha đến và chỉ cho con cách bắt đầu xoay nó lại: Hãy nhớ đến Ta và chìa khóa sẽ được sạc lại, nghĩa là, từ tamopradhan (hoàn toàn ô trọc), mỗi linh hồn sẽ trở thành satopradhan (hoàn toàn thanh khiết), giống như xăng được đổ vào bình xăng của ô tô khi nó cạn. Các linh hồn giờ đây đã hiểu cách đổ đầy xăng cho chính mình. Khi cục pin hết điện, nó sẽ được nạp đầy năng lượng. Khi cục pin hết điện, đèn của nó sẽ tắt. Pin của các con giờ đây đang được sạc lại. Con càng ở trong sự tưởng nhớ, thì linh hồn sẽ càng được đổ đầy sức mạnh. Sau khi đi quanh chu kỳ 84 kiếp, cục pin đã trở nên cạn kiệt. Linh hồn đã trải qua các trạng thái sato (thanh khiết), rajo (bán thanh khiết) và tamo (ô trọc). Người Cha giờ đây đã đến để lên dây cót cho con bằng chiếc chìa khóa một lần nữa, nghĩa là, để sạc lại pin. Con người sẽ trở nên như thế nào khi không còn sức mạnh? Vì vậy, các con những cục pin giờ đây phải được nạp lại bằng sự tưởng nhớ. Con cũng có thể được gọi là pin con người. Người Cha nói: Hãy có yoga với Ta. Chỉ duy nhất một Người Cha mới trao kiến thức này. Chỉ có duy nhất một mình Cha mới là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi. Các con những cục pin bây giờ đang được nạp đầy, để rồi con sẽ tiếp tục diễn những phần vai của con trọn vẹn 84 kiếp.
Giống như những con rối nhảy múa trong một vở kịch, thì các con những linh hồn cũng giống như những con rối đó. Sau khi đi xuống từ trên cao khoảng 5000 năm, bây giờ con đã xuống đến tận cùng. Người Cha đã đến một lần nữa để làm cho con leo lên cao. Kia thì chỉ là món đồ chơi. Người Cha giải thích cho con ý nghĩa của trạng thái đi lên và trạng thái đi xuống; đó là vấn đề của 5000 năm. Con hiểu rằng con đang được lên dây cót bằng chiếc chìa khóa shrimat. Khi chúng ta trở nên hoàn toàn thanh khiết trọn vẹn, thì chúng ta sẽ lặp lại toàn bộ phần vai của mình. Đây là khía cạnh rất dễ hiểu và giải thích. Tuy nhiên, Người Cha nói: Chỉ những ai đã hiểu điều này trong chu kỳ trước thì mới hiểu được nó. Dù con có vò đầu bứt tóc bao nhiêu chăng nữa, họ cũng sẽ không hiểu gì. Người Cha trao cho tất cả mọi người cùng một lời giải thích: Hãy nhớ đến Người Cha bất cứ nơi nào mà con đang ngồi. Ngay cả khi không có giáo viên nào ở trước mặt con, thì con vẫn có thể ngồi và nhớ đến Người. Con biết rằng những tội lỗi của con chỉ được xóa bỏ bằng việc có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Vì vậy, con phải ngồi trong sự tưởng nhớ đến Người. Không cần ai đó bảo con ngồi xuống một cách đặc biệt chỉ để có sự tưởng nhớ. Hãy nhớ đến Người Cha trong khi đang ăn, đang uống, đang tắm, trong khi làm mọi việc. Có thể sẽ có ai đó đến ngồi trước mặt con một lúc. Nhưng không phải người đó đang giúp con; không. Mỗi người các con phải tự giúp chính mình. Thượng Đế đã trao cho con chỉ dẫn về những điều cần làm để trí tuệ của con trở nên thánh thiện. Con được trao cho sự lôi cuốn này. Người tiếp tục trao cho tất cả mọi người shrimat. Chắc chắn, trí tuệ của một số người là yếu và trí tuệ của một số khác là sắc bén. Nếu con không có yoga với Đấng thanh khiết, thì pin của con sẽ không thể được sạc. Khi đó, con sẽ không chấp nhận shrimat của Người Cha, và cũng không thể có yoga. Con bây giờ cảm thấy pin của mình đang được sạc lại. Từ hoàn toàn ô trọc, con chắc chắn phải trở nên hoàn toàn thanh khiết. Chính lúc này, mà con nhận được shrimat từ Linh Hồn Tối Cao. Thế giới thì không hiểu điều này.
Người Cha nói: Con trở thành thánh thần thông qua những lời chỉ dẫn này của Ta. Không có gì cao quý hơn những điều này. Kiến thức này sẽ không tồn tại ở thiên đường. Vở kịch này đã được tiền định. Chỉ ở thời kỳ chuyển giao mà Người Cha mới đến để làm cho con trở nên hướng thượng nhất. Kí ức về điều này diễn ra trên con đường thờ cúng. Họ tổ chức Dashera (lễ đốt hình nộm của Ravan). Dashera diễn ra khi Người Cha đến. Mọi thứ lặp lại sau mỗi 5000 năm. Chỉ các con mới nhận lấy những lời chỉ dẫn của Thượng Đế để thông qua đó mà con trở nên hướng thượng. Linh hồn con là hoàn toàn thanh khiết. Sau đó, trong khi đi xuống dần dần, con đã trở nên hoàn toàn ô trọc và suy thoái. Người Cha bây giờ dạy cho con kiến thức và yoga này, làm cho con trở nên hoàn toàn thanh khiết và cao quý hướng thượng. Người chỉ cho con thấy con đã đi xuống cái thang như thế nào. Vở kịch vẫn tiếp diễn. Không một ai biết sự khởi đầu, giữa và kết thúc của vở kịch này. Người Cha đã giải thích vở kịch cho con, vì vậy bây giờ con nhớ đến nó. Người không thể nói cho con nghe về tiểu sử của từng người; chúng không thể được viết ra để con đọc và kể lại. Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Con bây giờ đang trở thành Brahmin và sau đó con sẽ trở thành thánh thần. Người Cha đã giải thích: Ta thiết lập cả ba lối sống: Brahmin, thánh thần và chiến binh. Bây giờ nó nằm trong trí tuệ của con rằng, thông qua Người Cha, mà con đã thuộc về dòng tộc Brahmin và con sẽ trở thành một phần của triều đại mặt trời và sau đó là triều đại mặt trăng. Những ai thất bại sẽ chỉ trở thành một phần của triều đại mặt trăng. Thất bại ở môn học nào? Môn học Yoga. Kiến thức về cách mà con tiếp nhận 84 kiếp được giải thích rất dễ dàng. Người ta nói về 8,4 triệu kiếp, vì vậy mà họ đã đi quá xa!
Con bây giờ nhận được lời chỉ dẫn từ Thượng Đế. Thượng Đế chỉ đến một lần. Do đó, con chỉ nhận được lời chỉ dẫn của Người một lần. Đã từng chỉ có một lối sống thánh thần duy nhất. Trước đó, nó đã từng là thời kỳ chuyển giao. Họ chắc chắn đã nhận được lời chỉ dẫn của Thượng Đế. Người Cha đến và thay đổi thế giới. Con bây giờ đang thay đổi. Chính vào thời gian này mà Người Cha mới thay đổi con. Con nói rằng con đã thay đổi qua mỗi chu kỳ và con sẽ tiếp tục thay đổi. Pin này là pin sống, trong khi những pin kia là pin không sống. Các con hiểu rằng Người Cha đã đến sau 5000 năm. Người trao cho con những lời chỉ dẫn cao quý nhất. Con nhận được chỉ dẫn cao quý từ Thượng Đế, Đấng Tối Cao, thông qua đó mà con đạt được vị trí cao. Khi ai đó đến với con, hãy hỏi họ: Bạn là con của Thượng Đế, phải không? Thượng Đế là Shiv Baba. Họ tổ chức ngày sinh của Shiva. Người cũng là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi. Người không có cơ thể của riêng Người, vậy Người sẽ trao lời chỉ dẫn thông qua ai? Con cũng là linh hồn và con nói thông qua cơ thể của con. Một linh hồn không thể làm gì nếu không có cơ thể. Người Cha vô hình đến như thế nào? Được nhớ rằng Người đi vào một cỗ xe. Sau đó, có người bịa đặt điều gì đó và những người khác tiếp tục bịa đặt thêm từ đó. Họ thậm chí còn miêu tả Trimurti trong vùng tinh tế. Người Cha giải thích: Tất cả những thứ đó đều thuộc về linh ảnh. Toàn bộ tạo vật đều phải tồn tại ở đây. Do đó, Người Cha, Đấng Sáng Tạo phải đến đây. Người đi vào thế giới ô trọc để thanh lọc con. Ở đây, Người đang trực tiếp thanh lọc các con. Con hiểu điều này, nhưng mặc dù vậy, kiến thức vẫn không đọng lại trong trí tuệ của con. Con không thể giải thích cho bất kỳ ai. Con không đi theo shrimat, vì vậy mà con không thể trở thành người cao quý hướng thượng nhất. Những người không hiểu gì sẽ đạt được vị trí gì? Con càng phục vụ nhiều, vị trí mà con nhận được sẽ càng cao. Người Cha đã nói: Hãy hiến xương tủy của con cho việc làm phục vụ. Hãy làm phục vụ toàn diện đa năng. Chúng ta sẵn sàng hiến xương tủy của mình cho việc làm phục vụ của Người Cha. Nhiều người con khao khát làm phục vụ. Baba ơi, xin hãy giải thoát con, để con có thể gắn mình vào công việc phục vụ giúp cho nhiều người nhận được lợi ích. Cả thế giới đều làm công việc phục vụ thể lý, nhưng họ chỉ đang tiếp tục đi xuống cái thang bằng cách làm như vậy. Bây giờ, thông qua phục vụ tâm linh này mà có trạng thái đi lên. Mỗi con đều có thể nhận ra khi ai đó đang làm nhiều phục vụ hơn mình. Một số người con gái rất tốt và có khả năng làm phục vụ, vì vậy mà họ có thể trông coi một trung tâm.
Người ta ngồi trong lớp học theo thứ hạng. Ở đây, con không bị bắt phải ngồi theo thứ hạng. Nếu không thì con sẽ bị suy tim. Con có thể hiểu rằng nếu con không làm phục vu, thì vị trí của con chắc chắn bị giảm. Có nhiều cấp độ của địa vị, theo thứ hạng. Tuy nhiên, đó là vùng đất của hạnh phúc và đây là vùng đất của đau khổ. Ở đó, không có bệnh tật, v.v. Con phải sử dụng trí tuệ của con cho mọi thứ. Sau đó, con có thể hiểu rằng con sẽ đạt được một vị trí thấp vì không làm phục vụ. Chỉ bằng cách làm phục vụ, con mới có thể nhận được một vị trí. Hãy kiểm tra bản thân con: mỗi người các con đều biết về trạng thái của chính mình. Mama và Baba cũng làm phục vụ. Cũng có những người con rất ngoan. Mặc dù họ có thể đang đi làm, nhưng họ được yêu cầu nghỉ phép với một nửa lương để làm phục vụ; điều đó không có gì sai. Những ai được ngồi trên ngai vàng trái tim của Baba sau đó sẽ ngồi trên ngai vàng con công, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực của họ. Chính bằng cách này mà con được xâu vào chuỗi hạt chiến thắng. Con dâng nộp bản thân và cũng làm phục vụ. Nếu con đã dâng nộp bản thân, nhưng lại không làm phục vụ thì địa vị của con sẽ bị giảm. Vương quốc này được thiết lập bằng việc con đi theo shrimat. Con đã từng nghe điều này trước đây chưa? Con đã từng nghe hoặc thấy một vương quốc được thiết lập bằng việc học hay chưa? Đúng vậy, bằng việc quyên tặng và làm từ thiện, con có thể nhận kiếp sinh là vua, nhưng con sẽ không bao giờ nghe nói rằng con có thể đạt được một địa vị hoàng tộc chỉ bằng việc học. Không một ai biết điều này.
Người Cha giải thích: Con đã nhận trọn vẹn 84 kiếp. Bây giờ con phải đi lên cao. Điều này là rất dễ dàng. Con hiểu điều này mỗi chu kỳ, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực của con. Người Cha trao tình yêu và sự tưởng nhớ, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực của con. Người trao rất nhiều tình yêu thương và sự tưởng nhớ cho những ai bận rộn làm phục vụ. Vì vậy, hãy kiểm tra bản thân để xem con có đang ngồi trên ngai vàng trái tim của Người không. Tôi có thể trở thành hạt trong chuỗi hạt không? Những ai không học sẽ phải cúi đầu trước những người có học. Người Cha nói: Các con, hãy nỗ lực! Tuy nhiên, nếu điều này không nằm trong phần vai của họ trong vở kịch, thì dù con có vò đầu bứt tóc bao nhiêu, họ vẫn không thể nào leo cao lên được. Có điềm xấu này hay điềm xấu khác thông qua ý thức cơ thể và sau đó những thói tật khác sẽ đến. Căn bệnh nghiêm trọng chính yếu là ý thức cơ thể. Trong thời kỳ vàng, không có chuyện về ý thức cơ thể. Ở đó, con sẽ có phần thưởng. Chính tại đây mà Người Cha mới giải thích điều này. Không ai khác có thể trao cho con shrimat để xem bản thân con là linh hồn và liên tục nhớ đến Người Cha. Đây là điều chính yếu. Con nên viết: Thượng Đế Vô Hình nói: Hãy nhớ đến một mình Ta! Hãy xem bản thân con là linh hồn! Thậm chí đừng nhớ đến cơ thể của con! Cũng giống như trên con đường thờ cúng, họ chỉ thờ phụng Shiva, vì vậy, bây giờ, chỉ có Ta mới trao kiến thức này cho con. Tất cả phần còn lại đều là thờ cúng. Chỉ từ Shiv Baba mà con mới nhận được kiến thức nguyên chất hoàn toàn. Những viên ngọc này xuất hiện từ Đại Dương Kiến Thức. Không liên quan đến những đại dương nước kia. Đại Dương Kiến Thức này trao cho các con những viên ngọc kiến thức để thông qua đó con trở thành thánh thần. Hãy xem họ đã viết gì trong kinh sách! Họ đã miêu tả thánh thần nổi lên từ đại dương và ban tặng những châu ngọc. Đại Dương Kiến Thức này đang trao cho các con những châu ngọc. Con gom nhặt lấy những châu ngọc kiến thức này. Trước đây, các con thường nhặt sỏi đá, vì thế mà con đã trở thành người có trí tuệ sỏi đá. Bây giờ, bằng cách gom nhặt những châu ngọc này, con trở thành người có trí tuệ thánh thiện. Con đang trở thành chúa tể thánh thiện. Lakshmi và Narayan là những vị chúa tể thánh thiện đã từng cai trị thế giới. Họ đã tạo ra nhiều tên gọi và hình ảnh trên con đường thờ cúng. Trên thực tế, Lakshmi - Narayan và những vị chúa tể thánh thiện là như nhau. Ở Nepal có cuộc tụ họp dành cho Pashupatinath (Chúa tể của muôn loài), và đó cũng chính là cuộc tụ họp của Chúa Tể Thánh Thiện. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, nỗi nhớ, niềm thương và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Chỉ gom nhặt lấy những viên ngọc kiến thức mà Người Cha trao cho con, đừng nhặt sỏi đá. Hãy bảo vệ bản thân con khỏi căn bệnh trầm trọng của ý thức cơ thể.
2. Để sạc đầy pin của con, hãy có yoga với Người Cha – Nguồn Phát Điện. Hãy nỗ lực giữ mình ý thức linh hồn. Hãy luôn can đảm, đừng sợ hãi.
Lời chúc phúc: Mong con là linh hồn hài lòng mãn nguyện, người trải nghiệm trạng thái ngây thơ không biết đến bất kỳ ham muốn nào với động lực trở thành người ban tặng.
Hãy liên tục có mục tiêu: Bởi vì tôi là con của Đấng Ban Tặng, tôi phải trao tặng cho mọi linh hồn. Bằng cách có động lực trở thành người ban tặng, con sẽ trở thành linh hồn tràn đầy và là người liên tục hài lòng. “Tôi là con của Đấng Ban Tặng, và trao đi chính là nhận lại.” Chính cảm nhận này sẽ làm cho con trải nghiệm trạng thái liên tục tự do khỏi những trở ngại và ngây thơ không biết đến bất kỳ ham muốn nào. Hãy để ánh nhìn của con liên tục tập trung vào mục tiêu là trở thành một chấm điểm, trong khi vẫn nhìn thấy sự mở rộng của bất kỳ tình huống nào. Hãy nhìn như không thấy, hãy nghe như không nghe.
Khẩu hiệu: Nếu trí tuệ hoặc trạng thái của con còn yếu, thì nguyên nhân chính là do suy nghĩ lãng phí.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy có mối bận tâm sâu sắc để trở nên hoàn thiện hoàn hảo và thoát nghiệp (karmateet).
Để thoát nghiệp, hãy trở nên tự do khỏi bất kỳ loại tài khoản nghiệp nào. Trong làm phục vụ cũng thế, đừng trở thành một người phục vụ bị trói buộc vào bất kỳ xiềng xích nào của công việc phục vụ. Hãy phục vụ trong trạng thái tự do khỏi ràng buộc, nghĩa là, trở nên tự do khỏi những mong muốn hữu hạn, mong muốn đường bệ hoàng tộc. Có những ràng buộc của cơ thể và những ràng buộc của các mối quan hệ thuộc cơ thể. Tương tự như thế, sự ích kỷ trong việc phục vụ mà con làm cũng là một loại ràng buộc, nó tạo ra trở ngại cho việc con trở nên thoát nghiệp. Trở nên thoát nghiệp có nghĩa là trở nên tự do khỏi những tài khoản nghiệp đường bệ hoàng tộc này.
