08 12 2025 Sakar Murli
08/12/25 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy nhớ đến Người Cha chừng nào con còn sống. Chính bằng cách có sự tưởng nhớ này mà tuổi thọ của con mới gia tăng. Cốt lõi của việc học này chính là sự tưởng nhớ.
Câu hỏi: Tại sao niềm vui siêu giác quan của các con lại được nhớ đến?
Trả lời: Bởi vì con liên tục hân hoan hạnh phúc trong lễ mừng của việc nhớ đến Baba. Giờ đây, đối với các con, lúc nào cũng là lễ Giáng sinh. Thượng Đế đang dạy cho con; còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn thế nữa? Đây là niềm hạnh phúc mỗi ngày và là lí do vì sao có lời ca ngợi về niềm vui siêu giác quan của con.
Bài hát: Hãy chỉ con đường cho người mù, hỡi Thượng Đế dấu yêu!
Om shanti. Người Cha tâm linh, Đấng Ban Tặng con mắt thứ ba kiến thức đang giải thích cho các con, những người con tâm linh. Không một ai ngoại trừ Người Cha mới có thể trao cho các con con mắt thứ ba kiến thức. Người Cha đã giải thích rằng thờ cúng là con đường của bóng tối. Bởi vì ban đêm không có ánh sáng nên con người cứ loạng choạng trong bóng đêm. Được hát rằng: Ngày của Brahma và đêm của Brahma. Trong thời kì vàng, con sẽ không nói rằng con muốn được chỉ cho con đường, bởi vì bây giờ, con đã được chỉ cho con đường rồi. Người Cha đã đến để chỉ cho các con con đường đi đến mảnh đất giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Bây giờ, con phải thực hiện nỗ lực. Giờ, con biết rằng chỉ còn lại một chút thời gian nữa thôi. Thế giới đang thay đổi. Có một bài hát được sáng tác nói rằng thế giới sẽ thay đổi như thế nào. Tuy nhiên, những người nghèo tội nghiệp không biết khi nào, bằng cách nào hoặc ai là người thay đổi thế giới, bởi họ không có con mắt thứ ba của kiến thức. Giờ, các con đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức, nhờ đó, con biết đầu, giữa và kết thúc của chu kì thế giới. Đây là mật ngọt kiến thức mà con đã có trong trí tuệ của mình. Giống như chỉ một chút đường saccharine đã rất ngọt ngào, theo cùng cách như thế, lời của kiến thức “Manmanabhav” là ngọt ngào nhất; đơn giản hãy nhớ đến Người Cha.
Người Cha đã đến để chỉ cho con con đường. Người chỉ cho con con đường nào? Con đường đi đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Vì vậy, các con phải thật sự hạnh phúc. Thế giới không biết khi nào niềm hạnh phúc mới được tổ chức. Niềm hạnh phúc sẽ được diễn ra trong thế giới mới. Có một sự thật hiển nhiên rằng: Làm sao có hạnh phúc trong thế giới cũ được? Con người trong thế giới cũ đang cầu gọi trong đau khổ bởi vì họ hoàn toàn ô trọc. Làm sao có hạnh phúc trong thế giới ô trọc được? Không một ai có kiến thức về thời kì vàng, đó là lí do vì sao những người nghèo bất hạnh cứ tiếp tục ăn mừng hạnh phúc ở đây. Hãy nhìn xem cách mà người ta tổ chức lễ mừng Giáng sinh vui vẻ như thế nào. Baba nói: Nếu con muốn hỏi bất kì điều gì về niềm hạnh phúc thì hãy hỏi các gope và gopi, những đứa con của Ta, bởi vì Người Cha đang chỉ cho con con đường dễ dàng. Trong khi đang sống ở nhà với gia đình và tiếp tục công việc làm ăn của con, hãy giữ mình giống như bông hoa sen và nhớ đến Ta. Điều này giống như người yêu và người yêu dấu nhớ đến nhau ngay cả khi đang làm việc. Họ cũng nhận được những linh ảnh, giống như chuyện tình của "Laila và Majnu" và "Heer Ranjha", nhưng họ không yêu nhau vì thói tật. Tình yêu của họ được nhớ đến. Họ có tình yêu thương dành cho nhau. Tuy nhiên, nó không giống như ở đây. Ở đây, con đã là người yêu của Đấng Dấu Yêu qua nhiều kiếp. Tuy nhiên, Đấng Dấu Yêu đó không phải là người yêu của các con. Con cầu gọi Người đến đây rằng: Hỡi Thượng Đế, xin hãy đến và chỉ con đường cho những người mù! Con đã cầu gọi Người suốt nửa chu kì. Con người cầu gọi đến Đấng ấy nhiều hơn khi đau khổ của họ gia tăng. Hãy nhìn mà xem, vào lúc này, có quá nhiều người nhớ đến Người. Được hát rằng: Mọi người nhớ đến Người vào lúc đau khổ… Theo thời gian, càng ngày họ càng trở nên ô trọc nhiều hơn. Các con thì đang đi lên, trong khi họ đang đi xuống thậm chí còn nhiều hơn nữa, bởi vì mọi thứ sẽ tiếp tục ngày càng trở nên ô trọc hơn cho đến khi hủy diệt diễn ra. Ngày qua ngày, Maya càng trở nên ô trọc và hoàn toàn ô trọc. Vào lúc này, Người Cha là Đấng Toàn Năng và Maya cũng toàn quyền năng. Bà ta cũng rất quyền năng, mạnh mẽ.
Vào lúc này, các con là những tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma, là những vật trang hoàng của dòng tộc Brahmin. Dòng tộc của con là hướng thượng nhất và nó được gọi là dòng tộc cao quý hướng thượng nhất. Vào lúc này, cuộc đời của con là vô giá và đây là lí do vì sao con nên trân trọng cuộc sống và chăm sóc cho cơ thể này. Chính bởi năm thói tật mà tuổi thọ cơ thể của mọi người tiếp tục giảm sút. Do đó, Baba nói: Hãy từ bỏ đi năm thói tật và ở trong yoga, rồi tuổi thọ của con sẽ tăng lên. Tuổi thọ của con sẽ tiếp tục tăng lên và đạt đến 150 tuổi trong tương lai. Hiện tại thì không thể được như thế. Do đó, Người Cha nói: Hãy chăm sóc thật tốt cho cơ thể của con, bằng không nó trở nên vô dụng, chỉ như con rối được làm từ đất sét.
Bây giờ các con hiểu rằng con phải nhớ đến Baba chừng nào con còn sống. Tại sao linh hồn lại nhớ đến Baba? Linh hồn nhớ Baba vì của thừa kế. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và nhớ đến Ta, cũng hãy hấp thụ những đức hạnh thánh thiện và rồi con sẽ trở nên như thế. Các con nên học thật tốt, đừng trở nên lười biếng trong việc học, bằng không con sẽ thi trượt; con sẽ nhận được vị trí thấp kém. Điều cốt lõi chính yếu trong việc học này là: Nhớ đến Người Cha. Khi bất kì ai đến các hội chợ triển lãm hoặc đến trung tâm của con, điều đầu tiên là hãy giải thích cho họ rằng họ nên nhớ đến Baba bởi vì, Người là Đấng Cao Quý nhất. Chỉ duy nhất Đấng Cao Quý Nhất mới nên được nhớ đến. Đừng nhớ đến bất kì ai thấp kém hơn Người. Được nói rằng: Thượng Đế là Đấng Cao Quý Nhất. Chính Thượng Đế là Đấng thiết lập nên thế giới mới. Người Cha nói: Hãy nhìn xem, Ta thiết lập thế giới mới. Đây là lí do vì sao, nếu con nhớ đến Ta, thì tội lỗi của con mới được cắt bỏ. Hãy nhớ kỹ điều này bởi vì Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Người nói: Khi con cầu gọi Ta là “Đấng Thanh Lọc” thì con đã hoàn toàn ô trọc. Bây giờ, hãy trở nên thanh khiết! Người Cha đã đến và giải thích cho các con: Những ngày hạnh phúc của con đang đến; Những ngày tháng đau khổ của con đã kết thúc. Đây là lí do vì sao con người cầu gọi đến Người: Hỡi Đấng Loại Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc! Con biết rõ ràng rằng không có gì ngoài hạnh phúc ở trong thời kì vàng. Người Cha nói với các con: Tất cả các con phải tiếp tục nhớ đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Đây là thời kì chuyển giao và Đấng Chèo Thuyền đang mang con băng qua. Không phải chuyện về người lái đò và con thuyền thể lí. Người ta chỉ đơn giản hát lời ca ngợi: Hãy mang con thuyền của con băng qua! Giờ, không phải chuyện của chỉ con thuyền của một người được mang băng qua, phải vậy không? Nó là con thuyền của cả thế giới cần phải được mang băng qua. Toàn bộ thế giới này giống như con tàu hơi nước cần được mang băng qua. Vì vậy, các con nên ăn mừng với thật nhiều niềm hạnh phúc bởi có hạnh phúc thường hằng dành cho con; đó là lễ Giáng sinh liên tục dành cho con. Vì con đã gặp được Người Cha, Giáng sinh dường như diễn ra mọi lúc. Đây là lí do vì sao niềm vui siêu giác quan của con được nhớ đến. Hãy nhìn xem, tại sao người này lại liên tục hạnh phúc? Ông ấy đã tìm thấy Người Cha vô hạn! Đấng ấy đang dạy cho chúng ta, vì vậy, các con có niềm hạnh phúc mỗi ngày.
Quả là điều kì diệu khi Người Cha vô hạn đang dạy cho con. Có đứa con nào đã từng được nghe điều này trước đây chưa? “Thượng Đế nói” đã được nhắc đến trong kinh Gita, rằng Người dạy con Raja Yoga. Cũng giống như những người ngoài kia dạy yoga để trở thành luật sư, bác sĩ phẫu thuật thì Ta dạy cho con, những người con tâm linh Raja Yoga. Khi con đến đây, con đã đến để học Raja Yoga. Không cần phải lẫn lộn về điều này. Vì vậy, hãy học Raja Yoga và hoàn thành khóa học này. Đừng bỏ chạy. Con phải học và hấp thụ thật tốt. Người Thầy dạy cho con để con hấp thụ nó. Trí tuệ của mỗi người có trình độ khác nhau. Một số là cao nhất, một số ở mức trung bình, một số là thấp nhất. Do đó, hãy hỏi bản thân con: Trí tuệ của tôi ở mức cao nhất, trung bình hay thấp nhất? Con nên có khả năng tự nhận biết để xem liệu mình có đủ xứng đáng để vượt qua kỳ thi cao nhất và đạt được địa vị cao hay không. Tôi có đang làm phục vụ không? Người Cha nói: Các con, hãy có khả năng làm phục vụ. Hãy đi theo Baba bởi vì Ta cũng đang làm phục vụ. Ta phải tiếp nhận cỗ xe này bởi vì Ta cũng đến để làm phục vụ. Ta làm phục vụ mỗi ngày. Cỗ xe này rất mạnh mẽ và tốt, ông ấy liên tục hiến dâng bản thân cho phục vụ. BapDada lúc nào cũng ở trong cỗ xe của người này. Thậm chí nếu người này không khỏe thì Ta vẫn ở trong nó. Ta ngồi cùng với người này và viết lách. Nếu người này không thể nói bất cứ điều gì bằng miệng của mình thì Ta viết nó ra. Murli không bao giờ bị bỏ lỡ. Nếu người này có thể ngồi và viết, thì Ta cũng có thể hướng dẫn murli, viết nó ra và gửi murli cho các con bởi vì Ta có khả năng làm phục vụ. Do đó, Người Cha đến và giải thích: Hãy xem bản thân con là linh hồn, hãy để trí tuệ của con có niềm tin và gắn bản thân con trong việc làm phục vụ. Đó là phục vụ của Người Cha: Phục vụ thuộc Thượng Đế, Người Cha! Con người ngoài kia viết “Phục vụ của vị Hoàng Đế!”. Vậy con nói gì? Phục vụ này còn cao hơn cả phục vụ của vị Hoàng đế ấy, bởi vì Người làm cho con trở thành những vị hoàng đế thực sự. Con hiểu rằng, con thực sự đang trở thành chủ nhân thế giới. Những ai trong số các con đang thực hiện rất nhiều nỗ lực thì được gọi là mahavir (chiến binh dũng cảm). Vì vậy, con phải kiểm tra xem ai là mahavir đích thực, người đi theo lời chỉ dẫn của Người Cha.
Người Cha giải thích: Các con, hãy xem bản thân con là linh hồn và nhìn nhau như là anh em trai. Người chỉ coi Bản thân mình là Người Cha của những anh em trai và cũng chỉ nhìn vào những anh em trai. Người không nhìn vào tất cả mọi người. Con biết rằng con không thể nghe hoặc nói nếu không có cơ thể. Con biết rằng Ta cũng phải đi vào một cơ thể. Ta mượn lấy cơ thể này. Mọi người đều có cơ thể của riêng mình; chính nhờ cơ thể mà linh hồn mới đang học ở đây. Do đó, các con, những linh hồn hiểu rằng, Baba đang dạy cho con. Baba đang ngồi ở đâu? Người đang ngồi trên ngai vàng bất tử. Baba đã giải thích rằng mỗi linh hồn là hình ảnh bất tử, nghĩa là không bao giờ bị phá hủy; nó không bao giờ bị đốt cháy hoặc chết chìm. Linh hồn cũng không bao giờ lớn hơn hay nhỏ hơn. Cái ngai của tất cả linh hồn con người trên thế giới này đều ngự ở trước vầng trán. Những cơ thể thì khác nhau, cái ngai của một số linh hồn là đàn ông, một số là phụ nữ, một số là trẻ em. Vì vậy, bất kể khi nào con nói gì với bất kì ai, hãy xem con là linh hồn đang nói với người anh em trai của mình. Tôi đang trao đi bức thông điệp của Người Cha: Hãy nhớ đến Shiv Baba và rỉ sét trong linh hồn sẽ được loại bỏ. Khi vàng bị lẫn tạp chất, giá trị của nó bị giảm đi, vì vậy, giá trị của linh hồn con cũng bị giảm. Giờ, con đã trở nên chẳng còn giá trị gì. Điều này được biết đến như là phá sản vậy. Bharat đã từng rất giàu có; bây giờ nó tiếp tục nợ nần. Tiền của mọi người sẽ bị xóa sổ trong sự hủy diệt. Cả người đi mượn và người cho vay đều bị xóa sổ. Chỉ còn lại những ai đã nhận được châu ngọc kiến thức bất diệt này mới sẽ đến và đạt được vận may diễm phúc của mình. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào Namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy đi theo Người Cha và trở thành người có khả năng làm phục vụ giống như Baba. Hãy kiểm tra bản thân con xem con đã đủ xứng đáng để thi đậu kì thi cao nhất và đạt được vị trí cao chưa.
2. Hãy đi theo lời chỉ dẫn của Baba và trở thành mahavir (chiến binh dũng cảm). Giống như Baba chỉ nhìn và dạy cho những linh hồn, thì theo cùng cách, các con cũng hãy nhìn mọi người như những linh hồn, những anh em trai trong khi đang trò chuyện với họ.
Lời chúc phúc: Mong con là diễn viên đặc biệt, người tạo ra phần thưởng hướng thượng cho toàn bộ chu kì nhờ vào sự vĩ đại và gần gũi cận kề của con với BapDada.
Trong cuộc đời chết trong khi đang sống này, nền tảng của sự vĩ đại dựa trên hai điều: 1. Liên tục nâng đỡ người khác; 2. Giữ mình thanh khiết từ khi sinh ra. Những người con luôn giữ được cả hai điều này kể từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc, luôn giữ được sự thanh khiết không hề suy giảm theo bất kỳ cách nào, luôn liên tục mang lại lợi ích cho thế giới và gia đình Brahmin – Những diễn viên đặc biệt như thế thì luôn giữ mình gần gũi cận kề với BapDada. Vì vậy, phần thưởng hướng thượng của họ được tạo ra cho suốt cả chu kì.
Khẩu hiệu: Khi suy nghĩ của con mà lãng phí, tất cả mọi kho báu khác của con cũng bị lãng phí theo.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Bây giờ hãy có mối bận tâm sâu sắc để trở nên hoàn thiện hoàn hảo và thoát nghiệp (karmateet).
Để trải nghiệm trạng thái thoát nghiệp (karmateet), cùng với việc lắng nghe và chia sẻ kiến thức, hãy đặc biệt chú ý đến việc thực hành trở nên tách rời và vô thể giống như Cha Brahma. Cha Brahma đã trao cho chúng ta trải nghiệm thực tế về việc giữ mình tách rời và yêu thương khi vẫn đang sống trong cuộc đời hữu hình và trước khi đạt đến trạng thái thoát nghiệp. Ông ấy đã không ngừng làm phục vụ hay thực hiện bất kỳ hành động nào, mà vẫn luôn giữ sự tách rời và tiếp tục phục vụ các con cho đến ngày cuối cùng. Hãy noi gương người cha theo cách tương tự.
