13 03 2026 Sakar Murli
13/03/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con phải tuân theo shrimat và phục vụ cả thế giới cũng như các nguyên tố để làm cho chúng trở nên thanh khiết. Hãy chỉ cho mọi người con đường dẫn đến hạnh phúc và bình an.
Câu hỏi: Khi con đang nỗ lực để quên đi ngay cả chính cơ thể của mình, thì điều gì mà con không còn cần đến nữa?
Trả lời: Các bức tranh. Vì con phải quên đi hình ảnh (cơ thể) của con, vậy con còn cần tới những bức tranh đó làm gì? Hãy xem bản thân con là linh hồn, nhớ đến Người Cha vô thể và ngôi nhà ngọt ngào của con. Những bức tranh này là dành cho những người con nhỏ, nghĩa là người mới. Con phải ở trong sự tưởng nhớ và truyền cảm hứng cho người khác có sự tưởng nhớ. Hãy tiếp tục làm công việc của con và thực hành ở trong sự tưởng nhớ để trở nên hoàn toàn thanh khiết.
Bài hát: Tôi đã đến để vận may của tôi được đánh thức.
Om shanti. Những người con ngọt ngào nhất, khi con lắng nghe câu hát này, ngay lập tức con nổi da gà vì hạnh phúc. Con biết rằng con đến đây để nhận lấy vận may của mình, vận may thiên đường của con. Điều này không được nói đến ở bất kì nơi nào khác. Con biết rằng con đang đạt được của thừa kế thiên đường từ Người Cha, nghĩa là con đang nỗ lực để kiến tạo nên thiên đường. Con không chỉ nỗ lực để trở thành cư dân của thiên đường, mà còn nỗ lực để đạt được vị trí cao nhất trong thiên đường. Người Cha, Đấng trao ban linh ảnh của thiên đường giờ đây đang dạy cho chúng ta. Các con nên có niềm hân hoan say sưa này. Thờ cúng giờ đây đang đi đến hồi kết. Được nói rằng Thượng Đế đến để nâng đỡ các tín đồ bởi vì họ bị mắc kẹt trong xiềng xích của Ravan. Có rất đông con người và tất cả họ đều có những quan điểm ý kiến khác nhau. Con đã đến để biết rằng chu kì thế giới là một vở kịch và nó tiếp tục diễn ra một cách vĩnh cửu.
Người dân Bharat hiểu rằng họ đã từng là cư dân của thế giới mới cổ xưa và họ giờ đây đã trở thành cư dân của thế giới cũ. Người Cha đã tạo ra thiên đường, thế giới mới, sau đó, Ravan làm cho nó trở thành địa ngục. Bằng cách tuân theo lời chỉ dẫn của BapDada mà giờ đây các con đang tạo nên thế giới mới dành cho chính mình. Con đang học việc học là dành cho thế giới mới. Ai đang dạy các con? Chính là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Đấng được ca ngợi. Lời ca ngợi không thể được hát dành cho bất kì ai ngoại trừ Đấng Duy Nhất. Chỉ có Người mới là Đấng Thanh Lọc. Tất cả chúng ta đều ô trọc. Không một ai nhớ thế giới thanh khiết. Bây giờ, con hiểu rằng thực sự đã từng có thế giới thanh khiết 5000 năm trước. Khi đó chỉ có Bharat thôi. Tất cả các tôn giáo khác ở trong mảnh đất bình an. Chúng ta, những cư dân của Bharat đã từng ở trong mảnh đất hạnh phúc. Con người muốn bình an nhưng không ai có thể duy trì được sự bình an ở đây được. Nó không phải là mảnh đất bình an. Chúng ta đến từ thế giới vô hình. Thời kì vàng là mảnh đất hạnh phúc; nó không thể được gọi là mành đất bình an. Ở đó, con ở trong sự thanh khiết, bình an và hạnh phúc. Không có chuyện náo loạn ở đó. Khi những đứa trẻ tạo ra sự hỗn loạn ở nhà, chúng được bảo là hãy im lặng. Người Cha nói: Các con, những linh hồn thuộc về mảnh đất bình an và sau đó con đi đến mảnh đất đầy tranh cãi này. Điều này có trong trí tuệ của con. Các con đang một lần nữa thực hiện nỗ lực để đạt được vị trí cao quý nhất từ Người Cha. Trường học này không hề kém. Đây là trường Đại Học thuộc Thượng Đế, Người Cha. Đây là trường đại học lớn nhất trên thế giới. Mọi người đạt được của thừa kế bình an và hạnh phúc ở đây từ Người Cha. Không ai được ca ngợi ngoại trừ Người Cha. Không có lời ca ngợi dành cho Brahma. Chỉ duy nhất Người Cha mới đến vào thời gian này và trao cho các con của thừa kế. Sau đó, sẽ chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi. Chỉ duy nhất Người Cha mới trao cho các con bình an và hạnh phúc. Chỉ có Người mới được ca ngợi. Không có lời ca ngợi của bất kì ai trong thời kì vàng và thời kì bạc. Ở đó, vương quốc tiếp tục tồn tại. Con đạt được của thừa kế của mình và tất cả mọi người khác đều ở trong mảnh đất bình an. Không có lời ca ngợi dành cho bất kì ai. Mặc dù Chúa thiết lập tôn giáo, nhưng ông ấy vẫn phải tiếp tục đi xuống (nhận tái sinh). Vậy thì có lời ca ngợi nào dành cho điều đó? Lời ca ngợi chỉ dành cho duy nhất một Đấng, Người được gọi là Đấng Thanh Lọc và Đấng Giải Thoát. Không phải rằng Người nhớ đến Chúa hay Phật v.v. Chính họ mới phải nhớ đến Thượng Đế, Người Cha.
Trong thời kỳ vàng, không có ai được ca ngợi cả. Chỉ sau khi tôn giáo bắt đầu thì mọi người mới hát lời ca ngợi về Người Cha và thờ cúng bắt đầu. Vở kịch được tạo ra như thế nào? Chỉ những ai trở thành con của Người Cha mới hiểu được cách mà chu kì tiếp tục xoay vần. Người Cha là Đấng Sáng Tạo. Người tạo ra thế giới mới thiên đường. Tuy nhiên, không phải ai cũng đi đến thiên đường. Ý nghĩa của vở kịch cần phải được thấu hiểu. Con nhận được của thừa kế niềm hạnh phúc từ Người Cha. Vào thời gian này, tất cả mọi người đều bất hạnh. Tất cả đều phải quay trở về nhà, rồi sau đó, sẽ có niềm hạnh phúc. Các con đã nhận được những phần vai rất tốt. Người Cha, Đấng được ca người rất nhiều đã đến và giờ đây Người đang ngồi một cách trực tiếp trước các con và giải thích cho các con. Các con là những người con. Người Cha thì mãi hạnh phúc. Thực ra, con không thể nói điều này về Người Cha bởi vì nếu Người đã từng hạnh phúc thì sau đó, Người sẽ phải trở nên bất hạnh. Baba vượt thoát khỏi tất cả những điều đó. Vào thời gian này, lời ca ngợi về Người Cha cũng là lời ca ngợi dành cho các con. Sau đó, trong tương lai, lời ca ngợi của các con sẽ khác biệt. Giống như Người Cha là Đại Dương Kiến Thức, vì vậy con cũng như thế. Các con có kiến thức về chu kì thế giới trong trí tuệ của con. Con biết rằng Người Cha là Đại Dương Hạnh Phúc và con nhận được muôn vàn hạnh phúc từ Người. Vào lúc này, con đang nhận của thừa kế của con từ Người Cha.
Người Cha giờ đây đang dạy cho con cách để thực hiện những hành động hướng thượng. Tương tự như vậy, Lakshmi và Narayan chắc chắn đã phải thực hiện những hành động tốt trong kiếp sinh trước thì mới đạt được vị trí cao như thế. Không ai trên thế giới này hiểu được cách họ đạt được vương quốc. Người Cha nói: Các con bây giờ đang trở nên giống như vậy. Nó đi vào trong trí tuệ của con rằng con đã từng cao quý hướng thượng và con đang trở nên giống như thế một lần nữa. Người Cha ngồi đây và giải thích cho con về triết lí hành động, hành động trung tính và hành động tội lỗi, thông qua đó mà con trở nên như thế này. Người trao cho con shrimat, do đó, con nên hiểu shrimat. Cùng với việc trao shrimat, Người cũng làm cho toàn bộ thế giới, bao gồm cả các nguyên tố v.v… đều trở nên hướng thượng. Trong thời kì vàng, tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều hướng thượng. Không có bất kỳ xáo trộn hay cơn bão nào. Cũng chẳng có nóng hay lạnh; ở đó, mãi mãi là mùa xuân. Ở đó con luôn hạnh phúc. Những con người ngoài kia thì hát rằng Thượng Đế (Khuda) thiết lập thiên đường (Bahist). Do đó, con nên nỗ lực để đạt được vị trí cao.
Được nhớ rằng: Hãy đi theo mẹ và cha. Khi con nhớ Người Cha thì tội lỗi của con được loại bỏ. Chúng ta, những linh hồn bây giờ phải quay trở về nhà cùng với Người Cha. Hãy tuân theo shrimat và chỉ cho mọi người con đường. Người Cha vô hạn là Đấng Sáng Tạo thiên đường. Bây giờ nó là địa ngục. Người chắc chắn đã trao của thừa kế thiên đường ở trong địa ngục. Bây giờ chúng ta đang hoàn tất 84 kiếp của chúng ta và chúng ta sau đó sẽ nhận kiếp sinh đầu tiên trong thiên đường. Mục tiêu và mục đích đang ở ngay trước con. Đây là điều mà con phải trở thành. Chúng ta một lần nữa đang trở thành Lakshmi và Narayan. Thực ra, không cần đến những bức tranh này. Những ai yếu thì mới quên điều này hết lần này đến lần khác và đây là lí do vì sao bức tranh được giữ lại. Một số giữ các bức tranh về Shri Krishna; họ không thể nhớ Shri Krishna mà không nhìn thấy cậu ấy. Có một hình ảnh trong trí tuệ của mọi người. Các con không cần phải treo các bức tranh. Hãy xem bản thân con là linh hồn. Con cũng phải quên đi những hình ảnh của mình. Con phải quên đi mọi mối quan hệ bao gồm cả cơ thể của con. Người Cha nói: Các con là những người yêu của Đấng Dấu yêu duy nhất. Người Cha dấu yêu nói: Hãy tiếp tục nhớ đến Ta để tội lỗi của con được loại bỏ. Trạng thái của con nên đến mức khi con rời bỏ cơ thể, thì con hiểu rằng con đang rời bỏ thế giới cũ và đi đến với Người Cha. 84 kiếp của con đã kết thúc và giờ đây con phải quay trở về nhà. Baba đã chỉ dẫn cho con: Hãy nhớ đến Ta! Đó là tất cả. Đơn giản hãy nhớ đến Người Cha và ngôi nhà ngọt ngào.
Có trong trí tuệ của con rằng con đã từng là linh hồn vô thể và con đến đây để diễn phần vai của mình, vì vậy mà con đã tiếp nhận lấy các cơ thể. Trong khi đang diễn các phần vai thì con dần dần trở nên ô trọc. Cơ thể này chỉ là chiếc giày cũ. Linh hồn giờ đây đang trở nên thanh khiết. Một cơ thể thanh khiết không thể nhận được ở đây. Chúng ta, những linh hồn giờ đây phải quay trở về nhà. Đầu tiên, chúng ta sẽ trở thành hoàng tử, công chúa, rồi sau đó khi kết hôn, chúng ta trở thành Lakshmi và Narayan. Mọi người không biết Radhe và Krishna là ai. Mỗi người đều đến từ vương quốc khác nhau, sau đó họ kết hôn. Một số người con đã nhìn thấy lễ cưới khi thoát hồn. Vào buổi ban đầu, con đã có nhiều linh ảnh bởi vì phần vai đó tiếp tục giữ cho con hạnh phúc khi ở Pakistan. Vào lúc cuối, sẽ chỉ có bạo lực mà thôi. Cũng sẽ có rất nhiều động đất. Các con sẽ tiếp tục có những linh ảnh. Mỗi người các con sẽ đến để biết vị trí nào mà con sẽ đạt được. Tới lúc đó, những ai học hành ít sẽ hối hận rất nhiều. Người Cha nói: Con không học và cũng không dạy cho người khác. Con cũng đã không ở trong sự tưởng nhớ. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ mà con mới trở nên hoàn toàn thanh khiết. Chỉ có Người Cha là Đấng Thanh Lọc. Người nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và rồi tạp chất trong con sẽ được loại bỏ. Nỗ lực cần phải được thực hiện để ở trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Con có thể tiếp tục làm công việc của mình v.v… Hành động cần phải thực hiện nhưng yoga trí tuệ của con nên được kết nối đến đó. Con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc ở tại đây. Trong khi sống ở nhà cùng với gia đình mình, hãy nhớ đến Ta, bởi vì, chỉ khi đó con mới trở thành chủ nhân của thế giới mới. Người Cha không trao cho các con bất kì khó khăn nào khác. Người đang chỉ cho các con phương pháp thật dễ dàng. Để trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc, hãy liên tục nhớ đến một mình Ta. Bây giờ, hãy chỉ nhớ đến Ta: Baba cũng là một ngôi sao. Con người tin rằng bởi vì Người là Đấng Toàn Quyền Năng nên Người rất sáng. Người Cha nói: Ta là Hạt Giống Sống của cái cây nhân loại. Bởi vì Ta là Hạt Giống nên Ta biết sự khởi đầu, giữa, và kết thúc. Các con không phải là những hạt giống. Ta là Hạt Giống, vì vậy mà Ta được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Người là Hạt Giống Sống của cái cây nhân loại, và do đó, Người chắc chắn biết chu kì thế giới xoay chuyển như thế nào.
Các hiền triết, thánh nhân không biết về Đấng Sáng Tạo cũng như không biết về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của tạo vật. Nếu những đứa trẻ mà biết điều này thì không mất lâu thời gian để chúng đi đến được với Người. Tuy nhiên, không ai biết cách để đi đến với Người Cha. Làm sao những người ô trọc có thể đi đến thế giới thanh khiết được? Đây là lí do vì sao Người Cha nói: Hãy chinh phục sắc dục, kẻ thù vĩ đại nhất! Chính bởi điều này đã gây cho con đau khổ từ lúc bắt đầu, xuyên suốt giữa, cho đến tận lúc cuối. Người giải thích cho các con thật hay. Chẳng có khó khăn gì. Con đơn giản phải nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha, nghĩa là có yoga mà tội lỗi của con mới được đốt bỏ. Trong một giây, con nhận được quyền trị vì từ Người Cha. Mặc dù các con đều sẽ đi đến thiên đường, nhưng con phải nỗ lực để đạt được vị trí cao ở đó. Con phải đi đến thiên đường. Bằng cách lắng nghe dẫu chỉ một chút mà mọi người đều sẽ hiểu rằng Người Cha đã đến. Ngay cả bây giờ, con người vẫn nói rằng đây chính là cùng Cuộc chiến Mahabharat đó. Chắc chắn là Người Cha đã dạy cho các con Raja Yoga rồi. Con tiếp tục đánh thức người khác. Những ai đánh thức nhiều người sẽ đạt được vị trí cao. Nỗ lực phải được thực hiện. Không phải ai ai cũng nỗ lực giống như nhau.
Đây là trường học rất quan trọng. Đây là Trường Đại Học Thế Giới. Toàn bộ thế giới phải được làm trở thành mảnh đất hạnh phúc và mảnh đất bình an. Con đã từng thấy một người Thầy nào như thế chưa? Cả thế giới được gọi là vũ trụ. Chỉ có Người Cha mới làm cho tất cả con người của vũ trụ trở thành hoàn toàn thanh khiết; nghĩa là chỉ mình Người tạo ra thiên đường. Tất cả các lễ hội được tổ chức trên con đường thờ cúng đều ám chỉ đến thời gian này, thời kì chuyển giao. Không có các lễ hội trong thời kì vàng và thời kì bạc. Ở đó, họ chỉ trải nghiệm phần thưởng. Tất cả các lễ hội được tổ chức ở đây. Holi và Dhuriya là những khía cạnh của kiến thức. Lễ hội được tổ chức để nhớ về mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ, nhưng thực chất chúng thuộc về thời gian này. Holi cũng ám chỉ đến thời gian này. Mọi thứ đều được hoàn tất trong 100 năm cuối cùng của chu kỳ. Ngay cả thế giới này cũng sẽ trở nên mới. Con hiểu rằng con đã đạt được của thừa kế thiên đường nhiều lần, và sau đó lại đánh mất nó. Con có niềm hạnh phúc rằng con đang một lần nữa đạt được của thừa kế từ Người Cha. Con cũng phải chỉ cho người khác con đường đó. Tương ứng theo vở kịch, thiên đường chắc chắn phải được thiết lập. Giống như có đêm sau ngày và có ngày sau đêm, thì tương tự như thế, chắc chắn phải có thời kì vàng sau thời kì sắt. Tiếng trống của niềm hạnh phúc nên được gióng lên trong trí tuệ của các con, những người con ngọt ngào nhất.
Giờ đây, thời gian đang đi đến hồi kết và chúng ta sẽ đi đến mảnh đất bình an. Đây là kiếp sinh cuối cùng. Nỗi thống khổ nghiệp trở nên nhẹ nhàng khi ở trong niềm hạnh phúc. Một số tài khoản nghiệp phải được thanh toán trong nỗi thống khổ, còn một số tài khoản được thanh toán bằng sức mạnh yoga. Người Cha trao cho các con sự kiên nhẫn. Những ngày hạnh phúc liên tục của con đang đến. Con vẫn phải tiếp tục làm công việc của mình bởi vì con cần tiền để nuôi sống cho cơ thể của con. Baba đã giải thích rằng các doanh nhân thường để dành một khoản tiền cho hoạt động từ thiện. Họ tin rằng nếu họ tích lũy được nhiều của cải thì họ sẽ có thể quyên tặng cúng dường nhiều hơn. Ở đây cũng vậy, Người Cha giải thích: Ngay cả nếu ai đó trao đi chỉ hai xu thì người đó cũng sẽ nhận lại rất nhiều trong suốt 21 kiếp. Trước kia, bất kể thứ gì mà con quyên tặng và làm từ thiện thì con đều nhận lại trong kiếp sinh kế tiếp. Bây giờ, con sẽ nhận lại trong suốt 21 kiếp. Trước kia con đã từng trao tặng cho các hiền triết thánh nhân. Bây giờ con hiểu rằng mọi thứ đều sẽ bị phá hủy. Bây giờ, Ta đã đến một lần nữa trực tiếp trước các con. Do đó, hãy sử dụng mọi thứ cho nhiệm vụ này và con sẽ nhận được của thừa kế cho 21 kiếp. Trước đây, con trao đi một cách gián tiếp, còn bây giờ, con trao đi một cách trực tiếp. Mọi thứ khác của con rồi sẽ bị phá hủy. Baba tiếp tục nói với con: Nếu con có tiền thì hãy mở trung tâm. Chỉ cần viết những dòng chữ này: Gita Pathshala đích thực (Nơi học tập kinh Gita đích thực). Thượng Đế nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và của thừa kế của con. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào Namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Để trở nên xứng đáng được ca ngợi giống như người cha, hãy đi theo người cha.
2. Đây là kiếp sinh cuối cùng của con. Bây giờ con phải trở về nhà. Do đó, hãy để tiếng trống của niềm hạnh phúc được gióng lên trong con. Hãy thanh toán mọi nỗi thống khổ nghiệp trong niềm hạnh phúc bằng karma yoga, nghĩa là bằng sự tưởng nhớ đến Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con có nhận thức về việc là chủ nhân và là một người con, trở nên đầy ắp mọi thành tựu và có quyền đối với mọi kho báu.
Các con là những người con và cũng là chủ nhân mọi kho báu của Người Cha, là yogi tự nhiên và có quyền trị vì bản thân tự nhiên (ngay khi sinh ra đã có). Hãy trở nên đầy ắp mọi thành tựu bằng cách có nhận thức này. Hãy liên tục hát bài hát “Tôi đã đạt được điều mà tôi mong muốn”. Đừng chơi trò chơi mất rồi tìm, tìm rồi lại mất nữa. “Tôi đang đạt được, tôi đang đạt được” không phải là lời nói của người có quyền. Những ai là con của Người Cha thì luôn tràn đầy, là con của Đại Dương thì không phải lao động vất vả như đầy tớ.
Khẩu hiệu: Chiến thắng nỗi thống khổ nghiệp bằng sức mạnh yoga chính là nỗ lực cao quý hướng thượng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy làm cho nền tảng niềm tin của con trở nên vững chắc và luôn luôn không sợ hãi, thảnh thơi vô lo.
Đầu tiên, con phải có niềm tin trọn vẹn vào bản thân, sau đó, con phải có niềm tin trọn vẹn vào BapDada và các linh hồn trong toàn bộ gia đình. Khi con trung thành và trí tuệ của con có niềm tin trong mọi điều con làm, thì nhờ sự trung thành ấy, con sẽ đạt được thành công. Bằng sự trung thành mà mỗi nhiệm vụ, mỗi suy nghĩ và mỗi hành động đều đầy ắp sức mạnh trong đó.
