top of page

Murli Tháng 3 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

08 03 2026 Avyakt Murli - Murli gốc 18 01 2009

08/03/2026       Madhuban         AvyaktBapDada      Om Shanti        18/01/2009

Để trao hồi đáp cho 40 năm dưỡng nuôi Avyakt, hãy thực hiện “4” điều:

1. Hãy là người có suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho người khác,

2. Là người có suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho bản thân,

3. Là người tạo nên bầu không khí thanh khiết thông qua thái độ thanh khiết của mình,

4. Là người luôn duy trì nhận thức về số “0” và anh hùng (zero and hero).

(Murli gốc 18/01/2009)

Ngày hôm nay, BapDada đã đến để gặp gỡ tất cả những người con đồng hành có khả năng làm phục vụ của Người, những người là đồng hành phục vụ ngay từ lúc đầu, và cũng là đồng hành trong các loại hình phục vụ khác; con đang mở rộng công việc phục vụ rất tốt. Vì thế, BapDada vui lòng khi nhìn thấy những đồng hành của Người và trong trái tim Người đang hát bài hát: Wah những đồng hành của Ta trong công việc chuyển hóa thế giới! Wah!

Hôm nay, từ giờ amrit vela, tất cả những người con đều đã trao vòng hoa yêu thương cho BapDada. Có ba loại vòng hoa.

* Một vòng hoa là của lòng hăng hái nhiệt tình để trở nên ngang bằng với Người Cha.

* Vòng hoa thứ hai là của những gopika đã bị chia tách khỏi Người Cha và đang ở trong ràng buộc - đó là vòng hoa của họ, nhưng là vòng hoa của những giọt nước mắt lấp lánh vô giá. Mỗi giọt nước mắt lấp lánh thì giống như một viên ngọc trai.

* Vòng hoa thứ ba là của những lời phàn nàn từ một số người con.

Hôm nay, từ giờ amrit vela, tình yêu thương đặc biệt được hiển lộ rõ ràng nơi tất cả các con. Thông qua bức tranh đa hình thể (virat roop) của BapDada, dường như Baba đã ôm tất cả những người con trong vòng tay của Người. Thực ra, ngày hôm nay không chỉ là ngày của tình yêu thương, mà còn là ngày trao di chúc của tất cả các sức mạnh. Baba đã đặt tay mình vào tay một người con gái và trao lại cho cô ấy tất cả các sức mạnh. Baba đang nhìn tất cả những người con, Đội quân Shakti và các Pandava. BapDada thấy rằng một số người con - các Pandava và các Shakti - đang tiến lên với tốc độ nhanh trong nỗ lực của mình bằng cách trở nên hướng nội một cách thầm lặng. Bên ngoài có thể không được nhìn thấy, nhưng họ là những người nỗ lực tốt. BapDada thấy rằng trong hình dạng hôm nay, đặc biệt trong môn học về tình yêu thương, gương mặt của mọi người đều đang lấp lánh rạng ngời. Các con là những người con gyani (hiểu biết kiến thức), nhưng môn học về tình yêu thương cũng thiết yếu, bởi vì những ai có tình yêu thương thì nỗ lực ít hơn và dễ dàng duy trì ở trong trải nghiệm yêu thương. Dù vấn đề có lớn như ngọn núi, với sức mạnh của tình yêu thương, con có thể biến ngọn núi thành sợi bông. Con có thể làm cho ngọn núi trở nên mềm nhẹ như nước. Tình yêu thương là mái vòm che chở, và nhờ đó mà con luôn được an toàn. Mọi việc trở nên dễ dàng. Bằng tình yêu thương, con làm cho Linh hồn Tối Cao, Thượng Đế trở thành Bạn của con, và ký ức về điều này là Khuda-Dost (Thượng Đế, Người Bạn). Bằng cách làm cho Thượng Đế trở thành Người Bạn, nhờ Tình Bạn này mà con có thể làm cho bất kỳ vấn đề nào đều trở nên dễ dàng. Nhờ tình yêu thương mà con làm cho Người Cha trở thành Bạn Đồng Hành của con. Kiến thức là hạt giống, nhưng dòng nước của tình yêu thương làm cho hạt giống đơm hoa kết trái; quả trái của thành tựu. Những người con dấu yêu của một Người Cha như thế không xem việc nhớ đến Người Cha là nỗ lực, mà xem việc quên Người mới là điều khó khăn. Một người mà yêu thì không thể quên được tình yêu đó. Khi con nói “Baba của con” bằng cả trái tim và tình yêu thương, con nhận được chiếc chìa khóa của mọi kho báu. Do đó, cả Bap và Dada đều tràn đầy tình yêu thương đến mức, cả hai trở nên hiện diện trước mặt những ai yêu thương mình như là Đấng Chúa Tể của họ. Tất cả mọi người đều nhớ đến BapDada, nhưng có người phải nỗ lực mới nhớ được, có người thì liên tục tan hòa trong Đại Dương Yêu Thương. Con người trên thế giới nói rằng linh hồn tan hòa vào Linh hồn Tối Cao, nhưng thực ra là, linh hồn tan hòa trong tình yêu thương của Thượng Đế; linh hồn không tan biến, mà luôn hòa mình đắm chìm trong tình yêu thương.

Vì vậy, hôm nay là ngày để hòa mình vào trong tình yêu thương. Sự nỗ lực chấm dứt và chuyển thành hình dạng của tình yêu thương. Vì thế, BapDada đã nhìn thấy kết quả của tất cả những người con. Phần đông các con đã làm bài tập về nhà. Con thậm chí đã nhiều lần ôn lại và nhận ra mục tiêu trở nên ngang bằng với Người Cha. Kết quả là 75% các con là tốt. Tuy nhiên, con phải trở nên ngang bằng với Người Cha. Cho dù bất kỳ cơn bão nào có đến trước con, bởi vì rốt cuộc thì đây là thời điểm hoàn tất của Thời kỳ Sắt, vậy nên dĩ nhiên là những cơn bão sẽ đến vì đây là thời kỳ chuyển giao. Tuy nhiên, đối với con thì cơn bão là gì? Bão (toofan) không phải là bão, mà là món quà (tohfa), bởi vì bàn tay chúc phúc của BapDada đang đặt trên đầu tất cả những người con nỗ lực. Đối với những ai có suy nghĩ quyết tâm, nghĩa là, những ai đã sử dụng chiếc chìa khóa của sự quyết tâm, thì theo kết quả hiện tại, họ đã đạt được thành công. Tuy nhiên, từ bây giờ và mãi mãi về sau, hãy biến cơn bão thành món quà, biến vấn đề thành giải pháp, và tiếp tục tiến lên. BapDada hài lòng với kết quả hiện tại. Trong việc thực hành yoga tapasya, con đã giữ được mục tiêu vững chắc là: Tôi phải trở thành điều này.

40 năm dưỡng nuôi avyakt giờ đây đã hoàn tất. Vì vậy, điều gì đến trước tiên trong năm “40”? Đó là điểm – 0 (zero). Số 0 (zero) gợi nhắc con là một anh hùng (hero) (một viên kim cương thật sự – heera), là anh hùng vĩ đại, con phải là một diễn viên anh hùng và thực hiện mọi nhiệm vụ như một người hùng. Vì thế, hãy luôn ghi nhớ số 0 và anh hùng (zero và hero). Đối với số “4”, con phải mang 4 điều vào trong cuộc sống của mình một cách tự nhiên. Con phải làm điều đó với lòng quyết tâm. Con sẽ làm chứ? Con sẵn sàng chưa? Cho dù bất kỳ bài kiểm tra nào có đến trước con, thì con cũng đều phải mang 4 điều này vào cuộc sống của mình. Con chắc không? Chắc không con? Chắc chắn chứ? Chắc chắn phải không? Những người ngồi ở phía sau, con chắc không? Maya sẽ nuốt chửng những ai yếu đuối và vì thế con phải luôn mạnh mẽ.

* Điều thứ nhất - luôn có những suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho người khác (shubh chintak). Khi nhìn thấy hay nghe thấy về yếu kém của bất kỳ ai, hãy nhân từ, hãy có những suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho họ và nhất định trao cho họ sự hợp tác của con. Con không được nhìn vào điểm yếu của họ, mà nhất định phải trao cho họ sự hợp tác. Điều này được biết đến như là có suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho người khác. Con sẽ luôn mạnh mẽ trong điều này, phải không? Những người trao sự hỗ trợ, hãy nhân từ và trao hợp tác. Đừng rời xa hay có sự không ưa thích đối với họ, mà thay vào đó hãy tha thứ cho họ. Người ta không bao giờ quay lưng đối với những ai đang chịu ảnh hưởng bên ngoài; mà thay vào đó họ trao sự hỗ trợ. Do đó, hãy có những suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho người khác.

* Điều thứ hai là có những suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho bản thân (shubh chintan). Ngày nay, BapDada thấy rằng đa số các con đôi khi có rất nhiều suy nghĩ lãng phí. Khi có suy nghĩ lãng phí, các sức mạnh mà con đã tích lũy bị lãng phí. Vì thế, hãy giao cho tâm trí bài tập về những suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho bản thân hoặc trao cho bản thân một tước hiệu của lòng tự trọng nào đó. Hãy lập thời khóa biểu cho tâm trí. Dù sao con cũng lập thời khóa biểu cho hành động, nhưng giờ đây hãy lập thời khóa biểu cho tâm trí. Sau khi tổ chức buổi gặp gỡ với BapDada vào giờ amrit vela, hãy trao cho tâm trí mình một ý điểm về lòng tự trọng. Tuy nhiên, như Baba đã nói với con trước đây, mỗi người nhất định có một khoảng thời gian 12 đến 13 lần một ngày, và trong thời gian đó, hãy có sự nhận biết và ôn tập lại điều đó. Bằng cách giữ cho tâm trí bận rộn, thời gian của con sẽ không bị tiêu tán vào những suy nghĩ lãng phí. Con sẽ không cần phải nỗ lực. Thời kỳ chuyển giao là thời kỳ của niềm vui thỏa và con sẽ ở trong niềm vui thỏa đó mỗi khoảnh khắc. Vậy nên, điều thứ hai là có những suy nghĩ thanh khiết và tích cực dành cho bản thân. Hãy kiểm tra và thay đổi.

* Điều thứ ba là thái độ thanh khiết. Khi có thái độ ô trọc, con lan tỏa sự ô trọc vào trong bầu không khí; vậy nên, hãy có thái độ thanh khiết.

* Điều thứ tư là mỗi người phải nhận lấy trách nhiệm này: “Nhiệm vụ đặc biệt của tôi là tạo nên một bầu không khí thanh khiết và không nhìn vào người khác.” Con làm gì khi có mùi hôi trong bầu không khí? Con xịt hương thơm, phải không? Con không thể chịu đựng mùi hôi và vì thế con sử dụng loại hương thơm này hay hương thơm khác. Tương tự như vậy, con nhất định phải thay đổi bầu không khí bình thường hay bầu không khí ô trọc. Dù con còn trẻ hay mới thì đây đều là trách nhiệm của mỗi người. Con phải có suy nghĩ quyết tâm: Tôi nhất định phải tạo nên bầu không khí thanh khiết. Lời hứa này sẽ mang lại sự hiển lộ. Con lập một lời hứa và BapDada hài lòng, nhưng đôi khi không có sự quyết tâm trong lời hứa đó, và đây là lý do vì sao không có thành công như con mong muốn, hay nhiều như con muốn. Mỗi người các con phải tạo nên bầu không khí như vậy trên toàn thế giới, cho vật chất và tất cả các linh hồn, bao gồm các linh hồn Brahmin - mỗi người đều phải tạo nên một bầu không khí như vậy tại nơi phục vụ của mình với sự quyết tâm đó. Nếu con phải từ bỏ điều gì, thì hãy làm điều đó. Không phải là: “Tôi sẽ chỉ từ bỏ nếu người khác từ bỏ”; không. “Nếu hệ thống tốt thì…” – Con đừng có đặt điều kiện như thế. Hãy có suy nghĩ quyết tâm: “Tôi nhất định phải làm điều này.” Trở thành người chuyển hóa thế giới là lòng tự trọng của con, phải không? Tất cả các con đều là người chuyển hóa thế giới, phải không? Hãy giơ tay nào! OK. Người chuyển hóa thế giới. Rất tốt. Vì vậy, trước hết, BapDada muốn thấy – nó đang có và sẽ xảy ra – nhưng trong năm nay, nếu BapDada đi thăm các trung tâm lớn nhỏ, thì bầu không khí sẽ như thế nào? Cũng giống như hôm nay là ngày của tình yêu thương và sức mạnh, thì tương tự như vậy, bầu không khí tại các trung tâm ở các ngôi làng và ở các trung tâm lớn cũng phải giống như một ngôi đền sống động. “Trong việc biến điều tiêu cực thành tích cực, tôi phải là người đi đầu”. Đừng nói: “Bạn trước đi”; không. “Tôi phải là người đầu tiên trong việc này”, bởi vì BapDada, đội quân tiên phong, và ngày nay, ngay cả tự nhiên cũng đang chờ đợi. Chính các con là những người đang thực hiện mọi sự chuẩn bị; con không chờ đợi, mà con phải chuẩn bị.

Ngày nay, có nỗi sợ hãi ở khắp mọi nơi. Trong trái tim của mọi người, đa số con người trên thế giới đều có một suy nghĩ: “Điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai?” Các con biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Vậy, ai đang có suy nghĩ này: “Tôi sẽ trở thành công cụ đầu tiên mang lại sự chuyển hóa”? Hãy giơ tay cho điều này. Con sẽ phải làm điều này. Con sẽ phải làm nó. Con sẽ phải thay đổi. Con sẽ phải trở thành người bảo vệ. Con sẽ phải từ bỏ thứ gì đó và đón nhận tình yêu thương. Con đã giơ cánh tay của tâm trí hay chỉ giơ cánh tay thể lý? Ai đã giơ cánh tay của tâm trí nào? Khi tâm trí của con thay đổi, thế giới sẽ thay đổi. Thế thì khẩu hiệu năm nay sẽ là gì? Khẩu hiệu sẽ là gì? “NO PROBLEM” (Không thành vấn đề). Lá cờ chiến thắng sẽ được kéo lên trong trái tim con, và mọi người sẽ nhảy vũ điệu của niềm hạnh phúc trong tâm trí mình. Vũ điệu của tâm trí chính là niềm hạnh phúc. Vì thế, con sẽ nhảy vũ điệu hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Và các con là con cái của Đấng Ban Tặng, vì vậy bất kỳ ai đến với con, nhất định hãy trao cho họ món quà của một đức hạnh nào đó. Khi đó, trong một giây, bằng suy nghĩ quyết tâm ấy, suy nghĩ của một người ban tặng sẽ trở thành chiếc thang máy, và trong một giây, họ sẽ chạm đến bất kỳ nơi nào họ muốn – vùng tối cao, vùng tinh tế, Madhuban hữu hình, hay thế giới hữu hình – mà không cần phải nỗ lực. Bất kỳ ai đến trước con, đừng để họ ra về tay không. Đừng gặp họ mà không có bất kỳ món quà đức hạnh nào trong lời nói, trên gương mặt hay trong hành vi của con.

Vì vậy, trong năm nay, con hãy tự giữ kết quả của từng tháng và nhờ giáo viên của con gửi một tấm thiệp OK đến Yagya. Đừng gửi thư dài, mà chỉ cần gửi một tấm thiệp OK. Đừng gửi tấm thiệp lớn, đừng gửi những tấm thiệp đời thường, mà hãy gửi tấm thiệp chúc phúc mà con nhận được từ giáo viên. Con có bao nhiêu món quà về các đức hạnh và sức mạnh? Nếu lập một danh sách, đó sẽ là một danh sách dài và không phải là càng cho đi thì con sẽ càng ít đi, mà chúng sẽ tiếp tục gia tăng. Người ta nói về câu chú niệm thần kỳ, và vì thế câu chú niệm của Shiva là: Bất kỳ đức hạnh nào mà con có, chúng không giảm đi, mà sẽ không ngừng gia tăng, bởi vì được nói rằng: Khi con trao đi sự quyên tặng, con trở nên tự do thoát khỏi bóng che phủ của những điềm gở. Achcha.

Những ai đã đến đây lần đầu tiên, hãy đứng lên nào! Tốt lắm. (Thống đốc của bang M.P. (Madhya Pradesh) đang ngồi trong buổi tụ họp.) Thật tốt khi con đã đến buổi tụ họp này. BapDada đang trao cho tất cả những ai đã đến đây lời chúc phúc: Nhất định hãy luôn nói “Chào buổi sáng” và “Chúc ngủ ngon” (Good morning và Good night) với Người Cha, bởi vì nếu ngay khi mở mắt vào buổi sáng mà con nhìn thấy Người Cha trước, thì cả ngày của con sẽ tốt lành.

Tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào gấp muôn triệu lần đến những người con đã đến đây lần đầu tiên. Achcha.

Bây giờ, với bốn điều mà Baba đã nói với các con, và điều thứ năm là

* Trở thành số 0 và anh hùng (zero và hero) – Linh hồn Brahmin là những người sẽ trở thành thiên thần, những người xoay nghiền những điều này và ở trong trạng thái tan hòa, trở thành thánh thần là quyền sinh ra đã có của con; con là thiên thần sẽ trở thành thánh thần. Do đó, hãy luôn giữ mình tan hòa trong tình yêu thương, hòa mình trong yêu thương; hãy luôn giữ chiếc chìa khóa của những suy nghĩ quyết tâm trong tâm trí, trí tuệ và nhận thức của con, bởi vì Maya luôn rượt đuổi theo chiếc chìa khóa này.

Gửi đến tất cả những người con ở khắp mọi nơi, những người luôn duy trì sức mạnh trong tâm trí và trí tuệ, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào namaste từ BapDada.

Baba trò chuyện với các Dadi: (gửi đến Dadi Janki): Con đã trở về sau chuyến đi, rất tốt. Những gì con đang làm là rất tốt. Baba nhớ đến bức tranh trong đó Jagadamba đứng ở giữa, cầm lá cờ, và tất cả các Shakti đứng phía sau bà. Giờ đây, BapDada mong muốn cho thế giới thấy bức tranh đó. Trong tất cả các linh hồn Brahmin, hãy chuẩn bị một Đội quân Shakti như thế, những người trở thành công cụ và trong khi đi lưu diễn khắp nơi, hãy làm cho bầu không khí trở nên mạnh mẽ. Họ cũng nên có suy nghĩ quyết tâm: “Chúng tôi có suy nghĩ quyết tâm rằng nhất định chúng tôi sẽ chứng minh điều này bằng cách thay đổi bầu không khí này.” Hãy để họ kéo lá cờ này. Hãy làm xuất hiện một nhóm như thế, những người sẽ đi khắp nơi và làm cho bầu không khí trở nên đúng đắn bằng trạng thái, lời nói và sự đồng hành của mình. Hãy chứng minh điều này bằng cách chuẩn bị một nhóm như thế. BapDada nhớ đến bức tranh này và vì vậy nó phải diễn ra một cách thực tế. Đừng nói rằng con không có thời gian. Không ai trong các con có thể nói rằng mình không có thời gian. Nếu con có thiện chí, con sẽ tìm được thời gian. Hãy chuẩn bị một nhóm như thế và mang họ đến trước BapDada.

Nhóm Thanh niên: Năm nay, bất kỳ quy tắc đạo đức nào của Brahmin, tất cả các con sẽ hoàn toàn tuân theo thông qua tâm trí, lời nói, hành động, các mối quan hệ và mối liên hệ của mình. Con phải chuẩn bị một nhóm như thế. Năm nay, không một quy tắc đạo đức nào bị phá vỡ. Hãy tạo nên một nhóm như thế trong số các con. Những ai chủ động (tiên phong) là Arjuna. Con có thích điều này không? Ai sẽ làm điều đó? Con sẽ làm chứ? Hãy giơ tay nào! Con sẽ làm chứ? Tất cả các thanh niên sẽ làm chứ? Có bao nhiêu người? (400.) Hãy làm cho điều này vững chắc trong nhóm của mình, rồi chúng ta sẽ cho Chính phủ thấy rằng tất cả các con là những người tuân theo quy tắc đạo đức cao quý nhất. Chính phủ cũng mong muốn điều này, nhưng không thể làm được. Con có thể chứng minh bằng hành động thực tiễn. Hãy thể hiện điều đó bằng cách trở thành tấm gương. Con đã nhận bài tập về nhà rồi phải không? BapDada mong muốn tất cả các linh hồn Brahmin ở khắp mọi nơi đều thực hiện những điều kỳ diệu trong năm nay. Không nên có sự hỗn loạn của những suy nghĩ lãng phí. Hãy tích lũy thật nhiều suy nghĩ thanh khiết đến mức thậm chí con không có thời gian để cho phép bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào xuất hiện. Con có nhiều kho báu như vậy, phải không? Con đã tích lũy nhiều kho báu về những suy nghĩ thanh khiết như vậy chưa? Rồi chứ con? Hãy giơ tay lên nào! Cũng có các Shakti nữa. Tốt lắm. Các Shakti nên trở thành tấm gương và các Pandava cũng nên trở thành tấm gương. Achcha. BapDada hài lòng.

 

Lời chúc phúc: Mong con trở nên tự do khỏi ràng buộc và trải nghiệm một trạng thái cao, bằng cách thoát khỏi bất kỳ kiểu ràng buộc tinh tế nào của những suy nghĩ.

Con càng trở nên tự do khỏi ràng buộc, thì con càng có thể duy trì bản thân mình ổn định trong một trạng thái cao. Vì vậy, hãy kiểm tra: Liệu có còn bất kỳ sợi dây ràng buộc nào, dù là tinh tế trong suy nghĩ, lời nói hay hành động của con không? Đừng nhớ đến bất kỳ ai khác ngoại trừ một Người Cha. Ngay cả khi con nhớ đến cơ thể của mình, thì cùng với nó, các mối quan hệ của cơ thể, tài sản vật chất và cả thế giới cũng sẽ lần lượt xuất hiện. “Tôi tự do khỏi ràng buộc” – Hãy giữ lời chúc phúc này trong nhận thức của con và làm phục vụ để giải thoát thế giới khỏi cái bẫy của Maya.

Khẩu hiệu: Những ai kết thúc đi bất kỳ vấn đề nào của cơ thể và tâm trí bằng trạng thái ý thức linh hồn thì có thể luôn giữ mình ổn định vững vàng không lay chuyển.

*** Om shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy làm cho nền tảng niềm tin của con trở nên vững chắc, luôn luôn không sợ hãi và thảnh thơi vô lo.

Nhiệm vụ của vấn đề là đến, nhưng nhiệm vụ của một linh hồn với trí tuệ có niềm tin là trở thành hiện thân của giải pháp và chuyển hóa vấn đề. Tại sao? Ngay khi mỗi người các con - linh hồn Brahmin nhận kiếp sinh, thì con đã thách thức Maya rằng con sẽ trở thành người chinh phục Maya. Hình dạng của vấn đề là hình dạng của Maya. Bởi vì con thách thức, nên Maya nhất định sẽ chống đối con. Tuy nhiên, bằng hình dạng chiến thắng và trí tuệ có niềm tin, hãy xem mọi thứ là “không có gì mới” và vượt qua mọi tình huống, nhờ đó mà con sẽ luôn là vị hoàng đế thảnh thơi vô lo.

 

12 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page