03 03 2026 Sakar Murli
03/03/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, con là rup và basant (rup - hiện thân của tưởng nhớ, basant - người tuôn châu ngọc kiến thức). Chỉ những viên ngọc kiến thức này nên liên tục xuất hiện từ miệng của con. Khi những người mới đến, hãy trao cho họ lời giới thiệu về Người Cha.
Câu hỏi: Đâu là cách để làm cho trạng thái của con luôn liên tục và ổn định?
Trả lời: Luôn thận trọng về đồng hành mà con giữ và con sẽ tiếp tục làm cho trạng thái của con liên tục và ổn định. Hãy luôn giữ đồng hành với những học trò tốt, có khả năng làm phục vụ. Nếu ai đó nói những điều sai trái thay vì những điều thuộc về kiến thức này và yoga, hoặc họ để cho những viên đá thay vì châu ngọc xuất hiện từ miệng mình, thì con phải hết sức cảnh giác với sự đồng hành của người đó.
Bài hát: Hỡi kẻ lữ hành trong đêm, đừng trở nên mệt mỏi.
Om shanti. Gyan (kiến thức) và vigyan (yoga). Điều này cũng được gọi là Alpha và beta; Người Cha trao cho con kiến thức về Alpha và beta. Có Vigyan Bhavan ở Delhi nhưng họ không biết ý nghĩa của điều đó. Con biết rằng điều đó có nghĩa là kiến thức này và yoga. Thông qua yoga mà chúng ta trở nên thanh khiết, và thông qua kiến thức này mà những bộ y phục của chúng ta được nhuốm màu. Chúng ta hiểu toàn bộ chu kỳ. Chúng ta nhận kiến thức này cho cuộc hành hương yoga. Những người kia không trao kiến thức để có yoga; họ dạy thể dục rèn luyện cơ thể v.v. Đây là khía cạnh tinh tế và chính yếu. Bài hát cũng được liên hệ với điều đó. Người Cha nói: Hỡi các con, hỡi những lữ khách từ thế giới vô hình, chỉ có Người Cha Đấng Thanh Lọc là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho tất cả. Chỉ một mình Người mới có thể chỉ cho mọi người con đường trở về nhà. Mọi người đến với con để hiểu những điều này. Họ đến với ai? Họ đến với Prajapita Brahma Kumars và Kumaris. Vì thế, con nên hỏi họ: Các bạn đã đến với ai? Mọi người đi đến các hiền triết, thánh nhân và những linh hồn vĩ đại. Họ được gọi là: Linh hồn vĩ đại này linh hồn vĩ đại kia. Ở đây, cái tên đơn giản là Prajapita Brahma Kumars và Kumaris. Có rất nhiều Brahma Kumar và Kumari. Hãy hỏi họ: Các bạn đã đến với ai? Prajapita Brahma là gì đối với các bạn? Ông ấy là cha của tất cả. Một số người nói: Tôi muốn có được ánh nhìn thoáng qua của linh hồn vĩ đại mahatma, guruji của các bạn. Hãy hỏi họ: Làm sao bạn có thể nói ông ấy là một guru? Tên ở đây là Prajapita Brahma Kumaris và vì thế điều đó có nghĩa rằng ông ấy là một người cha, không phải một guru. Prajapita Brahma Kumars và Kumaris nghĩa là họ có một người cha. Ông ấy cũng là cha của bạn. Bạn nên nói: Tôi muốn gặp người cha của các Brahma Kumaris. Bạn đã từng nghe cái tên “Prajapita” (Người Cha Nhân Loại) chưa? Có rất nhiều người con trai và con gái. Chỉ khi họ hiểu về người cha Brahma thì họ mới có thể hiểu rằng ông ấy là người cha vô hạn. Nhất định cũng phải có Cha của Prajapita Brahma. Hãy hỏi bất kỳ ai đến đây: Bạn đã đến với ai? Trên bảng ghi điều gì? Vì có rất nhiều trung tâm và rất nhiều Brahma Kumar và Kumari, nên ông ấy nhất định phải là một người cha, không thể là một guru. Trước tiên, điều đó phải được loại bỏ khỏi trí tuệ họ.
Họ nên hiểu rằng đây là nhà và họ đã đến với gia đình. “Chúng tôi là con cái của Prajapita Brahma và bạn chắc chắn cũng phải là như vậy.” Achcha, Brahma là con của ai? Đấng Sáng Tạo của Brahma, Vishnu và Shankar là Shiva, Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao. Người chỉ là một chấm điểm. Tên của Người là Shiva. Người là Ông Nội của chúng ta. Bạn, linh hồn, là con của Shiva. Bạn cũng là con của Brahma. Bạn nên nói rằng bạn đã đến để gặp BapDada. Hãy giải thích cho họ theo cách như vậy để trí tuệ của họ hướng đến Người Cha đó, và cũng hiểu họ đã đến với ai, rằng Prajapita Brahma này là cha của họ và Đấng Duy Nhất đó là Cha của tất cả các linh hồn. Vì thế, trước hết hãy hiểu bạn đã đến với ai. Hãy giải thích cho họ một cách khéo léo để họ hiểu rằng các con là con cái của Shiv Baba, rằng đây là một gia đình và họ nhận được lời giới thiệu về Bap và Dada. Con có thể giải thích rằng Người Cha vô hình là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất cả. Người ban cứu rỗi cho mọi người thông qua Prajapita Brahma. Mọi người đều cầu gọi Người. Bạn có thể thấy có bao nhiêu người con đến đây và đạt được của thừa kế của mình từ Người Cha. Trước tiên, họ nên nhận được lời giới thiệu về Người Cha để họ có thể hiểu rằng họ đã đến để gặp BapDada. Hãy nói với họ: Chúng tôi gọi họ là BapDada. Shiv Baba là Đấng Duy Nhất tràn đầy kiến thức và là Đấng Thanh Lọc. Sau đó, hãy giải thích rằng Thượng Đế, Đấng vô hình, là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất Cả. Người là Đại Dương Kiến Thức. Chúng ta đang đạt được của thừa kế vô hạn của mình thông qua Brahma. Họ nên hiểu rằng các con, những Brahma Kumar và Kumari, là con cái của Shiv Baba và rằng Người là Cha của tất cả. Thượng Đế là chỉ một. Chỉ mình Người thiết lập lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy. Người là Đấng Sáng Tạo thiên đường, Cha của tất cả, Người Thầy và cũng là Guru. Người giải thích bí mật về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới, nghĩa là Người làm cho chúng ta trở thành trikaldarshi, người biết ba khía cạnh thời gian. Bất kỳ ai con gặp, nếu con cảm thấy họ sẽ hiểu, thì hãy giải thích điều này cho họ. Trước hết, hãy hỏi họ: Bạn có bao nhiêu người cha? Một người cha đời thường (lokik) và Một Người Cha vượt thoát (Parlokik). Người Cha không thể hiện diện khắp mọi nơi. Bạn nhận được của thừa kế đó từ người cha đời thường và của thừa kế này từ Người Cha vượt thoát. Làm sao bạn có thể nói rằng Người hiện diện khắp mọi nơi? Hãy ghi xuống những lời này và hấp thụ chúng. Việc cần thiết là phải giải thích điều này.
Chính các con là những người phải giải thích cho người khác: Đây là nhà của chúng tôi; chúng tôi không có guru. Con có thể thấy rằng tất cả những người này đều là Brahma Kumar và Kumari. Chỉ có Shiv Baba vô hình, Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất Cả, mới trao cho chúng ta của thừa kế. Brahma không được gọi là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất Cả, Đấng Thanh Lọc hay Đấng Giải Thoát. Lời ca ngợi này chỉ dành riêng cho Shiv Baba. Hãy giải thích cho bất kỳ ai đến rằng đây là BapDada của tất cả mọi người. Người Cha đó là Đấng Sáng Tạo thiên đường. Người đang thiết lập mảnh đất Vishnu thông qua Brahma. Nếu con giải thích cho bất kỳ ai theo cách này, họ sẽ không cần phải đến gặp cha Brahma. Họ có thói quen phải gặp trực tiếp guru để có được ánh nhìn từ ông ấy. Trên con đường thờ cúng, họ ca ngợi các guru rất nhiều. Chính các guru dạy kinh Vệ Đà, các kinh sách và đi hành hương. Con phải giải thích rằng con người không thể là guru. Chúng ta thậm chí không gọi Brahma là guru. Chỉ có một Satguru duy nhất. Không một con người nào có thể là Đại Dương Kiến Thức. Tất cả họ đều là những người nghiên cứu kinh sách của con đường thờ cúng. Điều đó được gọi là kiến thức về các kinh sách, còn được biết đến như là triết học. Ở đây, chính Người Cha, Đại Dương Kiến Thức, đang dạy cho con. Đây là kiến thức tâm linh. Brahma, Vishnu và Shankar không thể là Đại Dương Kiến Thức. Do đó, làm sao con người có thể được gọi như vậy? Con người không thể có thẩm quyền của kiến thức này. Chính Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao, mới được gọi là Đấng Thẩm Quyền của các Kinh sách. Được mô tả rằng Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao giải thích cốt lõi của tất cả các kinh Vệ Đà và kinh sách thông qua Brahma này. Người Cha nói: Không ai biết Ta, vậy làm sao họ có thể nhận được của thừa kế? Chỉ từ Người Cha vô hạn mà con mới nhận được của thừa kế vô hạn. Baba đang làm gì lúc này? Đây là Holi (thiêu đốt điều xấu) và Dhuriya (nhuốm màu bởi tình đồng hành của Thượng Đế). Chỉ có hai thuật ngữ: kiến thức và yoga. Người cũng trao cho chúng ta kiến thức về “Manmanabhav”: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Vì thế, đây là gyan và vigyan, Holi và Dhuriya. Bởi vì con người không có kiến thức này nên họ ném bột màu vào mặt nhau; thật sự đúng là như thế. Không ai đạt được giải thoát hay cứu rỗi. Họ chỉ ném bột vào mặt nhau. Không ai có con mắt thứ ba của kiến thức này. Họ đã lắng nghe những câu chuyện thêu dệt. Đó được gọi là niềm tin mù quáng.
Giờ đây, mỗi người các con linh hồn đã nhận được con mắt thứ ba kiến thức này. Con phải trao cho họ lời khuyên về cách nhận của thừa kế từ Người Cha, để họ hiểu rằng, con đang nhận được của thừa kế thông qua Brahma, rằng điều đó không thể được nhận từ bất kỳ ai khác. Tên “Prajapita Brahma Kumars và Kumaris” được viết ở tất cả các trung tâm. Viết “Gita Pathshala” (Nơi học kinh Gita) là bình thường. Chỉ khi con viết “Brahma Kumaris” thì con mới có thể trao lời giới thiệu về Người Cha. Mọi người trở nên sợ hãi khi nghe tên “Brahma Kumaris”, đó là lý do tại sao một số nơi đã viết “Gita Pathshala”. Tuy nhiên, không có chuyện phải sợ hãi trong điều này. Hãy nói với họ: Đây là nhà. Bạn có biết bạn đã đến nhà của ai không? Cha của tất cả là Prajapita Brahma. Người dân Bharat tin vào Prajapita Brahma. Những người theo đạo Cơ Đốc giáo cũng hiểu rằng Adi Dev (Nam thần đầu tiên) đã từng tồn tại và rằng họ là tạo vật của ông ấy, nhưng họ vẫn chỉ tin vào Christ. Mọi người coi Chúa (Christ) hay Phật (Buddha) là cha của mình. Có cái cây phả hệ. Trên thực tế, Người Cha đã thiết lập lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy thông qua Brahma. Do đó, Brahma là ông tằng ông tổ. Trước hết, hãy trao lời giới thiệu về Người Cha. Họ nên nói rằng họ muốn gặp cha của con. Hãy nói với họ: Bạn nhận của thừa kế từ Shiv Baba, không phải từ Brahma Baba. Ai là Cha của bạn? Ai là Thượng Đế của kinh Gita? Ai đã thiết lập lối sống thánh thần vĩnh hằng nguyên thủy? Khi họ nghe tên của Người Cha, họ sẽ hiểu rằng tất cả các Brahma Kumar và Kumari đều là con của Shiv Baba. Con nhận của thừa kế giải thoát và giải thoát trong cuộc sống từ Shiva thông qua Brahma. Hiện tại, Người đang trao cho chúng ta giải thoát trong cuộc sống. Tất cả những người còn lại sẽ đi vào giải thoát. Kiến thức này nên luôn đọng lại trong trí tuệ con. Khi bất kỳ ai đến, hãy giải thích cho họ rằng họ đã đến để gặp ai: Người là Cha của chúng tôi và cũng là Cha của bạn. Ở đây không có các guru v.v. Con hiểu điều này. Những người kia có Holi và Dhuriya. Nếu không thì Holi và Dhuriya không có ý nghĩa gì. Bộ y phục của con được nhuốm màu bởi kiến thức này. Linh hồn này ở trong bộ y phục này. Khi linh hồn trở nên thanh khiết, người đó nhận được một cơ thể thanh khiết. Đây không phải là một cơ thể thanh khiết. Cơ thể này sẽ bị hủy diệt. Mọi người tắm trong sông Hằng; nhưng ngoại trừ Người Cha ra, không ai có thể là Đấng Thanh Lọc được. Chính linh hồn trở nên ô trọc, nhưng linh hồn không thể được thanh lọc bằng việc tắm trong nước. Không ai biết điều này. Họ chỉ nói rằng mỗi linh hồn là Linh hồn Tối Cao và rằng linh hồn miễn nhiễm với ảnh hưởng của hành động. Chỉ những ai đã trở nên hiểu biết mới có thể hấp thụ điều này và truyền cảm hứng cho người khác làm như vậy. Những người con chỉ để châu ngọc tuôn ra từ miệng mình được gọi là rup và basant. Nếu các con trao đổi với nhau về bất cứ điều gì khác ngoài gyan và vigyan, điều đó giống như là ném đá. Khi đó, thay vì phục vụ, con làm phản phục vụ. Các con đã ném đá nhau suốt 63 kiếp. Người Cha nói: Giờ đây con phải nói chuyện về gyan, vigyan và làm hài lòng trái tim con. Đừng lắng nghe những chuyện tầm phào. Đây là kiến thức. Cả thế giới ném đá nhau. Con là rup và basant. Con không được nghe hay nói về bất cứ điều gì khác ngoài gyan và vigyan. Sự đồng hành với những người nói điều sai trái là xấu. Đồng hành với những người làm nhiều phục vụ sẽ đưa con băng qua. Một số Brahmin là rup và basant, trong khi số khác, dù đã trở thành Brahmin, vẫn nói điều sai trái. Con không được giữ đồng hành với những người như vậy. Họ gây thêm tổn thất. Baba liên tục cảnh báo con: Đừng nói với nhau về những điều sai trái. Nếu không, con sẽ hủy hoại toàn bộ sự thật bên trong con. Con cũng sẽ hủy hoại toàn bộ sự thật bên trong người khác. Khi đó vị trí sẽ bị phá hủy.
Baba giải thích mọi điều cho con một cách rất dễ dàng. Con nên thích thú về việc chia sẻ kiến thức này cho thật nhiều người. Chỉ những ai làm như thế mới là đứa con đích thực của Người Cha. Người Cha ca ngợi những đứa con có khả năng làm phục vụ. Con nên giữ tình đồng hành với họ. Nếu con hỏi Baba, Người có thể nói cho con biết ai giữ đồng hành với những học trò tốt và con nên giữ sự đồng hành với ai. Người ngay lập tức nói cho con biết ai đang được đặt ngồi trong trái tim Baba. Baba trân trọng những người con làm phục vụ. Một số người không thể làm phục vụ. Khi họ giữ sự đồng hành xấu như vậy, trạng thái của họ dao động. Đúng thế, ngay cả những người giỏi làm phục vụ thể lý cũng có thể đạt được của thừa kế tốt. Rất dễ để hiểu về Alpha và beta. Hãy nói với bất kỳ ai: Chỉ đơn giản nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Chỉ có hai từ: Alpha và beta, chỉ vậy thôi. Điều này hoàn toàn dễ dàng. Hãy nói với bất kỳ ai đến: Mệnh lệnh của Người Cha là: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta, chỉ vậy thôi. Đây là sự hiếu khách vĩ đại nhất. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ nhận được của thừa kế thiên đường. Các con đều có thứ hạng tại mỗi trung tâm. Một số người có thể giải thích chi tiết. Nếu con không thể giải thích, thì chỉ cần nói với họ: Người Cha cũng đã nói trong chu kỳ trước: Hãy liên tục chỉ nhớ một mình Ta. Đừng nhớ đến bất kỳ thực thể có cơ thể nào hay các vị thần v.v. Đừng tham gia vào chuyện tầm phào: rằng người này đang làm điều này hay điều kia. Baba đã chơi Holi và Dhuriya với con. Ném bột màu là việc làm của những người có tính quỷ. Con không nên ngồi nghe bất kỳ ai phỉ báng người khác. Baba nói với con những điều tốt đẹp: Manmanabhav và Madhyajibhav. Hãy giải thích cho bất kỳ ai đến: Shiv Baba là Cha của tất cả. Người nói: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ nhận được của thừa kế thiên đường. Người cũng là Thượng Đế của kinh Gita. Cái chết đang ở ngay phía trước. Do đó, bổn phận của con là phải làm phục vụ. Hãy nhắc nhở mọi người về Người Cha. Đây là câu mantra vĩ đại thông qua đó con nhận được tilak của quyền trị vì. Đây là vấn đề thật dễ dàng. Hãy nhớ đến Người Cha và nhắc nhở người khác nhớ Người rồi con thuyền của con sẽ băng qua. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
Hãy trở nên hiểu biết và trao thông điệp của Người Cha cho tất cả mọi người. Đừng bao giờ để sỏi đá tuôn ra từ miệng của con và do đó gây ra phản phục vụ. Đừng thảo luận bất cứ điều gì ngoài kiến thức này và yoga.
Chỉ giữ tình đồng hành với những người là rup và basant, những người có khả năng làm phục vụ. Đừng giữ đồng hành với những người nói những điều sai trái.
Lời chúc phúc: Mong con can đảm, và nhờ việc nhận biết về nhiều hình dạng của Ravan mà có thể giữ mình tự do khỏi sự lôi cuốn của chúng.
Ravan thậm chí không thể đến gần những người con hiểu rất rõ về nhiều hình dạng của hắn thông qua kiến thức này. Ngay cả khi hắn khoác lên mình hình dạng bằng vàng hay kim cương, thì những đứa con ấy cũng không bị lôi cuốn. Hãy là những nàng Sita chân thật như thế và trở nên dũng cảm bằng cách giữ mục tiêu ở trong lằn ranh của những quy chuẩn đạo đức. Khi đó, đội quân vô hạn của Ravan, thay vì tấn công con, sẽ hợp tác với con. Năm yếu tố vật chất và năm thói tật sẽ được chuyển hóa và chúng sẽ đến để phục vụ con.
Khẩu hiệu: Để đạt được thành công trong phục vụ mà con làm, hãy thấm nhuần điểm đặc biệt của sự khiêm nhường trong trái tim.
Tín hiệu Avyakt: Hãy làm cho nền tảng niềm tin của con trở nên vững chắc và luôn luôn không sợ hãi, không lo lắng.
Nền tảng của chiến thắng là niềm tin. Nếu nền tảng của con vững chắc, tòa nhà không thể rung chuyển và con sẽ luôn thảnh thơi vô lo. Nếu nền tảng của con yếu, thì chỉ với một cơn bão nhẹ nhất, một rung chấn nhỏ nhất của mặt đất, con cũng sẽ sợ rằng tòa nhà có thể sụp đổ hoặc xuất hiện vết nứt. Tuy nhiên, nếu nền tảng niềm tin của con vững mạnh, con sẽ luôn không sợ hãi và thảnh thơi vô lo.
