14 03 2026 Sakar Murli
14/03/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào. duy nhất Người Cha là diễn viên số một và hành động của Người là thanh lọc ô trọc. Không ai khác có thể hành động giống như Người Cha.
Câu hỏi: Yoga của các ẩn sĩ là thể lí. Người Cha dạy các con yoga tâm linh như thế nào?
Trả lời: Các ẩn sĩ dạy con có yoga với nguyên tố ánh sáng brahm. Tuy nhiên, đó chỉ là nơi cư ngụ và đó là yoga thể lí. Các nguyên tố thì không thể được nói là Tối Thượng. Các con có yoga với Linh Hồn Tối Cao, vì vậy, yoga của con là tâm linh. Chỉ duy nhất Người Cha mới có thể dạy cho các con yoga này. Không ai khác có thể dạy nó, bởi vì chỉ có Người mới là Người Cha tâm linh của con.
Bài hát: Người là Đại Dương Yêu Thương. Chúng con khát khao một giọt.
Om shanti. Các con, nhiều người nói “Om shanti” nghĩa là, họ trao lời giới thiệu về chính bản thân họ, linh hồn mình, nhưng họ lại không thể hiểu được điều đó. Họ đã gán rất nhiều ý nghĩa cho cụm từ “Om shanti”. Một số nói rằng Om nghĩa là Thượng Đế, nhưng không phải vậy! Chính linh hồn nói “Om shanti”. Lối sống nguyên thủy của bản thân, linh hồn là bình an. Đây là lí do vì sao được nói rằng “Tôi, linh hồn là hiện thân của bình an”. Đây là cơ thể của tôi, thông qua nó mà tôi mới thực hiện hành động. Điều này thật dễ dàng! Thực tế, ngay cả Người Cha cũng nói “Om shanti”. Tuy nhiên, bởi vì Ta là Cha của tất cả mọi người, Ta là Hạt Giống nên Ta biết đầu, giữa và kết thúc của cái cây nhân loại, cái cây của tạo vật. Khi con nhìn vào một cái cây, con có thể hiểu lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của nó. Hạt giống kia là không sống. Người Cha giải thích: Đây là cái cây nhân loại và các con không thể biết về đầu, giữa hay kết thúc của nó. Ta thì biết về nó. Ta được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Ta ngồi đây và giải thích cho các con bí mật về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc.
Đây là một vở diễn và nó được gọi là vở kịch hay bộ phim, các con là những diễn viên trong đó. Người Cha nói: Ta cũng là một diễn viên. Các con nói: “Ôi Baba, Đấng Thanh Lọc, xin hãy trở thành diễn viên và đến đây! Hãy đến và thanh lọc ô trọc!” Người Cha nói: “Bây giờ, Ta đang diễn. Phần vai của Ta chỉ ở thời kì chuyển giao. Ta không có cơ thể của riêng Ta. Ta đang diễn thông qua cơ thể này. Tên của Ta là Shiva.” Người chỉ giải thích cho các con của Người. Không thể có trường học dành cho những con khỉ hay động vật. Tuy nhiên, Người Cha nói: Bởi vì con người có năm thói tật nên gương mặt của họ mặc dù giống con người nhưng hoạt động của họ thì giống như khỉ. Người Cha giải thích cho các con: Tất cả bọn họ đều ô trọc, nhưng họ không biết ai đã làm cho họ ô trọc, hoặc ai sau đó đã đến và thanh lọc cho họ. Đấng Thanh Lọc mà họ đã cầu gọi là ai? Họ không hiểu bất cứ điều gì! Họ không hiểu rằng họ là diễn viên.
Tôi, linh hồn nhận lấy bộ y phục này và diễn phần vai của mình. Linh hồn đến từ vùng tối thượng và diễn phần vai của mình. Toàn bộ vở kịch này dựa trên nền tảng của Bharat. Bharat đã từng thanh khiết. Ai đã làm Bharat trở nên ô trọc? Chính là Ravan. Họ hát rằng đã từng có vương quốc của Ravan ở hòn đảo Lanka. Người Cha mang các con đi vào vô hạn. Hỡi các con, toàn bộ thế giới này là hòn đảo Lanka vô hạn. Hòn đảo Lanka kia là hữu hạn. Hòn đảo vô hạn này chính là vương quốc của Ravan. Ban đầu, đã từng có vương quốc của Rama, còn bây giờ, nó là vương quốc của Ravan. Các con hỏi: “Baba, vương quốc của Thượng Đế (Rama) ở đâu?” Người Cha trả lời: Các con, nó đã từng tồn tại ở đây và tất cả mọi người đều muốn nó quay trở lại.
Các con, những người dân Bharat thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu, chứ không phải đạo Hindu. Các con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, ban đầu chỉ có các con đã từng ở đó, trên mảnh đất Bharat. Ai đã trao cho các con vương quốc ấy trong thời kì vàng? Chắc chắn là Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha, Đấng đã trao cho các con của thừa kế. Người Cha giải thích rằng nhiều người đã cải đạo sang các tôn giáo khác. Khi có vương quốc của người Đạo Hồi ở đây, họ đã cải đạo nhiều người thành Đạo Hồi. Khi có vương quốc của Đạo Thiên Chúa ở đây, thì nhiều người cũng được làm trở thành Đạo Thiên Chúa. Đạo Phật thì không có vương quốc ở đây và cũng không có nhiều người cải đạo sang Đạo Phật; họ cải đạo sang các tôn giáo khác. Chỉ khi lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu biến mất thì nó mới có thể được thiết lập trở lại một lần nữa. Người Cha nói với các con, những người dân Bharat: Các con ngọt ngào nhất, tất cả các con đều thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Con đã nhận 84 kiếp. Con đã đi vào các dòng tộc Brahmin, thánh thần, chiến binh, thương gia. Bây giờ, con đã đến để đi vào dòng tộc Brahmin và rồi đi vào dòng tộc thánh thần.
Họ hát: Kính cẩn cúi chào các Brahmin, những người đang trở thành thánh thần. Đầu tiên, họ nhắc đến tên của Brahmin. Chính Brahmin là những người đã làm cho Bharat trở thành thiên đường. Đây là yoga cổ xưa của Bharat. Raja Yoga từng tồn tại trước đó đã được nhắc đến trong kinh Gita. Ai đã dạy yoga của kinh Gita? Người dân Bharat đã quên mất điều đó. Người Cha giải thích: Các con, Ta đã dạy con yoga này. Đây là yoga tâm linh. Tất cả các yoga khác đều là thể lí. Các ẩn sĩ dạy yoga thể lí hoặc cách để có yoga với nguyên tố brahm. Điều đó là sai. Nguyên tố brahm là nơi cư ngụ. Đó không được gọi là Linh Hồn Tối Thượng. Họ đã quên mất Người Cha. Các con cũng quên mất Người; con quên mất lối sống của chính mình. Điều này cũng được ấn định trong vở kịch. Đã từng không có yoga ở nước ngoài. Hatha yoga và Raja Yoga tồn tại ở đây. Các ẩn sĩ thuộc con đường cô lập không thể dạy Raja Yoga. Chỉ những ai biết nó thì mới có thể dạy nó. Các ẩn sĩ thậm chí còn từ bỏ cả vương quốc của mình. Có ví dụ về vị vua Gopichand; ông ấy đã từ bỏ vương quốc và đi vào trong rừng sâu. Có câu chuyện về ông ấy. Các ẩn sĩ làm cho các con từ bỏ vương quốc, vậy làm thế nào mà họ có thể dạy Raja Yoga được?
Hiện tại, toàn bộ cái cây đã chạm đến trạng thái mục ruỗng; bây giờ, nó sắp bị đổ. Khi cái cây chạm đến trạng thái mục ruỗng hoàn toàn thì nó bị đốn hạ. Theo cách tương tự, cái cây thế giới loài người này cũng đã hoàn toàn ô trọc; chẳng còn chút sức mạnh nào. Nó chắc chắn sẽ bị phá hủy. Trước khi điều đó xảy ra thì lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu phải được thiết lập ở đây. Không một ai trong thời kì vàng ở trong trạng thái tha hóa. Người ta đi ra nước ngoài và dạy yoga nhưng đó là hatha yoga; không hề có kiến thức này trong đó. Có nhiều kiểu hatha yoga. Đây là Raja Yoga. Nó được gọi là yoga tâm linh. Tất cả yoga khác đều là yoga thể lí. Con người dạy cho con người loại yoga đó. Người Cha giải thích cho các con: Ta chỉ dạy con Raja Yoga này duy nhất một lần. Không ai khác có thể dạy nó cho con. Người Cha tâm linh dạy cho các con, những người con tâm linh: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Những hatha yogi không bao giờ nói điều này. Người Cha giải thích cho các linh hồn. Đây là điều mới mẻ.
Bây giờ Người Cha đang làm cho con trở nên ý thức linh hồn. Người Cha thì không có cơ thể. Người đi vào cơ thể của người này và thay đổi tên của ông ấy bởi vì ông ấy đã chết trong khi đang sống. Khi chủ hộ gia đình trở thành ẩn sĩ, họ đã chết trong khi đang sống. Họ rời bỏ đời sống gia đình và đi vào con đường cô lập. Khi con chết trong khi đang sống thì tên của con cũng thay đổi. Vào buổi ban đầu, những cái tên đã được đặt cho tất cả mọi người. Một số người trong số đó đã từng kinh ngạc bởi lắng nghe kiến thức này và cũng truyền đạt kiến thức cho người khác, rồi sau đó, chúng rời bỏ đi. Việc trao cho những cái tên phải dừng lại. Đây là lí do vì sao Người Cha nói: Nếu Ta trao cho chúng cái tên và chúng lại bỏ chạy thì việc đặt tên cho chúng thật vô dụng. Tên của những người đến từ thuở ban đầu rất thú vị. Hiện tại, họ không được đặt cho những cái tên như vậy nữa. Tên chỉ được đặt cho những người ở lại đây vĩnh viễn. Nhiều người được đặt tên, nhưng sau đó chúng ly từ Người Cha và bỏ đi. Đây là lý do vì sao ngày nay người ta không còn đổi tên nữa.
Người Cha giải thích: Kiến thức này cũng sẽ đọng lại trong trí tuệ của những người Đạo Thiên Chúa. Họ hiểu rằng chỉ có Người Cha vô hình mới đến và dạy yoga của Bharat. Chỉ bằng cách nhớ đến Người Cha mà tội lỗi của con mới được đốt bỏ. Sau đó, chúng ta sẽ quay trở về nhà. Những ai thuộc về lối sống này và sau đó cải sang đạo khác sẽ đến và ở lại đây. Con hiểu rằng con người không thể trao ban sự cứu rỗi cho con người. Dada này cũng là con người. Ông ấy cũng nói: Ta không thể trao ban sự cứu rỗi cho bất kì ai. Baba đó đang dạy cho chúng ta rằng chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha mà chúng ta mới có thể nhận được sự cứu rỗi. Người Cha nói: Các con, những linh hồn, hãy có yoga với Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ.
Ban đầu, các con đã từng thanh khiết và tuổi vàng, rồi sau đó, tạp chất bị trộn lẫn vào bên trong con. Các vị thần ở buổi ban đầu đã từng là vàng 24 carat, còn bây giờ, họ đã chạm đến tuổi sắt. Các con phải học yoga này mỗi chu kì. Con hiểu rằng một số người các con biết tất cả mọi điều, còn số khác biết ít hơn. Một số người chỉ đến để xem những gì đang được giảng dạy ở đây. Họ nghĩ: Có rất nhiều Brahma Kumar và Kumari, chắc chắn phải có Prajapita Brahma và rất nhiều người đã trở thành con của ông ấy. Chắc chắn phải có điều gì đó ở đây, vậy nên hãy đi và hỏi họ “Các bạn nhận được gì từ Prajapita Brahma?” Điều này đáng lẽ phải được đặt ra, nhưng chẳng ai trong số họ có trí tuệ đến mức đó cả! Riêng với Bharat, người ta nói rằng: “Những người có trí tuệ đá đã trở thành người có trí tuệ thánh thiện, và người có trí tuệ thánh thiện đã trở thành người có trí tuệ đá.” Trong thời kỳ vàng, con có trí tuệ thánh thiện và tuổi vàng, rồi đến thời kỳ bạc, họ giảm đi hai cấp. Chính vì sự thất bại đó nên mới có tên gọi "triều đại Mặt Trăng". Đây cũng là một trường học; những ai đạt điểm dưới 33% sẽ trượt. Rama, Sita và triều đại của họ không hoàn hảo nên họ không thể trở thành những người thuộc triều đại Mặt Trời. Một số sẽ trượt vì kỳ thi quá khó. Trước đây, Chính phủ từng có kỳ thi công chức quan trọng I.C.S. Không phải ai ai cũng đều có thể học và thi đậu. Chỉ một nắm trong số rất nhiều người mới xuất hiện. Nếu ai đó muốn trở thành hoàng đế hoặc nữ hoàng của triều đại Mặt Trời, cần rất nhiều nỗ lực. Mama và Baba cũng đang học chính xác theo shrimat. Họ học và đạt được vị trí số một. Những ai đi theo mẹ và cha sẽ được đặt ngồi trên ngai vàng của họ. Có triều đại của tám vị vua trong triều đại Mặt Trời, giống như có Edward Đệ Nhất, Edward Đệ Nhị. Các con có rất nhiều mối liên hệ với người Đạo Thiên Chúa. Dòng tộc Thiên Chúa Giáo đã nuốt chửng vương quốc Bharat. Họ đã lấy đi vô số của cải từ Bharat. Vì vậy, hãy nghĩ xem sẽ có bao nhiêu của cải vô tận trong thời kì vàng. So với điều đó, thì những gì tồn tại ở đây chẳng là gì. Tất cả các mỏ sẽ đầy ắp ở đó. Các mỏ của mọi thứ bây giờ đã cạn kiệt. Chu kỳ sẽ lặp lại và tất cả các mỏ sẽ lại đầy ắp.
Các con ngọt ngào nhất, giờ đây con đang chinh phục Ravan và giành lại vương quốc của mình. Rồi, sau nửa chu kỳ, Ravan sẽ đến và con sẽ lại đánh mất vương quốc. Các con, những người dân Bharat giờ đây đã trở nên giống như vỏ sò. Ta đã làm cho con trở nên giống như kim cương, còn Ravan làm cho con trở thành cái vỏ sò. Mọi người không hiểu khi nào Ravan xuất hiện hay tại sao họ lại đốt hình nộm của hắn. Họ nói rằng Ravan đã tồn tại từ thuở ban đầu. Người Cha giải thích: Vương quốc của Ravan bắt đầu sau một nửa chu kỳ. Bởi vì họ trở nên thói tật nên họ không thể tự gọi bản thân là thánh thần được nữa. Thực tế, các con thuộc về lối sống thánh thần. Không ai khác có thể trải nghiệm nhiều hạnh phúc như các con. Chính các con cũng trở nên nghèo khổ nhất. Sự mở rộng của các tôn giáo khác diễn ra sau đó. Khi Chúa đến, ban đầu chỉ có rất ít người theo tôn giáo này. Chỉ khi có nhiều người theo thì họ mới có thể cai trị một vương quốc. Các con nhận được vương quốc của mình đầu tiên. Tất cả những điều này đều thuộc về kiến thức này.
Người Cha nói: Hỡi các linh hồn, hãy nhớ đến Ta, Cha của các con. Con đã ý thức cơ thể suốt nửa chu kỳ. Giờ đây, hãy ý thức linh hồn! Con liên tục quên điều này bởi vì gỉ sét đã tích tụ trong con suốt nửa chu kỳ. Vào lúc này, các con là Brahmin, là búi tóc trên đỉnh đầu. Các con là cao quý nhất. Các ẩn sĩ có yoga với nguyên tố brahm, nhưng tội lỗi của họ không được loại bỏ thông qua điều đó. Tất cả mọi người đều phải trải qua các trạng thái Sato (thanh khiết), Rajo (bán thanh khiết) và Tamo (ô trọc). Không ai có thể trở về nhà. Khi mọi người trở nên hoàn toàn ô trọc thì Người Cha mới đến và làm cho mọi người trở nên hoàn toàn thanh khiết, nghĩa là ánh sáng của mỗi người được thắp sáng. Mỗi linh hồn đã nhận được phần vai của riêng mình. Các con là những nam diễn viên và nữ diễn viên anh hùng. Các con, những người dân Bharat là cao quý nhất trong tất cả, bởi vì con đạt được vương quốc rồi sau đó lại đánh mất nó. Không ai khác có thể nhận được vương quốc như thế này. Họ nhận được vương quốc bằng sức mạnh thể lí. Baba đã giải thích rằng những ai đã từng là chủ nhân thế giới sẽ trở thành như thế một lần nữa.
Không ai khác ngoại trừ Người Cha mới có thể dạy con Raja Yoga đích thực. Yoga kia mà con người dạy là yoga không chính xác. Không một ai có thể quay trở về nhà. Bây giờ là lúc cuối. Tất cả mọi người được giải thoát khỏi đau khổ, rồi sau đó, họ sẽ đi xuống theo thứ hạng. Niềm hạnh phúc sẽ được trải nghiệm đầu tiên, sau đó mới trải nghiệm đau khổ. Tất cả những điều này phải được thấu hiểu. Được nói rằng: “Hãy để đôi tay con làm việc trong khi trái tim con nhớ đến Người Cha”. Hãy tiếp tục làm công việc của con và kết nối trí tuệ con trong yoga với Người Cha. Các con, những linh hồn là người yêu dấu của Đấng Dấu Yêu. Đấng Dấu Yêu đó giờ đây đã đến. Người làm cho tất cả các con, những cô dâu trở nên xinh đẹp và mang các con quay trở về nhà. Người là Chú Rể vô hạn của những cô dâu vô hạn. Người nói: Ta sẽ mang tất cả mọi người quay trở về nhà. Sau đó, các con sẽ đạt được vị trí theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Con có thể sống ở nhà cùng với gia đình mình và trông nom chăm sóc con cái của con. Hỡi các linh hồn, hãy để trái tim con hướng đến Người Cha! Hãy tiếp tục thực hành tưởng nhớ này. Các con hiểu rằng giờ đây con đang trở thành cư dân của thiên đường bằng cách nhớ đến Người Cha. Các con, những học trò nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Điều này thật dễ dàng. Tương ứng theo vở kịch, con phải chỉ đường cho tất cả mọi người. Không cần phải tranh luận với bất kì ai về điều này. Tất cả kiến thức này giờ đã nằm trong trí tuệ của con. Khi con người khỏi bệnh, mọi người chúc mừng họ. Ở đây, cả thế giới đang mắc bệnh. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, sẽ có tiếng reo vang chiến thắng. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha Linh Hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở thành người yêu đích thực. Hãy làm việc bằng đôi tay con và để trí tuệ con thực thành nhớ đến Đấng Dấu Yêu. Hãy duy trì niềm hạnh phúc rằng con đang trở thành cư dân của thiên đường bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha.
2. Để được đặt ngồi trên ngai vàng trong triều đại mặt trời, hãy đi theo mẹ và cha hoàn toàn. Hãy trở nên tràn đầy kiến thức giống như Người Cha và chỉ cho tất cả mọi người con đường.
Lời chúc phúc: Mong con là người trợ giúp của BapDada và được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim bằng cách đội vương miện và dấu tilak.
Khi ai đó ngồi trên ngai vàng thì dấu tilak và vương miện là những dấu hiệu của điều đó. Tương tự như thế, những ai được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim thì luôn có dấu tilak của trạng thái ý thức linh hồn hiển lộ lấp lánh trước vầng trán của họ; nó có thể được nhìn thấy ngay từ đằng xa. Những mong ước tốt lành mang lại lợi ích dành cho tất cả các linh hồn hiển hiện rõ trong đôi mắt và trên gương mặt của họ. Mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của họ đều ngang bằng với Người Cha.
Khẩu hiệu: Để làm cho tâm ấn của con dễ dàng, hãy hấp thụ đức hạnh dễ dàng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy làm cho nền tảng niềm tin của con trở nên vững chắc và luôn luôn không sợ hãi, thảnh thơi vô lo.
Nền tảng của chiến thắng là niềm tin. Nếu nền móng vững chắc thì tòa nhà không bị rung chuyển và con vô tư sống. Tuy nhiên, niềm tin của con không chỉ có nơi Người Cha, mà con cũng phải tin vào bản thân mình, tin vào vở kịch. Wah vở kịch! Wah! Khi con có niềm tin vào vở kịch thì ngay cả những điều tưởng chừng bất lợi cũng sẽ trở thành có lợi.
