11 03 2026 Sakar Murli
11/03/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy chạy đua trên cuộc hành hương tưởng nhớ và con sẽ trở thành một linh hồn từ thiện thanh khiết và nhận được quyền trị vì thiên đường.
Câu hỏi: Con nên hiểu điều gì nếu con không trải nghiệm được niềm vui siêu giác quan trong cuộc đời Brahmin?
Trả lời: Chắc chắn là con đang phạm phải một tội lỗi tinh tế nào đó. Chỉ khi con trở nên ý thức cơ thể thì tội lỗi mới bị phạm phải, và con không thể trải nghiệm được niềm hạnh phúc đó. Vì thế, mặc dù con tự xem mình là gope và gopi, con lại không có cảm nhận về niềm vui siêu giác quan. Một vài sai phạm nhất định đã được thực hiện, do đó, hãy nói với Người Cha sự thật và tiếp tục đi theo Shrimat.
Om shanti. Thượng Đế vô hình nói. Mặc dù con người đã đặt cho Người nhiều tên gọi trên con đường thờ cúng, nhưng Thượng Đế vô hình vẫn được gọi là Shiva. Chính vì có quá nhiều cái tên nên mới có nhiều sự mở rộng như vậy. Chính Người Cha đến và nói với các con: Hỡi các con, con đang nhớ Ta, Cha của các con, Shiva. Con đã nói: “Hỡi Đấng Thanh Lọc!” Người chắc chắn chỉ có một cái tên; không thể có nhiều cái tên. Người ta nói: “Kính cẩn cúi chào Shiva”, và vì vậy chỉ có một cái tên, Shiva. Đấng Sáng Tạo cũng chỉ là Một - Đấng Duy Nhất. Nếu có nhiều cái tên, con người sẽ trở nên hoang mang bối rối. Ví dụ, nếu tên của con là Pushpa mà ai đó gọi con là Sheela, thì con có trả lời không? Không; con sẽ nghĩ rằng người đó đang gọi ai đó khác. Tương tự như vậy, Người chỉ có một cái tên, nhưng bởi vì đây là con đường thờ cúng và người ta đã xây dựng nhiều ngôi đền nên họ đã đặt cho Người nhiều tên gọi khác nhau. Nếu không thì, mỗi người chỉ có một cái tên. Con không thể gọi Sông Hằng là Sông Jamuna. Mọi thứ đều được biết đến chỉ bằng một cái tên. Tên của Đấng đó, Shiva, cũng rất nổi tiếng. “Kính cẩn cúi chào Shiva” được nhớ đến. Họ nói: “Kính cẩn cúi chào thần Brahma, kính cẩn cúi chào thần Vishnu”, và rồi họ nói: “Kính cẩn cúi chào Linh Hồn Tối Cao, Shiva, bởi vì Người là Đấng Cao quý nhất trong tất cả.” Có trong trí tuệ của con người rằng Đấng Duy Nhất vô hình được gọi là Đấng Tối Cao. Người chỉ có một cái tên. Brahma được gọi là Brahma và Vishnu được gọi là Vishnu. Bằng cách đặt cho Người nhiều cái tên, con người đã trở nên hoang mang bối rối. Họ không nhận được hồi đáp, mà cũng không biết hình dạng của Người. Người Cha chỉ đến và nói với các con. Được nói rằng: “Kính cẩn cúi chào Shiva”, vì vậy một cái tên đó là đúng. Cũng là sai khi nói “Shiva-Shankar”. Hai cái tên Shiva và Shankar là khác nhau, cũng giống như cái tên Lakshmi và Narayan là khác nhau. Ở đó, họ không gọi Narayan là Lakshmi-Narayan. Ngày nay, con người có những cái tên kép. Các thánh thần không có tên kép. Tên của Radhe khác với tên của Krishna, trong khi ở đây con người có những tên kép như Radhe-Krishna và Lakshmi-Narayan.
Người Cha ngồi đây và giải thích rằng chỉ có một Đấng Sáng Tạo duy nhất và Người chỉ có một cái tên. Người phải được nhận biết. Họ nói rằng: “Một linh hồn giống như một ngôi sao lấp lánh ở giữa vầng trán” và họ cũng nói rằng mỗi linh hồn là Linh hồn Tối Cao, điều đó có nghĩa là ngay cả Linh hồn Tối Cao cũng là một ngôi sao. Không có chuyện về việc linh hồn lớn hơn hay nhỏ hơn. Đây là những điều rất đơn giản. Người Cha nói: Trước đây các con đã từng cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Tuy nhiên, không ai biết Người thanh lọc mọi người như thế nào. Họ coi Sông Hằng là Đấng Thanh Lọc. Chỉ có một mình Người Cha mới là Đấng Thanh Lọc. Người Cha nói: Ta cũng đã nói với các con trước đây rằng hãy: “Manmanabhav! Hãy liên tục chỉ nhớ một mình Ta!” Chỉ là họ đã thay đổi các tên gọi. Con hiểu rằng chỉ bằng việc nhớ đến Người Cha mà của thừa kế mới được hiểu. Khi đó không còn cần phải nói “Manmanabhav!” nữa. Tuy nhiên, các con đã hoàn toàn quên Người Cha và của thừa kế. Đây là lý do tại sao Ta bảo các con hãy nhớ đến Ta, Cha của các con, và của thừa kế. Người Cha là Đấng Sáng Tạo thiên đường. Vì vậy, bằng việc nhớ đến Người Cha, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được quyền trị vì thiên đường. Ngay khi một người con trai được sinh ra, thì người cha nói rằng một người thừa kế đã đến. Điều này không được nói khi một bé gái được sinh ra. Tất cả các con, những linh hồn, đều là con trai. Được nói rằng mỗi linh hồn đều là một ngôi sao. Vậy làm sao nó có thể có hình dạng như ngón tay cái được? Linh hồn tinh tế đến mức không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt này. Đúng, có thể nhìn thấy một linh hồn trong linh ảnh thánh thiện, bởi vì linh hồn là thứ rất tinh tế. Trong linh ảnh thánh thiện, con có thể nhìn thấy ai đó trong hình dạng sống động, nhưng rồi nó sẽ biến mất. Con sẽ không nhận được gì từ điều đó, mà chỉ trở nên hạnh phúc. Điều đó được gọi là niềm hạnh phúc tạm thời của con đường thờ cúng; đó là quả trái của sự thờ cúng.
Theo luật, những ai đã thực hiện rất nhiều thờ cúng sẽ tự động nhận được quả trái thông qua kiến thức này. Họ thể hiện Brahma và Vishnu cùng với nhau. Brahma trở thành Vishnu: quả trái của sự thờ cúng, nghĩa là vương quốc, được nhận trong hình dạng của Vishnu. Con hẳn đã có nhiều linh ảnh về Vishnu hoặc Shri Krishna. Tuy nhiên, được hiểu rằng sự thờ cúng đã được thực hiện với nhiều tên gọi khác nhau. Linh ảnh không thể được gọi là gyan - kiến thức hay yoga. Họ có linh ảnh bằng việc thực hiện sự thờ cúng mãnh liệt. Bây giờ, ngay cả khi con không có linh ảnh, điều đó cũng không quan trọng. Mục tiêu và mục đích của con là chuyển hóa từ con người thành thánh thần. Các con trở thành những người thuộc về lối sống thánh thần. Tuy nhiên, để con nỗ lực, Người Cha chỉ đơn giản nói: Hãy loại bỏ yoga trí tuệ con khỏi mọi người khác, ngay cả khỏi chính cơ thể của con, và nhớ đến Người Cha. Những người yêu nhau vẫn tiếp tục làm công việc của mình và giữ trái tim gắn liền với nhau. Người Cha luôn nói: Hãy liên tục nhớ chỉ một mình Ta! Mặc dù vậy, trí tuệ của các con vẫn chạy theo nhiều hướng khác nhau. Bây giờ con hiểu rằng đã mất cả một chu kỳ để các con đi xuống. Các con đi xuống bậc thang từ thời kỳ vàng. Từng chút một, tạp chất tiếp tục được trộn lẫn vào trong con; các con thay đổi từ sato - thanh khiết sang tamo - ô trọc. Để con trở nên thanh khiết từ ô trọc, bây giờ Người Cha làm cho các con thực hiện một cú nhảy: từ tamopradhan – hoàn toàn ô trọc trở thành satopradhan – hoàn toàn thanh khiết trong một giây. Hỡi những người con ngọt ngào nhất, các con phải nỗ lực.
Người Cha tiếp tục trao cho các con những lời dạy. Một số người con tốt và hiểu biết cảm thấy điều này thực sự rất khó. Một số kể với Baba mọi thứ, trong khi những người khác lại không nói với Người điều gì cả. Hãy nói cho Baba trạng thái của các con như thế nào. Nếu con không nhớ đến Người Cha, làm sao con có thể nhận được của thừa kế? Một số không nhớ Người Cha đúng cách và nghĩ rằng dù sao họ cũng thuộc về Shiv Baba. Bằng việc không nhớ Baba, các con rơi ngã. Khi con liên tục nhớ Người Cha, tạp chất sẽ được loại bỏ. Cần phải chú ý. Việc nỗ lực vẫn tiếp diễn chừng nào các con còn có cơ thể. Trí tuệ cũng nói rằng con liên tục quên việc nhớ Baba. Các con đạt được quyền trị vì bằng sức mạnh của yoga này. Không phải mọi người đều chạy với cùng tốc độ; đó không phải là luật. Trong cuộc đua, luôn có một chút khác biệt; có người là số một, rồi sau đó là những người có thêm điểm cộng. Ở đây cũng vậy, đây là cuộc đua của các con. Điều chính yếu là nhớ đến Người Cha. Con hiểu rằng con đang trở thành linh hồn từ thiện thanh khiết từ linh hồn tội lỗi. Người Cha đã trao cho con lời chỉ dẫn: Nếu bây giờ mà con phạm tội, thì nó sẽ bị nhân lên gấp 100 lần. Có nhiều người phạm tội và không nói với Baba. Rồi nó sẽ tiếp tục gia tăng và cuối cùng họ thi trượt. Họ quá xấu hổ để nói với Baba về điều đó. Bởi không nói sự thật, con tự lừa dối chính mình. Một số người lo sợ về việc Baba sẽ nói gì khi nghe được điều gì đó từ họ. Một số thì đến nói với Baba ngay cả một lỗi nhỏ mà họ phạm phải. Baba nói với họ rằng ngay cả những người con giỏi cũng mắc những lỗi lớn. Maya sẽ không buông tha ngay cả những maharathi giỏi. Maya làm cho những người mạnh mẽ quay cuồng. Các con phải dũng cảm trong điều này. Sự giả dối không thể được tiếp diễn. Bằng việc nói sự thật, con sẽ trở nên nhẹ nhàng. Dù Baba giải thích nhiều đến đâu, điều gì đó vẫn tiếp tục xảy ra. Có rất nhiều loại tình huống khác nhau xảy ra.
Bây giờ khi các con sắp nhận được vương quốc từ Người Cha, Người Cha nói: Hãy loại bỏ trí tuệ của con khỏi mọi nơi khác. Các con bây giờ đã nhận được kiến thức này. 5000 năm trước, Bharat là thiên đường. Bây giờ con biết về các kiếp sinh của mình. Một số người con sinh ra bị khuyết tật thể chất. Con người vẫn là con người. Người Cha giải thích: Thứ nhất, hãy luôn thanh khiết! Thứ hai, đừng nói dối hay phạm tội. Nếu không, sẽ có tổn thất lớn. Hãy nhìn xem, đã có người mắc một lỗi nhỏ và ngay lập tức đến nói với Baba: “Baba, xin hãy tha thứ cho con! Con sẽ không bao giờ làm điều đó nữa.” Baba nói: Nhiều người mắc những lỗi như vậy. Con đang nói sự thật, trong khi một số người thậm chí còn không nói với Baba về điều đó. Một số người con gái là hạng nhất; trí tuệ của họ không bao giờ bị thu hút đi đâu cả. Ví dụ, Bác sĩ Nirmala ở Bombay là số một. Bà ấy có một trái tim rất trong sạch. Bà ấy không bao giờ có những suy nghĩ sai trái trong trái tim mình. Đó là lý do tại sao bà ấy được ngồi trong trái tim của Baba. Cũng có những người con gái khác giống như bà ấy. Người Cha nói: Chỉ cần nhớ đến Người Cha với trái tim chân thật. Hành động vẫn phải được thực hiện. Trí tuệ của con phải được kết nối trong yoga với Người Cha. Đôi tay của con có thể bận rộn làm việc, nhưng hãy để trái tim con ở cùng với Đấng Dấu Yêu. Đây là trạng thái vào lúc cuối được nhớ đến: “Nếu muốn biết về niềm vui siêu giác quan, hãy hỏi các gope và gopi, những người đã đạt được trạng thái này.” Những ai phạm tội thì không thể có trạng thái này. Baba hiểu mọi thứ rất rõ ràng và đây là lý do tại sao quả trái của hành động tốt và xấu cũng được nhận ngay trên con đường thờ cúng. Chính Người Cha là Đấng ban điều này. Những ai gây đau khổ cho người khác chắc chắn sẽ trải nghiệm đau khổ. Ai thực hiện hành động nào thì nhận tương ứng quả trái cho hành động đó. Ở đây, Đích thân Người Cha hiện diện và tiếp tục giải thích cho các con. Tuy nhiên, Người là Chính Phủ. Dharamraj ở cùng với Ta.
Vào lúc này, đừng che giấu điều gì với Ta. Đừng nghĩ rằng: “Baba biết mọi thứ. Con có thể xin Shiv Baba tha thứ trong trái tim mình là được.” Không có điều gì được tha thứ theo cách đó. Không tội lỗi nào có thể được che giấu. Bằng việc phạm tội, các linh hồn ngày càng trở thành những linh hồn tội lỗi. Nếu không có trong vận may của họ, thì điều này cứ tiếp tục xảy ra; sổ học bạ của họ bị hỏng. Khi một người nói dối và không nói sự thật, được hiểu rằng người đó sẽ luôn như thế. Sự giả dối không thể được che giấu. Tuy nhiên, Người Cha vẫn tiếp tục giải thích cho các con. Được nói rằng: “Những ai có thể ăn cắp một cọng rơm thì có thể ăn cắp bất cứ thứ gì.” Đây là lý do con phải nói với Baba về điều sai trái mà con đã làm. Khi Baba hỏi con, chính con nói: “Vâng, con đã mắc lỗi đó.” Vậy tại sao con không tự mình nói với Baba? Baba biết rằng một số người con che giấu nhiều điều. Khi con kể cho Baba, con có thể nhận được shrimat. Bất cứ khi nào con nhận được thư từ ai đó, hãy hỏi Baba con nên trả lời thế nào. Bằng cách nói với Baba, con sẽ nhận được shrimat. Nhiều người con có thói quen xấu nên chúng che giấu. Một số nhận được thứ gì đó từ gia đình đời thường của mình. Baba nói: Nếu Baba nói rằng con có thể sử dụng nó, thì Baba chịu trách nhiệm. Nhìn vào trạng thái của mỗi người con, đôi khi Baba bảo chúng gửi những thứ chúng nhận được vào yagya. Nếu nó được đổi lại bằng thứ gì đó từ yagya thì điều đó tốt cho con. Nếu không, con sẽ tiếp tục nhớ đến nó. Baba khiến các con rất thận trọng. Con đường này rất cao. Lời khuyên phải được nhận từ Đấng Phẫu Thuật ở mỗi bước chân. Baba chỉ khuyên con nên viết gì trong thư của mình, để mũi tên có thể trúng mục tiêu. Tuy nhiên, nhiều người con có rất nhiều ý thức cơ thể. Bởi không tuân theo shrimat, họ làm hỏng tài khoản của mình. Bằng cách tuân theo shrimat, sẽ có lợi ích trong mọi tình huống.
Con đường này thật dễ dàng: Chỉ bằng cách nhớ Baba, các con trở thành chủ nhân thế giới. Baba nói với những bà mẹ lớn tuổi: Đơn giản chỉ cần nhớ Người Cha và của thừa kế. Những ai không tạo ra thần dân thì không thể trở thành vua hay hoàng hậu. Tuy nhiên, ít nhất họ vẫn có thể đạt được một vị trí cao hơn những người che giấu mọi thứ. Bổn phận của Người Cha là giải thích cho các con, để không ai trong các con có thể nói rằng mình đã không được nói cho biết về điều đó. Baba cho con lời chỉ dẫn về mọi thứ. Hãy lập tức nói với Baba về bất kỳ sai lầm nào mà con mắc phải. Không sao cả, nhưng đừng lặp lại lần nữa! Không có chuyện về việc sợ hãi trong điều này. Mọi thứ đều được giải thích cho các con bằng tình yêu. Có lợi ích khi nói với Người Cha về điều đó. Người Cha sẽ trao cho con rất nhiều tình yêu thương và giải thích bằng tình yêu thương. Nếu không, con sẽ hoàn toàn rơi khỏi trái tim. Nếu con rơi khỏi trái tim của người này, con cũng rơi khỏi trái tim của Shiv Baba. Đừng nghĩ rằng các con có thể trực tiếp nhận từ Shiv Baba. Điều đó sẽ không xảy ra như vậy. Con càng được bảo phải nhớ Người Cha nhiều bao nhiêu, thì trí tuệ của con càng chạy ra bên ngoài nhiều bấy nhiêu. Người Cha ngồi đây và trực tiếp giải thích tất cả những điều này. Sau này, các kinh sách được tạo ra từ những điều này. Kinh Gita là kinh sách cao quý nhất của Bharat. Được nhớ rằng kinh Gita được nói bởi Thượng Đế là viên ngọc của mọi kinh sách. Tất cả các tôn giáo khác đến sau. Kinh Gita là kinh mẹ và cha; tất cả những thứ còn lại đều là con của nó. “Thượng Đế nói” chỉ được nói trong Gita. Shri Krishna được nói là thuộc cộng đồng thánh thần. Chỉ có Brahma, Vishnu và Shankar mới được gọi là thánh thần. Thượng Đế vẫn cao hơn các vị thần. Chính Shiva đã tạo ra Brahma, Vishnu và Shankar. Điều này hoàn toàn rõ ràng. Sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Không bao giờ được nói rằng: Sự thiết lập thông qua Shri Krishna. Họ đã mô tả hình dạng của Brahma. Thiết lập điều gì? Mảnh đất của Vishnu. Bức tranh này nên được khắc sâu trong trái tim các con. Chúng ta đạt được của thừa kế của mình từ Shiv Baba thông qua người này. Chúng ta không thể nhận được của thừa kế của Ông Nội nếu không có người cha. Hãy nói với mọi người mà các con gặp rằng Người Cha nói: “Hãy liên tục nhớ chỉ một mình Ta!” Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đích đến rất cao. Do đó, hãy nhận lấy lời khuyên từ Đấng Phẫu Thuật ở mỗi bước chân. Chỉ bằng cách đi theo Shrimat mà mới có lợi ích. Đừng che giấu bất kỳ điều gì với Người Cha.
2. Hãy loại bỏ yoga trí tuệ con khỏi cơ thể con và các thực thể hữu thể, hãy nối kết với Người Cha. Thậm chí trong khi thực hiện hành động, hãy nỗ lực để ở trong tưởng nhớ đến một Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành hiện thân của “phần thưởng nỗ lực” bằng cách luôn giữ vững một tâm trạng hoàn hảo và ổn định.
BapDada quan sát từ vùng tinh tế và thấy rằng tâm trạng của một số người con thay đổi rất nhiều. Đôi khi, chúng có tâm trạng ngạc nhiên, đôi khi đầy thắc mắc, rồi có khi lại hoang mang bối rối. Có lúc, chúng đung đưa trong sự căng thẳng, có lúc lại đung đưa trong sự chú ý. Tuy nhiên, thời kỳ chuyển giao là thời kỳ của việc trải nghiệm phần thưởng, chứ không phải nỗ lực, vì vậy đức hạnh của Người Cha là đức hạnh của các con, trạng thái của Người Cha là trạng thái của các con; đây chính là phần thưởng của thời kỳ chuyển giao. Do đó, hãy luôn giữ một tâm trạng ổn định và hoàn hảo, và con sẽ được nói là ngang bằng với Người Cha, nghĩa là, con trở thành hiện thân của phần thưởng.
Khẩu hiệu: Hãy giữ bàn tay trí tuệ con trong bàn tay của BapDada, và con sẽ không lay chuyển trong bất kỳ biển thử thách nào.
*** Om shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy làm cho nền tảng niềm tin của con trở nên vững chắc, luôn luôn không sợ hãi và thảnh thơi vô lo.
Dấu hiệu đầu tiên của niềm tin kiên định là tuân theo Shrimat một cách chính xác ở mỗi giây khắc và mỗi bước chân. Để trở thành một hình tượng chính xác nghĩa là phải được tạo tác bằng những nhát búa. Chỉ khi trải qua quá trình được đục đẽo bằng búa mà hình tượng đó mới được tạo ra chính xác. Tất cả các con đều đã trải nghiệm việc được rèn giũa bằng búa; không có gì mới. Nó giống như trò chơi mà con tiếp tục quan sát, mỉm cười và trao chúc phúc. Một diễn viên anh hùng là người đóng phần vai của mình một cách chính xác, là linh hồn với trí tuệ có niềm tin và là người thảnh thơi vô lo.
Lưu ý: Hôm nay là ngày tưởng nhớ Dadi Gulzar dấu yêu ngọt ngào của chúng ta, ánh sáng trong đôi mắt BapDada, người đã đặt BapDada lên ngai vàng trái tim mình. Mong rằng tất cả anh chị em chúng ta, những người là vật trang hoàng của dòng tộc Brahmin, hãy có suy nghĩ thanh khiết để trao hồi đáp cho sự dưỡng nuôi Avyakt mà chúng ta đã nhận được từ BapDada thông qua bà. Dadi luôn bước đi chính xác theo shrimat, và với nụ cười rạng rỡ luôn tỏa sáng trên gương mặt, bà luôn trao chúc phúc cho mọi người và cũng nhận được chúc phúc, bà đã hoàn thành phần vai của mình một cách trọn vẹn. Chúng ta hãy noi theo bước chân của bà và dâng lên Dadi lòng kính trọng yêu thương. Đây là sự tri ân chân thành dành cho Dadi Gulzar dấu yêu của chúng ta. Om shanti.
