05 03 2026 Sakar Murli
05/03/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha yêu những linh hồn hiểu biết kiến thức. Vì thế, hãy trở thành chủ nhân đại dương của kiến thức này giống như Người Cha.
Câu hỏi: Người Cha nhắc nhở các con về điều gì trong thời kỳ nhân đức này?
Trả lời: Các con, cho đến bây giờ đã là 5000 năm kể từ khi các con rời khỏi ngôi nhà của mình. Trong 5000 năm ấy, các con đã nhận 84 kiếp sinh và bây giờ là kiếp sinh cuối cùng của con; đó là trạng thái nghỉ hưu của con. Vậy nên, giờ con hãy chuẩn bị để quay trở về nhà. Rồi sau đó con sẽ đi đến mảnh đất hạnh phúc. Con có thể sống ở nhà cùng với gia đình mình, nhưng hãy trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này và nhớ đến Người Cha.
Bài hát: Ngọn lửa đã bùng lên trong cuộc tụ họp của những con bướm đêm.
Om shanti. Các con đã hiểu rằng Thượng đế là Đấng Duy Nhất. Thượng đế là Đấng Duy Nhất. Người Cha của tất cả các linh hồn là Một Đấng Duy Nhất. Người được gọi là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Đấng Sáng Tạo của thế giới là Một Đấng Duy Nhất; không thể có nhiều đấng sáng tạo. Theo nguyên tắc này, con người không thể tự gọi mình là Thượng đế. Giờ đây, các con đã trở thành công cụ cho công việc phục vụ của Thượng đế. Thượng đế đang thiết lập thế giới mới, được gọi là thời kỳ vàng. Con đang trở nên xứng đáng với điều đó. Không ai là ô trọc trong thời kỳ vàng. Giờ đây con đang trở nên thanh khiết. Người nói: Ta là Đấng Thanh Lọc và Ta trao cho con những chỉ dẫn hướng thượng: Hãy nhớ đến Ta, Người Cha vô thể của các con, và con sẽ trở nên thanh khiết và hoàn toàn thanh khiết (satopradhan) từ ô trọc và hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Tội lỗi của các con sẽ được gột rửa bằng ngọn lửa yoga, ngọn lửa của sự tưởng nhớ. Các hiền triết và thánh nhân nói rằng Thượng đế hiện diện ở khắp mọi nơi. Một mặt, họ nói Thượng đế là một, và rồi ở đây (trong thế giới này) lại có nhiều người tự gọi mình là Thượng đế. Họ tự xưng là “Shri Shri Jagadguru 108” (Bậc thầy tâm linh thế giới). Vị Guru của thế giới chỉ là duy nhất một Người Cha. Linh Hồn Tối Cao, Đấng thanh lọc toàn bộ thế giới, giải thoát cả thế giới khỏi đau khổ. Chỉ mình Người là Đấng Gỡ Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Con người không thể được gọi như vậy. Chỉ các con mới hiểu điều này. Đây là thế giới ô trọc và tất cả đều ô trọc. Trong thế giới thanh khiết đó, hoàng đế và nữ hoàng như thế nào thì thần dân cũng như thế ấy. Trong thời kỳ vàng, họ là những vị hoàng đế và nữ hoàng xứng đáng được tôn thờ. Sau đó, trên con đường thờ cúng, họ trở thành người đi thờ cúng. Khi hai cấp độ của hoàng đế và nữ hoàng của thời kỳ vàng bị suy giảm, họ được gọi là vua và hoàng hậu. Tất cả đều là những vấn đề chi tiết. Bằng không, sẽ có sự giải thoát trong cuộc sống chỉ trong một giây.
Người Cha giải thích: Các con có thể sống ở nhà cùng với gia đình mình, nhưng hãy giữ thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này. Giờ là trạng thái nghỉ hưu của các con. Mảnh đất nghỉ hưu và mảnh đất bình an là một. Các linh hồn cư ngụ ở đó trong nguyên tố ánh sáng brahm, còn được gọi là Brahmand. Thực ra, linh hồn không có hình dạng quả trứng. Một linh hồn là một ngôi sao. Baba đã giải thích rằng tất cả mọi linh hồn trong vở kịch này đều là diễn viên. Giống như các diễn viên trong một vở kịch thay đổi những trang phục khác nhau khi thực hiện các vai diễn khác nhau, thì đây cũng là một vở kịch vô hạn. Ngay từ ban đầu, các linh hồn đến trái đất và đi vào những cơ thể được tạo nên bởi năm nguyên tố và diễn những phần vai của mình. Linh Hồn Tối Cao và Brahma, Vishnu và Shankar đều là những diễn viên. Các con được trao cho nhiều bộ y phục khác nhau để diễn những phần vai của mình trong vở kịch này. Ở ngôi nhà, tất cả linh hồn đều không có cơ thể. Sau đó, khi một cơ thể từ năm yếu tố được chuẩn bị sẵn sàng, một linh hồn sẽ đi vào đó. Linh hồn nhận 84 cơ thể và vì thế cũng có từng ấy tên gọi. Các linh hồn thì chỉ có một tên gọi.
Shiv Baba là Đấng Thanh Lọc. Người không có cơ thể riêng của mình. Người phải nhận sự hỗ trợ của một cơ thể. Người nói: Tên Ta là Shiva. Mặc dù Ta đi vào một cơ thể già nua, nhưng tên của cơ thể này vẫn thuộc về ông ấy. Ông ấy có một cái tên đời thường và sau đó được đặt cho một cái tên tâm linh. Khi ai đó chuyển từ một tôn giáo này sang tôn giáo khác, tên của họ được thay đổi. Các con cũng đã thay đổi từ lối sống tiện dân (shudra) và bước vào lối sống Brahmin, và vì thế tên của con được thay đổi. Các con viết: Shiv Baba thông qua Brahma. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, là Shiv Baba. Tên của Người không thay đổi. Thông qua Brahma, giờ đây Shiv Baba đang thiết lập lại lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng vốn đã biến mất. Những ai đã từng thanh khiết và xứng đáng được tôn thờ thì trở nên ô trọc và trở thành người đi thờ cúng. Các con đã hoàn tất 84 kiếp sinh. Lối sống thánh thần giờ đây đang được thiết lập lại một lần nữa. Được nhớ rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đến và thiết lập lại điều này thông qua Brahma. Vì thế, các Brahmin chắc chắn được cần đến. Brahma và các Brahmin đến từ đâu? Shiv Baba đến và nhận nuôi các con thông qua Brahma. Người nói: Các con thuộc về Ta. Dù sao đi nữa, các con là con cái của Shiv Baba, và sau đó, thông qua Brahma, con trở thành cháu nội. Người Cha của tất cả mọi người là một. Tất cả những người con này là kumar và kumari. Shiv Baba nhận nuôi họ thông qua Brahma.
Mọi người không biết rằng Người Cha đến và thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Không phải là có những linh hồn mới sẽ đến. Họ mô tả rằng đã có sự tận diệt và Shri Krishna sau đó trôi bồng bềnh trên đại dương trên một chiếc lá bồ đề. Họ đã tạo ra tất cả những câu chuyện đó. Lịch sử và địa lý của thế giới tiếp tục lặp lại. Linh hồn là bất tử và vai diễn trong mỗi linh hồn là vĩnh cửu; vai diễn ấy không bao giờ bị xóa đi. Trong thời kỳ vàng, có vương quốc triều đại mặt trời của Lakshmi và Narayan; điều đó không bao giờ thay đổi. Thế giới tiếp tục thay đổi từ mới thành cũ và từ cũ thành mới. Mỗi linh hồn đã nhận vai diễn bất diệt của mình. Người Cha nói: Trên con đường thờ cúng, với bất kỳ cảm nhận nào mà các tín đồ thực hiện sự thờ phụng của họ, Ta đều ban cho họ linh ảnh tương ứng. Ta ban cho một số tín đồ linh ảnh về Hanuman và cho các tín đồ khác linh ảnh về Ganesh. Ta đáp ứng những cảm nhận khi thờ cúng của họ. Điều này cũng đã được ấn định trong vở kịch. Sau đó người ta nghĩ rằng Thượng đế ở trong mọi người. Vì thế nên họ nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi.
Có một chuỗi hạt của những tín đồ. Được nhớ rằng Narad là chính yếu trong số các tín đồ nam giới và Meera là chính yếu trong số các tín đồ nữ giới. Chuỗi hạt của các tín đồ, chuỗi hạt của Rudra và chuỗi hạt của kiến thức này là hoàn toàn tách biệt. Chuỗi hạt của các tín đồ không bao giờ được tôn thờ. Chuỗi hạt của Rudra được tôn thờ, chuỗi hạt chiến thắng được tôn thờ. Trên đỉnh là Bông Hoa (chùm tua rua), rồi đến hai hạt đôi, rồi đến những người con ngồi trên ngai vàng hoàng gia. Chuỗi hạt của Runda là chuỗi hạt của Vishnu. Chuỗi hạt của các tín đồ chỉ được ca ngợi. Tất cả họ lần chuỗi hạt của Rudra. Các con không phải là tín đồ mà là những linh hồn có kiến thức. Người Cha nói: Ta yêu những linh hồn hiểu biết kiến thức. Người Cha là Đại Dương Kiến Thức và Người đang trao kiến thức này cho các con. Chuỗi hạt của các con được tôn thờ. Có sự thờ phụng tám viên ngọc; bởi vì họ là những linh hồn hiểu biết kiến thức nên họ được tôn thờ. Người ta làm ra một chiếc nhẫn tượng trưng cho điều này và đeo nó để tưởng nhớ những người đã làm cho Bharat thành thiên đường. Họ thi đậu với bằng danh dự nên họ được ngợi ca. Viên ngọc thứ chín là Shiv Baba, được đặt ở giữa; họ gọi đó là chín viên ngọc. Đây là lời giải thích chi tiết.
Người Cha đơn giản nói: Hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế, và tội lỗi của các con sẽ được gột rửa và con sẽ quay trở về nhà. Các linh hồn ô trọc không thể đến thế giới thanh khiết. Ở đây, tất cả đều ô trọc. Cơ thể của thánh thần là thanh khiết và không thói tật; họ xứng đáng được tôn thờ. Vua và hoàng hậu thế nào thì thần dân như thế ấy; họ xứng đáng được tôn thờ. Ở đây, tất cả đều là những người thờ cúng. Ở đó không chuyện về đau khổ. Đó được gọi là thiên đường, mảnh đất hạnh phúc. Ở đó từng có hạnh phúc, sự giàu có và bình an, tất cả mọi thứ. Giờ đây không còn gì cả. Vì thế đây được gọi là địa ngục và kia được gọi là thiên đường. Chúng ta, những linh hồn, là cư dân của mảnh đất bình an. Chúng ta đến từ đó để diễn những phần vai của mình. Chúng ta phải nhận trọn vẹn 84 kiếp sinh. Bây giờ, đây là mảnh đất đau khổ, và rồi chúng ta sẽ đi đến mảnh đất bình an đó và sau đó đến mảnh đất hạnh phúc. Người Cha đang truyền cảm hứng để các con nỗ lực trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc và thay đổi từ con người thành thánh thần.
Đây là thời kỳ chuyển giao của các con. Người Cha nói: Ta đến vào thời kỳ chuyển giao của mỗi chu kỳ, chứ không phải trong mỗi thời kỳ. Ta chỉ đến một lần trong mỗi chu kỳ vào thời kỳ chuyển giao để thay đổi thế giới. Nó đã từng là thời kỳ vàng và giờ là thời kỳ sắt, và rồi thời kỳ vàng phải đến. Đây là thời kỳ chuyển giao nhân đức. Mọi người đều phải nhận được lợi ích. Tất cả được giải thoát khỏi ngục tù của Ravan. Người được gọi là Đấng Gỡ Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Ở đây, tất cả đều bất hạnh. Các con đang nỗ lực để đi đến mảnh đất hạnh phúc đó. Để đi đến mảnh đất hạnh phúc, trước tiên các con phải đi về mảnh đất bình an. Đã 5000 năm kể từ khi các con bắt đầu diễn những phần vai của mình. Người Cha giải thích: Đã 5000 năm kể từ khi các con rời khỏi ngôi nhà của con, và trong thời gian đó, các con – những người dân Bharat – đã nhận 84 kiếp sinh. Đây là kiếp cuối cùng của các con; lúc này là trạng thái nghỉ hưu của tất cả mọi người. Tất cả đều phải quay trở về nhà.
Được nhớ rằng Người là Đại Dương Kiến Thức, Rudra. Đây là ngọn lửa hiến sinh kiến thức của Shiva. Shiva là Đấng Thanh Lọc; Người cũng là Linh Hồn Tối Cao. Các tín đồ đã đặt cho Người cái tên Rudra. Tên thật của Người chỉ là Shiva. Shiv Baba thực hiện việc thiết lập thông qua Prajapita Brahma. Chỉ có một Brahma. Người này là ô trọc và cũng chính Brahma này sau đó trở nên thanh khiết và vì thế ông ấy trở thành một thiên thần. Hình ảnh Brahma được cho thấy trên vùng vi tế không phải là một Brahma khác. Chỉ có một Brahma. Người này là hữu hình và người kia là tinh tế. Khi người này trở nên hoàn toàn thanh khiết, ông ấy sẽ được nhìn thấy trên vùng tinh tế. Không có xương và thịt ở đó. Shiv Baba đã giải thích: Những linh hồn mà không có cơ thể thì tiếp tục lang thang; họ được gọi là những hồn ma. Họ tiếp tục lang thang cho đến khi nhận được một cơ thể. Một số hồn ma đó là tốt và một số thì xấu. Người Cha giải thích mọi điều cho các con. Người là Đại Dương Kiến Thức và do đó chắc chắn Người giải thích kiến thức này.
Có sự giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây. Hãy nhớ Alpha (Người Cha) và beta (vương quốc), và con sẽ nhận được của thừa kế là giải thoát trong cuộc sống trong một giây. Điều này thật dễ dàng! Cái tên chính là Raja Yoga dễ dàng. Họ nghĩ rằng yoga của họ là yoga của Bharat. Tuy nhiên, đó là hatha yoga của các ẩn sĩ (sannyasi). Yoga là hoàn toàn dễ dàng. Yoga nghĩa là sự tưởng nhớ. Của họ là hatha yoga. Còn yoga này là dễ dàng. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta theo cách này. Không cần phải đeo mặt dây chuyền, v.v. Các con là con cái của Người Cha. Đơn giản hãy nhớ đến Người Cha. Con đã đến đây để diễn những phần vai của mình. Giờ đây tất cả các con phải quay trở về nhà và rồi con sẽ lại đến để diễn chính những vai diễn đó một lần nữa. Chính người dân Bharat trở thành những người thuộc về triều đại mặt trời, rồi triều đại mặt trăng, rồi triều đại thương gia và sau đó là triều đại của tiện dân (shudra). Trong khoảng thời gian này, những người thuộc các tôn giáo/ lối sống khác cũng đến.
Các con nhận 84 kiếp sinh. Sau đó các con phải đạt được vị trí số một. Khi các con đi đến thời kỳ vàng, tất cả những người khác sẽ ở trong mảnh đất bình an. Không có triều đại nào trong các tôn giáo/ lối sống khác. Chỉ ở Bharat mới có các triều đại. Các con đã từng thuộc về triều đại mặt trời và mặt trăng. Giờ đây các con thuộc về dòng tộc Brahmin. Các con đã trở thành Brahmin thuộc dòng tộc của Brahma. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Những ai có trí tuệ không thể hấp thụ được bất cứ điều gì thì được bảo rằng hãy nhớ đến Người Cha. Bằng việc biết về cha của mình, cậu con trai sẽ có thể nhận thức về gia tài mình nhận được. Người con gái thì không nhận được của thừa kế. Ở đây, tất cả các con đều là con của Shiv Baba và vì thế tất cả đều có quyền. Tất cả nam và nữ đều có quyền. Hãy dạy cho mọi người cách để tưởng nhớ đến Shiv Baba.
Các con càng nhớ đến Người nhiều bao nhiêu, thì tội lỗi của con càng được gột rửa bấy nhiêu và con sẽ trở nên thanh khiết từ ô trọc. Làm thế nào để tạp chất trong linh hồn được loại bỏ? Người Cha nói: Chỉ bằng việc con có yoga thì tạp chất mới được loại bỏ. Những cơ thể ô trọc này phải được bỏ lại ở đây. Các linh hồn rồi sẽ trở nên thanh khiết. Tất cả các con sẽ quay trở về giống như một đàn muỗi. Trí tuệ nói rằng sẽ có rất ít người trong thời kỳ vàng. Rất nhiều người sẽ chết trong sự hủy diệt. Khi đó chỉ còn lại một số ít; sẽ chỉ có một vài vị vua và 900.000 thần dân trong thời kỳ vàng. Họ hát một bài ca về điều này: Có 900.000 ngôi sao, nghĩa là các thần dân. Cái cây lúc đầu nhỏ và rồi lớn lên. Giờ đây có rất nhiều linh hồn. Người Cha đến và trở thành Đấng Dẫn Đường của tất cả mọi người và đưa tất cả các con trở về. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy thiêu đốt đi tạp chất của những hành động tội lỗi trong ngọn lửa yoga và trở nên thanh khiết. Chính lúc này là trạng thái nghỉ hưu của con. Do đó, để quay trở về nhà, hãy trở nên hoàn toàn thanh khiết.
2. Trong thời kỳ nhân đức này, hãy trở thành người gỡ bỏ đau khổ và người trao tặng hạnh phúc, giống như Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con trở nên vừa sáng vừa nhẹ và làm cho những nhiệm vụ khó khăn trở nên dễ dàng bằng cách liên tục giữ nhận thức về hình dạng kết hợp của con.
Những người con liên tục ở trong tưởng nhớ thì liên tục trải nghiệm được Tình Đồng Hành của Người. Khi có vấn đề nào đến trước họ, họ trải nghiệm bản thân mình được kết hợp và không hề sợ hãi. Nhận thức về hình dạng kết hợp làm cho bất kỳ nhiệm vụ khó khăn nào đều trở nên dễ dàng. Khi có tình huống lớn nào đến trước con, hãy giao nộp những gánh nặng của con cho Người Cha và trở nên vừa sáng vừa nhẹ. Tâm trí của con sẽ tiếp tục nhảy múa trong niềm hạnh phúc cả ngày lẫn đêm, giống như tâm trí của một thiên thần.
Khẩu hiệu: Những ai tìm giải pháp cho mọi thứ, luôn mãn nguyện hài lòng và làm cho những người khác hài lòng, chính là những viên ngọc hài lòng.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy làm cho nền tảng niềm tin của con trở nên vững chắc, luôn luôn không sợ hãi và thảnh thơi vô lo.
Khi mỗi bước đi của con tuân theo shrimat, con sẽ liên tục thảnh thơi, và khi con thảnh thơi, con sẽ liên tục đưa ra được những quyết định chính xác. Khi quyết định của con chính xác, con sẽ trở nên chiến thắng. Một linh hồn trikaldarshi (người biết ba khía cạnh thời gian) thì liên tục thảnh thơi vô lo bởi vì họ có niềm tin rằng chiến thắng của mình vốn đã được hoàn thành.
