top of page

Murli Tháng 3 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

06 03 2026 Sakar Murli

06/03/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy trở thành đội quân cứu rỗi đích thực và mang tất cả mọi người đi từ thế giới tội lỗi này đến thế giới từ thiện kia. Hãy đưa con thuyền đắm của tất cả mọi người băng qua.

Câu hỏi: Niềm tin nào là có thứ hạng trong trí tuệ của mỗi người con?

Trả lời: Niềm tin rằng Đấng Thanh Lọc, Baba dấu yêu nhất của chúng ta đang trao cho chúng ta của thừa kế thiên đường. Niềm tin này có trong trí tuệ của mỗi người con theo thứ hạng. Ngay cả khi họ có niềm tin trọn vẹn thì Maya vẫn đứng ở ngay trước mắt; họ quên mất Người Cha và thi trượt. Những ai có niềm tin mới gắn mình trong việc nỗ lực để trở nên thanh khiết. Trí tuệ của họ luôn ghi nhớ rằng họ phải trở về nhà.

Om shanti. Chào buổi sáng đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được. Con biết rằng mỗi buổi sáng trong thời kì vàng đều tốt lành, mỗi ngày đều tốt lành, mọi thứ đều tốt lành, ban đêm cũng tốt lành, tất cả đều tốt lành. Còn ở đây, chẳng có buổi sáng nào tốt lành, mà cũng chẳng có buổi tối nào tốt đẹp cả. Ban đêm là tệ nhất. Vậy, điều gì là tốt lành nhất trong tất cả? Chính là những giờ sáng sớm, được gọi là amrit vela, đó là khoảnh khắc tốt đẹp của các con. Con biết rằng vào lúc này, các con là yogeshwar và yogeshwari (những người có yoga với Ishwar – Thượng Đế). Thượng Đế được gọi là Cha của con, Người đã đến và dạy cho các con yoga, nghĩa là con có yoga với Thượng Đế. Bằng cách trở thành yogeshwar, các con nhận biết được rằng Người Cha chính là Thượng Đế của Kiến thức (Gyaneshwar). Yoga của con được kết nối với Người Cha. Người đến và giải thích cho các con kiến thức về toàn bộ chu kì thế giới, nhờ đó mà các con trở thành những vị thần của kiến thức này. Thượng Đế, Người Cha đến và dạy cho con kiến thức này và yoga. Thượng Đế nào? Chính là Người Cha không hình hài. Bây giờ con phải làm mọi việc bằng trí tuệ của con. Những guru thì có nhiều quan điểm ý kiến. Một số người bảo các con thực hành yoga với Shri Krishna, thậm chí còn trao cho con bức ảnh của Shri Krishna. Có người được gọi là Sai Baba, có người được gọi là Maharishi Baba. Có người là Baba của người Hồi giáo; có người là Baba của người Parsi. Họ tiếp tục gọi tất cả mọi người là Baba. Họ nói: “Tất cả đều là Thượng Đế”. Bây giờ con hiểu rằng con người không thể được gọi là Thượng Đế. Ngay cả Lakshmi và Narayan cũng không thể được gọi thượng đế nam và thượng đế nữ. Chỉ duy nhất Đấng không hình hài mới được gọi là Thượng Đế. Người là Cha của tất cả các con, những linh hồn. Người được gọi là Shiv Baba. Các con đã đi đến các cuộc tụ họp tâm linh hết kiếp này đến kiếp khác. Ở đó, chắc chắn sẽ có ẩn sĩ hoặc hiền triết là học giả. Họ hiểu rằng ông ấy là guru và ông ấy đang nói cho họ câu chuyện tôn giáo. Không có những câu chuyện tôn giáo ở trong thời kì vàng. Người Cha ngồi đây và giải thích: Chỉ đơn giản nói “Thượng Đế” hay “Ishwar” thì không trải nghiệm được sự ngọt ngào. Người là Cha và bằng cách gọi Người là “Baba” thì mối quan hệ trở nên đầy tình yêu thương.

Các con hiểu rằng con đã trở thành con của Mama và Baba, thông qua đó mà con nhận được niềm hạnh phúc thiên đường. Không có cuộc tụ họp tâm linh nào khác, nơi mà họ tin rằng bằng cách đi đến đó, họ thay đổi từ con người thành vị thần hoặc từ cư dân của địa ngục thành cư dân của thiên đường. Bây giờ, con đã có sự đồng hành với Người Cha chân thật, trong khi những người khác có tình đồng hành giả dối. Được hát rằng: “Đồng hành với Đấng Chân lý Sự thật mang con băng qua, còn đồng hành với những con người thể lý lôi con chìm xuống”. Người Cha nói: Hãy trở nên ý thức linh hồn! Hãy từ bỏ ý thức cơ thể. Ta đang dạy cho các con, những linh hồn. Người Cha Linh Hồn đến và trao kiến thức tâm linh cho các con, những người con tâm linh. Tất cả còn lại đều là con đường thờ cúng; không phải kiến thức này. Người Cha nói: Ta biết tất cả các kinh Vệ Đà và các kinh sách và lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của thế giới. Ta là Đấng Thẩm Quyền. Những con người kia có thẩm quyền trên con đường thờ cúng. Họ học rất nhiều kinh sách v.v… Vì vậy, họ được gọi là người có thẩm quyền với các kinh sách.

Người Cha đến và nói cho các con chân lí sự thật. Bây giờ con hiểu rằng Đồng Hành của Đấng Chân Lý Sự Thật mang con băng qua, còn đồng hành giả dối nhấn chìm con. Bây giờ, Người Cha đang giải cứu Bharat thông qua các con. Các con là đội quân cứu rỗi tâm linh. Người Cha nói: Bharat đã từng là thiên đường, bây giờ đã trở thành địa ngục. Nó đang chìm, nhưng không phải là chìm dưới đại dương. Các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết. Thời kỳ vàng và thời kỳ bạc là hoàn toàn thanh khiết. Đây là con tàu hơi nước lớn và các con đang ở trên tàu. Đây là thế giới tội lỗi bởi vì tất cả đều là những linh hồn tội lỗi. Thực ra, chỉ có duy nhất một Satguru, không một ai biết về Người. Họ luôn nói: “Hỡi Thượng Đế, Người Cha!” Họ không nói: “Thượng Đế, Người Cha kiêm Người Thầy”. Họ không nói thế mà họ chỉ đơn giản nói Người Cha. Người là Đấng Thanh Lọc, vì vậy, Người cũng là Guru. Đấng Thanh Lọc và Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả thì chỉ là Một Đấng Duy Nhất. Không con người nào có thể là Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi hay Đấng Thanh Lọc thế giới ô trọc này. Người Cha nói: Có quá nhiều sự pha tạp và tha hóa suy đồi.

Bây giờ, Ta phải nâng đỡ tất cả mọi người thông qua các con, những bà mẹ và các kumari. Tất cả các con, những Brahma Kumar và Kumari đều là anh chị em của nhau. Bằng không, làm thế nào mà con nhận được của thừa kế từ Ông Nội? Con nhận được của thừa kế từ Ông Nội cho suốt 21 thế hệ trong vương quốc thiên đường. Nguồn thu nhập này quả là vĩ đại! Đây là nguồn thu nhập từ Người Cha đích thực. Người Cha vừa là Cha, vừa là Thầy, vừa là Satguru. Người minh họa mọi điều cho các con một cách thực tế. Ở đây, không phải như những nơi khác rằng khi guru qua đời, thì đệ tử lên kế vị. Những guru kia là thể lí đời thường. Đấng này là Guru tâm linh. Điều này phải được thấu hiểu thật rõ ràng. Đây là điều hoàn toàn mới. Con hiểu rằng không phải con người đang dạy cho con. Chính Shiv Baba, Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc đang dạy cho chúng ta thông qua cơ thể này. Trí tuệ của con đi đến với Shiv Baba. Trong các cuộc tụ họp tâm linh kia, trí tuệ của họ đi đến với con người. Tất cả những điều đó là con đường thờ cúng. Bây giờ, con hát: “Người là Mẹ và Cha và chúng con là những đứa con của Người”. Người là Đấng Duy Nhất. Tuy nhiên, Baba nói cho con cách mà Người đến và làm cho các con thuộc về Người. Người nói: Ta là Cha của con. Do đó, Ta nhận sự hỗ trợ của cơ thể người này. Vì vậy, Brahma là vợ của Ta và cũng là con của Ta. Shiv Baba tiếp nhận các con thông qua ông ấy và vì vậy, ông ấy cũng là bà mẹ cả (mẹ lớn). Ông ấy không có người mẹ riêng. Saraswati được gọi là Mẹ Thế Giới. Bà ấy đã được chỉ định để chăm sóc tất cả các con. Saraswati là nữ thần của kiến thức này. Bà là người mẹ trẻ (mẹ thứ hai). Đây là những vấn đề rất sâu sắc.

Bây giờ các con đang học việc học sâu sắc này. Con phải “thi đậu với bằng danh dự”. Lakshmi và Narayan đã “thi đậu với bằng danh dự”. Họ nhận được học bổng lớn nhất trong tất cả. Họ không phải trải nghiệm bất kì sự trừng phạt nào. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta nhiều hết mức có thể; điều này được gọi là yoga cổ xưa của Bharat. Người Cha nói: Ta nói cho con cốt lõi của tất cả kinh Vệ Đà và các kinh sách. Ta dạy con Raja Yoga thông qua đó mà con đạt được phần thưởng của con. Kiến thức ấy sau đó biến mất. Do đó, làm thế nào mà nó có thể tiếp tục từ thời xa xưa được? Không có kinh sách nào v.v… ở đó. Kiến thức của tất cả các tôn giáo khác như Đạo Hồi, Đạo Phật v.v… không biến mất; kiến thức của họ vẫn tiếp tục từ lúc họ bắt đầu. Tất cả mọi người đều biết về nó. Tuy nhiên, Người Cha nói: Không ai biết kiến thức mà Ta trao cho con. Bharat trở nên bất hạnh. Ta đến và làm cho nó liên tục hạnh phúc. Người Cha nói: Ta đang ngồi trong một cơ thể bình thường. Yoga trí tuệ của con nên duy trì kết nối với Người Cha. Người Cha của những linh hồn là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người là Cha của tất cả các con và tất cả các con đều là con của Người. Tất cả các linh hồn đều ô trọc vào lúc này.

Người Cha nói: Ta đã đến đây một cách thực tế. Sự hủy diệt đang ở ngay trước mắt. Con hiểu rằng sẽ có lửa bùng lên ở khắp mọi nơi và cơ thể của tất cả mọi người sẽ bị thiêu rụi trong ngọn lửa đó. Tất cả các linh hồn phải quay trở về nhà. Không phải rằng linh hồn tan hòa vào trong yếu tố brahm hay vào ánh sáng. Những người thuộc nhóm Brahm Samaji thắp lên ngọn đèn và gọi đó là ngôi đền của brahm. Thực ra, đó được gọi là nguyên tố brahm vĩ đại, nơi tất cả các linh hồn cư ngụ. Ban đầu, đó chính là ngôi đền của chúng ta. Các linh hồn thanh khiết cư ngụ ở đó. Con người không hiểu những điều này. Người Cha, Đại Dương Kiến Thức ngồi đây và giải thích cho các con rằng giờ đây, con là vị thần của kiến thức, rồi sau đó, con sẽ trở thành raj rajeshwar (hoàng tử và công chúa).

Có trong trí tuệ của các con rằng Đấng Thanh Lọc, Baba dấu yêu nhất của chúng ta đã đến và đang trao cho chúng ta của thừa kế thiên đường. Điều này không đọng lại trong trí tuệ của một số người. Có rất nhiều người đang ngồi ở đây, nhưng không ai có niềm tin 100% trọn vẹn. Một số có 80%, số khác có 50%, một số thậm chí không có nhiều niềm tin đến thế. Chúng hoàn toàn thất bại. Chắc chắn là có thứ hạng. Nhiều người không có niềm tin. Họ cố gắng để có niềm tin. Được rồi, ngay cả nếu họ có niềm tin thì Maya cũng rất mạnh; họ quên mất Baba. Đích thân Brahma này nói rằng ông ấy đã từng là một tín đồ sùng đạo kiên định. Ông ấy đã thờ cúng suốt 63 kiếp và các con cũng đã từng như thế; các con cũng thực hiện thờ cúng suốt 63 kiếp. Con nhận được niềm hạnh phúc suốt 21 kiếp, rồi sau đó, con trở thành tín đồ. Sau thờ cúng sẽ có sự bàng quan. Các ẩn sĩ cũng sử dụng thuật ngữ: Kiến thức, thờ cúng và bàng quan. Họ có sự bàng quan đối với gia đình, nhà cửa của mình. Đó được gọi là sự bàng quan hữu hạn, trong khi của con là sự bàng quan vô hạn. Các ẩn sĩ rời bỏ nhà cửa và gia đình để đi vào trong rừng. Giờ thì chẳng còn ai ở trong rừng nữa; mọi hang động đều trống rỗng, bởi vì mặc dù lúc đầu họ đã từng hoàn toàn thanh khiết nhưng bây giờ, họ đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Bây giờ, họ chẳng còn chút sức mạnh nào. Con đã từng có sức mạnh ở trong vương quốc của Lakshmi và Narayan.

Hãy nhìn xem, sau khi nhận các kiếp tái sinh, giờ đây các con đã chạm đến tình cảnh gì! Không còn chút sức mạnh nào cả. Chính quyền ở đây nói rằng họ không tin vào tôn giáo. Có quá nhiều thiệt hại gây ra do tôn giáo. Họ đánh nhau, tranh cãi và tiếp tục tổ chức hội nghị để kêu gọi tất cả các tôn giáo đoàn kết lại. Tuy nhiên, hãy hỏi họ làm cách nào để đoàn kết thống nhất đây. Bây giờ, tất cả mọi người đều phải quay trở về nhà. Baba đã đến và thế giới này đã trở thành cái nghĩa địa. Đây là cái cây đa dạng. Làm sao họ có thể thống nhất thành một được? Họ không hiểu gì cả. Khi chỉ có một lối sống ở Bharat, họ từng được gọi là những vị thần, những người tuân theo một lời chỉ dẫn thống nhất không phân chia (Nhất nguyên). Tính nhị nguyên nghĩa là quỷ. Baba nói: Lối sống của các con là lối sống trao đi rất nhiều niềm hạnh phúc. Con biết rằng con phải nhận 84 kiếp. Con nên có niềm tin rằng con đã nhận 84 kiếp. Chúng ta phải quay trở về nhà và rồi lại trở lại đây. Đã được giải thích cho các con, những cư dân của Bharat rằng con đã hoàn tất 84 kiếp. Bây giờ là kiếp sinh cuối cùng trong nhiều kiếp của con. Lời giải thích này không chỉ dành cho một người, mà nó được giải thích cho toàn thể Đội quân Pandava của các con. Các con là những người dẫn đường, con dạy cuộc hành hương tâm linh này, vì vậy, các con được gọi là Đội quân Pandava. Bây giờ, cả Kaurava và Pandava đều không có vương quốc. Các con là thần dân và họ cũng là những thần dân. Được nói rằng Kaurava và Pandava là anh em của nhau và các Pandava thì có Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao ở cùng với họ.

Chỉ có Người Cha mới đến và dạy cho các con cách để chinh phục Maya. Các con, những người thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu là phi bạo lực. Phi bạo lực là lối sống tối thượng. Điều chính yếu là không sử dụng thanh gươm sắc dục. Người dân Bharat tin rằng không giết bò là hình thức phi bạo lực duy nhất. Tuy nhiên, Baba nói: Đừng sử dụng thanh gươm sắc dục! Vì chính nó được gọi là hình thức bạo lực lớn nhất. Trong thời kì vàng, không có thanh gươm sắc dục và cũng không có tranh cãi hay đánh nhau. Cả hai điều đó chỉ tồn tại ở đây. Thanh gươm sắc dục là nguyên nhân gây ra đau khổ từ lúc bắt đầu, xuyên suốt giữa, cho đến tận lúc cuối.

Con đi xuống cái thang. Các con, những người dân Bharat đã nhận 84 kiếp. Đã từng có vương quốc của Lakshmi và Narayan, nhưng họ đã nhận kiếp tái sinh. Mỗi kiếp sinh là một bậc thang. Từ đây, con nhảy vọt lên đỉnh. Phải mất 5000 năm để con đi xuống hết 84 bậc, sau đó, con lại leo lên trong vòng một giây. Ai đã trao ban cho con giải thoát trong cuộc sống chỉ trong một giây? Chính là Người Cha. Tất cả mọi người giờ đây đều đã trượt ngã sát đất rồi. Người Cha nói: Giờ đây, đơn giản hãy nhớ đến một mình Ta. Trí tuệ của con phải nhớ rằng, vở kịch bây giờ đã đến hồi kết thúc và chúng ta phải quay trở về nhà. Chúng ta phải nhớ đến Người Cha của mình và trở về nhà của chúng ta. Đầu tiên, hãy nhớ đến Baba và Người sẽ chỉ cho các con cách để về nhà. Tội lỗi của con sẽ được loại bỏ bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Chẳng có tội lỗi nào được cắt bỏ bằng cách nhớ đến nguyên tố brahm. Chỉ có duy nhất Linh Hồn Tối Cao là Đấng Thanh Lọc. Không một ai trên thế giới hiểu được cách mà Người thanh lọc như thế nào.

Người Cha chắc chắn phải đến để thiết lập thiên đường. Người Cha đã đến và vì vậy, các con tổ chức sinh nhật của Người. Con không thể nói khoảnh khắc, thời gian hay ngày cụ thể nào mà Người đến. Làm sao con có thể nói Shiv Baba đến khi nào được? Nhiều người có linh ảnh. Ban đầu, chúng ta từng xem Người là hiện diện ở khắp mọi nơi, hoặc chúng ta nói rằng mỗi linh hồn đều là Linh Hồn Tối Cao. Bây giờ, chúng ta biết Người một cách chính xác. Baba tiếp tục nói cho chúng ta những điều sâu sắc mỗi ngày. Các con, những người con bình thường đang học kiến thức hướng thượng đến như thế. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Để “thi đậu với bằng danh dự”, hãy nỗ lực thoát khỏi việc bị trừng phạt. Chỉ bằng cách ở trong sự tưởng nhớ mà con mới có thể đạt được quyền đối với học bổng.

2. Hãy trở thành Pandava đích thực và mang tất cả mọi người vào cuộc hành hương tâm linh. Đừng phạm bất kì kiểu bạo lực nào.

Lời chúc phúc: Mong con trở thành linh hồn từ thiện bằng trạng thái của ngọn hải đăng, nhờ đó ngừng thực hiện những hành động tội lỗi.

Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó không thể có bất kì hành động tội lỗi nào. Bằng cách liên tục có trạng thái của ngọn hải đăng mà Maya không thể khiến cho con thực hiện bất kì hành động tội lỗi nào, bởi vì, con sẽ trở thành linh hồn từ thiện. Linh hồn từ thiện thì không thể thực hiện bất kì hành động tội lỗi nào ngay cả trong suy nghĩ. Nơi nào có tội lỗi, nơi đó không thể có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Hãy giữ vững suy nghĩ kiên định này: Tôi là một linh hồn từ thiện và tội lỗi không thể đến trước tôi. Đừng cho phép bất kì tội lỗi nào đi vào trong suy nghĩ hay giấc mơ của con.

Khẩu hiệu: Những ai quan sát mỗi cảnh tượng như người quan sát tách rời thì liên tục giữ mình vui tươi.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy làm cho nền tảng niềm tin của con trở nên vững chắc và luôn luôn không sợ hãi, không lo lắng.

Trí tuệ của những người con có niềm tin thì liên tục giữ mình vui tươi và thảnh thơi vô lo. Sự lo lắng làm mất đi hạnh phúc của con. Nếu con thảnh thơi vô lo thì con sẽ luôn hạnh phúc. Trong bất kỳ tình huống nào, nếu con đặt ra những câu hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra?” “Làm thế nào mà nó xảy ra?”, “Chuyện gì sẽ xảy ra?”, thì đó chính là sự lo lắng. Những thứ câu hỏi như: Tại sao lại như thế? Chuyện gì thế này? Làm sao lại như vậy? là những làn sóng của sự lo lắng. Một số người sau đó nói: “Tại sao chuyện này cứ luôn xảy ra với tôi?” “Tại sao tôi lại có tất cả những thứ ràng buộc này?”, “Tại sao Maya cứ đuổi theo tôi?”, “Tại sao những tài khoản nghiệp của tôi lại nặng nề đến thế?”. Vậy nên, khi con đặt câu hỏi “Tại sao” nghĩa là con đang tạo ra làn sóng của sự lo lắng. Những ai vượt lên trên sự lo lắng thì mới thảnh thơi vô lo.

 

30 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page