top of page

Murli Tháng 3 năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

12 03 2026 Sakar Murli

12/03/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, việc học này là nguồn thu nhập của con mà thông qua đó con kiếm được thu nhập đích thực cho suốt 21 kiếp và thay đổi từ con người thành thánh thần.

Câu hỏi: Khi nào thì con sẽ hấp thụ những điều ngọt ngào mà Người Cha đã nói cho con?

Trả lời: Khi trí tuệ của con không còn bị tác động ảnh hưởng bởi những mệnh lệnh của riêng tâm trí con hoặc của những người khác. Những người con làm mọi thứ dựa trên tin đồn thì không thể hấp thụ bất cứ điều gì. Nếu ai đó thuật lại bất cứ điều gì ngoại trừ kiến thức này cho con, thì người đó giống như là kẻ thù. Có nhiều người nói với con toàn điều dối trá. Vì thế, đừng nghe điều quỷ, đừng nhìn điều quỷ! Để thay đổi từ con người thành thánh thần, hãy tuân theo Shrimat của chỉ một Người Cha.

Bài hát: Cuộc hành hương của chúng ta là độc đáo duy nhất.

Om shanti. Dường như các con đang tự ca ngợi chính mình trong bài hát này. Thực ra, con người không thể tự ca ngợi bản thân. Tất cả những điều này cần phải được thấu hiểu. Người dân Bharat đã từng rất thông minh hiểu biết, nhưng bây giờ đã trở nên không còn hiểu biết nữa. Bây giờ, câu hỏi đặt ra là: Ai đã từng thông minh hiểu biết? Điều này không được ghi chép lại ở bất cứ đâu. Các con là thầm lặng. Đây là những điều thật kỳ diệu! Người Cha nói: Những người con chỉ có thể biết Ta thông qua chính Ta; rồi từ Ta, họ có thể biết mọi thứ. Họ có thể hiểu được từ lúc bắt đầu, xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối của vở kịch thế giới. Không ai khác biết được điều này. Sai lầm chính yếu của con người là họ đã đặt vào cái tên của Shri Krishna thay cho tên của Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao, Shiva. Kinh sách số một được gọi là Shrimad Bhagawad Gita hiện nay là sai. Do đó trước hết hãy chứng minh rằng Thượng đế là Một Đấng Duy Nhất. Sau đó hãy hỏi họ: Thượng đế của kinh Gita là ai?

Có lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu của Bharat. Nếu con nói về một tôn giáo/ lối sống mới, thì đó chính là lối sống Brahmin. Trước hết là chỏm tóc của các Brahmin, rồi sau đó mới đến các thánh thần. Cao nhất trong tất cả là lối sống Brahmin. Các Brahmin được tạo ra bởi Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao Shiva thông qua Brahma chính là những Brahmin sau này trở thành thánh thần. Điều chính yếu là: Thượng đế là Người Cha của tất cả; Người là Đấng Sáng Tạo nên thế giới mới. Chắc chắn Người tạo ra một thế giới mới. Trong thế giới mới đó có Bharat mới. Người đã hóa thân tại Bharat. Người đang làm cho Bharat trở thành thiên đường thông qua Brahma. Người làm cho các con thuộc về Người, rồi dạy các con cách thay đổi từ con người thành thánh thần. Trước đây các con từng thuộc về dòng tộc tiện dân (shudra); và giờ các con đã đi vào dòng tộc Brahmin và sau đó sẽ đi vào dòng tộc thánh thần. Sau này dân số sẽ tiếp tục gia tăng và từ một tôn giáo/ lối sống sẽ xuất hiện vô số tôn giáo/ lối sống khác. Cho đến nay, vẫn có những cành nhánh mới xuất hiện từ mỗi tôn giáo khác. Có ba cành lớn (3 tôn giáo lớn sau này). Đây là cái cành chính (lối sống thánh thần). Từ mỗi cành lại xuất hiện những nhánh riêng của chúng. Cành chính là nền tảng, rồi sau đó là ba cành lớn. Thân cây là những người của lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu – những người đang học Raja Yoga vào lúc này.

Ngôi đền Dilwala đã được xây dựng rất đẹp và toàn bộ lời giải thích đều nằm trong đó. Các con đang ngồi ở đây, nơi mà con cũng đã thực hành tapasya của Raja Yoga trong chu kỳ trước. Cũng giống như ký ức về Chúa (Christ) tồn tại ở các quốc gia theo đạo Thiên Chúa (Christian), thì bởi vì các con cũng đã thực hành tapasya ở đây nên đó là lý do vì sao ký ức về con con cũng ở nơi này. Điều này rất dễ hiểu nhưng không ai biết về nó. Các ẩn sĩ nói rằng tất cả mọi thứ chỉ là sự tưởng tượng, và mọi thứ đều do người ta tưởng tượng ra. Họ cũng nói về các con rằng: Các bạn đã tạo ra tất cả những bức tranh này từ trí tưởng tượng của mình. Trừ khi họ biết Người Cha, nếu không họ sẽ cho rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của chúng ta.

Chỉ có một Người Cha duy nhất là Đấng tràn đầy kiến thức. Vì vậy điều quan trọng nhất là trao lời giới thiệu về Người Cha. Chính Người Cha đó trao tặng của thừa kế thiên đường. Người cũng đã trao ban điều đó trong chu kỳ trước. Sau đó các con đã trải qua 84 kiếp sinh. Chỉ có người dân Bharat mới nhận 84 kiếp sinh. Sau đó, vào thời kỳ chuyển giao, Người Cha đến và thiết lập vương quốc. Các con đã hiểu điều này từ chính Người Cha. Khi con hiểu thật rõ mọi điều và nó đọng lại trong trí tuệ của con, thì cũng sẽ có niềm hạnh phúc đó.

Việc học này là một nguồn thu nhập khổng lồ. Chính bằng cách học tập mà người ta trở thành luật sư, v.v. Tuy nhiên, việc học này là để thay đổi con người thành thánh thần. Thành tựu là vô cùng vĩ đại. Không một ai khác có thể giúp con đạt được nhiều đến thế. Trong kinh Granth (kinh sách của người đạo Sikh), được viết rằng: “Thượng đế không mất nhiều thời gian để thay đổi con người thành thánh thần.” Tuy nhiên trí tuệ của con người không hoạt động. Lối sống thánh thần đó chắc chắn đã biến mất. Vì thế mới được viết rằng con người đã thay đổi thành thánh thần. Thánh thần chỉ tồn tại trong thời kỳ vàng. Chắc chắn Thượng đế đã tạo ra họ vào thời kỳ chuyển giao. Con người không hiểu Thượng đế tạo ra họ bằng cách nào. Guru Nanak cũng hát lời ca ngợi Thượng đế. Không ai khác hát lời ca ngợi giống như ông ấy. Vì thế người ta đọc kinh Granth ở Bharat. Guru Nanak hóa thân vào thời kỳ sắt. Ông ấy là người sáng lập nên tôn giáo đó (đạo Sikh). Sau này nó trở thành một vương quốc. Người Cha đã thiết lập lối sống thánh thần. Trên thực tế thế giới mới chỉ có thể được nói là của các Brahmin. Mặc dù chỏm tóc là các Brahmin, nhưng vương quốc bắt đầu với các thánh thần. Các con – những Brahmin – đã được tạo ra. Các con không có vương quốc. Các con đang thiết lập một vương quốc cho chính mình. Đây là những điều rất kỳ diệu. Con người hoàn toàn không biết gì cả. Khi con học được điều gì đó trước, thì những người khác sau đó cũng có thể học hoặc biết được điều đó từ các con. Các con đã trở thành Brahmin từ shudra. Brahma giờ đây cũng mới biết điều này từ Người Cha. Người Cha giải thích mọi điều cho ông ấy. Do đó ông ấy cũng phải giải thích cho những người con khác. Ông ấy ngồi và giải thích cho các con thông qua cơ thể của mình. Đây là chuyện về trải nghiệm. Không ai có thể hiểu được bất cứ điều gì từ các kinh sách. Người Cha nói: Ta chỉ đến một lần trong cả chu kỳ và giải thích cho con theo cách này. Ta thiết lập một lối sống duy nhất và truyền cảm hứng cho sự hủy đi vô số tôn giáo.

Đây là một vở kịch của 5000 năm. Con biết rằng các con đã tiếp nhận 84 kiếp sinh. Họ thể hiện Brahma ở cuối dây rốn của Vishnu. Brahma và Vishnu là con của ai? Cả hai đều là con của Shiva. Đấng Duy Nhất đó là Đấng Sáng Tạo, còn họ chính là tạo vật. Không ai có thể hiểu được những điều này. Đây là những điều hoàn toàn mới. Ngay cả Baba cũng nói rằng đây là những điều mới mẻ. Những điều này không thể có trong kinh sách. Người Cha là Đại dương Kiến thức. Người là Thượng đế của kinh Gita. Trên con đường thờ cúng, con người kỷ niệm ngày sinh của Shiva. Họ không kỷ niệm điều đó trong thời kỳ vàng hay thời kỳ bạc. Vì thế chắc chắn Người phải đến vào thời kỳ chuyển giao. Các con tiếp tục hiểu những điều này và cũng giải thích cho người khác. Hãy để bất cứ lời ngợi ca nào dành cho Người Cha – Đấng giải thích cho các con – cũng chính là lời ca ngợi dành cho các con. Con cũng phải trở thành chủ nhân đại dương của kiến thức này. Chính ở đây mà các con phải trở thành những đại dương yêu thương và đại dương hạnh phúc. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai. Hãy trở nên rất đỗi ngọt ngào! Các con, những người đã từng cay đắng như độc dược, giờ đây đang trở thành những Brahmin không thói tật. Các con đã trở thành con cái của Thượng đế. Con đang thay đổi từ con người đầy thói tật thành thánh thần không thói tật. Giờ các con đã đạt đến trạng thái của sư mục ruỗng hoàn toàn sau khi trở nên ô trọc trong suốt nửa chu kỳ.

Quần áo cũ khi đã sờn rách và bị đánh bằng gậy, thì chúng sẽ rách toạc hoàn toàn. Ở đây cũng vậy, khi các linh hồn bị đánh bằng cây gậy của kiến thức này, chúng sẽ hoàn toàn rã ra (ý nói đến ý thức cơ thể). Một số quần áo bẩn đến mức phải mất rất lâu mới giặt sạch. Họ sẽ chỉ nhận địa vị thấp ở đó. Baba là Thợ Giặt Đồ và các con là những người trợ giúp của Người. Những người thợ giặt đồ cũng có thứ hạng. Ở đây các con cũng có thứ hạng. Nếu một người thợ giặt đồ không giặt sạch quần áo, thì được nói rằng anh ta giống như thợ cạo – nghĩa là chỉ mới học giặt đồ gần đây thôi. Ngày xưa có rất nhiều quần áo bẩn cần được giặt trong các ngôi làng. Kỹ năng này đến từ những người nước ngoài. Người nước ngoài thể hiện một chút tôn trọng và cũng hỗ trợ tiền bạc, v.v. Họ hiểu rằng các con đến từ dòng tộc cao quý ở Bharat và giờ đã sa ngã. Có lòng trắc ẩn đối với những người đã sa ngã.

Người Cha nói: Ta đã làm cho các con rất giàu có. Bây giờ hãy nhìn vào tình trạng mà Maya đã đưa các con vào. Con hiểu rằng con đã từng ở trong chuỗi hạt chiến thắng, nhưng hãy nhìn xem giờ con đã trở thành gì sau 84 kiếp sinh! Đây quả là điều kỳ diệu! Con có thể giải thích cho người dân Bharat rằng họ từng là cư dân của thiên đường. Bharat đã từng là thiên đường và rồi sau khi sa ngã họ phải trở thành cư dân của địa ngục. Bây giờ Người Cha nói: “Hãy trở nên thanh khiết và trở thành cư dân của thiên đường. Manmanabhav!” Thượng đế Shiva nói: “Hãy liên tục nhớ chỉ một mình Ta. Mọi tội lỗi của con sẽ được gột bỏ trong cuộc hành hương tưởng nhớ.” Trong các kinh sách, được viết rằng Shri Krishna đã bắt cóc những người phụ nữ để biến họ thành hoàng hậu. Tất cả các con đều đang học và trở thành hoàng hậu. Tuy nhiên không ai có thể hiểu được những điều này. Giờ Người Cha đã đến và giải thích cho con. Người Cha nói: “Ta đến để giải thích cho các con mỗi chu kỳ.” Vì vậy trước hết hãy chứng minh cho họ rằng chỉ có một Thượng đế duy nhất, rồi sau đó nói cho họ biết Thượng đế của kinh Gita là ai, Đấng đã dạy Raja Yoga. Chính Thượng đế thực hiện sự thiết lập thông qua Brahma và sau đó cũng thực hiện sự hủy diệt và dưỡng nuôi. Các con – những Brahmin – sau đó trở thành thánh thần. Chỉ những ai đã hiểu được những điều này trong chu kỳ trước mới có thể hiểu chúng bây giờ. Họ sẽ hiểu được mọi thứ đã xảy ra từng giây một cho đến thời khắc này.

Các con phải nỗ lực rất nhiều trong vở kịch. Con hiểu rằng con vẫn chưa đạt đến trạng thái đó và sẽ cần thời gian. Nếu các con đạt đến trạng thái karmateet, thì tất cả các con sẽ thi đậu vị trí hạng nhất và khi đó chiến tranh sẽ bắt đầu. Con người sẽ tiếp tục xung đột với nhau. Con hiểu rằng, ở bất cứ nơi nào mà con nhìn vào, họ đều đang chuẩn bị để chiến đấu, họ đang chuẩn bị cho chiến tranh ở khắp mọi nơi. Bất cứ điều gì mà con đã nhìn thấy trong những linh ảnh thiêng liêng, thì con sẽ thấy tất cả chúng bằng đôi mắt thể lý của mình. Các con đã có linh ảnh về sự hủy diệt và sự thiết lập, và sau đó con cũng sẽ nhìn thấy vương quốc một cách thực tế. Con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc.

Kia là những cơ thể cũ. Các con – những linh hồn – sẽ trở nên thanh khiết bằng cách có yoga và sau đó con sẽ cởi bỏ những cơ thể cũ đó. Chu kỳ 84 kiếp sinh đang đến hồi kết và rồi con sẽ nhận những cơ thể mới. Đây là những điều rất dễ hiểu. Con có thể giải thích rằng sau thời kỳ sắt thì chắc chắn thời kỳ vàng sẽ đến. Vô số tôn giáo chắc chắn phải bị hủy diệt và Người Cha phải đến để thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy, vĩnh cửu. Giờ các con đã trở thành Brahmin để trở thành thánh thần. Brahmin không thể trở thành ai khác. Con biết rằng bây giờ con đã thuộc về Shiv Baba. Shiv Baba đang trao cho các con của thừa kế. Ngày sinh của Shiva có nghĩa là Bharat đã nhận được của thừa kế. Shiv Baba đã đến, nhưng Người đã làm gì sau khi Người đến? Những người đạo Hồi và đạo Phật v.v. đã đến và thiết lập tôn giáo của họ. Còn Người Cha đã làm gì khi Người đến? Chắc chắn Người đã thiết lập thiên đường. Các con hiểu Người đã thực hiện sự thiết lập bằng cách nào và sự thiết lập đang diễn ra ra sao. Sau đó, trong thời kỳ vàng, các con sẽ quên đi tất cả những điều này.

Con cũng biết rằng các con đang nhận của thừa kế cho 21 kiếp. Điều này đã được ấn định trong vở kịch. Ở đó, mặc dù họ hiểu rằng một người là cha và người kia là con, và rằng người con nhận của thừa kế, nhưng họ sẽ không hiểu rằng đó là phần thưởng của thời gian này. Các con đang kiếm được một thu nhập đích thực cho suốt 21 kiếp vào lúc này và con đang nhận được của thừa kế. Các con phải nhận 84 kiếp sinh. Từ hoàn toàn thanh khiết (satopradhan), các con sẽ đi qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc (sato, rajo và tamo). Bằng việc ghi nhớ điều này thật tốt, con cũng sẽ có niềm hạnh phúc đó. Cần rất nhiều nỗ lực để giải thích. Khi họ hiểu được mọi điều, họ sẽ trải nghiệm niềm hạnh phúc lớn lao. Những người con hiểu rất rõ mọi thứ có thể giải thích cho nhiều người khác. Họ tiếp tục thay đổi người khác từ gai thành hoa.

Đây là một việc học vô hạn. Các con nhận được của thừa kế vô hạn. Ở đây cũng có sự từ bỏ vô hạn. Trong khi sống ở nhà, toàn bộ gia đình của con phải được từ bỏ (bằng trí tuệ của con), bởi vì con hiểu rằng thế giới cũ này sẽ bị hủy diệt. Giờ con phải đi đến thế giới mới. Đó là lý do vì sao các con được bảo rằng phải có sự từ bỏ vô hạn. Các ẩn sĩ có sự từ bỏ hữu hạn, bởi vì của họ là hatha yoga. Ở đây không có chuyện về hatha (ép buộc). Đây là một việc học. Trong ngôi trường này con học cách thay đổi từ con người thành thánh thần. Đây là những lời dạy của Thượng đế Shiva; chúng không thể là lời dạy của Shri Krishna. Shri Krishna không bao giờ có thể tạo ra một thế giới mới, cậu ấy không thể được gọi là “Thượng đế của Thiên đường, Người Cha”. Cậu ấy sẽ chỉ được gọi là hoàng tử của thiên đường. Vì vậy đây là những điều rất ngọt ngào mà các con phải hiểu và hấp thụ. Nhân cách thánh thiện cũng được cần đến. Đừng bao giờ nghe theo tin đồn hay hành động dựa trên tin đồn. Hãy nhìn xem tình trạng của các con đã trở thành thế nào khi nghe theo những điều mà Vyas đã nói (người thuật lại các kinh sách). Nếu ai đó nói với các con bất cứ điều gì khác ngoài kiến thức này, thì hãy hiểu rằng người đó là kẻ thù của con; họ sẽ dẫn con vào sự suy thoái. Đừng bao giờ nghe theo mệnh lệnh của người khác. Nếu con nghe theo mệnh lệnh của bản thân con (manmat) hoặc của người khác (parmat), thì các con chết. Người Cha giải thích: Có rất nhiều người nói dối. Hãy chỉ lắng nghe Người Cha. Không nghe điều quỷ, không nhìn điều quỷ. BapDada đã đến để thay đổi con người thành thánh thần. Vì thế hãy tuân theo shrimat của Người! Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ người mẹ, người cha BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste tới những người con linh hồn.

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy trở thành đại dương hạnh phúc và đại dương yêu thương giống như Người Cha. Hãy hấp thụ mọi đức hạnh. Đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai.

2. Đừng tin vào những lời đồn mà con nghe thấy. Đừng bao giờ nghe theo mệnh lệnh của người khác. Không nghe điều quỷ, không nhìn điều quỷ.

Lời chúc phúc: Mong con là vị chủ nhân và cũng là người con, và kết thúc đi gánh nặng của bất kỳ ý thức nào về “cái Tôi”, qua đó trải nghiệm được quả trái tức thì.

Khi con có bất kỳ kiểu ý thức nào về “cái Tôi”, thì có gánh nặng trên đầu con. Tuy nhiên, khi Người Cha đang đề nghị lấy đi mọi gánh nặng của con, để con trao chúng cho Người, để con có thể đơn giản chỉ nhảy múa và bay, thì tại sao con lại hỏi: “Phục vụ sẽ diễn ra bằng cách nào? Các bài giảng sẽ được trao như thế nào đây?” Đơn giản hãy xem bản thân con là công cụ, kết nối bản thân con với Nhà máy Phát điện và ngồi xuống. Đừng có nản lòng, vì BapDada sẽ tự động làm cho mọi thứ xảy ra. Hãy xem bản thân là người con và là vị chủ nhân, ổn định mình trong trạng thái hướng thượng, và con sẽ tiếp tục trải nghiệm được quả trái tức thì.

Khẩu hiệu: Cùng với việc quyên tặng đi kiến thức này, cũng hãy quyên tặng các đức hạnh và con sẽ tiếp tục đạt được thành công.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy làm cho nền tảng niềm tin của con trở nên vững chắc, luôn luôn không sợ hãi và thảnh thơi vô lo.

Dù cho tình huống có nghiêm trọng đến đâu, nếu con coi nó chỉ như là trò chơi, thì ngay cả tình huống nghiêm trọng cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng. Khi có điều gì đó xảy ra, một số người con có lòng can đảm nói: “Vâng, tôi sẽ làm. Tôi sẽ nghĩ về điều đó.” Họ có can đảm, nhưng không có niềm tin. Đó không phải là lời nói của người có niềm tin. Một người có niềm tin thì trí tuệ của người đó phải tin tưởng vào suy nghĩ, lời nói và hành động của chính mình. Con sẽ không bao giờ nói điều gì khiến người khác mất đi lòng can đảm của họ.

17 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page