top of page
Murli Tháng 4 Năm 2026

Murli Tháng 4 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

03 04 2026 Sakar Murli

03/04/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy trở nên nhân từ giống như Người Cha và chỉ cho nhiều người khác con đường này. Những người con luôn giữ mình bận rộn trong việc làm phục vụ cả ngày lẫn đêm là những người can đảm.

Câu hỏi: Nền tảng chính yếu của việc có vận may cao quý hướng thượng là gì?

Trả lời: Chính là cuộc hành hương tưởng nhớ. Ở mức độ nào con ở trong sự tưởng nhớ, thì ở mức độ đó, con làm cho vận may của mình trở nên cao quý hướng thượng. Trong khi đang làm mọi việc để nuôi sống cơ thể của mình, hãy tiếp tục nhớ đến Người Cha và của thừa kế, rồi vận may của con sẽ không ngừng trở nên cao quý hướng thượng.

Bài hát: Con đã đến để vận may của con được đánh thức.

Om shanti. Khi đứa trẻ được sinh ra, chúng mang theo vận may tương ứng với tài khoản nghiệp của chúng. Một số nhận được kiếp sinh với cha mẹ giàu có, trong khi số khác nhận kiếp sinh với cha mẹ nghèo khổ. Một người cha sẽ hiểu rằng người thừa kế của mình đã đến. Mỗi người nhận được kiếp sinh tùy theo mức độ mà họ đã quyên tặng và làm từ thiện bao nhiêu. Người Cha đã đến một lần nữa sau mỗi chu kì để giải thích cho các con, những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được. Con biết rằng con đã mang theo vận may cùng với con. Con mang theo vận may của quyền trị vì thiên đường cùng với con. Điều này áp dụng cho những ai hiểu rất rõ điều này và luôn nhớ đến Người Cha. Vận may gắn liền với sự tưởng nhớ. Con đã được sinh ra, vì vậy cần phải có sự tưởng nhớ đến Người Cha. Con càng ở trong sự tưởng nhớ, thì vận may của con càng cao. Đây là điều dễ dàng; con có thể đạt được giải thoát trong cuộc sống trong vòng một giây. Con đã đến để đạt được vận may trong mảnh đất hạnh phúc. Mỗi người các con giờ đây đang thực hiện nỗ lực. Con có thể nhìn vào chính bản thân mình để xem con đang nỗ lực như thế nào. Giống như Mama, Baba và những người con có khả năng làm phục vụ đều đang nỗ lực thì các con cũng nên noi theo họ. Hãy trao cho mọi người lời giới thiệu về Người Cha. Khi con trao lời giới thiệu về Người Cha, thì cũng nên bao gồm cả lời giới thiệu về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Không một ẩn sĩ hay hiền triết nào có thể trao kiến thức về Đấng Sáng Tạo, hay đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Bây giờ, trí tuệ của con đã nhận thức được toàn bộ chu kì. Không ai trên thế giới này biết đến Người Cha hoặc biết về của thừa kế. Giờ thì con đã biết Người Cha và vận may của mình, vì vậy con phải nhớ đến Người. Con chắc chắn phải thực hiện những hành động để nuôi sống cho cơ thể mình. Con cũng phải trông nom nhà của con. Những ai tự do khỏi ràng buộc có thể làm phục vụ rất tốt. Những người không có con cái thì có cơ hội rất tốt để làm phục vụ. Bằng không thì người phụ nữ sẽ bị ràng buộc bởi chồng và những đứa con. Nếu không có con, cô ấy sẽ được tự do khỏi ràng buộc, đó được gọi là ở trong trạng thái nghỉ hưu. Sau đó, cần có bạn đồng hành để đi đến mảnh đất giải thoát. Trên con đường thờ cúng, họ tìm kiếm sự đồng hành với các bậc hiền triết v.v. và những người đi trên con đường cô lập. Tuy nhiên, những người đi trên con đường cô lập không thể giúp cho bất kỳ ai nhận được của thừa kế của con đường đường gia đình; chỉ các con mới có thể làm được điều đó.

Người Cha đã đến để chỉ cho các con con đường. Hãy ngồi thuật lại lịch sử và địa lí của Bharat, về 84 kiếp của con. Chỉ người dân Bharat mới nhận 84 kiếp. Không phải chuyện của chỉ một kiếp. Những ai thuộc về triều đại mặt trời sẽ đi xuống triều đại mặt trăng và rồi đi xuống triều đại thương nhân; theo thứ tự. Hoàng tử số một của Bharat chính là Shri Krishna, người được họ đung đưa trong nôi. Họ không đung đưa hoàng tử số hai vì cấp độ đã sụt giảm. Người số một được tôn thờ. Mọi người không hiểu rốt cuộc là có một Shri Krishna, hay là có hai, ba Shri Krishna. Không ai biết có triều đại của Shri Krishna. Chỉ người số một mới được tôn thờ. Điểm số được nhận theo thứ hạng. Do đó, nỗ lực được cần đến. Tại sao tôi không đạt lấy vị trí số một? Hãy đi theo Mama, Baba và đạt được vương quốc của họ. Những ai phục vụ tốt sẽ nhận được kiếp sinh trong gia đình của hoàng đế. Ở đó, chỉ có hoàng đế và nữ hoàng. Không có danh hiệu vua và hoàng hậu vào lúc đó; về sau mới có những danh hiệu đó. Khi họ trở nên ô trọc trong thời kỳ đồng thì những người sở hữu tài sản lớn sẽ lấy danh hiệu là vua. Địa vị của hoàng đế giảm xuống và biến mất. Khi con đường thờ cúng bắt đầu, sự chênh lệch giàu nghèo xuất hiện.

Bây giờ, chỉ có các con mới nhớ đến Shiv Baba và nhận lấy của thừa kế từ Người. Trong các cuộc tụ họp tâm linh khác, người ta chỉ ngồi kể những câu chuyện tôn giáo. Con người thì chỉ dạy thờ cúng cho con người mà thôi; họ không thể trao kiến thức này cũng như trao ban sự cứu rỗi. Kinh Vệ đà và các kinh sách đều thuộc về con đường cúng. Chỉ thông qua kiến thức này mới có sự cứu rỗi. Con người tin vào sự tái sinh. Không một ai có thể trở về nhà vào khoảng giữa. Chỉ duy nhất vào lúc cuối mà Người Cha mới đến và mang tất cả mọi người trở về nhà. Tất cả các linh hồn sẽ đi và cư ngụ ở đâu? Mỗi tôn giáo đều có phần của riêng mình. Điều này cũng đã được giải thích. Không ai biết về sự tồn tại của cái cây linh hồn. Con đã có kiến thức về toàn bộ cái cây trong trí tuệ của con. Có cái cây của những linh hồn và cái cây của những thực thể sống. Các con biết rằng con sẽ rời bỏ cơ thể cũ của mình và quay trở về nhà. Hãy xem bản thân con tách biệt với cơ thể, nghĩa là chết trong khi đang sống. Khi con chết thì cả thế giới chết đối với con. Sau đó con rời khỏi tất cả bạn bè, người thân của con. Đầu tiên hãy nhận lấy trọn vẹn những lời dạy này, đạt được quyền đối với vị trí của con, rồi sau đó quay trở về nhà. Việc nhớ đến Người Cha thì thật dễ dàng. Ngay cả nếu ai đó bị bệnh thì con nên tiếp tục nói với họ: Hãy nhớ đến Shiv Baba và tội lỗi của bạn sẽ được loại bỏ. Không tốt chút nào nếu những yogi kiên định mà chết sớm, bởi vì khi họ ở trong yoga, họ đang làm phục vụ tâm linh. Nếu họ chết, họ không thể làm phục vụ được nữa. Bằng cách làm phục vụ, con không chỉ tiếp tục nâng cao được vị trí của mình mà còn có thể phục vụ cho các anh chị em. Con cũng sẽ nhận được của thừa kế từ Người Cha. Các con là anh em trai của nhau, là con của cùng một Người Cha. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Người cũng đã nói điều này trước đó rồi. Con có thể giải thích cho bất kì ai: Hỡi các anh chị em, linh hồn các bạn đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Các bạn đã từng hoàn toàn thanh khiết và bây giờ các bạn phải thay đổi từ hoàn toàn ô trọc thành hoàn toàn thanh khiết và đi đến thế giới hoàn toàn thanh khiết. Linh hồn phải được làm trở nên hoàn toàn thanh khiết bằng cuộc hành hương tưởng nhớ. Con phải giữ tấm biểu đồ tưởng nhớ một cách đúng đắn. Con không giữ tấm biểu đồ của kiến thức này. Người Cha tiếp tục trao cho các con kiến thức này. Con phải xem xét bằng cách nào để loại bỏ đi gánh nặng tội lỗi của mình. Đó chính là lý do vì sao cần phải giữ một tấm biểu đồ tưởng nhớ. Tôi đã ở trong tưởng nhớ bao nhiêu giờ? Con nhớ thế giới vô hình và cũng nhớ thế giới mới.

Sự biến động tất yếu phải đến. Những sự chuẩn bị cho điều đó đang được tiến hành; họ tiếp tục chế tạo bom. Một mặt, họ nói rằng họ đang sáng chế các loại vật liệu nhằm gây ra cái chết, mặt khác họ lại nói: Đừng tạo ra bất cứ thứ gì gây chết chóc. Họ thậm chí còn cất giữ những vũ khí chết người dưới biển. Chúng sẽ đi lên từ dưới biển (bằng tàu ngầm), phóng bom rồi lại lặn xuống. Họ tiếp tục chế tạo những thứ như vậy. Họ đang làm tất cả những điều đó cho sự hủy diệt đi chính mình. Cái chết đang ở ngay phía trước. Rất nhiều cung điện đồ sộ đang được xây dựng, nhưng con biết rằng tất cả rồi sẽ hóa thành tro bụi. Tài sản của một số người sẽ bị chôn vùi dưới lòng đất… Chiến tranh chắc chắn xảy ra. Họ sẽ tìm mọi cách để vét sạch túi tiền của mọi người. Vì vậy sẽ xuất hiện rất nhiều trộm cắp. Họ tiêu tốn rất nhiều cho chiến tranh. Nhưng tất cả rồi sẽ hóa thành tro bụi. Mọi tòa nhà, v.v. sẽ sụp đổ. Khi bom được phóng đi, ba phần tư thế giới sẽ bị hủy diệt. Chỉ còn lại một phần tư. Bharat nằm trong một phần tư đó, phải không? Tất cả những nơi khác sau này mới xuất hiện. Chỉ phần đất của Bharat sẽ còn lại. Tất cả mọi người đều phải chết. Vì vậy, tại sao chúng ta lại không nhận lấy trọn vẹn của thừa kế của mình từ Người Cha? Đây là lý do vì sao Người Cha nói: Các con cũng phải hoàn thành trách nhiệm với gia đình đời thường. Nếu con không có ràng buộc, Baba sẽ khuyên: Sao con không bận rộn làm công việc phục vụ? Con đang tự do và vì vậy có thể giúp ích cho nhiều người. Được rồi, con có thể không đi đâu cả. Nhưng ít nhất con cũng nên có lòng nhân từ đối với bạn bè và người thân của con. Trước đây, con thường nói: Baba, xin hãy nhân từ! Giờ đây, con đã được chỉ cho con đường. Vì vậy, con cũng nên có lòng nhân từ dành cho người khác, giống như Người Cha.

Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Các ẩn sĩ phải nỗ lực rất nhiều để thực hành hatha yoga. Ở đây, các con không cần phải làm bất cứ điều gì như thế. Con chỉ cần ở trong sự tưởng nhớ để tội lỗi của con được đốt bỏ. Điều này không khó gì cả. Chỉ là chuyện ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ mà thôi. Khi con ngồi, đi lại và di chuyển khắp nơi, khi con đang làm mọi việc bằng các cơ quan thể lí, hãy kết nối trí tuệ của con trong yoga với Người Cha. Hãy trở thành người yêu thật sự của Đấng Dấu Yêu đó. Đích thân Người nói: Hỡi những người yêu dấu! Hỡi các con! Trên con đường thờ cúng, các con nhớ Ta rất nhiều. Bây giờ, hãy nhớ đến Ta, Đấng Dấu Yêu, và mọi tội lỗi của con sẽ được thiêu rụi. Ta đảm bảo điều này. Một số điều này cũng được nhắc đến trong kinh sách. Bằng cách lắng nghe kinh Gita từ Thượng Đế, con nhận được giải thoát trong cuộc sống. Bằng cách lắng nghe kinh Gita từ con người, con rơi vào cuộc đời ràng buộc. Các con đã tiếp tục đi xuống cái thang.

Con phải xoay nghiền đại dương kiến thức này về mọi điều. Hãy sử dụng trí tuệ của con! Đây là cuộc hành hương của trí tuệ, nhờ đó mà tội lỗi của con được xóa bỏ. Tội lỗi không được xóa bỏ bằng cách học kinh Vệ đà và các kinh sách, thiền định mãnh liệt (tapasya) hay đốt lửa hiến tế. Các con đi xuống, rồi sau đó lại phải đi lên. Trừ phi có ai đó giải thích về bức tranh bậc thang, nếu không chẳng ai có thể hiểu được gì. Cũng giống như khi dạy trẻ em bằng hình ảnh, các con giới thiệu: “Đây là con voi”. Khi trẻ thấy con voi, chúng sẽ nhớ lại hình ảnh đó. Tương tự như thế, điều này đi vào trí tuệ của con. Trong bức tranh, họ chỉ vẽ những hình ảnh nhỏ. Con biết rằng thiên đường sẽ rất rộng lớn. Có một vương quốc lớn ở đó. Có những cung điện bằng kim cương và ngọc quý. Về sau tất cả đều sẽ biến mất, mọi thứ đều biến mất. Bằng không thì làm sao Bharat lại trở nên nghèo như vậy? Từ nghèo, nó phải trở nên giàu, rồi từ giàu lại trở nên nghèo. Vở kịch này đã được tiền định. Đây là lý do bức tranh bậc thang được giải thích. Bằng cách giải thích cho những người mới đến, các con sẽ rèn luyện được thói quen và miệng của con sẽ mở ra. Các con đang được làm cho xứng đáng để làm công việc phục vụ. Ở nhiều trung tâm, nhiều người con lan truyền rất nhiều bất an. Khi yoga của trí tuệ chúng đi lang thang ra bên ngoài, chúng gây thiệt hại và làm hỏng bầu không khí. Điều này diễn ra theo thứ hạng. Do đó, Người Cha nói: Bởi vì con không học nên giờ hãy xem trạng thái của con thành ra thế nào! Ngày qua ngày, các con sẽ có nhiều linh ảnh hơn. Những ai phạm tội sẽ tiếp tục nhận sự trừng phạt. Sau đó, họ sẽ nói: Tôi đã phạm tội mà chẳng vì lý do gì. Khi con nói với Người Cha và ăn năn hối cải, tội lỗi có thể giảm đi một chút. Nếu không, nó sẽ tiếp tục gia tăng. Điều này sẽ tiếp tục xảy ra. Lúc đó, con sẽ cảm nhận được và nói: Mình phải làm gì đây? Mình không thể từ bỏ thói quen này được. Vì vậy, tốt hơn hết là nên về sống ở nhà. Một số làm công việc phục vụ rất tốt. Một số thậm chí làm phản phục vụ.

Người Cha ngồi đây và nêu tên của những người con dũng cảm và kiên cường trong đội quân của Người. Không hề có chuyện chiến tranh ở đây. Đây là những điều vô hạn. Những người con giỏi chắc chắn sẽ được Người Cha ca ngợi. Con phải trở nên rất nhân từ và mang lại lợi ích. Hãy trở thành cây gậy cho người mù và chỉ cho mọi người con đường: Hãy nhớ đến Người Cha và mọi tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ. Được nói rằng: “Linh hồn tội lỗi và linh hồn từ thiện.” Không có chuyện Linh Hồn Tối Cao đi vào người này người kia, hoặc một linh hồn nào đó trở thành Linh Hồn Tối Cao. Tất cả những điều đó đều sai. Linh Hồn Tối Cao không bao giờ tích lũy bất kỳ tội lỗi nào. Trong vở kịch này, Người chỉ đóng phần vai làm công việc phục vụ. Chính con người mới trở thành linh hồn tội lỗi và linh hồn từ thiện. Những người từng hoàn toàn thanh khiết thì đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Người Cha ở trong cơ thể của người này và làm cho các con trở nên hoàn toàn thanh khiết, vì vậy con phải tuân theo lời chỉ dẫn của Người. Người Cha bây giờ đã làm cho trí tuệ của con rộng mở vô hạn. Con giờ đã biết vương quốc đó đang được thiết lập như thế nào. Người Cha đi vào cơ thể của Brahma và dạy Raja Yoga cho các con, những tạo vật sinh ra từ miệng của Brahma, Người làm cho các con trở thành những vị thần. Sau đó, các con nhận kiếp tái sinh và đi xuống cái thang. Tất cả những điều này giờ đây phải lặp lại. Người Cha một lần nữa đang thực hiện việc thiết lập này thông qua Brahma. Các con chinh phục năm thói tật bằng sức mạnh yoga và trở thành người chinh phục thế giới. Ở đây không hề có chuyện về chiến tranh. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy tự do thoát khỏi ràng buộc và trở nên bận rộn trong việc làm phục vụ của Người Cha. Chỉ khi đó con mới làm cho vận may của con trở nên hướng thượng. Hãy có lòng nhân từ và chỉ cho người khác con đường. Hãy trở thành cây gậy cho người mù.

2. Hãy gỡ bỏ mọi gắn kết khỏi cơ thể của con và chết trong khi đang sống, bởi vì bây giờ con phải quay trở về nhà. Dù con có bị bệnh, cũng hãy chỉ nhớ đến một Người Cha, rồi tội lỗi của con sẽ được xóa bỏ.

Lời chúc phúc: Mong trí tuệ của con tràn đầy niềm tin để có thể chuyển hóa tâm ấn của mọi linh hồn bằng cảm nhận nhân từ của con.

Trí tuệ của con có 100% niềm tin vào Người Cha đến mức, cho dù ai đó có cố lay chuyển con đến đâu, thì họ cũng không thể làm được. Theo cách tương tự, cho dù các linh hồn trong gia đình thánh thiện, hay trong cộng đồng đời thường, có đưa ra bất kỳ dạng bài kiểm tra nào, dù là giận dữ, chống đối, hay là xúc phạm, phỉ báng con, thì họ cũng không thể nào làm cho con dao động. Để làm được điều này, con chỉ cần giữ cảm nhận nhân từ dành cho tất cả các linh hồn, bởi vì chính cảm nhận tốt lành này sẽ chuyển hóa tâm ấn của họ. Con không được trở nên mất kiên nhẫn trong điều này. Kết quả chắc chắn sẽ xuất hiện vào đúng thời điểm – Đây chính là điều đã được định sẵn trong vở kịch.

Khẩu hiệu: Hãy sử dụng sức mạnh thanh khiết để làm cho suy nghĩ của con trở nên trong sạch, thuần khiết và tràn đầy kiến thức này đến mức con có thể kết thúc đi mọi yếu kém của mình.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy hấp thụ đức hạnh ngọt ngào và khiêm nhường để trở nên vĩ đại.

Hãy luôn giữ sự chân thật và ngọt ngào trong lời nói của con, và con sẽ liên tục tích lũy điểm số qua từng lời nói. Khi con có đức hạnh ngọt ngào trong cuộc sống, thì mỗi lời con nói ra sẽ giống như một viên ngọc. Mọi người sẽ có cảm nhận như thể con không phải đang nói, mà đang tuôn đổ châu ngọc. Con sẽ nói những lời mà ai ai lắng nghe đều sẽ cảm nhận: Mình cũng nên nói những lời như vậy. Bất kỳ ai lắng nghe đều sẽ được truyền cảm hứng để noi theo con và học cách làm điều tương tự. Những rung động từ lời nói ngọt ngào sẽ tự nhiên thu hút người khác đến với con.

48 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page