top of page
Murli Tháng 4 Năm 2026

Murli Tháng 4 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

18 04 2026 Sakar Murli

18/04/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con đang học trực tiếp với Người Cha. Để trở nên xứng đáng với quyền trị vì thời kì vàng thì các con chắc chắn phải trở nên thanh khiết.

Câu hỏi: Nghề nghiệp của Người Cha là gì mà chỉ có các con mới biết?

Trả lời: Chỉ có các con mới biết rằng Người là Cha, là Thầy và cũng là Satguru. Người Cha đến ở thời kì chuyển giao của chu kì để làm cho thế giới cũ trở nên mới, để thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng. Bây giờ, Người Cha đang dạy cho các con để thay đổi từ con người thành thánh thần. Không một ai, ngoại trừ các con mới biết về nghề nghiệp của Người Cha.

Bài hát: Không ai độc đáo như Vị Chúa Tể Ngây Thơ.

Om shanti. Ý nghĩa của từ “Om shanti” đã được giải thích cho các con nhiều lần. “Om” nghĩa là “Tôi là một linh hồn, còn đây là cơ thể của tôi.” Cơ thể cũng có thể nói: Đây là linh hồn của tôi. Giống như Shiv Baba nói: Các con là của Ta, và các con cũng nói: Baba, Người là của con – thì tương tự như vậy – linh hồn nói: Cơ thể của tôi, và cơ thể nói: Linh hồn của tôi. Linh hồn biết rằng nó là bất diệt. Cơ thể không thể làm bất cứ điều gì nếu không có linh hồn. Linh hồn có một cơ thể và nói: Đừng làm phiền linh hồn tôi. Linh hồn tôi là linh hồn từ thiện hoặc linh hồn tôi là linh hồn tội lỗi. Các con, những linh hồn biết rằng con đã từng là linh hồn từ thiện trong thời kì vàng. Linh hồn nói: Tôi đã từng hoàn toàn thanh khiết, như vàng ròng trong thời kì vàng. Thực ra nó không phải là vàng ròng, đó chỉ là ví dụ. Linh hồn tôi đã từng thanh khiết và tuổi vàng. Bây giờ linh hồn nói: Tôi ô trọc. Con người trên thế giới không hiểu điều này. Con nhận được shrimat. Bây giờ, các con, những linh hồn biết rằng con đã từng hoàn toàn thanh khiết và đã trở nên hoàn toàn ô trọc. Mọi thứ đều như vậy: tuổi thơ, tuổi thiếu niên và tuổi già. Mọi thứ chắc chắn thay đổi từ mới thành cũ. Thế giới cũng vậy: Buổi ban đầu hoàn toàn thanh khiết, tuổi vàng, sau đó trở nên hoàn toàn ô trọc, tuổi sắt, đó là lí do vì sao mọi người đều bất hạnh. “Satopradhan” nghĩa là thế giới được cải sửa tốt đẹp, còn “tamopradhan” nghĩa là thế giới bị hư hỏng, tha hóa. Trong bài hát cũng nói: Đấng Duy Nhất cải sửa thế giới hư hỏng. Thế giới cũ bị hư hỏng bởi vì đó là vương quốc của Ravan và mọi người đều ô trọc. Trong thời kì vàng, tất cả đều thanh khiết và đó được gọi là thế giới mới, không thói tật. Còn đây là thế giới cũ, đầy thói tật. Bây giờ, nó là thời kì sắt. Không điều nào trong số những điều này được dạy ở trường học hay trường cao đẳng. Thượng Đế đến và dạy cho các con Raja Yoga. Cụm từ “Thượng Đế nói” được nhắc đến trong kinh Gita: Shrimad Bhagawad Gita. “Shrimat” nghĩa là những lời chỉ dẫn cao quý hướng thượng nhất. Thượng Đế là cao quý nhất, Đấng Tối Cao. Tên gọi chính xác của Người là Shiva. Có lẽ các con chưa bao giờ nghe thấy cụm từ “Rudra Jayanti” hay “Rudra Ratri”. Người ta nói đến Shiv Ratri nhưng Shiva là không hình hài, vì vậy, làm thế nào có thể kỉ niệm ngày sinh của Đấng vô hình được? Nói về ngày sinh của Shri Krishna thì hợp lí hơn. Cậu ấy là con của người nào đó, và thời gian hoặc sinh nhật của cậu ấy được đề cập. Không ai biết Shiva sinh ra khi nào. Điều này cần phải được thấu hiểu. Giờ đây, con nhận được sự hiểu biết về cách mà Shri Krishna nhận kiếp sinh vào buổi ban đầu của thời kì vàng như thế nào. Con nói rằng đó là 5000 năm trước. Người ta cũng nói rằng Bharat đã từng là thiên đường 3000 năm trước Chúa. Trước Đạo Hồi, có triều đại mặt trăng và trước đó là triều đại mặt trời. Kinh sách đã trao cho thời kì vàng dài đến hàng trăm ngàn năm. Kinh Gita là kinh sách chính yếu. Chính thông qua kinh Gita mà lối sống thánh thần được thiết lập và nó kéo dài suốt thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Điều này có nghĩa là lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu được thiết lập bởi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thông qua kinh Gita. Sau đó, suốt nửa chu kì, không có bất kì kinh sách nào cũng như không có người sáng lập tôn giáo nào nữa.

Người Cha đến và thay đổi những Brahmin trở thành thánh thần và chiến binh, nghĩa là Người thiết lập nên ba lối sống. Đây là một lối sống nhảy vọt; thời gian tồn tại của nó rất ngắn. Kinh sách hướng thượng nhất trong tất cả các kinh sách là kinh Gita, được nói bởi Thượng Đế. Người Cha không nhận kiếp tái sinh. Người không nhận kiếp tái sinh nhưng Người nói: Ta không đi vào bào thai bụng mẹ. Ta không nhận được sự nuôi dưỡng. Thời kỳ vàng, trẻ em được sinh ra từ cung điện bào thai, trong khi ở trong vương quốc của Ravan, chúng phải vào nhà tù bào thai. Sự trừng phạt được trải nghiệm trong nhà tù. Trong bụng mẹ, chúng hứa rằng sẽ không phạm tội nữa, nhưng đây là thế giới của những linh hồn tội lỗi, ngay khi chúng chào đời, chúng bắt đầu phạm tội; lời hứa bị bỏ lại phía sau. Ở đây cũng vậy, nhiều người hứa sẽ không phạm thêm tội lỗi, rằng họ sẽ không sử dụng thanh gươm sắc dục lên bất kỳ ai, bởi vì đó là thói tật gây đau khổ từ lúc bắt đầu xuyên suốt giữa cho đến tận lúc cuối. Trong thời kỳ vàng thì không hề có độc dược. Vì vậy, họ không phải chịu bất kỳ đau khổ nào từ đầu, giữa, cho đến cuối đời trong suốt 21 kiếp, bởi vì đó là vương quốc của Thượng Đế. Người Cha một lần nữa đang thực hiện việc thiết lập nó. Việc thiết lập này chỉ diễn ra ở thời kì chuyển giao. Bất kì ai đến để thiết lập một tôn giáo đều không được phạm bất kì tội lỗi nào. Trong một nửa thời gian, họ là những linh hồn từ thiện, và sau một nửa thời gian, họ trở thành linh hồn tội lỗi. Các con là những linh hồn từ thiện trong thời kỳ vàng và bạc, sau đó các con trở thành linh hồn tội lỗi. Khi một linh hồn hoàn toàn thanh khiết từ trên cao đi xuống, linh hồn không trải nghiệm sự trừng phạt. Khi linh hồn của Chúa đến để thiết lập tôn giáo, ông ấy không thể trải nghiệm trừng phạt. Người ta nói rằng Chúa đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Tuy nhiên, linh hồn đó không hề thực hiện bất kỳ hành động tội lỗi nào. Chính cơ thể mà linh hồn đi vào mới trải nghiệm nỗi đau và chịu đựng mọi thứ. Điều này tương tự như cách Baba đi vào cơ thể này. Baba thì hoàn toàn thanh khiết. Bất kì nỗi đau hay khó khăn nào đều do người này trải nghiệm, chứ không phải Shiv Baba. Đấng ấy luôn bình an và hạnh phúc. Người mãi mãi là hoàn toàn thanh khiết. Tuy nhiên, Người vẫn đi vào cơ thể già cỗi này. Theo cùng cách như thế, cơ thể mà linh hồn Chúa đi vào có thể trải nghiệm nỗi đau, nhưng linh hồn Chúa thì không thể trải nghiệm điều đó, bởi vì ông ấy vẫn phải trải qua các trạng thái sato (thanh khiết), rajo (bán thanh khiết) và tamo (ô trọc). Những linh hồn mới đi xuống, họ chắc chắn phải trải nghiệm hạnh phúc trước tiên. Họ không thể trải nghiệm đau khổ ngay từ đầu được; đó không phải là luật. Baba đang ngồi trong người này. Mọi khó khăn đều được trải nghiệm bởi Brahma, chứ không phải Shiv Baba. Tuy nhiên, chỉ có các con mới biết những điều này; không ai khác biết được. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những bí mật này cho con.

Sự thiết lập diễn ra thông qua Raja Yoga dễ dàng này và những điều tương tự sau đó được nhớ đến trên con đường thờ cúng. Bất cứ điều gì xảy ra ở thời kỳ chuyển giao đều được nhớ đến trên con đường thờ cúng. Shiv Baba được thờ phụng khi con đường thờ cúng bắt đầu. Ai là người đầu tiên thực hiện thờ cúng? Khi Lakshmi và Narayan cai trị vương quốc, họ xứng đáng được tôn thờ. Sau đó, khi họ đi vào con đường tội lỗi, họ thay đổi từ xứng đáng được tôn thờ thành người đi thờ cúng. Người Cha giải thích: Điều đầu tiên nên đi vào trong trí tuệ của con là: Người Cha Tối Cao vô hình, Linh Hồn Tối Cao đang dạy cho các con thông qua người này. Trên toàn thế giới, không có nơi nào khác mà người ta giải thích theo cách này. Chỉ có Người Cha đến và một lần nữa trao của thừa kế thiên đường cho Bharat. Ở bên dưới bức tranh Trimurti viết rằng: Quyền trị vì thế giới thánh thần là quyền sinh ra đã có thuộc Thượng Đế của con. Shiv Baba đã đến và trao cho các con của thừa kế quyền trị vì thiên đường bằng cách làm cho con trở nên xứng đáng. Con biết rằng Baba đang làm cho các con trở nên xứng đáng. Các con đã từng ô trọc. Khi con trở nên thanh khiết thì cơ thể cũ của con không còn nữa. Con đã bị Ravan làm trở nên ô trọc. Sau đó, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao thanh lọc chúng ta và làm cho chúng ta trở thành chủ nhân thế giới thanh khiết. Người là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc. Baba không hình hài ấy đang dạy cho chúng ta. Không phải tất cả mọi người đều có thể học cùng với nhau. Chỉ một số người các con đang ngồi trực tiếp ở đây, phần còn lại thì hiểu rằng Shiv Baba giờ đây đang ngồi trong cơ thể của Brahma và trao kiến thức về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới, họ sẽ nhận được murli bằng văn bản. Ở những buổi tụ họp tâm linh khác thì không như thế. Gần đây, máy ghi âm đã được phát minh và vì vậy họ gửi băng cassette ghi âm. Những người kia sẽ nói rằng vị guru này guru kia đang thuật lại điều này. Trong trí tuệ của họ chỉ có con người. Điều đó không áp dụng ở đây. Ở đây, Người Cha vô hình là Đấng tràn đầy kiến thức. Con người không thể được gọi là tràn đầy kiến thức. Được nói rằng Thượng Đế, Người Cha, là Đấng tràn đầy kiến thức, bình an, an lạc, vì vậy phải có của thừa kế từ Người. Những người con của Người phải nhận được những đức hạnh của Người.  Bây giờ các con đang nhận được chúng. Chúng ta giờ đây đang hấp thu những đức hạnh và trở nên giống như Lakshmi và Narayan. Không phải ai cũng sẽ trở thành vua hay hoàng hậu. Được nhớ rằng có vua, hoàng hậu và các cố vấn. Ở đó không có cố vấn, bởi vì hoàng đế và nữ hoàng có đầy đủ sức mạnh. Chỉ khi họ trở nên thói tật thì họ mới cần cố vấn, v.v. Trước đây, không có bộ trưởng, v.v. Đó là một vương quốc của một vị vua và một hoàng hậu. Tại sao họ phải cần cố vấn chứ? Chính bản thân họ là chủ nhân, vậy nên họ không cần lời khuyên. Đây là lịch sử và địa lý. Tuy nhiên, trong khi đi lại và làm mọi việc, điều này cần phải đi vào trong trí tuệ của con rằng Người Cha đang giáo dục con và dạy cho con yoga. Hãy ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ.

Vở kịch này giờ đây đang đến hồi kết thúc. Bởi vì chúng ta tham đắm trong thói tật và trở nên hoàn toàn ô trọc nên mới được gọi là: Linh hồn tội lỗi. Không có bất kì linh hồn tội lỗi nào ở trong thời kì vàng; chỉ có những linh hồn từ thiện ở đó. Đó là phần thưởng dành cho các con đang thực hiện nỗ lực vào lúc này. Nỗ lực của con là cuộc hành hương tưởng nhớ. Đó được gọi là yoga của Bharat nhưng họ không hiểu rằng yoga nghĩa là sự tưởng nhớ, thông qua đó mà tội lỗi được loại bỏ. Các con sau đó sẽ rời bỏ cơ thể và quay trở về nhà. Đó được gọi là ngôi nhà ngọt ngào. Linh hồn nói: Tôi là cư dân của mảnh đất bình an. Chúng ta đã đến từ nơi đó vô thể và rồi tiếp nhận cơ thể ở đây để diễn phần vai của mình. Cũng đã được giải thích rằng năm thói tật được gọi là Maya; chúng là năm tính quỷ. Có những tính quỷ của sắc dục, giận dữ và tính quỷ số một là ý thức cơ thể. Người Cha giải thích: Những thói tật này không tồn tại trong thời kì vàng; đó được gọi là thế giới không thói tật. Nhiệm vụ duy nhất của Người Cha là làm cho thế giới thói tật trở thành thế giới không còn thói tật. Duy nhất Người mới được gọi là Đấng Toàn Năng, Đại Dương Kiến Thức và Đấng Thanh Lọc. Vào thời gian này, mọi người đều được sinh ra thông qua sự tha hóa. Chỉ duy nhất trong thời kì vàng mới không có thói tật. Người Cha nói: Bây giờ các con phải thay đổi từ thói tật trở thành không thói tật. Họ hỏi: Làm sao trẻ em được sinh ra mà không có thói tật chứ? Người Cha giải thích: Đây là kiếp sinh cuối cùng của con. Mảnh đất chết đã đến hồi kết thúc, sau đó, sẽ không còn bất kì con người thói tật nào nữa. Vì vậy, các con phải hứa với Người Cha rằng con sẽ giữ mình thanh khiết. Họ nói: Baba, con chắc chắn sẽ đạt được của thừa kế của con từ Người. Con người đều lập những lời thề sai trái. Họ thậm chí không biết Thượng Đế, Đấng mà họ nhân danh để thề. Họ không biết Người đến khi nào hoặc bằng cách nào; họ không biết gì về tên gọi, hình dạng, nơi chốn hay thời gian của Người. Người Cha đến và tự giới thiệu về Bản thân Người. Bây giờ, các con đã nhận được lời giới thiệu của Người. Không một ai trên thế giới này biết Thượng Đế, Người Cha. Họ cầu gọi Người và thờ phụng Người nhưng họ không biết gì về nghề nghiệp của Người. Các con giờ đây biết rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao là Cha, là Thầy và Satguru của chúng ta. Đích thân Người trao cho các con lời giới thiệu về Người. Người nói: Ta là Cha của con. Ta đã đi vào cơ thể này. Sự thiết lập diễn ra thông qua Prajapita Brahma. Thiết lập gì? Brahmin. Các con, những Brahmin sau đó trở thành thánh thần thông qua việc học. Ta đến và thay đổi các con từ tiện dân thành Brahmin.

Người Cha nói: Ta đến ở thời kì chuyển giao mỗi chu kì. Chu kì này kéo dài 5000 năm. Thế giới này tiếp tục xoay vần. Ta đến để làm cho thế giới cũ trở thành mới và thiết lập nên lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Sau đó, Ta hủy đi tất cả các lối sống/tôn giáo cũ. Ta dạy cho các con và thay đổi các con từ con người bình thường trở thành thánh thần cho suốt 21 kiếp. Thánh thần nghĩa là những người của triều đại mặt trời, triều đại mặt trăng và cũng có thần dân của họ. Tuy nhiên, con chỉ đạt được vị trí cao quý tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện vào lúc này. Bất kể con nỗ lực như thế nào vào lúc này thì nó sẽ tiếp tục cho mọi chu kì. Vì vậy con hiểu rằng sự nỗ lực là cho mọi chu kì và đó sẽ là vị trí mà con đạt được. Có trong trí tuệ của con rằng Đấng không hình hài đó đang dạy cho con. Chỉ bằng cách nhớ đến Người mà tội lỗi của con mới được loại bỏ. Tội lỗi của con không thể được loại bỏ mà không có sự tưởng nhớ đến Người. Con người thậm chí không biết họ nhận được bao nhiêu kiếp sinh. Một số đã viết nên những câu chuyện thêu dệt trong các kinh sách về 8.4 triệu kiếp. Bây giờ con hiểu rằng chỉ có 84 kiếp. Đây là kiếp sinh cuối cùng của con, rồi sau đó, con sẽ đi đến thiên đường. Các con sẽ đi về thế giới không hình hài trước tiên, sau đó mới đi đến thiên đường. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy giữ vững lời hứa mà con đã hứa với Người Cha là giữ mình thanh khiết. Con chắc chắn phải chiến thắng trước tính quỷ sắc dục và giận dữ v.v.

2. Trong khi đi lại và làm mọi việc, hãy nhớ đến người Cha, Đấng đang dạy cho con. Vở kịch này sắp kết thúc. Vì vậy, các con nhất định phải trở nên thanh khiết trong kiếp sinh cuối cùng này.

Lời chúc phúc: Mong con trở nên tràn đầy mọi kho báu và có thể phục vụ bằng chính gương mặt của con như một người phục vụ đích thực.

Những người con liên tục tràn đầy mọi kho báu thì có niềm hân hoan say sưa thuộc Thượng Đế hiển hiện rõ trong đôi mắt và trên vầng trán của mình. Chính gương mặt của họ đã tự động làm phục vụ. Dù họ tích lũy được nhiều hay ít thì mọi thứ đều được phản ánh trên gương mặt. Khi một người có xuất thân cao quý thì gương mặt họ sẽ lộ rõ vẻ lấp lánh và niềm hân hoan say sưa. Tương tự như vậy, hãy để cho gương mặt con hiển lộ từng suy nghĩ và hành động của con, rồi khi đó, con sẽ được gọi là một người phục vụ đích thực.

Khẩu hiệu: Hãy tiết kiệm kho báu thời gian và suy nghĩ của con, rồi con sẽ gia tăng được tài khoản tích lũy của mình.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy hấp thụ đức hạnh ngọt ngào và khiêm nhường để trở nên vĩ đại.

Khi con cho ai đó ăn đồ ngọt, miệng của họ sẽ trở nên ngọt ngào trong một lúc. Nhưng khi chính bản thân con trở nên ngọt ngào, con sẽ luôn có những lời nói ngọt ngào trên môi con. Cũng giống như con trở nên hạnh phúc khi con ăn đồ ngọt hoặc cho ai đó thứ gì đó ngọt, thì tương tự, những lời nói ngọt ngào làm cho chính bản thân con và cả người khác đều cảm nhận niềm hạnh phúc. Hãy tiếp tục làm cho miệng của mọi người trở nên ngọt ngào theo cách này. Hãy luôn để ánh nhìn drishti của con, lời nói của con, và hành động của con thật ngọt ngào.

 

 

52 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page