25 04 2026 Sakar Murli
25/04/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến từ mảnh đất xa xôi để thiết lập vương quốc mới cho các con. Bây giờ, các con đang trở nên xứng đáng với thiên đường.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu của những người con có niềm tin không hề lay chuyển vào Shiv Baba?
Trả lời: Họ tiếp tục tuân theo shrimat của Baba một cách tuyệt đối, cứ như thể nhắm mắt mà làm, bất kể là lời chỉ dẫn nào mà họ nhận được. Họ không bao giờ nghĩ rằng sẽ có tổn hại nào xảy ra bằng cách tuân theo lời chỉ dẫn của Người Cha, bởi vì họ biết rằng Người Cha sẽ chịu trách nhiệm cho những người con có niềm tin trọn vẹn trong trí tuệ của mình. Họ nhận được sức mạnh từ niềm tin đó và trạng thái của họ trở nên không dao động, không chuyển dời.
Bài hát: Người là Mẹ và Người là Cha.
Om Shanti. Các con vừa nghe lời ca ngợi về ai? Đó là Đấng mà ngoài các con ra, không ai trên thế giới biết đến. Đây là lời ca ngợi về Người Cha cao quý nhất. Mọi lời ca ngợi về người khác đều vô ích. Chỉ có một Người Cha là Đấng Cao Quý Nhất. Tuy nhiên, ai sẽ trao cho các con sự nhận biết về Người Cha? Đích thân Người đến và trao cho các con sự nhận biết về linh hồn và về Bản Thân Người. Không một con người nào có sự nhận biết về linh hồn, mặc dù họ vẫn nói về các linh hồn vĩ đại và những linh hồn đang hiện hữu trong cơ thể. Khi cơ thể bị bỏ lại, họ nói rằng linh hồn đã rời đi. Cơ thể trở thành xác chết. Linh hồn là bất diệt; nó không bao giờ chết. Một linh hồn giống như một ngôi sao và nó vô cùng tinh tế. Linh hồn không thể được nhìn thấy bằng đôi mắt này. Chính linh hồn làm mọi việc nhưng bởi vì con liên tục rơi vào ý thức cơ thể nên con mới nói: “Tôi là người này người kia” hoặc “Tôi đang làm điều này”. Thực ra, chính linh hồn là người làm mọi việc. Cơ thể thì chỉ là những cơ quan mà thôi. Ngay cả các hiền triết v.v. cũng hiểu rằng linh hồn là vô cùng tinh tế và đang cư ngụ ở trung tâm vầng trán. Tuy nhiên, họ không có kiến thức về việc linh hồn có những tâm ấn để diễn phần vai của mình. Một số nói rằng linh hồn không có tâm ấn bởi vì linh hồn miễn nhiễm với tác động của hành động. Số khác lại nói rằng kiếp sinh nhận được tương ứng với tâm ấn. Có nhiều ý kiến mâu thuẫn nhau.
Không ai biết linh hồn nào mới trải qua 84 kiếp. Các con biết rằng chỉ những linh hồn thuộc về triều đại mặt trời mới đi quanh chu kì 84 kiếp. Chính linh hồn đi quanh chu kì 84 kiếp và trở nên ô trọc. Bây giờ, ai có thể làm cho linh hồn trở nên thanh khiết? Chỉ Người Cha cao quý nhất mới là Đấng Thanh lọc. Lời ca ngợi về Người là cao nhất trong tất cả. Không phải tất cả mọi người đều nhận 84 kiếp. Những người đến sau thì không thể nhận được 84 kiếp. Không phải tất cả mọi người đều đi xuống cùng với nhau. Vua và thần dân của triều đại mặt trời sẽ là những người đến từ buổi ban đầu của thời kì vàng và nhận 84 kiếp. Sau đó, số lượng con người tăng nhanh. Một số nhận 83 kiếp, một số nhận 80 kiếp. Ở trong thời kì vàng, họ có tuổi thọ trọn vẹn là 150 năm, không một ai chết trước tuổi thọ của mình. Chỉ duy nhất Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Bây giờ, không một ai biết về Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người Cha nói: Giống như các con là những linh hồn thì Ta cũng là linh hồn. Chỉ là các con đi vào chu kì sinh tử, còn Ta thì không. Chỉ khi con trở nên ô trọc mà con mới cầu gọi đến Ta. Con cầu gọi đến Ta khi con trải nghiệm rất nhiều đau khổ. Chỉ vào lúc này mà Shiv Baba mới dạy cho các con. Một số hỏi: “Làm sao chúng tôi tin được là Linh Hồn Tối Cao đã đến?” Hãy giải thích cho họ: “Tất cả mọi người đều cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Người là vô hình. Người không có cơ thể của riêng mình. Người phải đi vào thế giới ô trọc này. Người sẽ không đến trong thế giới thanh khiết”. Hãy giải thích theo cách này. Cũng giải thích rằng Linh Hồn Tối Cao thì nhỏ bé như các linh hồn nhưng Người là Hạt Giống của cái cây nhân loại, Đấng tràn đầy kiến thức. Người Cha nói: Con cầu gọi Ta, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Con cầu gọi Ta và vì vậy mà Ta chắc chắn phải đến. Cũng được hát rằng Cư Dân của mảnh đất xa xôi đã đến vùng đất nước ngoài.
Bây giờ con đã đến để biết từ Người Cha về việc làm thế nào mà con đi vào mảnh đất nước ngoài, nghĩa là mảnh đất của Ravan này. Trong thời kì vàng và bạc, chúng ta ở trong mảnh đất của Thượng Đế, nghĩa là trong mảnh đất của chúng ta, sau đó, từ thời kì đồng trở đi, chúng ta đi vào mảnh đất nước ngoài và vương quốc nước ngoài; chúng ta đi vào con đường tội lỗi. Sau đó, thờ cúng bắt đầu. Ban đầu, chúng ta chỉ thờ phụng Shiv Baba. Những người đó tạo ra một lingam rất lớn của Shiv Baba, nhưng Người không to đến thế. Giờ, các con đã hiểu sự khác biệt giữa linh hồn và Linh Hồn Tối Cao. Người là Đấng tràn đầy kiến thức, Đấng mãi thanh khiết, Đại Dương Hạnh Phúc và Đại Dương An Lạc. Đây là lời ca ngợi về Linh Hồn Tối Cao. Con người cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Người chính là Linh Hồn Tối Cao đã đến mỗi chu kì. Con người cầu gọi Đấng Lữ Hành từ mảnh đất xa xôi và hát lời ca ngợi về Người. Họ không cầu gọi Brahma và Saraswati. Họ cầu gọi Linh Hồn Tối Cao vô hình. Các linh hồn cầu gọi: “Hỡi Đấng cư ngụ ở mảnh đất xa xôi, giờ đây xin hãy đến mảnh đất nước ngoài này, bởi vì tất cả đều đã trở nên ô trọc”.
Ta chỉ đến khi vương quốc của Ravan sắp sụp đổ. Ta đến ở thời kì chuyển giao. Không ai biết điều này. Được hát rằng Người là Linh Hồn Tối Cao, một chấm điểm nhỏ xíu. Ngày nay, người ta nói rằng mỗi linh hồn đều là Linh Hồn Tối Cao hoặc Linh Hồn Tối Cao ở trong mỗi linh hồn. Các linh hồn không thể là Linh Hồn Tối Cao được. Linh hồn và Linh hồn Tối cao là khác biệt, mặc dù hình dạng của cả hai đều giống nhau. Các linh hồn thì trở nên ô trọc, họ phải diễn phần vai 84 kiếp của mình. Linh Hồn Tối Cao thì vượt thoát khỏi kiếp tái sinh. Nếu mỗi linh hồn đều là Linh hồn Tối cao như người ta vẫn nói, thì điều đó có nghĩa là Linh Hồn Tối Cao từ satopradhan hoàn toàn thanh khiết trở thành tamopradhan hoàn toàn ô trọc? Không, điều đó là không thể. Người Cha nói: Ta đến để phục vụ tất cả các linh hồn. Họ không thể nói về kiếp sinh của Ta. Ta đến để thay đổi cư dân địa ngục thành cư dân của thiên đường. Người đã đến mảnh đất nước ngoài để thiết lập thiên đường của Người. Chỉ có Người Cha mới đến và làm cho chúng ta trở nên xứng đáng với thiên đường. Cũng được giải thích rằng tất cả các linh hồn khác đều có phần vai của riêng mình để diễn.
Linh Hồn Tối Cao vượt thoát khỏi sinh và tử. Người chắc chắn đến, đó là lí do vì sao lễ Shiv Ratri được tổ chức. Tuy nhiên, không ai biết Người đến khi nào; họ vẫn cứ tổ chức sinh nhật của Shiva như thế. Người chắc chắn đến ở thời kì chuyển giao để thiết lập thiên đường. Người nhất định phải đến ở thời kì chuyển giao để thanh lọc ô trọc. Thế giới thanh khiết ấy chính là thiên đường. Họ nói: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Do đó, chắc chắn vào thời điểm thế giới cũ bị hủy diệt, Người sẽ thiết lập thế giới thanh khiết. Người không đến ở mỗi thời kì. Người Cha nói: Ta phải đến ở thời kì chuyển giao để thanh lọc thế giới ô trọc. Đây là mảnh đất nước ngoài – mảnh đất của Ravan. Tuy nhiên, không con người nào hiểu rằng vương quốc đang tồn tại này là của Ravan. Họ không biết gì về việc khi nào vương quốc của Ravan bắt đầu. Trước hết, hãy giải thích điều quan trọng nhất – bí mật về linh hồn và Linh Hồn Tối Cao. Sau đó, hãy giải thích rằng Người đến ở thời kì chuyển giao mỗi chu kì để thanh lọc tất cả mọi người. Đây là nhiệm vụ của duy nhất một mình Người chứ không phải nhiệm vụ của Shri Krishna. Bản thân Shri Krishna nhận 84 kiếp và rồi đi xuống. Tất cả những ai thuộc về triều đại mặt trời đều đi xuống. Một cái cây không thể vừa một nửa tươi mới, vừa một nửa già cỗi được. Mọi thứ đều có giai đoạn lụi tàn. Con người thậm chí còn không biết về độ dài của chu kì. Họ đã kéo dài thời lượng của chu kỳ trong các kinh sách. Chỉ có Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Sẽ không còn có thêm câu hỏi về điều đó nữa. Người Cha, Đấng Sáng Tạo chỉ nói chân lí sự thật. Có rất nhiều Brahma Kumar và Kumari. Tất cả chúng ta đều tin vào điều này và chính vì sự hiện hữu của Người Cha mà rất nhiều người mới có niềm tin vào Người. Khi con tiến bộ và có niềm tin, con sẽ có thể hiểu được mọi thứ. Trước hết, hãy giải thích cho con người rằng Người Cha Tối Cao vô hình, Linh Hồn Tối Cao, đã đến từ mảnh đất xa xôi. Tuy nhiên, Người đã đi vào cơ thể nào? Người có thể làm gì bằng cách đi đến vùng tinh tế? Chắc chắn Người phải đến đây. Prajapita Brahma cũng được cần thiết ở đây. Người Cha ngồi đây và giải thích Brahma là ai. Người mà ta đi vào không biết về các kiếp trước của mình, và các con cũng vậy. Các con trở thành con của Ta khi Ta nhận nuôi con. Ta hỏi tất cả các con, kể cả người con này: Con đã quên các kiếp sinh của mình rồi sao? Chu kỳ thế giới giờ đây đã đến hồi kết và nó sẽ lặp lại.
Ta đã đến để thanh lọc các con và dạy cho con Raja Yoga. Không còn cách nào khác để trở nên thanh khiết. Nếu con người mà hiểu được bí mật này thì họ sẽ không còn đi tắm ở sông Hằng hay đi đến các cuộc tụ họp nữa. Con người vẫn luôn đi tắm ở các dòng sông. Họ đã làm điều đó từ thời kỳ đồng. Họ tin rằng tội lỗi được gột bỏ bằng cách ngâm mình trong sông Hằng. Tuy nhiên, không tội lỗi nào của họ được loại bỏ cả. Trước hết, hãy nói cho họ biết bí mật về linh hồn và Linh Hồn Tối Cao. Các linh hồn cầu gọi Người Cha, Linh Hồn Tối Cao. Người là vô hình. Các linh hồn cũng vô hình. Linh hồn cầu gọi thông qua các cơ quan của mình. Thượng Đế phải đến sau sự thờ cúng. Đây cũng là một phần của vở kịch. Người Cha nói: Ta phải đến để thiết lập thế giới mới. Trong các kinh sách có đề cập rằng Thượng Đế đã có một suy nghĩ. Do đó, Người chắc chắn đã khởi lên suy nghĩ tương ứng theo kế hoạch của vở kịch. Trước đây, con không hiểu những điều này. Ngày qua ngày, con tiếp tục hiểu nhiều hơn. Người Cha nói: Ta nói cho con biết những điều mới mẻ và sâu sắc nhất. Khi con lắng nghe, con sẽ hiểu được. Trước đây, con không nói rằng Shiv Baba đang dạy các con. Giờ đây, con đã hiểu điều này rất rõ ràng. Vẫn còn có nhiều điều hơn nữa để hiểu. Người tiếp tục nói cho con mỗi ngày về cách để giải thích cho người khác. Trước tiên, họ phải có niềm tin rằng chính Người Cha vô hạn đang giải thích. Người chắc chắn chỉ nói chân lí sự thật. Không có chuyện hoang mang lẫn lộn trong điều này. Một số người con mạnh mẽ, số khác thì yếu. Bất kì ai yếu thì không thể giải thích cho người khác. Cũng có thứ hạng trong trường học. Nhiều người nghi ngờ và thắc mắc làm thế nào mà họ có thể tin rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đến để dạy, bởi vì trí tuệ của họ tin rằng Shri Krishna mới là người truyền dạy kiến thức. Tuy nhiên, Shri Krishna không thể đi vào thế giới ô trọc. Hãy chứng minh cho họ rằng chỉ có Linh Hồn Tối Cao mới đến thế giới ô trọc này và đi vào một cơ thể ô trọc. Người Cha hiểu rằng trí tuệ của mỗi người là khác nhau. Có người hiểu rất nhanh. Hãy giải thích càng nhiều càng tốt. Không phải tất cả các Brahmin đều giống nhau, một số người con có ý thức cơ thể rất nhiều. Baba này cũng hiểu rằng mọi người đều có thứ hạng.
Các con phải tuân theo lời chỉ dẫn. Con phải chấp nhận những gì mà Baba Lớn này (Senior Baba) nói với con. Con đã từng chấp nhận những gì mà các guru nói với con. Giờ đây, con nên chấp nhận một cách tuyệt đối những gì Người Cha, người gửi các con đi đến thiên đường, đang nói với con. Tuy nhiên, trí tuệ của con lại không có được niềm tin như thế. Cho dù điều đó mang lại lợi ích hay thua thiệt, thì con đều nên chấp nhận. Kể cả khi con nghĩ là điều đó sẽ có thể gây ra mất mát. Tuy nhiên, vì Baba đang nói với con mà con phải luôn xem đó là lời của Shiv Baba. Đừng nghĩ rằng đó là Brahma đang nói. Shiv Baba sẽ chịu trách nhiệm. Đây là cỗ xe của Người và vì vậy Người sẽ làm cho mọi việc trở nên đúng đắn. Người nói: Ta đang ngồi ở đây. Hãy liên tục xem đó là Shiv Baba đang nói mọi điều; người này không biết gì cả. Hãy luôn nghĩ như thế. Nên có niềm tin như vậy. Shiv Baba nói: Hãy tiếp tục lắng nghe Ta và con sẽ tiếp tục nhận được lợi ích. Dù Brahma nói gì, Ta vẫn chịu trách nhiệm. Con không nên lo lắng về điều đó. Bằng cách nhớ Shiv Baba mà trạng thái của con sẽ trở nên mạnh mẽ. Tội lỗi của con sẽ được loại bỏ bằng cách có niềm tin này và con sẽ nhận được sức mạnh. Con càng nhớ Baba thì con càng nhận được sức mạnh. Những ai tuân theo shrimat và làm phục vụ thì sẽ đạt được vị trí cao.
Nhiều người có ý thức cơ thể. Hãy xem Baba tương giao với tất cả các con bằng tình yêu thương như thế nào. Người luôn trò chuyện với mọi người. Người hỏi các con: Các con ngồi có thoải mái không? Có khó khăn gì không? Người dành tình yêu thương cho các con. Người Cha vô hạn yêu thương các con rất nhiều! Khi con phục vụ theo chỉ dẫn của shrimat, con nhận được tình yêu thương tương ứng. Chỉ duy nhất trong việc làm phục vụ mới có lợi ích. Hãy trao xương tủy của con cho phục vụ. Khi con liên tục làm phục vụ, con được đặt ngồi trong trái tim và được gọi là người con hạng nhất. Tuy nhiên, trong khi đang tiến lên, có thể có những điềm gở ập đến với bất kì ai trong số các con; có sự chống đối từ Maya. Bởi vì có điềm gở mà một số không thể hấp thụ được kiến thức này. Một số người tiếp tục làm việc phục vụ chân tay không mệt mỏi. Nhiệm vụ của con là làm cho mọi người trở thành chủ nhân của mảnh đất hạnh phúc. Đừng gây đau khổ cho bất kì ai. Khi một số người không có kiến thức này, họ gây ra rất nhiều đau khổ. Sau đó, cho dù con giải thích cho họ bao nhiêu, họ vẫn không hiểu.
Trước hết, hãy giải thích về linh hồn, Linh Hồn Tối Cao, và làm thế nào mà các linh hồn lại có phần vai bất diệt của 84 kiếp được ghi trong mình. Điều này không bao giờ thay đổi, nó đã được ấn định sẵn trong vở kịch. Những người có niềm tin này sẽ không bao giờ dao động. Nhiều người lại bị dao động. Vào lúc cuối, khi đống cỏ khô bị đốt cháy, các con sẽ trở nên vững vàng, không dao động. Bây giờ con phải giải thích thật khéo léo. Những người con giỏi vẫn tiếp tục phục vụ. Chúng luôn được đặt ngồi trong trái tim. Nhiều người tiếp tục tiến bộ rất nhanh; chúng thực hiện rất nhiều nỗ lực. Chúng có thật nhiều sự quan tâm thích thú cho việc làm phục vụ. Baba nói về những đức hạnh mà chúng có. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trao xương tủy của con cho phục vụ. Đừng nghi ngờ về bất cứ điều gì. Bằng việc phục vụ, hãy mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người, đừng gây đau khổ cho bất kỳ ai.
2. Hãy làm cho trạng thái của con vững vàng bằng sức mạnh của niềm tin. Luôn có lợi ích ẩn chứa trong bất kỳ shrimat nào mà con nhận được, bởi vì Người Cha chịu trách nhiệm. Vì vậy, đừng lo lắng.
Lời chúc phúc: Mong con vượt qua bất kì ràng buộc nào, cho dù tinh tế hay mãnh liệt nhường nào, và thoát khỏi sự trói buộc đó bằng trạng thái yogyukt (yoga chính xác) của con.
1) Dấu hiệu của yoga chính xác là tự do thoát khỏi ràng buộc. Trong quá trình đạt được trạng thái yoga chính xác, sự ràng buộc lớn nhất và cuối cùng chính là khi con tự xem mình là người hiểu biết và coi shrimat là sự kỳ diệu đến từ trí tuệ của con. Đây là sự pha trộn trí tuệ cá nhân với shrimat và nó được gọi là cái tôi bản ngã của trí tuệ.
2) Khi ai đó đưa ra tín hiệu về một điểm yếu hoặc nói với con điều gì đó không hay, nếu con mà nảy sinh bất kì suy nghĩ lãng phí nào thì đó cũng là ràng buộc. Khi con vượt qua được những ràng buộc này và giữ được trạng thái cân bằng giữa chiến thắng và thất bại, ngợi ca và phỉ báng, thì khi đó, con mới được gọi là hoàn toàn tự do thoát khỏi ràng buộc.
Khẩu hiệu: Cân nhắc mọi việc trước khi hành động là phẩm chất của một linh hồn linh hồn tràn đầy kiến thức.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy hấp thụ đức hạnh ngọt ngào và khiêm nhường để trở nên vĩ đại.
Khi đứa trẻ ngây thơ vơ lấy một vật nguy hiểm làm đồ chơi, người ta sẽ đưa cho nó một thứ khác để nó chịu buông món đồ chơi đó. Tương tự như vậy, khi ai đó mong muốn sự tôn trọng hay danh dự tạm thời, hoặc có một mong muốn nhất thời nào đó, thì hãy trao cho họ sự tôn trọng và bản thân con thì trở nên khiêm nhường. Nếu con cố gắng sửa họ ngay lúc đó, sẽ tạo ra xung đột. Vì vậy, vào những lúc như thế, hãy hành xử một cách khéo léo (yuktiyukt - đúng phương pháp), và giữ thái độ nhân từ, bao dung kèm theo sự tôn trọng. Trước hết, hãy giúp họ hiểu để họ tự nhận ra rằng điều đó là có hại.
