top of page
Murli Tháng 4 Năm 2026

Murli Tháng 4 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

10 04 2026 Sakar Murli

10/04/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, Người Cha đã đến để cứu rỗi Bharat. Vào thời gian này, các con trở thành những người trợ giúp cho Người Cha. Chỉ có Bharat mới là mảnh đất cổ xưa.

Câu hỏi: Những điều nhỏ nhặt nào nhưng lại cản trở các con tiến đến đích cao quý?

Trả lời: Nếu con còn dẫu chỉ một chút sự quan tâm thích thú đến bất cứ thứ gì, nếu còn chưa có thái độ thoát khỏi sự hấp dẫn lôi cuốn, nếu trí tuệ của con còn mải mê với việc ăn ngon, mặc đẹp – thì những thứ đó sẽ cản trở con chạm đích đến cao quý. Vì vậy Baba nói: Các con, hãy sống giản đơn. Con phải quên đi mọi thứ. Thậm chí cũng đừng nhớ đến cơ thể của con.

Om shanti. Đã được giải thích cho các con rằng Bharat này là mảnh đất bất diệt và tên gọi nguyên thủy của nó là Bharat; sau này nó mới được gọi là Hindustan. Bharat được gọi là mảnh đất tâm linh. Nó là mảnh đất cổ xưa. Khi mảnh đất Bharat ở trong thế giới mới thì không hề có mảnh đất nào khác. Các tôn giáo chính yếu là Đạo Hồi, Đạo Phật, Đạo Thiên Chúa. Bây giờ có quá nhiều mảnh đất. Bharat là mảnh đất bất tử. Nó đã từng được gọi là thiên đường. Ở trong thế giới mới, chỉ có duy nhất mảnh đất Bharat. Đấng Sáng Tạo nên thế giới mới đó chính là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng Sáng Tạo Thiên Đường, Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha. Người dân Bharat biết rằng Bharat này là mảnh đất bất tử. Bharat đã từng là thiên đường. Khi ai đó chết, người ta nói rằng người đó đã đi đến thiên đường, cứ như thể thiên đường ở trên cao kia vậy. Họ đã miêu tả hình ảnh thiên đường ở trên trần nhà trong Ngôi đền Dilwala. Nó không đi vào trí tuệ của bất kì ai rằng Bharat đã từng là thiên đường. Tuy nhiên, giờ đây không còn như vậy nữa; nó đã là địa ngục. Đây là sự vô minh. Có hai điều: Kiến thức và vô minh. Kiến thức được gọi là ngày, còn vô minh được gọi là đêm. Được nói rằng, “Có ánh sáng cực độ và có bóng tối cùng cực”. Ánh sáng nghĩa là đi lên, còn bóng tối là sa ngã suy đồi. Mọi người đi xem mặt trời lặn, ngắm hoàng hôn nhưng đó chỉ là chuyện hữu hạn. Về khía cạnh này được nói rằng: Ngày của Brahma và đêm của Brahma. Brahma là Người Cha nhân loại. Do đó, ông ấy chắc chắn là cha của tất cả con người. Khi Vị Satguru trao dầu kiến thức, bóng tối vô minh được xua tan. Không một ai trên thế giới này hiểu được những điều này. Đây là kiến thức mới dành cho thế giới mới. Vì thiên đường nên các con cần đến kiến thức từ Thượng Đế thuộc Thiên Đường, Người Cha. Được hát rằng: Người Cha là Đấng tràn đầy kiến thức; do đó Người được gọi là Người Thầy. Người Cha được gọi là Đấng Thanh Lọc. Không ai khác có thể được gọi là Đấng Thanh Lọc. Ngay cả Shri Krishna cũng không thể được gọi như thế. Người Cha của tất cả là Một Đấng Duy Nhất. Shri Krishna không thể là Cha của tất cả. Khi cậu ấy lớn lên và kết hôn, cậu ấy trở thành cha của một hoặc hai đứa trẻ. Radhe và Krishna được gọi là hoàng tử, công chúa. Họ hẳn đã kết hôn vào một thời điểm nào đó. Chỉ sau khi kết hôn thì họ mới trở thành cha mẹ. Họ không thể được gọi là Thượng Đế, Người Cha Thế giới. Chỉ duy nhất Người Cha vô hình mới được gọi là Thượng Đế, Người Cha Thế giới. Shiv Baba không thể được gọi là ông tằng ông tổ được. Ông tổ là Prajapita Brahma; cái cây phả hệ bắt nguồn từ ông ấy. Đấng đó là Thượng Đế vô hình, Người Cha. Người là Cha của tất cả các linh hồn vô hình. Trên con đường thờ cúng, các linh hồn vô hình ở đây, trong các cơ thể và cầu gọi Người. Các con đang lắng nghe tất cả những điều mới mẻ này. Những điều này không được viết một cách chính xác trong bất kì kinh sách nào. Người Cha nói: Ta ngồi đây và giải thích trực tiếp cho các con. Tất cả kiến thức này sau đó sẽ biến mất, rồi khi Người Cha đến, Người trao kiến thức này một cách chính xác. Chỉ có các con mới là những người mà Người Cha giải thích trực tiếp và trao của thừa kế. Sau đó, các kinh sách được tạo ra; chúng không thể được tạo ra một cách chính xác bởi vì thế giới của chân lí sự thật đã kết thúc và nó đã trở thành mảnh đất giả dối. Do đó, chỉ còn lại những điều sai trái bởi vì chỉ còn lại trạng thái đi xuống mà thôi. Có chân lí sự thật thì mới có đi lên.

Thờ cúng là đêm. Người ta cứ loạng choạng trong bóng đêm; họ tiếp tục cúi đầu quỳ lạy. Có bóng tối cùng cực như thế. Con người không còn biết bất cứ điều gì nữa. Họ tiếp tục loạng choạng hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Các con đi ngắm mặt trời mọc, mặt trời lặn. Giờ thì các con đã thấy Mặt Trời Kiến Thức mọc lên. Có sự đi lên và đi xuống của Bharat. Bharat chìm xuống giống như mặt trời lặn. Trong câu chuyện về Narayan đích thực, người ta miêu tả con thuyền của Bharat bị chìm. Sau đó, Người Cha đến và cứu vớt nó. Giờ đây, các con lại đang cứu vớt Bharat này một lần nữa. Chỉ có các con mới hiểu điều này. Các con gửi lời mời cho triển lãm với tựa đề “Xây dựng Thế Giới Mới” là hoàn toàn chính xác. Đây là triển lãm về cách thế giới mới được thiết lập. Sự giải thích này được trình bày thông qua các bức tranh. Vì vậy, sẽ tốt nếu tên gọi đó tiếp tục được giữ. Các con cho thấy cách thế giới mới được thiết lập như thế nào và trỗi dậy ra sao. Chắc chắn có sự suy tàn của thế giới cũ, và đó là lý do các con trình bày về sự đi lên của nó. Cũng có câu chuyện về cách mà các con đạt được vương quốc và rồi lại đánh mất nó. Cách đây 5000 năm đã từng có điều gì? Được nói rằng khi đó đã từng tồn tại vương quốc triều đại mặt trời. Sau đó, vương quốc triều đại mặt trăng được thiết lập. Những người kia thì giành được vương quốc từ tay người khác. Họ thể hiện rằng họ đã giành được vương quốc này vương quốc kia. Họ không hiểu về bức tranh bậc thang. Chỉ có Người Cha mới giải thích cách mà các con đã đi vào thời kì bạc từ thời kì vàng như thế nào, và rồi tiếp tục đi xuống cái thang ra sao. Đây là cái thang của 84 kiếp. Các con phải đi xuống cái thang này rồi sau đó lại đi lên. Bí mật của việc đi xuống phải được giải thích: Về việc Bharat đi xuống trong bao lâu và Bharat đi lên trong bao lâu. Việc đi lên và đi xuống thuộc về người dân Bharat.

Các con phải xoay nghiền đại dương kiến thức này về việc làm thế nào để thu hút mọi người. Sau đó, con phải gửi lời mời cho họ: Các anh chị em, xin mời đến để hiểu. Đầu tiên, hãy nói với họ lời ca ngợi về Người Cha. Nên có tấm bảng lớn để viết lời ca ngợi về Người Cha với nội dung: “Hãy đến và đạt được của thừa kế triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng từ Shiv Baba, Đấng Thanh Lọc, Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Thanh Khiết, Đại Dương Hạnh Phúc và Bình An, Đại Dương Thịnh Vượng, Đấng Ban Tặng Sự Cứu Rỗi cho Tất cả, Người Cha Thế Giới, Người Thầy Thế Giới và Guru Thế Giới.” Rồi mọi người sẽ biết đến Người Cha. Lời ca ngợi về Người Cha là khác biệt với lời ca ngợi về Shri Krishna. Điều này nằm trong trí tuệ của các con. Những người con có khả năng làm phục vụ thì chạy khắp nơi suốt cả ngày. Họ thậm chí còn rời bỏ công việc đời thường và gắn mình vào công việc phục vụ tâm linh. Đây là Chính Phủ thuộc Thượng Đế. Nếu các con, những người con gái đặc biệt gắn mình vào công việc phục vụ tâm linh này, thì các con có thể làm rạng danh rất nhiều. Những người con có khả năng làm phục vụ được dưỡng nuôi rất tốt bởi vì cửa hàng kho báu của Shiv Baba luôn tuôn tràn. Cửa hàng kho báu mà các con ăn từ đó luôn tuôn tràn và nó gỡ bỏ đi mọi nỗi buồn và đau khổ của con. Các con thuộc về dòng tộc Shiva. Người là Đấng Sáng Tạo và đây là những tạo vật của Người. Cái tên “Babul” (Người Cha) thì rất ngọt ngào. Shiva cũng là Chú Rể. Lời ca ngợi về Shiv Baba là hoàn toàn khác biệt. Khi con viết cụm từ “vô hình” họ nghĩ rằng Người không có hình dạng. Shiv Baba là Người yêu dấu nhất, được yêu thương nhất. Nhất định các con phải viết là “được yêu thương tối thượng”. Vào lúc này họ có một chiến trường và các con cũng có một chiến trường. “Những Shiv Shakti phi bạo lực” đã được nhớ đến. Tuy nhiên, người ta đã miêu tả các nữ thần với vũ khí và làm cho họ trở nên bạo lực. Thực ra, các con đạt được quyền trị vì thế giới bằng sự tưởng nhớ và sức mạnh yoga; không hề có chuyện dùng vũ khí v.v…

Có nhiều sự ảnh hưởng từ sông Hằng. Nhiều người sẽ có linh ảnh. Trên con đường thờ cúng, họ tin rằng chỉ khi lấy được một ít nước sông Hằng thì mới nhận được cứu rỗi. Vì thế họ tiếp tục nói về sông Hằng một cách bí ẩn. Họ nói rằng sông Hằng xuất hiện tại nơi mũi tên rơi xuống. Họ thậm chí còn mô tả sông Hằng chảy ra từ Gaumukh (miệng con bò). Nếu con mà hỏi họ, họ sẽ nói rằng đó là sông Hằng thầm lặng đang tuôn chảy. Họ cũng miêu tả sông Saraswati thầm lặng tại Triveni (nơi ba con sông gặp nhau). Họ đã tạo ra rất nhiều câu chuyện như thế. Ở đây chỉ có một điều chính yếu, chỉ có Alpha, đó là tất cả. Allah đã đến và thiết lập Thiên đường (Bahist). Khuda thiết lập thiên đường. Ishwar thiết lập thiên đường. Thực tế, Thượng Đế chỉ là một Đấng Duy Nhất. Họ đã trao cho Người nhiều tên gọi khác nhau theo ngôn ngữ riêng của họ, nhưng họ chắc chắn hiểu rằng họ sẽ nhận được quyền trị vì thiên đường từ Allah. Ở đây, Người Cha nói: Manmanabhav! Bằng cách nhớ đến Người Cha, các con chắc chắn nhớ đến của thừa kế của mình. Tạo vật của Đấng Sáng Tạo chính là thiên đường. Không thể nói rằng Rama (Thượng Đế) tạo ra địa ngục. Người dân Bharat không biết Đấng Sáng Tạo vô hình là ai. Các con biết rằng người sáng tạo địa ngục là Ravan, người ta đốt hình nộm của hắn. Cây non của con đường thờ cúng lớn mạnh trong vương quốc của Ravan. Họ đã tạo ra hình dạng đáng sợ của Ravan. Họ thậm chí còn nói rằng Ravan là kẻ thù của họ. Người Cha đã giải thích rằng có sự mở rộng bành trướng, đó là lí do vì sao họ làm Ravan với thân hình thật to lớn.

Shiv Baba chỉ là một chấm điểm nhưng họ lại thể hiện Người bằng hình ảnh thật lớn. Làm thế nào có thể thờ phụng một chấm điểm được? Họ phải trở thành người đi thờ cúng. Được nói về các linh hồn rằng một ngôi sao tuyệt đẹp đang tỏa chiếu lấp lánh ở trung tâm vầng trán. Sau đó, họ nói rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao. Vì vậy, làm thế nào mà Người có thể sáng hơn cả ngàn mặt trời được? Họ nói về linh hồn nhưng họ không hiểu biết về nó. Nếu Thượng Đế mà sáng hơn cả ngàn mặt trời thì làm sao Người có thể đi vào mọi người được? Họ cứ nói những điều sai trái như thế và hãy nhìn xem, họ bây giờ đã trở thành gì bằng cách lắng nghe những lời như vậy! Họ nói rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao. Do đó, hình dạng của Người Cha cũng giống như hình dạng của các linh hồn. Tuy nhiên, họ đã làm cho hình dạng của Người thật to lớn để họ thờ phụng Người. Họ tạo ra những bức tượng đá khổng lồ cao bằng các anh em nhà Pandava. Chúng được tạo ra trong các hang động. Họ không hiểu bất cứ điều gì.

Đây là việc học. Kinh doanh thì khác với việc học. Baba dạy học và cũng dạy cho các con công việc kinh doanh này. Trên tấm bảng, điều đầu tiên nên có là lời ca ngợi về Người Cha. Lời ca ngợi đầy đủ về Người Cha phải được viết trước tiên. Những điều này đi vào trong trí tuệ của các con, theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện, chính trong điều này mà người ta mới nói rằng có người cưỡi voi, có người cưỡi ngựa. Không phải chuyện về vũ khí gì cả. Người Cha mở khóa trí tuệ của các con. Không ai khác có thể mở cái khóa Godrej này. Khi người con nào đến để gặp Người Cha, Baba hỏi: Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Chúng ta đã từng gặp nhau tại nơi này, vào ngày này trước đây chưa? Những người con trả lời: Thưa Baba, chúng ta đã từng gặp nhau 5000 năm trước rồi ạ. Không ai khác có thể hỏi những câu hỏi theo cách như thế. Đây là những điều thật sự sâu sắc và cần phải được thấu hiểu. Baba giải thích kiến thức này theo nhiều cách thông minh nhưng các con hấp thụ nó theo thứ hạng.

Lời ca ngợi về Shiv Baba là tách biệt với lời ca ngợi về Brahma, Vishnu và Shankar. Phần vai của mỗi người đều riêng biệt. Phần vai của người này không thể giống với người kia. Vở kịch này là vĩnh cửu. Nó sẽ lặp lại. Bây giờ có trong trí tuệ của con cách mà con đi về thế giới vô hình như thế nào và cách con đi xuống đây để diễn phần vai của mình ra sao. Các con đi thông qua vùng tinh tế. Khi các con đi xuống thì vùng tinh tế không tồn tại. Không ai có thể trực tiếp trải nghiệm vùng tinh tế. Không ai thực hành tapasya để có linh ảnh về vùng tinh tế, bởi vì không ai biết về nó. Sẽ không có những tín đồ ở trong vùng tinh tế. Vùng tinh tế được tạo ra vào lúc này, để các con có thể đi về nhà thông qua vùng tinh tế và rồi đi đến thế giới mới. Hiện tại, các con liên tục đi và trở về từ đó.

Bây giờ các con đã đính hôn và đây là nhà của mẹ các con. Vishnu không được gọi là Người Cha. Đó là nhà chồng của các con. Khi một cô gái đi đến nhà chồng, cô ấy bỏ lại tất cả quần áo cũ của mình. Các con hoàn toàn bỏ lại thế giới cũ ở phía sau. Có sự khác biệt rất lớn giữa sự giản dị của các con và của họ. Con phải hoàn toàn thoát khỏi sự lôi cuốn hấp dẫn. Ý thức cơ thể cũng phải được loại bỏ. Khi con mặc một chiếc sari đắt tiền, thì ngay lập tức con trở nên ý thức cơ thể và quên mất rằng con là linh hồn. Lúc này các con đang sống tha hương, vì vậy hãy giữ lối sống giản đơn. Sự giản đơn và trạng thái nghỉ hưu là một. Cơ thể của con phải được rời bỏ. Vì vậy, chẳng lẽ con không thể từ bỏ một chiếc sari sao? Đôi khi ai đó nhận được một chiếc sari rẻ tiền, trái tim họ chùng xuống. Tuy nhiên, các con nên vui vẻ khi nhận được thứ gì đó rẻ tiền. Những thứ tốt đẹp thì cần phải giữ gìn rất cẩn thận. Những điều nhỏ nhặt như mặc quần áo đẹp, ăn thức ăn ngon lại cản trở các con đạt đến đích cao quý của mình. Đích đến ấy rất cao. Có một câu chuyện tôn giáo kể rằng một người vợ bảo chồng mình từ bỏ ngay cả cây gậy chống. Người Cha nói: Những bộ quần áo cũ và thế giới cũ, tất cả đều sẽ kết thúc. Vì vậy, hãy ngắt yoga trí tuệ của con ra khỏi toàn bộ thế giới này. Đây được gọi là sự từ bỏ vô hạn. Các ẩn sĩ trước đây có sự từ bỏ hữu hạn, nhưng giờ họ đã bắt đầu định cư trong các thành phố. Trước đây, họ có rất nhiều sức mạnh. Làm sao có thể ca ngợi những người đi xuống được? Những linh hồn mới sẽ tiếp tục đi xuống để diễn phần vai của mình cho đến tận lúc cuối. Họ sẽ có bao nhiêu sức mạnh? Các con nhận trọn vẹn 84 kiếp. Cần một trí tuệ rất tốt để hiểu tất cả những điều này. Những người con có khả năng làm phục vụ sẽ tiếp tục có rất nhiều lòng nhiệt tình hăng hái cho việc làm phục vụ. Những người con của Đại Dương Kiến Thức nên trao đi bài giảng với lòng nhiệt tình giống như Baba. Không nên nản lòng trong điều này. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu, nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy làm trí tuệ của con có sự từ bỏ vô hạn. Bây giờ là thời gian để quay trở về nhà. Do đó, hãy giữ mình tự do thoát khỏi bất kì sự thu hút nào của thế giới cũ và những cơ thể cũ.

2. Hãy giữ mình thật vui tươi trong khi quan sát mọi cảnh của vở kịch.

Lời chúc phúc: Mong con làm cho BapDada trở thành Bạn Đồng Hành của con, nhờ đó mà con trở thành yogi dễ dàng, người làm mọi việc với sức mạnh gấp đôi.

Khi con làm bất cứ việc gì, hãy để BapDada là Bạn Đồng Hành của con, rồi công việc đó sẽ được hoàn thành với sức mạnh gấp đôi. Con cũng sẽ dễ dàng duy trì được nhận thức về Người, bởi vì ai mà luôn ở bên cạnh con thì con sẽ tự nhiên mà nhớ đến. Bằng cách trở thành bạn đồng hành và luôn có sự đồng hành của Đấng Chân Lý trong trí tuệ của con mà con sẽ trở thành một yogi dễ dàng. Sự đồng hành đầy quyền năng này sẽ giúp cho con hoàn thành mọi nhiệm vụ với sức mạnh gấp đôi và trải nghiệm thành công.

Khẩu hiệu: Maharathi là người không bao giờ bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài của Maya.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy hấp thụ đức hạnh ngọt ngào và khiêm nhường để trở nên vĩ đại.

Sự ngọt ngào là đức hạnh vĩ đại của cuộc đời Brahmin. Ở đâu có sự ngọt ngào thì ở đó cũng có sự thanh khiết. Không thể có ngọt ngào mà không có thanh khiết. Hãy luôn giữ mình thật ngọt ngào. Đó là nền tảng để thành công trong mọi phục vụ mà con làm. Ở mức độ nào mà con giữ được niềm hân hoan say sưa trong trí tuệ của con, thì tương ứng ở mức độ ấy con có sự khiêm nhường trong hành động và ngọt ngào trong lời nói. Bằng cách duy trì niềm hân hoan say sưa này mà con sẽ không bao giờ bị thua lỗ, mất mát. Những ai đạt được thành công là những người luôn khiêm nhường và mang tính xây dựng. Họ biết nhặt lấy những đức hạnh trong mọi hoàn cảnh và tự làm đầy bản thân bằng sự ngọt ngào.

51 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page