02 04 2026 Sakar Murli
02/04/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, đây là cửa hàng tuyệt vời của Người Cha, nơi mà con có thể tìm thấy mọi loại hàng hóa. Các con chính là những chủ nhân của cửa hàng này.
Câu hỏi: Vì sao không ai có thể sao chép được vị Chủ Cửa Hàng tuyệt vời này?
Trả lời: Bởi vì Người là Chủ Kho Tàng của mọi kho báu. Người là Đại dương Kiến thức, Đại dương Hạnh phúc, Đại dương Bình an, Đại dương Thanh khiết: Người là tất cả. Mọi người đều có thể tìm thấy bất cứ điều gì mà mình mong muốn ở đó. Những người đi trên con đường cô lập không thể cung cấp được những điều này. Không một ai có thể tự gọi mình là đại dương giống như Người Cha.
Bài hát: Tìm thấy Người, chúng con đã tìm thấy cả thế giới, cả trái đất, bầu trời đều thuộc về chúng con.
Om shanti. Giờ đây, các con đang đang ngồi trước Người Cha vô hạn. Người được gọi là Người Cha vô hạn, và cũng có thể được gọi là Ông nội vô hạn. Các con, những người con vô hạn, đang ngồi ở đây và Người Cha đang trao cho con kiến thức vô hạn này. Con đã buông bỏ tất cả những điều hữu hạn. Giờ đây con phải nhận lấy của thừa kế vô hạn của con từ Người Cha. Đây là cửa hàng duy nhất. Con người không biết họ muốn gì. Cửa hàng của Người Cha vô hạn thì rất lớn. Người được gọi là Đại dương Hạnh phúc, Đại dương Thanh khiết, Đại dương An lạc, Đại dương Kiến thức. Một số người chủ cửa hàng có nhiều loại hàng hóa khác nhau. Đây là Người Cha vô hạn, và Người cũng có đủ mọi loại hàng hóa. Người có gì? Baba là Đại dương Kiến thức, Đại dương Hạnh phúc, Đại dương Bình an. Người tích trữ tất cả những điều vượt thoát (alokik) kỳ diệu này. Cũng được nhớ rằng Người là Đấng Ban tặng Hạnh phúc. Chỉ có duy nhất một cửa hàng này. Không ai khác có cửa hàng như vậy. Brahma, Vishnu và Shankar thì có hàng hóa gì? Không gì cả. Người Cha có kho tàng cao quý hướng thượng nhất. Vì thế nên Người được ca ngợi: “Người là Mẹ và Người là Cha.” Lời ca ngợi như vậy không thể dành cho bất kỳ ai khác.
Con người lang thang khắp nơi để tìm kiếm bình an. Có người thì cần thuốc, có người thì cần thứ gì đó khác. Tất cả những cửa hàng đó đều là hữu hạn. Trên toàn thế giới, mọi người đều chỉ có những thứ hữu hạn. Chỉ có một Người Cha duy nhất có những thứ vô hạn. Đó là lý do vì sao Người được ca ngợi là Đấng Thanh lọc, Đấng Giải thoát, Đại dương Kiến thức, Đại dương An lạc. Tất cả những mặt hàng này đều có trong kho của Người. Nếu con lập một danh sách, thì sẽ có có rất nhiều loại. Các con có quyền đối với những gì mà Người Cha có. Tuy nhiên, nó không đi vào trong trí tuệ của bất kỳ ai rằng: Vì chúng ta là con của Người Cha như vậy, nên chúng ta phải trở thành chủ nhân của mọi thứ thuộc về Người.
Người Cha đến tại Bharat. Người Cha chắc chắn mang theo tất cả những gì Người có. Các con không thể đi đến chỗ của Người để nhận. Người Cha nói: Ta phải đến đây. Ta đến mỗi chu kỳ, vào thời kỳ chuyển giao. Ta đến và trao cho các con tất cả những điều này. Các con không thể nhận toàn bộ kho tàng mà Ta trao cho con vào bất kỳ thời điểm nào khác. Cửa hàng kho báu của các con trở nên tràn đầy trong suốt nửa chu kỳ. Không có điều gì là không đạt được để mà con phải cầu gọi Người nữa. Theo kế hoạch của vở kịch, tất cả các con nhận lấy của thừa kế của con, rồi tất cả các con dần dần đi xuống cái thang. Các con chắc chắn cũng phải nhận kiếp tái sinh; con phải tiếp nhận 84 kiếp. Người ta nói về chu kỳ 84 kiếp, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Thay vì 84 kiếp, họ nói về 8.4 triệu kiếp. Maya khiến họ phạm sai lầm. Giờ đây các con thấu hiểu những điều này, nhưng sau này con sẽ quên hết tất cả.
Vào lúc này, con nhận được toàn bộ kho tàng, và sau đó con sẽ cai trị trong thời kỳ vàng. Tuy nhiên, con người không biết ai đã trao vương quốc đó cho họ, hay vương quốc của Lakshmi và Narayan tồn tại khi nào. Niềm hạnh phúc của thiên đường vẫn được ghi nhớ. Người trao cho các con mọi loại hạnh phúc. Không có niềm hạnh phúc nào vĩ đại hơn thế. Sau đó, niềm hạnh phúc ấy cũng biến mất. Sau nửa chu kỳ, Ravan đến và cướp đi tất cả hạnh phúc của các con. Khi ai đó giận dữ, được nói rằng họ đã mất hết lý trí. Các con đã từng tràn đầy mọi đức hạnh, trọn vẹn 16 cấp độ thánh thiện, nhưng giờ cũng không còn lại chút cấp độ nào. Không ai nhận được lời ca ngợi nhiều như Người Cha. Được nói rằng: Nếu bạn có tiền thì hãy đi du lịch. Hãy nghĩ xem đã từng có bao nhiêu của cải ở thiên đường! Giờ đây tất cả không còn tồn tại nữa; mọi thứ đã biến mất. Họ trở nên suy đồi trong tôn giáo và hành động của mình, vì thế của cải cũng biến mất và họ bắt đầu sa ngã. Người Cha giải thích: Các con đã được trao rất nhiều của cải và được làm cho trở nên quý giá như kim cương. Vậy con đã đánh mất tất cả của cải đó ở đâu? Một lần nữa, Người Cha nói: Hãy nỗ lực và nhận lại của thừa kế của mình. Con biết rằng Baba đang trao cho các con quyền trị vì thiên đường một lần nữa. Người nói: “Hỡi những người con, hãy nhớ Ta và gỉ sét trong con sẽ được loại bỏ.” Những người con nói: “Baba, con quên mất Người.” Điều này là sao? Khi một cô gái kết hôn, cô ấy có bao giờ quên chồng của mình không? Những người con có bao giờ quên mất cha của mình không? Người Cha là Đấng Ban Tặng. Nếu các con muốn nhận của thừa kế của con, thì chắc chắn con phải nhớ đến Người.
Người Cha giải thích: Những người con ngọt ngào, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, khi các con ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ, thì tội lỗi của con được gột bỏ. Không có cách nào khác. Bất cứ điều gì mà họ vẫn đang làm trên con đường thờ cúng, như đi hành hương hay tắm ở sông Hằng, đều khiến họ tiếp tục đi xuống cái thang. Không ai có thể đi lên; đó không phải là luật. Trạng thái của tất cả mọi người là đi xuống. Khi họ nói rằng người này người kia đã đi vào giải thoát, thì đó là lời nói dối. Không ai có thể trở về nhà. Baba đã đến để làm cho các con trở nên tràn đầy 16 cấp độ thánh thiện. Các con từng hát: “Con không có đức hạnh.” Giờ đây con hiểu rằng Người Cha đang làm cho con trở nên đức hạnh. Chúng ta đã từng đầy ắp đức hạnh và xứng đáng được tôn thờ. Chúng ta đã nhận được của thừa kế của mình 5000 năm trước. Người Cha nói: Ta đã rời đi sau khi trao cho các con của thừa kế. Con người kỷ niệm ngày sinh của Shiva, Raksha Bandhan, Dashera v.v., nhưng họ không hiểu bất cứ điều gì; họ quên hết mọi thứ. Người Cha đã đến để nhắc lại cho con một lần nữa. Các con đã từng tồn tại ở đó, nhưng rồi con đã đánh mất vận may vương quốc. Người Cha giải thích: Toàn bộ thế giới này giờ đã chạm đến trạng thái mục ruỗng hoàn toàn. Vẫn là cùng thế giới đó; chính Bharat này từng mới, và giờ đã trở nên cũ. Có niềm hạnh phúc liên tục ở thiên đường. Sau đó, khi đau khổ bắt đầu trong thời kỳ đồng, tất cả kinh Veda và các kinh sách được tạo ra. Chỉ khi các con hoàn tất thờ cúng thì Thượng đế mới có thể đến. Ngày của Brahma và đêm của Brahma phải là một nửa và một nửa. Kiến thức này là ngày, và thờ cúng là đêm. Họ đã đưa ra thời lượng sai cho chu kỳ. Vì vậy, trước hết con hãy ngồi và nói cho mọi người lời ca ngợi về Người Cha. Người Cha là Đại dương Kiến thức và Đại dương Bình an. Shri Krishna không thể được gọi là Đấng Vô Thể, Đấng Thanh lọc, Đại dương Hạnh phúc; không. Lời ca ngợi của cậu ấy là tách biệt. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Shiva được gọi là Baba. Là không đúng khi nói “Shri Krishna Baba”; đó sẽ là một sai lầm lớn. Chính vì những sai lầm nhỏ như vậy mà các con đã quên mất Người 100%.
Người Cha nói: Các con không thể thực hiện giao kèo này với các ẩn sĩ (sannyasis). Họ thuộc về con đường cô lập, trong khi các con thuộc về con đường gia đình. Khi nó từng là thế giới không thói tật, các con hoàn toàn không có thói tật. Đây là thế giới đầy thói tật. Họ hỏi: “Chẳng phải trẻ em cũng được sinh ra trong thời kỳ vàng sao? Vậy thì cũng phải có thói tật ở đó.” Ồ! Nhưng đó là một thế giới hoàn toàn không thói tật. Làm sao những người hoàn toàn không thói tật lại có thể có thói tật được chứ? Họ lại hỏi: “Làm sao có thể không có nhiều con người ở trong thời kỳ vàng được?” Tuy nhiên, không thể có nhiều người ở đó. Sẽ không có mảnh đất nào khác ở đó; chỉ có Bharat. Họ nói họ không thể tin được điều này vì thế giới luôn đông đúc. Họ không hiểu gì cả. Người Cha giải thích rằng Bharat đã từng là thời kỳ vàng. Giờ đây họ đã trở thành tuổi sắt và có trí tuệ đá. Giờ con đã hiểu về vở kịch này. Gandhiji v.v. từng muốn vương quốc Rama đến, nhưng họ lại mô tả vở kịch kết thúc sau cuộc chiến tranh Mahabharat. Thế là hết, vở kịch kết thúc. Nhưng điều gì đã xảy ra sau đó? Họ không cho thấy gì cả. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này. Điều này hoàn toàn dễ hiểu. Con người kỷ niệm ngày sinh của Shiva, vì vậy Shiv Baba chắc chắn đến. Người là Thượng đế thuộc Thiên đường, Người Cha, vì thế Người chắc chắn đến để mở cánh cổng đi đến thiên đường. Người sẽ chỉ đến khi thế giới là địa ngục. Người mở cánh cổng thiên đường và đóng lại cánh cổng địa ngục. Nếu cổng thiên đường đã mở thì tất cả mọi người chắc chắn sẽ đi đến thiên đường. Không hề khó để hiểu những điều này.
Lời ca ngợi chỉ dành cho một Người Cha. Shiv Baba chỉ có một cửa hàng. Người là Người Cha vô hạn. Bharat nhận được niềm hạnh phúc của thiên đường từ Người Cha vô hạn. Người Cha vô hạn thiết lập thiên đường. Thực sự đã từng có niềm hạnh phúc vô hạn. Vậy tại sao chúng ta lại đang ngồi trong địa ngục? Không ai hiểu điều này. Người Cha giải thích: Các con đã từng tồn tại ở đó, và rồi con sa ngã. Thánh thần phải tiếp nhận 84 kiếp sinh. Giờ đây họ đã trở nên ô trọc, và rồi họ phải trở nên thanh khiết. Có ngày sinh của Người Cha, và cũng có ngày sinh của Ravan. Không ai hiểu điều này. Hãy hỏi bất kỳ ai rằng từ khi nào mà họ bắt đầu đốt Ravan, và họ sẽ nói rằng nó đã diễn ra từ vô thủy. Chỉ có Người Cha mới giải thích tất cả những bí mật này. Có lời ca ngợi về chỉ một cửa hàng của Người Cha. Con người không thể nhận hạnh phúc, bình an hay sự thanh khiết từ con người. Không phải chỉ có một người nhận được bình an. Họ nói dối khi cho rằng họ nhận được bình an từ người này hay người kia. Chỉ ở trong mảnh đất bình an thì con mới tìm thấy bình an. Ở đây, khi một người tìm được bình an, thì người khác lại đến và gây ra bất an, khiến cho họ không thể giữ được sự bình an đó. Chỉ có Shiv Baba là vị Chủ Cửa Hàng hạnh phúc, bình an và thanh khiết. Bất kỳ ai cũng có thể đến và “giao dịch” với Người. Người được gọi là Đấng Doanh Nhân. Người tích trữ thanh khiết, hạnh phúc, bình an, thịnh vượng – tất cả mọi thứ; không có gì là không đạt được.
Các con đạt được vương quốc thiên đường. Người Cha đã đến để trao nó cho những ai phải nhận lấy nó từ Người. Tuy nhiên, trong khi nhận thì họ lại trở nên mệt mỏi. Ta đến để trao, còn các con lại trở nên lười biếng khi nhận. Những người con nói: “Baba, những cơn bão của Maya đến.” Đúng vậy, vị trí mà các con phải đạt được là rất cao. Các con cũng trở thành chủ nhân của thiên đường. Đây có phải là điều nhỏ bé không? Vì thế, con phải nỗ lực. Hãy tiếp tục đi theo shrimat. Con phải trao cho người khác những điều mà con nhận được từ Người. Các con phải quyên tặng cúng dường. Nếu con muốn trở nên thanh khiết, thì con chắc chắn phải quyên tặng 5 thói tật. Hãy nỗ lực để nhớ Người Cha. Chỉ khi đó thì gỉ sét mới được loại bỏ. Điều chính yếu là sự tưởng nhớ. Các con hứa với Baba: “Baba ơi, con sẽ không bao giờ tham đắm trong thói tật. Con sẽ không bao giờ giận dữ với bất kỳ ai.” Tuy nhiên, các con chắc chắn phải ở trong sự tưởng nhớ. Tội lỗi của con sẽ được gột bỏ bằng cách nào khác đây? Kiến thức này thì rất dễ. Con có thể giải thích cho bất kỳ ai rằng con đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp như thế nào. Chính cuộc hành hương tưởng nhớ mới đòi hỏi nỗ lực.
Yoga cổ xưa của Bharat rất nổi tiếng. Người trao kiến thức gì? “Manmanabhav” có nghĩa là: Hãy liên tục nhớ chỉ một mình Ta, và tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Các con từng hát: “Khi Người đến, con sẽ từ bỏ tất cả mọi người khác và kết nối bản thân con chỉ với một mình Người. Con sẽ dâng nộp bản thân cho Người. Con sẽ không nhớ ai khác ngoại trừ Người.” Các con đã hứa, vậy tại sao con lại quên lời hứa của con? Được nói rằng: Hãy để đôi tay con làm việc và trái tim con ở cùng với Đấng Dấu Yêu. Các con là karma yogi. Trong khi đang làm công việc kinh doanh của mình, trí tuệ của con phải được kết nối trong yoga với Người Cha. Đích thân Người Cha dấu yêu nói: “Các con, những người yêu, đã nhớ Ta suốt nửa chu kỳ. Giờ đây Ta đã đến. Vì thế, hãy nhớ Ta!” Chính sự tưởng nhớ này mà con quên hết lần này đến lần khác, và chính sự tưởng nhớ này đòi hỏi nỗ lực. Nếu con đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet), thì cơ thể của con không còn tồn tại nữa. Khi vương quốc được thiết lập, con sẽ đạt trạng thái thoát nghiệp. Hiện tại, tất cả mọi người đều là những người nỗ lực.
Mama và Baba là những người ở trong sự tưởng nhớ nhiều nhất. Họ cũng được nhìn thấy trong vùng tinh tế. Người Cha giải thích: người mà Ta đi vào đang ở trong kiếp cuối cùng trong nhiều kiếp sinh của ông ấy. Ông ấy cũng đang nỗ lực. Không ai trong số các con có thể đạt đến trạng thái thoát nghiệp vào lúc này. Nếu có ai đã đạt đến trạng thái thoát nghiệp, thì người đó sẽ không còn ở trong cơ thể. Baba giải thích cho con rất rõ ràng. Giờ đây, điều này phụ thuộc vào trí tuệ của những ai cần phải thấu hiểu. Chỉ có một Thượng đế thuộc Thiên đường, Người Cha. Duy nhất Người có toàn bộ kho tàng kiến thức này. Chỉ có Người là Ảo Thuật Gia. Các con không thể nhận của thừa kế bình an, thanh khiết và hạnh phúc từ bất kỳ ai khác. Người Cha giải thích rất rõ ràng. Con hấp thụ và truyền cảm hứng cho những người khác làm tương tự. Con nhận của thừa kế tương ứng với mức độ mà con hấp thụ kiến thức này. Ngày qua ngày, các con nhận được những điều nuôi dưỡng quý giá. Hãy nhìn xem Lakshmi và Narayan ngọt ngào biết bao! Các con cũng phải trở nên ngọt ngào giống như họ. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn. Họ có nói như thế này ở trong bất kỳ cuộc tụ họp tâm linh nào khác không? Đây là ngôn ngữ hoàn toàn mới của chúng ta. Vì vậy, đây được gọi là kiến thức tâm linh. Achcha.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trao cho mọi người kho tàng hạnh phúc, bình an, và thanh khiết mà con nhận được từ Người Cha. Trước tiên, hãy quyên tặng năm thói tật và trở nên thanh khiết và rồi quyên tặng những châu ngọc kiến thức bất diệt này.
2. Hãy trở nên ngọt ngào như những vị thần. Liên tục nhớ lời hứa mà con đã hứa với BapDada, đồng thời gột bỏ tội lỗi của con bằng cách ở trong tưởng nhớ đến Người Cha.
Lời chúc phúc: Mong con ý thức được mình là một công cụ, từ đó chú ý đến mọi suy nghĩ của con và trở thành hiện thân của giải pháp.
Ánh nhìn của mọi người đều hướng vào các con những linh hồn công cụ. Vì thế các con những công cụ phải chú ý đặc biệt đến mỗi suy nghĩ của mình. Nếu bản thân con là công cụ mà viện cớ về bất cứ điều gì, thì những người noi theo con cũng sẽ bao biện nhiều như thế. Nếu con là một công cụ mà thiếu sót điều gì, thì điều đó không thể che giấu được. Vì thế, hãy đặc biệt chú ý đến suy nghĩ, lời nói, hành động của mình và trở thành hiện thân của giải pháp.
Khẩu hiệu: Một linh hồn hiểu biết thì không bao giờ có cái tôi về những đức hạnh hay điểm đặc biệt của mình.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy hấp thụ đức hạnh ngọt ngào và khiêm nhường để trở nên vĩ đại.
Con sẽ hấp thụ được đức hạnh ngọt ngào vào cuộc đời con khi:
* Thứ nhất: Con không nhìn thấy bất cứ thứ gì thuộc về quá khứ của bản thân con hay của người khác.
* Thứ hai: Khi con làm cho những tâm ấn của con trở nên dễ dàng.
Đức hạnh của những linh hồn có bản tính dễ dàng chính là sự ngọt ngào. Sự ngọt ngào được nhìn thấy trong đôi mắt, trong lời nói và trong hành vi của họ. Bằng cả đức hạnh ngọt ngào và khiêm nhường, con có thể trở thành người liên tục mang lại lợi ích cho thế giới, người quyên tặng vĩ đại, người trao tặng phúc lành và dễ dàng để trao bằng chứng về tình yêu của con.
