13 04 2026 Sakar Murli
13/04/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, các con đang trở thành chủ nhân thế giới vô hạn. Thật kì diệu khi các con đạt được vương quốc thế giới bằng sức mạnh yoga.
Câu hỏi: Người Cha cũng bị buộc vào mối ràng buộc nào trong vở kịch?
Trả lời: Baba nói: Ta phải đến trực tiếp trước các con. Ta bị buộc vào mối ràng buộc này. Cho đến khi Ta đến, bằng không sợi chỉ rối rắm này không thể được tháo gỡ. Ta không đến để ban phước hay rủ lòng nhân từ cho các con. Ta không hồi sinh người chết, mà Ta đến để thanh lọc các con khỏi sự ô trọc.
Bài hát: Tìm thấy Người, con tìm thấy tất cả.
Om shanti. Khi con nghe những lời của bài hát này, con hẳn phải nổi da gà hạnh phúc vì con đang trực tiếp ngồi trước Người Cha. Dù thế giới có bao nhiêu học giả, hiền triết hay guru thì không một con người nào biết được việc cứ mỗi 5000 năm Người Cha lại đến. Chỉ duy nhất các con mới biết điều này. Con nói: Cho dù con là gì, con như thế nào thì con vẫn là của Người. Người Cha cũng nói: Bất kể con là gì, con như thế nào thì con vẫn là con của Ta. Con biết rằng Người là Cha của tất cả các linh hồn. Tất cả mọi người đều cầu gọi đến Người. Người Cha giải thích: Có bóng che phủ rất lớn của Ravan.
Không một con người nào hiểu tại sao họ lại không trải nghiệm niềm hạnh phúc từ Đấng mà họ gọi là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Họ đã quên mất Người. Chỉ có Baba đó mới trao cho chúng ta của thừa kế đó. Đích thân Người Cha giải thích: Không ai có thể hiểu một vấn đề dễ dàng như vậy. Người Cha giải thích rằng Người chính là Đấng mà cả thế giới cầu gọi. Họ cầu gọi: Hỡi Khuda! Hỡi Rama! Trong khi cầu gọi theo cách này, họ rời bỏ cơ thể. Chính Người Cha đó đang dạy cho các con. Trí tuệ của con giờ đây đã đi đến đó. Baba đã đến chính xác như Người đã từng đến trong chu kì trước. Baba đến mỗi chu kì để thanh lọc con và mang các con từ sự tha hóa suy đồi đi vào sự cứu rỗi. Được hát rằng: Đấng Thanh Lọc, Người Cha của tất cả.
Bây giờ các con đang ngồi trước Người. Các con là những người con ngọt ngào, dấu yêu nhất. Điều này ám chỉ đến người dân Bharat. Người Cha nhận kiếp sinh ở Bharat. Người Cha nói: Ta nhận kiếp sinh ở Bharat, vì vậy các con những người dân Bharat chắc chắn được yêu thương nhất. Mọi người đều nhớ đến Người. Bất kể ai đó thuộc về tôn giáo nào thì họ sẽ nhớ đến người sáng lập tôn giáo đó. Người dân Bharat không biết rằng họ đã từng thuộc về lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu. Baba giải thích rằng Bharat là mảnh đất cổ xưa. Vì vậy họ hỏi: “Ai đã nói rằng chỉ có Bharat mới từng tồn tại trước đây?” Họ đã lắng nghe nhiều điều. Có người nói điều này, có người nói điều kia. Một số nói: “Ai đã nói rằng Shiva, Linh Hồn Tối Cao đã nói kinh Gita? Shri Krishna cũng là Linh Hồn Tối Cao và cũng đã nói kinh Gita.” Họ nói: Thượng Đế hiện diện ở khắp nơi và toàn bộ trò chơi này là của Người; tất cả những hình dạng này đều là của Thượng Đế; Thượng Đế tiếp nhận nhiều hình dạng để thực hiện những hoạt động thánh thiện của Người; Thượng Đế có thể làm bất cứ điều gì mà Người muốn. Bây giờ các con hiểu Maya quyền năng như thế nào. Ngày hôm nay họ nói: Baba, con chắc chắn đạt được của thừa kế và trở thành Narayan từ con người bình thường. Ngày mai, chúng không còn ở đây nữa. Con biết rằng biết bao nhiêu người đã ly từ và rời bỏ Baba. Họ đã từng lái xe cho Mama. Ngày hôm nay họ không còn ở đây nữa. Ngay cả những người con giỏi cũng đi vào tình đồng hành của Maya và rơi ngã xuống tận đáy. Những ai hiểu điều này trong chu kì trước thì mới hiểu nó một lần nữa. Hãy nhìn thế giới này nay có gì! Và hãy nhìn xem các con đang trở thành gì! Con đã nghe bài hát có câu: Chúng ta đang nhận được của thừa kế đến mức chúng ta trở thành chủ nhân của toàn thế giới. Chẳng có gì hữu hạn ở đó, trong khi ở đây, mọi thứ đều bị giới hạn. Họ nói: Nếu máy bay của các anh mà đi vào không phận của chúng tôi thì chúng tôi sẽ bắn hạ. Ở đó không có bất kỳ giới hạn nào. Bài hát này được hát nhưng không ai hiểu được ý nghĩa của nó. Các con hiểu rằng con thực sự đang được làm cho trở thành chủ nhân thế giới một lần nữa bởi Baba. Các con đã đi quanh chu kỳ 84 kiếp nhiều lần. Con chỉ trải nghiệm đau khổ trong một thời gian ngắn, còn niềm hạnh phúc thì con trải nghiệm rất nhiều, vì vậy mà Baba nói: Ta trao cho các con niềm hạnh phúc vô hạn. Bây giờ, đừng để Maya đánh bại các con.
Người Cha có rất nhiều con. Không phải ai cũng tốt giống như nhau. Khi một người có 5 đến 7 đứa con, mà 1 hoặc 2 đứa trở nên hư hỏng thì chúng sẽ làm cho ông ấy đau đầu nhức óc. Chúng sẽ phung phí hàng trăm nghìn hoặc hàng triệu rupee. Người cha ấy có thể là một linh hồn hoàn toàn chính trực, nhưng tài khoản của đứa con trai thì lại chẳng có gì. Baba đã nhìn thấy nhiều trường hợp như thế. Con biết rằng tất cả con người trên thế giới đều là con của Người Cha vô hạn. Người Cha nói: Bharat này là nơi sinh của Ta. Tất cả mọi người đều trân trọng quê hương, đất nước của mình. Nếu họ mà rời bỏ cơ thể ở đất nước khác, họ sẽ được đưa trở về quê hương của họ. Người Cha đến ở Bharat. Người cũng trao cho các con, những người dân Bharat của thừa kế vô hạn một lần nữa. Các con nói rằng con đang một lần nữa trở thành thánh thần, chủ nhân thế giới. Các con đã từng là chủ nhân của thế giới đó. Hãy nhìn xem tình trạng của con bây giờ đã trở thành gì từ việc con đã từng là gì. Điều này đã trở thành tình trạng của con sau khi tiếp nhận 84 kiếp.
Vở kịch này cần phải được thấu hiểu. Đây được gọi là vở kịch của chiến thắng và thất bại. Đây là vở kịch về Bharat và các con có phần vai ở trong đó. Các con, những Brahmin có phần vai cao quý nhất trong vở kịch này: Các con trở thành chủ nhân của toàn bộ thế giới. Con trải nghiệm rất nhiều niềm hạnh phúc. Không ai khác có thể trải nghiệm nhiều hạnh phúc như các con. Chính cái tên “thiên đường” đã nói lên tất cả. Đây là địa ngục. Niềm hạnh phúc ở đây chỉ giống như giọt phân của con quạ. Ngày nay, họ là triệu triệu phú nhưng không ai biết kiếp sau họ sẽ trở thành gì. Đây là thế giới của những linh hồn tội lỗi. Thời kì vàng là thế giới của những linh hồn từ thiện. Các con đang trở thành linh hồn từ thiện, vì vậy, con không bao giờ được phạm bất kì tội lỗi nào. Phải luôn thành thật với Baba. Người Cha nói: Từ thời kì đồng trở đi, Dharamraj (Tòa Phán Quan Tối Cao) luôn ở cùng với Ta. Dharamraj không ở cùng Ta trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Các con quyên tặng cúng dường và làm từ thiện dưới danh nghĩa của Ta kể từ thời kì đồng. Họ nói dâng thứ gì đó nhân danh Thượng Đế. Bằng việc đặt tên của Shri Krishna vào trong kinh Gita mà họ viết rằng họ đã dâng cho Shri Krishna. Chỉ duy nhất Người Cha mới trao sự hồi đáp trở lại. Vì vậy, là sai khi nói dâng lên thứ gì đó cho Shri Krishna, phải là dâng lên cho Thượng Đế mới đúng. Chẳng gì có thể nhận được bằng cách nói dâng lên cho Shri Ganesh. Tuy vậy, Ta vẫn luôn trao cho mọi người thứ gì đó như lời hồi đáp cho thờ cúng của họ. Không một ai biết Ta. Bây giờ, chỉ có các con biết rằng con đang dâng nộp tất cả mọi thứ cho Shiv Baba. Baba cũng nói: Ta đã đến để trao cho các con của thừa kế 21 kiếp. Bây giờ là trạng thái đi lên. Những người quyên tặng cúng dường và làm từ thiện trong vương quốc của Ravan thì chỉ đang ban phát cho những linh hồn tội lỗi mà thôi. Các cấp độ vẫn tiếp tục giảm xuống. Ngay cả nếu họ có nhận được thứ gì đó thì nó cũng chỉ dành cho một khoảng thời gian tạm thời. Bây giờ, các con đang nhận được mọi thứ cho 21 kiếp. Đó được gọi là vương quốc của Rama. Con không thể gọi đó là vương quốc của Thượng Đế. Đó là vương quốc của các vị thần. Người Cha nói: Ta không cai trị vương quốc. Lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu của con đã biến mất. Nó giờ đây đang được thiết lập trở lại một lần nữa.
Người Cha là Đấng Mang Lại Lợi Ích. Người được gọi là Baba đích thực. Người đang trao cho các con kiến thức đích thực này về chính Bản thân Người và về đầu, giữa và kết thúc của sự sáng tạo. Baba đang kể cho các con nghe về lịch sử và địa lí vô hạn. Đây là nguồn thu nhập vĩ đại. Các con đang trở thành người cai trị địa cầu. Người ta đã thể hiện chiếc đĩa của bạo lực. Thực ra, nó là vòng quay của kiến thức này, nhưng kiến thức này sau đó biến mất. Đây là bức tranh chính yếu của các con. Một bên là Trimurti, còn bên kia là bức tranh cái cây và chu kì. Baba đã giải thích rằng: Họ đã viết độ dài chu kì là hàng trăm nghìn năm. Mọi thứ đã trở nên rối. Không ai ngoại trừ Người Cha mới có thể gỡ rối nó. Đích thân Người Cha đã đến trực tiếp trước các con. Người nói: Tương ứng theo vở kịch, Ta phải đến. Ta bị ràng buộc vào vở kịch này. Ta không thể nào không đến được. Không phải rằng Ta đến để hồi sinh người chết hoặc Ta giải thoát ai đó khỏi bệnh tật. Nhiều người con nói: Baba, xin hãy có lòng nhân từ dành cho con! Tuy nhiên, không có chuyện nhân từ v.v. ở đây. Con đâu có gọi Ta đến để ban phước, để con không bị thua lỗ mất mát. Con cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hỡi Đấng Gỡ Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc, xin hãy đến! Ngay cả bác sĩ cũng có thể gỡ bỏ đi cơn đau của cơ thể thì tại sao Ta lại phải đến vì điều này? Con nói: Hãy làm cho chúng con trở thành chủ nhân của thế giới mới thiên đường và trao cho chúng con bình an! Con không nói: Xin hãy đến và giải thoát con khỏi bệnh tật. Không ai có thể nhận được bình an hay giải thoát mãi mãi. Họ phải diễn phần vai của mình. Những ai đến sau thì có rất nhiều bình an. Ngay cả lúc này, các linh hồn vẫn tiếp tục đi xuống. Họ ở trong mảnh đất bình an suốt khoảng thời gian dài. Tương ứng theo vở kịch, những ai có phần vai trong vở kịch sẽ đến. Không một phần vai nào có thể bị thay đổi. Baba giải thích: Có rất nhiều linh hồn cư ngụ trên mảnh đất bình an cho đến tận lúc cuối mới đi xuống. Vở kịch này đã được tiền định. Những ai có phần vai đến vào lúc cuối thì sẽ xuất hiện vào lúc cuối.
Cái cây đã được tạo ra. Các con phải giải thích tất cả các bức tranh đã được tạo ra. Nhiều bức tranh hơn nữa sẽ tiếp tục được tạo ra, chính xác như chúng đã được làm ở trong chu kì trước. Chi tiết về 84 kiếp sinh nằm trong bức tranh cái cây. Vở kịch cũng nằm trong bức tranh chu kì. Bức tranh cái thang hiện giờ cũng đã được tạo ra. Con người không hiểu bất cứ điều gì. Cứ như thể họ hoàn toàn ngu ngốc. Bây giờ có trong trí tuệ của các con rằng Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao là Đại Dương Kiến Thức và Đại Dương Bình An đang dạy cho con thông qua cơ thể của người này. Người Cha nói: Ta đi vào cơ thể của người mà sẽ trở thành chủ nhân thế giới đầu tiên. Con biết rằng con thực sự đã trở thành Brahmin thông qua Brahma. Những điều này không được nhắc đến trong kinh Gita. Người Cha nói: Người này đã từng thờ phụng Narayan. Ông ấy học kinh Gita ngay cả khi đang đi trên tàu hỏa. Người ta nghĩ rằng ông ấy là một linh hồn vĩ đại, một linh hồn mộ đạo. Giờ đây, tất cả những điều này đều đã bị quên lãng. Tuy nhiên, ông ấy đã từng học kinh Gita v.v. Baba nói: Ta biết tất cả mọi điều. Hãy xem, con đang ngồi trước mặt ai. Chính thông qua Người mà con mới trở thành chủ nhân thế giới. Vì vậy, tại sao con lại quên Người hết lần này đến lần khác? Người Cha nói: Ta cho con 16 giờ tự do mỗi ngày, thời gian còn lại, con phải làm phục vụ của con. Khi con phục vụ bản thân, nghĩa là con đang phục vụ thế giới. Hãy nỗ lực đến mức, trong khi làm mọi việc, con nhớ đến Người Cha ít nhất 8 giờ. Hiện giờ con vẫn chưa thể nhớ Người Cha 8 giờ mỗi ngày. Khi con mà có được trạng thái đó, thì được hiểu rằng, con đang làm rất nhiều phục vụ. Tuy nhiên, đừng nghĩ rằng con đang làm rất nhiều phục vụ. Một số trao đi các bài giảng rất hay, rất xuất sắc, nhưng lại chẳng có chút yoga nào. Cuộc hành hương tưởng nhớ là điều chính yếu. Người Cha nói: Có gánh nặng tội lỗi khổng lồ trên đầu con. Do đó, hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và nhớ đến Người Cha. Bầu không khí vào khoảng từ 2 giờ sáng đến 5 giờ sáng là hạng nhất. Vào ban đêm, các linh hồn trở nên ý thức linh hồn và đó được gọi là giấc ngủ. Đó là lí do vì sao Người Cha nói: Hãy nhớ đến Người Cha nhiều hết mức có thể. Bây giờ Người Cha nói: Manmanabhav! Đây là câu chú niệm dành cho trạng thái đi lên. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở nên ngay thẳng và trung thực với Người Cha. Các con là con của Người Cha Nhân Đức, Đấng Mang lại Lợi Ích, vì vậy, con cũng phải mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Hãy trở thành một người tốt.
2. Trong khi con đang làm mọi việc, nhất định phải ở trong sự tưởng nhớ ít nhất 8 giờ một ngày. Tưởng nhớ là điều chính yếu. Bằng cách làm điều này mà gánh nặng tội lỗi của con sẽ được gỡ bỏ.
Lời chúc phúc: Mong con có trái tim quảng đại và trở thành người quyên tặng vĩ đại bằng cách trao tặng và quyên tặng ở mỗi giây khắc trong từng suy nghĩ.
Các con là con của Đấng Ban Tặng, con không phải là người nhận, mà là người trao đi. Con phải trao đi ở mỗi giây khắc trong từng suy nghĩ. Khi con trở thành người trao đi như thế thì con mới được gọi là người có trái tim quảng đại, người quyên tặng vĩ đại. Bằng cách trở thành người quyên tặng vĩ đại mà con tự động nhận được sức mạnh vĩ đại. Nhưng để trao đi thì cửa hàng kho báu của con phải luôn tràn đầy. Những gì con cần thì con đã nhận được tất cả, và giờ là lúc phải trao đi. Vì vậy, hãy tiếp tục trao đi, càng trao đi thì cửa hàng kho báu của con sẽ càng trở nên tràn đầy hơn nữa.
Khẩu hiệu: Để đạt được điểm số trọn vẹn (điểm tối đa) trong mỗi môn học, hãy hấp thụ đức hạnh chín chắn trưởng thành.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy hấp thụ đức hạnh ngọt ngào và khiêm nhường để trở nên vĩ đại.
Một linh hồn khiêm nhường thì dễ dàng trở thành người ban tặng hạnh phúc. Tuy nhiên, sự cao ngạo không cho phép con có được sự khiêm nhường. Nếu không có sự khiêm nhường thì phục vụ không thể diễn ra. Điểm đặc biệt của một người phục vụ là luôn khiêm nhường và biết cúi mình. Chỉ khi đó, họ mới có thể khiến cho người khác cúi mình. Càng khiêm nhường bao nhiêu thì đức hạnh khiêm nhường càng tăng trưởng trong con bấy nhiêu. Khi con khiêm nhường, sẽ không còn sự hống hách, mà chỉ còn tính tâm linh. Giống như Người Cha đến đây với rất nhiều sự khiêm nhường, theo cùng cách, hãy noi theo Người Cha.
