top of page
Murli Tháng 4 Năm 2026

Murli Tháng 4 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

26 04 2026 Avyakt Murli - Murli gốc 31 12 2009

26/04/2026      Madhuban      Avyakt BapDada       Om Shanti       31/12/2009

Trong Năm Mới, hãy trao cho tất cả các linh hồn Thông điệp và trao tặng họ Món quà Thế giới Vàng. Để trở nên ngang bằng với Người Cha, hãy làm cho bản tính duy trì ý thức linh hồn của con trở nên tự nhiên.

(Murli gốc 31/12/2009)

Ngày hôm nay, BapDada đang ngắm nhìn mỗi người con trong hình dạng của tình yêu thương và hình dạng được tan hòa trong tình yêu thương của BapDada. Mỗi người con đều đang tỏa sáng lấp lánh với tình yêu của Thượng đế. Tất cả các con đã đến đây trên chiếc máy bay của tình yêu thương. Các con đã đến đây để tổ chức lễ mừng Năm Mới, nhưng điều gì đang hiển hiện trong đôi mắt của tất cả các con? Năm Mới chỉ là tên gọi, nhưng lòng nhiệt tình nào đang có trong đôi mắt của các con? Các con đang gửi lời chúc mừng cho ba điều.

* Thứ nhất: chúc mừng cho cuộc đời mới của con.

* Thứ hai: chúc mừng cho thời kỳ mới.

* Thứ ba: chúc mừng cho cuộc hội ngộ với gia đình và Người Cha.

Điều gì đang xoay vần trong tầm nhìn của con? Thời kỳ mới của các con đang hiện ra trước mắt con, phải không? Trong trái tim, con có lòng nhiệt tình rằng thời kỳ mới sắp đến. Bộ y phục rực rỡ của thời kỳ mới hiện rõ ràng trước mắt con, như thể con sắp nhanh chóng khoác lên mình bộ y phục rực rỡ ấy ngay hôm nay trong thời kỳ chuyển giao. Con rất hạnh phúc khi nhìn thấy điều đó ở phía trước. Con đang tiễn biệt và cũng đang nhận lời chúc mừng. Con tiễn biệt năm cũ và quên đi năm ấy. Năm Mới ở phía trước đang hiện ra trước mắt con. Con không chúc mừng cho thế giới cũ ở phía trước, con chúc mừng cho thế giới mới. Con đang tiễn biệt thế giới cũ này. Hôm nay, mọi người đều có lòng nhiệt tình hăng hái cho thời kỳ mới; mọi người trao lời chúc mừng Năm Mới và cũng tặng quà. BapDada đang trao cho các con món quà là “tiễn biệt bản tính và tâm ấn cũ để đi đến thế giới mới, nơi chỉ có thành tựu và không gì ngoài thành tựu.” Một cách ngắn gọn, con có thể nói rằng không có gì thiếu trong thế giới mới. BapDada đã trao cho mỗi người con món quà như thế về thế giới vàng. Con cũng có niềm hân say sưa rằng con đang trở thành người có quyền đối với thế giới vàng, phải không? Không ai khác có thể trao cho các con món quà như vậy. Người Cha đã ban cho mỗi người con lời chỉ dẫn này: Hãy trao cho tất cả các linh hồn món quà của thừa kế của Người Cha – Thông điệp về thế giới vàng. Các con có món quà gì?

* Trước hết, hãy trao cho họ món quà về thế giới mới,

* Thứ hai, các con có rất nhiều kho báu - kho báu đức hạnh, kho báu sức mạnh, kho báu lòng tự trọng - các con có rất nhiều kho báu.

Vì vậy, hãy trao cho mỗi người món quà của một đức hạnh hoặc sức mạnh nào đó để cuộc đời họ được chuyển hóa và thông qua đó mà đạt được quyền đối với thế giới vàng, bởi vì con có thể thấy rằng ngày nay nỗi đau khổ và sự bất an đang gia tăng khắp nơi. Ở khắp mọi nơi, mọi người đều có nỗi sợ hãi và lo lắng. Ít nhất, hãy trao cho những linh hồn bất hạnh và bất an đó thông điệp rằng Người Cha giờ đây đã đến và họ nên trở thành những người có quyền đối với của thừa kế bất diệt ngay từ bây giờ. Con đang trao đi thông điệp này cho mỗi linh hồn, nhưng ngay cả bây giờ, một số người con của Người Cha vẫn còn bị bỏ sót thông điệp này. Vì các con đều là con của một Người Cha, vậy nên nhất định hãy trao món quà thông điệp này cho anh chị em của mình. Không ai nên bị bỏ sót. Các con đang làm phục vụ và BapDada hài lòng khi thấy phục vụ mà con thực hiện, nhưng hy vọng của Người Cha là không một đứa con nào của Người bị bỏ sót khi nói đến việc nhận được thông điệp này. Đừng để họ phàn nàn rằng các con đã nhận được món quà của thế giới vàng, còn họ thì thậm chí không hề biết về điều đó: Người Cha của chúng ta đã đến mà chúng tôi lại không nhận được thông điệp. Đây là lý do vì sao đây là nỗ lực mà các con phải thực hiện trong Năm Mới. Hãy cùng nhau lập kế hoạch để không một ngóc ngách nào bị bỏ sót. Các con không nên nhận bất kỳ lời phàn nàn nào, bởi vì họ phải trở nên hạnh phúc. Ít nhất họ nên biết: Người Cha của chúng ta đã đến! Họ không nên bị tước quyền. Thế thì, các con sẽ làm gì trong Năm Mới? Hãy tụ họp lại và lập kế hoạch: BapDada cảm thấy nhân từ đối với mỗi người con. Mỗi người các con cũng vậy, hãy đặc biệt hiện diện trong hình thể của lòng nhân từ và mang lại lợi ích cho các anh chị em của mình, để trao đi thông điệp cho tất cả. Ít nhất đừng để họ đưa ra lời phàn nàn như vậy.

Vì vậy, ngày hôm nay, tất cả các con đều đã đến đây với lòng nhiệt tình hăng hái để tổ chức lễ mừng Năm Mới. Khi BapDada nhìn thấy mỗi người con, Người hát bài hát nào? Các con đều biết, phải không? Wah con! Wah! Ngay cả với những người lần đầu tiên đến đây, BapDada nói: Con thật may mắn vì con thuộc về Người Cha trước thời gian hoàn tất. BapDada đang trao lời chúc mừng gấp muôn triệu lần cho những người con mới vì đã trở nên may mắn. Ngày nay, BapDada muốn thấy một điều ở tất cả các con. Con có biết đó là gì không? Mỗi người đều có lòng nhiệt tình trong trái tim với mục tiêu rằng con sẽ trở nên ngang bằng với Người Cha - không phải là con sẽ trở nên như thế vào một lúc nào đó, mà là chắc chắn là con sẽ trở nên như vậy. Bên cạnh việc con đã xác lập được mục tiêu, vậy thì giờ đây BapDada muốn thấy những phẩm chất tương xứng với mục tiêu ấy. Con đã có mục tiêu trở nên ngang bằng, vậy thì con cũng phải có phẩm chất tương xứng để trở nên ngang bằng. Hiện tại, mục tiêu của con rất cao, vì vậy con phải đặc biệt chú ý đến những điều kiện để đạt được nó. Trở nên ngang bằng – Mục tiêu cao bao nhiêu, phẩm chất phải cao bấy nhiêu. Hiện nay, con muốn thấm nhuần những phẩm chất đó, nhưng một số người con lại nói: “Con rất muốn điều này, nhưng…” Từ “nhưng” này bây giờ phải được loại bỏ. Cũng giống như việc ngay từ đằng xa người ta có thể nhìn thấy trên gương mặt và trong hành động của con mục tiêu cao đến mức nào, thì tương tự, những phẩm chất tương xứng với mục tiêu ấy cũng phải được thể hiện rõ trên gương mặt và hành động của con. Ví dụ, trước đây khi con ý thức cơ thể, thì bản tính tự nhiên của con là ý thức cơ thể. Con có từng phải nỗ lực để trở nên ý thức cơ thể không? Bản tính tự nhiên của con trước đây là ý thức cơ thể; con không phải nỗ lực cho điều đó trong nửa chu kỳ. Bây giờ tương tự, hãy để ý thức linh hồn trở thành bản tính tự nhiên của con. Bởi vì bản tính của ý thức cơ thể đã trở nên tự nhiên, vậy có bao giờ con phải nhớ rằng mình phải ý thức cơ thể không? Con có bao giờ phải nỗ lực cho điều đó không? Ngay cả bây giờ, khi có cả ý thức cơ thể và ý thức linh hồn, vậy tại sao con phải nỗ lực để trở nên ý thức linh hồn? BapDada nhận được tin tức về việc đôi khi các con phải nỗ lực để kết thúc đi ý thức cơ thể. Khi ý thức cơ thể là điều tự nhiên, thì tại sao ý thức linh hồn lại cần phải nỗ lực? BapDada không thích các con gắng sức vất vả. Hãy tự do khỏi việc gắng sức vất vả và để điều này trở thành bản tính tự nhiên của con. Đó được gọi là phẩm chất ngang bằng với mục tiêu. Sau đó con sẽ thấy việc trở nên ngang bằng với Người Cha trở nên vô cùng tự nhiên và dễ dàng. Các con đã thấy Cha Brahma: Trong khi gánh vác trách nhiệm của một gia đình lớn như vậy, ông ấy vẫn có bản tính ý thức linh hồn một cách tự nhiên. Các con cũng có những trách nhiệm, nhưng điều đó thì đã là gì so với Cha Brahma? Cho dù trách nhiệm của con có là gì, ví dụ, phụ trách một khu vực hay một số công việc chính của yagya, thì đã là gì so với Brahma Baba? Với sự trợ giúp từ Shiv Baba, Brahma Baba đã minh họa một cách thực tiễn cách mà Karavanhar - Đấng khiến mọi việc được thực hiện - đã khiến cho ông ấy làm mọi việc như thế nào, còn Brahma là karanhar - người hành động trong trạng thái yêu thương, tách rời và ngang bằng với Người Cha. Nếu con muốn trở nên ngang bằng với Người Cha thì hãy kiểm tra điều này. Dù là trong suy nghĩ, lời nói hay hành động, hãy luôn nhận thức rằng: Tôi là karanhar, là người được ủy thác, và Shiv Baba là Karavanhar, Vị Chủ Nhân thúc đẩy hành động. Các con quên bài học về Karavanhar này trong khi tiến lên. Vì vậy, con phải làm cho mục tiêu và phẩm chất cần để thỏa mãn mục tiêu trở nên ngang bằng. Bây giờ, cùng với việc tiễn biệt năm cũ, con cũng phải mang đến những phẩm chất tương xứng với mục tiêu của mình. Phải có những điều mới cho Năm Mới. “Con biết làm sao đây? Maya cứ đến. Con không muốn bà ấy đến. Nhưng bà ấy cứ đến.” Cùng với việc tiễn biệt năm cũ, con cũng hãy tiễn biệt những lời nói và suy nghĩ như thế. Đừng chỉ tiễn biệt năm cũ thôi. BapDada đã nói với con rằng Maya cũng đến gặp BapDada, bà ấy nói gì? “Tôi hiểu rằng bây giờ đã đến lúc tôi phải rời đi, nhưng tôi có thể làm gì khi một số người con cứ mời gọi tôi?” Vì vậy, hôm nay, cùng với việc tiễn biệt, các con cũng phải tiễn biệt những hình thái khác nhau của Maya. Con có lòng can đảm đó không? Con có can đảm không? Hãy giơ tay lên! Con có lòng can đảm để tiễn biệt bà ấy không? Những người ngồi phía sau, các con có can đảm không? Những ai can đảm thì hãy giơ tay lên! Người Cha đang trao cho các con lời chúc mừng gấp muôn triệu lần vì lòng can đảm này. Vì sao? Vì sao BapDada nhấn mạnh điều này? Bởi vì tất cả các con đều thấy rằng tình trạng thế giới trong thời gian qua đã bắt đầu xấu đi với tốc độ mạnh mẽ, và BapDada cũng từng nói với các con trong những lời dạy cao quý này rằng nó sẽ xảy ra đột ngột. Nó phải xảy ra đột ngột, và nếu con không có thực hành này trong một thời gian dài, thì hãy nói cho Ta biết, vào lúc “đột ngột” các con sẽ cần đến thực hành này, phải không? Gần đây BapDada đã giao cho các con bài tập về nhà là: mỗi lần 10 phút và thực hiện tổng cộng 24 lần. Bài tập là mỗi lần 10 phút, nhưng một số người con cảm thấy khó. Hãy nghĩ xem: Các con không thể duy trì thực hành này 10 phút, vậy điều gì sẽ xảy ra khi nó đến một cách đột ngột? BapDada biết rằng khi con phải làm 24 lần, một số không có đủ thời gian, nhưng BapDada chỉ đang thử nghiệm. Liệu con có thể duy trì một trạng thái nhận thức trong vòng 10 phút bất cứ khi nào con muốn, theo cách mà con muốn không? BapDada không bảo con phải duy trì trạng thái đó trong 10 phút ngay bây giờ. OK, con không thể làm điều đó. Những ai làm được thì hãy làm, nếu không thì con có thể làm trong 5 phút, 7 phút, hoặc 6 phút, hãy cố gắng thử trong khả năng của mình. Chính BapDada đang nói rằng thời gian không cố định. Nếu con thấy 10 phút là quá nhiều, thì con có thể làm 8 hoặc 9 phút. Hãy tạo thói quen này càng lâu càng tốt, bởi vì chính lúc này các con đang đưa lời chúc phúc của việc “thực hành trong một thời gian dài” vào hình dạng thực tiễn. Nếu hiện tại con không thể thực hành trong một thời gian dài, thì xét về thành quả nỗ lực dài hạn sẽ tạo ra sự khác biệt về độ dài trong nửa chu kỳ. Nếu hiện tại con có ít thời gian hơn 10 phút, thì BapDada cho phép con thực hành trong thời gian nhiều nhất có thể; con có thể làm lâu hơn 5 phút, nếu không được 10 phút thì con có thể làm 7 hoặc 8 phút. Con được cho phép làm trong 5 phút, nhưng nếu bất cứ khi nào con có thể làm được trong 10 phút thì rất tốt. Sẽ đến lúc con phải tự tỏa chiếu những tia ánh sáng cho chính mình và cho thế giới. Vì vậy, BapDada cho phép các con thực hành điều này trong thời gian lâu nhất có thể, bởi vì thời gian dài của hiện tại chính là nền tảng của tương lai. Điều này ổn không con? Nếu con cảm thấy khó, không sao cả. Hiện tại không sao vì con đã nói với Người Cha rồi. Thế là tốt, bởi vì nếu con không thể ngồi trong 10 phút mà thời gian đó trôi đi chỉ để suy nghĩ về việc ngồi sao cho đủ thì ngay cả 5 phút cũng sẽ trôi đi mất. Vì vậy BapDada nói: Đừng để ít hơn 5 phút. Hãy tăng lên nhiều nhất có thể. Bây giờ con đã rõ chưa? BapDada đang nhìn mỗi người trong hình dạng rất cao quý hướng thượng, và để nhấn mạnh điều này, BapDada đã trao cho mỗi người con rất nhiều lòng tự trọng. Nếu các con lập một danh sách các ý điểm về lòng tự trọng, thì sẽ là một danh sách rất dài!

Hôm nay, vào giờ amrit vela, BapDada đã đi một vòng. Người đi để xem điều gì? BapDada đã trao cho các con một chuỗi hạt rất dài về lòng tự trọng. Nếu con ổn định bản thân trong từng ý điểm của lòng tự trọng, thì khi con đi lại hay nói về từng điểm của lòng tự trọng và tiếp tục lần chuỗi hạt đó, con sẽ rất thích thú. Các con có danh sách về lòng tự trọng, nhưng mỗi khía cạnh trong danh sách đó mới tuyệt vời làm sao. Ai đã ban cho các con điều đó? Đấng Toàn Quyền Năng Thế Giới đã ban cho mỗi người con danh sách nhiều ý điểm của lòng tự trọng. Hãy sử dụng nó, bởi vì không một quyền năng nào khác có thể làm sụt giảm lòng tự trọng này của các con. Không ai khác nhận được một chuỗi hạt về lòng tự trọng nhiều như vậy. BapDada thấy rằng các con sẽ nhận được vận may vương quốc trong thời kỳ vàng, nhưng chuỗi hạt về lòng tự trọng là món quà của thời kỳ chuyển giao. Bất cứ khi nào BapDada nhìn các con, Người thấy các con trong trạng thái của lòng tự trọng ấy: Wah con! Wah! Vì vậy, hãy luôn ổn định trong thẩm quyền lòng tự trọng về việc con là ai. Vào lúc này, con giữ lấy một ý điểm tự trọng này, vào lúc khác lại giữ một ý điểm tự trọng khác, rồi kiểm tra: Hôm nay, vào giờ amrit vela, tôi đã giữ một khía cạnh đặc biệt của lòng tự trọng trong trí tuệ, đó là một kho báu; vậy tôi đã sử dụng nó chưa? Cách để gia tăng kho báu là sử dụng nó. Kho báu càng được sử dụng thì càng gia tăng. Hôm nay, BapDada đã quan sát xem những người con nào có chuỗi nhận thức về lòng tự trọng dài hơn và những người con nào có chuỗi ngắn hơn. Nơi nào có lòng tự trọng thì cái tôi của ý thức cơ thể sẽ chấm dứt. Vì vậy, hôm nay, BapDada đã đi một vòng và quan sát kho báu của lòng tự trọng. Hãy sử dụng mọi sức mạnh, mọi đức hạnh. Khi đó vấn đề mà các con đều gặp phải là Maya đến - Thật ra Maya không tự đến, BapDada đã nói với con về điều Maya đã nói: “Chính những đứa trẻ ấy đã mời gọi tôi, vậy nên tôi mới đến. Nếu không thì tôi sẽ không đến!” Bất cứ suy nghĩ yếu đuối hay tầm thường nào đều là sự mời gọi Maya. Khi con quên đi các sức mạnh, nghĩa là con đã mời gọi Maya. “Con không muốn bà ấy đến, nhưng bà ấy vẫn đến.” Thế thì ai mạnh hơn? “Con không muốn bà ấy đến nhưng bà ấy vẫn đến.” Vậy Maya mạnh hơn hay các con mạnh hơn? Vì vậy, hôm nay, năm cũ kết thúc và trong Năm Mới hãy có lòng nhiệt tình hăng hái mới, bởi vì lời ca ngợi của thời kỳ chuyển giao là mỗi ngày đều tràn đầy lòng nhiệt tình hăng hái, nghĩa là mỗi ngày đều là lễ hội. Chính vì có lòng nhiệt tình hăng hái nên mỗi ngày đều là lễ hội. Vì vậy, hãy làm cho điều này thật vững chắc. Hãy xem biểu đồ của con mỗi ngày. Ngay cả khi đi lại và di chuyển khắp nơi, đều hãy kiểm tra. Nếu con kiểm tra thì con sẽ thay đổi, phải không nào? Nếu con không kiểm tra thì làm sao con thay đổi được? Vì vậy, hôm nay, đối với Năm Mới, BapDada đặc biệt có suy nghĩ rằng cũng như các con tiễn biệt năm cũ, thì tương tự như vậy, mỗi người các con cũng phải tiễn biệt Maya. Hãy tiễn biệt những suy nghĩ lãng phí, bởi vì được thấy rằng phần lớn là có nhiều suy nghĩ lãng phí. Chỉ rất ít người có suy nghĩ đầy thói tật, những người đó rất ít, nhưng để kết thúc đi tất cả những suy nghĩ lãng phí cũng như mọi dấu vết và tên gọi của chúng, hãy để mỗi suy nghĩ đều là suy nghĩ mạnh mẽ. Đừng để có bất kỳ suy nghĩ lãng phí nào, bởi vì khi con có suy nghĩ lãng phí, thì không chỉ suy nghĩ bị lãng phí mà thời gian cũng bị lãng phí. Điều này khiến cho con xa rời việc trở nên ngang bằng với Người Cha. Mong muốn của con là trở nên ngang bằng với Người Cha và các con cũng đã giơ tay. Tuy nhiên, BapDada luôn nói: Hãy giơ cánh tay của tâm trí. Giơ tay thể lý thì dễ thôi. Vì vậy, con có lòng can đảm để tiễn biệt bà ấy không? Con có can đảm không? Hãy giơ tay nào! Tốt lắm, các con có can đảm. Chỉ cần luôn giữ vững lòng can đảm này bên mình. Nếu con luôn giữ vững lòng can cảm, con sẽ hoàn thành mục tiêu mà mình đặt ra, bởi vì BapDada luôn ở cùng với con. BapDada không muốn bất cứ người con nào của Người bị bỏ lại phía sau. Các con phải trở về tay trong tay với Baba. Cha Shiva là vô thể và Người không có bàn tay, nhưng shrimat chính là bàn tay của Người. Đi theo shrimat trong từng bước có nghĩa là bước đi tay trong tay. Muôn triệu lần chúc mừng dành cho tất cả các con về ba điều: Năm Mới, cuộc đời mới và thời đại mới. Achcha.

Bây giờ, tất cả những người con ở mảnh đất này và ở nước ngoài – những người con được Người Cha yêu thương, những người con dấu yêu đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được của Người Cha – xin gửi lời tiễn biệt năm cũ và chúc mừng các con. BapDada đã nói với các con rằng, cùng với việc tiễn biệt năm cũ, con cũng sẽ tiễn biệt những tâm ấn cũ. Gửi đến những người con mahavir đã tiễn biệt bản tính cũ, gửi đến những người luôn kiếm được thu nhập muôn triệu ở mỗi bước chân, gửi đến những người con luôn ổn định trong lòng tự trọng mà BapDada liên tục ban tặng và cũng trải nghiệm điều đó. BapDada nhìn thấy mỗi người con trong hình dạng là đứa con có quyền đối với của thừa kế trong 21 kiếp. Trong toàn bộ chu kỳ, chỉ có các con mới có quyền đối với của thừa kế 21 kiếp. BapDada trong cả ba hình dạng Người Cha, Người Thầy và Satguru đang trao cho tất cả các con - những người con cao quý hướng thượng, những người con có thẩm quyền – tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào namaste.

 

Lời chúc phúc: Mong con được đội vương miện kép và đạt được thành công trong phục vụ cũng như trong nỗ lực của con.

Ở thời kỳ chuyển giao, hãy luôn tiến lên trong khi tự xem mình là người được đội vương miện kép. Một là vương miện ánh sáng, nghĩa là, vương miện của sự thanh khiết, và hai là vương miện trách nhiệm. Những ai đội vương miện của sự thanh khiết và sức mạnh, nghĩa là, vương miện ánh sáng và sức mạnh, thì luôn có sức mạnh gấp đôi. Những linh hồn có sức mạnh gấp đôi là những linh hồn quyền năng. Họ luôn đạt được thành công trong công việc phục vụ cũng như trong nỗ lực của mình.

Khẩu hiệu: Suy nghĩ, nói năng và hành động dựa trên nền tảng của những đức hạnh thánh thiện chính là sự thánh thiện.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy hấp thụ đức hạnh ngọt ngào và khiêm nhường để trở nên vĩ đại.

Có những thứ được làm mềm khi bị nung nóng và sau đó có thể uốn nắn. Ở đây cũng vậy:

* Nhiệt - sức nóng: tượng trưng cho hình dạng của sức mạnh,

* Sự mềm mại: tượng trưng cho sự khiêm nhường, nghĩa là hình dạng của tình yêu thương.

Chỉ những ai có tình yêu thương đối với mọi linh hồn mới giữ được sự khiêm nhường. Nếu không có tình yêu thương, con không thể duy trì lòng nhân từ hay sự khiêm nhường. Khi ở trong trạng thái là hiện thân của sức mạnh, con là vị chủ nhân, còn khi là hiện thân của sự khiêm nhường, con có đức hạnh của một người phục vụ. Khi có cả sức nóng và sự mềm mại thì con sẽ có thể tự khuôn mình trong mọi hoàn cảnh.

38 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page