22 04 2026 Sakar Murli
22/04/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy ở trong sự tưởng nhớ chính xác về Người Cha và gương mặt của con sẽ luôn liên tục tỏa sáng lấp lánh niềm hạnh phúc.
Câu hỏi: Đâu là cách để ngồi trong tưởng nhớ và lợi ích của việc đó là gì?
Trả lời: Khi các con ngồi trong tưởng nhớ, hãy loại bỏ mọi rắc rối của công việc, v.v… ra khỏi trí tuệ con và xem mình là một linh hồn. Cơ thể và các mối quan hệ thuộc cơ thể là một mạng lưới lớn. Hãy nuốt trọn mạng lưới đó và vượt lên trên ý thức cơ thể. Điều này có nghĩa là khi con chết, cả thế giới cũng chết đi đối với con. Khi con chết trong khi đang sống, nghĩa là con vẫn sống nhưng đã quên hết mọi thứ và chỉ nhớ đến một mình Người Cha. Đây là trạng thái vô thể. Chính thông qua điều này mà lớp gỉ sét trên linh hồn sẽ được loại bỏ.
Bài hát: Hỡi kẻ lữ hành của bóng đêm, đừng trở nên mệt mỏi. Đích đến của bình minh không còn xa.
Om shanti. Các con đang ngồi trong cuộc hành hương tưởng nhớ. Đây cũng được gọi là dẫn thiền hoặc ngồi trong tĩnh lặng. Con không chỉ đơn thuần ngồi tĩnh lặng, mà con cũng đang làm điều gì đó. Con ổn định trong lối sống nguyên thủy của mình, nhưng con cũng đang ở trên cuộc hành hương. Người Cha dạy các con cuộc hành hương này và cũng đưa con trở về nhà cùng với Người. Brahmin đời thường thì dẫn các con đi theo họ. Còn các con là Brahmin tâm linh. Người ta thường nói về dòng tộc hay đẳng cấp Brahmin. Giờ đây các con đang ngồi trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Những người kia ngồi trong các nhóm tâm linh khác sẽ nhớ đến guru của họ. Vị guru đến và trao bài giảng. Tất cả chỉ là con đường thờ cúng. Đây là cuộc hành hương tưởng nhớ mà thông qua đó tội lỗi được gột bỏ. Các con ngồi trong tưởng nhớ để lớp gỉ sét được loại bỏ. Chỉ dẫn của Người Cha là: Lớp gỉ sét sẽ được loại bỏ bằng việc nhớ đến Ta, bởi vì chỉ một mình Ta là Đấng Thanh Lọc. Không phải là Ta đến vì sự tưởng nhớ của ai đó. Sự xuất hiện của Ta đã được ấn định trong vở kịch; đó là khi thế giới ô trọc này phải thay đổi và trở thành thế giới thanh khiết. Người đến và một lần nữa thiết lập lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu đã bị biến mất, thông qua Brahma. Chính về Brahma này mà được nói rằng: Brahma trở thành Vishnu trong một giây. Sau đó phải mất 5000 năm để Vishnu trở thành Brahma. Những điều này phải được thấu hiểu bằng trí tuệ của con.
Các con, những người từng là tiện dân, giờ đây đã đi vào dòng tộc Brahmin này. Khi các con trở thành Brahmin, Shiv Baba dạy các con thông qua Brahma về cuộc hành hương tưởng nhớ để loại bỏ tạp chất. Giờ đây con đã hiểu cách chu kỳ của sự sáng tạo xoay như thế nào. Điều này không mất thời gian. Lúc này thực sự là thời kỳ sắt. Những người kia nói: Lúc này mới chỉ là khởi đầu của thời kỳ sắt, trong khi Người Cha nói với con rằng đây là lúc cuối của thời kỳ sắt; có bóng tối cùng cực. Người Cha nói: Ta giải thích cho các con cốt lõi của tất cả kinh Veda và các kinh sách. Khi các con ngồi ở đây vào buổi sáng, con phải ngồi trong tưởng nhớ. Nếu không, những cơn bão của Maya sẽ đến và trí tuệ của con sẽ bị cuốn sang công việc kinh doanh, v.v… Tất cả những rắc rối đó đều là thứ bên ngoài. Con nhện tạo ra một mạng lưới rất lớn, rồi chính nó lại tự nuốt chửng mạng lưới đó. Có rất nhiều rắc rối liên quan đến cơ thể: chú, cậu, guru, v.v… Có rất nhiều mạng lưới. Cùng với cơ thể của con, tất cả những thứ đó cũng phải được nuốt trọn. Con chỉ cần trở thành một linh hồn vô thể. Khi một người rời bỏ cơ thể, người đó quên hết mọi thứ. Khi con chết, thế giới cũng trở nên chết đi đối với con. Trí tuệ của con có kiến thức rằng thế giới này sắp bị hủy diệt. Người Cha giải thích: Những ai không thể mở miệng (không thể trao kiến thức này) thì chỉ cần ở trong tưởng nhớ, cũng giống như người này (Brahma) nhớ đến Người Cha. Một người vợ nhớ đến chồng của mình vì cô ấy được bảo rằng: chồng của bạn là thượng đế của bạn. Đó là lý do tại sao cô ấy loại bỏ trí tuệ khỏi người cha ruột và hướng về chồng mình. Đấng đó là Chồng của tất cả những ông chồng. Người là Chú Rể. Tất cả các con đều là những cô dâu và các con thờ phụng một Thượng đế. Tất cả các tín đồ đều đang ở dưới sự giám sát của Ravan và ở trong nhà tù của hắn. Do đó, Người Cha chắc chắn cảm thấy nhân từ. Người Cha là nhân từ. Chỉ một mình Người mới được gọi là Đấng Nhân Từ. Vào lúc này, có rất nhiều kiểu guru. Bất kỳ ai đưa ra một số lời dạy hay hướng dẫn đều được gọi là guru. Ở đây, Người Cha đang dạy các con Raja Yoga một cách thực tiễn. Không ai ngoại trừ Đấng Tối Cao biết cách để dạy Raja Yoga này. Linh Hồn Tối Cao đã đến và dạy Raja Yoga. Điều gì đã xảy ra sau đó? Không một ai biết. Họ đưa ra nhiều ví dụ từ kinh Gita. Ngay cả những bé gái nhỏ cũng thuộc lòng kinh Gita, do đó chúng được ca ngợi một chút. Kinh Gita hiện nay đã biến mất. Có rất nhiều lời ca ngợi về kinh Gita. Người Cha làm trẻ hóa cả thế giới bằng kiến thức của kinh Gita này. Người làm cho cơ thể con trở nên vĩnh cửu giống như cây đời (tree of life). Người làm cho cơ thể trở nên bất tử.
Các con phải luôn ở trong tưởng nhớ đến Người Cha. Con không cầu gọi Người Cha, mà con ở trong tưởng nhớ đến Người Cha và tiến bộ. Con nên có hứng thú trong việc đi theo lời chỉ dẫn của Người Cha: Tôi sẽ ăn trong sự tưởng nhớ đến một mình Shiv Baba. Điều đó có nghĩa là: Tôi đang ăn cùng với Shiv Baba. Con có thể tìm một chút thời gian để làm điều này, ngay cả khi đang làm việc. Một số người viết cho Baba: Khi con ngồi làm việc, con ngồi trong tưởng nhớ. Vì vậy, khi một vị công chức đến, ông ấy thấy rằng mặc dù con vẫn đang ngồi nhưng như thể con đã biến mất, nghĩa là, con đã trở nên vô thể. Có người thì mắt vẫn mở, có người thì mắt nhắm. Có người ngồi như vậy và không còn thấy gì cả, như thể họ hoàn toàn lạc đắm. Chuyện này đôi khi xảy ra như vậy. Baba chỉ kéo sợi dây và người đó đi vào trạng thái hân hoan hạnh phúc. Ai đó có thể hỏi: Điều gì đã xảy ra với bạn? Người đó sẽ nói: Tôi chỉ đang ngồi trong tưởng nhớ đến Người Cha. Trí tuệ của con biết rằng con phải đi đến với Baba. Người Cha nói: Bằng việc trở nên ý thức linh hồn, con sẽ đến với Ta. Không ai có thể đi đến đó nếu không trở nên thanh khiết. Các con có thể trở nên thanh khiết bằng cách nào? Chỉ Người Cha mới có thể chỉ cách cho con. Con người không thể nói cho các con điều này. Khi con hiểu dù chỉ một chút, con sẽ có thể mang lại lợi ích cho người khác. Con nhất định phải nỗ lực để mang lại lợi ích cho người khác và trao cho họ lời giới thiệu về Người Cha. Trên con đường thờ cúng, con người nhớ đến Người Cha và nói: “Hỡi Thượng đế, Người Cha. Thượng đế, Người Cha, xin hãy nhân từ! Như thể việc cầu gọi đã trở thành một thói quen. Người Cha đang làm cho các con trở nên nhân từ, giống như Bản thân Người. Maya đã làm cho tất cả trở nên rất thiếu hiểu biết. Khi một người cha thể lý thấy rằng hành vi của con mình không tốt, ông ấy sẽ nói rằng đứa trẻ đó không hiểu biết, rằng nó sẽ tiêu tán toàn bộ tài sản của cha mình chỉ trong một năm. Tương tự, Người Cha vô hạn cũng nói: Hãy nhìn xem Ta đã làm cho các con trở thành gì, và giờ hãy nhìn vào hành vi của con. Giờ đây các con hiểu vở kịch này tuyệt vời như thế nào. Bharat đã tha hóa đến như vậy. Đó là sự tha hóa của người dân Bharat. Họ không xem mình là đã trở nên tha hóa, tuổi sắt hay hoàn toàn ô trọc. Khi Bharat là thiên đường, người dân ở đó là cư dân của thiên đường; chính những con người đó giờ đây là cư dân của địa ngục.
Không một ai có kiến thức này. Ngay cả Baba này cũng không biết. Giờ đây, có ánh sáng lấp lánh trong trí tuệ. Trong khi trải qua 84 kiếp sinh, chúng ta nhất định phải đi xuống bậc thang; không có cơ hội để đi lên. Trong khi đi xuống, các con phải trở nên ô trọc. Điều này không đọng lại trong trí tuệ của bất kỳ ai. Người Cha đã giải thích cho các con. Giờ đây con phải giải thích cho người dân Bharat: Các bạn từng là cư dân của thiên đường và giờ đây đã trở thành cư dân của địa ngục. Các bạn đã trải qua 84 kiếp sinh. Con người tin vào sự tái sinh, vì vậy họ chắc chắn phải đi xuống. Người Cha cũng đã giải thích các con đã trải qua bao nhiêu kiếp sinh. Giờ đây con thấy rằng con từng là thánh thần thanh khiết và rồi Ravan đã làm cho các con trở nên ô trọc. Người Cha phải đến để dạy cho con để thay đổi con từ tiện dân thành thánh thần. Con người gọi Người Cha là Đấng Giải Thoát và Đấng Dẫn Đường, nhưng họ không hiểu ý nghĩa của điều đó. Rồi thời điểm ấy sẽ sớm đến khi mọi người hiểu điều này và thấy được con đã trở thành gì từ chỗ con từng là gì. Hãy nhìn xem vở kịch này được tạo ra như thế nào! Không một ai trong các con từng mơ rằng mình sẽ trở thành Lakshmi và Narayan. Người Cha khơi dậy rất nhiều ký ức trong con.
Giờ đây nếu con muốn đạt được của thừa kế từ Người Cha, hãy đi theo shrimat! Hãy thực hành ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ. Con biết rằng khi các linh mục Cơ Đốc đi dạo, họ đi trong sự tĩnh lặng sâu sắc; họ ở trong tưởng nhớ đến Chúa; họ có tình yêu với Chúa. Các con, những người dẫn đường tâm linh, có trí tuệ yêu thương đối với Người Cha dấu yêu Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Con biết rằng vương quốc chắc chắn sẽ được thiết lập tương ứng với mức độ nỗ lực mà con thực hiện trong việc đi theo shrimat, chính xác như trong chu kỳ trước. Người Cha trao cho các con những chỉ dẫn rất tốt. Mặc dầu như vậy, đôi khi có những điềm báo xấu khiến các con hoàn toàn không tuân theo shrimat. Con biết rằng chỉ bằng cách tuân theo shrimat thì mới có chiến thắng. Chỉ bằng cách có niềm tin, các con mới có thể có chiến thắng. Người Cha nói: Hãy tuân theo lời chỉ dẫn của Ta. Tại sao con nghĩ rằng chính Brahma đang đưa ra chỉ dẫn. Hãy luôn xem rằng chính Shiv Baba đang khuyên bảo các con. Brahma chỉ trao cho các con chỉ dẫn dành cho phục vụ. Một số hỏi: Baba, con có nên làm công việc kinh doanh này không? Baba không đưa chỉ dẫn cho những việc như vậy. Người Cha nói: Ta đến để chỉ cho các con con đường để làm cho những gì ô trọc trở nên thanh khiết, chứ không phải những chuyện đó. Các con đã cầu gọi Ta: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến và thanh lọc chúng con! Vì vậy, Ta chỉ cho các con con đường. Điều này rất dễ. Tên của các con là đội quân thầm lặng. Người ta sau đó đã thể hiện cung tên, vũ khí, v.v… Tuy nhiên, không có chuyện cung tên nào trong điều này cả. Tất cả những điều đó thuộc về con đường thờ cúng. Người Cha đến và chỉ cho các con con đường đích thực, thông qua đó các con đi đến mảnh đất chân lý trong nửa chu kỳ. Không có những vùng đất khác ở đó. Khi con giải thích điều này cho người khác, họ không tin và hỏi làm sao chỉ có thể có mỗi Bharat được. Ba nghìn năm trước Chúa, Bharat là thiên đường. Vào lúc đó không có lối sống nào khác. Sau đó cái cây thế giới tiếp tục phát triển. Chỉ là các con đã quên Người Cha, quên lối sống của mình (dharma) và quên hành động của mình (karma). Nếu con thực sự xem mình thuộc về lối sống thánh thần, các con sẽ không ăn những thứ dơ bẩn. Tuy nhiên, con đã ăn vì con không có những đức hạnh đó. Đó là lý do tại sao, các con tự gọi mình là người Hindu. Nếu không, các con đáng lẽ phải xấu hổ rằng tổ tiên của mình đã từng thanh khiết như vậy, mà nay mình lại trở nên ô trọc như thế và cũng quên mất lối sống của chính mình.
Giờ đây con hiểu rất rõ về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc của vở kịch này. Nếu có điều gì xảy ra, con có thể nói rằng Baba chưa giải thích điểm đó cho con; chỉ vậy thôi. Nếu không, họ sẽ bị rối trí một cách không cần thiết. Chỉ cần nói: “Chúng tôi vẫn đang học. Nếu chúng tôi mà biết tất cả vào lúc này, thì sự hủy diệt sẽ xảy ra, nhưng không; vẫn còn một khoảng thời gian. Chúng tôi vẫn đang học.” Vào lúc cuối, chúng ta sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết. Lớp gỉ sét sẽ tiếp tục được loại bỏ và con sẽ trở nên hoàn toàn thanh khiết - satopradhan, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Các con có thể thấy rằng thế giới ô trọc này chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Ngày nay, con người nói rằng Thượng đế chắc chắn đã đến ở đâu đó, nhưng Người là thầm lặng. Đây thực sự là thời kỳ của sự hủy diệt. Chỉ có Người Cha là Đấng Giải Thoát và Đấng Dẫn Đường, Đấng sẽ đưa tất cả trở về nhà. Mọi người sẽ chết giống như một đàn muỗi. Các con hiểu rằng không phải ai cũng ở trong tưởng nhớ ở cùng một mức độ. Một số có yoga chính xác, một số chỉ có yoga trong nửa giờ, số khác thì 15 phút. Một số người thậm chí không nhớ được một phút nào. Những ai nói rằng họ luôn ở trong tưởng nhớ thì khuôn mặt họ phải rất hạnh phúc và rạng rỡ. Những người con như vậy sẽ có niềm vui siêu giác quan. Trí tuệ của chúng sẽ không lang thang đi đâu cả. Chúng sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, và trí tuệ sẽ nói: Hãy để tôi ở trong sự tưởng nhớ đến một Đấng Dấu Yêu để lớp gỉ sét được loại bỏ. Thói quen này sẽ được hình thành.
Các con trở nên mãi mãi khỏe mạnh và giàu có thông qua cuộc hành hương tưởng nhớ này. Con cũng phải nhớ đến chu kỳ. Nỗ lực duy nhất là ở trong sự tưởng nhớ. Chu kỳ cũng xoay vần trong trí tuệ con. Giờ đây các con đang trở thành những hạt giống chủ nhân. Cùng với việc có tưởng nhớ đến Người Cha, con cũng hãy xoay đĩa tự nhận thức bản thân. Các con những người dân Bharat là những ngọn hải đăng. Các con là những ngọn hải đăng tâm linh đang chỉ cho mọi người con đường trở về nhà. Điều này cũng phải được giải thích. Các con chỉ con đường giải thoát và giải thoát trong cuộc sống, và đó là cách các con trở thành những ngọn hải đăng tâm linh. Chiếc đĩa tự nhận thức bản thân của con tiếp tục xoay. Nếu con muốn viết danh hiệu này, thì con phải giải thích nó. Baba tiếp tục giải thích cho các con: Con đang ngồi trực tiếp trước Người. Cơn mưa kiến thức là dành cho những ai đang hiện diện trực tiếp trước Đấng Dấu Yêu. Niềm vui lớn nhất là được nghe Baba trực tiếp mặt đối mặt. Thứ hai là nghe băng ghi âm. Thứ ba là murli. Shiv Baba giải thích mọi điều thông qua Brahma. Brahma này cũng biết. Tuy nhiên, các con phải luôn xem rằng chính Shiv Baba đang nói mọi điều. Khi con không nghĩ như vậy, sẽ có rất nhiều sự bất tuân. Bất cứ điều gì Shiv Baba nói đều mang lại lợi ích. Ngay cả khi có vẻ như là mất mát, thì điều đó cũng sẽ chuyển thành lợi ích. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy tuân theo mọi chỉ dẫn của Người Cha và tiến bộ. Hãy có tình yêu đích thực dành cho một Người Cha. Hãy chuẩn bị thức ăn và ăn trong tưởng nhớ đến Người Cha.
2. Hãy trở thành ngọn hải đăng tâm linh và chỉ cho mọi người con đường đi đến giải thoát và giải thoát trong cuộc sống. Con nhất định phải mang lại lợi ích cho người khác, giống như Người Cha đã làm.
Lời chúc phúc: Mong con thoát khỏi mọi loại đau khổ và làm cho mọi hành động mà con thực hiện trở nên đường bệ, bằng cách luôn ổn định trong niềm tự hào thuộc Thượng Đế của con.
Hãy luôn duy trì niềm tự hào thuộc Thượng Đế này: Tôi là ánh sáng trong đôi mắt của BapDada; không điều gì khác có thể lọt vào đôi mắt hay tầm nhìn của tôi. Bằng việc duy trì niềm tự hào này, mọi loại đau khổ sẽ tự động kết thúc và không còn bất kỳ sự than phiền nào. Con càng ổn định trong niềm tự hào cao quý nhất của mình, con sẽ càng tự động nhận được sự tôn trọng, và mọi hành động mà con thực hiện sẽ càng trở nên đường bệ.
Khẩu hiệu: Một người ủy thác (trustee) là người trao lại mọi thứ cho Người Cha.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy hấp thụ đức hạnh ngọt ngào và khiêm nhường để trở nên vĩ đại.
Hãy để có sự mới mẻ của sự ngọt ngào, hài lòng mãn nguyện và dễ dàng trong từng lời nói của con. Những lời nói thốt ra bởi linh hồn Brahmin không được là những lời lẽ tầm thường. Đây chính là sự vĩ đại và mới mẻ. Hãy tiếp tục làm ngọt cái miệng của người khác bằng những lời nói ngọt ngào, những tâm ấn ngọt ngào và một bản tính ngọt ngào. Với lời chúc phúc: Mong con không biết mệt mỏi và luôn ngọt ngào, hãy tiếp tục tiến bước và bay.
