top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

27 05 2026 Sakar Murli

27/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, Baba, Thần Chết của mọi Thần Chết, đã đến để làm cho con có thể chinh phục cái chết. Chỉ bằng câu chú niệm “Manmanabhav” sẽ giúp con có thể chinh phục cái chết.

Câu hỏi: Lời dạy đặc biệt nào mà Người Cha tâm linh trao cho các con những người hành hương tâm linh?

Trả lời: Hỡi những người hành hương tâm linh, hãy từ bỏ ý thức cơ thể và trở nên ý thức linh hồn! Ravan đã khiến cho con trở nên ý thức cơ thể trong nửa chu kỳ. Vì vậy, bây giờ hãy trở nên ý thức linh hồn! Chỉ duy nhất Linh Hồn Tối Cao, mà không ai khác, mới có thể trao cho các con kiến thức tâm linh này.

Bài hát: Kính cẩn cúi chào Shiva.

Om shanti. Các con đã nghe lời ca ngợi về Người Cha. Được nhớ rằng Thượng đế là Đấng Tối Cao. Người là Người Cha của tất cả những người con. Tất cả đều là anh em trai. Người Cha của tất cả là Đấng Duy Nhất và Đấng ấy là Shiv Baba. Người Cha đã giải thích cho các con: Hỡi các con, trên con đường thờ cúng, con có hai người cha: một là người cha đời thường và hai là Đấng vượt khỏi thế giới này. Tạo vật nhận của thừa kế từ người sáng tạo. Đó là của thừa kế hữu hạn, trong khi của thừa kế này là vô hạn. Chỉ có một Người Cha vô hạn mà từ đó các con nhận được của thừa kế vô hạn này. Người là vô hình và tên của Người là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Người ta nói: Kính cẩn cúi chào Linh Hồn Tối Cao, Shiva. Người là Đấng Tối Cao. Trí tuệ của các con hướng đến Người Cha vô thể. Người cư ngụ trên vùng tối thượng, nơi mà các con linh hồn đi đến. Người Cha cũng cư ngụ cùng các con ở đó. Người là Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất Cả. Bharat là nơi sinh của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Mọi người tổ chức sinh nhật của Shiva ở đây. Người Cha tâm linh ấy được gọi là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Đấng Giải Thoát và Đấng Dẫn Đường. Người dân Bharat biết rằng chỉ duy nhất Người là Đấng Loại Bỏ Đau Khổ và Đấng Ban tặng Hạnh Phúc. Đây là mảnh đất đau khổ và Bharat đã từng là mảnh đất hạnh phúc. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con: Hỡi những người dân Bharat, khi đó là lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu của các con, các con là chủ nhân thế giới. Những ai thuộc về lối sống thánh thần thì có lối sống cao quý hướng thượng và thực hiện những hành động cao quý hướng thượng. Giờ đây họ đã trở nên hư hoại trong lối sống và hành động của mình; họ không thể gọi bản thân là thánh thần thanh khiết nữa. Con đường thờ cúng tiếp tục cho đến cuối thời kỳ sắt. Khi ấy không có kiến thức này. Sự cứu rỗi được nhận thông qua kiến thức này. Cho đến khi Người Cha, Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất Cả đến, không ai có thể nhận được sự cứu rỗi.

Người Cha nói: Ta đến vào thời kỳ chuyển giao của chu kỳ. Vào lúc này, thế giới là ô trọc; không có một con người thanh khiết nào. Mặc dù các ẩn sĩ trở nên thanh khiết, họ vẫn phải tái sinh tại đây, họ phải nhận kiếp sinh thông qua độc dược; họ không thể trở về nhà. Khi chu kỳ đi đến hồi kết, Người Cha đến và đưa các con trở về. Đây được gọi là kiến thức tâm linh. Linh Hồn Tối Cao trao cho các con kiến thức tâm linh này. Chỉ duy nhất Linh Hồn Tối Cao là Đại Dương Kiến Thức và Đấng Thanh Lọc. Tất cả kiến thức trong các kinh sách đều thuộc về con đường thờ cúng. Người Cha nói: Bằng việc hiến tế, thực hành tapasya và đi hành hương v.v., các con đã tiếp tục đi xuống. Ban đầu, các con là hoàn toàn thanh khiết. Khi có sự thanh khiết ở Bharat, cũng có bình an và thịnh vượng. Có cả sức khỏe lẫn của cải. Đây là vấn đề của 5000 năm trước khi Bharat trở thành thiên đường. Vào thời gian đó, không có lối sống nào khác. Chỉ có một lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu và nó được thiết lập bởi Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Chỉ duy nhất Người thiết lập thiên đường. Con người không thể làm điều này. Không thể nói rằng Shri Krishna là Đấng Sáng Tạo; không. Chỉ duy nhất Shiva vô thể là Đấng Sáng Tạo và tất cả những người khác đều là tạo vật của Người. Chỉ từ Đấng Sáng Tạo mà tạo vật nhận được của thừa kế. Người Cha giải thích: Ta là Người Cha vô hạn của các con. Ta trao cho các con của thừa kế vô hạn trong 21 kiếp sinh. Ta thiết lập lối sống thanh khiết của triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Lối sống Brahmin là chóp đỉnh. Người Cha tâm linh là cao quý nhất. Người làm cho tất cả các con những linh hồn trở nên ngang bằng với bản thân Người. Người Cha là Đại Dương Kiến Thức và Đại Dương Hạnh Phúc và Người cũng làm cho các con trở nên như vậy. Bharat đã từng là mảnh đất hạnh phúc, trong khi giờ đây nó là mảnh đất đau khổ. Không ai biết Người Cha đến như thế nào.

Toàn bộ lịch sử và địa lý này, từ đầu thời kỳ vàng đến cuối thời kỳ sắt đều nói về Bharat. Lakshmi và Narayan đã từng khỏe mạnh và giàu có biết bao; họ chưa bao giờ bệnh tật. Giờ đây các con đang nhận được những lời dạy để chiến thắng cái chết. Đấng Duy Nhất được gọi là Thần Chết Vĩ Đại, Thần Chết của mọi Thần Chết, đang giúp các con chiến thắng cái chết. Các con đã nghe lời ca ngợi: Kính cẩn cúi chào Shiva. Con sẽ không nói rằng Linh Hồn Tối Cao hiện diện khắp mọi nơi hay Người có trong mèo và chó. Đó được gọi là phỉ báng tôn giáo. Họ phỉ báng Người Cha. Giờ đây là thời kỳ chuyển giao của chu kỳ. Điều này ám chỉ thời gian khi được nói rằng: Có những người không có tình yêu dành cho Thượng đế trong trí tuệ. Sự hủy diệt đang ở ngay phía trước. Trong Gita có viết: Những người Yadava, Kaurava và Pandava đã làm gì? Shrimad Bhagawad Gita là viên ngọc của mọi kinh sách. Chính từ đó mà tất cả các kinh sách khác xuất hiện. Các con hiểu rằng kinh Gita là kinh sách của lối sống thánh thần. Người Cha nói: Ta đến và thay đổi các con từ tiện dân thành Brahmin rồi lại làm cho các con trở thành thánh thần một lần nữa. Sau đó các con trở thành chiến binh, thương nhân và tiện dân. Người Cha giải thích cách các con trải qua 84 kiếp sinh như thế nào. Những ai đi vào thời kỳ vàng đầu tiên chắc chắn sẽ trải qua số lượng kiếp sinh tối đa. Các con những người dân Bharat trải qua số lượng kiếp sinh tối đa là 84 kiếp. Tối thiểu là một kiếp. Người Cha ngồi đây và giải thích điều này. Không ai, ngoại trừ Người Cha, được gọi là Đại Dương Kiến Thức. Khi các con nói về Đấng Thanh Lọc, Đại Dương Kiến Thức, trí tuệ của các con hướng lên trên. Người Cha giải thoát tất cả mọi người và đưa họ trở về nhà. Đấng Ban Tặng Cứu Rỗi cho Tất Cả là một Người Cha. Achcha, vậy mọi người trở nên suy đồi bằng cách nào? Ai làm cho các con trở nên suy đồi? Thời kỳ vàng được gọi là sự cứu rỗi và thời kỳ sắt được gọi là sự suy đồi. Người Cha nói: Ta đến mỗi chu kỳ và ban sự cứu rỗi cho các con. Các con biết lịch sử và địa lý của toàn bộ thế giới. Lịch sử và địa lý mà người ta dạy trong trường học là không hoàn chỉnh. Không ai biết ai đã từng cai trị trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc. Có hình ảnh của Lakshmi và Narayan cho thấy rằng họ đã từng cai trị. Các con có thể nói cho mọi người biết vương quốc đó đã tiếp diễn trong bao lâu: triều đại Thiên Chúa giáo đã tồn tại trong 2000 năm, triều đại Phật giáo cũng tồn tại trong khoảng thời gian này và triều đại Hồi giáo cũng vậy. Trước họ là triều đại mặt trăng, đã tồn tại trong 1250 năm. Chỉ có triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng trong thời kỳ vàng và thời kỳ bạc; vào lúc đó không có tôn giáo nào khác. Chỉ các con mới trở thành những người thuộc triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng. Giờ đây các con đã trở thành triều đại Brahmin.

Toàn bộ vở kịch này dựa trên Bharat. Bharat trở thành địa ngục và thiên đường. Điều này không được nói về những người thuộc các tôn giáo khác. Họ không tồn tại trong thiên đường. Khi ai đó chết, mọi người nói rằng người đó đã trở thành cư dân của thiên đường, nhưng họ không hiểu rằng cư dân của địa ngục phải nhận tái sinh trong địa ngục. Cư dân của thiên đường sẽ tái sinh trong thiên đường. Các con hiểu rằng Lakshmi và Narayan là cư dân của thiên đường. Họ đã đạt được vương quốc của mình như thế nào? Bất cứ điều gì thuộc hàng trăm ngàn năm đều không thể được ghi nhớ. Những kinh sách v.v. đó không tồn tại trong thời kỳ vàng. Tất cả những thứ đó đều là sản phẩm của con đường thờ cúng. Các con phải đi xuống cái thang. Các con mất 5000 năm để đi xuống cái thang khi con trải qua các trạng thái thanh khiết, bán thanh khiết và ô trọc từ hoàn toàn thanh khiết. Trong thời kỳ vàng, các con là 16 cấp độ thánh thiện tràn đầy. Sau đó, trong thời kỳ bạc, ít hơn hai cấp độ; tạp chất bạc bị trộn lẫn vào trong linh hồn. Các con đi vào thời kỳ đồng và vì thế tạp chất đồng bị trộn lẫn vào trong linh hồn. Vào lúc này, các linh hồn hoàn toàn ô trọc; tạp chất bị trộn lẫn vào trong linh hồn. Chỉ các con mới nhận trọn vẹn 84 kiếp sinh. Người Cha tâm linh, Shiv Baba, đến và giải thích cho các con, những người con tâm linh. Giờ đây các con phải trở nên ý thức linh hồn. Khi Ravan đến, mọi người trở nên ý thức cơ thể. Giờ đây các con phải xem bản thân con là linh hồn. Chúng ta là những người đã trải qua 84 kiếp và đã tiếp tục thực hiện những vai diễn khác nhau. Chu kỳ 84 giờ đây đã đi đến hồi kết. Ngay cả các cơ thể giờ đây cũng đã đạt đến trạng thái hoàn toàn hư hoại. Vương quốc của Ravan bắt đầu từ thời kỳ đồng. Vương quốc của Rama ở trong thời kỳ vàng. Các con ý thức linh hồn trong thời kỳ vàng. Sau đó các con trở nên ý thức cơ thể trong thời kỳ đồng và thời kỳ sắt. Các con không biết gì về linh hồn cũng như Linh Hồn Tối Cao. Người Cha giải thích rằng mỗi linh hồn là một ngôi sao. Một ngôi sao kỳ diệu lấp lánh ở trung tâm vầng trán; nó không thể được nhìn thấy ngoại trừ trong linh ảnh thánh thiện; nó hoàn toàn tinh tế. Chính linh hồn rời bỏ cơ thể và nhận lấy một cơ thể khác. Chúng ta, những linh hồn, đã trải qua 84 kiếp sinh. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, cũng là một chấm điểm; Người được gọi là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc và Đấng Duy Nhất tràn đầy kiến thức. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, có kiến thức về lúc bắt đầu, giữa và lúc cuối của thế giới. Bởi vì Người là Hạt Giống, Người được gọi là Đấng Chân Lý Sự Thật, Thực Thể Sống và Hiện Thân của An Lạc. Người Cha chắc chắn phải nói kiến thức mà Người có. Đây là kiến thức tâm linh. Người Cha của tất cả các linh hồn đến và dạy các con linh hồn. Các con phải trở nên ý thức linh hồn. Shiv Baba đang dạy chúng ta. Chỉ duy nhất Người là Đấng tràn đầy kiến thức.

Chính Baba là Đấng đến và tạo ra tạo vật của thiên đường. Người làm cho các con trở nên xứng đáng với thiên đường. Không con người nào biết được những bí mật này của chu kỳ thế giới. Bởi vì không biết Người Cha, Bharat đã ở trong tình trạng này. Khi có sự thanh khiết tại Bharat, cũng có bình an và thịnh vượng. Giờ đây nó là địa ngục. Vì vậy, làm sao bất kỳ ai có thể đi đến thiên đường được? Trí tuệ của họ đã hoàn toàn trở nên giống như đá. Người Cha nói: Ta sẽ mang một món quà cho các con, phải không? Ta làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường. Những ai đã đạt được của thừa kế của mình trong chu kỳ trước bây giờ sẽ nhận được điều đó. Họ sẽ thay đổi từ con người thành thánh thần. Thực ra, tất cả đều là con của Prajapita Brahma. Shiv Baba giờ đây đang tạo ra tạo vật thông qua Brahma. Họ tiếp tục trở thành Brahma Kumar và Kumari. Các con phải nỗ lực để đạt được của thừa kế của mình từ Shiv Baba. Các con phải thay đổi từ hoàn toàn ô trọc thành hoàn toàn thanh khiết. Người Cha nói: Các con, hãy chỉ nhớ một mình Ta và mọi tội lỗi của con sẽ được gột bỏ. Không ai ngoại trừ Người Cha có thể trao cho các con kiến thức tâm linh này. Chỉ Người Cha tâm linh mới trao cho các con những linh hồn kiến thức này. Các con đi trên cuộc hành hương tâm linh này. Con từ bỏ ý thức cơ thể và trở nên ý thức linh hồn. Các linh hồn là bất diệt và các phần vai được ghi lại trong linh hồn. Giờ đây con hiểu cách mà các con những linh hồn diễn phần vai của mình trong 84 kiếp sinh như thế nào. Chúng ta từng thuộc về triều đại mặt trời, sau đó trở thành những người thuộc triều đại mặt trăng và giờ đây chúng ta phải trở thành những người thuộc triều đại mặt trời một lần nữa. Người Cha giờ đây đang trao cho các con những lời dạy để con trở nên hoàn toàn thanh khiết: Hãy liên tục nhớ chỉ một mình Ta! Thượng đế nói: Thượng đế của kinh Gita là Shiv Baba, không phải Shri Krishna. Linh hồn của Shri Krishna giờ đây cũng đang học điều này. Achcha.

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy ở trên cuộc hành hương tâm linh này và truyền cảm hứng cho người khác làm như vậy. Để làm cho bản thân con hoàn toàn thanh khiết, hãy nhớ chỉ một Người Cha. Hãy nỗ lực trọn vẹn để trở nên ý thức linh hồn.

2. Để chinh phục cái chết, hãy chú ý đến những lời dạy của Người Cha. Hãy xem bản thân con là linh hồn và trao kiến thức này cho các linh hồn.

Lời chúc phúc: Mong con trở thành chủ nhân maryada purshottam (người cao quý tuân theo chuẩn mực đạo đức cao nhất) bằng cách tuân theo bộ quy tắc đạo đức cao nhất và làm cho nhiệm vụ của BapDada trở thành mục tiêu của con.

Được nói rằng: Hãy tự xoay nghiền nguyên liệu của mình và bạn sẽ cảm thấy hân hoan. Đừng bao giờ để ánh nhìn của con dán vào thu nhập của bất kỳ ai. Thay vì làm cho niềm hân hoan của người khác trở thành mục tiêu của mình, hãy làm cho các đức hạnh và nhiệm vụ của BapDada trở thành mục tiêu của con. Hãy trở thành người trợ giúp của BapDada trong việc hủy đi sự vô đạo và thiết lập lối sống chân lý. Những ai đang hủy đi sự vô đạo thì không thể làm bất cứ điều gì phi tôn giáo hoặc phá vỡ bộ quy tắc đạo đức thiêng liêng. Một linh hồn như vậy là chủ nhân maryada purshottam, người tuân theo bộ quy tắc đạo đức cao nhất.

Khẩu hiệu: Hãy trở nên tràn đầy kiến thức và chấm dứt việc đặt những câu hỏi lãng phí, rồi thời gian của con sẽ được tiết kiệm.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Nếu con có bất kỳ suy nghĩ nào, thì chỉ cần trao nó cho những anh chị lớn con và tiếp tục tiến bước trong khi tự do thoát khỏi những suy nghĩ đó. Việc đưa ra quan điểm và tín hiệu của con là một chuyện, còn việc bị dao động lại là chuyện khác. Vì vậy, hãy luôn ổn định. Chỉ cần trao đi suy nghĩ của con và trở nên tự do khỏi suy nghĩ. Luôn chú ý đến việc trở thành người chinh phục các cơ quan giác quan thể lý. Chỉ cần sự lôi cuốn của một giác quan cũng sẽ không cho phép con thuộc về Người Cha. Nó sẽ không cho phép con ổn định trong trạng thái vững vàng liên tục.

 

Những lời dạy cao quý hướng thượng của Mateshwariji.

Bài hát: Những cơn giông bão có thể làm gì đối với những người có bạn đồng hành là Thượng Đế?

Những cơn giông bão có thể làm gì đối với những người có bạn đồng hành là Thượng Đế? Bài hát này chứng minh rằng linh hồn và Linh Hồn Tối Cao là hai thực thể khác nhau. Thượng đế không phải là hiện diện khắp mọi nơi, nếu không thì tại sao lại có nhiều đau khổ như vậy trên thế giới đối với những người mà Thượng đế là bạn đồng hành và đang ở trong sự hiện diện của Người? Tại sao con người lại nghèo khó và phụ thuộc? Thượng đế là Đấng Hạnh Phúc, và nói rằng Thượng đế hiện diện khắp nơi là một sự xúc phạm đối với Người. Khi Thượng đế hiện diện, thế giới tràn đầy hạnh phúc hay tràn đầy đau khổ? Vậy thì, cần gì phải kêu cầu Thượng đế? Vào thời điểm này, Maya hiện diện khắp nơi, chứ không phải Thượng đế không hiện diện. Thượng đế chỉ đến một lần, vào thời kỳ chuyển giao, và chỉ khi đó Người mới có thể được nói là hiện diện ở khắp nơi. Sự tưởng nhớ về Người chắc chắn hiện diện trong trái tim của mỗi người. Năng lượng làm cho cơ thể vận hành theo những tâm ấn khác nhau là linh hồn, không phải Thượng đế, và nó có trong mỗi cơ thể. Bây giờ, các con phải suy nghĩ về việc vì sao các con nhận được tình đồng hành của Thượng đế. Đó là để đi qua những cơn giông bão của Maya, và chắc chắn có những cơn giông bão của Maya. Để vượt qua chúng, chúng ta, những linh hồn, cầu xin tình đồng hành của Thượng đế. Nếu Người thực sự hiện diện, thì sẽ không có vấn đề từ Maya, và cũng không cần phải nhớ đến Người để nhận sự đồng hành. Vì vậy, cả chúng ta, những linh hồn, và Thượng đế đều có phần vai trong vở kịch này. Khi Thượng đế đến, chúng ta phải nhận trọn vẹn tình đồng hành của Người và hoàn toàn thuộc về Người, chỉ khi đó chúng ta mới được giải thoát khỏi những cơn giông bão của Maya. Mặc dù Người là Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc cho tất cả, nhưng chỉ những ai thực sự nhận lấy sự hỗ trợ từ Người một cách thực tiễn thì mới nhận được tình đồng hành của Người. Vì vậy, những người con ấy có thành tựu cao hơn. Người đã trở nên hiện diện trên thế giới, nhưng thật kỳ diệu là vì thế giới không biết Người, nên họ không thể nhận được tình đồng hành của Người. Khi họ nhận trọn vẹn tình đồng hành của Người, Người được biết đến là Đấng luôn trao sự giúp đỡ cho họ. Được nói rằng: Khi con tiến một bước về phía Người, Người sẽ tiến mười bước về phía con. Người trao cho con trọn vẹn của thừa kế, không thiếu một thứ gì. Achcha.

 

6 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page