26 05 2026 Sakar Murli
26/05/26 Morning MurliOm ShantiBapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy luôn duy trì niềm hạnh phúc rằng đích thân Thượng đế đã trở thành Người Thầy của con và đang dạy cho con. Con đang học Raja Yoga với Người, chứ không phải praja yoga (yoga để trở thành thần dân).
Câu hỏi: Điều kỳ diệu của việc học này là gì? Con sẽ phải tiếp tục nỗ lực trong bao lâu?
Trả lời: Trong việc học này, điều mà con đã học trong một thời gian dài, những người con mới tiến lên rất nhanh. Thật kỳ diệu khi những người con mới ba tháng tuổi có thể tiến lên trước những đứa con lâu năm hơn bởi vì trí tuệ của chúng sắc bén hơn. Con phải tiếp tục nỗ lực cho đến khi con hoàn toàn thi đậu, đạt đến trạng thái thoát nghiệp (karmateet) và trở nên tự do khỏi mọi tài khoản nghiệp.
Om shanti. Con ngọt ngào, các con đang ngồi ở đâu? Ở trong trường học của Người Cha vô hạn. Các con nên có niềm hân hoan say sưa cao quý hướng thượng. Niềm hân hoan say sưa này thuộc về ai? Thuộc về những người con của Người Cha vô hạn, những người con tâm linh. Người Cha chỉ dạy cho các linh hồn. Người không dạy người Gujarati hay người Marathi. Đó chỉ là tên gọi và hình dạng. Người Cha chỉ dạy cho các con những linh hồn. Chỉ các con mới hiểu rằng Người Cha vô hạn của con chính là Đấng được gọi là Thượng đế. Đây chắc chắn là những lời của Thượng đế, nhưng con người không hiểu Thượng đế là ai. Họ nói: Kính cẩn cúi chào Linh hồn Tối Cao, Shiva. Chỉ có một Linh Hồn Tối Cao duy nhất. Người là Đấng Tối Cao, Đấng vô hình. Thượng đế Shri Krishna không dạy các con, mà cũng chưa từng dạy các con. Các con biết rằng Người Cha của chúng ta, những linh hồn, đang dạy chúng ta. Thượng đế là vô hình. Người ta vẫn đi đến đền thờ Shiva để thờ phụng Người, vì vậy Người chắc chắn phải là một Đấng có thật. Không thể có gì vượt thoát tên gọi và hình dạng. Chỉ vào lúc này các con mới hiểu điều này. Không một ai trên thế giới hiểu được điều này. Chỉ bây giờ các con mới bắt đầu hiểu. Các con đã học điều này trong một thời gian dài. Không phải rằng những người mới đến bây giờ không thể tiến lên trước những người đã đến từ lâu. Cũng là điều kỳ diệu rằng ngay cả những người con ba tháng tuổi cũng có thể tiến lên rất nhanh. Có người nói: Baba, trí tuệ của linh hồn này rất sắc bén. Khi những người mới lắng nghe kiến thức này, họ phập phồng niềm hạnh phúc bên trong. Tất cả các con đều là những học trò thuộc Thượng đế. Người Cha vô hình, Đại Dương Kiến Thức, đang dạy các con. “Thượng đế nói” được nhớ đến, nhưng khi nào? Họ đã quên điều này. Bây giờ, các con hiểu rằng có một số người con mà cha của họ cũng là thầy của họ. Tuy nhiên, người ấy chỉ dạy một môn học, và họ sẽ có những giáo viên khác cho các môn học khác nhau. Ở đây, Người Cha là Người Thầy của tất cả các con. Đây là điều kỳ diệu. Có nhiều người con có niềm tin rằng Shiv Baba đang dạy họ. Shri Krishna không thể được gọi là Baba. Họ không xem Shri Krishna là thầy hay guru. Đấng Duy Nhất này đang dạy các con một cách thực tiễn. Tất cả các con đang ngồi ở đây là những học trò khác nhau. Baba, Người Thầy, sẽ dạy các con cho đến khi con thi đậu và đạt đến trạng thái thoát nghiệp - karmateet. Cho đến lúc đó, con phải tiếp tục nỗ lực. Con phải trở nên tự do khỏi mọi tài khoản nghiệp. Con nên có niềm hạnh phúc lớn lao bên trong con rằng Baba đang đưa con đến một thế giới như vậy. Không có ngôi trường nào khác giống như thế này, nơi những người con ngồi và ý thức rằng Người Cha, Đấng cư ngụ ở vùng tối cao, sẽ đến để dạy họ. Bây giờ các con đang ngồi ở đây và hiểu rằng Baba vô hạn của các con đến để dạy cho con. Nên có niềm hạnh phúc lớn lao bên trong con rằng Baba đang dạy chúng ta Raja Yoga. Đây không phải là praja yoga (yoga để trở thành thần dân), mà là Raja Yoga. Chỉ bằng việc có sự tưởng nhớ này mà thủy ngân hạnh phúc của các con mới có thể dâng cao. Đây là một kỳ thi vô cùng quan trọng, và các con đang ngồi ở đây một cách rất bình thường. Các học trò Hồi giáo được dạy trong khi ngồi trên thảm trải sàn. Các con đến đây với niềm tin này. Bây giờ các con đang ngồi trực tiếp trước Người Cha. Baba nói: Ta là Đại Dương Kiến Thức. Ta đến qua mỗi chu kỳ để dạy các con Raja Yoga. Dù con nói về 84 kiếp của Shri Krishna hay 84 kiếp của Brahma, thì cũng là cùng một điều. Brahma trở thành Shri Krishna. Trí tuệ của con nên thấm nhuần điều này thật tốt. Phải có tình yêu lớn lao dành cho Người Cha. Chúng ta, những linh hồn, là con của Người Cha, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Đấng đến và dạy cho chúng ta. Không thể là Shri Krishna làm điều này. Shri Krishna sẽ không dạy các con như vậy. Liệu Người có cởi vương miện của mình v.v. và đến đây không? Đấng dạy các con phải là một người trưởng thành. Người Cha nói: Ta đã mượn lấy một cơ thể trưởng thành. Điều này đã được ấn định. Shiv Baba dạy các con thông qua Brahma duy nhất. Được nói rằng: Thật vậy, Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, thực hiện việc thiết lập thông qua Brahma. Họ không hiểu Brahma đến từ đâu. Người Cha ngồi đây và liên tục đánh thức các con, rồi Maya lại làm các con ngủ trở lại. Bây giờ các con đang ngồi trực tiếp trước Ta và hiểu rằng Ta là Người Cha tâm linh của các con. Con có biết điều này, phải không? Được hát rằng: Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao là Đại Dương Kiến Thức, Đấng Thanh Lọc, Đấng Loại Bỏ Đau khổ và Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Họ chưa bao giờ nói điều này về Shri Krishna; người không thể dạy tất cả cùng một lúc. Murli được nói ở Madhuban rồi sau đó được gửi đến tất cả các trung tâm. Bây giờ các con đang ngồi trực tiếp trước Người Cha. Các con biết rằng Baba đã dạy các con theo cùng cách ở chu kỳ trước. Chính thời điểm này, vốn là quá khứ, đang trở thành hiện tại. Những điều thuộc về con đường thờ cúng bây giờ phải được từ bỏ. Bây giờ các con có tình yêu đối với kiến thức này và đối với Đấng Duy Nhất đang dạy các con. Khi một số người học với thầy, họ tặng quà cho người thầy. Ở đây, chính Baba lại tặng quà cho các con. Khi Người đến đây và nhìn thấy các con trong hình thể hữu hình, Người cảm nhận: Đây là những đứa con của Ta. Các con biết rằng không phải tất cả mọi người đều nhận 84 kiếp. Thậm chí một số người chỉ trải qua một kiếp cũng vẫn trải nghiệm hạnh phúc và đau khổ. Bây giờ các con hiểu tất cả những điều này. Đây là cây phả hệ của thế giới loài người. Hạng nhất là Brahma và Saraswati, Adi Dev và Adi Devi. Sau đó, sự phát triển của vô số tôn giáo tiếp tục diễn ra. Người là Hạt Giống của tất cả các linh hồn; tất cả những phần còn lại đều là lá. Prajapita Brahma là Cha của tất cả mọi người. Prajapita hiện đang hiện diện ở thời gian này. Baba ngồi trong ông ấy và chuyển đổi tiện dân thành Brahmins; không ai khác có thể làm điều này. Chỉ Người Cha mới thay đổi các con từ tiện dân thành Brahmin rồi dạy các con trở thành thánh thần. Đây là việc học Raja Yoga dễ dàng. Vua Janak đã đạt được giải thoát trong cuộc sống trong một giây, nghĩa là, ông trở thành cư dân của thiên đường. Người ta tiếp tục hát về điều này nhưng họ không thể giải thích nó. Người Cha nói: Con ngọt ngào, bây giờ hãy trở nên ý thức linh hồn! Con đã đến đây vô thể, rồi tiếp nhận cơ thể và diễn phần vai của mình. Thực sự chúng ta đã trải qua 84 kiếp. Người Cha, Đấng Chân Lý Sự Thật, chỉ nói với các con sự thật. Sẽ có một vương quốc, vì vậy không chỉ một người học Raja Yoga. Tất cả các con bây giờ thay đổi từ gai thành hoa. Bây giờ các con hiểu ai được gọi là gai và ai được gọi là hoa. Đây là một thế giới đầy những cái gai dơ bẩn. Chúng ta đi quanh chu kỳ 84 kiếp và đã trở thành cư dân của địa ngục. Chúng ta sẽ lặp lại lịch sử và địa lý của thế giới. Chúng ta chắc chắn sẽ lại trở thành cư dân của thiên đường. Chúng ta trở thành như vậy mỗi chu kỳ. Hãy liên tục nhớ điều này hết lần này đến lần khác và cũng hãy giải thích kiến thức này cho người khác. Lakshmi và Narayan thuộc về triều đại mặt trời. Chúa (Christ) đã đến và trước Chúa chỉ có rất ít người; không có vương quốc. Người Cha bây giờ đã đến và đang thiết lập vương quốc thời kỳ vàng. Sự thiết lập diễn ra ở thời kỳ chuyển giao. Bây giờ có trong trí tuệ của các con rằng đây chính là Kumbha mela đích thực. Có vô số linh hồn và một Linh Hồn Tối Cao. Người Cha, Linh Hồn Tối Cao, đến với các con để thanh lọc con. Đây được gọi là Kumbha mela của thời kỳ chuyển giao. Mỗi người các con bây giờ đều đã nhận được con mắt thứ ba của kiến thức này. Người Cha đến và làm cho các con trở thành cư dân của thiên đường. Sau đó chắc chắn phải có sự hủy diệt của thế giới cũ địa ngục này. Sự hủy diệt diễn ra mỗi chu kỳ. Thế giới mới trở thành cũ và thế giới cũ trở thành mới. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Thế giới mới đó được gọi là thiên đường và thế giới cũ này được gọi là địa ngục. Dân số loài người đã tăng lên rất nhiều. Khi họ không thể có đủ lương thực, họ biết rằng họ phải trồng nhiều lương thực hơn. Tuy nhiên, vẫn có quá nhiều trẻ em tiếp tục sinh ra. Họ sẽ lấy lương thực từ đâu? Bây giờ các con có sự đảm bảo rằng thế giới cũ này sẽ bị hủy diệt. Con người thích kiến thức này, nhưng không điều gì trong đó đọng lại trong trí tuệ họ. Trong trí tuệ của các con thì hiểu rằng sau địa ngục sẽ là thiên đường. Thánh thần của thời kỳ vàng đã đến rồi đi. Lakshmi và Narayan từng là những chủ nhân của thế giới và có hình ảnh của họ. Có tôn giáo thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu ở thời kỳ vàng. Lúc này, người ta không tự gọi mình là những người thuộc lối sống thánh thần đó. Thay vào đó, họ nói rằng họ là người Hindu. Các con biết rất rõ rằng các con đang trở thành thánh thần. Baba đang dạy các con thông qua những cơ quan này. Baba nói: Ta còn có thể dạy các con bằng cách nào khác nữa đây? Người chỉ dạy các linh hồn vì có tạp chất trộn lẫn trong linh hồn. Bây giờ các con phải trở thành vàng ròng. Các con đã đi từ thời kỳ vàng sang thời kỳ bạc, nghĩa là khi tạp chất bạc bị trộn lẫn vào trong linh hồn, các con trở thành một phần của triều đại mặt trăng. Các con đã ở thời kỳ vàng rồi sau đó đi xuống và dân số tiếp tục gia tăng. Bây giờ trong trí tuệ của các con hiểu rằng các con đã trải qua chu kỳ 84 kiếp qua các thời kỳ vàng, bạc, đồng và sắt. Các con đã diễn những phần vai này nhiều lần. Không ai có thể được giải thoát khỏi phần vai của mình. Một số người nói rằng họ muốn giải thoát vĩnh viễn, nhưng thực ra chính các con mới là những người đau khổ vì con đã trải qua chu kỳ 84 kiếp. Người ta nghĩ rằng việc đến và đi tiếp tục diễn ra, và do đó họ hỏi tại sao họ không thể được giải thoát khỏi điều đó. Tuy nhiên, điều đó là không thể. Ngay cả các guru cũng nói: Con sẽ đạt được giải thoát. Hãy nhớ đến nguyên tố brahm và con sẽ tan hòa vào trong đó. Có rất nhiều ý tưởng và quan điểm khác nhau ở Bharat. Không có quốc gia nào có nhiều quan điểm như vậy. Ở đây có rất nhiều quan điểm, tất cả đều hoàn toàn khác nhau. Người ta cũng nghiên cứu nhiều về năng lực huyền bí. Một số người làm xuất hiện bông nghệ tây, có người làm những điều khác. Người ta trở nên rất hạnh phúc với những điều đó. Tuy nhiên, đây là kiến thức tâm linh. Các con hiểu rằng Người Cha tâm linh là Cha của chúng ta, những linh hồn. Baba tâm linh đang nói với chúng ta, những linh hồn. Người đến và kể cho các con câu chuyện về Narayan đích thực và câu chuyện về sự bất tử, thông qua đó các con trở thành chủ nhân của mảnh đất bất tử và trở thành Narayan từ một con người bình thường. Rồi các con trở nên giống như vỏ sò. Bây giờ các con đã nhận được kiếp sinh quý giá như kim cương. Thế thì, tại sao con lại lãng phí nó để chạy theo những cái vỏ sò? Thế giới này còn tồn tại thêm bao nhiêu năm nữa? Vẫn còn rất nhiều tranh chấp và xung đột. Mọi thứ đều sẽ bị phá hủy. Cái chết đang ở ngay trước con. Vậy thì ai sẽ hưởng thụ hàng trăm nghìn hay hàng triệu mà con có? Tại sao không sử dụng tất cả những điều đó một cách xứng đáng hơn? Bằng cách mở trường học tâm linh này, con người trở nên luôn khỏe mạnh, giàu có và hạnh phúc. Đây là bệnh viện và trường đại học kết hợp: có sức khỏe, của cải và hạnh phúc. Thực sự, các con nhận được tuổi thọ dài lâu nhờ sức mạnh yoga. Các con trở nên rất khỏe mạnh! Các con nhận được kho báu vô hạn. Người ta thể hiện vở kịch về Allah, Đấng thiết lập lối sống đầu tiên. Các con hiểu rằng lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu do Allah thiết lập mang lại rất nhiều hạnh phúc: chính cái tên rất nổi tiếng đó là thiên đường. Các con đã từng là cư dân của mảnh đất bình an, rồi trước tiên đi đến mảnh đất hạnh phúc, sau đó tiếp tục đi xuống trong khi trải qua 84 kiếp sinh. Ta ngồi đây và giải thích cho các con mỗi chu kỳ. Các con không biết các kiếp sinh của chính mình. Ta giải thích chúng cho con. Các con đã trải qua 84 kiếp và những bộ y phục đó bây giờ đã ô trọc, và các linh hồn cũng trở nên hoàn toàn ô trọc. Mọi điều Baba nói với các con đều đúng. Baba không bao giờ nói điều sai trái. Người là Đấng Chân Lý Sự Thật. Thời kỳ vàng là thế giới không thói tật, một thế giới đúng đắn. Sau đó Ravan làm cho các con trở nên không đúng đắn. Đây là mảnh đất của sự giả dối. Được hát rằng: Maya là giả, cơ thể là giả và thế giới là giả. Thế giới nào? Toàn bộ thế giới cũ này là giả. Thế giới chân thật đã tồn tại ở thời kỳ vàng. Chỉ có một thế giới duy nhất; không có hai thế giới. Thế giới mới sau đó trở thành cũ. Có sự khác biệt giữa một ngôi nhà mới và một ngôi nhà cũ. Khi một ngôi nhà mới đang được xây, các con hiểu rằng các con sẽ đến và sống trong ngôi nhà mới đó. Ở đây cũng vậy, những ngôi nhà mới được xây dựng cho các con khi số lượng con cái tiếp tục gia tăng. Các con nên có thật nhiều niềm hạnh phúc. Người Cha nói: Tất cả những người con nghèo khổ, bất lực của Ta - Đại Dương Kiến Thức, đã bị thiêu rụi hoàn toàn khi ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Bây giờ Ta làm cho các con ngồi trên giàn thiêu của kiến thức này. Ta đặt các con ngồi trên giàn thiêu kiến thức và làm cho các con thành những chủ nhân của thiên đường. Bởi ngồi trên giàn thiêu sắc dục, các con đã trở nên hoàn toàn xấu xí. Shri Krishna được gọi là người vừa xấu xí vừa xinh đẹp, nhưng không ai có thể hiểu được ý nghĩa của điều đó. Hãy nhìn xem các con đã từng là gì, và bây giờ các con đang trở thành gì. Người Cha thay đổi các con từ vỏ sò thành kim cương. Vì vậy, các con phải chú ý nhiều như thế. Các con nên tưởng nhớ Người Cha. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ, các con mới trở thành chủ nhân của thiên đường. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Đừng lãng phí cuộc đời vô giá vốn giống như viên kim cương, để chạy theo những chiếc vỏ sò. Cái chết đang ở ngay phía trước. Vì vậy, hãy sử dụng mọi thứ con có một cách xứng đáng cho phục vụ tâm linh.
2. Hãy có tình yêu chân thật đối với việc học này và đối với Đấng Duy Nhất đang dạy con. Hãy duy trì hạnh phúc rằng đích thân Thượng đế đến để dạy con.
Lời chúc phúc: Mong con sử dụng sức mạnh nắm bắt để nắm bắt những tâm ấn nguyên thủy của con, trở nên mạnh mẽ và là hiện thân của những tâm ấn ấy.
Nền tảng chính để nỗ lực là sức mạnh nắm bắt. Khoa học có thể đón lấy âm thanh từ trước. Tương tự như vậy, hãy sử dụng sức mạnh tĩnh lặng của con để nắm bắt những tâm ấn nguyên thủy, thánh thiện của con. Để làm được điều này, hãy luôn có nhận thức này: Tôi đã là điều đó và tôi đang trở thành điều đó. Con càng nắm bắt những tâm ấn ấy bao nhiêu, con sẽ càng trở thành hiện thân của chúng bấy nhiêu. Những điều của 5000 năm trước sẽ được trải nghiệm rõ ràng đến mức như thể đó là chuyện của ngày hôm qua. Chỉ khi con làm cho nhận thức của con trở nên cao quý hướng thượng và rõ ràng như vậy, con mới trở nên mạnh mẽ.
Khẩu hiệu: Hơi thở của cuộc đời Brahmin là hạnh phúc. Ngay cả khi con rời bỏ cơ thể, cũng đừng đánh mất niềm hạnh phúc của mình.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái vững vàng, ổn định, không lay chuyển.
Bằng cách thuộc về Đấng Duy Nhất, những ai quyết định dứt khoát sẽ luôn vững vàng. Ngược lại, những ai mặc cả từng chút một, lại đứng giữa hai con thuyền thay vì một, thì luôn ở trong sự hoang mang hay biến động nào đó và không trở nên ổn định. Vì vậy, nếu con muốn quyết định, hãy làm điều đó trong một giây. Đừng làm trái tim mình vỡ thành nhiều mảnh.
