top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

08 05 2026 Sakar Murli

08/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, bây giờ các con đã rời khỏi dòng tộc tiện dân và đi vào dòng tộc Brahmin. Người Cha đã tiếp nhận các con thông qua miệng của Brahma. Do đó, hãy duy trì niềm hạnh phúc này.

Câu hỏi: Bí mật sâu sắc nào mà chỉ có các con, những người thuộc dòng tộc Brahmin mới có thể hiểu được?

Trả lời: Shiv Baba vô hình là Cha của các con và Brahma này là mẹ của các con. Chỉ có các con, những người con của dòng tộc Brahmin mới có thể hiểu được bí mật sâu sắc thầm lặng này, bí mật về cách mà Thượng Đế vô hình là Người Mẹ, Người Cha, là Anh Trai và là Người Bạn của con. Ngay cả trong điều này, chỉ những ai đạt được vị trí cao trong dòng tộc thánh thần mới hiểu được bí mật này một cách chính xác.

Om shanti. Các con, những người con đang ngồi ở đây hiểu rằng BapDada của con đã đến. Người Cha đã trở nên kết hợp cùng với Dada, do đó, mới nói là BapDada đã đến. Người cũng là Người Thầy. Bap (Người Cha) không thể nói với các con bất cứ điều gì nếu không có Dada. Hãy để trí tuệ của con làm việc trên điều này, bởi vì đây là điều mới. Trên con đường vô minh, họ chỉ nhớ đến một người; họ nói rằng vị thầy của họ ở nơi này nơi kia; họ biết tên cơ thể của vị thầy đó. Họ nói: Cha mẹ của chúng tôi đang ở nơi này nơi kia. Họ có tên gọi và hình dáng, v.v. Người ta đã ghi chép lại điều này một cách ngắn gọn, nhưng bất cứ điều gì họ viết ra đều sai. Mặc dù bài hát “Người là Mẹ và Người là Cha” được nhớ đến, nhưng nó chỉ dành cho một Đấng Duy Nhất. Thậm chí người ta còn không hát lời ca ngợi dành cho Brahma. Cả tên gọi hay hình dạng của ông ấy không đi vào trong trí tuệ của họ, và Vishnu hay Shankar cũng vậy. Họ hát: “Người là Mẹ và Người là Cha, và chúng con là con của Người.” Mặc dù vậy, trí tuệ của họ vẫn hướng lên trên kia. Họ không nhớ đến Shri Krishna vào lúc đó. Họ chỉ nhớ đến Đấng không hình hài mà thôi. Có lời ca ngợi về Người. Người Cha giải thích: Khi các con ngồi đây, hãy loại bỏ trí tuệ của con ra khỏi mọi mối quan hệ đời thường và nhớ đến Người Cha từ nơi vượt thoát khỏi thế giới này. Người đang ngồi trực tiếp trước các con vào lúc này. Khi con người hát lời ca ngợi Người trên con đường thờ cúng, họ ngước mắt lên trên và hát: “Người là Mẹ và Cha”. Họ nhớ Người và nói: “Hỡi Thượng Đế!” Khi họ nói: “Thượng Đế”, họ thậm chí còn chẳng nhớ đến Shiva lingam. Họ đơn giản hát như con vẹt. Các con thậm chí không thể nói điều này về Lakshmi và Narayan. Họ là hoàng đế và nữ hoàng. Chỉ có con cái của họ mới gọi họ là cha mẹ. Con cái của họ không thể gọi họ là “anh em trai” được.

Các tín đồ nhớ đến Đấng Thanh Lọc nhưng họ không nhận ra rằng Người chính là Shiva lingam. Họ chỉ đơn giản hát: “Hỡi Thượng Đế!” Ai đã nói: “Hỡi Thượng Đế?” Nói với ai? Họ không biết gì cả. Nếu họ có kiến thức rằng họ chính là linh hồn đang cầu gọi đến Thượng Đế thì họ sẽ nhận ra Thượng Đế là không hình hài; hình dạng của Người là hình của một lingam. Không ai nhớ Người Cha một cách chính xác. Họ không biết họ nhận được gì từ Người hoặc khi nào thì họ sẽ nhận được. Ngay cả các con cũng không biết điều này. Bây giờ, con đã thuộc về Người Cha. Con biết rằng Shiv Baba đã làm cho các con trở thành con cái của Người thông qua Brahma. Đây là Mẹ Brahma. Shiv Baba đã nhận nuôi các con thông qua Mẹ Brahma. Vào lúc này, con hiểu một cách rõ ràng rằng các con là những người con của Shiv Baba. Sau đó, trong hình dạng hữu hình, các con là con cái của Prajapita Brahma. Thế giới loài người được tạo ra thông qua Prajapita Brahma. Không phải rằng thế giới mới được tạo ra; không phải như thế. Người đến vào thời gian này và tiếp nhận các con. Các con gọi Người là Mẹ và Cha. Do đó, Shiva là Cha còn Brahma là mẹ. Họ được gọi mẹ và Cha. Người Cha nói thông qua Brahma: Các con, những linh hồn là con của Ta. Người ngồi đây và trao cho các con sự nhận biết về linh hồn là gì. Họ nói rằng linh hồn cư ngụ ở trung tâm vầng trán giống như một ngôi sao. Họ không biết điều gì khác nữa. Họ không thể nói rằng linh hồn nhận 84 kiếp, rằng linh hồn diễn phần vai của mình thông qua cơ thể. Khi một linh hồn rời bỏ cơ thể và thay đổi tên gọi, hình dạng, nơi chốn, thời gian thì toàn bộ gia đình của linh hồn ấy cũng thay đổi. Khi ai đó được nhận nuôi thì toàn bộ gia đình của người ấy cũng thay đổi. Người ấy biết cha mẹ ruột của mình và sau đó thuộc về gia đình đã nhận nuôi mình.

Các con đã rời khỏi dòng tộc tiện dân và đến đây để đi vào dòng tộc Brahmin. Con đã được nhận nuôi thông qua cơ thể của Brahma. Con đã đến để đi vào dòng tộc Brahmin. Những điều này không thể được viết trong các kinh sách; chúng chỉ có thể được giải thích mà thôi. Không ai sẽ hiểu gì chỉ từ những điều được viết ra ấy. Bây giờ, chỉ có các con biết rằng con đã trở thành con cái của Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Người này là mẹ. Chỉ có Brahma mới được gọi là Prajapita. Ta nhận nuôi các con thông qua người này. Đây là những điều vô cùng sâu sắc! Không ai trong số họ có thể hiểu được những điều này trừ phi họ được giải thích một cách trực tiếp. Chỉ những ai thuộc về dòng tộc Brahmin này mới hiểu được những điều này. Họ sẽ là những người đạt được vị trí cao trong dòng tộc thánh thần. Những điều này sẽ không đọng lại trong trí tuệ của những người mới. Những điều này không đọng lại trong trí tuệ của họ và họ cũng không có khả năng giải thích cho người khác. Trong số các con cũng vậy, chúng đọng lại trong trí tuệ của các con theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Được nhớ rằng: Người là Mẹ và Cha. Shiv Baba được nhớ đến. Sau đó họ nói rằng: Người là Mẹ và Cha. Làm thế nào một Người Cha lại có thể trở thành Mẹ và Cha? Không ai khác có thể giải thích những điều này. Mọi người học thuộc lòng tất cả những gì Vyas đã viết trong kinh sách. Họ cũng sẽ nói với các con rằng các con được ai đó chỉ dạy nên mới học thuộc lòng như vậy. Điều này rất khó hiểu đối với người mới. Ngay cả trong số những người đang sống ở đây, không ai có thể giải thích rõ ràng cho người khác rằng họ là linh hồn và Cha của họ là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao.

Chỉ có Người Cha vô hạn mới trao cho các con của thừa kế vô hạn. Người đã trao cho các con của thừa kế. Bây giờ, sau khi nhận kiếp tái sinh, các con đã hoàn tất 84 kiếp của mình. Do đó, Người Cha đã đến để trao cho các con của thừa kế một lần nữa. Thật dễ dàng để giải thích điều này cho người khác. Việc ai là người mà các con gọi là Cha và Mẹ là điều đáng để suy ngẫm. Người tiếp nhận các con thông qua Brahma. Do đó, chắc chắn cần có một người mẹ. Vì vậy, tương ứng theo kế hoạch của vở kịch, một người con gái rất đặc biệt được trao cho danh hiệu là Mẹ Thế giới, Jagadamba. Một người đàn ông không thể được gọi là Mẹ Thế giới. Ông ấy được gọi là Cha Thế Giới, Jagadpita. Tên của ông ấy, Prajapita thì rất nổi tiếng. Vậy Prajamata (Người Mẹ Nhân loại) ở đâu? Đây là lý do vì sao người mẹ được tiếp nhận. Có Adi Dev rồi sau đó có Adi Devi được bổ nhiệm. Chỉ có một Jagadamba duy nhất và bà ấy được ca ngợi. Có nhiều buổi tụ họp dành cho Jagadamba, nhưng không ai biết nghề nghiệp của bà ấy. Có một đền thờ Kali ở Calcutta. Có một đền thờ Jagadamba ở Bombay. Khuôn mặt của họ khác nhau. Jagadamba là ai? Không ai biết điều này. Bà ấy được gọi là nữ thần. Jagadamba không nên được gọi là nữ thần; bà ấy là Brahmin. Bà ấy là công chúa của kiến thức này. Bà ấy nhận được kiến thức này từ Người Cha. Tất cả các con đều là con của Jagadamba.

Các con lắng nghe kiến thức này rồi truyền đạt cho người khác. Đây là công việc của các con. Thượng Đế đang dạy cho các con. Không phải là con người đang dạy cho các con. Brahma này cũng là con người. Con người thì không thể thanh lọc cho bất kì ai. Trí tuệ của con người đã trở nên u mê đến mức không hiểu được bất cứ điều gì. Chỉ có duy nhất Người Cha mới là Đấng Thanh Lọc. Người chỉ đến để thanh lọc ô trọc. Toàn bộ thế giới này là hoàn toàn ô trọc; tất cả đều đã ô trọc. Thế giới mới kia là thanh khiết, còn thế giới cũ này là ô trọc. Có cư dân của địa ngục trong thế giới cũ và cư dân của thiên đường trong thế giới mới. Trí tuệ cũng nói rằng trong thời kì vàng, chỉ có các vị thần, những cư dân của Bharat; sẽ không có ai khác ở đó. Bây giờ các con đã nhận được kiến thức này. Đã từng có thánh thần triều đại mặt trời trong thế giới mới và sau đó có triều đại mặt trăng. Do đó, triều đại mặt trời trở thành quá khứ. Sau triều đại mặt trăng là triều đại thương gia. Thật sự đã từng có vương quốc của Lakshmi và Narayan. Được rồi, điều gì đã từng tồn tại trước họ? Không ai hiểu điều này. Người Cha đã giải thích bí mật về chu kì cho các con. Có triều đại thương gia trong thời kì đồng. Trong thời kì sắt có triều đại của tiện dân. Bây giờ các con hiểu rằng con đã trở thành Brahmin. Người Cha làm cho các con thuộc về Người, nghĩa là Người đã chuyển các con từ lối sống tiện dân thành lối sống thánh thần. Những người thuộc triều đại mặt trời và triều đại mặt trăng thì không tồn tại vào thời gian này. Không có vương quốc của Lakshmi và Narayan cũng như vương quốc của Rama. Bây giờ là lúc cuối của thời kì sắt. Sau khi kết thúc thời kỳ sắt chắc chắn sẽ có thời kỳ vàng. Trong thế giới cũ ô trọc của thời kỳ sắt, tất cả mọi người đều ở trong nỗi khổ lớn lao. Đây là lí do vì sao họ hát lời ca ngợi thánh thần và cúi đầu trước các bức tượng thần. Được rồi, vậy ai đã trao cho Lakshmi và Narayan vương quốc? Có ai có thể nói cho chúng ta điều này không? Điều này sẽ không xuất hiện trong suy nghĩ của bất kỳ ai vì trí tuệ của họ nghĩ rằng thời kì sắt vẫn còn sơ khai. Họ nghĩ rằng vẫn còn 40,000 năm nữa. Do đó, những suy nghĩ này không đi vào trí tuệ của họ. Bây giờ các con đã có những suy nghĩ này.

Một số người con nói rằng họ không có khả năng ở trong tưởng nhớ. Tại sao vậy? Bởi vì họ không thức dậy sớm vào buổi sáng và hấp thụ kiến thức này trong khi đang ngồi trong sự tưởng nhớ. Họ hiểu kiến thức nhưng không thể giải thích cho bất kì ai. Điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Không phải ai cũng có thể trở thành người hiểu biết cùng mức độ như nhau. Phải có những người hiểu biết và những người thiếu hiểu biết. Những ai hiểu biết thì sẽ đi và trở thành vua, hoàng hậu. Càng hiểu biết và giải thích cho người khác nhiều, tên tuổi người đó càng được tôn vinh. Khi họ tổ chức triển lãm, họ viết thư cho Baba và yêu cầu ông ấy cử người này người kia đến. Các con không thể giải thích sao? “Baba, người đó đã có luyện tập nhiều hơn. Chúng con vẫn còn chút yếu kém.” Đích thân Baba nói: Bất cứ khi nào con nhận được lời mời, hãy viết thư cho Baba, rồi Baba sẽ xem ai sẵn sàng và nên được cử đi. Có vị ẩn sĩ nào khác cũng được mời đến nơi đó không? Nếu có, nên cử một Brahma Kumari giỏi đến đó. Được rồi, con có thể cử bất kì ai trong số Kumarka, Manohar, Ganga đến. Có nhiều người con. Hãy gửi anh Jagdish! Gửi anh Rames! Con cũng có thể hiểu rằng mỗi người đều thông minh hơn người kia, giống như có các thẩm phán và quan tòa vậy. Tất cả họ đều thông minh giỏi giang hơn nhau. Chính phủ biết rằng mỗi người đều khôn ngoan hơn người kia. Đây là lí do vì sao một vụ án được chuyển từ tòa án này sang tòa án khác, lên cấp cao hơn. Sau khi vụ án đến Tòa án Tối cao, nó lại được chuyển lên tòa án cấp cao nữa. Nếu tòa án đó không đưa ra phán quyết đúng đắn, vụ án lại được đưa lên tòa án cấp cao hơn nữa: “Hãy có lòng nhân từ dành cho người này!” Những chuyện như thế vẫn thường xảy ra ở đây. Nó không xảy ra trong thời kỳ vàng và bạc. Từ thời kỳ đồng, có vương quốc của vua và hoàng hậu. Ở đó, hoàng đế và nữ hoàng sẽ lo liệu mọi việc. Chỉ có một vài vụ việc. Giờ đây, tất cả đều ô trọc và hoàn toàn ô trọc (tamopradhan). Nếu một vụ việc được đưa lên hoàng đế, ông ấy sẽ đưa ra hình phạt nhẹ. Nếu lỗi lầm nghiêm trọng, ông ấy sẽ đưa ra hình phạt nặng hơn. Ở đây, có rất nhiều thẩm phán và luật sư. Có sự khác biệt lớn trong cách vận hành.

Không ai biết điều gì xảy ra trong thời kì vàng. Bây giờ, Người Cha giải thích cho con: Hãy hỏi bất cứ ai xem họ có biết về Lakshmi và Narayan không. Ví dụ, Birla đã xây dựng rất nhiều đền thờ cho hai vị thần này, vì vậy một người con thông minh nên viết thư cho ông ta: “Ngài đã cho xây dựng rất nhiều đền thờ cho Lakshmi và Narayan, nhưng làm thế nào mà họ nhận được vương quốc của mình, vì nó đã từng là thời kì sắt trước khi thời kì vàng đến?” Chẳng có gì trong thời kì sắt cả. Thánh thần sẽ không chiến đấu với bất kì ai. Không ai có thể trở thành chủ nhân thế giới bằng cách đánh nhau. Bức tranh Lakshmi và Narayan là bức tranh của những vị chủ nhân thế giới. Bây giờ là thời kì sắt. Ở đây, mọi người chiến đấu bằng vũ khí. Người Cha đã giải thích rằng nếu những người theo đạo Thiên Chúa đoàn kết lại và yêu thương lẫn nhau, họ có thể trở thành chủ nhân thế giới. Tuy nhiên, chỉ có Lakshmi và Narayan mới trở thành chủ nhân thế giới. Trí tuệ nói rằng nếu họ đoàn kết lại, họ có thể trở thành chủ nhân thế giới, nhưng không ai trong số họ có thể trở thành vua hay hoàng hậu của thời kì vàng. Vở kịch được tạo ra theo cách này. Giờ đây, chúng ta một lần nữa đang đạt được của thừa kế thiên đường bằng sức mạnh yoga. Các con có thể giải thích cho họ rằng họ cũng đã đạt được vị trí của mình từ Người Cha, vào một chu kỳ trước, ở thời kỳ chuyển giao. Chúng ta đã hoàn tất 84 kiếp và chúng ta một lần nữa đang đạt được của thừa kế của chúng ta. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Để hấp thụ được kiến thức này và truyền cảm hứng cho người khác hấp thụ nó, hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Hãy luyện tập việc giải thích cho người khác những gì mà con đã hiểu.

2. Hãy loại bỏ yoga trí tuệ của con ra khỏi mọi mối quan hệ đời thường và nhớ đến một Người Cha từ nơi vượt thoát khỏi thế giới này. Công việc của con là lắng nghe kiến thức mà con nhận được từ Người Cha và truyền đạt lại cho người khác.

Lời chúc phúc: Mong con có sức mạnh thích nghi và trở thành một tấm gương tạo nên bầu không khí đoàn kết thống nhất.

Những hạt (tràng hạt) tương tự nhau là những người có tình yêu dành cho Đấng Duy Nhất, những người có trạng thái ổn định vững vàng, những người đi theo lời chỉ dẫn của Đấng Duy Nhất và có sự đồng thuận trong tư tưởng với nhau. Chính họ là những người có thể được xâu vào trong chuỗi tràng hạt. Tuy nhiên, bầu không khí của việc cùng đi theo một lời chỉ dẫn chỉ có thể được tạo ra khi các con có sức mạnh thích nghi (sức mạnh linh hoạt uyển chuyển). Nếu có sự khác biệt quan điểm trong bất kỳ tình huống nào, thì các con phải dung hòa sự khác biệt đó, chỉ khi đó các con mới có thể xích lại gần nhau trong sự hợp nhất và trở thành tấm gương cho mọi người.

Khẩu hiệu: Hãy hấp thụ thuộc tính tâm linh vào trong mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động của con, rồi sau đó, việc phục vụ mà con làm sẽ trở nên huy hoàng rực rỡ.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Khi con nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng đau khổ nào, hãy ý thức rằng chẳng có gì là mới. Những ai đã khắc ghi bài học “không có gì mới” một cách kiên định thì sẽ không bao giờ sợ hãi. “Điều gì đã xảy ra? Tại sao lại xảy ra? Chuyện này đã xảy ra…” – Khi nghe và nhìn những tin tức như thế, hãy vẫn giữ sự mạnh mẽ với nhận thức rằng đó là vở kịch tiền định đang diễn ra, và tiếp tục trao cho người khác sức mạnh. Con người của thế giới đời thường thì trở nên sợ hãi, còn các con hãy lấp đầy các linh hồn ấy bằng sức mạnh. Hãy tiếp tục trao tặng bình an và sức mạnh cho tất cả những ai đi vào mối tương giao với các con.

18 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page