02 025 2026 Sakar Murli
02/05/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, sự hủy diệt chắc chắn đã được ấn định trong vở kịch. Các con phải trở nên thoát nghiệp (karmateet) trước khi sự hủy diệt diễn ra.
Câu hỏi: Những lời nào được nói bởi Người Cha thu hút các con nhất khi con trực tiếp ở trước mặt Người?
Trả lời: Khi con ở trước mặt Người Cha và Người nói: Con là con của Ta, thì những lời nói này thu hút con rất nhiều. Con cảm thấy thật sự vui thích khi nghe trực tiếp những lời này. Madhuban thu hút tất cả các con bởi vì gia đình của Thượng Đế ở đây. Đây là cuộc tụ họp của các Brahmin. Chỉ có các Brahmin mới trao đổi kiến thức này với nhau.
Bài hát: Cuộc hành hương của chúng ta là độc nhất.
Om shanti. Con biết rằng các con đang ở trên cuộc hành hương tâm linh bất diệt. Thông qua cuộc hành hương này mà con sẽ không quay trở lại mảnh đất chết này nữa. Con người không biết rằng có thể có một cuộc hành hương mà chúng ta không cần phải quay trở lại đây nữa. Các con, những ngôi sao may mắn giờ đây biết điều này. Hãy nhớ điều này thật vững chắc kiên định. Chúng ta, những linh hồn đang diễn phần vai của mình. Trong các vở kịch khác, con sẽ không nói: “Tôi, linh hồn, đã mặc bộ y phục này để diễn phần vai này và bây giờ, tôi đang quay trở về nhà”. Họ xem bản thân họ là con người có cơ thể. Ở đây, các con có kiến thức rằng con là linh hồn và con sẽ rời bỏ bộ y phục cơ thể rồi nhận lấy một cơ thể khác. Trải qua 84 kiếp, những bộ y phục đã trở nên cũ kỹ. Các con sẽ rời bỏ nó và nhận bộ y phục mới ở trong thế giới mới. Lakshmi và Narayan đang mặc bộ y phục mới. Họ thuộc về vương quốc của con. Con cũng sẽ đi và mặc những bộ y phục như thế, những bộ y phục thánh thiện. Ở đây con nói: “Tôi không còn đức hạnh, tôi không có đức hạnh”. Chỉ Người Cha mới làm cho các con có đức hạnh. Người nói: Ta có phần vai đến để làm cho các con không còn thói tật.
Nơi này là mảnh đất của cuộc đời ràng buộc, vương quốc của Ravan. Cách mà các con trở nên thanh khiết từ ô trọc và từ ô trọc trở nên thanh khiết đều nằm trong trí tuệ của con. Con biết rằng thời kì sắt là bóng tối. Bây giờ là lúc kết thúc vương quốc của Ravan, và vương quốc của Rama sắp bắt đầu; giờ là thời kì chuyển giao. Người Cha phải đến ở thời kì chuyển giao mỗi chu kì. Con người trên thế giới cũng hiểu rằng giờ là thời gian của sự hủy diệt và Thượng Đế đang ở nơi nào đó trong hình dạng thầm lặng để thực hiện việc thiết lập. Ngay cả các con, những linh hồn cũng ở trong hình dạng thầm lặng. Mỗi linh hồn đều tách biệt với cơ thể. Những bộ y phục con người chính là những bộ đồ thầm lặng của các con. Ngay cả Người Cha cũng phải đi vào cơ thể này. Con có những tên gọi dành cho cơ thể, còn Người Cha thậm chí không có một cơ thể. Các con là linh hồn và Người cũng là một linh hồn. Bây giờ linh hồn có sự gắn kết với các linh hồn khác. Được nhớ rằng: “Con sẽ ngắt kết nối khỏi tất cả và chỉ kết nối với Người mà thôi.” Giống như Người là Đấng Chinh Phục Gắn Kết thì chúng ta cũng sẽ trở nên như vậy.” Baba là Đấng Hoàn Toàn Chinh Phục Mọi Gắn Kết.
Có rất nhiều người con đã bị thiêu đốt khi ngồi trên giàn thiêu sắc dục. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao chỉ đến để hủy đi thế giới cũ này. Do đó, Người làm sao có thể bị gắn kết? Chỉ khi những người ô trọc bị hủy diệt thì mới có vương quốc của bình an. Vào lúc này, không một ai hạnh phúc. Tất cả đều hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) và đang trải nghiệm đau khổ. Đây là thế giới ô trọc. Shiv Baba đến và thiết lập thiên đường, nơi được gọi là Shivalaya (Ngôi đền của Shiva). Shiv Baba thiết lập vương quốc thánh thần và đó là Ngôi đền Shiva sống. Ngôi đền Shiva mà có hình ảnh của Shiva trong đó là ngôi đền không sống. Bây giờ con hiểu rằng Lakshmi và Narayan thực sự đã từng là chủ nhân của thiên đường, họ đã từng xứng đáng được tôn thờ và giờ đây họ đang trở nên như thế một lần nữa. Bây giờ, các con đã có kiến thức này và vì vậy, con không còn đi đến đền thờ của Lakshmi và Narayan để cúi lạy họ nữa. Con sẽ đi đến vương quốc của họ trong hình dạng sống. Con biết rằng các con đã từng là những vị thần và giờ không còn như vậy nữa. Hình tượng được tạo ra cho những ai đã từng tồn tại trong quá khứ.
Birla đã xây dựng nhiều ngôi đền nhất dành cho Lakshmi và Narayan. Vì vậy, các con cũng phải phục vụ ông ấy. Hãy nói với ông ấy: “Chúng tôi sẽ kể cho ông nghe câu chuyện về 84 kiếp của Lakshmi và Narayan, những người mà ông đã xây dựng đền thờ cho họ.” Hãy tặng ông ấy món quà này một cách khéo léo. Baba chỉ cho các con cách để làm phục vụ. Các bà mẹ nên đi và nói với họ: “Các ông xây đền thờ cho các vị thần ấy, nhưng các ông không biết câu chuyện cuộc đời họ. Chúng tôi biết và có thể giải thích cho các ông.” Những người giải thích phải làm điều này một cách thật sinh động và thú vị. Người Cha cũng ngồi đây và giải thích cho các con. Baba nói: Nếu con không được phép đến thì hãy ngồi ở nhà và nhớ đến Ta. Con biết rằng con là con của Shiv Baba. Dù gì thì con cũng nhận được murli. Không phải nếu con đến đây thì cuộc hành hương tưởng nhớ của con mới tốt, còn khi con ngồi ở nhà thì trở nên yếu hơn. Những đám mây đến để được làm cho tươi mới. Các con cũng đến đây để được làm tươi mới. Con muốn đến để gặp trực tiếp Baba. Khi các con, những linh hồn lắng nghe kiến thức này trực tiếp, thì con tận hưởng nó nhưng vẫn là cùng một điều mà thôi. Các con có thể nhìn thấy cách mà Shiv Baba ngồi ở đây và nói với con: Hỡi các con, các con thuộc về Ta. Các con đã diễn phần vai của 84 kiếp. Con đã đi vào chu kì sinh tử trong khi Ta thì không. Ta không nhận kiếp tái sinh. Ta thậm chí còn vượt thoát khỏi kiếp sinh. Ta đến nhưng Ta đi vào một cơ thể già cũ. Các con, những linh hồn đi vào cơ thể của đứa trẻ sơ sinh. Ta đi xuống từ vùng tối thượng để diễn phần vai của mình. Ta không đi vào bào thai bụng mẹ của con người thói tật. Các con cầu gọi Ta: “Người là Mẹ và Người là Cha”. Không ai có thể là mẹ và cha của Ta. Ta đơn giản nhận sự hỗ trợ của một cơ thể để diễn phần vai của mình. Các con cầu gọi Ta đến để loại bỏ đi đau khổ của con và trao cho con hạnh phúc. Bây giờ, Ta đã đến trực tiếp trước con. Ta đang nói cho các con, những linh hồn. Ở đây, tất cả các con đều là Brahmin. Khi con đi ra bên ngoài, các con trở thành những con thiên nga và cò. Ở đây (Madhuban) thì các con có tình đồng hành với những Brahmin. Cuộc trò chuyện giữa các con với nhau thì chỉ có kiến thức này. Các con đang thiết lập vương quốc cho chính mình. Baba đã đến và khuyên các con hãy tiếp tục nhắc nhở nhau về cách để nhớ đến Người Cha. Ngay cả vào bữa ăn, hãy tiếp tục ra dấu hiệu cho người khác nhớ đến Người Cha. Đây là một tập thể rất lớn. Bên ngoài, những người đầy thói tật sống cùng với con. Vì vậy nên mới có sự lôi kéo.
Ở đây, không có sự lôi kéo nào cả. Chiến binh thì sống cùng với chiến binh. Đây là gia đình của con. Trí tuệ của con chỉ có nhận thức về việc trao đi lời giới thiệu về Người Cha cho bất kì ai mà con gặp: “Hãy tiếp tục nhớ đến Thượng Đế. Có hai người cha. Dù họ có người cha đời thường thì họ vẫn nhớ đến Thượng Đế. Họ là những người cha đời thường thể lý, họ không thể được gọi là Thượng Đế, Người Cha.” Đấng này là Người Cha từ nơi vượt thoát thế giới này. Các con chắc chắn phải nhận của thừa kế từ Thượng Đế, Người Cha. Hãy tiếp tục rù rì kiến thức theo cách này. Các con là Brahmin. Ngay cả các ẩn sĩ cũng nói về kiến thức của niềm hạnh phúc trong thế giới này thì chỉ giống như giọt phân quạ. Có quá nhiều đau khổ! Họ là những hatha yogi, thuộc về con đường cô lập. Lối sống của họ là tách biệt. Các con biết rằng chúng ta luôn rất hạnh phúc và thanh khiết trong thời kì vàng. Con biết rằng khi đó là vương quốc của các vị thần thì có con đường gia đình thanh khiết ở Bharat. Những ai từng thanh khiết thì đã trở nên ô trọc. Con người tiếp tục cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Tuy nhiên, sau đó họ lại nói rằng Thượng Đế hiện diện ở khắp mọi nơi, rằng họ sẽ đi và tan hòa vào trong nguyên tố ánh sáng. Họ thậm chí còn không tin vào sự tái sinh. Có quá nhiều quan điểm khác nhau. Ngày qua ngày, dân số tiếp tục gia tăng. Con cũng phải nói về việc số lượng các ẩn sĩ đang gia tăng như thế nào. Số lượng những người tu khổ hạnh khỏa thân cũng tăng lên. Bằng cách kiên định với tôn giáo/lối sống của mình, suy nghĩ cuối cùng sẽ dẫn họ về đích. Ví dụ, suy nghĩ cuối cùng của những người thực hành theo các kinh sách sẽ dẫn họ về đích của họ. Sau đó, trong kiếp sinh tiếp theo, họ có thể học thuộc lòng kinh sách ngay từ khi còn nhỏ.
Bây giờ, Người Cha nói: Hãy từ bỏ tất cả những gì thuộc về ý thức cơ thể, chẳng hạn như tôi là người này người kia, tôi là thế này thế kia. Hãy xem bản thân con là linh hồn vô thể và nhớ đến Người Cha. Trong khi nhìn thấy cơ thể này, thì đừng nhìn vào nó! Hãy từ bỏ mọi mối liên hệ thuộc cơ thể bao gồm cả cơ thể của con. Hãy có niềm tin rằng mỗi người các con là linh hồn và nhớ đến Thượng Đế. Điều này cần rất nhiều thời gian. Maya không cho phép các con ở trong sự tưởng nhớ. Bằng không, điều này rất dễ dàng với những người ở trong trạng thái nghỉ hưu. Đích thân Người Cha nói: Dù cho các con là trẻ hay già, thì bây giờ đều là trạng thái nghỉ hưu của tất cả mọi người. Một mặt, sự hủy diệt sẽ diễn ra, mặt khác, một số vẫn tiếp tục nhận kiếp sinh. Những ai phải nhận kiếp tái sinh thì tiếp tục đến. Con hiểu rằng những đứa trẻ vẫn được sinh ra và sự hủy diệt cũng diễn ra. Một số sẽ vẫn còn trong bào thai bụng mẹ, số khác sẽ ở nơi nào đó, nhưng tất cả đều sẽ bị hủy diệt. Họ sẽ thanh toán tài khoản nghiệp của họ và trở về nhà. Nếu bất kỳ tài khoản nghiệp nào còn sót lại thì phải có sự trừng phạt nghiêm khắc cho điều đó. Sau đó, họ sẽ được nhẹ nhàng (hết nghiệp). Không nên vừa ở trong yoga vừa tiếp tục phạm tội. Một số người con tiếp tục viết biểu đồ tưởng nhớ và nói rằng Maya đã làm bẩn gương mặt của họ. Nếu Maya đánh bại họ thì họ được gọi là yếu. Người Cha giải thích: Hãy nghĩ rằng con chỉ ở đây thêm vài ngày nữa thôi rồi con sẽ trở về nhà. Tất cả mọi thứ đều sắp bị phá hủy. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Hãy tiếp tục kiểm tra biểu đồ của con: Tôi đã chỉ đường cho bao nhiêu người và tôi đã truyền cảm hứng cho bao nhiêu người nỗ lực. Hãy trở thành người trợ giúp bằng cách làm phục vụ tâm linh bằng cả cơ thể, tâm trí và của cải của con. Một số nói rằng họ không thể kiểm soát được tâm trí của mình. Linh hồn chính là sự bình an. Tôi linh hồn này, sẽ đi và ngồi trong vùng tối thượng của mình. Sẽ không còn bất kỳ suy nghĩ nào về thế giới này nữa. Điều này không có nghĩa là con phải nhắm mắt và trở nên mất nhận thức. Nhiều người học những điều như thế. Họ bất tỉnh trong 10 đến 15 ngày. Họ thực hành điều này và sau đó, họ tỉnh lại sau nhiều ngày. Cứ như thể họ có một quả bom hẹn giờ: thời gian đã được lập trình sẵn để nó phát nổ sau một số giờ nhất định.
Các con biết rằng con đang có yoga (có sự kết nối). Khi những rác rưởi hoàn toàn ô trọc của con được loại bỏ và con đã trở nên hoàn toàn thanh khiết thì con sẽ rời bỏ cơ thể của mình. Chúng ta bây giờ đang ở trên cuộc hành hương yoga. Chúng ta đã nhận được nhiều thời gian rồi. Sau đó chúng ta phải rời bỏ cơ thể của mình và tất cả mọi thứ sẽ bị phá hủy. Thời gian cho sự kết thúc đã được ấn định, đó là khi mọi người rời bỏ cơ thể và trở về nhà giống như một đàn muỗi và sự hủy diệt sẽ diễn ra. Các con sẽ đạt đến trạng thái thoát nghiệp của mình (karmateet) và sự hủy diệt sẽ bắt đầu. Những cảnh hủy diệt thì vô cùng khốc liệt. Điều này chắc chắn đã được định sẵn trong vở kịch. Con hiểu rằng trạng thái của con phải kiên định vững vàng. Con nên giữ mình liên tục vui tươi và hạnh phúc. Thế giới này phải bị phá hủy. Con biết rằng sự hủy diệt diễn ra mỗi chu kì vào thời kì chuyển giao. Nó không chỉ diễn ra thông qua những quả bom mà cả những thảm họa tự nhiên cũng trợ giúp rất nhiều. Do đó, nên đọng lại trong trí tuệ của các con rằng giờ đây con phải quay trở về nhà. Con càng nhớ đến Baba thì tội lỗi của con càng được loại bỏ và vị trí mà con đạt được càng cao. Từ thiện bắt đầu từ nhà! Con nên thực hiện nỗ lực này. Một kumari là người nâng đỡ cả cha mẹ nhà mình và gia đình bên chồng. Điều này có nghĩa là: Từ thiện bắt đầu từ nhà. Hãy gắn bản thân con trong việc làm phục vụ và nó với họ: Shiv Baba nói: Hãy nhớ đến Ta và rồi con sẽ nhận được của thừa kế. Đây là chuyện đơn giản. Hãy nhớ đến Ta, Alpha, và của thừa kế thiên đường sẽ là của con. Con sẽ trở thành chủ nhân thế giới. Vì vậy, nếu con muốn nhận được của thừa kế, hãy nhớ đến Ta. Hỡi các con, trách nhiệm của con là phải trao đi thông điệp này. Con cũng đã trao đi điều này trong chu kì trước. Con phải nói cho họ rằng sự hủy diệt chỉ ở ngay phía trước.
Sau thời kì sắt, thời kì vàng sẽ đến. Chỉ có Người Cha mới đến và trao cho các con của thừa kế. Ravan làm cho các con trở thành cư dân của địa ngục trong khi Người Cha đến và làm cho các con trở thành cư dân của thiên đường. Câu chuyện này là về Bharat. Người dân Bharat phải được thức tỉnh. Đầu tiên, hãy đi và giải thích tại các ngôi đền dành cho Shiva rằng Người Cha là Đấng làm cho thế giới trở nên mới. Người nói: Hãy nhớ đến Ta để tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Baba vô hình đó đã đến và đang thực hiện việc thiết lập thiên đường thông qua Brahma. Bây giờ, hãy nhớ Người Cha và của thừa kế. Bây giờ các con đã hoàn tất 84 kiếp. Chúng tôi đang kể cho các bạn nghe điều này, còn tin hay không là tùy các bạn. Những điều con nói là rất tốt đẹp. Chỉ có Người Cha mới là Đấng Gỡ Bỏ Đau Khổ, Đấng Ban Tặng Hạnh Phúc. Hãy giải thích cho họ một chút, rồi tiếp tục giải thích tiếp từ đó. Đây là công việc của con. Không cần nỗ lực trong điều này. Các con chỉ đơn giản phải nói: “Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và trở nên ý thức linh hồn”. Hãy đi đến với những người thờ phụng Shiva và những người thờ phụng Lakshmi và Narayan. Hãy đi và kể cho họ nghe câu chuyện về cuộc đời của Lakshmi và Narayan. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Hãy trở thành một người trợ giúp bằng cách làm công việc phục vụ tâm linh bằng cả cơ thể, tâm trí và của cải của con. Hãy trao cho tất cả mọi người lời giới thiệu về Alpha và làm cho họ có quyền đạt được của thừa kế của họ. Hãy ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha để trở nên thoát nghiệp trước khi sự hủy diệt diễn ra.
2. Hãy trở thành người chinh phục gắn kết giống như Người Cha. Hãy loại bỏ đi mọi sự gắn kết giữa các linh hồn với nhau và chỉ dành tình yêu cho một Người Cha duy nhất.
Lời chúc phúc: Mong con luôn yêu thương Thượng Đế và đánh tan đi mọi vấn đề bằng cách giữ nhận thức về tình đồng hành cùng Đấng Toàn Quyền Năng.
Các con, những người luôn yêu thương Thượng Đế thì liên tục giữ Đấng mà mình yêu thương bên cạnh cùng với mình, đó là lí do vì sao không có vấn đề nào đến với họ nữa. Vấn đề không thể tồn tại trước mặt những người có Người Cha, Đấng Toàn Năng ở bên cạnh. Khi vấn đề phát sinh, hãy kết thúc chúng ngay lập tức và rồi chúng sẽ không gia tăng. Bây giờ, hãy kiểm soát sự sản sinh của các vấn đề. Luôn nhớ rằng con phải mang sự hoàn tất đến gần và xua đuổi vấn đề ngay từ đằng xa.
Khẩu hiệu: Đừng cố gắng để được yêu thương, mà hãy cố gắng để tách rời, rồi con sẽ tự động được yêu thương.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.
Thỉnh thoảng, nhiều loại trở ngại xuất hiện, chẳng hạn khi có một học trò đặc biệt tài giỏi bị ảnh hưởng bởi Maya và trở nên chống đối, gây rối trong phục vụ. Vào những lúc như thế, con không trở nên sợ hãi, phải không? Việc con có lòng nhân từ với những cảm nhận nhân từ dành cho họ là một chuyện, nhưng nếu vì thế mà con trở nên dao động và có những suy nghĩ lãng phí, thì đó được gọi là bị lung lay. Những ai có khả năng quan sát phần vai của mỗi linh hồn bằng trạng thái của người quan sát tách rời thì mới có thể luôn giữ mình ổn định, vững vàng, không lay chuyển.
