top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

15 05 2026 Sakar Murli

15/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, thế giới này đã trở thành cái nghĩa địa. Vì vậy, đừng gắn trái tim con với nó nữa. Hãy nhớ đến mảnh đất của những thiên thần.

Câu hỏi: Tại sao không ai khác trên thế giới có được vận may diễm phúc như các con, những người nghèo?

Trả lời: Bởi vì các con, những người nghèo đã trở thành con cái trực tiếp của Người Cha, Đấng mà các con nhận được của thừa kế của sự cứu rỗi. Chỉ có các con, những người con nghèo, mới học được điều này. Ngay cả khi những người giàu học được một chút, họ cũng khó mà nhớ đến Người Cha. Vào lúc cuối, các con sẽ không nhớ đến ai khác ngoài Người Cha. Vì vậy, các con là những người may mắn nhất.

Bài hát: Chỗ dựa trái tim không nên bị phá vỡ.

Om shanti. Người Cha giải thích cho các con và những người con hiểu rằng thế giới này thực sự đã trở thành cái nghĩa địa. Trước kia, nó từng là mảnh đất của những thiên thần và giờ đây, nó đã trở nên cũ và được gọi là nghĩa địa. Tất cả mọi người đều phải bị chôn vùi trong nghĩa địa này. Mọi thứ cũ kĩ đều bị chôn vùi, nghĩa là mọi thứ đều hóa thành tro bụi. Chỉ có các con mới biết điều này; thế giới không biết điều này. Một số người nước ngoài nhận ra rằng dường như đã đến lúc mọi thứ bị chôn vùi. Các con biết rằng Baba của chúng ta, Đấng thiết lập mảnh đất của những thiên thần đã đến một lần nữa. Các con cũng hiểu rằng nếu con mà gắn trái tim con vào nghĩa địa này thì con sẽ trải nghiệm mất mát. Bây giờ, con đang nhận được của thừa kế hạnh phúc vô hạn từ Người Cha vô hạn, chính xác như con đã từng nhận được ở chu kì trước. Điều này nên đọng lại trong trí tuệ của con ở mỗi bước chân, bởi vì đây chính là “Manmanabhav”. Chỉ bằng cách có sự tưởng nhớ đến Người Cha mà các con mới trở thành cư dân của mảnh đất thiên thần. Bharat đã từng là mảnh đất của những thiên thần. Không mảnh đất nào khác trở thành mảnh đất của những thiên thần.

Đây là sự phô trương hào nhoáng của Maya, Ravan. Tất cả những điều này sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian ngắn nữa. Đây là sự phô trương giả tạo. Maya là giả và cơ thể cũng là giả. Tất cả những điều này là sự hào nhoáng của thời khắc cuối cùng. Chứng kiến ​​tất cả những điều này, mọi người nghĩ rằng giờ là thiên đường còn trước đây là địa ngục. Họ tiếp tục xây dựng những tòa nhà to lớn. Tất cả sự phô diễn đó đã diễn ra trong vòng 100 năm qua. Tất cả điện thoại, điện, máy bay, v.v. đều được phát minh trong 100 năm qua. Có quá nhiều sự phô diễn. Đây là lí do vì sao họ nghĩ rằng, giờ họ đang ở trong thiên đường. Delhi cũ trông như thế nào? Bây giờ, hãy nhìn vào New Delhi trông đẹp như thế nào! Họ thậm chí còn đặt cho nó cái tên New Delhi. Bapu Gandhiji đã từng muốn có một thế giới mới, vương quốc của Rama, mảnh đất của các thiên thần. Đây chỉ là sự phô trương tạm thời. Họ xây dựng những tòa nhà và đài phun nước khổng lồ, v.v. Nó được gọi là thiên đường nhân tạo trong một thời gian ngắn. Các con biết rằng nơi này không được gọi là thiên đường; nó được gọi là địa ngục. Thậm chí còn có cả một màn trình diễn về địa ngục. Đây chỉ là màn trình diễn tạm thời. Nó sắp kết thúc rồi. Bây giờ, Người Cha nói với các con: Trước hết, hãy nhớ đến mảnh đất bình an. Tất cả con người đang tìm kiếm bình an. Họ có thể tìm kiếm bình an ở đâu? Toàn bộ thế giới đều hỏi: Làm thế nào để có bình an trên thế giới? Con người không biết rằng thực tế, tất cả chúng ta đều là cư dân của mảnh đất bình an. Chúng ta, những linh hồn luôn ở trạng thái bình an trong mảnh đất bình an, rồi sau đó, chúng ta đến đây để diễn phần vai của mình. Chỉ có các con mới biết điều này. Bây giờ, các con đang thực hiện nỗ lực để đi đến mảnh đất hạnh phúc thông qua mảnh đất bình an. Có trong trí tuệ của mỗi các con, những linh hồn rằng giờ đây, con sẽ đi về nhà, mảnh đất bình an. Không thể có chuyện về bình an ở đây được; đây là thế giới đau khổ. Thời kì vàng là thế giới thanh khiết, còn thời kì sắt là thế giới ô trọc. Bây giờ, các con đã nhận được sự hiểu biết về tất cả những điều này. Con người trên thế giới không biết gì cả. Có trong trí tuệ của các con rằng Người Cha vô hạn đang kể cho các con nghe bí mật về lúc bắt đầu, giữa và kết thúc chu kì thế giới. Người cũng giải thích cách mà các nhà sáng lập tôn giáo đến và thiết lập tôn giáo của họ như thế nào.

Bây giờ, có quá nhiều người trên thế giới. Không có nhiều người khi chỉ có duy nhất mảnh đất Bharat. Khi Bharat là thiên đường, nó đã từng rất giàu có, thịnh vượng và không có tôn giáo nào khác. Các con được làm tươi mới mỗi ngày. Hãy nhớ đến Người Cha và của thừa kế. Điều này cũng tiếp tục diễn ra trên con đường thờ cúng; họ luôn chỉ một ngón tay lên trên để nhớ Thượng Đế. Họ nói rằng Thượng Đế hoặc Allah ở trên đó. Tuy nhiên, chẳng có gì xảy ra bằng việc nhớ đến Người theo cách đó. Họ thậm chí còn không biết làm thế nào để nhận được lợi ích bằng cách có sự tưởng nhớ. Họ không biết mối quan hệ của họ với Người là gì. Khi đau khổ, họ cầu gọi: “Hỡi Rama!” Chính linh hồn nhớ điều đó. Tuy nhiên, họ không biết bình an và hạnh phúc là gì. Bây giờ, có trong trí tuệ của các con rằng, tất cả các con đều là con cái của một Người Cha. Vì vậy, làm sao các con lại có thể đau khổ được? Các con nhận được của thừa kế hạnh phúc thường hằng từ Người Cha vô hạn. Điều này được thể hiện rõ ràng trong bức tranh. Thượng Đế thuộc Thiên đường, Người Cha, là Đấng thiết lập thiên đường. Người chỉ đến duy nhất ở Bharat, nhưng không ai hiểu được điều này. Lối sống thánh thần chắc chắn được thiết lập ở thời kì chuyển giao. Làm sao nó có thể thiết lập ở thời kì vàng được? Tuy nhiên, những người ở các tôn giáo khác không biết những điều này. Chỉ có Người Cha tràn đầy kiến thức mới giải thích về việc làm thế nào mà lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh cửu được thiết lập. Bằng cách nói rằng độ dài của thời kì vàng là hàng trăm nghìn năm mà họ đã phóng đại nó đi quá xa.

Các con phải giải thích bằng cách sử dụng các bức tranh. Đã từng có vương quốc của Lakshmi và Narayan ở Bharat. Con người không biết làm thế nào hoặc khi nào mà họ đạt được vương quốc đó. Người ta chỉ nói rằng họ đã từng là chủ nhân của thời kì vàng. Mọi người đến cầu xin trước các bức tượng của chính mình và nhận được thứ gì đó trong một khoảng thời gian tạm thời. Ngay cả những người quyên góp hay làm từ thiện cũng nhận được một số lợi ích tạm thời. Người đứng đầu hội đồng làng nghèo (panchayat) cũng sẽ hạnh phúc không kém gì người đứng đầu hội đồng làng giàu. Ngay cả những người nghèo cũng tự cho mình là rất hạnh phúc. Hãy nhìn những nơi mà người nghèo ở Bombay sinh sống! Các con hiểu rằng dù một người có giàu đến đâu, họ vẫn không hạnh phúc. Các con sẽ nói rằng không ai may mắn bằng các con. Chúng ta thuộc về Người Cha, Đấng mà từ Người chúng ta nhận được của thừa kế của sự cứu rỗi. Những người giàu có quyền thế không bao giờ có thể đạt được một địa vị cao. Những người nghèo trở nên giàu có. Bây giờ các con đang học, trong khi những người kia sẽ vẫn không có được kiến ​​thức này. Họ có thể học một chút, nhưng họ sẽ không thể ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Vào lúc cuối, các con sẽ không nhớ gì ngoài một Người Cha duy nhất. Các con biết rằng mọi thứ đều sẽ bị chôn vùi trong nghĩa địa. Trí tuệ con nên hiểu rằng công việc hiện giờ mà con đang làm v.v. thì chỉ trong một giai đoạn tạm thời. Người giàu xây dựng nhà nghỉ cho khách hành hương (dharamshala), v.v. Họ không xây dựng những nơi đó để kinh doanh. Nếu không có nhà nghỉ cho khách hành hương ở những nơi hành hương, thì mọi người sẽ ở đâu? Đó là lý do vì sao người giàu xây dựng nhà nghỉ cho khách hành hương. Đó không phải nơi để các doanh nhân đến đó làm ăn. Nhà nghỉ cho khách hành hương được xây dựng ở những nơi hành hương. Trung tâm của các con bây giờ chính là nơi hành hương lớn nhất. Bất cứ nơi nào các con có trung tâm, đó đều là những nơi hành hương lớn nhất, nơi mọi người có thể tìm thấy hạnh phúc và bình an. Nơi học kinh Gita (Gita Pathshala) của các con rất lớn. Đây là nguồn thu nhập của con; con kiếm được rất nhiều thu nhập thông qua điều này. Đây cũng là nhà nghỉ hành hương dành cho các con. Đây là nơi hành hương lớn nhất.

Các con đang nhận được của thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Không có nơi hành hương nào vĩ đại hơn nơi này. Các con hiểu rằng các con không nhận được bất cứ điều gì khi đi trên những cuộc hành hương đó. Các tín đồ cũng uống nước tại các đền thờ với rất nhiều tình yêu, bởi vì họ tin rằng khi uống nó, trái tim họ sẽ được thanh lọc. Tuy nhiên, đó chỉ là nước. Ở đây, Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và các con sẽ nhận được của thừa kế. Giờ đây, các con đang nhận được kho báu của những viên ngọc kiến thức bất diệt từ Người Cha vô hạn. Thông thường, mọi người đi đến với Shankar với suy nghĩ rằng Vị Chúa Tể Bất Tử đã kể câu chuyện cho nàng Parvati. Đó là lý do vì sao họ yêu cầu vị thần ấy làm đầy tạp dề trí tuệ của họ. Các con đang làm đầy tạp dề trí tuệ của con bằng châu ngọc kiến thức bất diệt này. Không phải là Vị Chúa Tể Bất Tử sẽ ngồi và kể câu chuyện đó cho chỉ một người. Chắc chắn phải có rất nhiều người khác và họ sẽ ở trong mảnh đất chết. Không cần phải kể chuyện ở vùng tinh tế. Họ đã tạo ra nhiều nơi hành hương mà tất cả các nhà hiền triết, thánh nhân và tu sĩ, v.v. đều đến. Hàng trăm nghìn người đến Amarnath (Đền thờ Vị Chúa Tể Bất Tử). Nơi thu hút đông đảo người hành hương nhất là lễ hội Kumbha Mela, nơi họ tắm trong sông Hằng vì tin rằng điều đó sẽ giúp họ trở nên thanh khiết. Thực tế, chính ở đây mới là Kumbha Mela đích thực. Con người ta đã đi đến các lễ hội đó hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác nhưng Người Cha nói: Không ai có thể quay trở về nhà bằng cách đó, bởi vì chỉ khi linh hồn trở nên thanh khiết thì linh hồn mới có thể quay trở về nhà. Bằng cách trở nên ô trọc, đôi cánh của họ đã bị gãy. Linh hồn đã nhận được đôi cánh. Ở trong yoga là cách để linh hồn bay nhanh nhất. Nếu một linh hồn có tài khoản nghiệp ở Mỹ hay Luân Đôn, nó sẽ bay rất nhanh đến đó. Linh hồn bay đến đó chỉ trong một giây. Tuy nhiên, chỉ khi linh hồn trở nên thoát nghiệp thì nó mới có thế đi đến mảnh đất giải thoát, bằng không, nó vẫn phải ở lại trong chu kì này và tiếp tục tái sinh ở đây. Giống như vở kịch cứ tích tắc tiến lên từng giây thì linh hồn cũng như thế: Linh hồn bay đi chỉ trong một tích tắc (một giây). Không có gì nhanh bằng linh hồn. Tất cả các linh hồn rồi sẽ trở về thế giới vô hình. Nó không mất nhiều thời gian để di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Người ta không hiểu những điều này. Có trong trí tuệ của các con rằng chắc chắn sẽ còn một vài linh hồn ở trong thế giới mới và họ sẽ rất hạnh phúc ở đó. Những linh hồn đã nhận 84 kiếp sinh thì giờ đây đã trở nên rất bất hạnh. Bây giờ các con đã biết về toàn bộ chu kỳ. Trí tuệ của các con làm việc dựa trên điều này. Trí tuệ của con người thì không làm việc (không hoạt động) theo cách này.

Prajapita Brahma được nhớ đến. Các con cũng trở thành những Brahma Kumar và Kumari ở trong chu kì trước. Con biết rằng các con là những người con của Prajapita Brahma. Baba đang thiết lập thiên đường thông qua chúng ta. Khi con trở nên xứng đáng, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện thì thế giới cũ này sẽ bị phá hủy. Trimurti được nhớ đến ở đây. Người ta cũng giữ bức tranh Trimurti nhưng hình ảnh của Shiva không được thể hiện trong đó. Được nói rằng: Sự thiết lập diễn ra thông qua Brahma. Ai đã thực hiện việc thiết lập? Chính là Shiv Baba. Sự dưỡng nuôi diễn ra thông qua Vishnu. Các con, những Brahmin giờ đây đang trở nên xứng đáng trở thành thánh thần. Bây giờ, các con đang diễn phần vai đó. Sau đó, các con sẽ diễn lại một lần nữa sau một chu kì. Bây giờ con đang trở nên thanh khiết. Con nói: “Mệnh lệnh của Baba là: Hãy chinh phục kẻ thù sắc dục! Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta!” Điều này thật dễ dàng. Các con đã nhìn thấy quá nhiều đau khổ trên con đường thờ cúng. Dù có chút hạnh phúc nào đi chăng nữa, nó cũng chỉ được cho một thời gian ngắn. Con người có những linh ảnh trên con đường thờ cúng. Ước mong của họ được thỏa mãn trong một thời gian ngắn. Chính Ta là Đấng trao ban những linh ảnh mà các con có. Nó đã được định sẵn trong vở kịch. Mọi chuyện từng xảy ra trong quá khứ, từng giây từng phút, đều đã được ghi lại trong vở kịch. Các con không thể nói rằng nó chỉ mới được ghi lại vào lúc này. Không, vở kịch này đã được tiền định vĩnh cửu. Dù có bao nhiêu diễn viên, mỗi người đều có một vai diễn bất diệt. Không ai đạt được sự giải thoát vĩnh viễn. Các ẩn sĩ nói rằng họ sẽ tan hòa vào ánh sáng. Người Cha giải thích rằng các con là những linh hồn bất diệt. Một linh hồn là một chấm điểm. Linh hồn nhỏ xíu như thế lại có phần vai của 84 kiếp ghi lại trong mình.

Chu kì này tiếp tục xoay vần. Những ai đến từ buổi ban đầu để diễn phần vai của mình là những người nhận 84 kiếp. Không phải ai cũng có thể nhận nhiều kiếp sinh như thế. Kiến thức này không nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai ngoài các con. Chỉ có Người Cha mới là Đại Dương Kiến Thức. Bây giờ, các con biết rằng con đang nhận được của thừa kế từ Người Cha. Người Cha đang làm cho chúng ta trở nên thanh khiết từ ô trọc. Người trao cho chúng ta của thừa kế bình an và hạnh phúc. Không có tên gọi hay dấu vết của đau khổ trong thời kì vàng. Người Cha nói: Mong con sống lâu! Mong con giàu có! Những ai đi trên con đường cô lập không thể trao ban phước lành như vậy. Các con đang nhận được của thừa kế từ Người Cha. Thời kì vàng và bạc là vùng đất của niềm hạnh phúc. Không ai biết làm thế nào mà sau đó lại có đau khổ. Có những dấu hiệu cho thấy các vị thần đã đi vào con đường tội lỗi. Tại Jagadnath Puri, họ đã trưng bày hình ảnh các vị thần đội vương miện, v.v., nhưng họ cũng tạo ra những hình ảnh dơ bẩn. Đó là lý do vì sao họ làm bức tượng bằng đá màu đen. Điều đó chứng tỏ các vị thần đã đi vào con đường tội lỗi, và đó là cách mà họ đã trở nên hoàn toàn xấu xí vào lúc cuối. Giờ đây các con đã biết, tương ứng theo vở kịch, Bharat đã từng rất xinh đẹp và sau đó phải trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan) như thế nào. Các con nhận được kiến ​​thức này ở thời kì chuyển giao. Người Cha là Đấng tràn đầy kiến thức. Đấng ấy là cả ba vai trò đối với con: Là Cha của con, Thầy của con và Guru của con. Điều này phải luôn khắc sâu trong trí tuệ của con rằng Shiv Baba đang dạy cho con. Đây là việc học vô tận, thông qua đó mà các con trở nên tràn đầy kiến thức; các con biết mọi thứ. Con người ngoài kia nói rằng Người hiện diện ở khắp mọi nơi. Các con nói rằng Người là Đấng Thanh Lọc. Có sự khác biệt như ngày và đêm. Bây giờ, các con trở thành chủ nhân tràn đầy kiến thức, theo thứ hạng. Người Cha dạy cho các con mọi thứ mà Người biết. Các con cũng hãy nói với mọi người: Hãy nhớ đến Người Cha và các bạn sẽ nhận được của thừa kế cho suốt 21 kiếp. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Để các con được tươi mới và cũng để cho con làm tươi mới người khác, hãy ở trong sự tưởng nhớ đến Người Cha và của thừa kế, đồng thời nhắc nhở người khác cũng làm như vậy.

2. Đừng gắn trái tim con với thế giới cũ, cái nghĩa địa này. Hãy nhớ đến mảnh đất bình an và mảnh đất hạnh phúc. Hãy làm bản thân con xứng đáng trở thành một vị thần.       

Lời chúc phúc: Mong con giữ cho suy nghĩ và trí tuệ nằm dưới mệnh lệnh của mình và sử dụng chúng với quyền năng tâm linh của một vị chủ nhân toàn quyền năng.

Giống như con dễ dàng sử dụng tay chân của mình theo ý muốn, tương tự như vậy, con cũng nên có thể tập trung suy nghĩ và trí tuệ của mình vào bất cứ nơi nào con muốn. Đây được gọi là quyền năng tâm linh. Giống như việc đi vào âm thanh là dễ dàng thì hãy để việc vượt thoát âm thanh cũng trở nên dễ dàng như vậy. Bằng cách thực hành điều này, con sẽ có thể trở thành một hình ảnh trao ban những linh ảnh. Vì vậy, hãy làm cho sự thực hành này trở nên dễ dàng và liên tục, khi đó con sẽ được gọi là một chủ nhân toàn năng.

Khẩu hiệu: Khi trạng thái nguyên thủy của con mạnh mẽ, những tình huống trái ngang sẽ chẳng là gì trước trạng thái đó.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Achalgarh này (ngôi nhà của sự ổn định vững vàng - một pháo đài cổ nằm ở phía bắc núi Abu) là kí ức của trạng thái không hề dao động chuyển dời của con. Giống như BapDada luôn liên tục ổn định vững vàng, thì tương tự như vậy, các con cũng phải luôn ổn định vững vàng. Khi con lạc đắm vào sự ngọt ngào của Đấng Duy Nhất, con sẽ có thể duy trì trạng thái luôn ổn định vững vàng. Dấu chấm hỏi là dấu uốn cong nhất; khi nó được loại bỏ khỏi con thì con sẽ có thể liên tục ổn định trong định mệnh của vở kịch.

31 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page