top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

24 05 2026 Avyakt Murli - Murli gốc 28 02 2010

24/05/2026      Madhuban      Avyakt BapDada       Om Shanti      28/02/2010

Hãy thiêu rụi cái “Tôi, Tôi” của ý thức cơ thể trong ngọn lửa Holi

và tổ chức lễ mừng Holi bằng sắc màu tình đồng hành của Thượng đế.

(Murli gốc 28/02/2010)

Ngày hôm nay, Người Cha thiêng liêng thánh thiện nhất đã đến để tổ chức lễ mừng Holi cùng với những người con thiêng liêng thánh thiện của Người. Những người con từ khắp mọi nơi, từ rất rất xa, đang tan hòa với tình yêu thương trong trái tim của Người. BapDada nhìn thấy những ngôi sao may mắn đang tỏa chiếu lấp lánh trên vầng trán của tất cả các con. Trong suốt toàn bộ chu kỳ, không ai khác có thể có được vận may vĩ đại như thế này. Trên nền tảng thành tựu của thời kỳ chuyển giao này, chỉ duy nhất các con trở nên cao quý hướng thượng và thanh khiết đến mức trong tương lai, các con trở nên hai lần thanh khiết: linh hồn thanh khiết và cơ thể thanh khiết. Hãy đi quanh một vòng chu kỳ và nhìn xem: ngay cả một dharmatma (linh hồn chân chính) cũng không trở nên hai lần thanh khiết. Các con trở nên hai lần thanh khiết và dấu hiệu của sự thanh khiết kép là các con trở nên được đội vương miện kép.

Hôm nay, mọi người đều đang tổ chức lễ mừng Holi, nhưng chính ký ức về việc con trở nên hai lần thanh khiết vào lúc này mà mới được kỷ niệm như lễ hội Holi. Ý nghĩa của mỗi bước trong cuộc đời các con được kỷ niệm như một lễ hội. Vào thời kỳ chuyển giao, mỗi ngày và mỗi khoảnh khắc, các con có lòng nhiệt tình hăng hái, và vì thế ký ức về lòng hăng hái nhiệt tình của các con được kỷ niệm dưới dạng lễ hội này. Tại sao các con có lòng hăng hái nhiệt tình? Bởi vì các con tổ chức lễ mừng Holi với sắc màu tình đồng hành của Thượng đế. Vì vậy, mỗi bước của các con được tổ chức dưới hình thức một lễ hội. Hiện nay, vào dịp Holi, trước tiên người ta đốt (jalana) thứ gì đó rồi sau đó mới tổ chức lễ mừng (manana). Bây giờ, ở thời kỳ chuyển giao, các con cũng thiêu đốt những tâm ấn và bản tính cũ của mình trong ngọn lửa yoga, bởi vì nếu không thiêu đốt những tâm ấn cũ của mình trước thì các con không thể được nhuốm bằng sắc màu tình đồng hành của Thượng đế; một cuộc gặp gỡ với Thượng đế không thể diễn ra. Các con đã thiêu đốt tâm ấn của mình trong ngọn lửa yoga và rồi nhuốm mình bằng màu sắc là tình đồng hành của Thượng đế. Vì vậy, ngày nay, người ta đốt thứ gì đó rồi sau đó phun màu, nhưng họ đã gán cho hình dạng tâm linh của các con một hình dạng thể lý. Họ đốt ngọn lửa thể lý và phun màu sắc theo cách thể lý, bởi vì họ có thái độ ý thức cơ thể. Các con trở nên thiêng liêng thánh thiện, trong khi họ thì tổ chức lễ mừng Holi. Trong suốt toàn bộ chu kỳ, không một ai đã từng tổ chức lễ mừng Holi tâm linh này và trở nên thiêng liêng thánh thiện kép. Vì vậy, bất kể các con đã đến từ đâu, thì tất cả đều đã đến với lễ Holi trong tình đồng hành của Thượng đế. Các con đã đến để tổ chức lễ mừng Holi trong tình đồng hành của Thượng đế. Đối với Holi, các con nói: “Ho li” (đã xảy ra rồi), và vì thế bây giờ nó thuộc về quá khứ. Theo vở kịch, các con nói về bất cứ điều gì đã xảy ra rằng nó đã xảy ra rồi (ho li), và vì thế quá khứ là quá khứ. Các con không mang bất cứ điều gì lãng phí vào trong trái tim mình. Nó đã xảy ra rồi, và vì thế các con tiếp tục tổ chức lễ mừng Holi theo cách này, phải không? Tất cả các con đã nỗ lực trọn vẹn để trở nên thiêng liêng thánh thiện, nghĩa là trở nên thanh khiết, và đã tiếp nhận sự thanh khiết, và đây là lý do tại sao các con được thể hiện là được đội vương miện kép, điều tượng trưng cho sự thanh khiết kép của các con trong tương lai.

Vậy nên, vào ngày hôm nay, trước khi rời đi, mỗi người các con sẽ thiêu đốt điều gì? Người Cha đã giao bài tập về nhà cho các con vào ngày sinh nhật của mình: Hãy trao đi giận dữ như là món quà sinh nhật trong ngày sinh nhật của mình. Hôm nay, kết quả của điều đó từ một số người con đã đến với BapDada. BapDada thấy rằng, trong một số trường hợp, các con đã chú ý. Tất cả các con hẳn đã nhìn thấy kết quả của mình, và tất cả những ai đang ngồi ở đây cũng đã nhìn thấy kết quả của bản thân. Những ai đã kiểm soát giận dữ và trải nghiệm thành công, hãy giơ tay lên! Các con đã đạt được thành công! Hãy giơ tay thật cao! Các giáo viên, hãy giơ tay lên! Những người con nước ngoài, hãy giơ tay lên! (Tất cả đều giơ tay.) Achcha. Chúc mừng các con. Tất cả các con đã duy trì lòng can đảm nơi bản thân cho điều này và các con đã trải nghiệm cách mà có thể nhận được quả trái của lòng can đảm. Vì vậy, nếu trong tương lai các con giữ mục tiêu này và liên tục kiểm tra bản thân nhiều lần và mong muốn tiến về phía trước trong điều này, các con có nghĩ rằng điều đó là có thể không? Có thể không? Các con có thể làm điều này trong tương lai không? Những ai nghĩ như vậy, hãy giơ tay lên! Có thể không? Các giáo viên, có thể không? Các Pandava, có thể không? Achcha. Không phải rằng điều đó là có thể, mà điều đó phải xảy ra. Các con có thể vỗ tay cho điều này. Achcha. Chưa nhiều ngày trôi qua nhưng từ hôm nay các con có thể chú ý trong ba tháng và chấm dứt sự căng thẳng của giận dữ không? Các con có thể làm điều này không? Những ai nghĩ như vậy, hãy giơ tay lên! Achcha. Đây là tin tức rất tốt. Tại sao? Lý do của giận dữ là gì? Hạt giống của giận dữ là gì? Hãy luôn giữ hình dạng tương lai của con ở trước mặt. Hình dạng tương lai của các con được trang hoàng thật đẹp và vui tươi. Hãy nhìn BapDada, và trong đó, hãy mang Cha Brahma đến trước mặt con. Tại sao? Dù sao Cha Shiva cũng là vô thể, nhưng Cha Brahma là hữu hình giống như các con. Giống như các con, ông ấy có vương miện trách nhiệm, nhưng ông ấy vẫn luôn có gương mặt tươi cười và vui vẻ, bởi vì ông ấy đã chinh phục những thói tật này và trở thành một tấm gương trong khi có cơ thể và thực hiện mọi việc. Trách nhiệm của các con có lớn hơn trách nhiệm của Cha Brahma không? So với trách nhiệm của Cha Brahma, trách nhiệm của các con chẳng là gì. Các con đã thấy: cho đến lúc cuối, với những rung động của trạng thái thoát nghiệp, ông ấy đã trở thành thiên thần avyakt. Vì vậy, bây giờ các con sẽ không lấy lại từ BapDada món quà mà con đã trao cho Người, phải không? BapDada hiểu rằng, trong khi con bận rộn với các hoạt động của mình, đôi khi có những hoàn cảnh như thế. Một số người thậm chí đã viết trong kết quả của mình rằng giọng của họ trở nên hơi lớn; đôi khi tâm trạng của họ trở nên hơi mạnh mẽ. Tuy nhiên, chỉ khi những tình huống như vậy xuất hiện trước con thì con mới có cơ hội trở nên chiến thắng. Nhiệm vụ của các tình huống là phải đến, nhưng các con có kiến thức để vượt qua các tình huống và trở nên chiến thắng. Vì vậy, các con có thích điều này không? Các con sẽ nói lời tiễn biệt với giận dữ mãi mãi hay chỉ trong ba tháng? Các con có lòng can đảm cho điều này trong bao lâu? Những ai nghĩ rằng không khó để trở nên tự do khỏi giận dữ mãi mãi, rằng con phải trở thành như thế, hãy giơ tay lên! Điều đó phải xảy ra. Achcha. BapDada hài lòng. Tại sao? Ngay cả trong kiếp sinh cuối cùng này, lời ca ngợi nào được hát về các con? Trước hình dạng thánh thần của con, lời ca ngợi của con là: Tràn đầy mọi đức hạnh, hoàn toàn không thói tật. Mọi người hát bài ca này. Lời ca ngợi đó là về phần vai của các con khi trở thành điều này trong thời kỳ chuyển giao. BapDada có nên nói với con hy vọng đặc biệt trong trái tim Người là gì không? Hãy gật đầu nếu các con muốn Baba nói cho con biết. Từ bây giờ trở đi BapDada muốn nhìn thấy mỗi một người con như một đóa hồng đang nở rộ mọi lúc - may mắn và vui tươi. Hãy hiểu rằng chính nhiệm vụ của các tình huống là đến. Các tình huống sẽ đến nhưng các con phải phát triển những phẩm chất cho mục tiêu của mình. Đừng sợ hãi. Cũng giống như bây giờ mọi người nói rằng Brahma Kumaris dạy cho họ bài học về sự thanh khiết rất nhiều, tương tự như vậy, hãy trở nên nổi tiếng như những Brahma Kumaris, những người làm cho mọi người trở nên tự do khỏi giận dữ, bởi vì mọi người đều muốn thoát khỏi cơn giận. Có căng thẳng, phải không? Chính vì có căng thẳng nên mọi người mới muốn tự do, nhưng họ không biết phương cách để làm điều đó. Trước đây họ nghĩ rằng không thể trở nên thanh khiết, nhưng bây giờ, trên nền tảng trải nghiệm của tất cả các con, họ nghĩ rằng điều đó là có thể. Tương tự như vậy, trong năm nay, hãy lan truyền làn sóng làm cho việc trở nên chiến thắng giận dữ là điều có thể, rằng điều đó không khó. Hãy đưa những tấm gương của những người có trải nghiệm thực tế lên sân khấu. BapDada thấy rằng nhiều người con đã trở nên chiến thắng giận dữ trong khi bận rộn với các hoạt động của mình. Có những tấm gương như thế trong gia đình của các con, trong gia đình Brahmin của các con. Vậy nên, năm nay các con sẽ làm gì? Các con đã đến để tổ chức lễ mừng Holi, phải không? Vậy nên, các con làm gì vào dịp Holi? Một thứ gì đó được thiêu đốt, phải không? Vậy hôm nay các con sẽ thiêu đốt điều gì trong lễ Holi này? Các con đã làm điều này cho giận dữ rồi; bây giờ các con sẽ làm cho nó trở nên kiên định. Tuy nhiên, BapDada thấy rằng lý do có sự căng thẳng là từ “tôi” của ý thức cơ thể. Đó là từ “tôi” của ý thức cơ thể. Một là: “Tôi là một linh hồn.” Đây cũng là một từ “tôi”, nhưng chữ “tôi” của ý thức cơ thể có thể là của cái tôi hay của sự xúc phạm. Cái “tôi, tôi” của việc trở nên nản lòng cũng làm cho các con sa ngã. Vì vậy, hôm nay, để tiến về phía trước trong việc trở nên chiến thắng giận dữ, hãy thiêu đốt cái “tôi” của ý thức cơ thể trong ngọn lửa yoga. Hãy thiêu đốt nhiều hình dạng “tôi, tôi” và làm cho một từ “tôi” duy nhất là: Tôi là một linh hồn, trở nên kiên định. Hãy thiêu đốt tất cả các hình dạng khác của cái “tôi” trong ngọn lửa yoga hôm nay trước khi các con rời khỏi đây. Có nhiều loại “tôi”, phải không? Vì vậy, hôm nay các con sẽ tổ chức lễ mừng Holi của việc thiêu đốt điều gì đó. Lý do của giận dữ là có quá nhiều căng thẳng. Để chấm dứt cái “tôi” này, hôm nay hãy có suy nghĩ quyết tâm này cho bản thân. Các con phải thiêu đốt nó, bởi vì điều đó cũng là gánh nặng, phải không? Dù các con quay về bằng tàu hỏa hay máy bay, hãy rời khỏi đây sau khi đã thiêu đốt gánh nặng này. Các con có thể thiêu đốt nó, phải không? Những ai nghĩ rằng khi con duy trì lòng can đảm, Người Cha sẽ trợ giúp và khi con ở cùng Người nên chiến thắng cũng ở cùng với các con, những ai nghĩ rằng mình chắc chắn phải trở nên chiến thắng, hãy giơ tay lên! Các con phải trở thành như thế. Achcha. Những VIP đã đến đây ngày hôm nay cũng đang giơ tay. Các VIP đã đến ngày hôm nay, hãy đứng lên! Các con cũng đang giơ tay. Hãy vỗ tay cho họ. Các con sẽ trở nên chiến thắng chứ? Hãy nhìn xem! BapDada đang trao vòng hoa cho từng người các con, những người sẽ trở nên chiến thắng. Chúc mừng các con. Xin chúc mừng. Achcha. Tất cả các VIP đã đến bây giờ đều can đảm và đây là lý do tại sao BapDada đang trao cho các con lời chúc phúc. Vào lúc này, các con có thể đã trở thành VIP bởi công việc của mình. Các con đã trở thành như thế cho một kiếp sinh, vì vậy bây giờ BapDada sẽ không gọi các con những người con can đảm là “VIP” nữa; Người sẽ gọi các con là những người con (bachche). BapDada đang trao lời chúc phúc cho các con với sự đảm bảo rằng tất cả đều sẽ là VIP trong 21 kiếp sinh. Sẽ không có bầu cử và tuyển chọn ở đó. Vì vậy, tất cả các con, chỉ đừng ngừng làm một việc. Cũng giống như bây giờ các con đã bước vào mối quan hệ và sự kết nối này, thì tương tự như vậy, đừng bao giờ buông bỏ sự kết nối của con với gia đình Brahmin này. Con càng ở trong sự kết nối, mối quan hệ của các con sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn và các con chắc chắn sẽ đạt được quyền đối với lời chúc phúc của Người Cha. Vậy nên, các con có đồng ý không? Các con có đồng ý duy trì sự kết nối không? Hãy giơ tay lên. Achcha. (BapDada nhấc vòng hoa quanh bhog lên và giơ nó ra trước mặt mọi người.) Tất cả các con hãy đeo vòng hoa này.

Tất cả các con những người con mới và những người con vàng ròng, tất cả các con đều vâng lời Người Cha, phải không? Vì vậy, ngày hôm nay, trước khi rời đi, hãy thiêu đốt cái “tôi” này. Những ai đến đây lần đầu tiên, hãy đứng lên! Achcha. BapDada đang trao lời chúc mừng gấp muôn muôn triệu cho những người con đã đến đây lần đầu tiên. Các con đã đến đây lần đầu tiên và mặc dù số đầu tiên đã được ấn định, nhưng trước tiên hãy ấn định số của mình trong phần phân chia đầu tiên. Các con có lòng can đảm này không? Những ai có lòng can đảm này, hãy giơ tay lên! Hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi giơ tay. Achcha. Vì vậy, hãy giữ mục tiêu này: mặc dù các con đến sau cùng, các con sẽ đi nhanh, bởi vì không có sự đảm bảo về thời gian. Bất cứ điều gì con muốn làm, hãy là người nỗ lực nhanh chóng và làm điều đó ngay bây giờ bởi vì con phải nỗ lực trong một thời gian dài trong khoảng thời gian ngắn. Vậy nên, con có lòng can đảm này không? Con có lòng can đảm không? Hãy giơ tay lên! Hãy nhìn xem, ảnh của các con đang được chụp. BapDada đang chúc mừng những người có lòng can đảm. Khi các con duy trì lòng can đảm, Người Cha trợ giúp, vì vậy đừng bao giờ đánh mất lòng can đảm. Hãy luôn để ngôi sao may mắn tỏa chiếu lấp lánh bởi vì sự nỗ lực mãnh liệt của kiếp sinh này - không chỉ là nỗ lực mà là nỗ lực mãnh liệt – sẽ tạo nên vận may của con cho nhiều kiếp sinh. Vì thế, đừng bao giờ đánh mất lòng can đảm. Các tình huống sẽ đến, nhưng tình huống thì không phải là mahavir. Các con là con cái của Đấng Toàn Quyền Năng. Các tình huống là gì trước con? Các tình huống đến rồi chúng sẽ đi. Đừng đánh mất vận may của con bằng cách chạy theo thứ vốn dĩ sẽ rời đi. Achcha. Hãy ngồi xuống!

BapDada đang chúc mừng tất cả mọi người với tình yêu thương. Vì điều gì? Vì đã duy trì lòng can đảm, và BapDada hài lòng với từng suy nghĩ tràn đầy lòng can đảm của mỗi người con. Vậy nên, các con đã tổ chức lễ mừng Holi chưa? Các con đã tổ chức lễ mừng Holi của việc thiêu đốt thứ gì đó, và các con cũng đã tổ chức lễ mừng Holi của việc nhuốm mình bằng sắc màu tình đồng hành của Thượng đế. Các con đã thiêu đốt thứ gì đó và các con cũng đã tổ chức lễ mừng.

BapDada bây giờ mong muốn làm cho tất cả các con thực hiện một bài thực hành. Bài thực hành đó là: Có những tình huống bất lợi ở khắp mọi nơi, một tình huống ở nơi này, một tình huống khác ở nơi khác. Trong khi ở giữa tất cả những tình huống bất lợi ở khắp mọi nơi, các con có thể ổn định bản thân mình trong một giây không? Các con có trải nghiệm bản thân mình có thực hành như thế không? Ví dụ, bất cứ khi nào con đang trải nghiệm một cơn bão của những suy nghĩ lãng phí vì lý do này hay lý do khác, vào lúc đó con có thể ổn định tâm trí và trí tuệ của mình không? Con đã bao giờ thử bài thực hành về sức mạnh tập trung vào lúc như thế chưa? Con phải sử dụng sức mạnh tập trung trong một giây vào lúc đó, bởi vì khi con tiến bộ hơn, những tình huống như thế sẽ đến hết lần này đến lần khác. Hôm nay, BapDada mong muốn thu hút sự chú ý của con đến việc đặt một dấu chấm hết trong một giây, nghĩa là thực hành có trạng thái tập trung, bởi vì các yếu tố đã bắt đầu thể hiện những màu sắc khác nhau của chúng. Tất cả các con đều biết rõ hơn điều gì đang diễn ra ở khắp mọi nơi. Những điều làm cho tâm trí và trí tuệ của con lang thang chắc chắn sẽ đến, vì vậy hãy thực hành điều này ngay bây giờ. Con có thể ổn định tâm trí và trí tuệ của mình trong vùng tối thượng trong một giây không? Bây giờ, hãy ổn định bản thân trong hình dạng thiên thần. Bây giờ, hãy ổn định bản thân trong trạng thái là một Brahmin, một chủ nhân toàn quyền năng. Hãy ổn định bản thân trong trạng thái là một chủ nhân toàn toàn năng. (BapDada hướng dẫn bài thực hành.) Bất cứ khi nào các con có thời gian trong suốt cả ngày, hãy thực hành bài thực hành này. Hãy lặp đi lặp lại việc ổn định tâm trí của con. Hãy ổn định tâm trí bất cứ khi nào con muốn, vào bất cứ điều gì con muốn. Có thể mất một phút để con nỗ lực nhưng hãy đặt một dấu chấm hết trong một giây, bởi vì thời gian hiện đang chuẩn bị cho sự biến động lớn. Vì vậy, hãy có sự kiểm soát tâm trí. Đó là tâm trí của tôi. Tôi không phải là tâm trí. Tôi là chủ nhân của tâm trí và vì thế, tôi có quyền kiểm soát đối với điều thuộc về tôi không? Bài thực hành này là vô cùng cần thiết.

Tất cả những người con đã đến đây, BapDada yêu thương mỗi một người con. Vì sao? Dù một linh hồn như thế nào đi nữa, BapDada đều xem mỗi người con là một trong số muôn muôn triệu. Ngay cả khi con yếu trong nỗ lực của mình, con vẫn được Người Cha yêu thương. Con nói từ trái tim mình: “Baba của con” và đây là lý do tại sao con được Người Cha yêu thương sâu sắc. BapDada một lần nữa nhắc nhở các con một điều: Hãy để gương mặt con luôn vui tươi và rạng rỡ niềm hạnh phúc. Các tình huống có thể đến rồi đi, nhưng đừng để hạnh phúc của các con ra đi. Hạnh phúc của thời kỳ chuyển giao là món quà của Thượng đế. Holi có nghĩa là, bất cứ khi nào một tình huống như vậy đến, hãy nhớ rằng con đã trở về sau khi tổ chức lễ Holi, Holi mà trong đó quá khứ là quá khứ. Vì vậy, đừng bao giờ để hạnh phúc của con biến mất. Hạnh phúc là món quà và kho báu thuộc Thượng đế của con.

BapDada luôn nói: Hãy luôn ghi nhớ khẩu hiệu này: Hãy giữ mình hạnh phúc và chia sẻ hạnh phúc. Con càng chia sẻ hạnh phúc, hạnh phúc sẽ càng tăng lên, và khi con tiến bước với gương mặt vui tươi, điều đó tự động trở thành phục vụ. Bất cứ ai nhìn thấy các con đều sẽ nghĩ: “Người này đã nhận được điều gì?” Vì vậy, hôm nay món toli Dilkhush (món quà làm vui trái tim) của Holi chính là hạnh phúc. Tất cả các con đã ăn chưa? Hãy luôn ăn món này. Sẽ không có bất kỳ bệnh tật nào từ điều này. Achcha.

BapDada một lần nữa đang đưa ra tín hiệu cho các con về việc tự nỗ lực bản thân. Hãy tiếp tục chú ý đến cả sự tiến bộ của bản thân và công việc phục vụ. Hãy tiếp tục tiến về phía trước, hãy luôn bay và làm cho người khác cũng bay. Achcha.

 

Gửi đến tất cả những người con ở khắp mọi nơi đang được hòa tan trong tình yêu thương của BapDada, gửi đến những người tiến bộ trong sự tưởng nhớ và phục vụ và làm cho người khác cũng tiến bộ, gửi đến những người làm cho giờ amrit vela trở nên tốt nhất và đầy mạnh mẽ, gửi đến những người phục vụ bằng tâm trí của mình bằng cách trở nên nhân từ, tử tế và đầy lòng trắc ẩn và trao cho các linh hồn một giọt của điều này hay điều khác – hãy tiếp tục gia tăng phục vụ theo cách này. BapDada thấy rằng mỗi người con đều có lòng hăng hái nhiệt tình, nhưng các con cần thêm điều gì? Hãy thêm từ “luôn luôn” (sada). Hãy loại bỏ từ “thỉnh thoảng” ra khỏi từ điển của các con. Vì vậy, tất cả những người con ở khắp mọi nơi đã tổ chức lễ mừng Holi bằng việc thiêu đốt, bằng cách nhuốm mình bởi sắc màu tình đồng hành và bằng việc để quá khứ là quá khứ. Đây là lý do tại sao, BapDada đang ngắm nhìn tất cả những người con ở khắp mọi nơi một cách trực tiếp trong trái tim Người. Muôn, muôn triệu lần tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào namaste từ BapDada.

 

Lời chúc phúc: Mong con luôn mang dấu tilak của việc tuân theo mệnh lệnh và giành được giải nhất, trở thành người luôn tuân theo mọi mệnh lệnh.

Những người con mà trên vầng trán của họ có dấu tilak nhận thức về việc tuân theo mệnh lệnh, những người mà không có dù chỉ một suy nghĩ nào ngoài mệnh lệnh, sẽ giành được giải nhất. Ví dụ, Sita được ra lệnh là ở lại trong đường ranh dành cho cô ấy. Tương tự như vậy, trong khi thực hiện mỗi bước đi hoặc có bất kỳ suy nghĩ nào, hãy ở trong đường ranh mệnh lệnh của Người Cha và các con sẽ luôn được an toàn. Không một tâm ấn nào của Ravan có thể tấn công con và thời gian của các con sẽ không bị lãng phí.

Khẩu hiệu: Nếu con có sự gắn kết với bất kỳ ai, điều đó chắc chắn sẽ khiến con trở nên bất cẩn trong nỗ lực của mình.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Hãy luôn ở trong sự tưởng nhớ đến Đấng Duy Nhất và làm cho trạng thái của con trở nên vững vàng ổn định, và con sẽ bước vào thời kỳ của ngày ‘1-1-1’. Ngay cả khi đang sống bên ngoài, hãy làm vững chắc bài học này: Hãy nhìn Người Cha và noi theo Người Cha. Khi đó, các con sẽ không bao giờ dao động trong bất kỳ tình huống nào. Dù có bao nhiêu tình huống đến trước mặt Cha Brahma, ông ấy cũng không nhìn vào các tình huống, mà chỉ nhìn vào một Người Cha, và đó là cách ông ấy trở thành số một. Vì vậy, hãy noi gương người cha.

 

35 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page