top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

14 05 2026 Sakar Murli

14/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, cũng như Baba là Đại dương Yêu thương và không ai trên thế giới này có thể yêu thương con nhiều như Người, thì các con cũng phải trở nên giống như Người Cha. Đừng khiến cho ai phiền lòng.

Câu hỏi: Con có thể giữ thủy ngân hạnh phúc của con ở mức cao bằng những suy nghĩ nào?

Trả lời: 1) Giờ chúng ta đang làm đầy tạp dề của mình bằng những châu ngọc kiến thức này và rồi tất cả những hầm mỏ kia sẽ trở nên tràn đầy. Ở đó, trong thời kỳ vàng, chúng ta sẽ xây dựng những cung điện bằng vàng.

2) Dòng tộc Brahmin này của chúng ta là cao quý hướng thượng nhất. Chúng ta đang lắng nghe câu chuyện có thật về Narayan đích thực, câu chuyện về sự bất tử và sau đó chúng ta thuật lại cho những người khác.

Nếu các con tiếp tục có những suy nghĩ như vậy thì thủy ngân hạnh phúc của con sẽ luôn dâng cao.

Om shanti. Các con đang ngồi trong sự tưởng nhớ đến Người Cha. Các con nhận được shrimat này, tức là những chỉ dẫn cao quý hướng thượng này. Cuộc hành hương tưởng nhớ thì rất ngọt ngào. Các con hiểu, theo thứ hạng tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện, rằng con càng nhớ đến Người Cha nhiều bao nhiêu, con sẽ càng cảm thấy Người ngọt ngào hơn bấy nhiêu, bởi vì Người là Đường Ngọt (Saccharine). Chỉ duy nhất Người Cha ấy yêu thương các con, trong khi tất cả những người còn lại đều đánh đập con. Trên khắp thế giới, con người tiếp tục chối bỏ lẫn nhau. Người Cha yêu thương các con, bởi chỉ có các con mới biết Người. Người Cha nói: Cho dù Ta là gì, dù Ta như thế nào, Ta vẫn thật vĩ đại! Hãy nói cho Ta biết: Người Cha của các con vĩ đại đến mức nào? Các con nói rằng Người chỉ là một chấm điểm và không ai biết Người. Chính các con cũng liên tục quên Người. Các con nói rằng, trên con đường thờ cúng, con đã từng thờ những hình ảnh lớn. Giờ đây, làm sao chúng con có thể nhớ đến một chấm điểm? Chỉ một chấm điểm mới có thể nhớ đến một chấm điểm. Các con những linh hồn biết rằng chúng ta là những chấm điểm và Người Cha của chúng ta cũng giống như vậy. Một linh hồn trở thành tổng thống hay một linh hồn trở thành người phục vụ. Vì thế, chính linh hồn là những người diễn các phần vai. Người Cha là Đấng ngọt ngào nhất trong tất cả. Mọi người đều nhớ đến Người: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, Đấng Gỡ bỏ Đau khổ và Đấng Ban tặng Hạnh phúc, xin hãy đến!” Giờ đây các con có niềm tin rằng Đấng mà con gọi là một chấm điểm thì rất tinh tế nhưng lời ca ngợi về Người thì thật vĩ đại. Mặc dù con người ca ngợi Người là Đại Dương Kiến Thức và Đại Dương Bình An, nhưng họ không hiểu Người đến như thế nào và Người trao hạnh phúc ra sao. Mỗi người các con, những người con ngọt ngào nhất, có thể hiểu ai là người đi theo shrimat và họ theo shrimat ở mức độ nào. Các con nhận shrimat để làm phục vụ.

Nhiều người bệnh tật và đau yếu. Cũng có nhiều người khỏe mạnh. Các con, những người dân Bharat, biết rằng mọi người ở trong thời kỳ vàng đều có tuổi thọ trung bình từ 125 đến 150 năm. Họ đều sống trọn vẹn cuộc đời mình. Còn ở đây là thế giới hoàn toàn dơ bẩn và nó sẽ chỉ còn tồn tại thêm một thời gian ngắn nữa thôi. Thậm chí ngay cả bây giờ, con người vẫn tiếp tục xây những khu nhà nghỉ cho khách hành hương (dharamshala) khổng lồ. Họ không biết thế giới này sẽ còn tiếp tục bao lâu nữa. Họ tiêu tốn hàng trăm ngàn rupee để xây các đền thờ. Chúng sẽ còn tồn tại được bao lâu? Các con biết rằng chúng đang sắp bị san phẳng. Baba không bao giờ cấm các con xây dựng các tòa nhà v.v. Các con có thể mở một bệnh viện kiêm trường đại học trong một căn phòng của chính ngôi nhà mình. Con có thể nhận được sức khỏe, của cải và hạnh phúc cho suốt 21 kiếp sinh thông qua kiến thức này mà không tốn bất kỳ chi phí nào.

Cũng đã được giải thích cho các con rằng con sẽ nhận được rất nhiều hạnh phúc. Khi con trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan), con trải nghiệm nhiều đau khổ hơn. Con người càng trở nên hoàn toàn ô trọc, thì bất an và đau khổ trên thế giới sẽ càng gia tăng. Con người sẽ trải nghiệm rất nhiều đau khổ và rồi sẽ có những tiếng hô vang chiến thắng. Sau này, các con sẽ nhìn thấy một cách thực tế sự hủy diệt mà con đã thấy trong các linh ảnh thiêng liêng. Nhiều người cũng đã có linh ảnh về sự thiết lập. Những người con gái nhỏ trước đây thường có rất nhiều linh ảnh; khi ấy chúng hoàn toàn chưa có kiến thức này. Thế giới cũ này chắc chắn sẽ bị phá hủy. Các con biết rằng chỉ duy nhất Người Cha đến và trao cho các con của thừa kế thiên đường. Tuy nhiên, các con phải nỗ lực để đạt được một vị trí cao. Người Cha ngồi đây và giải thích tất cả những điều này cho con. Những người kia không biết rằng giờ đây chỉ còn lại một khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Người Cha nói: Ta là Đấng Ban Tặng và Ta đã đến để ban tặng cho các con. Con người nói: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Xin hãy đến và thanh lọc chúng con!” Người Cha nói: Ban đầu, các con từng rất khôn ngoan hiểu biết và hoàn toàn thanh khiết (satopradhan)! Giờ đây các con đã trở nên hoàn toàn ô trọc (tamopradhan).

Giờ đây điều này đã đi vào trí tuệ của con rằng các con từng cai trị cả thế giới. Trước đây, con đã không biết rằng các con là chủ nhân của thế giới. Các con chắc chắn sẽ lại trở thành như thế. Lịch sử và địa lý sẽ lặp lại. Người Cha đã giải thích rằng Người đã đến cách đây 5000 năm và làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường, rồi sau đó các con đi xuống cái thang của 84 kiếp. Những chi tiết này không được nhắc đến trong bất kỳ kinh sách nào. Liệu Shiv Baba có học bất kỳ kinh sách nào không? Người được gọi là Đấng Thẩm Quyền của Kiến Thức. Những người kia học kinh sách và trở thành những người có thẩm quyền đối với kinh sách. Họ hát: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Họ đi tắm ở sông Hằng. Thực ra, sự thờ cúng đó dành cho những người chủ gia đình. Người Cha ngồi đây và giải thích cho các con rằng họ không biết ai là Đấng Ban tặng Sự Cứu rỗi. Người Cha giải thích: Các con cầu gọi Ta: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Ta thanh lọc các con. Ta đến đây để dạy các con. Không phải rằng các con phải xin chúc phúc hay lòng thương xót. Ta là Người Thầy. Tại sao các con lại cầu xin lòng thương xót hay chúc phúc? Các con đã nhận được lời chúc phúc cho nhiều kiếp rồi. Giờ hãy đến và trở thành chủ nhân của những tài sản của Mẹ và Cha. Con còn có thể nhận lời chúc phúc nào khác nữa đây? Ngay khi một đứa trẻ được sinh ra, nó trở thành chủ nhân của mọi tài sản của cha mình. Liệu các con có cầu xin người cha thể lý lòng thương xót không? Ở đây, không phải là vấn đề của sự thương xót. Các con chỉ cần nhớ đến Người Cha.

Không ai biết rằng Người Cha là một chấm điểm. Giờ đây Người Cha đã nói cho con điều này. Mọi người đều cầu gọi: “Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, Thượng đế, Người Cha!” Vì thế, Người là Linh Hồn Tối Cao. Người là Đấng Tối Cao. Tất cả còn lại đều là các linh hồn. Người Cha Tối Cao đến và làm cho con ngang bằng với Người. Không còn điều gì khác. Liệu nó có nằm trong trí tuệ của bất kỳ ai rằng Người Cha vô hạn, Đấng Sáng Tạo thiên đường, đã đến để làm cho các con trở thành chủ nhân của thiên đường không? Giờ đây các con hiểu tại sao Shri Krishna được thể hiện đang cầm quả địa cầu thiên đường. Tuổi thọ của một người bắt đầu từ lúc người ấy ra khỏi bào thai trong bụng mẹ như một em bé. Shri Krishna tiếp nhận trọn vẹn 84 kiếp. 84 kiếp của cậu ấy được tính từ thời điểm cậu ấy chào đời. Mất khoảng 30 đến 35 năm để trở thành Lakshmi và Narayan. Do đó, 30 đến 35 năm đó phải được trừ khỏi 5000 năm. Các con không thể tính toán bất cứ điều gì đối với Shiv Baba. Không có thời gian nào được ghi lại cho khoảnh khắc mà Shiv Baba đến. Ngay từ đầu đã có những linh ảnh. Một người Hồi giáo cũng từng nhìn thấy những khu vườn v.v. Không có ai đã từng thực hiện thờ cúng mãnh liệt đến thế (Navdha Bhakti - 9 con đường sùng kính Thượng Đế). Họ tự động đi vào trạng thái thoát hồn trong khi chỉ đang ngồi ở nhà. Những người khác thì thực hiện rất nhiều thờ cúng mãnh liệt! Người Cha ngồi đây và đích thân giải thích cho các con. Các con biết rằng Baba đã đến từ mảnh đất xa xôi. Người đi vào người này và dạy chúng ta. Tuy nhiên, khi các con đi ra ngoài, niềm hân hoan say sưa của con giảm xuống. Nếu con nhớ được những điều này, thì thủy ngân hạnh phúc của con sẽ luôn dâng cao và con cũng sẽ đạt đến trạng thái karmateet của mình. Tuy nhiên, điều đó cần thời gian.

Hãy nhìn xem, giờ đây linh hồn Shri Krishna có trọn vẹn kiến thức này trong kiếp sinh cuối cùng của mình. Sau đó, khi chào đời, cậu ấy sẽ không có dù chỉ một xu nào của kiến thức này. Người Cha đến và giải thích cho các con rằng Shri Krishna đã không chơi sáo; cậu ấy không có kiến thức này. Nếu những chủ nhân của thế giới, Lakshmi và Narayan, không có kiến thức, thì làm sao các hiền triết, thánh nhân và các ẩn sĩ v.v. có thể có kiến thức này được? Họ thể hiện cậu ấy đang trôi bồng bềnh trên một chiếc lá bồ đề ở giữa đại dương và làm điều này điều kia. Tất cả những điều đó chỉ là những câu chuyện thêu dệt mà họ đã viết ra: Khi cậu ấy đặt chân xuống sông Hằng, cả sông Hằng đã hạ thấp xuống. Hãy nghĩ xem con người bịa đặt mọi thứ bằng trí tưởng tượng của họ như thế nào! Giờ đây Người Cha giải thích: Đừng tin vào bất kỳ điều sai trái mà con người nói. Rất nhiều người học kinh sách v.v. Người Cha nói: Hãy quên đi tất cả mọi thứ mà các con đã học! Thậm chí hãy quên cả những cơ thể ấy của các con. Một linh hồn cởi bỏ một cơ thể và nhận lấy một cơ thể khác để diễn phần vai của mình với một tên gọi, hình dạng, nơi chốn và bộ y phục khác. Người Cha nói: Đây là bộ y phục dơ bẩn. Cả linh hồn lẫn cơ thể đều ô trọc. Linh hồn được gọi là xấu xí và xinh đẹp. Khi linh hồn thanh khiết, nó xinh đẹp. Sau đó, bằng việc ngồi trên giàn thiêu sắc dục mà nó trở nên xấu xí. Giờ đây nó đang được Người Cha làm cho ngồi trên giàn thiêu của kiến thức này. Người Cha Đấng Thanh Lọc nói: Hãy nhớ Ta và tạp chất sẽ được loại bỏ. Tạp chất đã bị trộn lẫn vào trong linh hồn.

Vào cuối thời kỳ sắt, các con nghèo khổ. Sau đó, trong thời kỳ vàng, các con sẽ xây những cung điện bằng vàng. Đó quả là điều kỳ diệu khi kim cương ở đây có giá trị đến thế nào. Ở đó, chúng chỉ giống như sỏi đá. Giờ đây các con đang làm đầy tạp dề của mình bằng những châu ngọc kiến thức này từ Người Cha. Được viết rằng những đĩa đầy châu ngọc đã được mang đến từ đại dương. Hãy lấy bao nhiêu mà con muốn từ Đại Dương! Ngay cả các hầm mỏ cũng trở nên đầy ắp. Các con đã có những linh ảnh. Họ diễn một vở kịch về Maya, vị thần đèn (Genie). Anh ta đã nhìn thấy những viên gạch bằng vàng nằm ở đó (trong vùng tinh tế) và nghĩ rằng sẽ mang một ít trở về cùng với mình. Tuy nhiên, khi anh ta đi xuống, thì chẳng còn gì cả. Ở đó, các con sẽ xây cung điện bằng những viên gạch vàng. Hãy có những suy nghĩ như thế để thủy ngân hạnh phúc của các con dâng cao.

Hãy trao lời giới thiệu về Người Cha. Không ai biết rằng Shiv Baba cũng đã đến cách đây 5000 năm; con biết rằng Người đã đến cách đây 5000 năm và dạy các con Raja Yoga. Mỗi chu kỳ, Người chỉ dạy cho mình các con mà thôi. Những ai đến và trở thành Brahmin rồi sẽ trở thành thánh thần. Họ tạo ra hình ảnh đa hình dáng. Họ đã làm cho chỏm tóc của Brahmin biến mất khỏi hình ảnh đó. Dòng tộc Brahmin được nhớ đến là dòng tộc cao quý hướng thượng nhất. Tuy nhiên, họ là những brahmin thể lý, trong khi các con là những Brahmin tâm linh. Các con thuật lại câu chuyện đích thực. Đây là câu chuyện về Narayan đích thực, câu chuyện về sự bất tử. Baba đang kể cho các con câu chuyện về sự bất tử và làm cho các con trở nên bất tử. Mảnh đất chết này sẽ bị hủy diệt. Shiv Baba nói: Ta đã đến để đưa các con trở về. Sẽ có rất nhiều linh hồn. Khi các linh hồn trở về nhà, ở đó không có âm thanh nào. Khi có một đàn ong, chúng tạo ra rất nhiều tiếng vo ve. Tất cả ong đều bay theo sau ong chúa. Có sự đoàn kết thống nhất vĩ đại như thế giữa chúng. Ví dụ về con bướm đêm rù rì cũng được lấy từ đây. Các con thay đổi con người thành thánh thần. Các con rù rì kiến thức này cho những người ô trọc và họ trở thành chủ nhân của thế giới thanh khiết. Của con là con đường gia đình và trong điều này cũng vậy, đa số là các bà mẹ. Vì thế được nói rằng: “Kính cẩn cúi chào các bà mẹ.” Một Brahma Kumari là người giúp người khác nhận được của thừa kế cho suốt 21 kiếp từ Người Cha. Người Cha trao tặng của thừa kế niềm hạnh phúc liên tục. Những ai làm phục vụ và học tốt sẽ trở thành chủ nhân. Trở thành vua hay trở thành người hầu thì tốt hơn? Vào lúc cuối, các con sẽ biết được mọi thứ về việc con sẽ trở thành gì. Khi đó sẽ có sự ăn năn hối tiếc: “Tại sao tôi đã không đi theo shrimat?”

Người Cha nói: Hãy đi theo shrimat! Các con không nên nhận một căn phòng từ ai đó nếu họ đề nghị để các con mở một trung tâm, nhưng đồng thời họ vẫn tiếp tục ăn thịt v.v. Một bên là linh hồn từ thiện, trong khi bên kia là linh hồn tội lỗi. Vì thế, nơi đó sẽ không trở thành một ashram (tu viện). Nếu con đang tạo ra thiên đường trong ngôi nhà của mình, thì con cũng phải sống như ở trong thiên đường. Đừng chỉ dựa vào chúc phúc. Hãy nhớ đến Người Cha! Người sẽ thanh lọc các con và đưa các con trở về nhà cùng với Người. Con nên có thật nhiều hạnh phúc bởi vì các con đang chiến thắng một giải xổ số lớn như thế. Con càng nhớ đến Người Cha, thì tội lỗi của con sẽ càng được gột rửa. Không một ai trên thế giới này có thể yêu thương các con nhiều như Người Cha. Người được gọi là Đại dương Yêu thương. Các con cũng phải trở nên giống như Người. Nếu con gây đau khổ cho ai đó hay làm ai đó phiền lòng, con sẽ chết trong đau khổ. Baba không nguyền rủa con khi nói điều này mà chỉ đơn thuần giải thích cho con. Hãy trao hạnh phúc và con sẽ luôn hạnh phúc. Hãy yêu thương tất cả mọi người. Baba cũng là Đại dương Yêu thương. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Đừng tin vào bất cứ điều sai trái được nói bởi những người khác. Hãy quên đi bất cứ điều sai trái nào mà con đã học và giờ hãy thực hành trở nên vô thể.

2. Đừng chỉ dựa vào chúc phúc, con cũng hãy làm cho bản thân mình trở nên thanh khiết. Hãy noi gương Người Cha trong mỗi bước đi. Đừng bao giờ gây đau khổ cho bất kỳ ai. Đừng làm cho ai phiền lòng.

Lời chúc phúc: Mong con hoàn toàn chung thủy và từ bỏ mọi người khác để chỉ kết nối bản thân con với Đấng Duy Nhất, dựa trên nền tảng là tình yêu thương chân thật của con.

Các con, những người con hoàn toàn chung thủy sẽ không có bất kỳ ai khác ngoại trừ Người Cha, nhiệm vụ của Người, lời ca ngợi về Người và kiến thức của Người trong suy nghĩ và trong giấc mơ của mình. Các con phải thuộc về một Người Cha duy nhất và không ai khác. Hãy để tình yêu trong trí tuệ con luôn liên tục kết nối với Đấng Duy Nhất. Khi đó, các con sẽ không bị ảnh hưởng bởi tình đồng hành của nhiều người. Vì vậy, lời hứa đầu tiên của các con là: Con sẽ từ bỏ mọi người khác và chỉ kết nối bản thân con với một Đấng Duy Nhất. Thực hiện lời hứa này có nghĩa là hoàn toàn chung thủy.

Khẩu hiệu: Trạng thái nguyên thủy của sự thật trong con sẽ làm cho con trở nên hoàn thiện hoàn hảo ngay cả trong những tình huống trái ngang.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Bằng việc nhớ rằng con chính là con của Người Cha, Đấng Cao Quý nhất; trạng thái của con sẽ luôn ổn định và liên tục. Khi con có mọi mối quan hệ với Đấng Duy Nhất, trạng thái của con cũng sẽ liên tục và ổn định. Nếu sợi dây của mối quan hệ bị kéo về phía ai đó khác, con sẽ không thể có trạng thái ổn định và liên tục. Vì thế, để làm cho trạng thái của con ổn định và liên tục, đừng nhìn vào bất kỳ ai khác ngoại trừ Đấng Duy Nhất.

21 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page