12 05 2026 Sakar Murli
12/05/26 Morning Murli Om Shanti BapDada Madhuban
Trọng tâm: Con ngọt ngào, thời gian hủy diệt bây giờ đang rất gần. Do đó, hãy có tình yêu đích thực dành cho một Người Cha chứ không phải cho bất kỳ thực thể có cơ thể nào.
Câu hỏi: Đâu là dấu hiệu của những người con có tình yêu đích thực dành cho một Người Cha?
Trả lời: 1. Yoga trí tuệ chúng không thể đi đến với những thực thể hữu thể. Chúng không trở thành người yêu của nhau.
2. Những ai có tình yêu đích thực thì luôn liên tục chiến thắng; chiến thắng nghĩa là trở thành hoàng đế hay nữ hoàng của thời kỳ vàng.
3. Những ai có trí tuệ yêu thương thì luôn trung thực với Người Cha; chúng không che giấu bất cứ điều gì.
4. Chúng thức dậy vào giờ amrit vela mỗi ngày và nhớ Người Cha với thật nhiều tình yêu thương.
5. Chúng trao xương tủy cho phục vụ giống như Dadichi Rishi đã làm.
6. Trí tuệ chúng không lang thang vào những chuyện đời thường.
Bài hát: Người sẽ không bao giờ chia tách khỏi chúng ta và cũng sẽ không còn đau khổ trong trái tim chúng ta.
Om shanti. Các con những tạo vật được sinh ra từ miệng, các con là vật trang hoàng của dòng tộc Brahmin, hãy lập lời hứa này bởi vì tình yêu của các con được kết nối với chỉ một Người Cha. Các con hiểu rằng đây là thời gian hủy diệt. Người Cha giải thích cho các con rằng sự hủy diệt nhất định phải diễn ra. Những ai có tình yêu được kết nối với Người Cha vào thời điểm hủy diệt thì trở nên chiến thắng, nghĩa là, họ trở thành chủ nhân của thời kỳ vàng. Shiv Baba đã giải thích cho các con rằng cả vua và thần dân đều trở thành chủ nhân của thế giới, nhưng có rất nhiều sự khác biệt trong vị trí. Con càng có nhiều tình yêu dành cho Người Cha và càng nhớ Người, con sẽ càng đạt được vị trí cao. Baba đã giải thích rằng chỉ bằng cách nhớ Người Cha mà gánh nặng tội lỗi của con mới được thiêu đốt. Con có thể viết rằng những ai có trí tuệ không yêu thương vào thời điểm hủy diệt sẽ bị dẫn đến hủy diệt. Không có chuyện về việc sợ hãi khi viết điều này. Người Cha nói: Ta, Chính Ta, nói với các con rằng họ sẽ bị dẫn đến hủy diệt và những ai có trí tuệ yêu thương sẽ trở nên chiến thắng. Baba nói với các con mọi điều một cách hoàn toàn rõ ràng. Không ai trên thế giới, ngoại trừ các con, có tình yêu. Người Cha nói: Các con, đầu tiên hãy viết những lời ca ngợi khác nhau về Linh Hồn Tối Cao và Shri Krishna một cách riêng biệt để có thể chứng minh ai là Thượng đế của kinh Gita. Điều này là thiết yếu. Thứ hai, Baba hỏi: Đấng Thanh Lọc là Đại Dương Kiến Thức, Linh Hồn Tối Cao, hay là nước sông? Đó là sông Hằng Kiến thức hay là sông Hằng của nước? Điều này rất dễ. Thứ ba, khi các con tổ chức triển lãm, trước hết các con nên gửi lời mời đến những người ở các Gita Pathshala (nơi học tập kinh Gita). Có rất nhiều nơi như vậy. Các con nên đặc biệt mời họ. Trước tiên, các con nên mời những người học Shrimad Bhagawad Gita bởi vì chính họ là những người đã quên điều này và cũng khiến mọi người khác quên theo. Các con nên mời họ đến để tự xem xét và sau đó làm bất cứ điều gì họ cảm thấy đúng. Khi đó, mọi người sẽ có thể hiểu rằng chúng ta thậm chí còn mời cả những người học kinh Gita và rằng có lẽ chúng ta chỉ đang giảng dạy kinh Gita mà thôi. Thiên đường đã được thiết lập thông qua kinh Gita. Có rất nhiều lời ca ngợi về kinh Gita, nhưng không phải là kinh Gita của con đường thờ cúng.
Người Cha nói: Ta chỉ nói cho các con sự thật và không gì ngoài sự thật. Bất cứ diễn giải nào mà con người đã đưa ra, tất cả đều hoàn toàn sai. Không ai khác nói sự thật. Chỉ mình Ta nói sự thật. Nói rằng Thượng đế hiện diện khắp mọi nơi không phải là sự thật. Tất cả họ sẽ bị dẫn đến hủy diệt và điều đó tiếp tục diễn ra như vậy trong mỗi chu kỳ. Đây là điều đầu tiên và quan trọng nhất mà các con phải giải thích. Người Cha nói: Các Yadava (những nhà khoa học) có trí tuệ không yêu thương. Họ đang thực hiện những sự chuẩn bị rất tốt cho hủy diệt. Tuy nhiên, những người có trí tuệ đá thì không thể hiểu bất cứ điều gì. Chính các con trước đây cũng có trí tuệ đá và giờ đây các con phải trở thành những người có trí tuệ thánh thiện. Thật kỳ diệu khi các con đã từng có trí tuệ thánh thiện và rồi giờ đây các con lại trở thành những người có trí tuệ đá. Người Cha được gọi là Đấng Tràn Đầy Kiến Thức và Đấng Nhân Từ. Làm sao những người không biết cách mang lại lợi ích cho bản thân có thể mang lại lợi ích cho người khác? Những ai không hấp thụ kiến thức này sẽ nhận được vị trí tương ứng. Chỉ những người có khả năng phục vụ mới đạt được vị trí cao. Chính họ là những người được Người Cha yêu thương. Tất cả đều theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà các con thực hiện. Họ không hiểu rằng, bởi vì họ không yêu thương Người Cha, nên họ sẽ không nhận được vị trí. Dù họ là con ruột hay con ghẻ, nếu họ không có trí tuệ yêu thương vào thời điểm hủy diệt, nếu họ không đi theo Người Cha, họ sẽ nhận được vị trí thấp. Họ cũng cần những đức hạnh thánh thiện. Các con tuyệt đối không nên nói dối. Người Cha nói: Ta nói cho các con sự thật. Bất cứ ai không yêu Ta sẽ không nhận được vị trí. Các con phải cố gắng để đạt được trọn vẹn của thừa kế của mình trong 21 kiếp. Trước hết, hãy mời những người từ các Gita Pathshala đến các cuộc tụ họp và triển lãm bởi vì họ là những tín đồ. Những người học kinh Gita chắc chắn đang nhớ Shri Krishna; nhưng họ không hiểu gì cả. Shri Krishna thổi sáo, vậy Radhe thì đi đâu? Họ đã trao cây đàn veena cho Saraswati và cây sáo cho Shri Krishna. Mọi người nói rằng Allah đã tạo ra họ, nhưng họ không biết Allah. Điều này ám chỉ Bharat. Đã từng có vương quốc của các vị thần ở Bharat. Hình ảnh của họ được thờ phụng trong các ngôi đền. Người ta đặt tượng của các vị vua, v.v. ở bên ngoài. Chim đậu lên đó và phân chim làm bẩn các bức tượng. Trong khi đó, họ đặt tượng của Lakshmi và Narayan, Radhe và Krishna ở những nơi rất trang nghiêm, hạng nhất! Họ được gọi là hoàng đế và nữ hoàng. Từ “vua” là một từ tiếng Anh. Người ta chi hàng trăm nghìn rupee để xây dựng một ngôi đền bởi vì vị hoàng đế đó thanh khiết. Vua, hoàng hậu và thần dân đều xứng đáng được tôn thờ. Chính các con trở nên xứng đáng được tôn thờ và sau đó trở thành những người đi thờ cúng. Vì vậy, điều đầu tiên là phải nhớ Người Cha. Khi các con có thực hành nhớ Người Cha, các con sẽ có thể hấp thụ kiến thức này. Khi không có tình yêu dành cho Đấng Duy Nhất, tình yêu của các con sẽ kết nối với những thực thể khác. Có một số người con gái có quá nhiều tình yêu dành cho nhau đến mức họ thậm chí không có nhiều tình yêu như vậy dành cho Shiv Baba. Shiv Baba nói: Các con phải kết nối trí tuệ con trong yoga với Ta. Hay là các con muốn trở thành những người yêu của nhau? Khi đó các con hoàn toàn quên mất Ta. Các con phải kết nối trí tuệ của con trong yoga với Ta. Điều này đòi hỏi nỗ lực. Trí tuệ của các con hoàn toàn không hề ngắt khỏi những người khác. Thay vì nhớ Shiv Baba, các con nhớ nhau cả ngày lẫn đêm. Khi Baba nhắc đến tên của họ, họ trở thành những kẻ phản bội. Khi đó, họ cũng không mất nhiều thời gian để bắt đầu phỉ báng Baba. Khi các con phỉ báng Baba này, Shiv Baba cũng rất nhanh chóng nghe thấy điều đó. Nếu các con không học với Brahma, các con không thể học với Shiv Baba. Không có Brahma, Shiv Baba thậm chí không thể nghe các con. Đây là lý do tại sao Người bảo các con đi hỏi Baba thể lý. Một số người con giỏi không chấp nhận Brahma Baba bởi vì họ cảm thấy ông ấy cũng là một người đang nỗ lực. Tất cả đều là những người đang nỗ lực, nhưng các con phải đi theo mẹ và cha. Một số hiểu khi con giải thích cho họ, trong khi một số khác, nếu không có điều đó trong vận may của họ, thì họ hoàn toàn không hiểu; họ không thể làm phục vụ. Tuy nhiên, các con phải kết nối trí tuệ con với một Người Cha. Ngày nay nhiều người đã xuất hiện nói rằng Shiv Baba đi vào họ. Các con phải rất cẩn trọng về điều này. Maya nhập vào nhiều người trong số họ. Ngay cả những người mà trước đây Shri Narayan đã từng đi vào cũng không còn ở đây ngày hôm nay. Không có gì xảy ra chỉ bởi việc họ đi vào các con.
Người Cha nói: Hãy liên tục chỉ nhớ một mình Ta. Khi họ nói rằng người này hay người kia đi vào họ, đó là Maya. Nếu các con không nhớ Ta, các con sẽ đạt được gì? Làm thế nào các con có thể đạt được vị trí hay hấp thụ kiến thức này nếu con không có yoga trực tiếp với Người Cha? Người Cha nói: Hãy liên tục chỉ nhớ một mình Ta. Ta chỉ giải thích cho các con thông qua Brahma. Sự thiết lập này đang diễn ra thông qua Brahma. Bức tranh Trimurti cũng chắc chắn cần thiết. Một số người trở nên giận dữ khi họ nhìn thấy hình ảnh của Brahma. Họ trở nên giận dữ khi nghe về 84 kiếp sinh của Shri Krishna. Họ thậm chí xé cả bức tranh đó. Chính Người Cha đã cho tạo ra những bức tranh đó. Người Cha giải thích cho các con: Đừng quên, đơn giản hãy tiếp tục nhớ Người Cha. Ngay cả những người đang trong ở trong ràng buộc cũng không được khóc lóc trong đau khổ. Hãy ở nhà và tiếp tục nhớ Người Cha. Những người đang ở trong ràng buộc thậm chí có thể đạt được vị trí cao hơn. Chỉ có Đại Dương Kiến Thức mới trao cho các con kiến thức này. Không ai ngoại trừ một Người Cha có kiến thức tâm linh này. Chỉ có Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, mới là Đại Dương Kiến Thức. Chỉ Người được gọi là Đấng Giải Thoát. Có gì phải sợ hãi trong điều này? Người Cha giải thích cho các con, và sau đó các con phải giải thích cho người khác. Người Cha nói: Hãy nhớ Ta và các con sẽ nhận được cứu rỗi. Vương quốc của Rama (Thượng đế) ở trong thời kỳ vàng, không phải thời kỳ sắt. Trong thời kỳ vàng chỉ có một vương quốc. Tất cả các con đều có thứ hạng trong cách trí tuệ của con hấp thụ tất cả những điều này. Những ai không thể hấp thụ kiến thức này được gọi là những người có trí tuệ không yêu thương vào thời điểm hủy diệt và không thể đạt được vị trí. Mọi người đều phải bị hủy diệt. Những điều này không phải là chuyện nhỏ. Shiv Baba nói: Hãy trở thành những người có trí tuệ yêu thương vào thời điểm hủy diệt. Đây là kiếp sinh cuối cùng của các con. Vì vậy, nếu bây giờ các con không có tình yêu, các con sẽ không nhận được vị trí. Đấng Chúa Tể hài lòng với trái tim chân thật. Hãy hiến dâng xương tủy của con cho việc phục vụ giống như Dadichi Rishi đã làm (Hiến xương để làm vũ khí tiêu diệt ác quỷ). Khi có những điềm xấu bao phủ, niềm hân hoan say sưa của họ mất đi và sau đó nhiều loại cơn bão tiếp tục đến. Khi đó họ nói rằng sẽ tốt hơn nếu quay trở về với cha mẹ đời thường của mình, bởi vì họ không còn cảm thấy vui thích ở đây nữa. Ở đó có nhiều vở kịch, phim ảnh, v.v. Những ai đã quen với tất cả những điều đó thì không thể ở lại đây. Điều đó rất khó đối với họ.
Đúng vậy, có thể đạt được một vị trí cao bằng cách nỗ lực. Các con nên luôn hạnh phúc. Chính Baba nói: Ta không cảm thấy vui nếu ta không thức dậy sớm vào buổi sáng và ngồi trong tưởng nhớ. Chỉ nằm trên giường thì có thể các con sẽ ngủ gật. Khi các con ngồi trong sự tưởng nhớ, nhiều điểm kiến thức tốt sẽ xuất hiện và sẽ có rất nhiều niềm vui. Chỉ còn lại rất ít ngày nữa. Chúng ta đang đạt được quyền trị vì thế giới từ Người Cha. Nếu các con ngồi và nhớ điều này, thủy ngân hạnh phúc của con sẽ dâng cao. Khi các con suy nghĩ về những điều này vào buổi sáng, niềm hạnh phúc đó cũng sẽ kéo dài trong suốt cả ngày. Nếu không có hạnh phúc, chắc chắn trí tuệ của các con không yêu thương Người Cha. Vào giờ amrit vela, có sự tĩnh lặng rất tốt, vì vậy các con càng nhớ Người Cha, thủy ngân hạnh phúc của các con sẽ càng dâng cao. Có những điềm gở trong việc học này khi các con quên Người Cha. Nếu các con muốn đạt được của thừa kế từ Người Cha, hãy phục vụ bằng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Hãy dành kiếp sinh cuối cùng này của các con cho việc phục vụ này. Nếu con bận rộn với những công việc đời thường khác, thì khi nào con mới có thể làm phục vụ này? Nếu các con cứ để mọi thứ đến ngày mai, các con có thể chết và không thể làm được gì. Người Cha đã đến chỉ để đưa con đến thiên đường. Ở đây rất nhiều người chết trong chiến tranh và rất nhiều người trải nghiệm đau khổ. Ở đó không có chiến tranh, v.v. Tất cả những điều đó đều liên hệ đến thời điểm cuối cùng khi mọi thứ phải bị hủy diệt. Những người mồ côi sẽ chết theo cách đó, và những ai thuộc về Đấng Chúa Tể và Vị Chủ Nhân sẽ đạt được vận may vương quốc. Các con cũng phải giải thích tại các triển lãm rằng các con đang thiết lập vương quốc của chính mình bằng thu nhập, bằng cơ thể, tâm trí và của cải của mình. Chúng tôi không cầu xin bất cứ điều gì bởi vì điều đó không cần thiết. Rất nhiều anh chị em chúng tôi đang cùng nhau thiết lập vương quốc của mình. Bạn tích lũy muôn muôn triệu và mang lại sự hủy diệt của chính mình, trong khi chúng tôi tích lũy từng đồng và trở thành chủ nhân thế giới. Đây quả là những điều thật kỳ diệu. Achcha.
Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.
Trọng tâm thực hành:
1. Vào giờ amrit vela, hãy ngồi trong cô tịch và nhớ Người Cha với tình yêu thương. Hãy gác lại tất cả những chuyện đời thường và gắn bản thân vào việc làm phục vụ của Thượng đế.
2. Hãy giữ trái tim con chân thật với Người Cha. Đừng trở thành người yêu của nhau. Hãy kết nối tình yêu của các con với Người Cha duy nhất chứ không phải với bất kỳ thực thể có cơ thể nào.
Lời chúc phúc: Mong con trở thành người trao tặng - trao tặng kiến thức này và trao tặng phúc lành, bằng cách trở nên tràn đầy của cải của mọi sức mạnh.
Các con, những người có của cải của mọi sức mạnh, là những người sẽ trải nghiệm sự gần gũi với trạng thái hoàn thiện hoàn hảo. Không có bất kỳ tâm ấn tín đồ hay hay tâm ấn ăn mày nào có thể xuất hiện trong con. Những lời như: con muốn sự trợ giúp từ Người Cha, con muốn những lời chúc phúc, con muốn sự hợp tác, con muốn các sức mạnh - những lời muốn này không phù hợp với các con, những người con của Đấng Ban Tặng, Đấng Ban Tặng Kiến Thức và Đấng Ban Tặng Phúc Lành. Các con là những người trao đi sự quyên tặng (daan) hoặc là những người trao đi lời chúc phúc (vardaan) cho mọi linh hồn trên thế giới.
Khẩu hiệu: Những lời mang lại cho linh hồn một hay nhiều kiểu thành tựu khác nhau chính là những lời dạy đích thực.
*** Om Shanti ***
Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.
Dù người khác có cố gắng lay chuyển con đến mức nào đi nữa, thì các con vẫn phải giữ mình vững vàng, không lay chuyển. Hoàn cảnh bất lợi cao hơn, hay trạng thái nguyên thủy của các con cao hơn? Những hoàn cảnh bất lợi thỉnh thoảng có tấn công các con không? Hãy suy nghĩ xem hoàn cảnh bất lợi quyền năng hơn hay trạng thái nguyên thủy của các con quyền năng hơn. Khi con có nhận thức này, từ yếu đuối, con sẽ trở nên mạnh mẽ. Cũng giống như các con là những linh hồn tapaswi tập trung vào trạng thái ổn định vững vàng, thì tương tự như vậy, những linh hồn hatha yogi cũng đứng trên một chân. Vì vậy, có sự khác biệt giữa việc ổn định trong trạng thái liên tục vững vàng với việc đứng trên một chân.
