top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

19 05 2026 Sakar Murli

19/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, mong con luôn ý thức linh hồn! Hãy tiếp tục thực hành điều này trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi, và con sẽ tiếp tục đạt được rất nhiều tiến bộ.

Câu hỏi: Trí tuệ của những người con nào sẽ có thể duy trì sự tưởng nhớ chính xác về Người Cha?

Trả lời: Những người con đã nhận ra Người Cha một cách chính xác. Một số người con hỏi làm thế nào có thể nhớ một chấm điểm. Trên con đường thờ cúng, người ta đã tưởng nhớ Người, coi Người là ánh sáng vĩnh cửu, vô hạn. Bây giờ, khi con nói rằng Người là một chấm điểm ánh sáng, họ trở nên hoang mang. Đây là lý do tại sao trước hết cần có niềm tin rằng Người Cha không phải là ánh sáng vĩnh cửu, vô hạn. Chỉ khi các con nhận ra rằng Người là một chấm điểm vô cùng tinh tế thì con mới có thể có sự tưởng nhớ chính xác.

Om shanti. Tất cả các con đang ngồi trong tưởng nhớ. Manmanabhav! Trên thực tế, đây không phải là một thuật ngữ tiếng Phạn. Khi Người Cha dạy các con Raja Yoga dễ dàng, Người không dùng các từ tiếng Phạn. Người này thậm chí cũng không biết tiếng Phạn. Người Cha chỉ giải thích bằng tiếng Hindi. Mặc dù cỗ xe này biết tiếng Hindi, Sindhi và tiếng Anh, nhưng Người Cha chỉ giải thích bằng tiếng Hindi. Dù con người thuộc bất kỳ tôn giáo nào, họ đều có ngôn ngữ riêng của mình. Ở đây, chỉ ngôn ngữ Hindi được sử dụng. Ngôn ngữ này dễ hiểu. Ngôi trường này thật kỳ diệu: Ở đây không cần giấy hay bút. Ở đây, các con chỉ cần nhớ một từ, đó là nhớ Người Cha. Việc không nhớ Thượng đế, Ishwar hay Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao là điều khó đối với tất cả mọi người. Mọi người đều nhớ Người, nhưng họ không có sự nhận biết về Người. Người Cha đến và ban cho các con sự nhận biết về chính Người. Người Cha đến và giải thích về thời lượng của chu kỳ trong kinh sách. Đây không phải là điều lớn lao. Những bà mẹ lớn tuổi và những người có trí tuệ sỏi đá sẽ hiểu được gì? Đây là điều rất dễ. Ngay cả những người con nhỏ cũng có thể hiểu. Từ “Baba” không phải là từ mới. Khi người ta đi đến đền thờ Shiva, trong trí tuệ họ hiểu rằng đó là Shiv Baba và Người là vô thể. Tất cả con người đều nói: Baba. Người Cha của tất cả chúng ta, những linh hồn, là Đấng Duy Nhất. Tất cả linh hồn ở trong cơ thể đều nhớ Người Cha. Tất cả các tôn giáo đều nhớ Người Cha Tối Cao, Linh hồn Tối Cao. Người là Người Cha cư ngụ trên vùng tối thượng. Chúng ta cũng là cư dân của nơi đó. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ Người Cha. Con người muốn trở nên thanh khiết. Họ còn cầu gọi: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Thế giới mới đã từng thanh khiết và bây giờ đã trở nên cũ. Không ai còn gọi nó là mới nữa. Người dân Bharat biết rằng các vị thần đã từng trị vì ở Bharat mới. Trước Bharat mới là gì? Thời kỳ chuyển giao. Có một câu trả lời còn dễ hơn nữa: Trước khi trở nên mới, đó là thế giới cũ. Người ta không thể hiểu về thời kỳ chuyển giao một cách dễ dàng như vậy. Khoảng thời gian giữa thế giới cũ và thế giới mới được gọi là thời kỳ chuyển giao. Chính về Người Cha mà họ nói: Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Hãy đến và thanh lọc chúng con! Chúng con đã trở nên ô trọc. Không ai cầu gọi trong thế giới mới. Bây giờ có trong trí tuệ các con rằng Bharat đã từng thanh khiết. Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến! Người ta đã cầu gọi theo cách này từ rất lâu. Họ không biết khi nào thế giới ô trọc này sẽ kết thúc. Họ nói rằng được viết trong kinh sách rằng thế giới sẽ còn ô trọc thêm 40.000 năm nữa. Họ hoàn toàn ở trong bóng tối. Còn các con bây giờ đang ở trong ánh sáng. Người Cha bây giờ đã đưa các con vào ánh sáng.

Chu kỳ thế giới này kết thúc sau 5000 năm. Đó là chuyện của chỉ ngày hôm qua khi các con đã từng trị vì. Đó thực sự là vương quốc của Lakshmi và Narayan; đó là thiên đường. Trong thế giới thanh khiết không thể có thiên tai, v.v. Chỉ trong vương quốc của Ravan mới có thảm họa tự nhiên. Người Cha đang giải thích cho các con ở đây và các con đang lắng nghe Người trực tiếp bằng đôi tai của mình. Ai đang lắng nghe? Những linh hồn. Các con, những linh hồn, đang rất hạnh phúc rằng các con đã một lần nữa tìm thấy Người Cha. Các con đã nhận được quyền thừa kế từ Người Cha. Bây giờ Người nói: Hãy nhớ đến Ta! Điều này không cần bất kỳ việc đọc hay viết nào. Khi ai đó đến, anh ta được hỏi: “Vì sao bạn đến đây?” Một số người trả lời rằng họ đến để gặp mahatma ở đây. “Vì sao? Anh muốn gì? Hãy nói cho tôi biết, anh có muốn đồ bố thí không?” Nếu đó là ẩn sĩ, họ có thể sẽ muốn một chiếc chapatti. Khi người ta đi gặp các ẩn sĩ, hoặc nếu tình cờ họ gặp các ẩn sĩ trên đường, thì những người mộ đạo sẽ hiểu rằng đây là những người thanh khiết, và việc cho họ đồ ăn là điều tốt. Bây giờ ngay cả sự thanh khiết đó cũng không còn; thế giới này hoàn toàn là ô trọc và có rất nhiều rác rưởi trong đó. Con người đang rất đau khổ. Ở đây không có chuyện đau khổ. Người Cha nói: Không cần viết bất cứ điều gì. Những điểm các con viết xuống là để các con hấp thụ. Các bác sĩ cũng có rất nhiều loại thuốc. Họ có thể ghi nhớ tất cả các loại thuốc đó. Một luật sư cũng phải giữ rất nhiều điểm luật trong trí tuệ mình. Còn các con phải nhớ điều gì? Chỉ một điều, và điều đó cũng rất dễ. Các con nói: Chỉ nhớ một mình Shiv Baba. Những người kia hỏi: Shiv Baba sẽ đến như thế nào? Không ai ngoài các con biết những điều này. Thượng đế ở đâu? Họ nói rằng Người vượt thoát khỏi tên gọi và hình dạng, và cũng nói rằng Người hiện diện khắp mọi nơi. Giữa hai cách diễn đạt này có sự khác biệt như ngày và đêm. Không có gì là vượt thoát khỏi tên gọi hay hình dạng. Rồi họ lại nói rằng Thượng đế có ở trong mèo, chó, v.v. Hai ý tưởng này hoàn toàn đối lập nhau. Người Cha trao cho các con lời giới thiệu về chính Người và nói: Hãy nhớ Ta, Người Cha của các con! Raja Yoga dễ dàng được nhớ đến. Baba nói: Hãy loại bỏ từ yoga. Chỉ cần nhớ Ta. Một đứa trẻ nhỏ ngay lập tức chạy đến ôm cha mẹ khi nhìn thấy họ. Liệu nó có nghĩ xem mẹ và cha nó là ai trước không? Không. Không cần suy nghĩ về điều đó. Các con chỉ cần nhớ Shiv Baba. Trên con đường thờ cúng, các con đã dâng hoa cho Shiva. Ngôi đền Somnath đã từng rất tráng lệ! Sau đó Mahmud Ghaznavi đã đến và cướp phá nó. Đền thờ Somnath rất nổi tiếng ở Bharat. Trước hết phải là việc thờ phụng Shiva.

Tất cả kiến thức này bây giờ nằm trong trí tuệ của các con. Mặc dù các con đã từng thờ phụng họ, nhưng các con không biết rằng tất cả những hình ảnh đó là không sống. Shiv Baba chắc chắn phải đến trong một hình dạng sống. Đây là lý do tại sao người ta kỷ niệm sinh nhật của Người mỗi năm. Họ cũng nói rằng Shiva, Linh hồn Tối cao, là không hình hài. Một linh hồn biết rằng chính mình cũng là vô thể. Bây giờ các con đang trở nên có ý thức linh hồn. Điều này rất dễ. Người là Cha của chúng ta. Người là Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Hạnh Phúc và Đấng Thanh Lọc. Có rất nhiều lời ca ngợi về Người. Không có nhiều lời ca ngợi về Brahma, Vishnu hay Shankar. Người ta chỉ ca ngợi Một Đấng Duy Nhất. Các con bây giờ biết rằng Baba đã đến và đang trao cho chúng ta của thừa kế. Một người cha thể lý sẽ chu cấp mọi thứ cho con cái mình, nhưng ông ấy không dạy chúng. Con cái đi học ở trường rồi sau đó, vào tuổi nghỉ hưu, họ mới tiếp nhận guru. Ngày nay, họ thậm chí còn làm cho trẻ nhỏ tiếp nhận guru. Ở đây, các con được dạy chỉ cần nhớ Shiv Baba. Tất cả đều có quyền bình đẳng. Tất cả đều là những người con của Ta. Trong các con cũng có một số người nhớ đến Ta rất tốt. Một số người hỏi: “Baba, chúng con nên nhớ ai? Làm sao chúng con có thể nhớ một chấm điểm?” Thứ gì đó to lớn thì có thể được nhớ đến. Achcha, vậy Linh hồn Tối Cao mà các con đã từng nhớ đến là ai? Họ nói rằng Người là một ánh sáng vĩnh cửu, vô hạn. Tuy nhiên, Người không phải như vậy. Việc nhớ đến ánh sáng vô hạn là sai. Phải có sự tưởng nhớ chính xác, nhưng trước tiên các con phải biết Người một cách chính xác. Người Cha đến và trao cho các con lời giới thiệu về Bản thân Người. Rồi Người cũng trao cho các con thông tin về sự khởi đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ thế giới một cách chi tiết và cô đọng. Bây giờ Người Cha nói: Các con, nếu con muốn trở nên thanh khiết, chỉ có một giải pháp: Hãy nhớ đến Ta! Chỉ có Ta mới được gọi là Đấng Thanh Lọc. Linh hồn phải được làm cho thanh khiết. Linh hồn này nói rằng mình đã trở nên ô trọc. Tôi đã từng thanh khiết và bây giờ đã trở nên ô trọc. Tất cả đều ô trọc. Mọi thứ ban đầu là hoàn toàn thanh khiết rồi sau đó trở nên hoàn toàn ô trọc. Một linh hồn tự hiểu rằng mình đã trở nên ô trọc và muốn được thanh lọc. Không có ai ô trọc trong mảnh đất bình an. Ở đây, tất cả đều ô trọc nên họ bất hạnh. Khi họ còn thanh khiết, họ hạnh phúc. Các linh hồn nói: Hãy thanh lọc chúng con để chúng con được giải thoát khỏi khổ đau. Các con hiểu rằng chính linh hồn làm mọi việc. Một linh hồn trở thành thẩm phán hay luật sư, v.v. Một linh hồn nói: “Tôi là vua; tôi là người này người kia.” Giờ tôi phải rời bỏ cơ thể này và nhận một cơ thể khác. Đây được gọi là có ý thức linh hồn, có ý thức linh hồn trong khi ở trong một cơ thể. Trong vương quốc của Ravan, họ có ý thức cơ thể. Chỉ bây giờ Người Cha mới làm cho các con trở nên có ý thức linh hồn. Vào lúc này, các linh hồn đều ô trọc và bất hạnh, vì vậy họ cầu gọi Người Cha: “Hỡi Baba, xin hãy đến!” Các con biết rằng theo kế hoạch của vở kịch, các con đã tiếp tục trở nên thanh khiết từ ô trọc và ô trọc từ thanh khiết. Chu kỳ cứ tiếp tục xoay vần. Bây giờ có trong trí tuệ của các con về cách mà con đã trải qua 84 kiếp sinh như thế nào.

Bây giờ, đừng quên điều này! Hãy luôn là swadarshanchakradhari (người xoay đĩa tự nhận thức bản thân). Tất cả kiến thức này đọng lại trong trí tuệ của con trong khi đang ngồi, đi lại và di chuyển khắp nơi. Các con hiểu rằng con đang đạt được quyền thừa kế vô hạn từ Người Cha vô hạn. Người Cha giải thích cho con rằng con chỉ cần nhớ đến một Người Cha. Tất cả những gì con cần làm là nhớ Người Cha và ăn một chiếc chapatti, chỉ vậy thôi! Người Cha liên tục nói với những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được: Các con, dạ dày chỉ cần một chiếc chapatti. Dạ dày không cần quá nhiều. Nó chỉ cần 1/4 lạng bột: dal (súp đậu) và một chiếc roti (bánh mì cán dẹt), chỉ vậy thôi! Một người có thể nuôi sống mình bằng 10 rupee, hoặc cũng có thể 10.000. Người nghèo ăn gì? Nhưng họ vẫn khỏe mạnh và mạnh mẽ. Khi người ta ăn quá nhiều thứ khác nhau, họ càng dễ bị bệnh. Ngay cả bác sĩ cũng khuyên các con chỉ nên ăn một loại thực phẩm để không bị bệnh. Vì vậy, Người Cha cũng giải thích: Chỉ cần ăn một chiếc chapatti. Hãy hài lòng với bất cứ thứ gì mà con nhận được. Không cần quá nhiều dal và roti. Cũng không nên có quá nhiều lòng lam. Các ẩn sĩ làm gì? Họ rời bỏ nhà cửa gia đình và đi vào rừng. Họ coi yếu tố ánh sáng là Thượng đế và tưởng nhớ điều đó, và nghĩ rằng họ sẽ hòa tan vào trong nguyên tố ánh sáng. Tuy nhiên, không phải như vậy. Linh hồn là bất tử. Không có chuyện linh hồn tan hòa. Chính linh hồn trở nên thanh khiết và ô trọc. Các con đã nhận được kiến thức rất tốt. Các con trải nghiệm phần thưởng và rồi quên kiến thức này. Sau đó các con phải đi xuống cái thang.

Trí tuệ của các con bây giờ có toàn bộ kiến thức về việc các con trải qua 84 kiếp sinh như thế nào. Không phần vai của bất kỳ ai có thể kết thúc. Vở kịch này đã được tiền định và nó tiếp tục xoay vần. Các con không thể hỏi Thượng đế đã tạo ra vở kịch này khi nào, bằng cách nào và ở đâu; nó cứ tiếp tục mãi. Lịch sử và địa lý thế giới lặp lại. Không ai hiểu những điều này. Con biết rằng các con đã đến đây theo kế hoạch của vở kịch. Một lần nữa các con đang đạt được vương quốc của mình theo vở kịch. Không ai khác có thể hiểu những điều này. Được hỏi rằng: Vở kịch hay Người Cha là Đấng Toàn Quyền Năng? Họ nói rằng Thượng đế là Đấng Toàn Quyền Năng. Họ cảm thấy rằng Người có thể làm mọi thứ. Người Cha nói: Ta cũng bị ràng buộc bởi vở kịch. Ta phải đến đây để thanh lọc những người ô trọc. Các con trở nên hạnh phúc trong thời kỳ vàng. Ta đi và nghỉ ngơi ở vùng tối thượng. Các con trèo lên đầu Ta. Sau đó các con cưỡi sư tử (trong thời kỳ vàng). Con hiểu rằng bất cứ điều gì xảy ra, từng giây một, đều đã được ấn định trong vở kịch. Các con có kiến thức rất tốt. Bây giờ con chỉ cần nhớ đến Người Cha và của thừa kế, chỉ vậy thôi. Không cần bất kỳ giấy bút nào, v.v. Ngay cả Brahma Baba cũng đang học, nhưng ông ấy không giữ gì cả. Con chỉ cần nhớ Người Cha và con sẽ nhận được quyền thừa kế. Điều này rất dễ dàng! Bằng cách tưởng nhớ, con trở nên luôn khỏe mạnh. Đây là vấn đề của sự thấu hiểu, hấp thụ. Việc viết ra thì có ích gì? Tất cả rồi cũng sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên, một số người viết lại các ý điểm để giúp họ ghi nhớ. Khi ai đó phải nhớ điều gì, họ buộc một nút thắt. Các con cũng nên buộc một nút thắt để nhớ Shiv Baba và của thừa kế. Điều này rất dễ dàng. Yoga nghĩa là tưởng nhớ. Một số nói: Baba, con không thể ở trong tưởng nhớ. Làm sao con có thể ở trong yoga? Oh! nhưng các con có thể nhớ người cha đời thường của mình trong khi đang ngồi, đi lại, di chuyển khắp nơi và làm mọi việc. Các con cũng chỉ cần ở trong tưởng nhớ như vậy. Chỉ vậy thôi! Rồi con thuyền của con sẽ băng qua. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy trở thành người xoay đĩa tự nhận thức bản thân và tiếp tục xoay chu kỳ 84 kiếp trong trí tuệ con. Hãy nhớ Người Cha vô hạn và đạt được quyền thừa kế vô hạn của các con. Hãy trở nên thanh khiết.

2. Đừng có lòng tham đối với bất cứ điều gì. Hãy luôn hài lòng với bất cứ điều gì các con nhận được. Chỉ cần ăn một chiếc chapatti và ở trong sự tưởng nhớ Người Cha.

Lời chúc phúc: Mong con luôn chiến thắng bằng cách biết bí mật trong trái tim mỗi người và làm hài lòng họ.

Để trở nên chiến thắng, hãy hiểu bí mật trong trái tim mỗi người. Bằng cách lắng nghe những âm thanh phát ra từ đôi môi của ai đó, con có thể biết được bí mật trong trái tim họ và trở nên chiến thắng. Tuy nhiên, để biết được bí mật trong trái tim của người khác, con cần có sự hướng nội. Con càng hướng nội, con sẽ càng có thể biết được những bí mật trong trái tim họ và làm họ hài lòng. Những người làm người khác hài lòng sẽ trở nên chiến thắng.

Khẩu hiệu: Bàng quan (Vairagya) là một mảnh đất màu mỡ đến mức bất cứ điều gì con gieo trồng ở đó chắc chắn đều sẽ cho quả trái.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Để lòng hăng hái nhiệt tình của con luôn ổn định, thì bất kỳ ai đi vào mối quan hệ với con, dù họ là học trò hay bạn đồng hành, hãy luôn có lòng nhiệt tình để làm cho mọi người hài lòng. Bất cứ ai mà con gặp, hãy luôn tiếp nhận những đức hạnh từ họ trong từng khoảnh khắc. Bằng cách tiếp nhận sức mạnh từ đức hạnh của mọi người, lòng nhiệt tình của các con sẽ luôn duy trì ổn định. Hãy là người nhặt lấy các đức hạnh. Hãy nhìn nhưng đừng nhìn vào bất kỳ khuyết điểm nào.

27 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page