top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

21 05 2026 Sakar Murli

21/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy đi theo shrimat và làm cho mọi người hạnh phúc. Các con đã làm cho mọi người bất hạnh bằng việc nghe theo những mệnh lệnh mang tính quỷ. Bây giờ hãy trao đi hạnh phúc và nhận lấy hạnh phúc.

Câu hỏi: Những người con thông thái nỗ lực để đạt được một vị trí cao bằng việc hiểu được bí mật nào?

Trả lời: Họ hiểu rằng đây là vở kịch về hạnh phúc và đau khổ, chiến thắng và thất bại. Vở kịch của hạnh phúc bây giờ sẽ tiếp diễn suốt nửa chu kỳ. Sẽ không có bất kỳ kiểu khổ đau nào ở đó. Giờ đây vương quốc mới đang đến. Để có được điều đó, Người Cha đã rời khỏi vùng tối thượng của Người và đến đây để dạy cho chúng ta những người con của Người. Bây giờ hãy nỗ lực và nhất định phải đạt được một vị trí cao.

Bài hát: Thế giới có thể đổi thay, nhưng chúng con sẽ không bao giờ thay đổi.

Om shanti. Những người con ngọt ngào nhất, các con đã hiểu ý nghĩa của điều đó. Ở đây không cần phải tuyên thệ. Các linh hồn phải có sự hiểu biết. Bởi vì các linh hồn hoàn toàn ô trọc (tamopradhan), nên họ đã trở nên hoàn toàn thiếu hiểu biết. Các con biết trước đây con đã từng thiếu hiểu biết như thế nào và giờ đây con đã trở nên hiểu biết ra sao. Những điều như vậy không tồn tại trong các buổi tụ họp tâm linh khác. Họ học các kinh sách và sử thi Ramayana v.v., nhưng họ chỉ nghe bằng tai này rồi để lọt ra tai kia; ở đó không có thành tựu nào. Họ thực hiện rất nhiều thiền định mãnh liệt (tapasya), cúng dường và làm từ thiện v.v., nhưng họ vẫn tiếp tục loạng choạng khắp nơi mà không có thành tựu gì. Không một ai trên thế giới này có hạnh phúc. Giờ đây Người Cha đang trao cho các con sự hiểu biết trọn vẹn. Chỉ một mình Người Cha mới trao bình an và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Con người đang ở trong bóng tối hoàn toàn. Những người trên con đường thờ cúng vẫn tiếp tục nhớ đến Người: “Hỡi Đấng Gỡ bỏ Đau khổ! Đấng Ban tặng Hạnh phúc! Đấng Ban tặng Sự cứu rỗi!” Hãy nhìn xem điều gì đang xảy ra trên khắp thế giới. Mọi người đều trải nghiệm đau khổ. Không một con người nào biết Người Cha là ai hay biết về việc các con nhận được của thừa kế gì từ Người Cha. Họ hoàn toàn không biết Người Cha vô hạn. Họ tiếp tục loạng choạng khắp nơi để tìm kiếm bình an. Ai là người nói rằng họ muốn bình an tâm trí? Chính các linh hồn nói điều đó, nhưng con người thậm chí không biết từng ấy; họ ý thức cơ thể. Tất cả các hiền triết và thánh nhân đều bất hạnh và tất cả họ đều muốn bình an. Ngay cả các hiền triết và thánh nhân cũng có bệnh tật; và cũng có cả những tai nạn. Không có gì ngoài đau khổ trong thế giới này.

Giờ đây các con đã trở nên khôn ngoan, thông thái. Người Cha đã giải thích: Màn diễn về thế giới mới và thế giới cũ, hạnh phúc và đau khổ đã được tạo sẵn trong vở kịch. Người Cha đã mở khóa trí tuệ của các con, trong khi tất cả những con người khác đều có những ổ khóa Godrej trên trí tuệ họ; trí tuệ của họ hoàn toàn ô trọc. Các con biết mọi thứ, theo thứ hạng, tương ứng với nỗ lực mà con thực hiện. Các con thực sự đã tìm thấy Người Cha vô hạn. Người đang kể cho chúng ta bí mật về khởi đầu, giữa và kết thúc của thế giới, cũng như cách vở kịch này được tạo ra. Khi có hạnh phúc thì đau khổ không được nhắc đến. Nó nằm trong trí tuệ của các con rằng các con đang nhận lấy của thừa kế của con là bình an, hạnh phúc và thịnh vượng từ Người Cha. Sẽ không có đau khổ nào từ đầu thời kỳ vàng cho đến cuối thời kỳ bạc. Giờ đây các con đang ở trong ánh sáng. Mỗi người các con đang nỗ lực để nhận một vị trí cao hơn người khác trong vương quốc riêng của mình. Đây là một trường học vô hạn. Người Cha vô hạn đang dạy các con. Các con biết rằng Người là Người Cha dấu yêu nhất của các con, Đấng mà lời ca ngợi về Người là vô hạn. Người Cha cao quý nhất đang trao cho con shrimat. Tất cả những con người khác tiếp tục làm cho nhau bất hạnh bằng cách nghe theo mệnh lệnh của quỷ. Các con phải làm cho mọi người hạnh phúc bằng cách đi theo shrimat.

Không ai hiểu được cách chúng ta là những diễn viên trong vở kịch này. Giờ đây các con hiểu rằng chỉ người dân Bharat mới có những vai diễn toàn diện đa năng trong vở kịch này. Trước đây các con hoàn toàn không biết gì. Giờ đây các con biết mọi thứ về thế giới vô thể, vùng tinh tế và thế giới hữu hình. Giờ đây con có kiến thức đúng đắn này. Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao, đang dạy chúng ta thông qua người này. Baba đang trao cho chúng ta toàn bộ kiến thức về ba thế giới. Đây là khu rừng gai. Các con biết rằng giờ đây con đang thay đổi từ gai thành hoa, nghĩa là từ con người thành thánh thần. Ở đây, tất cả mọi người, cả trẻ lẫn già, đều tiếp tục gây đau khổ. Ngay cả một em bé trong bụng mẹ cũng gây đau khổ cho mẹ của nó. Đây là thế giới cũ kỹ, dơ bẩn. Không ai biết chu kỳ thế giới này. Không ai biết chúng ta đã đến từ đâu, đã nhận bao nhiêu kiếp sinh hay chúng ta phải đi về đâu. Người Cha vô hạn, tức là Rama duy nhất của tất cả những nàng Sita, chính là Đấng vô thể đó. Tất cả các con đều là những nàng Sita và Người Cha là Đấng Chú Rể. Tất cả các con đều là cô dâu, những tín đồ của một Đấng Chú Rể duy nhất. Tất cả những nàng Sita giờ đây đều bị mắc kẹt trong nhà tù của Ravan, trong túp lều đau khổ. Tất cả con người trên thế giới đều nhớ đến một Thượng đế duy nhất. Thượng đế được gọi là Đấng Bảo Vệ của mọi tín đồ.

Giờ đây tất cả các con là Brahmin, những tạo vật được sinh ra từ miệng của Brahma. Các con những Brahmin biết rằng Shiv Baba đang dạy cho con. Chắc chắn con sẽ nhận được của thừa kế từ Baba. Shiv Baba là Đấng Sáng Tạo thiên đường. Các con có thể gọi nó là thiên đường hay vương quốc thánh thiện; đó là vương quốc của thiên đường. Lakshmi và Narayan là chủ nhân của thiên đường. Giờ con đã hiểu điều này. Khi nơi đây từng là thời kỳ vàng, đó là vương quốc của Lakshmi và Narayan. Giờ nó là thời kỳ sắt. Bởi vì những con người tội nghiệp bất lực kia đang ở trong bóng tối cùng cực, họ không biết gì về điều đó. Giờ đây, vì đang là cuối thời kỳ sắt nên sự hủy diệt đang ở ngay phía trước. Rama duy nhất là Đấng Ban tặng Sự cứu rỗi cho tất cả các con, những nàng Sita. Tất cả những nàng Sita giờ đây đang ở trong sự suy thoái. Tuy nhiên, con người không hiểu rằng họ đang ở trong sự suy thoái. Họ chỉ say sưa với của cải của mình. Họ nói: “Chúng tôi có rất nhiều tài sản, rất nhiều của cải, rất nhiều cung điện.” Không ai biết rằng thế giới đau khổ này sắp thay đổi. Cái chết đang đứng ngay trước mặt các con. Mọi thứ sẽ trở thành cát bụi. Mọi thứ mà các con nhìn thấy trong thế giới cũ đều sẽ bị hủy diệt. Những sự chuẩn bị đầy đủ đang được thực hiện cho sự hủy diệt. Đây chính là cùng cuộc Chiến tranh Mahabharat ấy. Chính là cùng một Thượng đế của kinh Gita ấy. Tuy nhiên, họ đã đưa tên của đứa con vào tiểu sử của Người Cha.

Giờ đây Shiv Baba đang dạy các con Raja Yoga. Sai lầm lớn nhất là họ đã làm biến mất tên của Thượng đế. Các con biết rằng không phải một con người, hiền triết hay thánh nhân nào đang dạy chúng ta. Shiv Baba đang dạy chúng ta. Người là Người Cha, Người Thầy và Satguru; Người là tất cả. Các con không được quên điều này. Người Cha nói: “Tất cả đều là con của Ta”, nhưng Người không dạy tất cả mọi người. Người Cha nói: “Ta đã đến một lần nữa để dạy Raja Yoga cho các con, những người dân Bharat.” Người dân Bharat từng là cư dân của thiên đường. Họ từng giống như kim cương và giờ đã trở nên giống như vỏ sò. Có quá nhiều bất an trong mọi ngôi nhà. Một số nói: “Baba, con trở nên giận dữ và con phải kỷ luật con cái mình. Con lo lắng bởi vì con đã quyên tặng năm thói tật cho Shiv Baba, nhưng tại sao con vẫn đang làm điều này?” Người Cha giải thích: Vào lúc này, có sự che mờ của năm thói tật bao phủ lên tất cả mọi người. Khi tính quỷ của ý thức cơ thể đến, tất cả những tính quỷ khác cũng đến theo. Người Cha nói: “Bây giờ hãy trở nên ý thức linh hồn!” Giờ đây các con đã nhận được sự hiểu biết. Chúng ta đã từng ý thức linh hồn ngay cả trong thời kỳ vàng. Các con hiểu rằng cơ thể này của linh hồn giờ đây đã trở nên già cỗi và cũ kỹ. “Ta giờ đây đã hoàn thành kiếp sống của mình. Vì vậy, ta sẽ cởi bỏ cơ thể này và nhận lấy một cơ thể mới.” (Cha Brahma nói) Khi lớp da của một con rắn trở nên già cỗi, nó lột bỏ lớp da đó và nhận lớp da mới. Đây là một ví dụ về thời kỳ vàng. Ở đó, các con cởi bỏ cơ thể theo cách mà không có chút đau khổ nào. Ở đây có quá nhiều đau khổ. Có quá nhiều tiếng khóc than và kêu gào.

Giờ đây các con biết rằng những cơ thể này là lớp da cũ. Các con sẽ không nhận được lớp da mới ở đây. Đó là những đôi giày cũ cuối cùng và giờ đây con đã mệt mỏi với chúng. Ở đó, các con cởi bỏ một cơ thể và nhận cơ thể khác trong niềm hạnh phúc to lớn. Các con hiểu những điều này. Rất nhiều người mới đến đây, nhưng họ không hiểu gì cả. Họ đến đây hai hoặc bốn ngày để hiểu mọi thứ rồi họ lại quên tất cả. Đúng vậy, nếu họ lắng nghe mọi điều rất cẩn thận và trải nghiệm hạnh phúc, họ sẽ trở thành thần dân. Rất nhiều thần dân cũng phải được tạo ra. Đây là ngưỡng cửa của Thượng đế (dar) hay ngôi nhà của Thượng đế (ghar). Các con đang ngồi trong ngôi nhà của Thượng đế. Linh Hồn Tối Cao đã rời khỏi vùng tối cao của Người và giờ đang ngồi ở đây trong một cơ thể bình thường. Các linh hồn cư ngụ cùng với Người Cha ở đó. Còn ở đây, đích thân Baba đã đến vào thời kỳ chuyển giao để thanh lọc những gì ô trọc. Người được gọi là Shiva vô thể.

Các linh hồn cầu gọi Người Cha vô thể: “Hỡi Thượng đế, Người Cha!” Con người nói mà không có chút hiểu biết nào: “Hỡi Thượng đế, Người Cha!” Người châu Âu gọi Lakshmi và Narayan là nữ thần và nam thần. Ai đã làm cho họ trở nên như thế? Con người nói với các bức tượng thần: “Các ngài tràn đầy mọi đức hạnh, trọn vẹn 16 cấp độ thánh thiện.” Và rồi họ nói gì về chính bản thân mình? Họ không hiểu rằng những thánh thần đó từng là con người đã tồn tại và cai trị ở Bharat. Họ đi đến trước các bức tượng và hát lời ca ngợi họ. Họ tiếp tục gọi chính mình là những tội đồ sa ngã. Họ thậm chí còn đi đến đền thờ Shri Krishna và hát lời ca ngợi cậu ấy. Họ sẽ không hát lời ca ngợi đó về Shiva. Lời ca ngợi về Người là tách biệt. Thông thường, khi họ đến một đền thờ Shiva, họ cầu xin cho chiếc tạp dề của mình được lấp đầy. Sau đó, họ nói rằng Người uống chất say và ăn những bông hoa độc. Làm sao có thể có chất say hay những bông hoa độc ở đó được? Họ hoàn toàn không có chút hiểu biết nào. Họ tiếp tục cầu xin mọi thứ: họ muốn một người chồng, họ muốn điều này, điều kia và nhiều thứ khác. Vào lễ Deepmala, họ cầu khẩn Lakshmi. Không ai biết Lakshmi là ai. Liệu có ai từng có tám hay mười cánh tay không? Hình ảnh bốn cánh tay tượng trưng cho con đường gia đình. Họ gọi hình ảnh đó là Vishnu. Lakshmi và Narayan sống trong thời kỳ vàng. Con người không hiểu rằng sự dưỡng nuôi diễn ra thông qua hai hình dạng của Vishnu là Lakshmi và Narayan. Họ thậm chí còn mô tả hình ảnh của Lakshmi với bốn cánh tay. Nếu ai đó có bốn cánh tay thì con cái của họ cũng phải có bốn cánh tay. Họ không hiểu gì cả.

Giờ đây các con hiểu rằng cho đến khi Baba đến, ngay cả các con cũng không biết gì. Giờ con đã biết về khởi đầu, giữa và kết thúc của toàn bộ thế giới. Người Cha đến và thanh lọc thế giới ô trọc. Con người cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Thượng đế đến bằng cách nào? Người sẽ đến và thanh lọc những gì ô trọc bằng cách nào? Người Cha nói: “Ta đã tạo ra nền tự chủ thánh thần ấy cách đây 5000 năm.” Trước đây, trí tuệ của các con hoàn toàn không hiểu gì về cách các con đã nhận 84 kiếp sinh. Ngay cả Brahma này cũng đã không biết gì. Ông ấy tiếp tục thờ phụng Radhe và Krishna cùng với Lakshmi và Narayan, nhưng ông ấy không biết rằng Radhe và Krishna trở thành Lakshmi và Narayan sau khi họ kết hôn. Đó là lý do được nói rằng: Công chúa Radhe và Hoàng tử Shri Krishna. Sau khi kết hôn, họ trở thành hoàng hậu và hoàng đế. Người này, người đang trở thành như thế, chính ông ấy cũng không biết điều đó. Mặc dù ai đó có thể có những linh ảnh, họ vẫn không hiểu gì cả. Ta vẫn trao ban linh ảnh cho các tín đồ để đáp ứng những mong muốn của họ trong một khoảng thời gian tạm thời. Không có chuyện về thoát hồn hay linh ảnh ở đây. Người Cha giải thích: “Nếu Maya xuất hiện trong linh ảnh của con, thì vị trí của con sẽ bị hủy hoại.”

Nhiều người đến và cầu xin có linh ảnh về Shiv Baba. Đã được giải thích cho các con rằng những con đom đóm nhỏ bé như thế nào. Ít nhất chúng vẫn có thể được nhìn thấy bằng mắt. Một linh hồn là một chấm điểm còn nhỏ bé hơn thế. Linh hồn như thế nào thì hình dạng của Linh Hồn Tối Cao cũng như thế ấy. Ngay cả nếu con có một linh ảnh, thì đó cũng chỉ là một chấm điểm bé xíu. Chính chấm điểm bé xíu ấy cư ngụ ở trung tâm vầng trán. Ngay cả nếu họ có linh ảnh về một linh hồn, họ cũng sẽ không hiểu gì cả. Các con biết rằng các con là con cái của Shiv Baba. Tất cả các con, những Brahma Kumar và Kumari, đang nhận lấy của thừa kế của mình từ Shiv Baba. Đây là mục tiêu và mục đích của chúng ta. Các con đều là học trò. Các con nói rằng con đã đến để học Raja Yoga dễ dàng với Người Cha. Đây là mục tiêu và mục đích của con. Các con không được quên điều này. Trên con đường thờ cúng, các tín đồ luôn giữ những bức tranh của thánh thần ở bên mình. Do đó, các con cũng nên giữ một bức tranh Trimurti trong túi áo của mình. Chúng ta đang trở thành Lakshmi và Narayan thông qua Shiv Baba. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Khi đã quyên tặng các thói tật cho Shiv Baba thì đừng bao giờ lấy lại chúng. Hãy tự bảo vệ bản thân con khỏi tính quỷ của ý thức cơ thể. Tất cả những tính quỷ khác đến thông qua tính quỷ này. Do đó, hãy thực hành luôn ở trong ý thức linh hồn.

2. Đừng có bất kỳ ham muốn nào để đi vào trạng thái thoát hồn hay có các linh ảnh. Hãy nỗ lực trong khi giữ vững mục tiêu và mục đích của con ở trước con. Hãy trao cho mọi người hạnh phúc bằng cách tuân theo shrimat.

Lời chúc phúc: Mong con là một karma yogi, người luôn thực hiện những công việc mang tính xây dựng trong phục vụ, trong khi luôn nhận thức về Karavanhar (Đấng truyền cảm hứng hành động).

Hãy chuyển hóa mọi hành động bằng trạng thái của một karma yogi. Các con không phải là người chỉ đơn thuần hành động, mà các con là karma yogi. Karma nghĩa là mối quan hệ và yoga nghĩa là vì Thượng đế, vì thế hãy có sự cân bằng của cả hai điều này. Trong khi đang chăm sóc cho sự sống còn của cơ thể con, thì cũng đừng quên dưỡng nuôi sự sống của bản thân con, linh hồn. Bất cứ hành động nào mà con thực hiện, hãy để nó là phục vụ thuộc Thượng đế. Để làm được điều này, hãy luôn nhớ câu nói về việc chỉ là một công cụ cho phục vụ và luôn giữ nhận thức là karanhar (người hành động). Khi con không quên Karavanhar, con sẽ tiếp tục mang tính xây dựng trong phục vụ mà con làm.

Khẩu hiệu: Lý do cho những trở ngại trong phục vụ, trong các mối quan hệ và liên hệ chính là những tâm ấn cũ, vì thế hãy có sự bàng quan đối với những tâm ấn cũ đó.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Chiếc ngai cao quý hướng thượng nhất chính là được đặt ngồi trên ngai vàng trái tim của BapDada. Tuy nhiên, trước khi được ngồi trên ngai vàng này, con cần ngai vàng của trạng thái ổn định liên tục, vững vàng và không lay chuyển. Các con chỉ có thể ổn định trên ngai vàng của trạng thái ổn định bất biến khi con thực hành việc luôn yên vị trên ngai vàng bất tử của con. Cũng như những người tu khổ hạnh luôn ngồi yên một chỗ, thì tương tự như vậy con cũng phải luôn ổn định trên ngai vàng của trạng thái liên tục bất biến của linh hồn. Đừng rời khỏi chiếc ghế này, chỉ khi đó con mới có thể nhận được ngai vàng.

8 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page