top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

03 05 26 Avyakt Murli - Murli gốc 18 01 2010

03/05/2026      Madhuban       Avyakt BapDada       Om Shanti      18/01/2010

Để trở thành người chinh phục gắn kết và là hiện thân của tưởng nhớ, giống như Cha Brahma, hãy lập thời khóa biểu cho tâm trí con và thực hành là một karma yogi vô thể trong khi làm mọi việc.

(Murli gốc 18/01/2010)

Ngày hôm nay, tình yêu thương đặc biệt đang tan hòa trong tất cả những người con ở khắp mọi nơi. Hôm nay được gọi là Ngày Tưởng Nhớ. Từ giờ amrit vela, BapDada đã nhìn thấy ở khắp nơi, ở mảnh đất này và mảnh đất nước ngoài, hình ảnh tình yêu của Người Cha hiện rõ trong trái tim mỗi người con, và hình ảnh tình yêu của mỗi người con tan hòa trong trái tim của Người Cha. Hôm nay, đặc biệt được gọi là Ngày của Tình Yêu, Ngày của Tưởng Nhớ. BapDada đã nhìn thấy những chuỗi ngọc tình yêu nơi các con ngay cả trước giờ amrit vela. Trong trái tim mỗi người con, bài ca đang tự động vang lên: “Baba của con, Brahma Baba, Baba ngọt ngào”, và trong trái tim của BapDada, bài ca vang lên: Những người con ngọt ngào, những người con đáng yêu. Ngày hôm nay, sức mạnh của tình yêu thương tan hòa trong mỗi người con đang vượt trội hơn tất cả mọi sức mạnh khác. Tình yêu thuộc Thượng Đế, tình yêu tâm linh này, chỉ được trải nghiệm ở thời kỳ chuyển giao. Chỉ những ai có trải nghiệm mới biết được tình yêu này từ Thượng Đế: Tình yêu này làm cho tất cả các con trở thành những yogi dễ dàng. BapDada đã thấy nơi tất cả các con rất, rất nhiều trải nghiệm về tình yêu đang tan hòa trong các con. Nền tảng cho kiếp sinh của các con là tình yêu. Không có người con nào mà không thấy điều này... những sức mạnh khác có thể còn thiếu, nhưng trải nghiệm về tình yêu của Người Cha, và tình yêu của những linh hồn đặc biệt đã trở thành công cụ, đều hiển hiện trong trái tim và trên gương mặt của đa số các con. Điều gì khiến tất cả các con đặc biệt đến đây ngày hôm nay? Các con đã đến trên chiếc máy bay nào? Con đến bằng tàu hay máy bay? Gương mặt của mọi người cho thấy rằng tình yêu đang tan hòa trong tất cả các con và tất cả các con đã đến đây bằng chiếc máy bay của tình yêu thương. Dù cho các con phải làm gì, tất cả đều đã đến đây trên chiếc máy bay của tình yêu thương.

Ngày hôm nay được gọi là Ngày Tưởng Nhớ, nhưng không chỉ là Ngày Tưởng Nhớ, mà còn được gọi là Ngày Sức Mạnh. Hôm nay được gọi là Ngày Đăng Quang, bởi vì chính vào ngày này, BapDada, và đặc biệt là Cha Brahma, đã đội vương miện phục vụ thế giới cho những người con mahavir là công cụ. Người Cha, bản thân Cha Brahma, đã trở nên thầm lặng và trao cho các con dấu tilak của sự tưởng nhớ cho phục vụ thế giới. Ông ấy đã làm cho các con trở thành người thực hiện (karanhar) và chính ông ấy trở thành người truyền cảm hứng để công việc được thực hiện (karavanhar). Ông ấy trao lời chúc phúc về hình dạng thiên thần cho các con, giống như chính bản thân ông ấy, và trao cho các con vương miện ánh sáng. Vì vậy, khi thấy các con đang thực hiện trách nhiệm của mình, tương ứng với lời chúc phúc về vương miện và dấu tilak mà BapDada đã trao, thì BapDada rất hài lòng. Các con đã đưa lời chúc phúc phục vụ vào thực tiễn, và khi nhìn thấy điều này, BapDada rất hài lòng. Cha Brahma đặc biệt trao lời chúc mừng gấp muôn triệu lần cho phần vai mà các con đã thực hiện cho đến nay và phần vai mà các con còn phải thực hiện trong tương lai. Wah, các con! Wah! Baba cũng đã đi khắp nước ngoài và Người đã thấy gì? Mỗi người con đều tan hòa trong tình yêu thương. Các con đã nhận được sức mạnh từ Người Cha, bởi vì ngày này đặc biệt dành cho việc nhận lời chúc phúc về sức mạnh và tình yêu. BapDada đã thấy rằng một số người con đang lạc đắm trong tưởng nhớ và gắn mình trong việc làm phục vụ. Chúng trải nghiệm giờ amrit vela rất tốt. Chúng thậm chí còn có trải nghiệm trở nên vô thể, nhưng khi đến lúc trở thành karma yogi, thì lại có sự khác biệt trong việc có thể làm cả hai cùng lúc: vừa là yogi vừa hành động. Chúng nỗ lực để có sự quân bình giữa karma và yoga. Mặc dù vào giờ amrit vela các con có trải nghiệm trạng thái mạnh mẽ, nhưng vẫn có sự khác biệt trong khi hành động, con phải gắng sức vất vả. BapDada đã nói với tất cả các con rằng sự hủy diệt của thế giới này sẽ xảy ra một cách đột ngột. Nếu trong suốt cả ngày con không chú ý và không hấp thụ điều gì đó, thì sẽ có sự khác biệt trong trạng thái karma yogi của con. Vậy khi sự hủy diệt đến, con sẽ làm gì? BapDada sẽ không thông báo ngày hủy diệt thế giới. Con có biết khi nào cuộc sống của con sẽ kết thúc không? Có ai trong các con biết ngày nào cái chết của mình sẽ đến không? Có ai biết không? Những ai biết thì hãy giơ tay lên! Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra một cách đột ngột. Khi điều gì đó xảy ra qua các yếu tố tự nhiên, rất nhiều người ra đi cùng lúc. Vì vậy, đừng trở nên bất cẩn khi nghĩ về ngày hủy diệt thế giới. Khẩu hiệu của Jagadamba (Mẹ Thế Giới) của các con là: Đừng bao giờ nói “khi nào đó” (kab), mà là “ngay bây giờ” (ab). Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào ngày mai, nhưng tôi chắc chắn phải luôn sẵn sàng. Vậy tất cả các con có chú ý đến sự chuẩn bị của mình ở mức độ này chưa? Con đã thanh toán các tài khoản nghiệp của mình chưa? Trong cả bốn môn học - kiến thức, yoga, thực hành (dharna) và phục vụ - con đã chuẩn bị đầy đủ theo mọi cách chưa? Con đã kiểm tra xem mình có trải nghiệm sự hoàn thiện hoàn hảo và sự bàng quan vô hạn chưa? Con đã kiểm tra trong trái tim mình về việc đã luôn sẵn sàng hay chưa? Con có phải là người chinh phục gắn kết và là hiện thân của tưởng nhớ không? Cha Brahma đã làm cho bản thân trở nên như vậy bằng việc thực hiện nỗ lực, và những người con có trải nghiệm đã thấy điều đó. Không hề có bầu không khí về tài khoản nghiệp của ông ấy, bởi nhờ việc thường xuyên thực hành vô thể đã giúp ông ấy có thể trở nên vô thể một cách tức thời, rồi một ngày nọ, ông ấy bay đi. Có ai tưởng tượng rằng Cha Brahma sẽ ra đi không? Tuy nhiên, ông ấy là người chinh phục gắn kết. Khi tay ông ấy nắm lấy tay con, có bất kỳ sự níu kéo nào không? Ông ấy đã trở thành thiên thần. Sau khi trao cho các con dấu tilak để trở thành thiên thần, ông ấy đã ra đi. Lý do để đạt được điều này là việc thực hành trở nên vô thể trong một thời gian dài. Nhiều người con từng sống lâu với Baba đã trải nghiệm rằng, trong khi làm mọi việc, ông ấy vẫn trở nên vô thể. Lý do cho sự khác biệt trong trạng thái karma yogi của con là khi con hành động, nhận thức này không duy trì rõ ràng: Tôi là linh hồn. Mọi người đều biết điều này: Tôi là loại linh hồn nào? Tôi, linh hồn này, là karavanhar (người truyền cảm hứng) và các cơ quan thể lý này là karanhar (công cụ thực hiện). Trong khi làm mọi việc, hãy là hiện thân nhận thức về lòng tự trọng của một karavanhar. Ngay cả khi con phải làm điều gì đó thông qua các cơ quan thể lý, hãy nhớ: Tôi là karavanhar, tôi là chủ nhân. Nếu các con ngồi vững trên vị trí đó, thì tất cả các cơ quan thể lý sẽ vận hành theo mệnh lệnh. Khi mỗi người các con không ngồi trên vị trí của mình, thì không ai lắng nghe các con. Linh hồn là karavanhar và các cơ quan thể lý là karanhar, không phải là karavanhar.

Con đã nghe về trải nghiệm của Cha Brahma vào buổi ban đầu ông ấy thực hành điều này mỗi ngày: Vào cuối ngày, ông ấy sẽ thiết lập một phiên tòa đối với tất cả các cơ quan thể lý của mình. Những người con lớn tuổi hẳn đã thấy cuốn nhật ký của Baba, trong đó Baba từng tổ chức phiên tòa mỗi ngày, và với tư cách là karavanhar, là chủ nhân, ông ấy có cuộc trao đổi hằng ngày với tất cả các cơ quan thể lý. Vào buổi đầu, Cha Brahma đã chú ý nhiều như vậy, vì thế con cũng phải xem mình là karavanhar, là chủ nhân, bởi vì các con những linh hồn là những vị vua, và các cơ quan thể lý là những người bạn đồng hành của con. Vì vậy, hãy kiểm tra tình trạng của tâm trí, trí tuệ, tâm ấn; bản tính hay tâm ấn - bất cứ cách gọi nào con muốn – xem chúng hôm nay như thế nào. Khi con kiểm tra ngay lập tức, các cơ quan thể lý sẽ chú ý, bởi vì vị vua của chúng sẽ hỏi về tình trạng của chúng. Do đó, linh hồn vị vua là karavanhar phải kiểm tra karanhar, tức là các cơ quan thể lý. Nếu không thì, sẽ thấy rằng một số người con nói: “Chúng con ra lệnh cho các cơ quan thể lý, nhưng chúng lại thay đổi. Chúng con nỗ lực, nhưng một số tâm ấn và bản tính không tuân theo mệnh lệnh”. Lý do cho điều này là con không duy trì vững vàng trên chiếc ghế của lòng tự trọng. Khi con không ngồi trên chiếc ghế của mình, thì dù con có ra bao nhiêu mệnh lệnh đi nữa, ngay cả những người thường vâng lời các con cũng sẽ không lắng nghe con. Vì vậy, trong khi làm mọi việc, hãy luôn ngồi trên chiếc ghế của karavanhar, chủ nhân. Một số người con thậm chí còn có cuộc trò chuyện từ tim đến tim với BapDada rằng: Baba, Người đã làm cho chúng con trở thành những người có toàn quyền năng, những người có mọi sức mạnh, không chỉ có một vài sức mạnh, mà ngay khi mỗi người con nhận được kiếp sinh Brahmin này, Người đã ban lời chúc phúc trở thành toàn quyền năng. Con có nhớ lời chúc phúc con đã nhận được vào lúc sinh ra không? Người Cha đã ban cho mỗi người con lời chúc phúc trở thành chủ nhân toàn quyền năng. Ai đã ban lời chúc phúc? Đấng Toàn Năng. Tuy nhiên, con lại than phiền rằng sức mạnh con cần vào lúc đó không đến, rằng nó không vâng lời mệnh lệnh của con. Tại sao lại như vậy? Khi con đã nhận được lời chúc phúc này từ Đấng Toàn Năng, thì không ai có thể vĩ đại hơn Người. Nếu con ra lệnh khi ổn định trong trạng thái của lời chúc phúc đó, thì không thể nào lúc con ra lệnh mà sức mạnh lại không vâng lời. Điều đầu tiên, linh hồn là chủ nhân, con đã nhận được lời chúc phúc đó từ Đấng Toàn Năng. Vì vậy, khi con ổn định trong hình dạng đó, thì con là chủ nhân và con có lời chúc phúc ấy. Do đó, hãy ra lệnh khi ổn định trong nhận thức của hai hình dạng. Không thể nào sức mạnh lại không lắng nghe con, bởi vì con có lời chúc phúc và có quyền đối với gia tài của Người Cha trong thời kỳ chuyển giao. Tất cả các con đã nhận được tước hiệu toàn quyền năng. Chỉ là con không giữ mình ổn định trong trạng thái đó. Con không luôn ở trong trạng thái đó. Có từ “đôi khi” trong điều này. Hãy loại bỏ từ “đôi khi” ra khỏi từ điển Brahmin của con. Hãy hiện diện ngay bây giờ. Các con nói: “Baba, chúng con nhớ đến Người và Người trở nên hiện diện.” Các con có trải nghiệm này không? Hãy giơ tay lên! Con có trải nghiệm này không? Bây giờ hãy xem! Các con đang giơ tay! Người Cha trở nên hiện diện. Đấng Chúa Tể trở nên hiện diện, vậy những sức mạnh này là gì? Con đã nhận được những sức mạnh này từ gia tài của Người Cha. Vì vậy, hãy ra lệnh trong khi là chủ nhân. Khi con ra lệnh mà không ở vị trí của một vị chủ nhân, thì con sẽ đánh mất sức mạnh của mình. Do đó, nếu con ra lệnh trong trạng thái như vậy, khi con không phải là chủ nhân, thì tại sao các sức mạnh lại phải vâng lời con?

Thế thì, bây giờ BapDada muốn gì? Các con biết điều đó, phải không? Người Cha muốn mỗi người con của Người, trong khi làm mọi thứ, trở thành một người con vua, là chủ nhân của chính mình và không rời khỏi chiếc ghế của quyền tự trị vì bản thân. Một vị vua là vua trong suốt cả ngày, phải không? Hay đôi khi là vua, đôi khi lại không? Việc có đang ngồi trên chiếc ngai hay không là chuyện khác, nhưng ngay cả khi ở nhà, người đó cũng không quên mình là vua. Vì vậy, đừng để có bất kỳ sự khác biệt nào giữa việc con là một karma yogi và việc con có trạng thái yoga mạnh mẽ chính xác vào giờ amrit vela. Đó là công việc kép, nhưng các con là ai? Các con là người chuyển hóa thế giới và là người mang lại lợi ích cho thế giới. Đây là lý do tại sao Người Cha muốn các con, trong khi đi lại và di chuyển khắp nơi, đừng quên mình là vua; đừng rời bỏ vị trí của mình. Khi con không ở vị trí đó, không ai sẽ vâng lời mệnh lệnh của con. Ngày nay, chỉ cần nhìn xem con người làm bao nhiêu điều để có được một vị trí! Họ nỗ lực rất nhiều để giành được quyền của mình! Không ai muốn từ bỏ quyền của mình. Vì vậy, các con cũng phải đạt được quyền thuộc Thượng Đế của mình: Tôi là ai? Mỗi khoảnh khắc khi con đang làm việc, ngay cả khi đang làm việc, hãy lập một thời khóa biểu cho tâm trí: Trong khi làm công việc cụ thể này, lòng tự trọng của tôi nên là gì? Hôm nay tôi sẽ giữ mục tiêu nào?” Khi thực hiện công việc, từ danh sách lòng tự trọng của mình, hãy tạo ra những thời khóa biểu khác nhau. Cũng giống như con sắp xếp thời khóa biểu cho công việc thể lý, thì tương tự như vậy, hãy ấn định thời khóa biểu cho tâm trí. Con biết rằng vào thời điểm này mình phải làm công việc này, vậy thì con sẽ giữ lòng tự trọng nào khi làm công việc đó? Với hình dạng của lòng tự trọng nào con sẽ đạt được quyền của một vị chủ nhân? Hãy tạo thời khóa biểu cho tâm trí con cho điều này. Con biết cách lập thời khóa biểu, phải không? Các bà mẹ, các con có biết cách lập thời khóa biểu không? Các bà mẹ, hãy tự lập chương trình cho mình. Khi chuẩn bị thức ăn, con sẽ giữ lòng tự trọng nào trong trí tuệ? Tràng hoa của lòng tự trọng là rất dài. Tràng hoa của lòng tự trọng dài đến mức con có thể tiếp tục đếm và đắm mình vào trong đó. Một số người con nói về “một khoảng thời gian dài”: “Hiện tại, chúng con vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự hủy diệt. Ngày đó vẫn chưa được ấn định, vì vậy chúng con sẽ làm vào lúc nào đó, rồi nó sẽ xảy ra.” Đây là biểu hiện của sự bất cẩn. Các con là ân nhân thế giới trong việc truyền thông điệp, và một số người con nghĩ rằng vẫn còn thời gian, rằng họ sẽ trao thông điệp khi họ tiến bộ hơn, nhưng không phải vậy. Những người được trao thông điệp muộn sẽ phàn nàn. Họ phàn nàn điều gì? “Tại sao các bạn không nói sớm hơn để chúng tôi có thể làm điều gì đó? Bây giờ phút cuối rồi các bạn mới nói! Giờ đây, chúng tôi chỉ có thể nhận ra Người và nói: ‘Hỡi Thượng đế, những hành động thánh thiện của Người thật kỳ diệu!’ Chúng tôi chỉ có thể nói như vậy, nhưng sẽ không thể đạt được một vị trí!” Tại sao? Bởi vì cần có sự hợp tác trong một thời gian dài. Tất cả các con đang ngồi đây đều là những người thừa kế, phải không? Những ai trong các con coi mình là người thừa kế, hãy giơ tay lên! Các con có phải là người thừa kế không? Tốt lắm, nếu con là người thừa kế, thì con sẽ nhận trọn vẹn của thừa kế hay chỉ một phần nhỏ thôi? Tất cả đều sẽ nói rằng mình muốn nhận trọn vẹn của thừa kế. Của thừa kế trọn vẹn là 21 kiếp từ đầu đến cuối. Không phải là thần dân hoàng gia, mà là đi vào gia đình hoàng gia. Các con phải đi vào gia đình hoàng gia. Chỉ có một người sẽ ngồi trên ngai vàng. Một cặp sẽ ngồi trên đó, nhưng khi buổi thiết triều diễn ra ở đó, những linh hồn công cụ đặc biệt của gia đình hoàng gia ngồi ở đó sẽ được đội vương miện. Họ không ngồi mà không có vương miện; và sẽ có những người được tham khảo ý kiến trong mọi công việc. Không phải chỉ một người cai trị; mọi việc đều được thực hiện với sự tham khảo ý kiến và đây là lý do tại sao, nếu các con muốn nhận trọn vẹn của thừa kế, thì… từ kiếp sinh đầu tiên đến kiếp sinh cuối cùng, 21 kiếp trọn vẹn, không phải chỉ một nửa - các con sẽ không rời đi giữa chừng. Sẽ không có cái chết bất thình lình. Vậy con sẽ giành trọn vẹn của thừa kế hay chỉ cần hạnh phúc với một phần nhỏ thôi? Mateshwari Jagadamba của các con luôn có mục tiêu rằng bất cứ shrimat nào BapDada trao cho, bất cứ Shrimat nào bà nhận được cho suy nghĩ, lời nói và hành động, bà nhất định phải thực hiện. Những ai sẽ đạt trọn vẹn của thừa kế phải giữ mục tiêu này trong trí tuệ của mình: “Bất thình lình, luôn sẵn sàng, và trong một thời gian dài.” Hãy đồng thời nhớ ba điều này. Đây là lý do tại sao lời chúc phúc của BapDada dành cho tất cả các con - những ngọn đèn hy vọng - là: luôn nhớ ba điều này và cho thấy bằng chứng thực tế về việc trở thành những ngọn đèn hi vọng. Achcha.

Những người con đến từ nước ngoài thì hợp tác trong việc phục vụ bằng tâm trí, phải không? BapDada đã thấy rằng sự mở rộng đang diễn ra trong tất cả các tôn giáo. Không chỉ một tôn giáo; không chỉ riêng đạo Hindu, mà cả Hồi giáo, Phật giáo và Kitô giáo - tất cả đều đang dần dần quan tâm đến tâm linh. Trước đây, khi nghe đến tên của Brahma Kumaris, mọi người thường cảm thấy sợ hãi: “Họ đang nói gì vậy, ‘hủy diệt, hủy diệt’?” Nhưng bây giờ mọi người nói gì? Giờ đây họ nói: “Hãy cho chúng tôi biết khi nào sự hủy diệt sẽ xảy ra! Nó sẽ diễn ra như thế nào? Chúng tôi nên làm gì?” Đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Tất cả các con đều có sự đảm bảo này, phải không? Dù là từ nước ngoài hay từ Bharat, các con đều có sự đảm bảo này, phải không? BapDada đã đưa ra tín hiệu để các con nỗ lực mãnh liệt. Không chỉ là nỗ lực, bởi vì thời gian của nỗ lực thông thường đã qua, và bây giờ là thời gian của nỗ lực mãnh liệt - không phải là “lúc nào đó”, mà là “ngay bây giờ!”. Các con phải làm điều này ngay bây giờ và trở thành điều này ngay bây giờ. Vì vậy, điều đó nhất định phải xảy ra. Achcha.

 

Gửi đến tất cả những người con đang nỗ lực mãnh liệt ở khắp mọi nơi, những người luôn tiến lên với lòng hăng hái nhiệt tình, và thực hiện mọi việc với trái tim chân thật - BapDada đang nhìn thấy dấu tilak chiến thắng trên vầng trán con. Mỗi người con đều tan hòa trong trái tim của BapDada, và Người Cha tan hòa trong trái tim của mỗi người con. Các con đang tan hòa trong trái tim của Người Cha. Xin chúc mừng, chúc mừng, lời chào namaste cùng những lời chúc mừng gửi đến các con.

 

Lời chúc phúc: Mong con trở thành chủ nhân sáng tạo và sử dụng trạng thái mạnh mẽ để giữ mình tách biệt khỏi mọi sự lôi cuốn của tạo vật.

Khi một chủ nhân sáng tạo duy trì ổn định trong trạng thái mạnh mẽ và có niềm hân hoan say sưa của việc là chủ nhân tràn đầy kiến thức, thì người ấy sẽ có thể giữ mình tách khỏi mọi sự lôi cuốn. Điều này là bởi vì tạo vật giờ đây sẽ tạo ra ngày càng nhiều màu sắc và hình dạng khác nhau. Vì vậy, con phải quên đi mọi lỗi lầm của thời thơ ấu, như sự bất cẩn, lười biếng và thái độ “mặc kệ, không quan tâm”. Khi đó, con có thể hiển lộ hình dạng mạnh mẽ của một Shakti, hình dạng cầm vũ khí và hình dạng luôn tỏa sáng của mình. Chỉ khi đó, con mới được gọi là chủ nhân sáng tạo.

Khẩu hiệu: Hãy giữ cho trạng thái của tâm trí kiên định, vững vàng đến mức, không hoàn cảnh nào có thể làm tan chảy nó.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Dù con đang sống trong loại bầu không khí nào, hãy để trạng thái của con vững vàng, không lay chuyển. Khi một công cụ đưa ra lời khuyên cho con, đừng để bản thân bị hoang mang bởi điều đó, bởi vì những người là công cụ thì đã có trải nghiệm. Ngay cả khi bất kỳ chỉ dẫn nào của họ chưa rõ ràng, thì cũng đừng để nội tâm xáo trộn. Hãy kiên nhẫn nói với họ rằng con sẽ cố gắng hiểu, bởi chỉ khi đó trạng thái của con mới có thể duy trì ổn định, vững vàng, không dao động.

27 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page