top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

04 05 2026 Sakar Murli

04/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, hãy để trí tuệ của con có niềm tin đến mức mà con tiếp tục đi theo từng lời chỉ dẫn của Người Cha. Chỉ duy nhất bằng cách tuân theo lời chỉ dẫn của Người mà con mới trở nên cao quý hướng thượng.

Câu hỏi: Những người con nào được gọi là người trợ giúp đích thực của Thượng Đế?

Trả lời: Những ai thực hiện nỗ lực để đạt được vương quốc và cũng làm cho người khác trở nên giống như họ. Những ai gắn mình vào công việc phục vụ của Thượng Đế theo cách này là những người trợ giúp đích thực của Thượng Đế. Khi người khác nhìn vào những người như thế, họ cũng trở nên hợp tác.

Om shanti. Khi con ngồi ở đây, con nói với mọi người rằng hãy nhớ đến Shiv Baba. Con biết rằng Shiv Baba đang hiện diện. Người ta đi đến ngôi đền của Người nhưng không ai ngoại trừ các con biết Người là ai. Do đó, hãy nhắc họ về Shiv Baba. Trí tuệ yoga của một số người con đang ngồi ở đây nhưng vẫn lang thang đâu đó. Đây là lí do vì sao bổn phận của con phải nhắc nhở họ: Các anh chị em, hãy nhớ đến Người Cha, từ Người mà chúng ta nhận được của thừa kế. Bây giờ, các con là anh chị em thật sự của nhau. Về mặt thể lí, vì là nam và nữ, nên các con là anh chị em của nhau. Ngay cả khi trao bài giảng, các con cũng xưng hô với mọi người là anh chị em. Điều đó có nghĩa là về mặt thể lý thì mọi người là anh chị em của nhau. Tuy nhiên ở đây thì không phải như vậy. Ở đây, các linh hồn được bảo hãy nhớ đến Người Cha, Đấng Sáng Tạo. Các con sẽ nhận được của thừa kế từ Người. Có sự khác biệt. Từ “anh chị em” là cách gọi thông thường. Ở đây, Người Cha nói với các con: Hãy nhớ đến Ta, Cha của con! Shiv Baba là Người Cha tâm linh, còn Prajapita Brahma là người cha thể lí. Cả Bap và Dada đều nói: Các con, hãy nhớ đến Cha và đừng cho phép yoga trí tuệ của con lang thang đến bất kỳ nơi nào khác. Trí tuệ lang thang khắp nơi. Điều tương tự cũng xảy ra trên con đường thờ cúng. Họ ngồi trước hình tượng của Shri Krishna hoặc vị thần nào đó và lần tràng hạt. Tuy nhiên, vào thời gian đó, trí tuệ của họ cũng lang thang đi nơi khác. Các vị thần ấy là ai?  Họ đã nhận được vương quốc của họ khi nào và bằng cách nào? Không ai biết điều này. Những người đạo Sikh biết rằng Guru Nanak thiết lập nên tôn giáo của họ. Sau đó, có những người kế tục ông ấy, nghĩa là các vị guru đến sau ông ấy; họ tiếp tục nhận kiếp tái sinh. Không ai hiểu được những điều này. Họ không liên tục nhớ đến Guru Nanak. Ví dụ, nếu ai đó nhớ Guru Nanak hoặc nhớ đến Phật hoặc những vị sáng lập tôn giáo của họ thì họ cũng không biết vị sáng lập tôn giáo ấy đang ở đâu vào thời gian này. Họ đơn giản nói rằng người đó đã tan hòa vào trong ánh sáng, hoặc người đó đã đi vượt thoát âm thanh, hoặc họ nói rằng Shri Krishna hiện diện ở khắp mọi nơi. Họ cứ tiếp tục nói rằng bất cứ nơi nào họ nhìn, họ đều chỉ thấy Krishna hoặc Radhe.

Người Cha ngồi đây và giải thích: Các con, những người dân Bharat đã từng là thánh thần. Gương mặt của con là con người nhưng nhân cách của con là thánh thần. Có hình ảnh về các vị thần. Nếu không có bất kì hình ảnh nào thì con không hiểu được những điều này. Chỉ có Người Cha mới đến và giải thích về mối liên hệ giữa Radhe - Krishna và Lakshmi - Narayan. Con có thể giải thích cho bất kì ai rằng Baba vô hình đang giải thích cho chúng ta. Thực ra, tất cả đều vô hình. Linh hồn là vô hình và linh hồn nói thông qua một cơ thể hữu hình. Một thực thể vô hình thì không thể nói. Con có thể giải thích rằng Baba của chúng ta thì cũng là Baba của họ. Shiv Baba là Đại Dương Kiến Thức, Đại Dương Bình An. Người là Người Cha vô hạn. Người cũng cần đến một cơ thể. Đích thân Người nói: Ta đi vào cơ thể này của Brahma, chỉ sau đó, lối sống Brahmin mới được thiết lập. Tạo vật Brahmin được tạo ra thông qua Brahma. Do đó, Người Cha chỉ giải thích cho các con, những Brahmin và không giải thích cho bất kì ai khác. Người chỉ giải thích cho các con. Không phải vì chúng ta là con của Shiv Baba mà chúng ta là thượng đế; không phải vậy. Một người cha thì là cha và một đứa con thì là con. Đúng vậy, khi đứa con mà lớn lên và trở thành một người cha bằng cách tạo ra con cái, thì người đó sẽ được gọi là một người cha. Đấng ấy có nhiều người con. Người chỉ giải thích cho các con, những người có trí tuệ có niềm tin. Những ai có trí tuệ có niềm tin thì tuân theo lời chỉ dẫn của Người Cha, bởi vì chỉ bằng cách tuân theo shrimat mà các con mới trở nên cao quý hướng thượng. Bây giờ con hiểu rằng con đang trở nên giống như các vị thần. Chúng ta đã từng hát lời ca ngợi về các vị thần hết kiếp sinh này đến kiếp sinh khác và giờ đây chúng ta đang trở nên giống như họ bằng cách tuân theo shrimat. Vương quốc phải được thiết lập. Không phải ai cũng tuân theo shrimat một cách trọn vẹn. Bởi vì vương quốc rất rộng lớn, nên họ sẽ tuân theo, theo thứ hạng. Trong một vương quốc, có đủ mọi thành phần: thần dân, người hầu, người giúp việc, người làm nghề hỏa táng, v.v. Tất cả đều cần thiết. Con sẽ có linh ảnh về những người làm công việc đó và cách người này người kia sẽ đi vào một gia đình làm nghề hỏa táng ra sao. Sẽ không chỉ có một người làm nghề hỏa táng; sẽ có cả gia đình của người đó. Cũng có một hội những người làm nghề hỏa táng; họ gặp mặt nhau. Nếu họ đình công, mọi người sẽ ngừng làm việc. Những chuyện như thế không xảy ra trong thời kỳ vàng. Các con cũng có một bức tranh mà trong đó con hỏi mọi người muốn trở thành gì: Anh/Chị muốn trở thành luật sư hay thánh thần?

Toàn bộ vương quốc của các con đang được thiết lập. Đây không phải là chuyện nhỏ. Người Cha vô hạn ngồi đây và giải thích những điều vô hạn cho các con; chúng nên đọng lại trong trí tuệ của con. Chúng ta sẽ thực hiện nỗ lực và đạt được vị trí cao trong tương lai. Bằng cách tuân theo shrimat mà chúng ta đạt được vị trí hoàng tộc hướng thượng. Khi chúng ta làm cho người khác ngang bằng với mình, thì chúng ta được gọi là người trợ giúp của Thượng Đế. Không điều gì của bất kỳ ai có thể mãi bị ẩn giấu. Khi con tiến bộ hơn, mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng. Đây được gọi là ánh sáng của kiến thức; con tiếp tục nhận được ánh sáng này. Con người không biết gì cả. Họ tiếp tục sản xuất ra các quả bom dưới lòng đất. Không có thứ gì được sản xuất chỉ để cất giữ. Ban đầu, họ chiến đấu bằng kiếm, sau đó họ chế tạo súng để sử dụng, chứ không chỉ để lưu kho. Họ thậm chí còn hiểu rằng cái chết sẽ đến từ những thứ đó. Họ đã thử nghiệm chúng. Rất nhiều người đã chết khi chỉ một quả bom được thả xuống Hiroshima. Họ đã tiến bộ rất nhiều kể từ đó và xây dựng được rất nhiều công trình. Sự hủy diệt sẽ không diễn ra theo cách khiến người ta phải ở lại trong bệnh viện. Ngay cả các bệnh viện cũng sẽ không còn sót lại, bởi vì động đất sẽ xảy ra cùng lúc. Không ai có thể ngăn chặn những thảm họa tự nhiên. Họ nói: Tất cả đều nằm trong tay Thượng Đế. Bây giờ, các con hiểu rằng sự hủy diệt phải diễn ra. Sẽ có nạn đói và các con thậm chí sẽ không có nước uống. Các con hiểu rằng điều này không có gì mới. Điều tương tự đã xảy ra trong chu kỳ trước. Không ai có kiến thức này về chu kỳ. Họ nói rằng có Thiên đường 3000 năm trước Chúa, nhưng sau đó họ lại viết trong kinh sách rằng mỗi chu kỳ kéo dài hàng trăm nghìn năm. Không ai chú ý đến điều đó. Họ chỉ nghe rồi lại bị cuốn vào công việc riêng của mình, v.v. Vì vậy, Người Cha giải thích cho các con: Bây giờ hãy nỗ lực thật nhanh chóng. Hãy ở trong sự tưởng nhớ và rồi tạp chất sẽ được loại bỏ. Các con phải trở nên hoàn toàn thanh khiết ngay ở đây. Bằng không, sẽ có sự trừng phạt được trải nghiệm, rồi sau đó, con mới đi vào lối sống của con. Con nhận được lời chỉ dẫn (shrimat) từ Thượng Đế. Shri Krishna là một hoàng tử. Do đó, làm thế nào mà cậu ấy có thể trao lời chỉ dẫn cho bất kì ai được? Không ai trên thế giới hiểu được những điều này. Hãy giải thích với thật nhiều tình yêu thương: Hãy nhớ đến Shiv Baba. Đích thân Shiv Baba nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta! Người là Đấng Nhân Từ (Đấng Mang Lại Lợi Ích). Hãy ngắt sự kết nối của con ra khỏi mọi người khác và chỉ kết nối bản thân con với một Đấng Duy Nhất.

Các con là những người đưa con thuyền Bharat băng qua. Câu chuyện về Narayan đích thực gắn liền với Bharat. Những người thuộc tôn giáo khác sẽ không bao giờ lắng nghe câu chuyện Narayan đích thực. Chỉ những người thuộc lối sống thánh thần nguyên thủy vĩnh hằng và những người sẽ thay đổi từ con người bình thường thành thánh thần (Narayan) mới lắng nghe câu chuyện đó. Chỉ có họ mới lắng nghe câu chuyện về sự bất tử. Trước kia đã từng có các vị thần trong thế giới bất tử và chắc chắn họ đã đạt được vị trí đó bằng cách lắng nghe câu chuyện về sự bất tử. Mỗi khía cạnh đều đáng được nhớ đến. Nếu chỉ cần một điều đọng lại trong trí tuệ của con thì con sẽ nhớ tất cả những điều khác. Hãy nhớ đến Người Cha và cũng chú ý đến việc xoay chiếc đĩa tự nhận thức bản thân. Bây giờ, các con đang diễn phần vai của mình ở đây cùng với Shiv Baba rồi sau đó các con sẽ phải trở về nhà.

Chỉ Người Cha mới giải thích chân lý sự thật là gì và điều gì là sai trái. Chỉ có Đấng Duy Nhất là Đấng Chân Lý Sự Thật và mọi thứ khác đều là giả dối: Đã từng có Ravan ở đảo Lanka. Đây không chỉ là chuyện của chỉ một người. Những chuyện như thế không diễn ra trong thời kì vàng và thời kì bạc. Toàn bộ thế giới loài người này chính là đảo Lanka. Đây là vương quốc của Ravan. Tất cả các nàng Sita đều nhớ đến một chàng Rama duy nhất, nghĩa là tất cả đều là các tín đồ, tất cả các cô dâu, đều nhớ đến một Chú Rể duy nhất, chính là Thượng đế, bởi vì đây là vương quốc của Ravan. Các ẩn sĩ không hiểu những điều này. Mọi người đều bất hạnh trong túp lều đau khổ này. Thời kì sắt là túp lều đau khổ. Thời kì vàng là túp lều tự do khỏi đau khổ. Ở đây, đau khổ hiện diện ở mọi bước đi. Giờ, Baba đang mang các con đi đến thiên đường, nơi tự do khỏi mọi đau khổ. Ở đây, con người có quá nhiều đau khổ. Khi ai đó chết, họ trở nên điên loạn. Những điều như thế không xảy ra ở thiên đường. Ở đó không bao giờ có cái chết bất thình lình khiến người vợ phải trở thành góa phụ. Ở đó, họ cởi bỏ bộ y phục và nhận lấy bộ y phục khác vào thời điểm thích hợp. Họ nhận bộ y phục của nam hoặc nữ và sẽ có linh ảnh về điều đó. Vào lúc cuối, con sẽ biết mọi thứ về việc ai sẽ trở thành gì. Vào lúc đó, con sẽ nói rằng suốt thời gian qua con đã không nỗ lực đủ. Nói điều đó vào lúc ấy chẳng có ích gì, bởi vì thời gian đã trôi qua mất rồi. Đây là lí do vì sao Người Cha bây giờ nói: Các con, hãy nỗ lực! Hãy trở thành cánh tay phải đích thực cho phục vụ và con sẽ đi vào vương quốc. Hãy giữ mình bận rộn trong việc làm phục vụ. Có rất nhiều ví dụ về việc cả một gia đình đều bận rộn trong việc làm phục vụ. Có thể nói rằng gia đình đó đã thực hiện những hành động tốt đến mức tất cả các thành viên đều bận rộn trong việc làm phục vụ của Thượng Đế. Cha mẹ và con cái đều bận rộn trong việc làm phục vụ. Điều đó thật tốt, phải không? Họ luôn nỗ lực trong việc chạy đi làm phục vụ. Các con nên có thật nhiều lòng nhiệt tình hăng hái để chỉ đường cho mọi người, để những linh hồn ấy trở nên hạnh phúc. Các con đã chỉ đường cho bao nhiêu người rồi? Khi con gieo hạt giống, con sẽ tạo ra thần dân. Không ai ngay khi sinh ra đã trở thành vua. Đầu tiên, họ là thần dân, rồi sau đó bằng cách thực hiện nỗ lực mà họ có thể trở thành điều gì đó vĩ đại từ việc chẳng có gì. Khi người khác nhìn thấy các con bận rộn trong việc làm phục vụ, họ cũng sẽ có lòng nhiệt tình: Tại sao tôi không thực hiện nỗ lực như thế? Bằng không thì đây sẽ là tình trạng của con mỗi chu kì. Nhiều người sẽ đến và ăn năn hối hận. Các con sẽ không nhìn thấy đau khổ nào trong cuộc đời lớn bằng đau khổ phải trải nghiệm vào lúc đó. Vì con không tuân theo shrimat, vì con đã phạm nhiều hành động tội lỗi, nên cuối cùng con sẽ chứng kiến nỗi thống khổ tột cùng, thôi đừng có hỏi.

Baba chỉ cho các con cách thật dễ dàng: Chỉ cần nhớ đến Cha và chỉ đường cho người khác. Các con thuộc về lối sống thánh thần. Cũng như có người theo đạo Thiên Chúa và người theo đạo Hồi, thì các con cũng thuộc về lối sống thánh thần. Thánh thần là thanh khiết nhất. Không có lối sống nào khác giống như lối sống của các con. Các con thanh khiết trong suốt nửa chu kì. Thiên đường và địa ngục được nhớ đến. Không ai hiểu thiên đường là gì. Người Cha chỉ đến ở Bharat và thức tỉnh các con. Đó là chuyện của 5000 năm. Những ai từng là cư dân của thiên đường thì đã trở thành cư dân của địa ngục và giờ đây, Người Cha đã đến để làm cho các con trở thành cư dân thanh khiết của thiên đường. Vị Chú Rể đã đến và mang tất cả các cô dâu của Người đi đến túp lều của Người nơi không có đau khổ. Vì vậy, trước tiên, hãy nói cho tất cả mọi người nhớ đến Người Cha. Bằng không trong khi đang ngồi ở đây, trí tuệ của họ sẽ tiếp tục lang thang khắp nơi. Đây cũng là tình trạng của họ trên con đường thờ cúng. Baba đã trải nghiệm. Công việc tốt nhất là nghề kim hoàn. Rất khó để họ phân biệt giữa trang sức thật và giả. Sự thật ở đây bị che giấu; khắp nơi chỉ toàn là giả dối. Điều này cũng được định sẵn trong vở kịch (drama). Các con biết rằng tất cả các con đều là những diễn viên trong vở kịch này. Không ai có thể rời khỏi vở kịch này; không ai có thể đạt được sự giải thoát vĩnh viễn. Mọi thứ đều phải được làm với sự hiểu biết. Các con tiếp tục diễn phần vai của mình. Sau đó, các con sẽ lặp lại phần vai đó sau một chu kì. Các con sẽ nhìn thấy cách mà con người tiếp tục chết ra sao. Sự hủy diệt phải diễn ra. Tất cả các linh hồn sẽ đi đến mảnh đất niết bàn. Các con đã có kiến thức này trong trí tuệ của mình. Bằng cách luôn bận rộn trong việc làm phục vụ mà nhiều người sẽ nhận được lợi ích. Sẽ thật tuyệt vời nếu cả gia đình bắt đầu cùng nhau đi theo kiến thức này. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Để được giải thoát khỏi những cảnh tượng đáng sợ vào lúc cuối và tự do thoát khỏi mọi đau khổ, hãy tuân theo shrimat của Người Cha. Hãy phục vụ làm cho người khác trở nên ngang bằng với bản thân con chính xác theo shrimat.       

2. Hãy trở thành cánh tay phải của Người Cha trong việc làm phục vụ. Hãy chỉ cho các linh hồn con đường để làm cho họ hạnh phúc. Hãy mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Lời chúc phúc: Mong con vượt thoát khỏi mọi vấn đề từ chính suy nghĩ của con và thi đậu với bằng danh dự.

Thi đậu với bằng danh dự nghĩa là không trải nghiệm bất kì hậu quả (sự trừng phạt) nào từ chính những suy nghĩ của con. Việc phải nhận sự trừng phạt từ Dharamraj (Tòa Phán Quan Tối Cao) sẽ đến sau. Tuy nhiên, việc vượt trên mọi rắc rối phát sinh từ chính suy nghĩ của con là dấu hiệu của việc thi đậu với bằng danh dự. Lời nói, hành động, các mối quan hệ và liên hệ là những điều thô, nhưng đừng để bất kỳ vấn đề nào phát sinh ngay cả từ trong suy nghĩ của mình. Khi con thực hiện được lời hứa đó, con sẽ thi đậu với bằng danh dự.

Khẩu hiệu: Khi dầu của kiến thức này và ngọn bấc của yoga đều tốt thì ngọn đèn của niềm hạnh phúc sẽ luôn được tỏa rạng.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Không một biến động nào trên thế giới có thể tạo ra trở ngại cho trạng thái không dao động, không chuyển dời của con. Hãy trở thành người phá tan mọi trở ngại, kiên cường và bất khuất đến mức con vượt qua mọi trở ngại khó khăn như thể chúng không phải là trở ngại, mà chỉ là một trò chơi. Hãy trải nghiệm một ngọn núi chỉ nhỏ bé giống như hạt mù tạt, bởi vì những linh hồn tràn đầy kiến thức đã biết trước rằng tất cả những điều đó sẽ đến và sẽ xảy ra.

44 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page