top of page

Murli Tháng 5 Năm 2026

Public·1 member

Nguyen Dieu Thuy
Nguyen Dieu Thuy

09 05 2026 Sakar Murli

09/05/26      Morning Murli       Om Shanti        BapDada         Madhuban

Trọng tâm: Con ngọt ngào, con đến đây để nhận ra chính mình. Hãy xem bản thân con là linh hồn và lắng nghe Người Cha, Linh Hồn Tối Cao. Hãy thực hành việc giữ mình trong ý thức linh hồn.

Câu hỏi: Con nên trả lời gì khi người ta hỏi con về việc con đã từng có linh ảnh về linh hồn chưa?

Trả lời: Hãy nói với họ: “Có, chúng tôi đã có linh ảnh (tầm nhìn) về linh hồn. Linh hồn là một điểm sáng. Chính linh hồn mới có những tâm ấn tốt và xấu. Giờ đây chúng tôi đã nhận được tất cả kiến ​​thức về linh hồn. Trước khi có linh ảnh về linh hồn, chúng tôi chỉ ý thức cơ thể. Giờ đây chúng tôi đã nhận được sự nhận biết về Thượng Đế và sự nhận thức bản thân từ Linh Hồn Tối Cao.”

Bài hát: Người sẽ không bao giờ xa cách chúng ta, và chúng ta sẽ chẳng còn đau khổ nào!

Om shanti. Các con, những người con tâm linh ngọt ngào nhất đã nghe bài hát. Những người con tâm linh hát điều này thông qua cơ thể của mình. Không ai trong số họ nói rằng họ sẽ hiến sinh bản thân mình cho hiền triết hay thánh nhân. Các con biết rằng chúng ta phải quay trở về cùng với Người và rời bỏ cơ thể của mình ở đây. Đây là lí do vì sao được nói: Chúng ta sẽ rời bỏ cơ thể và quay trở về nhà cùng với Người Cha. Người Cha chỉ đến để mang chúng ta quay trở về cùng với Người. Đây là điều rất quan trọng cần phải thấu hiểu. Những người con vẫn đang cầu gọi: “Xin hãy đến và làm cho chúng con, những người ô trọc trở nên thanh khiết”. Vì vậy, Ta nên làm gì? Ta sẽ không bỏ lại các con ở đây. Toàn bộ thế giới này đều ô trọc và Người Cha đã đến để mang các con đi từ thế giới ô trọc đến thế giới thanh khiết. Người sẽ mang chúng ta, những linh hồn trở về cùng với Người. Các con biết rằng toàn bộ thế giới này là thói tật. Nếu con gọi ai đó là thói tật và ô trọc thì người đó sẽ trở nên khó chịu. Con phải giải thích cho mọi người rất khéo léo. Hãy ca ngợi một mình Người Cha. Giờ con đã nhận được kiến thức này. Con phải nói năng thật khôn ngoan hiểu biết. Khi con thấy ai đó đang hỏi quá nhiều câu hỏi, con chỉ cần nói rằng con vẫn còn yếu trong điều này và người chị senior của con sẽ đến và trả lời thay cho con.

Hãy nói rằng chính Shiv Baba đang nói. Thượng Đế nói: Tất cả con người đều đã ô trọc. Người ô trọc thì không thể được gọi là Thượng Đế. Bởi vì con người là ô trọc, nên họ mới cầu gọi Đấng Thanh Lọc. Con người có cơ thể thì không thể được gọi là Thượng Đế. Shiva vô hình mới là Thượng Đế. Có nhiều ngôi đền dành cho Shiva. Chỉ khi người ta hiểu được khía cạnh này thì họ mới có thể ở lại đây. Đầu tiên, hãy nói với họ: Thượng Đế, Shiva nói. Shiv Baba nói: Hãy liên tục nhớ đến một mình Ta! Người không có cơ thể của riêng Người. Ngay cả Brahma, Vishnu và Shankar cũng có cơ thể tinh tế của họ và có thể nhìn thấy được. Đấng ấy thì không thể nhìn thấy được. Người được gọi là Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao. Các con cũng nói: “Tôi, linh hồn rời bỏ cơ thể này và nhận lấy một cơ thể khác”. Các con có linh ảnh về chính bản thân mình, linh hồn. Trên con đường thờ cúng, người ta thực hiện thờ cúng mãnh liệt để có được linh ảnh. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ có được linh ảnh về Thượng Đế. Họ không biết Người là gì. Họ chỉ đơn giản nói rằng Người là vô hình. Chính linh hồn là người nói. Tâm ấn cũng nằm trong mỗi linh hồn. Khi linh hồn rời bỏ cơ thể thì cả linh hồn và cơ thể đều không thể nói được nữa. Một cơ thể không thể làm được gì nếu không có linh hồn. Điều đầu tiên trong tất cả là phải nhận ra linh hồn.

Con chỉ có thể nhận ra Người Cha thông qua Người. Khi một linh hồn không thể biết hoặc nhìn thấy chính mình thì làm sao nó có thể có được linh ảnh về Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao? Mặc dù họ nói về một ngôi sao tuyệt đẹp đang tỏa chiếu lấp lánh ở trung tâm vầng trán, nhưng không một ai biết về phần vai của 84 kiếp được ghi ở trong linh hồn. Con người đã hoàn toàn ý thức cơ thể. Người Cha nói: Bây giờ, hãy trở nên ý thức linh hồn! Hãy xem bản thân con là linh hồn, rồi lắng nghe Ta. Chính linh hồn là người lắng nghe và phải có Linh Hồn Tối Cao giải thích cho các linh hồn. Con người thì giải thích cho con người. Không ai có bất kì kiến thức nào về linh hồn. Đây là lí do vì sao được nói rằng, đầu tiên, các con phải biết về linh hồn. Hãy nhận ra chính mình. Chính linh hồn hỏi: Làm sao tôi có thể nhận ra linh hồn? Không ai biết làm thế nào mà toàn bộ phần vai được ghi trong mỗi linh hồn. Không hiền triết hay ẩn sĩ nào có thể nói cho con những điều này. Đích thân Người Cha phải đến để làm cho các con nhận ra chính mình. Người Cha nói: Hãy xem bản thân con là linh hồn và lắng nghe Ta, Người Cha Tối Cao vô hình, Linh Hồn Tối Cao. Cuộc thảo luận này chỉ có thể diễn ra khi các linh hồn gặp gỡ Linh Hồn Tối Cao.

Thế giới không biết khi nào thì Người Cha Tối Cao, Linh Hồn Tối Cao đến hoặc làm thế nào mà Người có thể đến và giải thích. Bởi vì họ không biết nên mới có xung đột quan điểm ý kiến. Tất cả những điều đó đều từ các kinh sách. Người Cha nói: Con không thể nhận ra Ta hoặc chính bản thân con từ bất kì con người nào khác. Họ nói rằng mỗi linh hồn là Linh Hồn Tối Cao. Điều gì xảy ra bằng cách nói như vậy? Ai đã làm cho chúng ta trở nên thanh khiết từ ô trọc? Ai mới làm cho chúng ta trở thành trikaldarshi? Không ai khác có thể trao cho chúng ta kiến thức về linh hồn hoặc về Linh Hồn Tối Cao. Đây là lí do vì sao các con nói rằng linh hồn mà không biết đến Người Cha của mình là những kẻ vô thần. Những người ngoài kia thì nói rằng những ai không thực hiện thờ cúng mới là kẻ vô thần. Các con không thực hiện bất kì thờ cúng nào. Các con đã có nhiều bức tranh rất tốt. Tất cả mọi thứ đều đã được giải thích trong các bức tranh. Nếu ai đó chưa từng nhìn thấy bản đồ thế giới, làm sao họ biết Luân Đôn hay Mỹ ở đâu? Họ chỉ có thể biết khi giáo viên cho họ xem bản đồ và giải thích. Đó là lý do vì sao các con đã làm ra những bức tranh này. Tuy nhiên, không ai có thể hiểu được chi tiết. Những người thuộc triều đại mặt trời đã đạt được vương quốc của họ từ đâu? Những người thuộc triều đại mặt trăng đã giành được vương quốc của họ như thế nào? Họ có phải chiến đấu với triều đại mặt trời không? Các con hiểu rằng mọi người đều nhận được của thừa kế từ một người Cha duy nhất. Những người thuộc triều đại mặt trời và mặt trăng đều là chủ nhân thế giới. Không có tôn giáo nào khác để xảy ra cuộc chiến với bất kỳ ai. Bây giờ con hiểu rằng các con đang trở thành chủ nhân thế giới. Không có chuyện chiến đấu hoặc triều đại mặt trăng đã đánh bại triều đại mặt trời. Không; cả hai đều là những triều đại riêng biệt.

Bây giờ con đã có tất cả kiến thức về tất cả các bức tranh nằm trong trí tuệ của con. Khi các học trò ngồi học ở trường, tất cả đều có kiến thức trong trí tuệ của chúng. Trẻ nhỏ được xem những bức tranh trong sách như: Đây là con voi, đây là người này người kia. Giờ thì các con đã biết về vở kịch này. Toàn bộ chu kì đã nằm trong trí tuệ của con. Tất cả những điều này đều mới và chỉ những ai thuộc về dòng tộc Brahmin mới hiểu được những điều này. Những người khác sẽ chỉ ngồi đó và tranh luận vô ích. Không phải mọi thứ sẽ được giải thích cho tất cả mọi người cùng một lúc. Không; con phải giải thích cho từng người một. Quy tắc là trước tiên họ phải hiểu về Người Cha và hiểu về linh hồn trước khi ngồi vào lớp học. Nếu không, họ sẽ không hiểu được gì cả. Họ sẽ chỉ tiếp tục nghi ngờ. Con phải giải thích rằng chỉ có duy nhất một Thượng Đế và Người là Cao Quý Nhất. Ngay cả thánh thần cũng không thể được gọi là Thượng Đế.

Bây giờ con đã nhận được kiến thức về linh hồn. Chính linh hồn là người trải nghiệm quả trái của hành động. Tâm ấn nằm trong mỗi linh hồn. Linh hồn lắng nghe thông qua các giác quan của mình. Bhagwan (Thượng Đế), Người Cha thì chỉ là một Đấng và con nhận được của thừa kế từ Người. Baba đã nói rằng: Hãy có niềm tin rằng mỗi các con đều là linh hồn và con phải kết nối trí tuệ của con trong yoga với Người Cha. Con đã thực hiện thờ cúng hết kiếp này đến kiếp khác. Tín đồ của Hanuman sẽ tiếp tục nhớ đến Hanuman và tín đồ của Shri Krishna cũng sẽ tiếp tục nhớ đến Shri Krishna. Bây giờ, hãy giải thích rằng các con là linh hồn và Linh Hồn Tối Cao chính là Người Cha Tối Cao của các con. Chỉ bằng cách nhớ đến Người mà các con mới nhận được của thừa kế từ Người Cha, Đấng Sáng Tạo thiên đường. Chúng ta chắc chắn sẽ ở trong thiên đường. Bharat đã từng là thiên đường. Thiên đường không tồn tại vào lúc này, vì vậy, không có vương quốc thiên đường nào cả. Địa ngục là vương quốc của Ravan.

Con đã từng không biết gì về việc các con đã cai trị vương quốc như thế nào hoặc sau đó đi xuống ra sao. Bây giờ, con biết rằng con chắc chắn phải đi xuống trong khi nhận kiếp tái sinh. Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta và con sẽ trở nên thanh khiết, rồi con sẽ nhận được của thừa kế thiên đường của con. Khi chúng ta thuộc về Người Cha, chúng ta nhận được của thừa kế từ Người. Tuy nhiên, chỉ khi chúng ta trở nên hoàn toàn thanh khiết từ hoàn toàn ô trọc và trở nên thanh khiết bằng cách có yoga, bằng không, chúng ta không thể nhận được của thừa kế. Người Cha nói: Bằng cách nhớ đến Ta, tội lỗi của con sẽ được loại bỏ và con sẽ trở thành người chinh phục những hành động tội lỗi. Đây là sự đảm bảo. Lời giải thích này cần phải được đưa ra. Một số người sẽ hiểu, trong khi những cái đầu nóng thì bắt đầu la hét; sẽ có người này người kia gây trở ngại. Nếu ai đó gây rối, hãy nói với họ: “Hãy tự mình đến để hiểu điều này. Ở đây có một quy tắc là bạn phải ở trong lò luyện (bhatthi) bảy ngày để hiểu tất cả những điều này.” Bởi vì đây là kiến ​​thức mới, mọi người sẽ bối rối. Khi một trung tâm mới được mở ra, cần phải có một người thông minh ở đó để giải thích cho mọi người. Thượng Đế của tất cả là Một Đấng Duy Nhất và tất cả các linh hồn đều là anh em trai. Linh Hồn Tối Cao là Cha của tất cả các linh hồn. Con người cầu gọi: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Do đó, Người chắc chắn là thanh khiết; Người không bao giờ trở nên ô trọc. Chỉ có Người Cha mới đến và thanh lọc ô trọc. Trong thời kì vàng, tất cả đều thanh khiết, còn trong thời kì sắt thì tất cả đều ô trọc. Có nhiều người ô trọc và có rất ít người thanh khiết. Không phải tất cả mọi người đều đi đến thời kì vàng. Chỉ những ai trở nên thanh khiết từ ô trọc mới đi đến thế giới thanh khiết. Tất cả những linh hồn còn lại sẽ đi đến mảnh đất Niết bàn. Con cũng biết rằng không phải tất cả mọi người trên thế giới sẽ đến đây để nhận lời chỉ dẫn. Sẽ vô cùng khó khăn để các con trao lời chỉ dẫn cho toàn bộ thế giới.

Bây giờ là thời gian thanh toán của tất cả mọi người. Mọi thứ đều phải bị phá hủy. Cần một phương pháp thật hay để giải thích tất cả những điều này sao cho mọi người có thể ngồi và lắng nghe một cách bình an và không gây phiền toái. Đầu tiên, hãy trao lời giới thiệu về Người Cha: Duy nhất Shiv Baba mới là Đấng Thanh Lọc. Chỉ có Người mới giải thích cho chúng ta. Câu nói này trong kinh Gita rất nổi tiếng: Đấng Thanh Lọc, Người Cha nói: Hãy nhớ đến Ta, và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Những lời này chỉ có trong kinh Gita. Shiv Baba nói: Hãy nhớ đến Ta! Ta là Đấng Toàn Quyền Năng, Đấng Thanh Lọc. Ta là Đấng Ban Tặng Kiến Thức của kinh Gita và là Đại Dương Kiến Thức. Những lời này là từ kinh Gita. Mọi người thường nói rằng đó là lời dạy của Thượng Đế Shri Krishna, trong khi các con nói rằng đó là lời dạy của Thượng Đế Shiva. Thượng Đế là vô hình; Người không bao giờ nhận kiếp tái sinh. Người chỉ nhận kiếp sinh thánh thiện và độc nhất vô nhị. Đích thân Người giải thích: Ta đi vào một cơ thể cũ, được gọi là Cỗ xe May mắn. Người tạo ra các tạo vật thông qua Brahma. Đó là lý do vì sao một con người được đặt cho cái tên là Brahma. Từ một cơ thể hữu hình, Brahma trở thành thiên thần thanh khiết, tinh tế. Người Cha đến để thanh lọc những gì ô trọc. Vì vậy, Người chắc chắn sẽ đến thế giới ô trọc và đi vào một cơ thể ô trọc. Đây là lời giải thích chi tiết. Đầu tiên, hãy giải thích rằng Thượng Đế nói: Hãy nhớ đến Ta như con đã từng làm trong chu kì trước và rồi tội lỗi của con sẽ được loại bỏ. Hãy trở nên thanh khiết từ ô trọc! Người ta thậm chí hát: “Hỡi Đấng Thanh Lọc, xin hãy đến!” Sông Hằng mãi tồn tại. Khi các con cầu gọi, thì Người chắc chắn phải đến từ nơi nào đó. Đấng Thanh Lọc đến để diễn phần vai thanh lọc ô trọc của Người. Người Cha nói: Các con đã từng thanh khiết, rồi sau đó, tạp chất bị trộn lẫn vào trong con. Tạp chất đó chỉ có thể được loại bỏ bằng sức mạnh yoga. Khi con trở nên thanh khiết, con sẽ đi vào thế giới thanh khiết và thế giới ô trọc này sẽ bị phá hủy. Hãy hấp thụ thật tốt tất cả những gì đã được giải thích cho con. Chúng ta đơn giản ca ngợi Người Cha cao quý nhất. Người Cha vô hạn giải thích rằng con đã trở nên rất ô trọc trong khi diễn phần vai 84 kiếp của mình. Các con đã từng thanh khiết vào buổi ban đầu và giờ, con đã trở nên ô trọc. Bây giờ, bằng cách ở trên cuộc hành hương tưởng nhớ mà con sẽ trở nên thanh khiết. Các con đã đi xuống cái thang trên con đường thờ cúng. Đây là điều thật dễ dàng; hãy để điều này đọng lại trong trí tuệ của con.

Hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và xoay nghiền đại dương kiến thức này, sau đó giải thích cho bất kì ai đến với con. Hãy ghi xuống những ý điểm chính trong murli, rồi tự lặp đi lặp lại với chính mình, để các ý điểm được khắc sâu trong trái tim con. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là nhớ đến Người Cha. Người Cha nói: Manmanabhav! Hãy nhớ đến Ta và tội lỗi của con sẽ được loại bỏ! Việc con có làm theo hay không là tùy con. Con đã nhận được mệnh lệnh của Người Cha. Nếu con muốn đi đến thế giới thanh khiết thì yoga trí tuệ của con không nên hướng về thế giới ô trọc này. Đừng tham đắm vào trong thói tật! Con sẽ tiếp tục nhận được nhiều lời giải thích. Achcha.

 

Gửi đến những người con ngọt ngào nhất, dấu yêu, đã thất lạc từ lâu và nay mới tìm lại được, tình yêu thương, sự tưởng nhớ và lời chào buổi sáng từ Người Mẹ, Người Cha, BapDada. Người Cha linh hồn chào namaste đến những người con linh hồn.

 

Trọng tâm thực hành:

1. Hãy thức dậy sớm vào buổi sáng và xoay nghiền đại dương kiến thức này. Hãy ghi xuống các ý điểm và lặp lại bên trong mình những gì Người Cha nói cho con, rồi sau đó, hãy truyền đạt lại cho người khác. Đầu tiên, hãy trao cho tất cả mọi người lời giới thiệu về Người Cha.

2. Để đi đến thế giới thanh khiết, hãy loại bỏ yoga trí tuệ của con ra khỏi thế giới ô trọc này.

Lời chúc phúc: Mong con trở thành doanh nhân hạng nhất, biết sử dụng từng giây, từng suy nghĩ để tích lũy thu nhập, nhờ đó mà trở thành triệu triệu phú.

Một doanh nhân hạng nhất thì luôn biết cách giữ cho mình bận rộn. Doanh nhân nghĩa là người không lãng phí dù chỉ một suy nghĩ, mà kiếm được thu nhập trong từng suy nghĩ. Cũng như những doanh nhân kia sử dụng từng đồng nhỏ để tạo nên hàng triệu, theo cách tương tự, khi con tạo ra thu nhập trong từng giây và từng suy nghĩ, thì con sẽ trở thành triệu triệu phú. Bằng cách này, trí tuệ của con sẽ ngừng lang thang và việc phàn nàn về những suy nghĩ lãng phí sẽ chấm dứt.

Khẩu hiệu: Những ai cầu xin điều gì đó thì không bao giờ có được kho báu hạnh phúc trọn vẹn.

*** Om Shanti ***

Tín hiệu Avyakt: Hãy liên tục trải nghiệm trạng thái ổn định, vững vàng, không lay chuyển.

Chỉ những ai luôn ngồi vững trên chiếc ghế của một vị chủ nhân toàn năng quyền năng thì mới có thể giữ mình liên tục ổn định, không dao động chuyển dời. BapDada nói: Dù con có phải rời bỏ cơ thể này đi nữa, thì con cũng không được buông bỏ hạnh phúc của mình. Tiền bạc chẳng là gì so với điều đó. Đối với những người có kho báu hạnh phúc thì không có gì là khó khăn; và bởi vì BapDada luôn ở bên các con – những người con luôn hợp tác và có khả năng làm phục vụ, cho nên không có gì phải sợ hãi.

 

 

 

31 Views

Members

  • Nguyen Dieu Thuy
    Nguyen Dieu Thuy

Created by Karankaravanhar

bottom of page